Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Thiên Chúa Cha: "Ta sẽ giáng phạt mọi quốc gia..."

  1. #1
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Thiên Chúa Cha: "Ta sẽ giáng phạt mọi quốc gia..."

    THIÊN CHÚA CHA: TA SẼ GIÁNG PHẠT MỌI QUỐC GIA
    TÙY THEO MỨC ĐỘ VỀ SỐ LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI
    MÀ HỌ ĐÃ GIẾT HẠI

    Chúa nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2013 lúc 6 giờ tối.

    Hỡi con cái yêu dấu của Ta,

    Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Ta là Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và sẽ có. Ta là Chủ Tể của sự sống và sự chết. Không ai có quyền can thiệp vào sự sống hoặc sự chết, duy chỉ một mình Ta, Chúa Cha toàn năng của các con có thể can thiệp vào cả sự sống và sự chết.

    Khi nhân loại bắt đầu tin rằng họ tốt lành như Ta nếu không muốn nói là quyền năng hơn Ta, họ đang thách thức Ta. Khi nhân loại giành quyền kiểm soát đối với những thụ tạo của Ta, nhân loại đang bị Satan cám dỗ để phạm tội ác. Khi tội kiêu ngạo làm cho tâm hồn nhân loại ra ô uế ở mức độ lớn lao, họ sẽ thách thức Ta bằng việc huỷ diệt sự sống trên Trái đất.

    Tại sao nhân loại lại muốn thực hiện điều này? Họ muốn giành quyền trên những gì Ta đã ban cho họ cách nhưng không, khi họ tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ từ trong bụng mẹ. Khi người ta muốn kiểm soát dân số, người ta huỷ diệt mạng sống trước khi được sinh ra và giết chết những ai mà họ thấy là không nên được tiếp tục duy trì sự sống.

    Hỡi con cái của Ta, có một kế hoạch của một nhóm người nhằm phá huỷ sự gia tăng dân số thế giới. Và điều đó được thực hiện qua tội ác khủng khiếp của việc phá thai. Việc gia tăng phá thai và sự lây lan nhanh chóng của việc phá thai trên toàn thế giới không phải là ngẫu nhiên. Phá thai đang lan tràn trên mọi quốc gia. Những quốc gia từ chối việc phá thai sẽ bị gạt sang một bên bởi con thú mười sừng và sẽ bị ép buộc để áp dụng điều ghê tởm này.

    Bởi Bàn Tay Ta, Ta sẽ giáng phạt nghiêm khắc trên những quốc gia đưa ra việc phá thai. Các con sẽ thấy sự trừng phạt xảy ra ngay khi những đạo luật như vậy được đem ra thực hiện và bằng việc chứng kiến sự trừng phạt mà Ta giáng xuống. Các con sẽ biết rằng chính Tay Ta giáng phạt những tội ác ghê gớm ấy. Những ai trong các con nghĩ rằng các con có quyền tước đoạt một mạng sống, hãy biết rằng các con không có quyền này. Tước đoạt một mạng sống là các con sẽ mất mạng. Sự sống đời đời sẽ không còn thuộc về các con nếu các con trợ giúp bất cứ hành động nào nhằm đưa những đạo luật độc ác này vào cuộc sống. Sự trừng phạt tương tự cũng sẽ giáng xuống trên những ai trong các con dám biện minh cho việc trợ tử.

    Lòng Thương xót của Ta thì bao la và Ta sẽ tha thứ cho những ai không phân biệt được đúng và sai. Nhưng khi các con cố tình tham gia như một phần của nhóm thờ Satan vào kế hoạch toàn cầu nhằm huỷ diệt sự sống, thì các con đang trên đà diệt vong. Tương lai của các con đã được định đoạt bởi lời hứa của các con dành cho con thú và ngay sau đó là sự trung thành của các con với tên Phản Kitô.

    Bằng việc tước đoạt sự sống của những người vô tội và thúc đẩy những lề luật ấy hình thành, các con đang công khai thách thức một trong những Điều Răn quan trọng nhất của Ta rằng: "Các ngươi không được giết người". Khi các con hoạch định tội ác diệt chủng như thế trên quy mô toàn cầu, các con đang thực hiện công việc của Satan và vì việc này, Ta sẽ huỷ diệt các con.

    Trước tiên Ta sẽ cảnh báo các con và rồi nếu những lề luật ác độc này không được giảm thiểu, đó là các con đang dồn ép Ta vào thế không còn chọn lựa nào khác. Trái đất sẽ rung chuyển với sức mạnh có thể nuốt chửng các con. Ta sẽ giáng phạt mỗi quốc gia tuỳ theo mức độ về số lượng những người vô tội mà chúng đã giết chết. Nếu Ta không can thiệp thì chẳng bao lâu nữa những quốc gia của các con sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi con thú và sẽ chẳng còn ai sống sót. Ta muốn các con biết rằng tội ác đã làm Trái đất ra ô uế đến nỗi chỉ còn một tia Ánh Sáng yếu ớt còn sót lại. Ánh Sáng đó là Ánh Sáng của Thiên ChúaÁnh Sáng ấy hiện diện trong Thánh Tử của TaNhiệm Thể của Ngài. Tội ác của các con tiếp tục tra tấn Ngài và việc này sẽ gia tăng tới mức Giáo Hội của Ngài sẽ bị đóng đinh. Khi điều này xảy ra thì bóng tối sẽ sa xuống và thời cùng tận sẽ đến.

    Cơn thịnh nộ của Ta đã đạt đến giới hạn. Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp giảm bớt một số sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn này và những kẻ tội lỗi ác độc, nhưng không phải là tất cả đâu, vì những cuộc trừng phạt này phải xảy ra để Ta có thể ngăn chặn những kế hoạch này khỏi huỷ diệt các con. Nếu Ta không tìm cách can ngăn những điều ghê tởm này thì sẽ chẳng có sự thống hối ăn năn. Không có sự hổ thẹn. Không có ai ý thức một điều rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, tạo dựng sự sống và lấy đi sự sống ấy theo Thánh Ý của Ta. Không một ai khác có quyền làm như vậy.

    Cơn thịnh nộ của Ta đã được tỏ lộ ra qua các thế hệ nhưng tới lúc này các con mới hứng chịu những sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên những kẻ phạm tội đưa ra việc phá thai.

    Cha của các con.
    Thiên Chúa Tối Cao


    Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com


    ==================================================
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 10-09-2013 lúc 02:42 AM

  2. Có 2 người cám ơn ledinhduy67 vì bài này:


  3. #2
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Cái cô Maria Divine Mercy này có thể tin được không nhỉ? Không hiểu sao cô ấy lại giấu mặt không cho ai biết vậy? Từ xưa tới nay chưa có ai làm sứ giả nặc danh cho Chúa cả. Theo như thông điệp của cô ấy thì Đức Benedict 16 là vị Giáo Hoàng cuối cùng, còn Đức Francis là...ngụy Giáo Hoàng. Sao tôi thấy nghi ngờ quá. Có ai có ý kiến gì về chuyện này không vậy?
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  4. Có 3 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  5. #3
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    ☼ Thế giới này đã bị chai cứng về ĐỨC TIN... Hãy cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA thật lòng và xin NGÀI tỏ lộ SỰ THẬT để chúng ta tiếp nhận THÔNG ĐIỆP một cách chính xác nhằm giúp chúng ta được ƠN CỨU RỖI trong thời khắc cuối cùng khi CHÚA JESUS ngự đến trong ngày CÁNH CHUNG.

    Nghe THÔNG ĐIỆP Audio tại đây:
    http://www.thongdiep.info/Nghe-Thông-Điệp

    Xin ACE đừng nghe THÔNG ĐIỆP như nghe nhạc hay nghe truyện mà hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho THẾ GIỚI "vượt qua" những TAI ƯƠNGTHIÊN CHÚA đang chuẩn bị thực hiện theo THÁNH Ý của NGÀI. ♥
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 28-02-2015 lúc 06:14 PM

  6. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,312
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,015 lần trong 5,092 bài viết

    Default

    Về đề tài nầy Hồng Bính đang liên lạc với quý cha tòa án của Giáo Hội để tìm hiểu thêm cho rõ, nay Hồng Bính xin gởi một bài viết trong thanhlinh.net nói về Maria Divine Mercy để các bạn tham khảo

    Một cái nhìn sâu hơn về các lời tiên tri giả của Maria Divine Mercy

    Tue, 25/06/2013 - 11:37
    Tác giả:
    Dr Mark Miravalle


    Một cái nhìn sâu hơn về các lời tiên tri giả của Maria Divine Mercy.


    Một cái nhìn sâu hơn về các lời tiên tri giả của Maria Divine Mercy.

