Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 44 năm thành lập Cộng đoàn và 50 năm khấn Dòng của các vị thừa sai tiên khởi DCCT tại vùng Pleikly

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default 44 năm thành lập Cộng đoàn và 50 năm khấn Dòng của các vị thừa sai tiên khởi DCCT tại vùng Pleikly

    44 năm thành lập Cộng đoàn và 50 năm khấn Dòng của các vị thừa sai tiên khởi DCCT tại vùng Pleikly






    VRNs (11.10.2013) – Kontum – Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 44 năm thành lập Cộng đoàn DCCT Tây Nguyên và kỷ niệm 50 năm khấn Dòng của các vị Thừa sai tiên khởi DCCT ở vùng Pleikly là quý cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu và cha Giuse Trần Sĩ Tín, diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 10.10.2013.


    Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, Tổng đại diện Gp. Kontum thay mặt Đức Cha Miace Hoàng Đức Oanh chủ tế cùng với cha Giám tỉnh DCCT Vinhsơn Phạm Trung Thành, giảng thuyết, cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, cha Giuse Trần Sĩ Tín, cha Phêrô Thành Tâm, cha Bề trên Dòng Anh Em Hèn Mọn, cha chánh văn phòng Gp. Kontum và gần 30 Quý cha trong Gp Kotum và DCCT đồng tế.


    Về phía giáo dân có các tu sĩ nam nữ thuộc Gp. Kotum về chia sẻ niềm vui và hơn 5000 giáo dân Jarai từ nhiều giáo xứ truyền giáo do các cha DCCT phụ trách thuộc Gp. Kotum quy tụ trong thánh lễ.


    Trước khi thánh lễ diễn ra, cha Tổng đại diện Phêrô chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm Khấn Dòng của qúy cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, cha Giuse Trần Sĩ Tín và cha Phêrô Thành Tâm, bạn học cùng lớp của cha Phêrô Mầu và cha Giuse Tín. Đức cha Micae rất muốn hiệp thông tham dự thánh lễ này, nhưng ngài phải đi họp ở Sài Gòn và Đức cha xin gửi lời chúc mừng đến hai cha.”


    Trong bài giảng cha Giám Tỉnh DCCTnhấn mạnh đến kinh nghiệm truyền giáo của các vị Thừa sai: truyền giáo không phải bằng trí óc mà bằng chính con tim và chính cuộc đời của các ngài. Cũng như kinh nghiệm truyền giáo đơn giản và mộc mạc của các Ako Khul/ Yao phu. Họ đã đến, thăm hỏi và ở lại nhà những người chưa biết Chúa, để nói chuyện và đọc Tin Mừng bằng tiếng Jarai cho họ nghe. Cứ vậy, Tin Mừng được loan đi và nhờ Chúa Thánh Thần tác động, họ gia nhập Hội Thánh Chúa.

    Cha Giám Tỉnh nói: “Bài Tin Mừng hôm nay, chính là Lời Tin Mừng mà Đức cha Paul Seizt-Kim đã tuyên đọc trên mảnh đất Pleikly khi ngài sai các thừa sai đầu tiên của DCCT đến đây. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ, ngoài 12 tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, nghĩa là Chúa sai tất cả các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Mừng lễ và tạ ơn Chúa vì 50 năm Khấn Dòng của Quý cha Giuse Trần Sĩ Tín và cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu và 44 năm các ngài đặt chân lên mảnh đất truyền giáo này, chúng ta tạ ơn Chúa và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta lên đường. 44 năm trước, Đức cha Paul Seizt-Kim đại diện Giáo hội sai 2 cha lên đường. 44 năm sau, Giáo hội sai tất cả chúng ta lên đường. 2000 năm trước, Chúa sai 72 môn đệ lên đường. Hôm nay, chúng ta phải lên đường. Xin cho Tin Mừng được lan tỏa mạnh mẽ trên quê hương của chúng ta đặc biệt trên mảnh đất Tây Nguyên này.”



