Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Cáo Phó: Linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J.

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default Cáo Phó: Linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J.

    “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành,
    Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh!”
    (Mt 25,21)TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINHANH EM DÒNG TÊN VIỆT NAM
    Kính Báo
    Linh mục GIUSE LÊ THANH QUẾ, S.J.
    Sinh ngày: 23/06/1933 tại Nam Định
    Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 45 phút, ngày thứ bảy 27 tháng 07 năm 2013
    tại cộng đoàn Giuse Pignatelli: 19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
    Hưởng thọ 80 tuổi
    Sau 45 năm thi hành tác vụ Linh Mục
    và 52 năm sống đời thánh hiến trong Dòng Tên.

    Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ lúc 19 giờ 30 ngày thứ bảy 27/07/2013tại Nhà Nguyện Dòng Tên: 19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp HCM.Nghi thức Động Quan và Di Quan lúc 07 giờ 30 sáng ngày thứ ba 30/07/2013.Thánh Lễ Tạ Ơn An Táng lúc 08 giờ 00 sáng ngày thứ ba 30/07/2013tại Nhà thờ Hiển Linh:19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.An Táng tại nghĩa trang Đan Viện Biển Đức Thiên Bình,Long Thành, Đồng Nai.

    Tiểu sử:

    - Sinh ngày 23/06/1933 tại Hải Tây, Nam Định (theo giấy tờ: 23/06/1938)
    - Vào Dòng Tên ngày 29/07/1961 tại Thủ Đức
    - Khấn Dòng ngày 31/07/1963 tại Thủ Đức
    - Chịu chức Linh Mục ngày 21/12/1968 tại Roma.
    Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em thương cầu nguyện cho Linh mục GIUSE LÊ THANH QUẾ, S.J. – người anh em của chúng con-sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa sau một đời hiến thân phục vụ.
    Chúng con xin chân thành cảm tạ.
    T.M. Anh Em Dòng Tên Việt Nam
    Linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
    Giám Tỉnh
    Xin quý Cha đồng tế mang lễ phục tím
    (Nguồn: Dongten.net)
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  2. Có 12 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  3. #2
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn LM. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen .
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  4. Có 9 người cám ơn TANVAN vì bài này:


  5. #3
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 51
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 694
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,231 lần trong 655 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn LM. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen .

  6. Có 10 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  7. #4
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post


    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi,
    hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen .



    Chữ ký của Gia Nhân

  8. Có 9 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn LM. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen .
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Hiệp lời cầu nguyện

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
    xin cho linh hồn Lm. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi,
    hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  12. Có 8 người cám ơn phale vì bài này:


  13. #7
    batrinh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: gioabaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bu dang binh phuoc
    Bài gởi: 492
    Cám ơn
    11,954
    Được cám ơn 2,609 lần trong 462 bài viết

    Default

    • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
      xin cho linh hồn Lm. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi,
      hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.





  14. Có 8 người cám ơn batrinh vì bài này:


  15. #8
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default


    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  er4f0noe.gif
Lần xem: 352
Kích thước:  56.0 KB


    " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.


    Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống". (Ga 11, 25)

    Xin Chúa cho linh hồn LM. Giuse LÊ THANH QUẾ được sớm hưởng Tôn Nhan Ngài.

    Chữ ký của Caohuong



  16. Có 8 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  17. #9
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Nghi thức tẩn liệm và phát tang cha cố Giuse

    SJVN – Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 07 năm 2013, tại nhà nguyện của cộng đoàn Giuse Pignatelli, anh em Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức nghi thức tẩn liệm và phát tang cha cố Giuse Lê Thanh Quế, SJ. Nghi thức do cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ, Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam chủ sự cùng với Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, quý cha đồng tế, quý gia đình huyết tộc, quý anh em trong Tỉnh Dòng và anh chị em giáo dân giáo xứ Hiển Linh.
    Chỉnh Trần, SJ

    Nguồn trích: Dongten.net
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  18. Có 6 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  19. #10
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Thư phân ưu, hiệp thông cầu nguyện cho cố linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J.


