Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng !

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng !

    Nếu được chọn lại chắc không bao giờ tôi chọn lấy đàn ông Việt. Một lần với tôi là quá đủ. Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của tôi mong rằng sẽ khiến các bạn gái thức tỉnh.
    Như tôi đây, 2 năm đi làm vợ, làm dâu hi sinh tất cả để vun vén cho mái ấm gia đình. Thế nhưng, rốt cuộc tôi chẳng được gì ngoài sự trách móc, dẻ bỉu, chê bai của đại gia đình nhà chồng. Con giun xéo lắm cũng quằn huống chi là tôi – một người phụ nữ hiện đại xinh đẹp, giỏi dang, tháo vát lại phải can tâm làm “trâu, ngựa” cho nhà chồng? 2 năm qua đủ để tôi thấm thía thế nào về đàn ông Việt.
    Kết thúc 6 năm du học ở trời Tây, nghe theo lời khuyên của bố mẹ, tôi chia tay tình đầu lãng mạn với anh chàng người Thụy Điển về Việt Nam làm việc, lấy chồng, sinh con.


    Đàn ông Việt thích ra lệnh, dồn hết việc nhà cho phụ nữ.

    Tôi về Việt Nam 6 tháng thì yêu và cưới Hùng – chồng tôi bây giờ. Tình yêu của chúng tôi là nhờ sự mai mối của bạn bè. Hùng cũng đã từng có thời gian sống ở phương Tây nên tôi nghĩ cả hai sẽ có nhiều hòa hợp trong lối sống. Tôi vốn dĩ là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Tôi thích sống cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Chính vì thế người mà tôi lấy làm chồng phải có tư tưởng tân tiến và tôi đã chọn Hùng.

    Thế nhưng, sau khi kết hôn được vài ngày tôi mới nhận ra rằng mình đã có sự lựa chọn sai lầm. Tôi thấy hối hận vì nghe lời bố mẹ lấy chồng Việt. Tôi nuối tiếc người tình cũ. Tôi sợ cái con người gia trưởng, bảo thủ của chồng. Anh ta và gia đình chồng khiến tôi thấy ngạt thở.

    Hùng là con trai trưởng nên tôi phải sống chung với nhà chồng – Đó là mệnh lệnh của bố chồng khi tôi ngỏ ý muốn ra ở riêng. Và sau khi cởi bỏ chiếc áo cưới trên người, tôi bắt đầu chuỗi ngày “nô lệ” ở nhà chồng.

    Sau khi cưới 1 ngày, mẹ chồng gọi tôi và phòng và giao nhiệm vụ cho con dâu trưởng. Bà đưa cho tôi một danh sách gần cả trang giấy các ngày giỗ của các cụ kị và bắt tôi phải luôn ghi nhớ để làm lễ cúng. Rồi bà liệt kê danh sách tôi phải lo toan đảm nhận thay vị trí của bà. Mất cả buổi chiều nghe mẹ chồng căn dặn khiến đầu tôi choáng váng. Tôi không thể ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.




    Trai Việt vô cùng gia trưởng.

    Nhà chồng tôi ngoài chồng, bố mẹ chồng thì còn có ông bà cố – thân sinh ra bố chồng tôi và 2 cô em chồng đang tuổi đi học.

    Từ một cô gái được chiều chuộng và chẳng bao giờ phải lo toan việc nội trợ, cơm nước thì bây giờ từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya tôi đầu tắt mặt tối để lo việc nhà chồng.


    Hết giỗ chạp, cưới xin, mà chay… Tất tật mọi thứ đều một mình tôi lo liệu. Đã thế công việc của tôi ở công ty luôn ngập đầu với các dự án khiến tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Gọi điện về cầu cứu mẹ đẻ thì cũng không làm được gì vì dẫu sao tôi cũng đã làm dâu con nhà người ta thì bố mẹ tôi có muốn giúp cũng đành bó tay.


