Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Tu là cõi phúc tình là dây oan?

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tu là cõi phúc tình là dây oan?

    Tu là cõi phúc tình là dây oan?




    Khi đặt bút cho những lời thơ tạo nên tác phẩm “Kim Vân Kiều”, chắc hẳn văn sĩ tài ba Nguyễn Du không thể ngờ kiệt tác của ông lại được hậu thế giữ gìn và lưu truyền rộng rãi như vậy. Chẳng thế mà khi nhắc đến nền văn học Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến ông, giống khi bàn về âm nhạc, ta chẳng thể quên được Trịnh Công Sơn. Với ngôn ngữ thanh tao, âm sắc nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, càng đọc càng có điều gì nó ngấm vào lòng. Càng ngẫm, người ta càng cảm thấy xót xa cho chính thân phận của ông được gột tả sắc nét qua nhân vật Kiều, thương cảm cho số phận lỡ mang lấy kiếp đọa đày:

    “Trải qua trăm cuộc bể dâu

    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”


    Để rồi khi phải trôi dạt giữa dòng đời bể dâu với số kiếp phiêu bạt đến bế tắc cùng quẫn, Nguyễn Du cũng như bao người khác mong thoát khỏi “cõi trần tục lụy” để tìm cho mình một chốn bình an, và khi đã quy yên nơi của Phật, qua miệng nàng Kiều, tác giả đã phải thốt lên: “tu là cõi phúc tình là dây oan”.

    Cũng là người bước vào kiếp “đời tu”, nhưng mỗi lần đọc lại câu thơ của Nguyễn Du đành phải dừng để ngẫm nghĩ: Tu có thật là cõi phúc và tình lẽ nào lại là dây oan. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Kiều, cùng đồng cảm với số kiếp long đong của nàng thì tu quả là cõi phúc và tình chắc chắn là dây oan, là nghiệt ngã. Thế nhưng, nếu đứng trên bình diện khách quan với hoàn cảnh sống hôm nay và dưới nhãn quan Kitô giáo thì không hẳn vậy. Nếu tu là cõi phúc sao càng ngày càng ít ỏi thay những con người dám bước vào cõi phúc ấy và đây đó vẫn biết bao lời than thở: “tu làm gì cho khổ”, “tu là chôn vùi cuộc đời”…Và nếu tình là dây oan, là đau khổ, bất hạnh sao người ta chẳng lo tránh né, ngược lại, cứ muốn vấn vít với sợi dây tình ái và sẵn sàng tròng cái dây oan đó vào mình. Để rồi, khi đã vướng vào lại chẳng thể gỡ, như hình ảnh Lý Mạc Sầu quá đau khổ lụy tình quyên sinh nơi Tuyệt Tình Cốc mà cất lên lời ca ai oán: “Tình là chi hỡi thế gian? Lời thề sinh tử đa mang một đời” (Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu – Nguyên Hiếu Vân).

    Vậy đâu là cõi phúc và đâu là dây oan cuộc đời? Chắc chắn, cõi phúc hay dây oan là chính nơi mỗi người, chính mỗi người tự quyết định và chọn lựa dẫu kiếp tu hay đường tình. Bởi tu cũng có thể là cõi phúc nhưng cũng có thể là dây oan, cũng vậy, tình có thể là dây oan hay là cõi phúc:

    “Tẻ vui ở tại lòng này

    Hay là khổ tận đến ngày cam lai”



    Tu sẽ thực sự là cõi phúc nếu đấy là một sự đáp trả và dấn bước hoàn toàn tự do lời mời gọi yêu thương của Chúa: “Hãy theo Thầy!”(Mc 1,17). Một sự hiến thân trọn vẹn cho lý tưởng cao đẹp là được sống bên Chúa và phục vụ tha nhân. Để rồi, trên hành trình dâng hiến, dẫu gặp phải biết bao thử thách gian truân như chính con đường thập giá của Chúa Giêsu lên đỉnh đồi Calvê năm nào. Có lắm giọt mồ hôi và nước mắt của sự hy sinh, có lắm đòn roi ứa máu của từ bỏ và lắm lúc tưởng chừng có thể gục ngã buông xuôi bởi thánh giá quá nặng nề nhưng vẫn luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao là có Chúa đồng hành.

