Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Giáo xứ Tân Hòa Giáo phận Ban Mê Thuột phần 13

  1. #1
  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Bổn Mạng Hiệp Hội Mến Thánh Giá tại thế

    Vào Lúc 19g00 ngày 14/9/2013 Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế của Giáo Xứ Tân Hòa lần đầu tiên đã tổ chức mừng Lễ bổn mạng của mình tại xứ nhà.








































    @
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Bổn mạng Giáo Lý Viên GX. Tân Hòa

    Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần
    Bổn mạng Giáo Lý Viên GX. Tân Hòa


    Phanxicô Xaviê Cần (1803 – 1837)


    Phanxicô Xaviê Cần, Sinh năm 1803 tại Sơn Miêng, Hà Ðông, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 20 tháng 11 năm 1837 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn thày Nguyễn Cần lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988. Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 20/11.
    Tôi trung không thờ hai chủ.
    "Tôi trung không thờ hai chủ" lời cuối cùng phát ra từ miệng thánh Phanxicô Nguyễn Cần tóm tắt cuộc đời của thày, một người tôi trung, đã suốt đời trung thành với Chúa, phục vụ tha nhân, sống trung thực với suy nghĩ của mình, trung tín với giáo lý Tin Mừng và cuối cùng đã trung kiên vượt qua mọi thử thách, xứng đáng nhận lời chúc phúc "hãy vào hưởng niềm hoan lạc của Chúa trên trời". (Mt. 25,21).
    Phanxicô Nguyễn Cần còn có tên Nguyễn Tiên tức Tiên Truật, sinh năm 1803, tại làng Sơn Miệng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Hà Nội. Từ niên thiếu, cậu Cần đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa, nhưng mẹ cậu vì thương nhớ, không muốn xa con nên từ chối. Cậu phải nói với mẹ: "Nếu mẹ không bằng lòng con ở với cha xứ nhà, con sẽ trốn đi, ở với cha xứ khác". Thế là bà mẹ cũng phải chiều ý, cho cậu ở với cha Nghi, chánh xứ Sơn Miêng.
    Nhờ đức hạnh tốt và siêng năng, cậu được vào chủng viện, trở thành thày giảng, được cử đi giúp Đức cha Havard Du, rồi cha Retord Liêu (năm 1838 lên chức Giám mục, gọi là Đức Thày Liêu). Cha Liêu đã nhận xét về thày Cần: "Thày giúp tôi học tiếng Việt, chia sẻ với tôi mọi khó khăn, hiểm nguy, thiếu thốn. Thày rất nhiệt tâm trong việc tông đồ".
    Ngày 19.4.1836, cha Liêu nhờ thày đi mời cha Tuấn về xứ Kẻ Chuông giảng, chuẩn bị lễ Phục Sinh. Nhưng khi thày đến xứ Kẻ Vạc, nơi cha Tuấn ở thì bị bắt. Quân lính dấu ảnh tượng vào túi xách của thảyđê có chứng cớ cụ thể. Thày bị giải về huyện Thanh Oai và bị tống giam vào ngục.
