Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Quý ông bà cố giáo xứ Thổ Hoàng tham dự ngày gặp mặt

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Quý ông bà cố giáo xứ Thổ Hoàng tham dự ngày gặp mặt


    7 giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2013, 30 ông bà cố của giáo xứ Thổ Hoàng đã cùng với trên 500 quý ông bà cố của 2 giáo hạt Đakmil và Gia Nghĩa hân hoan có mặt tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương tham dự ngày ngày họp mặt tri ân quý ông bà cố do Ban Mục Vụ Giáo Dân giáo phận tổ chức theo ý của Đức cha giáo phận.

    Đúng 8 giờ mọi sự đã được ổn định, quý ông bà cô vô cùng hân hoan vì được đón tiếp quý cha trưởng ban Mục Vụ Giáo Dân, Giáo Lý Đức Tin, Mục Vụ Giới Trẻ, quý cha quản hạt cùng quý cha trong giáo hạt, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, quý ông bà cố được Đức Giám mục hiện diện từ đầu tới hết chương trình.


    Sau phần tôn vinh Thánh Gia Thất, nghi thức cài hoa cho quý ông bà cố, (hoa vàng để biết còn đầy đủ cả ông bà, hoa đỏ để biết 1 người đã mất), lời chào mừng của cha G.B Nguyễn Minh Tâm trưởng ban Giáo Dân, Đức cha ban huấn từ, mọi người lắng nghe bài giảng thuyết của cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, trưởng ban Giáo Lý Đức Tin, ngài đã khái lược về sự hình thành với những khó khăn và thuận tiện vè đời sống đạo và ơn gọi trên mảnh đất của 2 giáo hạt ĐakMil và Gia Nghĩa nói riêng, giáo phận nói chung, đồng thời ngài giới thiệu mẫu gương của một bà cố vĩ đại, bà cố Monica: 1 mẫu gương cho mọi bà cố trần gian trong sứ mạng chăm sóc bảo vệ con cái bằng tin tưởng cậy trông, kiên trì cầu nguyện, làm việc bác ái, gương sáng đức tin. Bà cố Monica đã gởi gắm tâm tình cho con cái: “Mẹ không chờ mong, không tha thiết điều gì hơn, cha các con đã bình an về cùng Chúa trong thánh thiện… hãy cầu nguyện cho mẹ mỗi khi các con nhớ đến mẹ. Hướng về bàn thờ Chúa, hãy tin rằng nơi đó mẹ cùng cầu nguyện với các con …”


    Trong tâm tình của ông bà cố chia sẻ với mọi người thật cảm động , cảm động bởi niềm tin và phó thác cho Chúa dẫu bất kỳ hoàn cảnh nào đều luôn tin vào lời hứa của Chúa Giê-su :“Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2Cr 4,17).


    Trong tâm tình của con cái của quý cha cũng như quy Xơ đều toát lên lòng biết ơn vô cùng đối với các bậc sinh thành ra mình, các vị còn sống cũng như đã qua đời, biết ơn Hội Thánh đã ban ân sủng đức tin, biết ơn giáo phận đã yêu thương và đào tạo, biết ơn tất cả mọi thành phần giáo dân đã luôn đồng hành trong việc làm cũng như trong lời cầu nguyện.





    Đầu giờ chiều, Đức giám mục đã gặp gỡ quý ông bà cố, ngài nhắn nhủ: đi tu không đơn giản, nó đòi hỏi nỗ lực của rất nhiều của ông bà cố, Mẹ Maria cộng tác vào công cuộc cứu độ thì quý ông bà cố cũng phải cổng tác và cứu mang con cái của mình trong con đường tu trì và dâng hiến, ngài nhờ ông bà cố hãy hằng giúp những người con của mình:


    1
    .
    Giúp con cái luôn thuộc trọn về Chúa và Hội Thánh


    2.
    Tôn trọng chức vụ của con cái và hãy nhắc nhở với tất cả lòng yêu mến và khôn ngoan.


    3.
    Tiếp tục cộng tác với Đức Giám mục giáo phận chăm sóc con cái của mình…


    Đỉnh điểm của ngày tri ân quý ông bà cố là thánh lễ tri ân các bà cố và cầu nguyện cho các gia đình trẻ biết quảng đại dâng con mình cho giáo hội được diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày, thánh lễ do Đức Giám mục Vinh Sơn chủ tế, cùng với 2 cha hạt trưởng Giuse Nguyễn Văn Khánh hạt Gia Nghĩa, cha Phao-Lô Nguyễn Thư Hùng hạt Đak-mil và 25 cha đồng tế.


    Trong bài chia sẻ Đức giám mục đã nói về sự khiếm tốn của Đức Maria, khiêm tôn khi dâng con vào Đền Thánh, khi lạc con, ngài kêu mời quý ông bà cố hãy noi gương Mẹ dâng hiến con cái cho Chúa, sự hy sinh sẽ biến thành ngôn ngữ, đừng sợ không ai hiểu, vì chính những người con sẽ hiểu, như chính sự hy sinh, niềm hy vọng của Mẹ đã nâng đỡ các thánh Tông Đồ.


    Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám Mục đã trực tiếp trao tận tay món quà của ngài cho từng ông bà cố.


    16 giờ 30 thánh lễ kết thúc, quý ông bà cô theo từng giáo xứ đã ghi hình lưu niệm với Đức Giám mục cùng quý cha đồng tế trước tiền sảnh nhà thờ, mọi người ra về với trọn niềm vui lần đầu tiên trong giáo phận tổ chức ngày tri ân tràn đầy ý nghĩa như thế nầy.

    gxthohoang.net
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Audio Huấn từ - Chia sẻ - Giảng lễ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong ngày gặp gỡ các quý ông bà cố

    Mời quý độc giả nghe lại những lời Huấn từ - Chia sẻ - Giảng lễ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo Phận Banmêthuột trong ngày gặp gỡ các ông bà cố 2 giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa tại giáo xứ Vinh Hương giáo hạt Đakmil ngày 17 tháng 10 năm 2013, tư liệu do Cao Hướng gxvinhhuong.net chia sẻ với gxthohoang.net

    1.Bài Huấn Từ Khai Mạc
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    2. Bài Tâm Tình Chia Sẻ
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    3. Bài giảng lễ
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---




    gxthohoang.net
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com