    Nhưng tu sẽ trở thành dây oan nếu không phải vì mục đích cao thượng, không phải là sự hiến thân cho tình yêu nhưng lại mong tìm kiếm cho bản thân một điều gì đó như tiền tài, danh vọng…Tu không vì tìm kiếm Thiên Chúa, qua đó nhận ra được chính mình hầu biến đổi nhưng là một sự trốn tránh trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội hầu mong một chốn yên thân, thanh nhàn. Hay sống đời tu với một sự gắng gượng, gò bó, “chân trong chân ngoài”, sống tu nhưng chẳng thể hiện “căn tu”. Sống đời tu như thế quả là bất hạnh, đau khổ, một cuộc sống vong thân, vô nghĩa và khi đó, dẫu ở chốn “cõi tu tiên cảnh” cũng chẳng đủ sức níu giữ một khi lòng người đã bị cuốn theo và chôn chặt vào hạnh phúc trần tục, một tâm hồn “tuy say cõi tĩnh chưa tan lòng phàm” (Bích câu kỳ ngộ).

    Cũng vậy, tình sẽ là sợi dây oan nghiệt trói chặt đời ta nếu đó là một thứ tình yêu chiếm hữu, yêu chỉ để thỏa mãn bản tính ích kỷ và những dục vọng thấp hèn. Một tình yêu trái với “luân thường đạo lý” hay một tình yêu bị đặt nhầm chỗ để rồi phải sống kiếp tù đày với nhau, như Xuân Diệu đã từng thổn thức:

    “Người ta khổ vì thương không phải cách

    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”


    Nhưng tình sẽ trở thành cõi phúc khi đó là tình yêu của sự trao hiến trọn vẹn, một tình yêu chân thật và sẵn sàng hy sinh tất cả cho nhau: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh chính mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13). Đón nhận tình yêu và người mình yêu như một quà tặng quý giá Chúa gửi đến cho mình để cùng làm vinh quang Ngài, như thửa đầu tạo dựng, Ngài đã ban cho con người có nam có nữ. Có như vậy, đường tình sẽ không là nơi mà một khi đã bước vào, con người ta đành phải mang lấy dây oan nghiệt ngã, bất hạnh nhưng là một cõi phúc thật sự, một thiên đàng ngay tại trần gian.

    Sống ở đời, hạnh phúc hay đau khổ, nụ cười hay nước mắt, cõi phúc hay dây oan là do chính mỗi người, hạnh phúc không hệ tại ở ngoài nhưng ở trong ta, bởi:

    “Người sầu cảnh cũng đeo sầu

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”


    Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta chắc chắn rằng, cõi phúc thật sự mà mỗi người đang vươn tới là chínhThiên Chúa, lý tưởng và hạnh phúc đích thực. Chúa ở ngay trong ta, dẫu chọn bậc sống nào, kiếp tu hay đường tình, chúng ta đều có thể nắm giữ hạnh phúc ấy cho riêng mình. Quan trọng là chúng ta có luôn cảm nếm được niềm hạnh phúc chân thật từ nơi Chúa để luôn đáp trả xứng đáng qua việc sống đúng vai trò và lý tưởng của mình trên con đường mình lựa chọn hay không mà thôi.

    Giữa một thế giới mà người ta đang dần loại trừ Thiên Chúa để chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ,…mọi người cố bám vào những thực tại vật chất và xóa bỏ những thực tại siêu nhiên thì việc kiếm tìm cõi phúc thật sự cho cuộc đời quả là một thách đố khó khăn. Tuy vậy, chúng ta không có quyền nản lòng, với sức mạnh của Chúa và sự cố gắng bản thân, chúng ta như những thân liễu yếu ớt lung lay trước gió nhưng không gãy gục, như bông sen gần bùn mà chẳng nhuốm màu.