    Trước công đường, quan nói thày đừng tin vào các đạo trưởng, và hãy đạp lên ảnh đạo, quan sẽ tha cho về nuôi mẹ già. Thày trả lời : "Thưa quan, tôi chưa thấy các đạo trưởng lừa dối ai bao giờ, còn mẹ già tôi không lo, tôi xa nhà đã lâu chẳng giúp gì cho bà". Sau đó quan dùng nhiều lời khiếm nhã phê bình về đạo, thày bình tĩnh giải thích lại, rồi trình bày về 10 điều răn Thiên Chúa và sáu điều răn Hội Thánh, thày kết thúc bằng một lời tự nguyện, tự phát rất cảm động. Mọi người ở đó đều cảm phục. Quan tuyên bố kết thúc phiên tòa, đưa thày về trại giam. Nhưng quan nói nhỏ với những người đứng bên : "Anh này nói cũng có lý. Những giới răn và kinh nguyện của anh ta chứa đựng nhiều điều tốt lành, có lẽ còn dễ hiểu hơn bản "thập điều" của nhà vua nữa".
    Một dạ sắt son.
    Phần cha Liêu ở nhà rất buồn, cha tìm mọi cách cứu mạng cho thày Cần. Cha cho người đem tiền theo thân mẫu thày lên huyện để chuộc. Mới đầu quan đòi 300 quan, sau tăng lên 500, rồi 600, vượt qua con số dự trù, có lẽ vị quan đó không dám cho chuộc thì đúng hơn. Thày Cần an ủi mẹ: "Xin mẹ đừng lo cho con, con đã ước ao tử đạo từ lâu, xin mẹ chỉ cầu nguyện cho con là đủ".
    Có nhiều người tỏ lòng thương hại thày Cần. Quan khuyên thày bước qua Thập Giá, thày cương quyết từ chối. lính khiêng thày đắt lên tượng ảnh Chúa, thày ôm chặt lấy chân và la lên: "Tôi không đạp lên ảnh Chúa đâu". Một số giáo dân đã bỏ đạo nói: "Tội nào Chúa chẳng tha, Phêrô chối Chúa ba lần mà còn làm thủ lãnh Giáo Hội". Người khác lừa dối: "Cha Liêu nhắn thày cứ bước qua Thánh Giá, rồi sẽ về liệu sau". Họ còn đe dọa: "Nếu thày không nghe, quan sẽ làm khổ cả làng đó". Nhưng tất cả không làm xoay chuyển ý chi sắt đá của vị chứng nhân đức Kitô.
    Thày quả quyết : "Dù thiên thần xuống bảo tôi bỏ đạo, tôi cũng chẳng tin. Dù kính trọng cha Liêu, tôi không thể làm điều sai lạc đó được. Hơn nữa, tôi biết chắc ngài không ra lệnh tôi làm như vậy. Còn với dân chúng, tôi thương mến thật, nhưng cũng không vì họ mà tôi xúc phạm đến Chúa".
    Nhiều người ngoại giáo nói với nhau: "Giá như đạo mình bị cấm, chắc ta đã bước qua ảnh tượng trăm lần… Tượng đồng, ảnh giấy có chi mà sợ". Thấy không thể lay chuyển được người tôi trung của Chúa Kitô, quan cho giải thày Cần lên Hà Nội. Tám tháng tù ở Thanh Oai, mười tháng từ ở Hà Nội, là cả chuỗi ngày cực hình đổ trên người thày: cổ mang gông, tay mang xiềng xích, chân bị cùm… nhà tù thì nồng nặc mùi hôi hám, vì tù nhân phóng uế tại chỗ, lính canh đánh đập thày mỗi ngày để tra khảo tiền bạc. Trong một lá thư gửi cha Liêu, thày viết : "Con bị tra tấn ba lần, hai lần đầu, mỗi lần 60 roi, lần sau 50 roi, nhà giam đã chật hẹp hôi hám, lại có hơn chục anh đầu trộm đuôi cướp, ăn nói lỗ mãng, ban ngày say sưa, ban đêm cờ bạc, lúc nào cũng ồn ào làm con khó cầu nguyện quá".
    Tông đồ trong trại giam
    Thế nhưng, thày không chán nản, mà coi đó là môi trường Chúa gởi đến. Thày kiên nhẫn giúp được hai tù nhân hối cải, dạy giáo lý và rửa tội được vài người, chúng ta hãy đọc một đọan thư thày viết từ trại giam ở Hà Nội :