    Sau đây là đệ trình sơ bộ những quy tắc để đánh giá những mặc khải tư (được thành lập bởi Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Tháng Mười Một, 1974) về những thông điệp của một phụ nữ tự nhận là “Maria Divine Mercy - tôi tạm dịch là Tông Đồ Lòng Thương Xót.” Là người nhiều kinh nghiệm đã và đang phục vụ trong nghiên cứu thần học với tầm vóc quốc tế có thẩm quyền chính đáng của Giáo Hội, tôi sẽ theo một hình thức ngắn gọn, cùng một phương pháp phân tích và đánh giá tương tự theo tiêu chuẩn của những nghiên cứu chính thức của Giáo Hội.

    Bây giờ chúng ta hãy cũng nhau kiểm chứng những thông điệp đã được đệ trình và tính xác thực của những mặc khải của bà “Maria Divine Mercy” dưới ánh sáng tiêu chuẩn theo nền tảng Giáo Hội về tính xác thực của nó.

    Linh mục Rene Laurentin - một nhà thần học Thánh Mẫu trứ danh người pháp, đã khéo léo tổng kết những quy tắc để đánh giá những mặc khải tư được đệ trình có thể được tổng hợp theo ba tiêu chuẩn căn bản như sau:

    1) Những mặc khải này có phù hợp với những giáo huấn về tín lý đức tin và luân lý chính thức của Giáo Hội hay không?

    2) Tác giả của những mặc khải này ( trong trạng thái như thế nào? tỉnh táo hay là người ấy thật sự có vấn đề vê tâm thần...., cách thức truyền đạt thông tin v.v…) có thống nhất với truyền thống thần bí của Giáo Hội không?

    3) Những mặc khải này có đem lại những hoa quả theo tinh thần Kitô giáo luôn luôn đi kèm với thông điệp xác thực siêu tự nhiên, như đã được xác định bởi lời Chúa Giêsu: “Nhìn quả thì biết cây” (Mt. 12,33):
    Nhựng thứ liên quan đến Sự hoán cải ; Tinh thần bình an; Niềm vui trong tâm hồn; Đức tin, Đức cậy, Đức mến và những biểu hiện của sự trung thành và hiệp nhất lớn lao với Giáo Hội hay không?.

    Thật không may, những thông điệp của bà Maria Divine Mercy, cũng như những hành động của thị nhân này, chứa rất nhiều lỗi nghiêm trọng về thần học, lịch sử và thực tế trong suốt hơn 650 mặc khải của bà có rất nhiều sai lầm mâu thuẩn với những giáo huấn về Giáo lý, Tín Lý & Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo, với truyền thống thần bí của mặc khải tư xác thực của Giáo Hội Công Giáo, những dự đoán khép kín của riêng mình, và hoa trái thiêng liêng điển hình của hòa bình, bác ái và niềm vui đến với một thông điệp trên trời thật.

    Sau đây tôi đưa ra một vài sai lầm phổ biến và nghiêm trọng như sau:

    1. Khẳng định rằng Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là vị “Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất” và “người kế vị Ngài” sẽ là một “Tiên Tri Giả” .

    “Vị Giáo Hoàng Bênêdict XVI thân yêu của chúng ta là vị Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất… Đức Giáo Hoàng tiếp theo có thể được bầu bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo,nhưng ông ta sẽ là Tiên Tri Giả” (Thông điệp ngày 12 tháng 4 năm 2012).

    Thông điệp trực tiếp mâu thuẫn với giáo huấn Công giáo như tính hợp pháp của một vị giáo hoàng hợp lệ được chọn.Thông điệp này cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô là “ngụy giáo hoàng” đưộc bầu nên từ một hội nghị hồng y có cơ sở vững chắc, lại tạo ra một ngôi vị ngụy tạo hay “dị giáo.” Thông điệp này tiếp tục tuyên bố, nhiều cáo buộc vô căn cứ cho rằng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô là “Tiên Tri Giả.” Tất cả điều này là một sự từ chối đáng bị khiển trách của Hội đồng Công giáo, giáo lý, và giáo luật về tính hợp pháp của một vị giáo hoàng được chọn và việc đáp trả đúng đắn về “sự đồng thuận tôn giáo trong tâm trí và tâm hồn của định kiến hiển nhiên về Đức Giáo Hoàng, ngay cả khi ngài tuyệt đối không nói” (Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, 25), trong đó mỗi thành viên của các tín hữu Công giáo có nghĩa vụ buộc phải phục tùng Ðức Thánh Cha đương nhiệm.

    Thông điệp sai lầm này là cực kỳ nguy hiểm cho bất kỳ thành viên của Giáo Hội Công Giáo, vì nó có nguy cơ dẫn đến chính thức "ly khai", tách rời với Giáo hội Công giáo, đó là "từ chối vâng phục Đức Thánh Cha hoặc hiệp thông với các thành viên của chủ thể Giáo Hội Ngài "(Giáo Luật [CIC] n. 751). Một sự lựa chọn của ly giáo của bất kỳ người công giáo nào bi kịch dẫn đến vạ tuyệt thông (Dứt phép thông công ) và không có khả năng nhận các bí tích (xem CIC 1364,1).

    Thông điệp này không chỉ từ chối sự thật triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng nó cũng bác bỏ một sự tôn trọng thích hợp của các triều đại giáo hoàng trước điển hình là Đức Thánh Cha Benedict XVI, Đức Thánh Cha Benedict tuyên bố sự vâng phục của mình với giáo hoàng kế vị của Ngài vào ngày Ngài xin từ chức (không phải bị buộc "Từ Chức" như những gì trong thông điệp này cáo buộc ) vào ngày 28 tháng hai năm 2013, và một lần nữa tuyên bố sẽ vâng lời không hạn chế của mình với Đức Thánh Cha Francis trước sự hiện diện của mình trong cuộc họp chung lịch sử của họ vào ngày 23 tháng ba năm 2013.

    2. Một hình thức của dị giáo được gọi là Millenarianism ( Tạm dịch là - Sự chuyển hoá xã hội loài người theo chu kỳ 1,000 năm) hiện diện trong một số trường hợp trong các thông điệp.

    Millenarianism khẳng định rằng sẽ có một chữ "1000 năm" trị vì của Chúa Giêsu trên trái đất (ngày 9 tháng 4 năm 2012 tin nhắn), trong thời gian đó sẽ không có Đức Giáo Hoàng trên trái đất, mà là một giáo hoàng tinh thần do Thánh Phêrô sẽ cai trị Giáo hội từ Thiên Đàng một loại "thiên đường trên trái đất" (xem thông điệp, 89, 124, 141, 88, 109, 111, 251, 258).

    Giáo hội Công giáo đã lên án một cách đúng đắn về Millenarianism và khái niệm về một thời kỳ 1000 năm trong đó Chúa Giêsu sẽ ngự trị trên một thiên đường trần gian (xem Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, n. 676). Khái niệm về một 1000 năm của cuộc sống trần gian mà không có một Đức Giáo Hoàng có thể nhìn thấy trên trái đất là vi phạm thực tế của lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô (x. Mt. 16:15-20), cũng như là hoàn toàn không bền vững từ các nguồn Mặc Khải. Lời tiên tri bị cáo buộc này dường như là một giải thích cực đoan của những lời tiên tri khác nhau về Đức Giáo Hoàng , chứ không phải bất cứ điều gì có thể chấp nhận bởi một tín hữu Công Giáo.

    3. Phủ nhận tầm quan trọng của Giáo Hội trong việc đánh giá những mặc khải tư.

    Các thông điệp này đã từ chối tầm quan trọng của những cuộc điều tra của Giáo Hội về tính xác thực của các mặc khải tư này, bà ta nói rằng Giáo hội phê chuẩn hay không thật sự "không quan trọng": “Giáo Hội xác nhận những thông điệp hay không là không quan trọng vì thời gian không ở về phía họ.” ( thông điệp ngày 9 tháng 7 năm 2011).

    Quan điểm này không thể được coi là phù hợp với mặc khải tư thật của Giáo Hội Công Giáo, các tiên tri thật luôn luôn được hướng dẫn đi đúng với trình tự bằng cách đệ trình những thông điệp cho người có thẩm quyền chính thức của Giáo Hội, ngay cả khi Thiên Chúa biết rằng các thông điệp sẽ không được ngay lập tức bởi những người có thẩm quyền trong Giáo Hội ( ví dụ, tại Guadalupe với Thánh Juan Diego, và tại Lộ Đức với Thánh Bernadette).

    4. Việc từ chối danh tính và trình diện với người có thẩm quyền Giáo Hội địa phương để có được những đánh giá từ những nhà thần học, tâm lý học và khoa học, trong khi cùng một lúc bà cho phổ biến những thông điệp qua internet và những bản in thành sách.