    Ước mong sao những người đang bước trên “đường tình” luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật của một tình yêu trao hiến thực sự, một tình yêu trung thủy sắt son:

    “Dù cho sông cạn đá mòn

    Vợ chồng khắng khít vẫn còn thương nhau”


    Và những ai đang dấn thân trên hành trình dâng hiến, luôn hy sinh và quảng đại đáp trả trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa. Dẫu biết con đường mình dấn bước sẽ không trơn tru, thẳng tắp nhưng có lắm chướng ngại và quanh co, dẫu có lắm mồ hôi và nước mắt nhưng vẫn luôn trung tín đến cùng: “Đã tu – tu trót – qua thì – thì thôi”

    St Internet
    thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 17-04-2014 lúc 03:24 PM
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Hehe
    Tu là cõi phúc, tình là cõi tiên…

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    josephhai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2014
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

    Default

    Chào Gia Nhân " Linh mục có phải là một nghề" bạn có nhận định gì về câu nói trên không? vào chuyên mục này thấy Bạn Gia Nhân đăng nhiều bài viết hay qua, nên mượn phép bạn hỏi bạn câu này: không biết ý bạn sao? nếu được bạn cho mình suy nghĩ nhé: nếu có bài viết nào đầy đủ thì tốt quá: cảm ơn bạn nhiều.

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Trích Nguyên văn bởi josephhai View Post
    Chào Gia Nhân " Linh mục có phải là một nghề" bạn có nhận định gì về câu nói trên không? vào chuyên mục này thấy Bạn Gia Nhân đăng nhiều bài viết hay qua, nên mượn phép bạn hỏi bạn câu này: không biết ý bạn sao? nếu được bạn cho mình suy nghĩ nhé: nếu có bài viết nào đầy đủ thì tốt quá: cảm ơn bạn nhiều.
    Chào Thầy josephai!
    Con cảm ơn Thầy vì đã đặt câu hỏi cho con.
    Câu hỏi của Thầy làm con nhớ đến 2 chuyện:

    Chuyện thứ 1: Vào năm 2011, Cha giám Tỉnh Dòng Thánh Tâm trực thuộc Dòng Phanxico tại Mỹ đến thăm Tỉnh Dòng Phanxico Việt Nam. Trong 1 lần nói chuyện với mấy Thầy Dòng Phanxico thì Cha kể: Ở Mỹ, người ta xem Linh mục là một cái nghề, cha mẹ nào cho con đi tu coi như đứa con đó bỏ đi. Cha nói tí rồi mặt buồn rười rượi: Ngày tôi được thụ phong linh mục, cha mẹ tôi không đến, và chỉ có vài người tham dự.

    Chuyện thứ 2: Trong 1 lần nói chuyện với mấy em dự tu Dòng Phanxico, sau nhiều năm mục vụ tại Đài Loan, Cha Alix Trần Đức Hải (Nguyên giám tỉnh Dòng Phanxico Việt Nam) kể: Ở bên mấy nước phát triển như: Đại Hàn, Mỹ, Đài Loan,.. thì Linh mục như 1 nghề làm công ăn lương. Giáo dân chỉ chào, cúi đầu linh mục khi linh mục ở nhà thờ cử hành các bí tích. Còn ở ngoài đường thì,.. bình thường. Cha nói tiếp: Mấy Cha ở Việt Nam sướng thiệt, đúng là Cha mà!

    Riêng về phần con, thì con nghĩ: Linh mục không phải là một nghề, cũng chẳng phải là tên của một công việc nào đó. Mà Linh mục là một Thiên Chức. Ai là Linh mục thì đó là một Đức Kitô thứ 2 chứ không phải là một Đức Kitô khác.

    LINH MỤC LÀ MỘT NGHỀ. Con nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của những người sống theo lối hưởng thụ và thực dụng mà thôi.

    Con đạo hạnh kém. Mong Thầy chỉ dạy thêm!







    Chữ ký của Gia Nhân

  8. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  9. #5
    josephhai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2014
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 4 lần trong 3 bài viết

    Default

    Bạn Gia Nhân thân mếm: Trước hết con chỉ muốn nói là con chưa phải là chủng sinh mà chỉ mới du tu để thi vào chủng viện thôi, nên bạn Gian Nhân không cần phải gọi con bằng thầy đâu, câu nói " Linh mục có phải là một nghề không" là để thi môn viết văn vào đại chủng viện Vinh - Thanh năm 2007 con chỉ nhớ như vậy, con đưa lên đây để anh chi em trong diễn đàn góp ý và hoàn thiện hơn. cảm ơn bạn Gia Nhân đã góp ý, Thiên chúa ở cùng bạn:

  10. Có 2 người cám ơn josephhai vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com