|
tất cả những câu hỏi trên đây thật sự mình đang tìm câu trả lời từ phía các bạn 1 cách trân thành,1 cách cởi mở nhất để mình hiểu và đưa ra câu trả lời cho chính mình.chứ ko phải mang lên đây để làm trò cười hay đánh đố gì cả.
các bạn là ky tô giáo điều đó mình biết và các bạn luôn biết nên ko nói có thể chúng ta đều hiểu điều này.
nhưng trong cuộc sống cái gì cũng có nguyên do của nó.và ko phải ngẫu nhiên mà mình đặt ra vài câu hỏi vớ vẩn đâu.đừng nhìn đến rồi vội vang bước đi.đừng thờ ơ khi ta chưa hiểu hết nó.cũng chả mấy nữa là tới giáng sinh hãy cứ coi như sự trân thành của các bạn dành cho các câu hỏi trên mình đang đi tìm chúa.kết thúc hành trình này nó alf 1 món quà giánh sinh cho riêng mình cũng nên đó.
các bạn ko trả lời hay chưa hiểu rõ thì có thể hỏi người thân giúp mình .hãy cứ coi như việc này là ta đang sống đạo đi nha.
hãy cảm thông để đc thông cảm.hãy chia sẻ để đc sẻ chia.hãy cho đi 1 điều gì đó rồi ta sẽ nhận lại gấp bội phần..
trân thành cảm ơn ae
mình muốn hỏi ace và các bạn 1 số điều.
lưu ý là câu hỏi và câu trả lời theo góc độ đời thường nha.
bạn là người thiên chúa giáo.vậy từ đâu mà bạn theo đạo?
bạn theo đạo vì lý do gì và từ bao giờ?
bạn theo đạo và sống đạo ra sao?
bạn theo đạo lúc đã đầy đủ nhận thức chưa?
Tôi đã trả lời bạn bằng một câu chuyện trong sách Điển hay tích lạ của Nguyễn tử Quang khi nói về một ông vua đòi tóm tắt cả một lịch sử loài người bằng một vài cuốn sách và sau cùng là chỉ một câu!
Cuốn Lịch sử văn minh thế giới thường được gọi là Almanach gì đó, cũng dày cả vài ngàn trang, mà chưa thể gọi là tóm tắt hết được các nền văn minh thế giới.
Có mỗi việc bãi bỏ chế độ nô lệ, mà phải đợi đến thiên tài thiên mệnh của bà Hariette Beecher Stowe viết một cuốn sách dày vài trăm trang với đầy đủ mọi tình tiết góc cạnh, cũng như thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm bừng lên một ngọn sóng thần cuốn phăng thành trì bảo thủ chế độ nô lệ.
Ở đây, chỉ cần một câu hỏi của bạn như:”vì đâu mà bạn theo đạo” thôi, nhân loại đã mất ít ra là hai ngàn năm, chứ chưa kể thời Cựu ước, để mà người tung hô cảm tạ tôn vinh, kẻ mở mắt nhắm mắt chống đối khích bác đến cùng! Khi mà câu trả lời rất ngắn gọn nhưng hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa, đó là: “vì Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ” .
Vì Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ nên tôi, bạn và cả loài người chúng ta theo Đạo.
Nhưng một câu nói quá đúng ,siêu đúng và vô cùng đúng như thế đã làm thỏa mãn hoàn toàn mọi người hay chưa?
____Xin thưa rằng ngay người Công Giáo ,chứ không nên dùng nghĩa chung chung là Thiên Chúa giáo, cũng có phần lớn số người chưa nhận ra Thiên Chúa là Chân Lý, huống chi nói đến những người ngoại, những người chống đối thì chúng ta dư biết rõ điều này!
