LỜI CẦU NGUYỆN.
Beppop Sala là cậu bé 8 tuổi sống ở Ý. Bố mẹ của bé rất nghèo và phải nuôi sáu người con. Họ sống trong căn nhà chật hẹp, con cái nằm ngủ hầu như phải gác lên nhau. Một hôm, Beppop nghe mẹ nói rằng nó sắp có một em bé nữa. Nó lo lắm, dường như đó cũng là nỗi lo của bố mẹ nó... Không biết em bé sẽ ngủ ở đâu đây? Trong nhà chẳng còn cái góc nào trống cả.
Không bao lâu sau đó, trên đường đến trường, Beppop gặp một người bán bong bóng. Nó nảy ra ý một ý tưởng rồi chạy theo đưa cho ông ấy 20 lia tiền cơm trưa ở trường để mua một quả bong bóng.
Beppop trốn học ngày hôm ấy. Nó đi ra vùng ngoại thành, đến ngọn đồi nhỏ, ngồi xuống bãi cỏ, cột bong bóng vào chiếc cặp, lấy bút giấy ra viết thư:
*** Chúa yêu, vài tuần nữa nhà chúng con có một em bé mới. Chúng con bây giờ cả thảy là sáu đứa rồi, mà nhà thì chật lắm. Xin Chúa giúp chúng con kiếm đâu được cái mền và nệm nhồi rơm cho em bé, con chỉ xin đồ cũ thôi. Con sống ở Arcorle.
Con
Beppop Sala
Beppop gấp thư lại, cột vào dây bong bóng thả lên không trung, ngồi nhìn nó bay lên cao, cao mãi cho tới khi chỉ còn thấy một chấm trên bầu trời. Bây giờ nó đang thấp thỏm trông thư hồi âm. Chẳng có gì xảy ra, cho tới bốn ngày sau đó. Nhân viên bưu điện mang đến một gói lớn có ghi địa chỉ của Beppop. Bố Beppop nói với ông ấy:
- Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó. Gói quà này đóng dấu bưu điện Rovigo. Chúng tôi đâu có quen biết ai ở Rovigo. Xin gởi trả lại ông.
Nhân viên bưu điện giải thích:
- Nhưng tôi không thể nhận, bởi vì không có địa chỉ người gởi.
Beppop nói chen vào:
- Bố ơi, vậy ít nhất là chúng ta thử mở gói quà xem có phải đúng là quà cho chúng ta hay không?
Thế là mọi người đồng ý mở gói quà, và trong đó toàn áo, quần, tã em bé - những thứ đã sử dụng rồi, nhưng còn tốt, mới và sạch. Cứ như là một phép lạ. Dù giá nào đi nữa, thì giờ đây họ không thể gửi trả lại gói quà, và vì vậy, nhân viên bưu điện thư thái ra về.
Beppop cũng lặn mất sau khi mở gói quà. Nó trở lại đỉnh đồi, ngước mắt lên trời xanh mà cảm ơn Chúa.
___ Song chuyện Chúa làm là thế này : một ông trung niên đang đi dạo, chợt ông trông thấy quả bong bóng bể nằm mé đường, trên dây nó có cột một mảnh giấy. Ông nhặt lên, mở ra đọc. Ý tưởng thoạt đầu là vất nó đi, nhưng rồi ông tủm tỉm cười và quyết định: "Mình là người duy nhất được chọn đóng vai Chúa trong đời Beppop."
Sau đó ông thực hiện như lời xin trong thư và gửi gói quà đến mà không ghi địa chỉ của mình...
*** Thiên Chúa có nhiều cách để đáp lời khẩn nguyện...
____ Pastor Patorno ____
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: