|
- Cảm nhận của em là một trạng thái tâm lý thường thấy, rất bình thường vì ngay cả nhiều người đạo gốc, đi lễ từ nhỏ cũng cảm thấy như vậy. Thế thì phải làm sao để đạt được những điều mà em mong ước khi tham dự một thánh lễ ? xin chia sẻ với em một vài kinh nghiệm của bản thân anh.
* Về nhận thức : nên suy nghĩ điều này khi đi tham dự thánh lễ
- Linh mục không làm ra thánh lễ và thánh lễ không phải là của linh mục, thánh lễ là của Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ, nơi đó, vào lúc đó, Thiên Chúa mời gọi em đến để gặp gỡ Người, để em "thấy" Người, nghe "lời" Người, Chúa nhìn em, em nhìn Chúa và hai người trò truyện cùng nhau như hai người bạn, như hai người yêu, như cha với con, như con với mẹ.
Cái riêng tư của mỗi người ấy hợp thành cái chung của cả cộng đoàn và linh mục, là người được trao quyền đại diện cộng đoàn sẽ chuyển những lời nguyện cầu, tạ ơn, ca ngợi, dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ngược lại, linh mục cũng sẽ là trung gian giữa Thiên Chúa và cộng đoàn để qua linh mục- là những người được Thiên Chúa kêu gọi, tuyển chọn và trao cho những quyền đặc biệt- Thiên Chúa tuôn đổ những ơn lành xuống trên mỗi người tham dự thánh lễ (khi linh mục truyền phép cho rượu và bánh, khi linh mục ban phép lành trong thánh lễ...)
- Nói những điều đó để thấy người chủ của thánh lễ chính là Thiên Chúa, đi lễ là đi gặp gỡ chính Thiên Chúa.
* Về hành động : một số kinh nghiệm của anh nhé
- Nên đi lễ sớm một chút, quỳ gôí, định tâm, vứt bỏ mọi thứ mọi chuyện ra khỏi đầu óc. Khó lắm đó, không làm cái rụp được đâu, tiếng kinh ồn ào, tiếng dép lao sao, công việc đeo bám. Hãy nhắm mắt, tâm tư khiêm hạ cầu xin Chúa Thánh Thần giúp em mở lòng mở trí, có thể hát thầm : "Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con..." để tâm trí. Hoặc hãy ca ngợi, cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa vì những ơn lành của Chúa đã ban trong đời mà mình càm nghiệm được. (tóm lại là để tịnh tâm, cảm nhận được tâm tình, cần có giai đoạn chuyển tiếp, em đọc thêm link này để hiểu rõ hơn)
- Em nên ngồi dãy giữa, gần bàn thờ, cảm giác càng gần Chúa càng tốt để trành sự chia trí nếu khả năng tập trung của mình không tốt. Hãy nhìn lên nhà tạm hay thánh giá Chúa và nghĩ Chúa đang ngự nơi đó, đang nhìn em, đang chờ đợi em. Hãy dãi bày vời Chúa những khó khăn, thất vọng, đau khổ em đang gặp, cảm tạ Ngài vì những ơn lành Ngài đã ban trong cuộc đời, vì hôm nay Ngài đã gọi mời em, lo liệu cho em để được đến nhà thờ.
- Hãy đọc, hát theo cộng đoàn để hiệp chung với lòng hân hoan, cầu xin, chúc tụng, tung hô Thiên Chúa bằng những tâm tình có được khi chuẩn bị trước lễ, chính những lời đó sẽ giữ tâm chí em hướng về Thiên Chúa trong suốt thánh lễ.