    Thư phân ưu của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

    Kính thưa Cha Bề trên Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam,
    Quý anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng rất thương mến,
    Được tin Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ , người anh em thân yêu của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa qua đời, Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam xin chân thành chia buồn với Cha Bề trên Giám Tỉnh, anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng và toàn thể tang quyến.
    Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ sớm ban nguồn Sự Sống Vĩnh Cửu và Niềm Vui Nước Trời cho Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ, người tôi tớ trung thành đã hiến dâng trọn cuộc đời trải qua bao gian khổ để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân.
    Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam xin được hiệp thông sâu xa với Cha Bề trên Giám Tỉnh và tất cả anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng để nguyện cầu cho Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ, trong Lời kinh nguyện và trong Thánh Lễ.
    Cùng hiệp thông trong Chúa Giêsu,
    Tm. Ban Điều Hành LHBTTCVN,
    JM. Trần Hòa Hưng SDB
    —————
    Thư phân ưu của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng
    Trọng kính Cha Giám Tỉnh Dòng Tên VN và quí Dòng
    Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế xin hiệp thông với Cha Giám Tỉnh và toàn Dòng để cầu nguyện cho Cha Giuse được Chúa đoái thương sớm đưa về hưởng Tôn Nhan Chúa.
    Hiệp thông cầu nguyện.
    Thành kính phân ưu
    TM Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng
    Nt. M. Martha Lê Thị Lệ
    Tân Tổng Phụ trách
    ————–
    Thư phân ưu của Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc


    —————
    Thư phân ưu của Tu Hội Thừa Sai Bác Ái
    Trọng kính Cha Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
    Được tin Cha GIUSE thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
    Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ. Tu hội Thừa sai Bác Ái chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE .Nguyện xin Chúa ân thưởng cha Giuse và đón rước cha vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời .
    TM .Tu Hội TSBA
    Teresa Nguyễn thị Lịch
    Tổng phụ trách.
    —————–
    Thư phân ưu của Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt
    Trọng kính Cha Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
    Hội dòng MTG Tân Việt chúng con được tin Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
    Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ. Hội dòng chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE . Nguyện xin Chúa ân thưởng cha Giuse và đón rước cha vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.
    Vp. HỘi dòng MTG Tân Việt
    —————
    Thư phân ưu của Dòng Thừa Sai Đức Tin
    KÍNH THƯA CHA GIÁM TỈNH,
    ANH EM THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM CHÂN THÀNH KÍNH GỞI ĐẾN CHA GIÁM TỈNH VÀ ANH EM DÒNG TÊN TÂM TÌNH HIỆP THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE LÊ THANH QUẾ SJ.
    NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA ÂN THƯỞNG VINH PHÚC THIÊN ĐÀNG CHO CHA CỐ GIUSE.
    KÍNH MẾN,
    TM. TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM
    GIUSE PHAN TRONG QUANG MF
    —————
    Thư phân ưu của Dòng Anh Em Hèn Mọn
    Kính Cha Giám Tỉnh Giuse PHẠM THANH LIÊM, SJ,
    Dòng Tên Việt Nam
    Chúng con được biết Cha Giuse LÊ THANH QUẾ, SJ, vừa an nghỉ trong Chúa. Xin hiệp thông với Cha và anh em thuộc Tỉnh Dòng, dâng Cha Giuse cho quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cầu xin Người sớm đưa Cha Giuse về hưởng hạnh phúc muôn đời.
    Thành kính,
    TM Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam
    Lm FX Vũ Phan Long, OFM
    —————-
    Thư phân ưu của Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu
    Trọng kính cha Giám Tỉnh và quý cha, quý thầy Dòng Tên Việt Nam,
    Chị em Tiểu muội Chúa Giêsu chúng con xin được hiệp thông cầu nguyện cùng với Cha Giám Tỉnh và quý cha,quý thầy trước sự ra đi của cha GIUSE. Vâng, xin Chúa đưa người đầy tớ tài giỏi và trung thành vào hưởng niềm vui của Cha Ngài…
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU và HIỆP DÂNG LỜI TẠ ƠN
    Đại diện chị em
    Emmanuelle Nguyễn Phúc Linh, TMCG
    —————
    Thư phân ưu của Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Phù Hộ
    Cha Toma Vũ Quang Trung kính mến,
    Xin Cha chuyển lời phân ưu của chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tới Cha Giám Tỉnh và các anh em Dòng Tên vì sự mất mát người anh em thân yêu của Hội Dòng, là Cha Giuse Lê Thanh Quế.

    Chúng con cầu nguyện để Cha Giuse chóng về hưởng hạnh phúc trường cửu với Thiên Chúa, Đấng mà Cha đã phục vụ suốt đời.

    Chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
    —————–
    Thư phân ưu của Tu Hội Dâng Truyền
    Trọng kính Cha Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Dòng Tên -Tỉnh Dòng Việt Nam.
    Được tin Cha GIUSE – Dòng Tên Việt Nam , vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
    Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện .Tu hội Dâng Truyền -OMMI ; chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE . Nguyện xin Chúa sớm ân thưởng và đón cha Giuse vào hưởng sự sống nơi quê hương vĩnh hằng .
    TM Tu Hội Dâng Truyền-OMMI
    Maria Têrêsa Đoàn Thị Ngọc Diệp
    PT. TH

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  20. Có 8 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  21. #11
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Nguyện xin Chúa sớm ân thưởng và đón cha Giuse vào hưởng sự sống nơi quê hương vĩnh hằng
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  22. Có 8 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  23. #12
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

        • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
          xin cho linh hồn Lm. Giuse LÊ THANH QUẾ được lên chốn nghỉ ngơi,
          hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.





    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  24. Có 6 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  25. #13
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Thánh Lễ an táng cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J.



    SJVN – Vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/07/2013, trong tiết trời nắng ấm sau những ngày mưa do ảnh hưởng của áp thấp, toàn thể anh em Dòng Tên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, linh tông, huyết tộc, và cộng đoàn dân Chúa đã tề tựu tại Nhà nguyện cộng đoàn Giuse Pignatelli, Dòng Tên để tham dự nghi thức động quan và rước linh cữu cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J. sang nhà thờ Hiển Linh.Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại đôi nét tiểu sử của cha Giuse. Năm 28 tuổi, cha Giuse Lê Thanh Quế được Chúa thôi thúc dấn thân bước theo Chúa trong linh đạo Dòng Tên. Trước đó, ngài học Triết học tại Chủng viện Bùi Chu. Sau hai năm Tập viện, ngài tuyên khấn năm 1963. Cha Giuse học Thần học tại Đại học Gregoriana, Rôma và chịu chức linh mục tại đây năm 1968. Sau đó, ngài về Việt Nam và chung tay cùng anh em Dòng Tên phục vụ trong các sứ vụ tông đồ.Cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J. là người nhiệt tình. Khoảng thời gian từ 1969 đến 1975, ngài tham gia vào các hoạt động truyền thông của trung tâm truyền hình Đắc Lộ. Bên cạnh đó, với kiến thức và lòng mộ mến Triết Đông, cha Giuse đào sâu tìm hiểu Phật học rồi chia sẻ kiến thức của mình qua việc dạy học tại Đại học Minh Đức, Sài Gòn. Sau đó vì nhu cầu của Dòng, ngài được bề trên mời gọi lãnh trách nhiệm quản lý cộng đoàn thánh I-nhã, Sài Gòn từ 1975 đến 1980.
    Biến cố vào cuối năm 1980 đã đưa ngài đến cao điểm của việc cùng chia sẻ thập giá với Đức Kitô. Sau 12 năm sống xa cộng đoàn ấy, ngài trở về và hăng hái chuẩn bị cho những sứ vụ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi trở về, sức khỏe suy sụp đã không cho phép ngài hoạt động tông đồ như ngài mong ước. Thiên Chúa muốn cha Giuse tiếp tục bước đi theo Ngài trên một con đường khác. Cha Giuse sau đó chuyển về cộng đoàn Giuse Pignatelli. Từ lúc ấy cho đến khi về cùng Chúa ngày 27.07.2013, ngài làm tông đồ theo cách thức cầu nguyện cho Hội Thánh và cho Dòng. Trong thời gian này, thân xác ngài phải chịu nhiều đau đớn và hành hạ do bệnh tật gây ra, nhưng ngài vẫn luôn xác tín vào tình yêu Chúa và can đảm đón nhận những đau khổ để được kết hiệp với Chúa Giêsu khiêm nhường vác thập giá, nghèo khó, chịu xỉ nhục mà ngài đã đoan nguyện bước theo khi vào Dòng Tên. Giờ đây, với niềm tin vào Đấng Phục Sinh, chắc chắn ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho mọi người.Thánh Lễ an táng sáng hôm nay do cha Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. giám tỉnh Dòng Tên cử hành cùng với 44 linh mục đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông, huyết tộc và đông đảo anh chị em giáo dân.Trong phần giảng lễ, cha Phêrô Nguyễn Đức Trí, S.J., Bề trên cộng đoàn Giuse Pignatelli, chia sẻ về ý nghĩa hành trình vác Thánh giá theo chân Chúa của cha cố Giuse trong tâm thế của một Giêsu hữu. Cha nói: “Cuộc đời cha cố thật đơn giản; đơn giản như chẳng có gì. Tuy nhiên, cái ngài có lại là thánh giá cuộc đời của mình để nên giống Đức Giêsu hơn.” Cha Đức Trí