    "Con báo để cha an tâm. Ở đâu con cũng được mọi người thương mến, dù quan hay dân và các bạn tù đều kính trọng gọi con bằng thày, có người còn tặng con danh hiệu khác nữa. Hầu hết họ cảm thương con bị đau khổ, hoặc khen con vững chí. Con hay bàn luận với họ và biết nhiều điều mê tín của họ, nhưng chưa biết khuyên bảo họ sao bây giờ. Có một ông Chánh tổng cũng bị giam ở đây, hứa với con khi ra tù sẽ theo đạo và sống theo những điều con giảng… Thưa cha, con thấy người đời sẵn sàng chịu nhiều khổ sở để được giầu sang hoặc danh vọng chóng qua, lẽ nào con không nhẫn nại, chịu những sự khó qua mau này, để được vinh quang đời đời".
    Viên cai ngục Hà Nội thấy tác phong của thày Cần, dự đoán : "Ông này chỉ bằng nắm tay mà nghị lực phi thường. Ông ta mà chết chắc sẽ trở lên Thành Hoàng của làng chứ chẳng chơi". Cũng trong thời kỳ ở Hà Nội, có lần thày Cần bị bệnh nặng, một linh mục giả làm thày lang vào giải tội, cho thày được rước lễ và xức dầu. Nhưng sau đó thày được bình phục ngay.
    Ngày 20.11.1837, bản án vua Minh Mạng châu phê ra tới Hà Nội. Quan Tổng trấn khuyên thày nhắm mắt bước qua Thập Giá. Thày nói: "Mắt thì nhắm được, chứ lòng trí khôn không thể nhắm được, nên tôi chẳng làm". Quan lại cho xếp chéo hai khúc gỗ và nói: "Đây không phải ảnh Chúa, gỗ này cũng chưa được làm phép, cứ bước qua đi sẽ thoát chết". Nhưng thày không làm vì biết đó là dấu hiệu chối đạo.
    Và thiên thu vĩnh phúc.
    Một tuần sau, thày Phanxicô Cần bị điệu ra pháp trường cửa ô Cầu Giấy. Năm viên quan cưỡi voi đi trước, 10 cai đội cưỡi ngựa theo sau, rồi đến 300 lính vũ lâm, mặc binh phục đỏ, tay cầm kiếm. Một người cầm tấm thẻ ghi bản án: "Can phạm theo đạo Gia Tô, không chịu bước qua Thập Giá, án xử giảo". Dân chúng hôm đó, đi xem rất đông.
    Tại pháp trường, kh dây thừng đã quấn quanh cổ, thày Cần vẫn bình tĩnh cám ơn mọi người, nói với họ về cái chết theo đức tin Công Giáo, về hạnh phúc đời sau và hứa sẽ nhớ đến họ khi về bên Chúa. Viên quan cố thuyết phục lần chót: "Anh có thể cứu mạng mình. Anh không trộm cướp, cũng không làm loạn, bản án của anh còn có thể rút lại được, chỉ cần anh bước một bước qua Thập Tự:." Nhưng thày trả lời: "Tôi trung không thờ hai chủ, xin quan cứ an mà thi hành". Quan ra lệnh, tức khắc quân lính kéo mạnh hai đầu dây, người môn đệ Chúa Kitô gục dầu tắt thở, lãnh cành vạn tuế tử đạo ngày 20.11.1837, khi mới 34 tuổi.
    Thi hài vị tử đạo được an táng tại Chân Sơn, sau cải táng về nhà thờ xứ Sơn Miêng. Đức Lêo XIII suy tôn thày Nguyễn Cần lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.
    Lời tiên đoán vô tình của viên cai ngục đã trở thành hiện thực. Ngày nay, thánh Phanxicô Nguyễn Cần không những là "Thành Hoàng" của làng Sơn Miêng, mà hơn thế, là Thánh Tử Đạo của Giáo Hội Việt Nam và được cả Giáo Hội hoàn cầu ngưỡng mộ.
    Nguồn từ thư viện Đa Minh



