|
|||||
|
|||||
Vào đầu thập niên 80, khi Việt Nam ta khó khăn đang giăng đầy. Một bài hát mà tôi hằng nhớ mãi, ca từ và giai điệu làm người nghe lắm lúc phải lặng người, thao thức cho một đất nước chưa được ổn định: |
||
|
|||||
|
||
Giêsu – Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Gioakim! |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho Linh hồn GioaKim được lên chốn nghỉ ngơi. |
||
Lễ An Táng Việt Dzũng (1958-2013) Ngày 30 tháng 12 năm 2013 |
||
Giê-su Maria Giu-se con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Gioan Kim. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn GioaKim được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||