còn chia sẻ rằng nếu đặt những biến cố cuộc đời cha cố Giuse trong tương quan tình yêu với Chúa thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là ngài đang có được ơn mà cha thanh I-nhã hằng nguyện ước. Có thể nói, 33 năm chia sẻ thập giá với Đức Giêsu Kitô là cơ hội để cho thấy một linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J. phó thác, trung tín với Chúa, không bao giờ oán than về Thánh giá Thiên Chúa trao cho. Đó cũng là thời gian cha cố thể hiện lòng yêu mến, chia sẻ đời sống nghèo cả tinh thần lẫn vật chất với Đức Kitô nghèo khó. Hơn nữa, khoảng thời gian này cũng được coi như thời kỳ Nhà Tập năm ba của cha Giuse để trở nên người Giêsu hữu thực thụ, một người có sự kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô.NGUYÊN VĂN BÀI GIẢNG CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC TRÍ
    THEO ĐỨC KITÔ VÁC THẬP GIÁ
    OBACE thân mến,Tuần vừa qua anh em Tỉnh Dòng Tên chúng tôi có mấy ngày gặp mặt và học hỏi với chủ đề là “phác hoạ chân dung người GSH thực thụ” trong bối cảnh ngày nay. Anh em đưa ra những đặc nét và những khả năng tuyệt đẹp của người GSH như : con người của chiều sâu nội tâm, con người suy tư phê phán, con người phân định, con người tông đồ, con người hội nhất tâm cảm… Tất cả những nét đặc trưng đó được hội tụ nơi một GSH thực thụ.Với sự ra đi về với Chúa của cha Giuse ngay sau kỳ học hỏi, tôi liền đem những đường nét đặc biệt này để áp dụng xem coi cha Giuse LTQ đã đạt được như thế nào. Nhưng thật khó!? Cứ bình thường thì sau hơn nửa thế kỷ của đời dâng hiến trong Dòng Tên, tưởng rằng cha Giuse sẽ để lại những công trình tông đồ to lớn, những di sản vĩ đại nào đó, tưởng rằng sẽ có biết bao nhiêu người sẽ biết về cha. Thế nhưng, như quý OBACE nghe lời dẫn đầu lễ, không kể giai đoạn huấn luyện, cha Giuse thi hành tác vụ linh mục phục vụ tông đồ được 12 năm, thì 33 năm còn lại là cuộc đời cô đơn thầm lặng được gắn chặt vào mầu nhiệm thương khó của ĐKT trong chốn lao tù và bệnh tật đớn đau. Cuộc đời cha Giuse quá đơn giản như thể không có gì. Chẳng để lại một công trình gì nổi bật để người đời nhắc nhớ về cha! Chẳng mấy người biết đến cha!Vậy chẳng lẽ cha Giuse không phải là GSH?Con người GSH thực thụTuy nhiên, đối với tôi lại nhìn thấy nơi cha một GSH thực thụ. Vượt trên tất cả như yếu tố đặc trưng trong bức chân dung của một GSH như nói ở trên, có một yếu tố chính yếu của bản chất ơn gọi của người GSH là bước theo sát Đức Giêsu, và trở nên giống như ĐKT – một ĐKT chịu đóng đinh. Chính thánh Inhaxiô Loyola đấng sáng lập Dòng Tên ngay từ đầu đã luôn nài xin ơn được theo ĐKT vác thập giá. Trong sách tự thuật và trong tập linh thao của mình, thánh Inhaxiô đã lập đi lập lại nhiều lần ơn xin được theo ĐKT khổ nạn, ước muốn và chọn sự nghèo khó với Chúa Kitô nghèo khó, chịu sỉ nhục với Chúa Kitô bị sỉ nhục, và ao ước được coi là vô tích sự và điên dại vì Chúa Kitô (Lt 147).Một ơn xin thoạt nghe thấy thật phi lý, và như thể người xin ơn này có lẽ bị điên điên khùng khùng? Thế nhưng, thưa quý OBACE, điều này chỉ hiểu được trong tình yêu, bởi khi yêu người ta muốn trở nên đồng hình đồng dạng với người mình yêu.
    Với 12 năm sống cảnh lao tù và 21 năm sống trong đau đớn bệnh tật, cha Giuse đã có 33 năm chia sẻ mầu nhiệm thập giá cách đặc biệt. Điều này được xem như một chia sẻ trọn vẹn 33 năm cuộc đời tự huỷ của ĐKT mà đỉnh điểm là cuộc khổ nạn và cái chết đau thương trên thập giá.
    Như vậy, chúng ta có thể nói chính cha Giuse đã lãnh nhận được ơn cốt yếu của người GSH mà thánh Inhaxiô đã nài xin là được theo ĐKT vác thập giá : là sống nghèo khó, chịu sỉ nhục, bị coi là vô tích sự và điên dại vì ĐKT.Cuộc đời người môn đệ luôn phải gắn chặt vào cuộc đời và thân phận của Thầy Giêsu. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo” (Mc 8, 34). Vâng, cha Giuse đã trở nên người GSH thực thụ và người môn đệ đích thực của ĐKT, vì cuộc đời cha đã được liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm thập giá của Ngài.