    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Bổn mạng Giáo Lý Viên GX. Tân Hòa (tt)

    Bế mạc Năm Thánh Đức Tin
    Lễ Bổn mạng Giáo Lý Viên.
    Chúc Mừng ngày Nhà Giáo VN







    Chiều Chúa Nhật ngày 17/11/2013, Giáo Xứ Tân Hòa đã mừng trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
    Mở đầu thánh lễ là phần nghi thức bế mạc Năm Thánh Đức Tin. Cha Quản xứ đã nhắc nhở tinh thần học hỏi, sống Đức tin của cộng đoàn trong suốt 1 năm qua. Năm Đức tin đã hết nhưng cuộc sóng chúng ta mãi còn trải dài và mầm đức tin phải được vun xới để vươn lên mỗi ngày theo gương Các Thánh Tử Đạo VN chúng ta mừng kính hôm nay.






    Hôm nay cũng là ngày mừng lễ bổn mạng của Đoàn GLV Tân Hòa, Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần. Cha quản xứ, hai cha khách, các bậc phụ huynh và các em thiếu niên tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho những người đã có công dạy dỗ các con em trong Giáo xứ về giáo lý và nhân bản.

    Thánh Lễ hôm nay cũng là dịp cầu nguyện cho các Thầy cô giáo trong Giáo xứ nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11.

    Đại diện phụ huynh các thiếu niên đã đọc lời chúc mừng và tặng hoa đến Cha quản xứ, quý dì, Anh chị GLV, những người thầy đức tin của tuổi trẻ trong cộng đoàn Giáo xứ.




    Ảnh: Long Vương

  10. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  11. #6
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Giáo Xứ Tân Hòa Tham gia Thánh ca Giáo phận BMT 2013

    GIÁO XỨ TÂN HÒA THAM GIA THÁNH CA GIÁO PHẬN BMT 2013





























    MỜI XEM CHI TIẾT :
    1. http://gpbanmethuot.vn/content/hội-d...oel-19-12-2013

    2. http://gpbanmethuot.vn/content/hình-...êm-20-12-2013
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4593.jpg‎
Lần xem: 193
Kích thước:  63.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4580.jpg‎
Lần xem: 181
Kích thước:  77.5 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4581.jpg‎
Lần xem: 176
Kích thước:  65.6 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4582.jpg‎
Lần xem: 191
Kích thước:  65.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4583.jpg‎
Lần xem: 192
Kích thước:  63.3 KB  

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4584.jpg‎
Lần xem: 195
Kích thước:  55.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4585.jpg‎
Lần xem: 214
Kích thước:  60.1 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4586.jpg‎
Lần xem: 178
Kích thước:  64.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4588.jpg‎
Lần xem: 174
Kích thước:  77.5 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4589.jpg‎
Lần xem: 201
Kích thước:  65.3 KB  

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4591.jpg‎
Lần xem: 181
Kích thước:  70.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_4592.jpg‎
Lần xem: 169
Kích thước:  78.0 KB  
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Tân Hòa tổ chức Văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh

    VĂN NGHỆ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (tiếp)



    Vũ: Cao cung lên - Giáo khu 3



    Vũ: Chiếc xe nai - Đoàn Thiếu niên



    Đơn ca: Mùa Đông năm ấy - Thu Hà, Giáo khu 1



    Hài kịch: Phú ông kén rể - Đoàn Thanh niên















    Liên khúc giáng sinh dance - Nhóm Teen







    Tiểu phẩm: Gia đình ông Năm Sẹo - Đoàn Trung niên














    Ô. Phó chủ tịch HĐGX tri ân và chúc mừng Giáng sinh


    Ảnh: Long Vương


    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Tân Hòa tổ chức Văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh

    VĂN NGHỆ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
    ĐÊM 22.12.2013



    Ô. Chủ tịch HĐGX đọc diễn văn chào mừng



    Cha quản xứ khai mạc đêm Văn Nghệ mừng Chúa Giáng sinh



    Hợp xướng Tiếng muôn thiên thần - Ca đoàn Thiếu niên





    Vũ: Đêm thánh huyền diệu - Giáo khu 3





    Vũ: Tuyết rơi đêm Giáng sinh - Giáo khu 5





    Tốp ca: Tin vui trời Bê lem - Đoàn Phụ huynh



    Vũ: Nghi thức tạ ơn thời cựu ước - Đoàn Hiền mẫu



    Ô Vũ: Chiếc xe nai - Giáo khu 6





    Đơn ca: Tìm em đêm Be lem - Phi Tình, Giáo khu 4





    Vũ: Tango Noel - Giáo khu 2



    Nhạc cảnh: Ông già Noel giáng trần - Đoàn Thiếu niên








    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Đêm Giáng Sinh GX Tân Hòa

    HOẠT CẢNH & THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH














    MỜI XEM THÊM TẠI ĐÂY

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Thánh Gioan Tông đồ - Bổn mạng Giáo Khu 6

    LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
    BỔN MẠNG GIÁO KHU 6

    chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại đáp lời. Trong Phúc Âm, lời mời gọi ông Gioan và ông Giacôbê (James), người anh của ông, được bắt đầu rất đơn giản, cũng như lời mời gọi ông Phêrô và Anrê: Ðức Giêsu gọi họ; và họ theo Ngài. Sự đáp ứng mau mắn được miêu tả rõ ràng. Các ông Giacôbê và Gioan "đang ở trên thuyền, cùng với người cha là ông Zêbêđê vá lưới. Ðức Kitô gọi họ, và ngay lập tức họ bỏ thuyền và từ giã người cha mà theo Ngài" (Mátthêu 4:21b-22).

    Ðức tin của ba ngư dân -- Phêrô, Giacôbê và Gioan -- đã được phần thưởng, đó là được làm bạn với Ðức Giêsu. Chỉ ba vị này được đặc ân là chứng kiến sự Biến Hình, sự sống lại của con gái ông Giairút, và sự thống khổ trong vườn Giệtsimani của Ðức Giêsu. Nhưng tình bằng hữu của ông Gioan còn đặc biệt hơn nữa. Truyền thống coi ngài là tác giả cuốn Phúc Âm Thứ Tư, dù rằng hầu hết các học giả Kinh Thánh thời nay không cho rằng vị thánh sử và tông đồ này là một.

    Phúc Âm Thánh Gioan đề cập đến ngài như "người môn đệ được Ðức Giêsu yêu quý" (x. Gioan 13:23; 19:26; 20:2), là người được ngồi cạnh Ðức Giêsu trong bữa Tiệc Ly, và là người được Ðức Giêsu ban cho một vinh dự độc đáo khi đứng dưới chân thánh giá, là được chăm sóc mẹ của Ngài. "Thưa bà, đây là con bà... Ðây là mẹ con" (Gioan 19:26b, 27b).

    Vì ý tưởng thâm thuý trong Phúc Âm của ngài, Thánh Gioan thường được coi như con đại bàng thần học, cất cánh bay cao trong một vùng mà các thánh sử khác không đề cập đến. Nhưng các cuốn Phúc Âm thật bộc trực ấy cũng tiết lộ một vài nét rất nhân bản. Ðức Giêsu đặt biệt hiệu cho ông Gioan và Giacôbê là "con của sấm sét." Thật khó để hiểu được ý nghĩa chính xác của biệt hiệu này, nhưng chúng ta có thể tìm thấy chút manh mối trong hai biến cố sau.

    Biến cố thứ nhất, như được Thánh Mátthêu kể lại, bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho hai con của bà được ngồi chỗ danh dự trong vương quốc của Ðức Giêsu -- một người bên trái, một người bên phải. Khi Ðức Giêsu hỏi họ có uống được chén mà Ngài sẽ uống và chịu thanh tẩy trong sự đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu không, cả hai ông đều vô tư trả lời, "Thưa có!" Ðức Giêsu nói quả thật họ sẽ được chia sẻ chén của Ngài, nhưng việc ngồi bên tả hay bên hữu thì Ngài không có quyền. Ðó là chỗ của những người đã được Chúa Cha dành cho. Các tông đồ khác đã phẫn nộ trước tham vọng sai lầm của người anh em, và trong một dịp khác Ðức Giêsu đã dạy họ về bản chất thực sự của thẩm quyền: "Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người" (Mt 20:27-28).

    Một dịp khác, những "người con của sấm sét" hỏi Ðức Giêsu rằng họ có thể khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt những người Samaritan lạnh nhạt không, vì họ không đón tiếp Ðức Giêsu đang trên đường đến Giêrusalem. Nhưng Ðức Giêsu đã "quay lại và khiển trách họ" (x. Luca 9:51-55).