    Tương tự như sự khác biệt với những đặc đểm trên đây, vị tiên tri này, trong khi phổ biến những cái gọi là thông điệp như những thông điệp siêu nhiên thật từ trời, lại từ chối không phục tùng và đáp trả bằng việc vâng theo bản quyền địa phương để được phân định về tính xác thực cách chính đáng. Vi tiên tri hoạt động ở vùng Dublin, Ái Nhĩ Lan, và vì thế phải trình những thông điệp, cũng như chính bản thân, để được kiểm tra chính đáng bởi giáo sĩ ở Giáo Phận Dublin.

    Việc từ chối của người tiên tri trong việc vâng lời trình diện bản thân với người có thẩm quyền hợp pháp của Giáo Hội để được phân định đúng đắn loại trừ khả năng hợp tác với tiêu chuẩn thứ hai để được đánh giá về tính xác thực v.v…, hiện tượng đồng tình này có tính chất tiêu biếu đi kèm với sự kết hiệp siêu nhiên. Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và mời gọi những ai phụng sự Ngài ở trong ánh sáng. Kẻ đối nghịch với ngài, trái lại, lại hoạt động trong bóng tối.

    5. Lỗi thần học

    Bà Maraia Divine Mercy đã viết sai lầm về thần học. Ví dụ như, việc nói rõ rằng Cha Trên Trời “đến nhân danh Giêsu” hơn nữa là Chúa Giêsu, đến nhân danh Cha, hay Cha đến với chính Danh Ngài. Việc nhấn mạnh dẫn đến sự lộn xộn và mâu thuẩn với công thức cổ truyền của Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, những lời tuyên bố bảo vệ “sự lộn xộn” hiện diện trong những thông điệp bằng việc tuyên xưng, thí dụ như, “tình yêu là sự xáo trộn” (thông điệp 45) cũng đối chọi với đặc tính của lời tiên tri thật. Chúa Giêsu nói với sự đơn sơ và rõ ràng sâu thẳm; Satan thì nuôi dưỡng sự lộn xộn.


    6. Chưa được hoàn thành ngày dự đoán của các "Cảnh báo" đã xảy ra trong "một vài tháng" sau ngày 31 tháng 5 năm 2011.

    Thông điệp của ngày 31 Tháng năm 2011 kêu gọi mọi người để chuẩn bị cho "Cảnh báo" (một "chiếu sáng của lương tâm," tiên báo về những sự việc trên được tìm thấy trong các thông điệp của Đức Mẹ ban cho thị nhân khác) sẽ diễn ra "trong vòng vài tháng" từ ngày31 tháng 5 2011. "Chuẩn bị ngay bây giờ cho sự kiện này [Cảnh báo] cho bạn chỉ có một vài tháng nữa để chuẩn bị linh hồn của bạn" (thông điệp ngày 31 tháng năm 2011). Sự kiện này dự đoán đã không diễn ra trong vòng vài tháng, hoặc thậm chí một năm, sau khi ngày 31 Tháng Năm 2011 như dự đoán.

    7. Sự thiếu đâm hoa kết trái của tinh thần hòa bình, niềm vui và sự tin tưởng, và bác ái, thay bằng những biểu hiện của sự sợ hãi lớn hơn, lo lắng, và tiêu cực chi phối.

    Những từ dùng trong thông điệp này làm cho các kitô hữu cảm thấy hoang mang như : những ai chống lại Chúa thì sẽ bị tiêu diệt, Thiên Chúa tức giận, công lý, và thảm họa là những chủ đề chính được đặt vào những lời cáo buộc cho Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Các thông điệp này được trang bị rants hô hào tiêu cực của sự lên án và bản án từ và cụm từ nghiêm trọng xuyên tạc lòng thương xót vô hạn và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Ví dụ, các thông điệp bị cáo buộc từ Chúa Giêsu nói “Những ai nói rằng họ theo những giáo huấn của Ta, nhưng muốn thay đổi lề luật để bỏ qua những hành động, là tội lỗi trong Mắt Ta, hãy ra khỏi Giáo Hội của Ta ngay bây giờ", hoặc Thiên Chúa Cha nói về việc ném các linh hồn xuống địa ngục, nơi họ "sẽ xé rách mắt của họ ra" Những ngôn từ này không giống với những thông điệp đích thực khác của Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha.

    Ngay cả khi Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha, và Đức Mẹ Mary đã phải chuyển tải thông điệp bao gồm những lời tuyên bố cứng rắn về điều kiện của cuộc trừng phạt sắp tới có điều kiện và thanh lọc (ví dụ, trong các thông điệp đích thực của lòng thương xót Chúa và Fatima) những thông điệp được chuyển tải luôn luôn trong giai điệu tổng thể và bối cảnh của hòa bình, tình yêu, động viên, và thậm chí cả niềm vui.

    Những đặc điểm tinh thần thích hợp và các loại trái cây tương ứng của họ tinh thần vắng mặt đáng kể từ các thông điệp này, và dường như cũng vắng mặt từ một số lượng đáng kể của những người ủng hộ cho các thông điệp này.

    Kết luận

    Với các lỗi thần học và thực tế hiển nhiên như hiện nay trong các thông điệp của "Maria Divine Mercy," làm thế nào và tại sao những thông điệp này tiếp tục phát tán đến nhiều độc giảlôi cuốn nhiều người Công giáo thiện chí, phần lớn trong số đó vẫn duy trì một cam kết của sự vâng phục Huấn Quyền của Giáo Hội, cũng như sở hữu một đặc biệt và thực sự sùng kính Đức Maria?.

    Đó chính là bởi vì các thông điệp này có chứa một số yếu tố mà nhiều độc giả có thể nhận ra là đúng trong việc đánh giá các "dấu chỉ thời đại" đương đại (một đánh giá kêu gọi của Công Đồng Vatican II, Gaudium et Spes, n.4): cuộc khủng hoảng lan rộng đức tin và đạo đức trong Giáo hội Công giáo và trong xã hội toàn cầu, cuộc khủng hoảng chưa từng có kinh tế toàn cầu và xã hội, các cuộc xung đột chính trị phổ biến ở Trung Đông và xa hơn nữa, thiên tai chưa từng có, khả năng sâu xa của việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, Iran, Pakistan, vv

    Ðể nhận thức và thừa nhận thời gian lịch sử và thách thức của thời đại mà chúng ta đang sống là hoàn toàn chấp nhận được, và trong quan điểm của tôi, một đánh giá trung thực và chính xác của các đương đại "dấu chỉ thời đại." Để chấp nhận một thông điệp này đắm chìm trong lỗi thần học và Giáo hội là bất tuân một lỗi nghiêm trọng và nguy hiểm.

    Có sự khác biệt quan trọng về luân lý giữa việc nhận thức sự tính nghiêm trọng của những dấu chỉ toàn cầu vốn mời gọi thế giới cấp bách hoán cải, và do đó chấp nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa bằng việc trung thành với những thông điệp siêu nhiên chính đáng của Chúa Giêsu và Ðức Maria cho nhân loại đương thời, mà có thể hiểu bao gồm các thần linh "cảnh báo, "cả hai phổ biến và cá nhân, mặt khác, lại chấp nhận và hợp tác với thông điệp sai lầm cướp đoạt từ những thông điệp chân thật đương thời của Chúa Giêsu và Ðức Maria, và do đó làm ô nhiễm chúng với chỉ thị sai đối với bất tuân Đức Thánh Cha Phanxicô và quyền bính Giáo Hội hợp pháp, từ chối giáo điều cổ điển Công giáo và các ưu tiên của truyền thống thần bí thật sự của Giáo Hội, và khuyến khích một phản ứng dựa trên sự sợ hãi và lo lắng cho tình hình thế giới hiện nay của thế giới.

    Sự nguy hiểm duy nhất, lớn nhất hiện nay trong thông điệp sai lầm này, theo ý kiến ​​của tôi, là sự biện minh cho những người Công Giáo thấy là đúng khi đặt một mặc khải cá nhân sai về quyền Thiên Chúa ban cho của Đức Giáo Hoàng hiện là Đại Diện của Chúa Kitô trên trái đất.

    Trớ trêu thay, những thông điệp này dự đoán một sự ly giáo sắp tới trong Giáo Hội. Điều này cũng có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành, một mục tiêu và chiến lược của quỷ Satan, có thể dẫn đến, trong một số phần, từ sau thông điệp cực kỳ nguy hiểm và ly giáo về vật chất chẳng hạn như những truyền bá bởi "Maria Divine Mercy".

