Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Có chung số phận mới hiểu

  1. #1
    Lengk3ng's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phao Lô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Quảng Phúc - Phát Diệm
    Quốc gia: Ukraine
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 129 lần trong 32 bài viết

    Default Có chung số phận mới hiểu

    Thường chúng ta hay cười nhạo báng hay chê bai anh chị em của mình là hèn nhát, yếu kém tinh thần, bạc nhược, là sống thiếu niềm tin vào Thiên Chúa …. Cách không nhân nhượng, thương tình hay không biết thông cảm cho sự mất mát của người. Trong khi ấy ta lại rất dễ để đem ra một hình ảnh của người không được bình thường, bị dị dạng, hay bị khuyết tật từ bẩm sinh. Như người mù lòa, thiếu tay chân, hay bất cứ loại bệnh bẩm sinh nào mà người bình thường liệt kê họ là thành phần thực vật, ăn bám, không sản xuất, và chẳng được một ích lợi gì hay không nói là muốn đem họ bỏ đi sống đâu đó cho rảnh nợ đời?.


    Rồi từ những chứng bệnh bẩm sinh ấy mà người anh chị em đã phải trải qua suốt bao nhiêu năm trời cố gắng, cực khổ để vượt qua những khó khăn, chịu đựng sự nhục nhã để tập được tới một mức có giới hạn mà họ có thể làm được. Thì chúng ta lại muốn đem họ lên, xem họ như là một nhân vật phi thường, và cho họ xuất hiện trên những đài TV lớn và họ đương nhiên trở thành một thần tượng nổi bật và nổi tiếng, thưa có phải?. Thưa sự thật thì có đó nhưng rất hiếm thấy!.


    Nhưng ý chính mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là sự cố gắng và trì chí, cần rất nhiều thời gian để một người có thể thay đổi hẳn cách sống của những ai đang lành lặn nay phải bị mất đi một phần thân thể của họ do bị tai nạn xe cộ, người đụng ta hay ta đụng người, té ngã từ ở trên cao xuống, cháy nhà, thiên tai, v.v….. Hay họ bây giờ là một phế nhân không hơn không kém (trong con mắt của họ) như mất đi một con mắt, một cánh tay, cụt một chân, bị liệt một nửa thân mình hay liệt từ cổ xuống chân, v.v…. Mà những tai nạn này không ai có thể tránh cho được.


    Dù cho người ấy tài giỏi, giầu có, danh phận, địa vị thật cao thì khi gặp nạn nó chẳng né ai cả …. Ngay như cả ngày giờ Ra Đi theo giờ ấn định của Chúa, thì ai dám cưỡng lại?. Thử hỏi một người đang quen sống với bộ óc minh mẫn, cơ thể bình thường nay bị mất đi một thứ nào đó thôi thì đều cảm tưởng rằng mình đã mất đi tất cả mà có phải đó là tâm lý chung của hết thảy mọi người? Chỉ trừ những ai đã có từng suy nghĩ và có chuẩn bị trước tinh thần để khi gặp những chuyện không may xẩy ra thì vẫn luôn sống đức tin vững mạnh, phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.


    Vì có sự chuẩn bị trước nên anh chị em hiểu rằng nếu Chúa ban cho và nay Chúa muốn lấy lại thì cái tâm tình đối với Thiên Chúa vẫn một lòng vững tin và chấp nhận cách vui vẻ tuy dù hiểu được những khó khăn trước mặt sẽ không dễ dàng để vượt qua. Vâng, nhất là cho những ai lúc trước luôn chú trọng đến cái vẻ đẹp bề ngoài từ làn da đẹp đẽ, cho đến khuôn mặt luôn phải phấn son, trên thân thể; quan trọng tương đương kế là những nữ trang đắt tiền mà người ta thích đeo, mang trên người và ngay trong người …. Nhất là ở phụ nữ, nay gặp sự cố ấy chắc khó mà mạnh mẽ cho được!?.