    Con người phó thácTrong đau khổ của thập giá mà cha Giuse mang vác, tưởng chừng vượt qua sức một người có thể chịu đựng, thì với những gì tôi biết được, cha chưa một lần thốt ra lời than trách và oán hận Chúa vì những đau khổ và thập giá mà cha đã mang vác. Trong thầm lặng, cô đơn và đau buồn, cha Giuse đã nhận lấy cho riêng mình.Cha Giuse cũng không một lần nói lời oán hận ai đó vì những bất công, những oan ức và khổ đau mà cha đã gánh chịu.Tôi trộm nghĩ, sức nặng của cây thập giá mà cha Giuse đã mang vác trong suốt hành trình đời mình, thì chúng ta nói chúng, và các anh em GSH chúng tôi nói riêng không dễ mang vác nổi. Phải chăng vì thế mà TC đã chọn để trao cho cha và cha đã vác thay cho chúng ta?!Con người được chúc phúcMột điểm khác tôi nhận thấy nơi cha Giuse là con người được chúc phúc.Cuộc sống ngày nay ai mà lại thích nghèo khó, đau khổ, bị bách hại, bị sỉ vả và vu khống … Tự bản chất đau khổ hay thập giá không có ý nghĩa. Nhưng nhờ Đức Kitô Đấng đã chọn đi con đường khổ giá và đã biến sự đau khổ thập giá thành nguồn sống mới và ơn cứu độ. Chính qua mầu nhiệm thập giá, ĐKT đã đi đến vinh quang Phục Sinh. Thánh Phaolô nói “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của Chúng ta” (Rm 6, 8).Gần như toàn bộ cuộc đời của cha Giuse như đã nói, là một sự nghèo khó thực sự cả tinh thần lẫn vật chất, những năm tháng dài cô đơn sầu khổ, bị hiểu lầm, bị tù đầy, những đớn đau dai dẳng trên giường bệnh … Theo con mắt và sự xét đoán người đời thì cha Giuse là con người thật bất hạnh! Nhưng không phải vậy, thưa quý OBACE, cha Giuse là con người được chúc phúc. Chính ĐGS đã chúc phúc cho cha Giuse qua đoạn TM mà chúng ta vừa nghe:Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được TC ủi an.Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5,1-12)Con người phàm trầnDù sao đi nữa cha Giuse vẫn là con người với những mỏng giòn và yếu đuối của thân phận làm người. Ngài cũng biết đói khi không được ăn, biết khát khi không được uống, biết đau khi bị thương tích, cũng tủi nhục khi bị khinh khi sỉ vả, cũng nóng giận khi không được toại ý, cũng hoảng loạn khi phía trước cuộc đời là một màu đen hãi hùng.Chính Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng cảm thấy sợ hãi và đau khổ tột cùng. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, các TM Nhất Lãm tường thuật cho chúng ta : “Đức Giêsu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này” (x. Mt 26,37-39). “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Còn thánh Phaolô đã nói“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết” (Dt 5,7).Vâng, thưa quý OBACE, trong phận người, cha Giuse cũng không thoát khỏi sự yếu đuối và mỏng giòn, cũng có những khủng hoảng về niềm tin, những thất vọng và lầm lỗi. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,16), Đấng luôn lòng yêu thương và khoan dung đối với những lầm lỗi của ta. Chúng ta trao phó cha Giuse cho lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Thánh vịnh 102 đã diễn tả :Chúa là Đấng từ bi nhân hậuNgười chậm giận và giầu tình thương.Người không cứ tội ta mà xét xửKhông trả báo ta xứng với lỗi lầm.(Tv 102, 8-10)Kết: Hôm qua trong bài giảng lễ, sau khi nói đến cuộc đời như chẳng có gì nổi bật của cha Giuse, cha Antôn NC Siêu kết luận : bây giờ đến trước toà phán xét, Chúa hỏi cha Giuse “con có gì không?” và cha Giuse trả lời rằng con chẳng có gì. Chúa nói thôi con vào đi! Riêng tôi cũng tưởng tượng ngày hôm nay cha Giuse đứng trước toà phán xét, Chúa hỏi cha Giuse con có gì không? Con có bằng cấp gì, công trình tông đồ lớn lao nào? bao nhiêu khoá linh thao con giúp? Con có công trạng gì để được vào Nước Trời không? Cha Giuse chỉ cúi đầu im lặng. Vì cha nghĩ mình chẳng có gì, cả cuộc đời chẳng làm được gì cho Chúa và cho con người. Con chỉ là người đầy tớ bất tài vô dụng. Khi đó Chúa nhìn cha Giuse rồi nhắc cha rằng, con có một thứ rất to lớn và cao quý, đó là thập giá của đời con. Nói xong Chúa cầm tay và dẫn cha Giuse vào Thiên Đàng.Sau Thánh Lễ, linh cữu của cha Giuse được đưa về Đất thánh nằm trong khuôn viên Đan viện Biển Đức Thiên Bình, Long Thành, Đồng Nai trong sự thương tiếc của mọi người. Đất thánh này cũng là nơi an nghỉ của cha Rô-cô Đinh Văn Trung, S.J.; cha Gioan Trần Văn Nam, S.J.; cha Augustino Đoàn Cao Lý, S.J.; và cha Giuse Đỗ Quang Chính, S.J.Việc cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J. về với Chúa hôm nay là một lời mời gọi mỗi người đang trong hành trình lữ hành dương thế ý thức hơn về thân phận giới hạn và mỏng giòn của kiếp người. Cái chết là một phần của cuộc sống mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, mọi đau khổ của cuộc đời rồi sẽ được thăng hoa trong tình yêu ân sủng của Thiên Chúa. Để qua đó, cuộc sống của mỗi người thể hiện được sự xác tín có nền tảng nơi Đức Kitô, như lời thánh Phao lô nói: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12).
    Anh em Dòng Tên Việt Nam bên mộ phần của cha cố Giuse
    Chí Thành, S.J
    Nguồn: Dongten.net
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  26. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  27. #14
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Video clip – “Nhớ về cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J.”