    Sự vất vả nhân lên gấp bội khi tôi sinh con đầu lòng. Tuy nhà kinh tế khá giả nhưng bố mẹ chồng khó tính nên tôi thay đến 10 cô giúp việc mà ông bà vẫn chưa hài lòng. Thế là công việc lại dồn hết vào tôi – con dâu trưởng.


    Cứ mỗi sáng bất kể ngày nắng hay mưa, tôi phải đi chợ mua đồ tươi về nấu bữa sáng cho cả gia đình. Đã thế, nhà chồng mỗi người một tính rất khó chiều. Ông bà cụ răng yếu nên phải ăn món mềm như cháo, súp. Bố chồng bị viêm đại tràng nên ăn kiêng tanh, dầu mỡ. Mẹ chồng bị tiểu đường thì không được ăn nhiều tinh bột, đồ ngọt. Hai cô em chồng thì lại thích đồ ngon, lạ miệng và yêu cầu đổi món liên tục. Riêng chồng tôi thì lại thích ăn phở tự nấu và sau bữa sáng khi nào cũng phải uống một tách cà phê pha phin rồi mới đi làm.


    Ngoài ra tôi còn phải chuẩn bị đồ ăn cho con và thức ăn cho bữa trưa, bữa tối. Mẹ chồng không cho mua đồ trữ cả tuần trong tủ lạnh mà bắt tôi ngày nào cũng phải ra chợ mua đồ tươi sống. Với ngần đó công việc nên dù tôi dậy từ 5 g sáng mà vẫn không xoay xở kịp. Mẹ chồng, em chồng thì không bao giờ phụ giúp bất cứ một việc gì. Họ khoán trắng và xem tôi như một ô sin trong nhà. Vì cơ quan gần nhà nên mẹ chồng bắt tôi phải về buổi trưa để cho con ăn và nấu cơm phục vụ cả nhà.


    Thời gian sung sướng nhất của tôi là 8 tiếng nơi công sở. Từ khi lấy chồng tôi chưa bao giờ có một chút thời gian rảnh rỗi để thư giãn, cà phê với bạn bè. Đúng 5g tan sở tôi phải lao ngay về nhà để làm nhiệm vụ của một người con dâu. Hễ tôi về muộn một chút là bị bố chồng la mắng, xỏ xiên.

    Đã vậy đến chuyện ăn mặc hay chuyện quan hệ vợ chồng cũng bị bố mẹ chồng săm soi. Váy ngắn, áo sát nách… đều bị mẹ chồng ra lệnh cấm. Lỡ to tiếng hờn giận với chồng thì bị mẹ chồng chì chiết.

    Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi muốn tìm sự đồng cảm nơi chồng thì anh gạt đi:“Ối dào, mấy việc cỏn con đấy mà em còn than vãn với anh làm gì . Em tự giải quyết đi. Cần thì thuê người làm. Trước đây chưa có con dâu mẹ anh cũng một tay lo toan hết mà có bao giờ thấy bà kêu ca đâu? Em mới làm có tí đã này nọ rồi, Em nên xem lại mình đi”.


    Tôi không thể nhờ Hùng làm giúp bất cứ việc gì. Đơn giản nhất như việc chơi với con anh cũng không hỗ trợ vợ. Hùng bảo với tôi rằng: “Đàn ông làm việc lớn chứ ai lại thay đàn bà chăm con”. Việc lớn của chồng tôi là chơi game, buôn điện thoại, xem phim, cà phê…


    Nếu xét về tài năng và khả năng kiếm tiền thì tôi còn hơn hẳn chồng. Thu nhập của tôi cao gấp đôi so với lương anh ấy. Vậy mà tôi lại phải lao lực làm việc nhiều hơn chồng gấp nghìn lần. Anh ta chỉ biết hạnh họe, hưởng thụ. Ấy vậy mà tôi cũng chẳng bao giờ nhận được lời động viên từ gia đình chồng. Tôi chỉ làm sai một tí thì bị họ thi nhau bêu xấu, kể tội.