- Cha giảng dở ư, không sao ! hãy chú ý lắng nghe các bài đọc, dù không phải tất cả nhưng sẽ có lời chạm đến tâm hồn em. Thực ra bài giảng của linh mục cũng vậy, không phải tất đều hay hoặc dở , nhưng cũng sẽ có ý chạm vào em. Khi đó, chẳng cần nghe linh mục giảng cũng được, em hãy giữ lời ấy trong lòng mà suy nghĩ. Chẳng có lời nào chạm vào em thì sao ? Lời nào cũng trôi qua tai đi mất thì sao ? Không sao cả, đó chính là lý do mà mình phải cầu xin Chúa Thánh Thần, đó cũng chính là lý do phải năng đọc Lời Chúa vì có nghe ai nói thường xuyên, có trò truyện với ai thường xuyên thì khi người đó cất lời mình mới thấy quen, mới hiểu lời người ấy đúng không em. Mỗi tối chịu khó đọc một chút Lời Chúa, đọc không được thì nghe, cài vô điện thoại ấy. Mở mắt thì phải dùng cơ mắt cộng với buồn ngủ thì khó mà mở lâu chứ tai nó nằm yên một chỗ thì nghe hoài, không sợ mỏi tai đâu.
- Phần dâng lễ, lúc linh mục chuẩn bị rượu và bành ấy, hãy nương tâm tình của mình vào lời ca, theo lời ca hãy dâng cho Chúa những đau khổ, thất vọng, vất vả hiện tại trong cuộc đời mình " Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái...".
.Suốt phần dâng lễ hãy lắng nghe những lời cầu nguyện mà linh mục đang đọc, hãy dùng tâm trí đọc theo, nương theo những lời ấy như chính em đang cầu nguyện đang khẩn nài cùng Thiên Chúa, cứ nương theo, cứ đi theo.
.Khi linh mục truyền phép "Chúng con nài xin Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên mình và máu thánh Chúa...", em hãy tập trung vào bàn thánh, hãy tưởng tượng Chúa Cha, Chúa con đang hiện diện, Chúa Thánh Thần đang đổ tràn ơn nơi bàn thánh, triều thần thiên quốc đang quây quần đứng xung quanh, hướng về bàn thánh, và em một người trần đang mon men ở ngoài cùng, được thấy, được tham dự, được là một phần của giây phút ấy. Khi linh mục nâng cao mình thánh Chúa, nâng cao chén thánh, hãy hướng mắt nhìn theo, hãy nghĩ Chúa đang ở trên cao cao ấy đang nhìn em, chỉ nhìn mình em thôi. Tất cả những giấy phút ấy linh thiêng và hạnh phúc lắm em ơi.
-Trước khi rước lễ cũng chẳng cần đọc kinh gì dài cả, chỉ cầu nguyện thôi, không biết cầu nguyện gì thì chỉ cần nhắc lại theo cộng đoàn trong tâm trí em " Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh", hãy mang tâm tình yếu kém, hèn mọn, biết ơn ấy đến mà đón nhận mình thánh Chúa.
- Sau khi rước lễ em hãy cũng hãy cầu nguyện với lòng tri ân cảm tạ, hãy cầu xin thêm mạnh mẽ kiên vững, cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn em. Nếu người đi rước lễ đông quá, ca đoàn hát to quá em chẳng cầm trí cầu nguyện được, không sao, hãy hát theo ca đoàn trong tâm trí, hãy mượn lời đang hát mà dãi bày tâm tình hay dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì hát là cầu nguyện tới 2 lần mà.
* Viết mô tả lại thì dễ, làm thì khó, có lúc sốt mến có lúc thì không, anh cũng vậy, nhưng cái gì cũng phải tập luyện phải không em, hy vọng kinh nghiệm của anh giúp được gì đó cho em. Mẹ anh bảo mỗi người đi dự lễ không phải là do họ tự đến, nhưng do chính Thiên Chúa đã mời gọi họ và Thánh Thần Chúa đang hoạt động nơi mỗi người đã thúc đẩy người ấy, phần còn lại là-với tự do Chúa ban- mỗi người sẽ đáp lại lời mời gọi ấy như thế nào.
Nguyện xin ơn lành và ban bình an của Thiên Chúa nơi thánh lễ sẽ ở cũng em luôn mãi như đã có lời hát rằng : “Ra về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài…”. |
|