    Quang cảnh thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 44 năm thành lập Cộng đoàn DCCT Tây Nguyên và kỷ niệm 50 năm khấn Dòng của các vị thừa sai tiên khởi DCCT ở vùng Pleikly




    Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành giảng lễ, cha Giuse Trần Sĩ Tín dịch sang tiếng Jarai


    Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Tổng cảm động nhắn nhủ đến cộng đoàn: “Xin chúc mừng cha Phê rô và cha Giuse nhân kỷ niệm 50 năm Khấn Dòng. Cám ơn cha Bề trên DCCT và cha Thành Tâm đã đến với chúng ta. Anh chị em Jarai hiện diện ở đây là những người đã biết Chúa, nên chúng ta có bổn phận giới thiệu Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta hãy sống như Lời Chúa dạy và nêu gương cho những người chưa biết Chúa, chẳng hạn như: bớt uống rượu, bỏ rượu, giáo dân người Kinh giàu hơn anh em người dân tộc nên người Kinh phải biết nâng đỡ người dân tộc, Địa phận Kotum có nhiều người phong cùi nhất, nên chúng ta hãy yêu thương và quan tâm đến những người bị phong. Đức Cha Phanxicô đã nói, người giàu đừng quên người nghèo và người nghèo đừng quên nhau. Do đó, anh em dân tộc chúng ta hãy yêu thương nhau trước, rồi người khác sẽ yêu thương chúng ta. Đức cha căn dặn các cha và các soeurs hãy quan tâm thật nhiều đến trẻ em nghèo không được đi học, những người bị đau ốm không có tiền đi chữa bệnh, để ý đến nước sạch cho người nghèo…”


    Kế đến, cha Giám tỉnh cám ơn đến quý cha và cộng đoàn: “Con xin thay mặt các cha thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN kính dâng lên Đức cha Micae và nhờ cha Tổng chuyển lời đến Đức cha cũng như đến các vị Giám mục tiền nhiệm đã nâng đỡ và đồng hành với chúng con suốt bao nhiêu năm trên mảnh đất Tây Nguyên này. Con xin cám ơn cha Tổng và Linh mục đoàn Giáo phận đã đón nhận và đồng hành với anh em chúng con vào cánh đồng truyền giáo của Thiên Chúa. Xin cha Tổng và quý Linh mục đoàn nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng con. Lời sai đi của Đức cha Paul Seizt-Kim cách đây 44 năm, tiếp tục vang dội trong tâm hồn và trong tỉnh DCCT VN. Xin cám ơn anh chị em Jarai đã đón nhận các cha DCCT là người nhà của anh chị em. Sự sống Đức Tin của anh chị em chính là sự sống Đức Tin của chúng tôi. Chúng ta là một gia đình của Thiên Chúa và xin anh chị em tiếp tục cộng tác và đồng hành với chúng tôi trong việc loan báo Tin Mừng.


    Sau đó, đại diện cộng đoàn lên tặng hoa, chúc mừng và cám ơn cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, cha Giuse Trần Sĩ Tín, cha Tổng đại diện và quý cha.


    Kế tiếp, cha Chiến giới thiệu ơn gọi DCCT đến cho bà con và ngài khao khát hạt giống ơn gọi tu trì được nảy nầm và nảy nở trong lòng người Jarai, để loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho những sắc tộc chưa biết Chúa.


    Sau thánh lễ, tất cả mọi người từ trẻ em đến người già sum họp lại dùng bữa cơm trưa đơn sơ với quý cha.




    Cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, Tổng đại diện Gp. Kontum chúc mừng cha Giuse Trần Sĩ Tín nhân dịp 50 khấn Dòng.





    Phêrô Nguyễn Đức Mầu là một trong 4 tu sĩ DCCT lên Tây Nguyên năm 1969 để truyền giáo theo lời mời gọi của Đức cha Paul Seizt-Kim, Giám mục Gp. Kontum




    Hiện nay, Giáo phận Kotum có 300 ngàn giáo dân, trong đó có 200 ngàn thuộc các sắc tộc thiểu số.