    Tôi mệt mỏi, chán nản với thân phận đi làm dâu. Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ không bao giờ lấy đàn ông Việt làm chồng. Vì họ quá gia trưởng, độc đoán, ích kỉ, bất tài, vô dụng. Những điều này tôi chưa bao giờ gặp phải khi trước đây yêu anh chàng người nước ngoài.


    Tôi nghĩ đây cũng là tình cảnh chung mà các chị em phụ nữ Việt đang phải chịu đựng. Nhìn vào bố chồng, chồng và cả những người đàn ông Việt xung quanh mình, tôi thấy họ mắc chung một “căn bệnh” rất nặng đó là bệnh bảo thủ, độc tài, gia trưởng, ích kỉ, nhỏ nhen. Nếu chị em nào chưa từng kết hôn tôi mong họ sẽ tìm chồng ở một phương trời khác để ít nhất không rơi vào tình trạng như tôi.


    Nếu cứ tiếp tục kéo dài chắc tôi phát điên lên mất, chi bằng phải tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào đây? Có chị em nào lâm vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cùng chia sẻ và bàn phương án để đối phó với cánh đàn ông Việt lười nhác chỉ giỏi bắt nạt vợ.


    Theo Tin247
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Chết cha ! Té ra mình cũng nằm trong đám "ngu" đó! Kekekeke...Nhưng " ngu " mà khoái mới chết chứ, lỡ ghiền roài...! Kiếp sau vẫn giả " ngu" để gặp lại chồng yêu! Thế thiên hạ mới biết sợ đàn bà Việt! Kekekeke. Trả thù bằng cách tiếp tục tìm mấy ổng!!!! Hé hé!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 4 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    Chết cha ! Té ra mình cũng nằm trong đám "ngu" đó! Kekekeke...Nhưng " ngu " mà khoái mới chết chứ, lỡ ghiền roài...! Kiếp sau vẫn giả " ngu" để gặp lại chồng yêu! Thế thiên hạ mới biết sợ đàn bà Việt! Kekekeke. Trả thù bằng cách tiếp tục tìm mấy ổng!!!! Hé hé!
    Kể ra mình cũng nằm trong dạng may mắn và diễm phúc, có một "người ngu" chịu lấy mình..........chà biết thế thì cố mà giữ nhé thằng tôi ơi.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default

    "Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng !"

    Thật tội nghiệp cho "kẻ" làm vợ.

    Chỉ là "một tâm sự - những lý do" trong muôn ngàn bế tắc của đời sống gia đình; cũng chỉ là "những chứng cứ" để thể hiện nền tảng hôn nhân còn non yếu, nên mới có: "Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng !"

    Vậy bố của cô ấy có phải là người Việt không nhỉ?

    Thương thay!
    Chữ ký của Caohuong



  8. Có 3 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  9. #5
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 295
    Cám ơn
    484
    Được cám ơn 608 lần trong 185 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ... View Post
    Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng
    Sao lại vơ đũa cả nắm thế nhỉ? “trai Việt” hay “gái Việt” thì cũng có người này người khác chứ!

    Các mẹ và các “trai Việt” thì than phiền rằng phụ nữ thời nay tuy giỏi hơn các mẹ các chị ngày xưa về nhiều mặt nhưng về tứ đức thì không được như ngày xưa.

    Mình cũng là nữ nhưng xem qua cái tiêu đề thấy không ổn. Không khéo người ta lại dựa vào đó mà phán: “Phụ nữ ngày ngày nay không biết cẩn ngôn”. (Xin đừng vơ đũa cả nắm nhé!)

    Dù sao đây cũng là lời nhắc nhở để phe “tóc ngắn” nhìn lại mình xem có mắc phải căn bệnh bảo thủ, độc tài, gia trưởng, ích kỷ, nhỏ nhen, lười nhác… không? để mà sửa đổi.

