|
HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU, một vài suy tư, cảm nghiệm trong những ngày cuối năm
Khuôn vàng thước ngọc mà Thiên Chúa gửi lại cho con người ngang qua Đức Giêsu chính là tình yêu và sự trao ban: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga4,8). Trao ban là khả năng của tình yêu và là quà tặng chúng ta dành cho nhau. Đó cũng là quy luật thường hằng của tình yêu. Tình yêu lớn dần theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thì con người mới thực sự triển nở và gặp lại chính mình. Có biết yêu thì con người mới biết vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực.
Nhìn vào xã hội hôm nay, với đời sống mà con người luôn đề cao chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ, thì con người dường như đánh mất đi ý nghĩa cuộc đời khi cố chạy theo tiền tài, vật chất, danh vọng, thú vui. Vô tình con người vùi tình yêu trong sự ích kỉ, dối trá, tranh chấp, hận thù. Bởi đó con người đã làm cho mình trở nên những cổ máy lạnh ngắt. Cổ máy không biết cười, khống biết nói, không biết trao ban, không biết chia sẻ. Nên hơn bao giờ hết cuộc sống con người rất cần những giây phút yên lặng để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại lòng mình, nhìn lại cách sống của mình với những gì mình đang cố tìm, cố giữ, cố níu.
Điều gì nối kết và làm cho trời với đất rút ngắn khoảng cách thăm thẳm, điều gì làm cho con người có sự thông giao? Há chẳng phải là tình yêu sao? Vậy để tương quan giữa người với người, giữa người với Thiên Chúa được thắm thiết thì tình yêu của mọi người cần tỏa hương như một thứ “hữu xả tự nhiên hương”. Bởi hương vị tình yêu xóa đi mọi ngăn cách. Vì trong tình yêu có sự tha thứ, có trao ban, có cảm thông. Tình yêu là liều thuốc chữa lành và cũng là liều thuốc bổ của cuộc đời, liều thuốc khả dĩ giúp ta đến với người khác với tinh thần cởi mở, sẵn sàng để trao và để nhận. Vậy nên, tình yêu mở đường cho ta đi đến một quê hương mới, một vùng trời bình yên.
Đứng giữa một giao thời, năm cũ - năm mới, thực tại cũ và mới phải chăng là một ý nghĩa thiết yếu cho một con người luôn biết cầu tiến? Trong lãnh vực thiêng liêng, câu khẩu hiệu vẫn thường được trưng dụng: "con người như một con thuyền giữa giòng sông, không tiến ắt sẽ lùi". Đó cũng là ý nghĩa quan trọng để xây dựng tình yêu. Cần phải nhìn lại liên tục để làm mới tình yêu. Hai vợ chồng ngồi lại xem ngày xưa mình đã yêu nhau ra sao? Cách mà mình đến với nhau trong những ngày đầu? Những địa điểm hẹn hò ngày xưa? Những ngày sinh nhật của nhau, những ngày valentine? Dĩ nhiên không cần thiết phải lặp lại như cái máy, nhưng sống lại những kỷ niệm ấy để nuôi tình yêu sống động hiện tại là cần thiết. Hai người bạn tri kỷ cũng vậy...nói chung vấn đề tiến lên trong tình yêu có thể áp dụng cho mọi mối tương quan.
Tôi dùng những thời khắc cuối năm này để suy chiêm những ngày tháng của năm qua, để thấy mình đã trao gửi tình yêu vào đời như thế nào? Chữ kính yêu với Đấng Tạo Thành, chữ hiếu với đấng sinh thành dưỡng dục, chữ nghĩa với anh chị em, chữ tình với bạn bè, chữ nhân và chữ tín với mọi người như thế nào? Và dường như tôi thấy trong tất cả đều phảng phất những góc khuất, những mảnh dang dở cần bổ khuyết. Đây là những phản tỉnh cần thiết khả dĩ giúp tôi sẵn sàng cho một năm mới. Tôi không mong gì hơn ngoài sự quang tỏa một thứ tình yêu hèn mọn như Chúa muốn theo kiểu "hữu xả tự nhiên hương" cho đời.
Với những ý niệm đó, tôi muốn chia sẻ ở đây như một lời nhắc nhở chính mình về cuộc sống hôm nay và ngày mai. Và cũng là nỗi lòng của một con người thao thức đi tìm Chân Lý với những cảm thức về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Để rồi miệng luông hát bài ca tạ ơn Đấng đã cho mình hiện hữu sung mãn trong tình yêu và sự quan phòng của Người. Cám ơn đời đã cho tôi được ngụp lặn với những hạt bụi còn vương trên áo, những mệt nhoài theo tháng năm... Cám ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, một đà sống cần thiết khả dĩ giúp tôi bay vào giữa biển đời mênh mông, sống kiếp người với hồng ân đức tin. Cảm ơn những người cha, những người thầy, những người lớn, những người anh, những người em, những người bạn đã tài bồi kho tàng tri thức, kho tàng tình cảm, kho tàng sống. Tôi nhớ, tôi cần Người và cần người để tôi "được sống và sống dồi dào" trong hương vị tình yêu theo năm tháng suốt cả cuộc đời.
Agapius.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|