Kính gởi đến các anh chị và các bạn trong diễn đàn.
Em mới gia nhập diễn đàn, cho nên bài viết này em rất cần sự chỉ bảo từ các bậc cha bác ,đàn anh…

Em xin tham gia vào diễn đàn TCVN với mục đích học hỏi giao lưu và kết bạn, vì thế trong lần ra mắt này, em chưa biết viết về đề tài gì, và để nó vào trong chuyên mục nào, do đó em cứ post lên diễn đàn và nhờ các admin,mod chỉnh sửa cho thích hợp.

Em xin kể lại chuyện của em để góp với mọi người, đó là chuyện em mới được bố mẹ em mua cho cái điện thoại, mà nghe bố mẹ em nói là loại điện thoại thông minh gì đó.
Trước tiên em xin nói cái điều kiện ghê gớm mà bố mẹ em buộc phải tuyên thệ trước khi được phép dùng cái điện thoại xịn này, đó là bố mẹ em cấm hẳn không cho chơi game trên điện thoại, và hai ngài còn dọa rằng nếu kiểm tra bất chợt mà thấy trong máy có những cái game lạ nào đó, lần đầu cảnh cáo và lần thứ hai thu hồi điện thoại không cho sử dụng vô thời hạn, và có thể bắt bàn giao chủ quyền sử dụng cho đứa em gái của em! Chắc chắn là em gái của em không bao giờ từ chối và có khi nó còn đang mong mỏi, bởi vì nó đang dùng cái điện thoại không ngon cơm bằng cái điện thoại xịn của em được!

Bố mẹ của em nói rằng : mua cho em điện thoại chủ yếu để em học Anh văn, hay một thứ ngoại ngữ nào đó. Hai ngài đã vào trang google play và tải vô số ứng dụng về rồi bắt em học!

Lúc đầu em chẳng muốn tí nào, nhưng vì bố mẹ em quản lý rất ngặt., cho nên em phải miễn cưỡng làm theo! Nhưng lâu dần rồi mới thấy nó rất hay. Trước đây em có một cái Kim từ điển mà ông bác bên Mỹ cho tiền mua, nó giá hơn hai triệu đồng cách đây hai năm, nhưng cái điện thoại bây giờ của em ngon lành hơn nhiều bởi vì cái Kim từ điển trước đây chỉ có mỗi công dụng là tra từ điển cũng như có một vài ngàn câu nói thông dụng. Trong khi đó, điện thoại xịn của em bây giờ cái gì Kim từ điển có thì nó không những cũng có, mà còn ngon hơn ở chỗ phát âm rất chuẩn và trong trẻo giọng Anh giọng Mỹ, chứ không rè rè hay ồ ồ như cái Kim từ điển cũ ấy!

Điện thoại xịn của em cũng ngon hơn Kim Từ điển ở chỗ học ngữ pháp anh văn(Grammar) ngon lành y như trên máy tính, . Chưa hết ,điều mà em thích nhất là nghe những đoạn anh văn bằng tai nghe rất dễ tập trung ghi nhớ , chứ còn nghe bằng loa ngoài thì nhiều khi mở to quá thì làm phiền người chung quanh, mở nhỏ quá thì bị tiếng ồn át mất!

Em quên chưa kể rằng em sắp được dùng tai nghe Bluetooth, bởi vì bố mẹ em đã hứa rằng nếu em chịu khó học, hai ngài sẽ sẵn sàng đầu tư cho không tiếc một cái gì, nhưng nếu không chịu khó học thì sẽ cắt mọi sự khoản đãi! Em chưa được dùng, nhưng nghe nói rằng cứ việc cất điện thoại vào túi quần, cặp, hay tủ…, rồi bấm nút hoạt động trên tai nghe, thế là nghe thoải mái.Nếu có cuộc điện thoại gọi đến, chương trình đang nghe sẽ bị ngưng để dành cho chuông điện thoại reo. Nghe và trả lời xong, chương trình nghe trước đó lại tiếp tục. Em thích nhất điều này vì như thế không vướng dây rợ lỉnh kỉnh như tai nghe hiện giờ, lại không sợ để điện thoại trong túi áo cúi xuống bị rớt bể.

Em xin kể tiếp cái ngon thứ hai nữa, đó là có nhiều chương trình anh văn bây giờ dạy bằng vi deo, có những phụ đề bằng tiếng anh.Trước đây con điện thoại cùi của em không thể hiển thị được, mà nếu có hiển thị được thì màn hình quá bé cho nên coi hình ảnh còn khó huống chi các câu đàm thoại thì bé bằng con kiến chẳng nhìn ra chữ gì! Bây giờ, cái điện thoại xịn này của em màn hình 4,5 inch, độ phân giải còn cao hơn màn hình máy tính cho nên nhìn chữ rõ ghê gớm, hình ảnh siêu nét, đúng là năm bờ oăn.

Thôi em kể tạm phần đầu để xin ra mắt mọi người, em sẽ kể tiếp tục nhiều thứ lần sau nhé…