  10. Có 2 người cám ơn cat vì bài này:


  11. #6
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Trời ui ...may quá ...hiii... thiệt là may cho mấy lão già tui ...thiệt may quá cỡ thợ mộc rồi
    Nếu ngày xưa mà có bài này thì chắc .....tiêu rồi ...hiiiiii....
    còn các bạn trẻ thì ..coi chừng nhé heee...
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default



    Có lần trong đề tài :”
    Lặng nhìn cuộc sống của chị maytrang1978, tôi đã từng nói lên sự kinh ngạc và thán phục trước những hiệu quả to lớn mà một bức ảnh có thể đem lại. Nó có thể gấp hàng ngàn lần một bài viết hay một cuốn sách.

    Ký giả Eddie Adams trong một góc độ nào đó, đã từng có sức mạnh hơn phân nửa số đại biểu quốc hội Huê kỳ khi tạo ra một cú sút đá văng tất cả quân đội Mỹ phải cút về nước!

    Cũng nhân tiện đây xin nói luôn rằng đây là năm 2014 chứ không phải đang ở trong thời đại của bố tôi, thời kỳ mà những câu nói rất bình thường và chính xác cũng bị một số người nào đó chụp mũ tội vi phạm chính trị! Tôi có nhắc đến ký giả Eddie Adams, là vì trang tìm kiếm Việt nam Google, một trang web mà nhà nước ta cho phép hoạt động có rất nhiều bài kể về tiểu sử cũng như hoạt động của ký giả người Mỹ này.Và trung thực chính xác mà nói: Chỉ cần một bức ảnh duy nhất của ông chụp lại cảnh một người dân hiền lành vô tội bị tướng Ngụy nã một phát đạn vào đầu , đã làm dấy động lên tại Hoa Kỳ một cao trào phản đối chiến tranh ở Việt nam lúc bấy giờ. Để rồi không quá năm năm kể từ ngày bức ảnh ấy được phát tán khắp thế giới, Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định Paris và bị buộc phải rút hết quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam về nước!

    Tôi không hề có một câu nào có ý nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của dân tộc Việt Nam ta đạt được thắng lợi khi buộc phía Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, hoàn toàn do hiệu quả của tấm ảnh sát nhân của Eddie Adams khi đã tạo nên một cơn sóng thần phẫn nộ khắp nước Mỹ gây nên một áp lực kinh khủng đòi hỏi phải rút quân về nước. Nhưng để trả lời cho những người có ý hoạnh họe rằng tôi nói như thế,viết như thế đã có ý làm giảm công lao của những anh hùng của nhân dân đã hy sinh xương máu tạo nên chiến thắng vĩ đại, thì đó không phải là lỗi của tôi, mà chính là lỗi của những người không am hiểu lịch sử Việt Nam cũng như không hiểu sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà thôi! Bởi vì đó chính là một thắng lợi oai hùng của một cuộc chiến tranh tâm lý mà lãnh đạo đã áp dụng, là những bước tiên phong mạnh mẽ trong việc thống nhất tổ quốc. Bác Hồ đã từng nói rằng :”Sẵn sàng trải thảm đỏ để cho quân đội Mỹ rút quân về nước”. Thế thì việc tố cáo một hành động sát nhân không hợp với nhân quyền ra khắp thế giới đã mang lại hiệu quả cực kỳ to lớn là buộc quân xâm lược phải từ bỏ Việt nam, một chiến thắng oai hùng mà lại không tổn thất xương máu chiến sĩ và nhân dân, như thế có phải là một kế sách cực kỳ khôn ngoan hay không? Vậy tại sao có người trong chúng ta lại tuân theo một luật lệ nào mà không muốn nhắc đến hoặc không muốn cho người khác nhắc đến?