    Chúng ta làm người thì có dại dột không nếu chúng ta không có sự chuẩn bị trước cho những tai nạn có thể xẩy ra không biết ở giờ phút nào? Mà khi chúng có xẩy ra thì giống y như tình trạng của một người bị nhận cái bản án tù của đời mình hay không? Bởi chính mình sau đó sẽ tự nhốt mình vào trong 4 bức tường không khác với tường của Nhà Tù, trốn ở một nơi nào đó, hay là trong nhà của mình. Mà những người này thật sự rất cần được chữa lành từ trong tinh thần yếu đuối của họ trước, chắc chắn là một thời gian khá lâu, mà nó có tầm quan trọng hơn cả cái “gì” mất của họ.


    Con người chúng ta thường sống rất lạnh lùng đối với nhau, thiếu lòng bác ái, thiếu sự cảm thông, an ủi, và sự hiểu biết của ta và người do đó ít ai có thể “cảm” được cho người có bệnh, hoạn, hay tật nguyền. Mà không hiểu giả như ngay chính ta đây cũng còn có một con mắt, thiếu một cánh tay, cánh chân, hay ngồi yên một chỗ thì cái sự mạnh mẽ hay dũng cảm trong ta có hay hơn người không hay là tệ hơn?.


    Người mình có câu “Cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”. Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương con người! Xin ban cho hết thảy chúng con luôn có lửa của yêu thương đốt cháy trong trái tim của chúng con. Để chúng con sống hiểu được mình và hiểu được người, yêu thương chia sẻ cho nhau thì chúng con đã sống trọn Lề Luật Yêu Thương của Chúa mà chẳng cần ai phải có bằng cấp thật cao hay là nhà thông thái thì mới hiểu được Yêu Thương có nghĩa là gì?. Amen.


    Y Tá của Chúa,
    Tuyết Mai
    (08-28-13)
    Chữ ký của Lengk3ng
    Mời bạn tham gia trang blog của người công giáo Phát Diệm www.quangphuc.org

  2. Có 6 người cám ơn Lengk3ng vì bài này:


  3. #2
    Francis Luke's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phanxicô Luca
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    66
    Được cám ơn 43 lần trong 21 bài viết

    Default

    Nói thế chứ, là chính em đây, luôn bị phân tâm , chao đảo giữa 2 thái cực:
    1 bên là sự Thánh thiện, lối sống đạo đức, sâu sắc, giúp đỡ mọi người, hy sinh chính bản thân mình
    1 bên là nếu chấp nhận cái trên, thì mình sẽ hiếm có thời gian chăm sóc bản thân, người cứ sống nội tâm và sâu sắc thì mau già, mau xấu
    Hai thái cực như vậy, làm em cứ chao đảo, nếu sống như Chúa dạy, thì em sẽ phải hy sinh nhiều thứ, mà hy sinh nhưng thứ ấy xong, không biết em còn thời gian để học tập và lo cho gia đình mình không nữa.
    Mọi thứ đều phải trả giá cả.

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Đơn giản quá mà ... em hy sinh để chăm sóc người khác thì Chúa sẽ chăm sóc lại cho em mà ... Thật đấy

  6. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    Francis Luke's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phanxicô Luca
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    66
    Được cám ơn 43 lần trong 21 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Đơn giản quá mà ... em hy sinh để chăm sóc người khác thì Chúa sẽ chăm sóc lại cho em mà ... Thật đấy
    Gương hy sinh có nhiều rồi, em cũng muốn được như thế, thật khó làm sao. Vì cứ sợ, mình sẽ mất đi thứ gì đó, tuổi trẻ, thanh xuân khi đầu óc mình cứ suốt ngày nghĩ nhiều thứ chuyện khác nhau.

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Em sợ là vì em thiếu lòng tin ... Một khi có đủ lòng tin thì sẽ hết sợ ... Mà lòng tin là một ơn huệ, muốn có được lòng tin như Chúa đòi hỏi thì phải cầu nguyện thôi ... Kiên trì cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con ... Sẽ có ngày em có đủ can đảm sống đời dấn thân ...

  10. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com