Người Công Giáo chúng ta, kể cả rất nhiều người thuộc đẳng cấp người anh cả trong dụ ngôn Con hoang đàng, có nghĩa là lớp người rất đạo đức hoặc được cho là rất đạo đức, chưa chắc đã thông suốt như thế nào sự Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa, huống chi vô số người nhắm mắt hoặc mở mắt khác chỉ cần nghe ông Stephen Hawking với một tấm thân què quặt ngồi xe lăn nhưng được cho là tâm hồn không què quặt, khi mà chẳng cần vịn vào một bằng chứng khoa học cụ thể xác đáng, đáng thuyết phục, lớn tiếng bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, và được rất nhiều giới trẻ, những kẻ tôn sùng cái gọi là tôn giáo khoa học, vỗ tay vang trời!
Tôi vừa nói là kể cả người Công Giáo chúng ta cũng còn chưa chắc đã nhận ra Thiên Chúa là Chân Lý, bởi vì không nói đâu xa, khi mà một câu hỏi được đặt ra :” Tôn giáo nào tốt nhất”, thì câu trả lời chính xác nhất, hay nhất, tuyệt diệu nhất, đó là “Đạo Công Giáo là tốt nhất” chỉ được lèo tèo một vài người vì thương hại mà nhấn vào nút li ke, chưa kể thế nào cũng có một số cặp mắt mang hình viên đạn định sinh sự! Nhưng có lẽ vì chợt nhớ đến đức bác ái, tình thương mến thương nào đó nên đã tạm tha cho người đã nói câu: Đạo Công Giáo là tốt nhất ! Trong khi đó một thứ giáo lý phàm nhân nào đó không những chẳng dẫn dắt người ta nhìn ra, tuyên xưng Đạo Công Giáo, Thiên Chúa là Chân Lý mà lại còn có vẻ còn muốn lôi kéo đến một thứ giáo lý một vế: chỉ thấy truyền rao yêu người mà chẳng thấy nói đến Yêu Chúa, thế mà vô số suýt xoa: thánh phán , vô cùng khâm phục….tuyệt diệu!
Vì sao bạn theo đạo?
____ Vì nhận ra Chúa của đạo Công Giáo chính là Chúa.
Bạn theo đạo vì lý do gì?
___ Như trên.
….và từ bao giờ?
___ Từ lúc tôi được lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Bạn theo đạo và sống đạo ra sao?
____Rất hăng say nhiệt thành và cố gắng sống như một Ki Tô hữu.
Bạn theo đạo lúc đã đầy đủ nhận thức chưa?
___Mới một tuần tuổi hoặc một tháng thì nếu mà đặt câu hỏi:” đã có một tí nhận thức được hay chưa “ đã phải bật cười, huống chi hỏi :”đầy đủ nhận thức chưa…?” xin miễn bàn! Tuy thế câu hỏi này thường thấy người chống đạo hay đặt vấn đề , khi mà có hàm ý cho rằng đạo Công Giáo không tôn trọng tự do, không tôn trọng nhân quyền khi bắt ép đứa con nít chưa biết gì vào đạo! Về việc này tôi đã từng trả lời rằng con nít chưa trưởng thành thì cho dù một dân tộc mọi rợ đi nữa, vẫn buộc cho cha mẹ là người có quyền giám hộ chăm sóc dìu dắt trẻ chưa thành niên, huống chi dân tộc văn minh như giống Lạc Hồng Việt Nam thì càng miễn bàn! Nếu đứa trẻ ấy lớn lên, tức đã trưởng thành, chúng có quyền tự do theo đạo hoặc bỏ đạo. Xin bất kỳ một ai chưa rõ điều này hãy chú ý!
Tôi cho rằng với những câu hỏi mà bạn hieugsmdaklak nêu ra, những trả lời trên đã quá chuẩn, quá đầy đủ cho nên mong rằng bạn đừng cần phải phân bua rằng bạn đầy tâm ý chân thành! Nếu bạn không đồng ý với những điều tôi trả lời ở trên, xin cứ việc nêu ra ý kiến của mình để chúng ta bàn luận tranh luận tìm hiểu cho tới bến! Rất mong: bạn đừng nghĩ rằng chưa ai hiểu các câu hỏi của bạn, mà hãy nghĩ rằng bạn chưa hiểu hoặc chưa muốn hiểu những gì người khác trả lời rất ngắn gọn và đầy đủ!
|
|