    Vào ngày đầu tiên của biến cố Phục Sinh, bà Mađalêna "chạy đến ông Simon Phêrô và người môn đệ mà Ðức Giêsu yêu dấu, và bà bảo họ, 'Người ta đã đem Chúa ra khỏi trong mộ; và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu?" (Gioan 20:2). Gioan nhớ rằng, chính ngài và Phêrô cùng đi cạnh nhau, nhưng "người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô nên đến mộ trước nhất" (Gioan 20:4b). Ông không bước vào mộ, nhưng đợi ông Phêrô và để ông này vào trước. "Sau đó người môn đệ kia mới bước vào, và ông đã thấy và đã tin" (Gioan 20:8).

    Sau biến cố Sống Lại, ông Gioan đang ở với ông Phêrô thì phép lạ đầu tiên xảy ra -- chữa một người bị tật từ bẩm sinh -- và việc đó đã khiến hai ông bị cầm tù. Cảm nghiệm kỳ diệu của biến cố Sống Lại có lẽ được diễn tả hay nhất trong sách Công Vụ Tông Ðồ: "Nhận thấy sự dũng cảm của ông Phê-rô và ông Gio-an và biết rằng hai ông là những người bình dân, không có học thức, nên họ rất ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông là những người theo Ðức Giêsu" (CVTÐ 4:13).

    Thánh Sử Gioan đã viết cuốn Phúc Âm vĩ đại, cũng như các lá thư và Sách Khải Huyền. Cuốn Phúc Âm của ngài là một công trình độc đáo. Ngài nhìn thấy sự vinh hiển và thần thánh của Ðức Giêsu ngay trong các biến cố ở trần gian. Trong bữa Tiệc Ly, ngài diễn tả Ðức Giêsu với những lời phát biểu như thể Ðức Giêsu đã ở thiên đàng. Ðó là cuốn Phúc Âm về sự vinh hiển của Ðức Giêsu.

    Lời Bàn


    Quả thật, đó là một hành trình thật dài để thay đổi từ một người khao khát muốn có uy quyền và muốn sai lửa từ trời xuống thiêu đốt, cho đến một người đã viết những dòng chữ sau: "Phương cách để chúng ta biết được tình yêu là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta; do đó, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống mình vì anh em" (1 Gioan 3:16).

    Lời Trích


    Có câu chuyện người ta thường kể, là "các giáo dân" của Thánh Gioan quá chán chường với bài giảng của ngài vì ngài luôn luôn nhấn mạnh rằng: "Hãy yêu thương nhau." Dù câu chuyện này có thật hay không, đó là nền tảng của văn bút Thánh Gioan. Những gì ngài viết có thể được coi là tóm lược của Phúc Âm: "Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ" (1 Gioan 4:16).































    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    LỄ THÁNH GIA THẤT.



    Lúc 17g ngày 28/12/2013.




































    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  22. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  23. #12
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Các gia đình mừng Ngân khánh, 30 năm Hôn phối.



































    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  24. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  25. #13
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    VIDEO HOẠT CẢNH GIÁNG SINH GIÁO XỨ TÂN HÒA




    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  26. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  27. #14
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Mừng Bổn mạng Cha Quản Xứ GX. Tân Hòa

    LỄ THÁNH CẢ GIUSE

    BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ

    BỔN MẠNG HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ
    BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH



































    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  28. #15
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Học hỏi về phương pháp BILLINGS

    Sáng nay vào lúc 8g30 ngày 23/3/2014, Ban Huấn giáo Giáo Xứ Tân Hòa đã mời Ban Giáo lý Giáo phận BMT về tại Giáo Xứ để phổ biến phương pháp Billings.

    Cha Quản Xứ, Ban Thường vụ và ban Huấn giáo đã tiếp đoàn gồm các ông bà:

    Ông Matthêu Lê Thanh Xuyến Trưởng đoàn

    Ông Giacôbê Nguyễn Văn Kình
    Ông Giuse Mai Hoàng Đức
    Bà Têrêxa Nguyễn Thị Nga
    Ông Antôn Đinh Gia Huấn
    Ông
    Antôn Nguyễn Văn Tình
    Ông Gioan Hồ Quang Thọ
    Các tham dự viên gồm các gia đình trẻ, các Giáo Lý viên và các đôi đang học hỏi Giáo Lý hôn nhân


    Ban giảng huấn


    Cha Quản Xứ phát biểu khai mạc






    Các tham dự viên






    Ông Lê Văn Xuyến đang thuyết trình
















    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  29. #16
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Khai mạc Tháng Hoa 2014

    GIÁO XỨ TÂN HÒA KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


    Tối Chúa Nhật 4/5/2014 Giáo Xứ Tân Hòa tổ chức Dâng Hoa để khai mạc tháng Hoa năm 2014. Cha chính xứ kêu gọi giáo dân biết yêu thương và nhờ cậy vào Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên những lời chuyển cầu của Người dễ được Thiên Chúa chuẩn nhận và ban ơn. Vì là người mẹ nên Người cũng rất yêu thương chúng ta là con cái đang sống giữa trần gian.
    Buổi dâng hoa được kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể long trọng và trang nghiêm.

    Kính thưa Cộng đòan,
    Mùa hoa đã về trong tiết trời tháng 5 chan hòa mưa nắng, với muôn lòng rộn ràng niềm vui như sắc màu trăm hoa đua nở khi cùng với Giáo Hội Việt Nam đang sống trong tâm tình của năm Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình. Giờ đây, khai mạc tháng hoa dâng kính Mẹ, chúng ta cùng sốt sắng nguyện dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng của từng người trong Giáo xứ chúng ta. Những bông hoa của sự nỗ lực hy sinh đan kết từng ngày trong cuộc sống.
    Lạy Mẹ Maria nhân lành, Mẹ hiền của chúng con: chúng con dâng lên Mẹ Giáo xứ thân yêu của chúng con. Xin dâng lên Mẹ Cha quản xứ, Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ, Quý soeurs, Quý giáo khu, các ban ngành đòan thể và mọi người trong Giáo xứ cùng với những dự tính đã, đang và sẽ làm.
    Nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, và ban cho mọi kế hoạch của Giáo xứ chúng con trong năm nay được tiến triển tốt đẹp và bình an trong tình yêu Cha.
    Đặc biệt xin Mẹ giúp cho mỗi người chúng con biết trở về với Chúa, gắn bó với Chúa Giêsu trong nguyện cầu, siêng năng đọc lời Chúa và lần chuỗi mân côi, để ước gì Lời Chúa dẫn bước chúng con nỗ lực từng ngày , và hòa lòng chúng con dâng lên Mẹ được thể hiện cụ thể qua sự yêu thương tha thứ, sự cảm thông, chia sẻ, lòng nhiệt thành công việc chung, của sự khiêm tốn phục vụ, và nhất là chu tòan bổn phận trong đời sống, xin giúp chúng con, để chúng con luôn biết dâng lên Chúa bó hoa của sự thi hành Thánh ý Chúa trong từng ngày .
    Và giờ đây cùng với muôn con tim và cõi lòng trong giáo xứ Tân Hòa chúng con cùng đan kết trong một tình yêu. Xin được thắp lên lòng mến nồng nàn dâng về Mẹ tâm tình ngợi khen, chúc tụng nhân dịp tháng hoa về.










    1. TIẾN NẾN.
    Thưa Mẹ, đây những ngọn nến lung linh chúng con tiến dâng lên Mẹ. Ánh sáng của nến biểu trưng những nhân đức chói ngời của Mẹ. Sức nóng toả lan của nến nói lên lòng mến Chúa và yêu tha nhân nồng nàn của Mẹ. Nguyện xin ánh sáng và sức nóng ấy chiếu toả và nung đốt tâm hồn chúng con, để cuộc đời chúng con nên những nhân chứng can đảm và trung thành giữ vững đức tin mà Cha đã ban để sống tốt tinh thần phúc Âm hóa gia đình giữa xã hội hôm nay.