    Đoạn phim giới thiệu những hình ảnh lúc sinh thời của cha Giuse Lê Thanh Quế, SJ, được thực hiện trong dịp anh em Dòng Tên Việt Nam cử hành giờ canh thức bên linh cữu cha Giuse Lê Thanh Quế, SJ vào lúc 21 giờ ngày 29 tháng 07 năm 2013. Đoạn phim diễn tả tâm tình của những bậc cha – anh cùng thời với cha Quế khi nhớ về người anh em đã cùng chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời. Đoạn phim cũng diễn tả tâm tình biết ơn của những thế hệ sau này của Dòng khi nhớ về những bách hại và đau khổ mà cha Giuse đã đón nhận vì tình yêu đối với Dòng.
    (Xin mời nhấp vô link sau để xem video)
    http://www.youtube.com/watch?v=NaNyYIShQhk

    N
    guồn: Dongten.net
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  28. Có 3 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  29. #15
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Xin tạm biệt và ra đi trong an lành...!!!

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    T-T-T's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 514
    Cám ơn
    2,702
    Được cám ơn 3,958 lần trong 507 bài viết

    Default

    GIÊSU - MARIA - GIUSE, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse.
    GIÊSU - MARIA - GIUSE, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse.
    GIÊSU - MARIA - GIUSE, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse.
    Chữ ký của T-T-T
    Ghét ghen sinh cãi vã,
    tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. (Cn 10,12)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com