SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT.

Hơn một ngàn người đã chết lâm sàng, và được trở lại cuộc sống, kể cho chúng ta những gì diễn ra suốt những dây phút cận tử ấy. Người chết lâm sàng là người không còn dấu hiệu sự sống nào nữa trên thân thể. Tim ngừng đập. Phổi ngừng thở. Phần duy nhất còn sống là một vài tế bào não vẫn còn đủ o-xy để hoạt động. Con người có thể ở trong tình trạng này tới năm phút. Nhiều người đã được hồi sinh nhờ các máy móc và thuốc tiêm đặc biệt.

Cách đây ít năm, một số bác sĩ, đích thân trải qua cảm nghiệm này, đã bắt đầu so sánh những ghi chú, và họ tìm ra những tương đồng lạ thường trong những gì họ thấy và trải nghiệm. Vì vậy, một số bác sĩ Mỹ và Đức tìm cách gặp gỡ những người từng chết lâm sàng được hồi sinh. Họ đề nghị những người này mô tả điều mình đã kinh qua. Các bác sĩ tập hợp thông tin từ 1370 người nam nữ như vậy trên nhiều quốc gia. Những người này chưa từng gặp nhau, song những câu chuyện họ kể lại rất giống nhau.

Không ai trong họ cảm thấy khó chịu "sự sống sau cái chết" này. Trái lại, họ nói rằng chưa từng có cảm xúc như vậy. Đa số đều kể là được đến một nơi đầy ánh sáng. Có người còn nghe tiếng nhạc du dương, họ có cảm giác rất hạnh phúc, tự do và bình an. Một số người nói rằng họ còn xem thấy các bác sĩ và y tá đang làm những thao tác trên thân thể của họ và cố sức cứu sống họ. Hệt như người đứng xa xa quan sát... họ nói họ không cảm thấy chút đau đớn nào, cũng chẳng sợ hãi gì. Nhiều người nói họ gặp những người thân , bạn bè và những người quen biết đã qua đời trước đó. Một điều họ cùng thừa nhận - là họ không muốn trở lại cuộc sống dương thế.

____ Willi Hoffsuemmer ____