    Đó là thực tế, trong quan điểm của tôi, trong kinh nghiệm đương đại của chúng ta về thách thức và thay đổi hiện nay đang được nhiều kinh nghiệm trong Giáo Hội và trên thế giới, chắc rằng sẽ có thêm những thông điệp sai lầm trong thời gian sắp tới những thông điệp sai lầm trộn lẫn với những nội dung thực sự - để phục vụ Mục tiêu của ma quỷ để đánh lạc hướng chúng ta khỏi quyền bính Giáo Hội đích thực và giáo lý, và từ sứ điệp chân trời cho thời đại chúng ta. Điều này chỉ có thể được khắc phục bằng cách phản đối và một cam kết mới của sự vâng phục Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô, và tất cả quyền bính Giáo Hội hợp pháp.

    Chúng ta hãy cùng nhau và thiết tha cầu nguyện cho Đức Thánh Cha thân yêu của chúng ta, Đức Thánh Cha thánh Phanxicô, cho Giáo hội Công giáo thánh thiện của chúng ta, đối với các chiến thắng của lòng thương xót Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria như được tìm thấy trong các tin nhắn hiện đại của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và để chuyển đổi hòa bình và hòa giải của các nhà tiên tri này và tất cả những người ủng hộ hiện tại của mình vào trung tâm, vâng lời, và sự hiệp nhất của Giáo Hội.

    Dr Mark Miravalle

    Giáo sư Thần Học Thánh mẫu



    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  7. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  8. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,312
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,015 lần trong 5,092 bài viết

    Default ĐÁNH GIÁ THẦN HỌC VỀ MARIA DIVINE MERCY

    ĐÁNH GIÁ THẦN HỌC VỀ MARIA DIVINE MERCY

    Sau đây là đệ trình sơ bộ những quy tắc để đánh giá những thông điệp tư được báo cáo (cũng cố bởi công Ðồng Vatican về Tín Lý và Ðức Tin, tháng 11 năm 1974) về những thông điệp được báo cáo về người phụ nữ tự quy mình là “Maria Divine Mercy.”


    Là người đã và đang phục vụ trong nhiều sứ vụ thần học trong việc nghiên cứu với tầm vóc quốc tế có thẩm quyền chính đáng của Giáo Hội, tôi sẽ theo một hình thức cô đọng, phương pháp phân tích và đánh giá tương tự theo tiêu chuẩn của những nghiên cứu chính quy của Giáo Hội.

    Như thế chúng ta hãy cũng nhau kiểm tra những thông điệp đã được báo cáo và những hoạt động xác đáng của “Maria Divine Mercy” dưới ánh sáng tiêu chuẩn theo nền tảng Giáo Hội về tính xác thực.

    Nhà Thánh Mẫu Học trứ danh người pháp, linh mục Rene Laurentin đã khéo léo tổng kết những quy tắc đánh giá của Giáo Hội về những mặc khải tư được báo cáo có thể được tổng hợp theo ba tiêu chuẩn căn bản như sau:

    1) thông điệp viện dẫn có phù hợp với những giáo huấn về đức tin và luân lý chính thức của Giáo Hội hay không?

    2) hiện tượng được báo cáo (trạng thái xuất thần, cách thức truyền đạt thông tin v.v…) có thống nhất với truyền thống thần bí của Giáo Hội không?

    3) thông điệp được báo cáo có đem lại những hoa quả theo tinh thần Kitô giáo luôn luôn đi kèm với thông điệp xác thực siêu tự nhiên, như đã được xác định bởi lời Chúa Giêsu: “cây nào sinh quả nấy” (Mt. 12,33): sự hoán cải lớn lao; tinh thần bình an; niềm vui tâm linh; đức tin, cậy, mến mới hay sự canh tân đức tin, cậy, mến; và sự trung thành và hiệp nhất lớn lao hơn với Giáo Hội hay không?

    Không may, những thông điệp của Maria Divine Mercy, cũng như những hành động của người được coi là tiên tri đó, bao gồm nhiều thực tế sai lầm nặng nề theo tính cách thần học, lịch sử với hơn 650 cái được cho là thông điệp – những sai lầm mâu thuẩn với những giáo huấn về tín lý của Giáo Hội Công Giáo, với truyền thống thần bí của mặc khải tư xác thực của Giáo Hội Công Giáo, với những tiên đoán mà nó chứa đựng, và với hoa quả tâm linh điển hình về sự bình an, bác ái và niềm vui đến với thông điệp thật từ thiên đàng.

    Sau đây là một vài mẫu về những sai lầm phổ biến và nghiêm trọng như sau:

    1. Việc nhấn mạnh tới Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là vị “Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất” và vị “Giáo Hoàng kế vị” sẽ là “Tiên Tri Giả” : “Vị Giáo Hoàng Bênêdict XVI thân yêu của Ta là vị Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất… vị Giáo Hoàng Kế Vị có thể được bầu ra bởi những thành phần bên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng ông ta sẽ là Tiên Tri Giả” (ngày 12 tháng 4 năm 2012).

    Thông điệp này mâu thuẩn trực tiếp với những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về sự hợp pháp và hiệu lực của vị Giáo Hoàng được chọn. Thông điệp hàm ý là một “ngụy giáo hoàng” có thể đến từ một hội nghị hồng y có cơ sở vững chắc, lại tạo ra một ngôi vị ngụy tạo hay “dị giáo.” Cái gọi là thông điệp tiếp tục tuyên bố, qua việc diễn dịch, rằng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô là bằng chứng của “Tiên Tri Giả.” Tất cả những việc này là sự chối bỏ đáng khiển trách những hội đồng (trong giáo hội), giáo lý, và luật Canon về tính pháp lý và hiệu lực của vị Giáo Hoàng được chọn và việc đáp trả đúng đắn về “sự đồng thuận tôn giáo trong tâm trí và tâm hồn của định kiến hiển nhiên về đức giáo hoàng, ngay cả khi ngài tuyệt đối không nói” (Công đồng Vatican 2, Lumen Gentium 25), mà mỗi thành phần tín hữu trong giáo hội công giáo buộc phải dâng lên cho Ðức Thánh Cha đương nhiệm.

    Thông điệp sai lầm này cực kỳ nguy hiểm cho các thành viên của Giáo Hội Công Giáo, khi nó truyền đi nguy cơ dẫn đến hình thức “ly giáo” hay tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo, mà việc “chối bỏ sự quy phục vị giáo hoàng tối cao hay sự hiệp thông với các thành phần của Giáo Hội dưới quyền Ngài” (Canon [CIC] n. 751). Chọn lựa sự ly giáo của bất kỳ người công giáo nào dẫn đến kết qủa bi thảm là việc dứt phép thông công và không được lãnh nhận các Bí Tích (xem CIC 1364 .1).

    Thông điệp sai lầm này không chỉ từ chối chức vị Giáo Hoàng thật của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, khi Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô tuyên thệ phục tùng vị giaó hoàng kế vị vào ngày mà Ngài tự ý từ nhiệm (không phải bị ép buộc “trục xuất” như cái gọi là thông điệp ngụ ý) vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, và cũng một lần nữa ngài thề hoàn toàn vâng phục Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trước khi Ngài trình diện trong giao điểm hội ngộ lịch sử của các vị vào ngày 23 tháng 3 năm 2013.

    2. Một hình thức dị giáo được biết đến như Millenarianism (thuyết tin về sự chuyển hoá của xã hội loài người theo chu kỳ 1,000 năm) hiện diện trong nhiều chiều kích của những cái gọi là thông điệp này, những thông điệp nhấn mạnh rằng sẽ có một kỳ hạn đúng “1,000 năm” hiển trị của Chúa Giêsu trên trái đất (thông điệp ngày 9 tháng 4 năm 2013), trong thời gian này sẽ không có đức giáo hoàng trên trái đất, nhưng hơn nữa là một hình thức cai trị (papacy) theo đó Thánh Phêrô sẽ thống trị Giáo Hội từ thiên đàng theo kiểu “Thiên đàng địa giới” (thông điệp 89,124,141,88,109,111,251,258).

    Giáo Hội Công Giáo có quyền kết án thuyết Millenarianism và khái niệm thời ký đúng 1,000 năm mà Chúa Giêsu sẽ thống trị nơi thiên đàng trên trái đất (Xem Giáo Lý Công Giáo, n.676). Khái niệm 1,000 năm hiện hữu của trái đất không có vị giáo hoàng nhìn thấy được trên trái đất là thực hành việc vi phạm lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô (cf. Mt 16: 15-20), cũng như tuyệt đối không chứng minh được về nguồn gốc Mặc Khải của Chúa. Ðiều gọi là tiên tri này biểu hiện việc giải thích cực đoan về những lời tiên tri khác nhau về đức giáo hoàng, hơn bất cứ điều gì khác có thể chấp nhận được bởi một người tín hữu công giáo.

