Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gửi người Chị hay góp ý cho em!

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Gửi người Chị hay góp ý cho em!

    Gửi người Chị hay góp ý cho em!

    Chắc cũng đến lúc em viết ra những lời này gửi Chị!
    Con người ai cũng có lỗi và ai cũng bất toàn. Điều đó đúng với tất cả. Và thật đáng quí khi bên cạnh những người có lỗi và bất toàn đó còn có những người hết lòng khuyên ngăn để đưa những người có lỗi có bất toàn đi về đúng đường ngay và sống tốt hơn nữa. Em là người có lỗi và bất toàn và Chị là người đã khuyên ngăn để đưa em đi đúng đường và sống tốt hơn trong cuộc sống cũng như trong gia đình TCVN này.

    Em đã từng cop nhiều bài của các trang khác để đưa vào DĐ TCVN mình. Ở cuối cùng của những bài post có khi em ghi nguồn có khi em chỉ ghi 2 chử st bé tí như con kiến. Chị thấy vậy và Chị post bài cho ý kiến. Nhưng Chị đâu biết em đã đọc thấy những ý kiến đó hay chưa. Tuy em onl rất nhiều giờ nhưng trên TCVN thì em chỉ treo máy thôi, ngoại trừ những lúc em post bài thì em không vào TCVN, và em cũng chưa để ý thấy những lời phê bình của Chị nữa. Bỗng một ngày Chúa Nhật rãnh rỗi, em vào rà soát lại những bài post của mình thì em thấy những lời góp ý của Chị và xem thêm vài bài thì ôi thôi,.. em đọc được những lời chỉ trích vô cùng khó nghe, em như trên trời rơi xuống. Chắc Chị không biết em dị ứng với 2 chử: ĂN CẮP như thế nào đâu. Em không phải là dân đầu gấu nhưng nếu ai dùng 2 chử đó nói về em thì: với người quen biết thì em giận cả tuần lể, với người không quen biết chắc có choảng nhau rồi đấy. Không phải em ít kỉ hay côn đồ nhưng nếu ai biết được tiểu sử bản thân của em thì ăc hiểu vì sao em lại có những thái độ đó.

    Không phải em coi thường lời khuyên nhủ của Chị và cũng chẳng phải em cứng đầu nhưng thử hỏi: với một thằng con trai mới lớn mà dùng những từ ngữ đó để nói thì nó sẽ nghĩ như thế nào. Chị có biết rằng em chưa đọc được lời góp ý của Chị nên em mới cứ ghi mãi chử st? Chị đoán em ghi chử st đó là ý gì? sáng tác chăng? Haha chắc chỉ mình Chị nghĩ vậy thôi. Em không phải là thằng ham danh tiếng tới mức đó đâu. Những vài do chính tay em viết em điều ghi kí danh là Louis, thậm chí có những bài do chính tay em viết nhưng em cũng ghi st, và những bài đó em chỉ post trong TCVN bày thôi chứ đố ai tìm dc 1 bản khác ở bất kì nơi nao.

    Lòng tốt của Chị em công nhận nhưng với lần này thì Chị đi hơi xa và đi một mình Chị. Tự nhiên la mắng em quá chừng mà chưa 1 lần nói chuyện trực tuyến coi em ntn? Coi xem em đã thấy đc lời góp ý của Chị chưa? Đó là lý do em cứ post st,..st,..st hoài luôn để cho hả giận đó Chị.

    Và mong Chị cũng đừng mang câu: Nick màu mà không làm gương hay nick chức năng mà không nắm luật,... Người sử dụng nick màu vẫn là người thôi, nếu chịu khó đọc nhiều bài thì cũng thấy có nhiều nick mà cũng ghi không ít chử st ở cuối bài post. Lúc trước em từng thấy thế nên cũng st,.. st,.. bắt chước theo luôn. Đồng ý là phải chấp hành đúng qui định đúng nội qui, đúng luật nhưng những thứ đó chỉ góp phần làm cho con người thêm tốt hơn thôi chứ chưa chắc làm cho con người có thêm giá trị. Sống là phải Sống trên luật.

    Văn viết của em rất cụt mịt có thể làm buồn lòng Chị hay nhiều người khác, nhưng hãy tin tưởng nơi tấm lòng của em vì em rất yêu TCVN và yêu tất cả ACE trong TCVN,..

    GN!

    (Bài viết của em mang tính chất tâm sự thôi nên xin khóa lại)
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com