Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Chán!

  1. #1
    BabyDragon's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Emmanuel
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    268
    Được cám ơn 6 lần trong 3 bài viết
    Chữ ký của BabyDragon
    Ngô Vĩnh Qúy

  2. Có 4 người cám ơn BabyDragon vì bài này:


  3. #2
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Sao lại không có việc gì để làm nhỉ? Một là làm thuê, hai là làm chủ chứ bạn!
    Công nghệ thông tin cũng dễ kiếm việc mà. Mình dân Kinh tế làm ở nhà máy sản xuất, nhưng vẫn "vọc vạch" viết phần mềm và lắp ráp máy tính bán cho những người có thu nhập thấp, kiếm đồng ra đồng vào đó bạn. Vừa giúp người, vừa giúp ta đới...
    Khổ là "tay ngang" nên đành phải chấp nhận tin học là nghề tay trái. Có bằng cấp như bạn thì ít ra cũng chui được vào Unesco hay FPT để tung hoành ấy chứ!
    Những người ít học mà công việc nhàn, lương cao thì xã hội nào cũng có cả, không phải than vãn rồi đâm nản... Khối người chẳng làm gì, suốt ngày ngồi quán cà phê nghe điện thoại và "chém gió" mà lương thì bát ngát, bao la thì sao? Dân trong ngành gọi là "kinh doanh quyền lực" đó bạn!
    Bạn còn phải học ở họ rất nhiều đới ợ! Thân mến!
    thay đổi nội dung bởi: sharingsmile, 24-07-2013 lúc 07:06 PM
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  4. Có 6 người cám ơn sharingsmile vì bài này:


  5. #3
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi BabyDragon View Post
    Học xong CNTN rồi mà chẳng có gì làm hết. Thấy có nhiều người học nhiều quá mà k có việc làm, còn có mấy người học k nhiều mà ra làm công việc nhàn lương cao,..
    Nếu được, bạn dùng thời gian này để đi lễ nhiều hơn -
    Bạn có thể cầu nguyện, nhờ Chúa giúp tìm cho bạn một chỗ làm phù hợp.
    Thân!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  6. Có 7 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  7. #4
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi 1hatcat View Post
    Nếu được, bạn dùng thời gian này để đi lễ nhiều hơn -
    Bạn có thể cầu nguyện, nhờ Chúa giúp tìm cho bạn một chỗ làm phù hợp.
    Thân!
    Đúng là một ý tưởng hay & tuyệt vời ...hiii....
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  8. Có 6 người cám ơn TANVAN vì bài này:


  9. #5
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Khè! Mần chi mà rên ghê thế! Tốt nghiệp lâu chưa bạn? Đủ 2-3 năm kinh nghiệm thì mới được tuyển dụng, mà mới ra thì lấy đâu kinh nghiệm...VN mình lạ là chỗ đó đó. Học xong muốn cống hiến sức trẻ và tài năng cũng khó! Chờ mấy ông bà "cụ" về hưu thì mới có chỗ, nhưng than ôi, ghế của ai thì người đó mang về ấn cho đám con cháu mình rồi. Chỉ còn hạng bệt. Đuối như trái chuối!
    Hay học tiếp đi bạn! Khè, càng học càng thấy mình .... giỏi .....!
    Mình sắp về hưu nè! Để mình nhường ghế hỉ???
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  10. Có 6 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  11. #6
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    kakakak chị ơi dành cho em một ghế nha ko có chỗ ngồi nè chị ....yêu ơi ..
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  12. Có 3 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  13. #7
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Không giõa là chủ thớt CHÁN như con gián này đã tìm được việc làm chưa mà không thấy lên tiếng???
    Suốt ngày kinh hạt thì đúng rồi nhưng nếu không "chạy" thì báo cáo với cụ là còn lâu mới kiếm được việc nhóa!
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sharingsmile View Post
    Suốt ngày kinh hạt thì đúng rồi nhưng nếu không "chạy" thì báo cáo với cụ là còn lâu mới kiếm được việc nhóa!
    Cụ sharingsmile tuyên bố hung hồn như thế là thiếu đức tin tram trọng rồi đấy nhé

  16. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  17. #9
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Chị mayxanh1234 đã nói đúng khi cho rằng đức tin của smile thiếu trầm trọng!

    Nội dung phản hồi của smile có từ "chạy" được đặt trong ngoặc kép nên được hiểu là dùng tiền bạc hay mối quan hệ để kiếm việc...
    Nhưng nếu từ "chạy" được hiểu là sự nổ lực của bản thân cùng với niềm tin vào ơn trên thì "chạy" lại mang nghĩa trong sáng đới chứ?
    Dù mang ý nghĩa trong sáng hay không thì chạy cũng là điều nên làm khi đi tìm việc đới ợ!

    Xin lỗi độc giả vì đã đặt chữ "chạy" vào trong ngoặc kép^^^
    thay đổi nội dung bởi: sharingsmile, 15-08-2013 lúc 03:03 PM
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  18. #10
    sangdanh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 18
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 39 lần trong 15 bài viết

    Default

    Bạn 1hatcat nói hoàn toàn chính xác. Tôi nói như vậy không phải là vì tôi nói theo giáo lý hay Đức tin đâu, mà đây là sự thật. Trong những năm tháng ở Sài Gòn là một ký ức kiếm việc không dễ dàng gì, nhưng tôi, nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, tôi kiếm được nhiều công việc, vị trí cũng ok.