    3. Chối bỏ sự quan trọng của việc đánh giá của Giáo Hội về cái gọi là thông điệp này.

    Những cái gọi là thông điệp này từ chối sự quan trọng của những nghiên cứu và đánh giá theo sau đó về tính chân thực của cái gọi là thông điệp này, khi nói rõ rằng sự chấp thuận của Giáo Hội về những thông điệp này “không quan trọng”: “Giáo Hội xác nhận những thông điệp hay không là không quan trọng vì thời gian không ở về phía họ.” (thông điệp ngày 9 tháng 7 năm 2011).

    Cái nhìn này không thể được xem là thống nhất với mặc khải tư thật của Giáo Hội Công Giáo, vốn luôn luôn hướng dẫn tiên tri thật đệ trình những thông điệp cho người có thẩm quyền chính thức của Giáo Hội, ngay cả khi Thiên Ðàng biết rằng những thông điệp sẽ không được chấp nhận ngay tức khắc bởi những người có thẩm quyền thích đáng của Giáo Hội khi được đệ trình lên lần thứ nhất (như đước thấy trong ví dụ ở Guadalupe wới Thánh Juan Diego, và ở Lourdes với Thánh Bernadette).

    4. Việc từ chối của người gọi là tiên tri trong việc nhận diện và trình diện với người có thẩm quyền chính đáng ở Giáo Hội địa phương để được đánh giá bởi những nhà thần học, tâm lý học và khoa học, trong khi cùng lúc đó lại phổ biến những cái gọi là thông điệp trên bình diện quốc tế bằng internet và những bản in.

    Tương tự như sự khác biệt với những đặc đểm trên đây, vị tiên tri này, trong khi phổ biến những cái gọi là thông điệp như những thông điệp siêu nhiên thật từ trời, lại từ chối không phục tùng và đáp trả bằng việc vâng theo bản quyền địa phương để được phân định về tính xác thực cách chính đáng. Vi tiên tri hoạt động ở vùng Dublin, Ái Nhĩ Lan, và vì thế phải trình những thông điệp, cũng như chính bản thân, để được kiểm tra chính đáng bởi giáo sĩ ở Giáo Phận Dublin.

    Việc từ chối của người tiên tri trong việc vâng lời trình diện bản thân với người có thẩm quyền hợp pháp của Giáo Hội để được phân định đúng đắn loại trừ khả năng hợp tác với tiêu chuẩn thứ hai để được đánh giá về tính xác thực v.v…, hiện tượng đồng tình này có tính chất tiêu biếu đi kèm với sự kết hiệp siêu nhiên. Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và mời gọi những ai phụng sự Ngài ở trong ánh sáng. Kẻ đối nghịch với ngài, trái lại, lại hoạt động trong bóng tối.

    5. Những sai lầm về thần học, ví dụ như, việc nói rõ rằng Cha Trên Trời “đến nhân danh Giêsu” hơn nữa là Chúa Giêsu, đến nhân danh Cha, hay Cha đến với chính Danh Ngài. Việc nhấn mạnh dẫn đến sự lộn xộn và mâu thuẩn với công thức cổ truyền của Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, những lời tuyên bố bảo vệ “sự lộn xộn” hiện diện trong những thông điệp bằng việc tuyên xưng, thí dụ như, “tình yêu là sự xáo trộn” (thông điệp 45) cũng đối chọi với đặc tính của lời tiên tri thật. Chúa Giêsu nói với sự đơn sơ và rõ ràng sâu thẳm; Satan thì nuôi dưỡng sự lộn xộn.

    6. Không ứng nghiệm lời tiên tri về “cuộc cảnh cáo” phải xảy ra trong “vài tháng” sau ngày 31 tháng 5 năm 2011.

    Thông điệp ngày 31 tháng 5 năm 2011 kêu gọi người ta chuẩn bị cho “Cuộc Cảnh Cáo” (ơn Chúa ban về việc “soi sáng lương tâm,” tiên báo về những sự việc đặt cơ sở trên những thông điệp của Ðức Mẹ) sẽ xảy ra “trong vài tháng” kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2011: “Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ cho biến cố [cảnh cáo] vì các con chỉ còn vài tháng còn lại để chuẩn bị linh hồn các con” (ngày 31 tháng 5 năm 2011). Biến cố được tiên báo đã không xảy ra trong vài tháng, hay ngay cả một năm, sau điều được tiên báo ngày 31 tháng 5 năm 2011.

    7. Sự vắng mặt của hoa quả thật của tinh thần Kitô Giáo như sự bình an, niềm vui, và lòng trông cậy và yêu mến; và thay thế vào đó, là biểu hiện của sự sự hãi, áy náy và ảnh hưỏng tiêu cực lớn hơn.

    Sự sợ hãi sinh ra sắc thái báo thù, tức giận, phán xét, và, tai họa của Chúa và đề tài chủ yếu đặt vào vào cái gọi là lời Chúa Cha và Chúa Giêsu. Những cái gọi là thông điệp được lập đi lập lại cổ vũ sự tiêu cực cường điệu hóa sự kết án và phán xét vời lời lẽ và biểu hiện sự giải thích sai lầm nặng nề về lòng thương xót và tình yêu thương vô biên của Chúa Cha và Chúa Con. Vì dụ như, những cái gọi là thông điệp từ Chúa Giêsu nói rằng “Những ai nói rằng họ theo những giáo huấn của Ta, nhưng muốn thay đổi lề luật để bỏ qua những hành động, là tội lỗi trong Mắt Ta, hãy ra khỏi Giáo Hội của Ta ngay;” hay cái gọi là Chúa Cha nói về việc gởi các linh hồn xuống Hỏa Ngục khi họ “sẽ xé rách mắt của họ ra” không liền lạc với những thông điệp thật khác của Chúa Giêsu và Chúa Cha.

    Ngay cả khi Chúa Giêsu, Chúa Cha và Ðức Maria phải truyền đạt những thông điệp bao gồm những lời tuyên bố cứng rắn về điều kiện của cuộc trừng phạt và thanh tẩy sắp tới (trình bày, ví dụ, trong những thông điệp về Lòng Thương Xót hay Fatima) những thông điệp này luôn luôn chuyên chở với sắc thái tổng quát và mạch văn hòa bình, yêu thương, khuyến khích và ngay cả sự hoan lạc. Những đặc tính tâm linh xứng hợp này và hoa quả tương ứng về tâm linh thực sự thiếu vắng từ những cái gọi là thông điệp này, và cũng có vẻ như thiếu vắng một số những ý nghĩa quan trọng của những đề xướng của cái gọi là thông điệp này.

    Với những sai lầm hiển nhiên về thần học và những bằng chứng sai lầm hiện diện trong những cái gọi là thông điệp này của “Maria Divine Mercy,” làm sao và tại sao những cái gọi là thông điệp này lại tiếp tục được mở rộng cho những giáo sư và phó giáo sư trong số nhiều người Công Giáo hay những người có thiện chí, đa số những người vẫn quy phục quyền bính của Giáo Hội, cũng như sở hữu một phần và tận hiến đích thực cho Ðức Maria?

    Ðiều này chính xác vì những cái gọi là thông điệp này chứa đựng vài thành phần mà nhiều độc giả có thể nhận thức đó là sự thật khi đánh giá nhất thời “những dấu hiệu của thời đại” (Một bản định giá được kêu gọi bởi CÔng Ðồng Vatican 2, Gaudium et Spes, n.4): sự lan rộng những khủng hoảng về đức tin và luân lý trong Giáo Hội Công Giáo và trong xã hội toàn cầu; khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu chưa từng thấy; mâu thuẫn địa lý- chính trị khắp nơi ở Trung Ðông và trên hết; thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy; gần nhất là khả năng của vũ khí nguyên tử được xử dụng ở Bắc Hàn, Iran, Pakistan v.v…

    Ðể nhận thức và nhìn nhận tính lịch sử và thách thức của thời đại mà chúng ta đang sống là tuyệt đối chấp nhận được, và theo tôi, là một bản định giá trung thực và chính xác nhất thời về “dấu hiệu của thời đại.” Chấp nhận một cái gọi là thông điệp sai lầm to lớn về thần học và việc vâng theo Giáo Hội là một sai lầm nặng nề và nguy hiểm.