    Tôi còn nhớ rất rõ trong những giờ học tập về lịch sử và chính trị, tôi đã từng phát biểu ý kiến như trên khiến cho thày giáo gật gù và nói pha một chút khôi hài lẫn cảnh báo rằng:

    ___ Chà! Em sinh ở Nam mà phát biểu rành rọt hơn cả học sinh gốc Bắc, nhưng hơi pha chút ngông nghênh đấy nhé!

    Có thể ông không để ý rằng tôi nói rặt giọng Bắc Kỳ, và ông cũng không biết rằng ông bà nội ngoại tôi hoàn toàn là người Bắc, tuy là Bắc di cư!

    Có thể tới đây BQT đã phật ý, cũng như nhiều người bực dọc vì đang trong đề tài nói về những đau đớn thống khổ mà phụ nữ Việt đang oằn vai gánh chịu, tôi lại lạc đề tài mãi đẩu đâu! Nhưng xin mọi người bớt khó chịu bởi vì tôi từng tự thú rằng tôi thuộc trường phái anti 100! Tôi không có khả năng diễn tả chỉ trong vài câu ngắn được! Những đoạn trên chỉ là mở đầu để nói về tác dụng ghê gớm của một bức ảnh so với một cuốn sách dày hàng ngàn trang. Trong bài viết “ Đừng có ngu mà lấy trai Việt làm chồng” này , tôi chưa cần đọc bài viết, mà chỉ cần nhìn thấy một bức ảnh sau đây, đã trên sự lắng nghe, trên sự thấu hiểu tâm tư của một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bị đầy đọa khổ sở vì một thằng đàn ông không xứng đáng làm chồng, một thằng đàn ông Việt trong rất nhiều đàn ông Việt đáng khinh đang hiện diện nhan nhản trên đất nước Việt Nam…
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  dung-lay-trai-viet1.jpg
Lần xem: 104
Kích thước:  53.4 KB


    Hãy nhìn bức ảnh ở trên, nó mang đến cho chúng ta “thông điệp” gì?

    __ Trước hết, tôi thấy một cánh tay với nắm đấm rất to và cứng rắn nhưng phải hiểu là có hai nắm đấm như thế đang trong tư thế nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục tác chiến với cường độ cao!

    Dựa sát bức tường, là một phụ nữ rất xinh đẹp như gái Tây với hai cánh tay trần trụi đang ở tư thế phòng thủ thụ động cố gắng che đỡ trong vô vọng những nắm đấm lực lưỡng kia giáng xuống như bổ củi bất kỳ nơi nào trên tấm thân tội nghiệp. Tôi kết luận chắc nịch là cô gái xinh đẹp đáng thương ấy phòng thủ thụ động và vô vọng cũng như không hiệu quả bởi vì hai cánh tay của cô ấy nhỏ nhắn mảnh mai như thế thì phải quay tít như một cái quạt điện may ra mới có thể vô hiệu hóa các đòn thù như mưa rơi xuống.

    Có thể là nạn nhân đáng thương kia cũng biết mình phòng thủ như thế cũng như không, cho nên đã ngồi thụp xuống, chụm đầu gối lại để cố gắng giảm thiểu tác dụng không mong muốn của những cú đá cú đạp vào bụng hay chỗ hiểm có thể gây ra cái chết tức thời. Lẽ ra, phụ nữ rất sợ dung nhan bị hủy hoại hay biến dạng cho nên thà bị đánh dập gan, lá lách hay gẫy quặt xương tay xương chân, thậm chí bị đổ máu khắp người cũng còn hơn vạn lần bộ mặt, nhất là mặt của một phụ nữ xinh đẹp bị tàn phai vì gẫy hết răng cửa, rách nát làn môi đỏ thắm, sống mũi cao thanh tú bị sang chấn thành mũi tẹt, hoặc đôi mắt xinh đẹp bị chột hoặc vỡ nhãn cầu… Tuy thế,.nhưng hai cánh tay nhỏ bé thế kia thì làm sao chống đỡ những cơn mưa đạn đại pháo, hơn nữa nếu che tịt hai mắt đi thì có thể tăng cường thêm một tí ti sự phòng thủ thụ động, nhưng làm sao quan sát được hướng đi hay sự di chuyển của hỏa lực đối phương! Biết là chết đến nơi nhưng khả năng sinh tồn của con người vẫn cố làm tất cả những gì có thể…