    Tại sao tôi được như vậy? Đầu tiên là đi dự lễ nếu có thể được dù ngày nào trong tuần. Thánh Lễ, có thể bạn không biết về điều này, rất nhiều nghi thức trong Thánh Lễ đã được chính Chúa Giê-su truyền lại cho các tông đồ. Do đó, Thánh Lễ là một công thức đặc biệt để kéo ơn Chúa, ơn Cứu độ (đặc biệt là ơn bảo vệ bạn khỏi kẻ thù), cứu rỗi các linh hồn (bạn chỉ định cho những linh hồn giúp bạn có được việc làm). (Ở đây nói về Thánh Lễ chính Chúa Giê-su đã truyền, còn cái gọi là 'thánh lễ' sau này nếu ở đâu đó sửa đổi phủ nhận sự tưởng niệm hy sinh của Chúa tái diễn trên bàn thờ, những 'lễ' như vậy không có tác dụng kéo ơn bảo vệ dồi dào, mà chỉ là hoạt động giống như để thoả mãn nhu cầu của con người thôi, chứ không liên quan gì đến tế lễ Chúa Trời).

    Sau đó, bạn đọc kinh Kính Mừng, đến đoạn "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay", thì trong mỗi lần đọc như thế, bạn thừa nhận bạn là kẻ tội lỗi, xin Mẹ cầu cho mình lúc này vì bạn không biết mình lúc này như thế nào, vì rất có thể, ma quỷ đang cản trở tìm việc của bạn thông qua những trục trặc. Đồng thời, bạn cần xác tín mỗi lần đọc như thế là là bạn phó thác hoàn toàn cho Mẹ. Có việc cũng được, mà không có việc cũng được, việc lương thấp cũng được, mà lương cao cũng được, tuỳ theo Thánh ý Chúa muốn trui rèn bạn hoặc muốn mượn tay bạn giúp đỡ ai đó. Kinh Kính Mừng đọc càng nhiều thì bạn càng có ơn bảo vệ nhiều, cho dù bạn theo tôn giáo nào đi nữa.

    Sau đó, bạn bắt đầu quá trình kiếm việc. Đừng bao giờ nghĩ là mình cố tìm một công việc lương cao. Vì bạn biết sự ổn định công việc lương cao ở Việt Nam giống như một diễn viên tập tành đi trên dây cao. Nếu chưa có kinh nghiệm, hãy chịu khó kiếm một công việc lương thấp nhưng có tương lai, hoặc làm gần như không công.

    Lúc đầu tôi cũng rất bất mãn khi mới ra trường không ai nhận. Nhưng đó là suy nghĩ chí biết mình chứ không biết người. Mới ra trường thì đòi lương cao vì cho rằng tiền học của mình rất nhiều và thời gian học đại học cũng rất lâu, nên không thể nhận lương như công nhân được. Đó cũng là một suy nghĩ ích kỷ và hẹp hòi. Lúc đó, mới ra trường, sử dụng cái gì cũng không biết (bấm một lệnh in, in ra 20 tờ giấy trắng), lầm lẫn biết bao nhiêu mà nói.

    Hãy kiếm việc qua các kênh.

    Trong quá trình xin việc, tôi không nhờ đến mối quan hệ hoặc tiền bạc lũng đoạn. Và làm việc với nhiều nơi lạ lẫm, thậm chí với những người có niềm tin đối nghịch, họ biết, và mình cũng biết. Và khi làm việc, thì làm với tinh thần trách nhiệm phục vụ. Công bằng, không thù oán, không phá hoại, không ăn cắp, bạn sẽ được tin cậy và thu nhập tốt.

    Khi đã có công việc rồi, thì bạn vẫn cần ơn bảo vệ của Chúa và Mẹ, giống như lúc đi xin việc. Nếu bạn lơ là, mất ơn bảo vệ, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí mất việc, tôi nói không phải là niềm tin, mà là từ những gì đau thương tôi đã qua. Bạn nên nhớ, không có bụt thần nào,
    kể cả phong thuỷ, có ơn bảo vệ như Chúa và Đức Mẹ. Bạn càng tin vào bụt thần như thế, càng mất ơn bảo vệ và khó khăn chồng chất.
    thay đổi nội dung bởi: sangdanh, 21-08-2013 lúc 11:03 AM

  19. Có 2 người cám ơn sangdanh vì bài này:


  20. #11
    nuocmatxanh's Avatar

    Tuổi: 58
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria vô nhiễm
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    360
    Được cám ơn 371 lần trong 65 bài viết

    Default

    Mới ra trường bạn đừng đòi hỏi lương cao , chỉ cần có việc làm là được . Bạn làm cỡ 1-2 năm để lấy kinh nghiệm, sau đó muốn "nhảy" đâu chẳng được.
    Mình cũng chẳng có "gốc gác" gì , ra trường vác hồ sơ đi xin việc ở cơ quan nhà nước chẳng đâu nhận (những năm 1989-1990 đa số sinh viên còn suy nghĩ : làm cho nhà nước sẽ tốt hơn , vì nó ổn định) , cuối cùng mình đành làm cho tư nhân ...

  21. Được cám ơn bởi:


  22. #12
    xuandan22's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 77
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 126 lần trong 47 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nuocmatxanh View Post
    Mới ra trường bạn đừng đòi hỏi lương cao , chỉ cần có việc làm là được . Bạn làm cỡ 1-2 năm để lấy kinh nghiệm, sau đó muốn "nhảy" đâu chẳng được.
    Mình cũng chẳng có "gốc gác" gì , ra trường vác hồ sơ đi xin việc ở cơ quan nhà nước chẳng đâu nhận (những năm 1989-1990 đa số sinh viên còn suy nghĩ : làm cho nhà nước sẽ tốt hơn , vì nó ổn định) , cuối cùng mình đành làm cho tư nhân ...
    Cố gắng qua những khó khăn :) mọi sự sẽ ổn thôi :)
    Chữ ký của xuandan22

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com