    Có sự khác biệt quan trọng về luân lý giữa việc nhận thức sự tính nghiêm trọng của những dấu chỉ toàn cầu vốn mời gọi thế giới cấp bách hoán cải, và bằng cách đó chấp nhận lòng thương xót vô bờ của Chúa bằng cách đáp trả với lòng tin với những thông điệp siêu nhiên chính đáng của Chúa Giêsu và Ðức Maria cho nhân loại đương thời, bao gồm việc thấu hiểu được “sự cảnh cáo” của Chúa, lẫn vũ trụ và cá nhân; và; mặt khác, lại chấp nhận và hợp tác với thông điệp sai lầm cướp đoạt từ những thông điệp chân thật đương thời của Chúa Giêsu và Ðức Maria, và vì thế làm cho chúng bị ô uế với những hướng dẫn sai lầm về phía không vâng lời Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và quyền bính hợp pháp của Giáo Hội, từ chối giáo lý Công Giáo cổ truyền và tryền thống thần bí thật trước đây, và khuyến khích sự sợ hãi và áy náy đặt cơ sở trên việc đáp ứng với tình huống của toàn cầu hiện nay.

    Sự nguy hiểm duy nhất có trong thông điệp sai lầm này, theo tôi, là cái gọi là sự minh chứng cho những người Công Giáo thấy là đúng khi đặt một mặc khải cá nhân sai lầm lên trên quyền bính mà Chúa ban cho vị Giáo Hoàng đương nhiệm như người Ðại Diện của Chúa Kitô trên trái đất.

    Mỉa mai thay, cái gọi là thông điệp này lại tiên đoán một sự ly giáo sẽ đến trong Giáo hội. Ðiều này sẽ trở nên sự ứng nghiệm tốp đẹp cho lời tiên tri, một mục tiêu của Satan và là chiến thuật, mà kết quả sẽ là, một phần nào đó, khi theo những thông điệp cụ thể có khuynh hướng ly khai cực đoan và nguy hiểm này như những gì đã được truyền bá bởi “Maria Divine Mercy.”

    Thực tế, theo tôi, với kinh nghiệm thời nay với những thách thức và thay đổi hiện tại được nghiệm thấy trong Giáo Hội và trên thế giới, chắc rằng sẽ có thêm những thông điệp sai lầm trong thời gian sắp tới – những thông điệp sai lầm với trộn lẫn với những nội dung thật – để phục vụ cho những mục tiêu ma quỷ để làm cho chúng ta xao lãng với quyền bính và giáo lý của Giáo Hội chân thật, và với những thông điệp chân thật từ Thiên Ðàng trong thời đại chúng ta. Ðiều này chỉ có thể được chống lại và chữa trị bởi sự đồng thuận có tính cách canh tân về việc vâng lời người Cha Thiêng Liêng của chúng ta, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, và tất cả quyền bính của Giáo Hội hợp pháp.

    Chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý nhiệt tình cầu nguyện cho người Cha Thiêng Liêng của chúng ta, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô; cho Giáo Hội Công Giáo của chúng ta; cho sự chiến thắng Khải Hoàn của Lòng Thương Xót và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội của Mẹ Maria như nền tảng cua những thông điệp chân thực đương thời của CHúa Giêsu và Mẹ Maria; và cho sự hoán cải trong hoà bình và sự giao hoà của người gọi là tiên tri và tất cả nhữgn người hổ trợ cho bà trong tâm hồn, sự vâng phục và hiệp nhất với Giáo Hội.

    Dr Mark Miravalle
    Giáo sư Thần Học và Thánh mẫu Học

    Dịch Giả
    C Nguyen
    theo
    motherofallpeoples.com 29-03-2013



    Lời dịch giả:

    Kính chào quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em thân mến,

    Từ hơn một năm nay rất nhiều tín hữu công giáo cách riêng là tín hữu Việt Nam giao động rất nhiều vì những thông điệp của“Maria Divine Mercy” được gởi đi bằng email khắp nơi và hiện nay được đăng trên trang mạng tiếng Việt: www.SuDiepTuTroi.com và trang gốc được dịch ra nhiều thứ tiếng www.TheWarningSecondcoming.com.

    Ban đầu những thông điệp này bao gồm những giáo huấn thuần tuý hợp với lẽ đạo và phù hợp với luân lý nhưng thời gian gần đây thì những thông điệp này bắt đầu sai lạc trầm trọng và bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm.

    Con xin gởi đến quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em bài đánh giá của giới chức có thẩm quyền trong Giáo Hội. Xin quý vị tiếp tay phổ biến rộng rãi trong cộng đoàn, giáo xứ ở hải ngoại và nhất là ở trong nước. Xin chân thành cám ơn quý vị.

    Kính Thư,
    Anna Maria Nguyễn
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  9. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  10. #6
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trước sự lan tràn của The Warning 2nd Comming Thiết nghĩ cũng phải có cái gì đó để chặn nó lại chứ. Chúng ta đã chứng kiến sự ly giáo của Chính Thông Giáo và Tin Lành. Nay Maria Divine Mercy có vẻ muốn chia rẽ giáo hội Công Giáo. Đừng để cho đến khi quá muộn chứ nhỉ?
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  11. #7
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Theo "thông điệp" ngày 17 tháng 2 năm 2013:


    "Con gái yêu dấu, ly giáo trong Giáo Hội Công Giáo, như đã báo trước, giờ đây sẽ được toàn thế giới chứng kiến. Sự từ chức của vị Đại Diện Tòa Thánh thân yêu, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, đánh dấu sự khởi đầu của một kết thúc. Thông qua con, vị tiên tri được Cha chọn, trong hai năm qua Cha đã cố gắng để chuẩn bị Giáo Hội của Cha trên trái đất cho biến cố đau buồn này.


    Các kẻ đứng đầu Hội Tam Điểm đã nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Cha và chúng sẽ sử dụng những dối trá độc ác nhất trên người Công Giáo. Chìa Khoá của Roma đã được Chúa Cha chuyển tới và giờ đây đang trong đôi tay Cha. Cha sẽ dẫn dắt tất cả các môn đệ của Cha để Sự Thật có thể được duy trì và Lời Thánh của Cha vẫn còn nguyên vẹn.


    (http://sudieptutroi.com/su-diep/ten-...ai-toa-o-roma/)

    Fr. John Hogan (hình như là một linh mục) nói rằng:

    "To reject the next Pope and call him the false prophet is to enter into schism, and schismatics incur an automatic excommunication."
    "I would ask all Catholics to stay clear of this woman and her "messages".
    Hành vi từ chối Đức Giáo Hoàng kế vị (Giáo Hoàng Francis 1) và gọi ngài là tiên tri giả là đã có ý ly giáo rồi, và những người có tư tưởng ly giáo đã tự mình bị vạ tuyệt thông rồi.
    "Tôi muốn mọi người Công Giáo phải tránh xa người phụ nữ này và các "thông điệp" của bà ta."
    (
    http://mariadivinemercytrueorfalse.b...ing-by-fr.html)
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  12. Có 3 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  13. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Lời dịch giả:
    Kính chào quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em thân mến,
    Từ hơn một năm nay rất nhiều tín hữu công giáo cách riêng là tín hữu Việt Nam giao động rất nhiều vì những thông điệp của“Maria Divine Mercy” được gởi đi bằng email khắp nơi và hiện nay được đăng trên trang mạng tiếng Việt:
    www.SuDiepTuTroi.com và trang gốc được dịch ra nhiều thứ tiếng www.TheWarningSecondcoming.com.
    Ban đầu những thông điệp này bao gồm những giáo huấn thuần tuý hợp với lẽ đạo và phù hợp với luân lý nhưng thời gian gần đây thì những thông điệp này bắt đầu sai lạc trầm trọng và bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm.
    Con xin gởi đến quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em bài đánh giá của giới chức có thẩm quyền trong Giáo Hội. Xin quý vị tiếp tay phổ biến rộng rãi trong cộng đoàn, giáo xứ ở hải ngoại và nhất là ở trong nước. Xin chân thành cám ơn quý vị.
    Kính Thư,
    Anna Maria Nguyễn
    Có lẽ cần in, sao chép lời cảnh báo trên đây và đặt ontop ở đầu chuyên mục thường có những bài viết về một "thị nhân, thính nhân" được cho là " lãnh nhận, thụ khải", những sứ điệp nào đó từ trời cao...

    Phúc âm thánh Mattheu chương 24 đã dùng hẳn một đoạn đầu để nói về thời cánh chung, và có đoạn cảnh giác như sau:"

    ____ "Bấy giờ nếu có ai bảo anh em:"Này Đấng Ki Tô ở đây, hoặc ở đó", anh em đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Ki Tô giả và tiên tri giả xuất hiện đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt được cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đấy! Mattheu 24:23-25"

    Lúc còn bé, khi nghe đoạn Thánh Kinh trên, tôi rất hoang mang và lo lắng rồi thầm oán trách Chúa, bởi vì cho rằng Chúa có báo trước cũng như không!