    Có thể chiếc áo cô gái đang mặc trên người lúc khởi đầu không bị tụt xuống ngực như thế, nhưng nó là kết quả của những cú túm tóc , hay xoắn áo… Và từ bao đời nay, bản chất e thẹn vốn là bản tính trời cho của phụ nữ, cho nên có thể trong thực tế cô gái đáng thương kia hai tay che lấy đầu và ngồi thụp xuống để che đi sự lõa lồ khi bị ông gia trưởng nào đó xé quần xé áo với mục đích trừng phạt….

    Có một điều nếu được phép nêu ý kiến trong việc kể tội ác của …các người chồng Việt, tôi xin mạo muội đề nghị rằng : Cho dù một bức ảnh có thể tiêu diệt cả một chế độ, nhưng với thời đại công nghệ số bây giờ, việc cập nhật khoa học kỹ thuật phục vụ cho nhân sinh vẫn luôn cần thiết. Chính vì thế một bức ảnh tố cáo tội ác như trên đã gây hiệu quả ghê gớm, nhưng nếu đó là một đoạn phim video thì kết quả mang lại có thể gấp vài chục lần ví dụ như sự tàn phá của bom hạch nhân H gấp hơn chục lần sự tàn phá của bom phân nhân A!

    Bức ảnh trên đã nói lên quá nhiều điều, nhưng nếu nó là một khúc video, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến từng góc cạnh của bạo lực gia đình mà điển hình là cảnh tra tấn người vợ như tra tấn tù khổ sai khi quan sát và lắng nghe những âm thanh kinh hoàng.Đó là những tiếng chan chát của những cái tát nảy lửa vang lên khi bàn tay to thô bạo đập trúng gò má, những tiếng trầm đục của những cú đá hay đấm tác xạ trúng mục tiêu là một cái bụng hoặc lưng… Xen lẫn vào đó là những tiếng chửi rủa thô tục cộng thêm tiếng van xin rên rỉ kinh hoàng của nạn nhân…

    Như ở trên vừa nói, tôi chưa bàn đến một tí tẹo những gì bài viết của chủ topic đã kể lể, mà chỉ tạm thời phân tích một số thông điệp ẩn chứa trong tấm ảnh mà tác giả đã gửi đến. Những thông điệp từ bức ảnh tạm thời chỉ nói đến những đau đớn thể xác mà một phụ nữ xinh đẹp hiền lành tội nghiệp phải gánh chịu khi chẳng may vớ nhầm một tên đàn ông Việt vũ phu độc đoán bất nhân tàn nhẫn ích kỷ khốn nạn ngu tối…

    Còn những đau đớn dằn vặt khổ sở về tinh thần của nạn nhân đáng thương này chúng ta chỉ mới lắng nghe chứ chưa suy nghĩ được gì, cho nên xin hẹn trong những bài viết tới. Bởi vì vấn đề bạo lực gia đình, bất hòa nghiêm trọng trong hôn nhân hiện đang còn là một vết thương nhức nhối của xã hội chúng ta …



  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Xin đừng tham đó bỏ đăng
    Chơi lê quên lưụ chơi trăng quên đèn

    TA VỀ TA TẮM AO TA
    DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  16. Có 2 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  17. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Đọc bài này xong rồi ngồi chồm hổm chống tay ngẫm nghĩ ... không biết Hồng Bính phu nhân thuộc loai "khôn" hay "ngu" đây ...