    2. TIẾN HƯƠNG

    Hương trầm thơm tho nghi ngút bay lên trước tòa Chúa, nói lên tâm tình ca khen cảm tạ của chúng con dâng lên Thiên Chúa uy quyền. Đấng đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt mỹ. Thay cho tâm tình ca khen, thờ lạy, cảm tạ Thiên Chúa là những nén hương trầm thơm bay, là những tâm tình bái phục suy tôn qua những giờ kinh nguyện sáng tối xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi.





    3.
    TIẾN HOA
    Lạy Mẹ Maria, giờ đây trong tâm tình lắng đọng yêu mến, bên tòa Mẹ, Giáo xứ chúng con kính tiến lên ngai Mẹ những đóa hoa thắm sắc thơm hương tượng trưng cho những hoa trái cuộc đời của mỗi người chng con.
    Chúng con cùng tiến dâng lên Mẹ những cuộc đời vất vả, những khổ đau, bệnh tật, chia ly, tan vỡ, nghèo đói của mỗi gia đình trong Giáo xứ và cả nhân loại chúng con.
    Chúng con cùng tiến dâng lên Mẹ những băn khoăn thao thức của các Đấng chủ chăn, của Cha quản xứ chúng con, cùng cuộc sống mọi mặt của con người hôm nay. Đồng thời xin Mẹ thương nguyện Chúa chúc lành cho từng người trong Giáo xứ chúng con.









    Lời dẫn : Thanh Hương
    Ảnh: Long Vương

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #17
    giusephamtrandinh's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Tân Hòa - Gp. Ban Mê Thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 215
    Cám ơn
    391
    Được cám ơn 1,328 lần trong 207 bài viết

    Default

    Mời xem video dâng hoa khai mạc tháng kính Đức Mẹ
    Giáo xứ Tân Hòa - Gp Banmêthuột.

    Chữ ký của giusephamtrandinh

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #18
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Bế mạc Tháng Hoa.

    Giáo Xứ Tân Hòa bế mạc Tháng Hoa.
    29/5/2014

    Tối 30/5/2014, dù trời mưa, bà con giáo dân đã tập trung về Nhà thờ để tham dự buổi giã hoa năm 2014. Sau khi đội kèn tấu khúc kính mừng Nữ vương vang rộn cả thánh đường, đoàn rước tiến lên cung thánh. Đại diện quý dì, quý ông ban thường vụ HĐGX, quý ông ban Giáo khu, và đại diện các gia đình trong giáo xứ đã tiến lên dâng hoa trước đài Đức Mẹ.

    Tiếp theo là các bài dâng hoa được các em thiếu nhi trong Giáo xứ cung kính dâng lên mẹ theo lời ca tiếng nhạc thật nhịp nhàng và trang trọng.
    Sau buổi Giã hoa là thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho toàn giáo xứ. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha quản xứ đã nêu lên những điều cao quý mà Thiên Chúa đã ân ban cho Mẹ Maria. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của hết chúng nhân. Một người Mẹ tuyệt vời trên tất cả người nữ; Mẹ là Đâng luôn yêu thương và chăm sóc đoàn con. Chúng ta hãy siêng năng chạy đến cùng Mẹ để nương nhờ, để cầu xin mỗi khi gặp sự khó khăn trong cuộc sống.









































    Ảnh: Long Vương

  34. #19
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Lễ Bổn Mạng Đoàn Trung Niên GX. Tân Hòa

    Lễ Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
    Bổn Mạng Đoàn Trung Niên Giáo Xứ Tân Hòa.

    Đoàn Trung Niên Giáo Xứ Tân Hòa hôm nay hân hoan mừng Lễ Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Bổn mạng của Đoàn. Đây là Đoàn thể nòng cốt của Giáo Xứ, gồm những chủ gia đình trẻ tuổi và năng động. Đoàn đã có những hoạt động tích cực đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho Giáo Xứ.
    Xin chúc mừng và hiệp lời cầu nguyện cho Đoàn nhân ngày mừng bổn mạng hôm nay.
























    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  35. #20
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Bổn mạng Giáo Khu 2

    LỄ THÁNH ANTÔN PADUA
    BỔN MẠNG GIÁO KHU 2
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com