    Bởi vì loài người ta vốn đã yếu đuối, biết căn cứ vào đâu để mà phân biệt được tiên tri giả và tiên tri thật! Nếu không tin, thì lại giống như người Do Thái xưa kia khi Ngôi Hai xuống cứu chuộc cứ khăng khăng cho rằng Người phạm thượng khi dám lộng ngôn tuyên xưng mình là Con Thiên Chúa! Nhưng nếu dễ tin thì thế nào cũng mắc bẫy tiên tri giả trong những thời kỳ cuối nào đó...!

    Nhưng thời gian qua đi,từ khi vào đại học, rồi cho đến bây giờ, ít ra đã có vô số lần tôi huênh hoang trước nhiều người rằng
    :" Đừng hòng có một tiên tri giả nào lừa dối nổi tôi".

    Tôi chắc mẩm rằng có không ít người rất ghét câu tuyên bố trên, và cho rằng tôi là một kẻ kiêu ngạo , không khiêm nhường...gì gì đó! Tuy thế, những sự ghét kể trên chỉ có thể là âm thầm mà thôi! Bởi vì khi đưa ra một kết luận , một tuyên bố có cái vỏ khiêu khích như thế, tôi luôn luôn chứng minh, nêu ra một cách rất cụ thể và tỏ tường chi tiết những lý do, những chỗ dựa mà tôi đã vin vào để mà có thể nói một cách vinh vang:
    "Đừng hòng tiên tri giả nào lừa dối tôi cho nổi" !

    Chỗ dựa vững chắc trước tiên của tôi ,đó là những phán quyết của Giáo Hội Công Giáo. Có nghĩa là đừng hòng tiên tri giả quỷ ma nào lừa dối tôi nổi khi mà bất cứ một phán quyết nào của Giáo Hội đưa ra, tôi không hề tìm cách chống đối lại mà hoàn toàn vâng phục. Bởi một lẽ rất đơn giản là Chúa Giê su đã trao huấn quyền cho Giáo Hội, Thánh Thần Chúa hướng dẫn Giáo Hội.

    Một khi đã hoàn toàn vâng phục Giáo Hội, có nghĩa là vâng phục Thiên Chúa, thế thì còn quỷ ma nào tiên tri giả nào, Ki tô giả nào lừa nổi tôi được!

    Tiếp theo đó, trong Kinh Thánh Chúa Giê su đã từng quả quyết rằng ngày và giờ tận thế là như sau:
    " Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi Mattheu 24: 36" . Chính câu Phúc âm trên bà nội tôi đã từng cắt nghĩa: "Đức Chúa Con ngự bên hữu đức Chúa Cha cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế..." Tôi đã từng tranh luận khá hăng về việc tại sao Chúa Con cũng là Thiên Chúa mà lại không biết, để rồi cuối cùng thấy cách giải thích sau là hợp lý nhất: Chúa Giê su là Ngôi lời Nhập Thể, cho nên với bản tính loài người tất nhiên là Đức Giê su không thể biết ngày nào giờ nào tận thế được! Nhưng với bản tính Thiên Chúa, mà chúng ta thường có câu"Tam Vị Nhất Thể" , có nghĩa là Ba Ngôi cùng một Bản Tính Thiên Chúa, thì tất nhiên Chúa Cha Chúa Con Và Chúa Thánh Thần đều quyết định ngày nào giờ nào trái đất sẽ diệt vong.

    Tôi nhớ rằng vào cuối năm 2012 tuy rằng bên tai đều nghe ra rả những chuyện bàn tán về ngày tận thế dựa theo sự tiên đoán của người Maya trên nhiều báo chí ngoài xã hội cũng nhưng lẻ loi đâu đó trên một vài trang web Công Giáo, nhưng tôi thấy vô cùng hờ hững và không thèm quan tâm bởi vì tôi vô cùng tin tưởng vào chính lời Chúa Giê su đã nói về ngày tận thế cách đây 2000 năm trước rằng :
    " Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi Mattheu 24: 36" .

    Ngôi Hai với bản tính loài người mà còn không thể biết ngày tận thế sẽ xảy ra vào lúc nào, huống chi một vài thầy bói đui mù, những nhà tiên tri nào đó cứ nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ xảy ra tận thế vào năm ấy tháng ấy ngày ấy, thì việc không cho họ vài cái bạt tai phủ đầu, đã là một điều đáng tiếc ! Tệ hơn nữa lại đi tin theo họ, coi trọng những phát biểu mách qué của họ hơn là lời Chúa Giê su đã nhắn nhủ trong Kinh Thánh, thì đủ biết rằng chúng ta có lỗi hay không!

    Trên nhiều diễn đàn, có nhiều bạn trẻ thường lấy câu sau làm chữ ký:

    "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt.
    "Lọc lừa lươn lẹo lại luôn (leo) lên"

    KInh Thánh là Lời Hằng Sống, được ngang hàng với Thánh Thể. Thế mà có rất nhiều người Công Giáo chúng ta cố gắng xăm soi để hy vọng sẽ tìm ra một lỗ hổng, một chỗ sai lạc để mà thỏa mãn một sự kiêu ngạo rất hèn hạ đáng khinh! Trong khi đó, vô số những sách báo do loài người hèn hạ viết ra, mà tệ hơn nữa, những lời đó thường mang ý chống đối Giáo Hội , nghi ngờ Thiên Chúa, chứa đựng vô số điều không chính xác và gian trá, thế mà được những người ngoại vỗ tay rần rần thì còn châm chước phần nào, nhưng đáng nói là có một số người Công Giáo cũng cứ tin là thật, chẳng cần kiểm tra ,rà soát lại sự thực là như thế nào! Ví dụ như việc quy lỗi toàn bộ vụ việc Binh Thánh Giá, Tòa án Pháp đình, giết hại những người kháng cách,tin lành...cho bên Công Giáo! Những xuyên tạc trắng trợn các phát biểu của đức Gioan Phao lo II...!

    "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt.
    "Lọc la lươn lẹo lại luôn (leo) lên"..
    .là như thế đó!

    Tôi có mấy bà chị họ rất sùng những mặc khải tư mà chưa cần biết Giáo Hội đã phê chuẩn hay chưa! Chỉ cần nghe nói Đức Mẹ hiện ra chỗ này hay chỗ kia, thì cho dù thâm sơn cùng cốc các bà cũng phải mò tới bến để hành hương kính viếng. Và tôi nhận thấy rằng việc sùng kính những mặc khải tư chưa được Giáo Hội công nhận này xét ra cũng chẳng hại gì , mà có khi phần lớn những con chiên mộ đạo này thực sự có một lòng yêu mến Mẹ Maria đáng kể khi mà: "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo ,thập bát sông cũng lội cửu thập đèo cũng qua". Hơn nữa, trong khi "hành hương" kính viếng những tiền linh địa này, gần như không có cái chuyện đón nhận những "thông điệp" từ trời ban xuống hàng tuần hàng tháng hàng năm!

    Trong khi đó chuyện đáng lưu ý và cảnh giác ở chỗ có nhiều mạc khải, “thụ khải” nào đó không những chưa được Giáo Hội công nhận, mà những mặc khải, những thông điệp không biết từ đâu rơi xuống này rất nguy hiểm cho đức Tin khi chứa đựng rất nhiều sai lầm về Giáo Lý Tín Lý!

    Cho đến nay, tôi chưa thấy một ai đưa ra được những chứng minh rằng: Những tiên báo của thánh Malachy đã được Giáo Hội công nhận và coi nó như là một kim chỉ nam để ứng với các triều đại Giáo Hoàng! Linh Mục Phan Xi Co Xavie Ngô Tôn Huấn, một cây đại thụ về Đức Tin,đã viết một số bài nói rằng người ta đã xuyên tạc và thêm mắm thêm muối những gì thánh Malachy đã viết, để biến một số tiên đoán bình thường nào đó của ngài, thành ra một thảm họa về một Giáo Hoàng! Nào là Giáo Hoàng giả, Giáo hoàng của Satan, của Tam điểm...! Xin trích một đoan trong bài viết của
    trang web có đăng bài viết của LM Ngô Tôn Huấn:

    “....Có chăng là những lời “tiên tri” mà người ta gán cho Thánh Malachy (1094-1148), Tổng giám mục Armagh, người đã có công canh tân phụng vụ Ái Nhĩ Lan dựa theo Phụng Vụ Rôma cũng như đã góp phần tái lập kỷ luật của Giáo Hội và đưa các tu sĩ Dòng Xi-tô (Cistercian Monks) vào Ái Nhĩ Lan (Ireland).

    Ngài mất năm 1148 trong Tu viện Clairvaux (Pháp) và ít năm sau được phong thánh. Lễ kinh ngài là ngày 2 tháng 11.

