Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Niềm Tin Được Gia Cố

  1. #1
    yeulahysinh@yahoo.co's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thanh pho Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 181 lần trong 65 bài viết

    Post Niềm Tin Được Gia Cố


    NIỀM TIN ĐƯỢC GIA CỐ.

    Tại sao tôi lại nói như vậy? Là vì trong tôi đôi khi còn một chút lo lắng về niềm tin của mình. Nay được đọc bài - trả lời phỏng vấn của ĐTC Phanxico mà tôi cứ ngỡ như ngài đang gia cố niềm tin cho tôi.

    Tôi xin phép được chia sẻ những đoạn văn của ĐTC nói đã làm tôi vững tâm hơn về niềm tin của mình.

    ... "Chỉ tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong quá khứ hay trong tương lai là một sự cám dỗ. Chắc chắn Chúa có trong quá khứ, bởi vì Ngài hiện diện qua những dấu vết mà Ngài để lại, Chúa cũng có trong tương lai như lời Ngài đã hứa. Nhưng vị Thiên Chúa "cụ thể", nếu muốn nói như thế, là trong hiện tại. (...)

    Dĩ nhiên, trong việc tìm và thấy Chúa trong mọi sự này, vẫn luôn có những hoài nghi. Và điều đó phải như thế. Nếu ai đó nói rằng mình đã gặp gỡ Chúa với một sự xác tín hoàn toàn và không có một mảy may nghi ngờ gì, thì có cái gì đó không ổn. Đối với tôi đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu ai đó có câu trả lời cho mọi vấn đề, thì đó là một bằng chứng cho thấy Chúa không có ở nơi người đó, và đó là một tiên tri giả đã sử dụng tôn giáo cho lợi ích của mình. Những người lãnh đạo vĩ đại của dân Chúa, như Moisen, luôn để lại một không gian cho sự hoài nghi. Nếu chúng ta muốn để lại không gian cho Thiên Chúa, chứ không phải cho những xác tín của chúng ta, thì phải biết khiêm tốn. (...) Cuộc đời của chúng ta được trao ban cho chúng ta không phải như một kịch bản, nhạc kịch trong đó mọi chuyện đều được ghi ra; mà cuộc đời chủ yếu là bước đi, tìm kiếmthấy... Chúng ta phải bước vào cuộc phiêu lưu của tìm kiếm, của gặp gỡ, và phải để cho mình đi tìm và gặp gỡ Chúa. (...)

    "Như thể Thiên Chúa hiện diện trên đường khi chúng ta bước đi. Có ai đó có thể nói rằng đó là chủ nghĩa tương đối. Thế thì đó có phải là chủ nghĩa tương đối không? Sẽ là phải, nếu chúng ta hiểu nó một cách lệch lạc, như một thứ thuyết duy thần mơ hồ. Nhưng sẽ là không phải nếu chúng ta hiểu nó theo nghĩa Kinh Thánh theo đó Thiên Chúa luôn luôn là một sự bất ngờ. Ta không bao giờ biết sẽ tìm thấy Ngài ở đâu hay như thế nào, ta không thể xác định thời gian hay nơi chốn sẽ gặp Ngài. Gặp gỡ là kết quả của một sự suy xét. Vì thế suy xét là một việc nền tảng.

    "Nếu Kito hữu là người có tinh thần vụ lề luật hay tìm kiếm lại những gì đã qua, nếu người đó muốn mọi chuyện phải rõ ràng và chắc chắn, thì anh ta sẽ chẳng tìm thấy gì hết. Truyền thống và ký ức của quá khứ phải giúp chúng ta có can đảm mở ra những khoảng không gian mới cho Thiên Chúa. Ngày nay những ai chỉ tìm kiếm những giải pháp có tính kỷ luật, những ai thiên quá mức về sự "an toàn" của học thuyết, những ai cứ tìm cách hồi phục lại một quá khứ đã mất, người đó có một tầm nhìn ao tù và không có một chút thăng tiến nào. Với cách thức đó, đức tin sẽ trở thành một thứ ý thức hệ như các ý thức hệ khác. Về phần mình, tôi có một xác tín mạnh mẽ : Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của mỗi người ngay cả khi đời sống của một người là thê thảm, bị tàn phá bởi thói hư tật xấu, bởi ma túy hay cái gì khác, thì Thiên Chúa vẫn hiện diện trong đời sống của người đó". Như vậy là tôi học được cách : Tìm và thấy Chúa trong mọi sự.

    "Tôi đọc kinh Nhật tụng mỗi buổi sáng. Tôi thích cầu nguyện bằng các Thánh vịnh. Tiếp đó tôi dâng lễ. Và tôi lần Chuỗi Mân Côi. Việc tôi thật sự thích thú, đó là Chầu Thánh Thể buổi tối, cho dù có khi tôi bị chia trí, nghĩ đến chuyện khác, kể cả khi tôi ngủ gật trong khi cầu nguyện. Trong khoảng từ bảy đến tám giờ tối, tôi quỳ Chầu Thánh Thể một giờ đồng hồ. Nhưng tôi cũng thầm cầu nguyện khi chờ đến lượt mình ở phòng chữa răng hay trong lúc khác trong ngày.

    "Đối với tôi cầu nguyện luôn luôn là một việc "của ký ức", đầy ắp những ký ức, kỷ niệm, ký ức về cuộc đời tôi hay về những gì Chúa đã làm trong Giáo hội của Ngài hay trong một Giáo xứ nào đó. (...) Trên tất cả, tôi biết là Thiên Chúa đoái nhìn đến tôi. Tôi có thể quên Ngài, nhưng tôi biết Ngài thì không bao giờ. Không bao giờ Ngài quên tôi". Đó là dạy tôi phải đặt tất cả công việc và đời mình trong cầu nguyện.

    *** Những lời nói của ĐTC như những mảng xi măng che bít đi những điều mà tôi còn hoài nghi, hay chưa vững dạ an lòng trong lúc hoạt động tông đồ của mình. Con cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxico rất, rất nhiều.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com