    Truyền giáo cho anh chị em người sắc tộc thiểu số là một trong những ưu tiên mục vụ của Tỉnh DCCT tại Việt Nam
    Dịp kỷ niệm 44 năm thành lập Cộng đoàn DCCT Tây Nguyên và 50 năm khấn Dòng của các vị Thừa sai tiên khởi DCCT ở vùng Pleikly làm cho nhiều anh chị em, nhất là những người Jarai vui mừng. Ông Rmah Plum (Ơi – H’Neo) vui tươi, hân hoan nói: “Thánh lễ rất vui vì thánh lễ rất linh thiêng. Mong muốn ama Tín và ama Mầu được sống lâu để phục vụ Chúa và phục vụ người Jarai.”

    Cô Rheah H’Wat diễn tả niềm vui: “Thánh lễ rất vui, đông người và có Chúa. Hôm nay, mọi người hiệp thông và cùng chia sẻ niềm vui trong thánh lễ.Đây là dấu hiệu có Chúa. Mong muốn ama Tín và ama Mầu được mạnh khỏe, nhiều hồng ân của Chúa để loan Tin Mừng của Chúa đến cho nhiều người.”


    Ông Siu – Sai xúc động nói: “Thánh lễ rất sốt sắng và đông người. Người Kinh và người Dân tộc hòa đồng với nhau. Tạ ơn Chúa. cám ơn ama Tín và ama Mầu đã đến rao giảng Tin Mừng của Chúa đến cho người Jarai.”


    Ông Kpă Tweo ước mong: “Tạ ơn Chúa đã ban cho dân tộc Jarai là ama Tín và ama Mầu đã sống, ở và rao giảng Lời Chúa cho anh chị em Jarai. Ước mong các vị Thừa sai trẻ hãy noi gương hai cha để đem Tin Mừng Chúa đến cho nhiều anh em sắc tộc.”


    Cách đây 44 năm, vào ngày 10.10.1969, Đức cha Paul Seizt-Kim, Giáo phận Kontum đã sai 4 tu sĩ DCCT là cha Vương Đình Tài, thầy Quân, thầy Tín (hiện nay là cha Tín) và thầy Mầu (hiện nay là cha Mầu) tới mảnh đất Pleikly để truyền giáo, sau này được gọi là Trung tâm truyền giáo Pleikly. Suốt 44 năm, nhờ công lao miệt mài của các vị Thừa Sai mà Tin Mừng của Chúa nay đã nảy mần và sinh sôi kết quả.


    Hiện nay Giáo phận Kotum có 300 nghìn giáo dân, trong đó có hơn 200 nghìn là người Sắc tộc thiểu số, còn lại là người Kinh. Trong 200 nghìn giáo dân Sắc tộc có 58 nghìn giáo dân Jarai, 15 nghìn giáo dân Sa Thầy, 51 nghìn giáo dân Xê Đăng, 44 nghìn giáo dân Rơ Ngao, 30 nghìn thuộc các sắc tộc khác. Trong 58 nghìn giáo dân Jarai có gần 50 nghìn giáo dân Jarai do các cha DCCT Rửa tội.


    Được biết, những người Jarai sống trong buôn làng cách xa trung tâm Truyền giáo Pleikly hơn 70 km đã đến đây, đi tham dự lễ trước đó hai ngày. Nên các buôn làng gần Trung tâm truyền giáo đã tiếp đón, lo nấu nướng cho từng đoàn ở xa về. Đây là cách sống của người Jarai: dân đón tiếp dân và dân lo cho người dân ăn. Về nơi ngủ, người Jarai không bao giờ bận tâm, vì ở đâu cũng là nhà của họ.




    Nhóm PV. VRNs tại Kontum




    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com