    Sau khi ngài mất năm 1148, đến thế kỷ 16, người ta thấy xuất hiện những lời “tiên tri” gán cho ngài là tác giả. Những lời tiên tri huyền hoặc này nói về 111 vị Giáo Hoàng kế tiếp lên ngôi sau khi Đức Giáo Hoàng Celestine II qua đời năm 1144. Mỗi vị Giáo Hoàng kế vị đó đều được mang một biệt danh bằng tiếng Latinh . Nhưng cho đến nay, không một lời “tiên tri” nào của ai bịa đặt nói trên đã ứng nghiệm với các Giáo Hoàng nối tiếp lên ngôi sau Giáo Hoàng Celestine II như những lời “tiên tri “ huyền hoặc kia đã bịa đặt...”

    Bản thân tôi không thèm tìm kiếm để chứng minh cho những gì thánh Malachy viết, bởi một lẽ rất đơn giản Giáo Hội đã phong thánh cho ngài, thì ngài sẽ là bạn hữu, là môn đệ, là công thần của Chúa. Và nếu những gì thực sự của ngài viết, chúng chỉ quy về mục đích thực thi Ý muốn của Chúa. Ngoài ra, những gì có ý chống lại Giáo Hội, xuyên tạc Ý Chúa đều do quỷ dữ mà ra!

    Có một điều mà tôi cũng muốn thắc mắc, đó là tại sao những kẻ chuyên dựng nên những thảm họa về Giáo Hoàng không nói gì đến Giáo Hoàng Alecxandro đệ lục nhỉ? Nếu mà xét những hành động của vị Giáo Hoàng này đã làm, thì có thể nói rằng đó chính là những hành động của Satan, phạm thánh đến cực độ! Cuốn LSGHCG của LM Bùi Đức Sinh thường có một giọng văn rất trung dung và khách quan cũng như rất hòa nhã, thế mà sách ấy cũng cho biết rằng có lẽ Alecxandro đệ lục là một vì Giáo hoàng xấu xa nhất từ cổ chí kim khi có tới 4 người con và hao tâm tổn sức để mưu cầu danh vọng chức quyền cho gia đình của ông. Chính ông đã giết hại linh mục Savonarola khi ngài tố cáo những hành động phạm thánh và rối đạo của giáo hoàng Alxandro đệ lục. Ngoài ra vô số tài liệu khác nói những chuyện loạn luân , nhơ nhớp ghê gớm của triều đại Giáo hoàng này nhưng không nhắc ra ở đây vì trong số ấy rất nhiều những tài liệu xuyên tạc và càng thổi phồng thêm.

    Tuy thế nếu căn cứ vào những gì vị Giáo hoàng này đã từng làm như sách LSGHCG của LM Bùi Đức sinh đã viết, thì nếu có ai đó cho ông là giáo hoàng của Satan cũng không đến nỗi gì là điêu ngoa, nhưng tại sao những kẻ chuyên chủ tâm gây dựng nên các thảm họa về giáo hoàng không đặt giáo hoàng Alexandro đệ lục đứng đầu danh sách hay một thứ bậc nào đó trong danh sách giáo hoàng sa tan, mà lại đi cố tình bôi nhọ những vị giáo hoàng thánh thiện khác? Thế chúng ta mới dễ nhận biết như thế nào là một âm mưu dấu đầu hở đuôi!

    Không chỉ một mình giáo hoàng Alxandro đệ lục xấu xa như thế, mà cũng còn một số vị giáo hoàng khác cũng sa vào tình trạng tội lỗi nhơ nhớp không thể tả ! Thế nhưng lời tiên báo của Chúa Giê su Ki tô đã nói gì:
    ”Trên đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi...”. Có một số Giáo hoàng có thể nói rằng không những chẳng là một vị Chủ chăn xứng đáng, mà lại đóng vai trò của sói dữ cắn xé đàn chiên, làm tay sai cho kẻ trộm chiên! Thế nhưng hai ngàn năm đã qua, Giáo Hội chẳng những đã không sụp đổ, mà “Trái tim Mẹ đã thắng”. Tín điều bất khả ngộ vẫn như một sự trêu ngươi kẻ thù của Giáo Hội , bởi vì chưa có và không bao giờ có một tuyên bố sai lạc với Giáo Lý Tín Lý nào được phát ra khi một đức Giáo Hoàng lấy quyền bất khả ngộ để tuyên bố một điều gì về luân lý hoặc Tín Lý! Những kẻ nào chống đối Giáo Hội và Thiên Chúa hãy mở to mắt và nhìn, tôi dám đánh cuộc một ăn một tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ...rằng: hy vọng hão huyền đánh sập được Giáo Hội có lẽ đến tận thế mới rõ ràng trắng đen!

    Khi mà phát biểu câu:
    Đừng hòng tiên tri giả lừa dối nổi tôi..., tôi cố ý châm chọc khi tạo một lớp vỏ bề ngoài như rất kiêu ngạo, tự phụ vào bản thân mình, để mong may ra có ai đó cho mình vài bạt tai để mà:”luận kiếm” giải sầu! Nhưng hơi tiếc rằng hình như không ai thèm chấp vì cho tôi dở hơi chăng? Cho nên tôi xin trần tình rằng một trần cuồng phong vận tốc 500KM/giờ, cũng không thể cuốn bay nổi một chiếc lá nằm phía sau rặng núi Hymalya yên bình! Tôi chỉ là zero nhưng khi dựa vào Vô Cực, thì không một cái gì có thể lớn hơn Vô Cực được! Làm sao mà tiên tri giả, thần dữ có thể lừa nổi tôi khi mà tôi luôn luôn nép bên lòng Chúa, để lắng nghe Thánh Thần Chúa bảo ban? Làm sao tiên tri giả, thần dữ có thể lừa dối tôi cho nổi khi mà tôi luôn cầu xin cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria soi đường chỉ lối cho tôi trong từng bước đi về nhà Cha?

    Bạn ViviPaul có nói một số điều đáng quan tâm:

    Trước sự lan tràn của The Warning 2nd Comming Thiết nghĩ cũng phải có cái gì đó để chặn nó lại chứ. Chúng ta đã chứng kiến sự ly giáo của Chính Thông Giáo và Tin Lành. Nay Maria Divine Mercy có vẻ muốn chia rẽ giáo hội Công Giáo. Đừng để cho đến khi quá muộn chứ nhỉ?


    Riêng bản thân tôi xin thú thực rằng đây mới là lần đầu tôi nghe đến cái tên:The Warning 2nd Comming , mặc dù tôi không lạ gì trên mạng internet có vô số những thông điệp , những cảnh cáo nhân loại như thế này! Chúng chỉ là những sản phẩm nhảm nhí và mang mục đích ,ý đồ phục vụ cho một cá nhân , một nhóm người nào đó! Không phải bây giờ mới có mà từ khi Giáo Hội mới thành lập cũng có vô số nhưng tiên tri giả, thông điệp giả Ki Tô giả như thế này!

    Nếu chúng ta có tâm huyết với nhà Chúa, sẽ còn rất nhiều việc khác để phục vụ. Và nên cảnh giác cố gắng vứt bỏ thẳng cánh những trái táo có nhiễm chất độc, đừng sơ ý để chúng lẫn vào những trái táo thơm ngon khác trên bàn ăn, kẻo nhiều người ngây thơ không biết sẽ ăn phải chất độc ấy!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 11-09-2013 lúc 10:48 PM

  14. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  15. #9
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BUFFALO CẤM PHỔ BIẾN THÔNG ĐIỆP CỦA "MARIA DIVINE MERCY" TRONG TOÀN GIÁO PHẬN

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Bishop_Richard_J._Malone%u0025252C_2008.jpg
Lần xem: 153
Kích thước:  44.1 KB

    "Giám mục Richard Joseph Malone hiện đang làm Giám Quản Tông Tòa (apostolic administrator) ở Giáo Phận Portland. Trước khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI đặt ngài làm Giám Mục thứ 14 ở Buffalo thì lúc đó ngài đang làm Giám Mục thứ 11 ở Portland, Maine, từ tháng 3 năm 2004 đến ngày 29 tháng 5 năm 2012. Giám mục Malone được phong chức ở Buffalo vào ngày 10 tháng 8 năm 2012. Cũng trong ngày hôm đó, ngài đã trở thành Giám Quản Tông Tòa (apostolic administrator) ở Giáo phận Portland, và ngài sẽ giữ ngôi vị đó cho đến khi có một giám mục mới được bầu lên ở giáo phận đó.

    Ngày 27 tháng 8 năm 2013, ngài đã gửi một tông thư nghiêm cấm việc phổ biến các thông điệp của Maria Divine Mercy (the warnning second comming) trên toàn giáo phận.

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  pdf+of+Portland+Bishop+Letter.JPG
Lần xem: 148
Kích thước:  40.2 KB

    Xem thêm tại đây: http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.com/
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  16. Có 2 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com