  18. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  19. #10
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Để cho thuận tiện, tôi xin tạm gọi bài viết:”Đừng ngu mà lấy chồng Việt “ này bằng một tên gọi khác, đó là :”chương trình kể tội ác …VC”

    Xin giải thích như sau: bài viết nói trên kể lể, thống kê rất nhiều những tội danh mà đàn ông Việt mắc phải. Với thời đại hơi một tí là chêm tiếng Anh Mỹ để cho sang này, thì thật lỗi thời và quê mùa nếu không theo kịp thời đại! Những từ Trả lời, hồi âm, bình luận…đã có từ bao đời nay, thế nhưng có thể chúng sẽ chết ngỏm nay mai để rồi có lẽ thế hệ sau chỉ biết reply, comment…! Vì thế để theo kịp thời đại và không lạc hậu, tôi xin đổi thành :”Chương trình Kể Tội Ác …VC, tức kể tội ác Việt chồng! Xin lưu ý rằng để cho đúng Grammar, phải viết là American money, chứ không được viết là money American,cũng thế, phải viết là Việt chồng thay vì chồng Việt là như vậy!

    Không biết nhiều người từng bị qua những bước này hay chưa? Đó là đã có rất nhiều vụ xô xát xảy ra, thậm chí đi đến án mạng chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt nhất ! Chẳng hạn như ngay đến bây giờ, khi nhìn những người trẻ, nhất là loại có Kim bài miễn tử,, tôi cũng không dám nhìn lâu hoặc thẳng mặt kẻo đối phương sẽ cho rằng mình “nhìn đểu”, và máu có thể lập tức sẽ đổ…!

    Mới chỉ có tội danh “nhìn đểu” “kên kên” thôi, mà đã có thể nguy hiểm ghê gớm như thế rồi! Chính vì thế tôi cho rằng ngay cả người hiền lành khó có thể nín nhịn khi tự ái, danh dự bị hủy hoại….

    Vậy mà trong chương trình kể tội ác…VC này, phải nói rằng danh tiếng, chí trượng phu, lòng tự hào…của đàn ông Việt trước đây tan nát theo từng câu văn của tác giả!

    Vụ hôi bia kinh hoàng ở Biên Hòa xảy ra cách đây không lâu đã làm xấu hổ ê mặt biết bao nhiêu người có lòng tự hào quốc gia bởi vì có một số nhà báo ngoại quốc đã quay phim chụp ảnh những cảnh tượng vô số người đi đường và chung quanh ấy bất kể nam nữ già trẻ lăn xả ra chỗ những két bia bị đổ ra đường và ra sức thu gom vào các ba lô túi xách cốp xe rồi mang về nhà mà quên không cảm ơn khổ chủ! Tuy vậy , báo chí ngoại quốc cũng rất tế nhị lịch sự cho nên họ không dám đăng một tựa đề vơ đũa cả nắm :”
    Người đi đường Việt nam không kể nam nữ già trẻ đều ăn cắp” như khúc phim họ đã quay! Nhưng họ chỉ phê phán hay chú thích một câu xa xa rằng:” Ở Việt Nam, cái gì rớt ra đường kể như không bao giờ có thể thu hồi…”!

    Người Việt nam đã mang tiếng là ăn cắp, trộm vặt đến nỗi các quốc gia ở Châu Á đã từng cạch mặt để rồi những kiều bào Việt được thêm một vinh hạnh là nhìn thấy những bảng cảnh báo nạn trộm cắp bằng tiếng Việt ngay trên xứ sở xa lạ! Ngày hôm nay bài viết :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng ” này do chính một phụ nữ Việt nêu ra việc không thể chịu nổi những độc đoán, vũ phu, ích kỷ, không yêu thương…của đàn ông Việt, cũng như những nô lệ áp bức đè nén dã man của họ nhà chồng người Việt, Thế thì xin mọi người hãy so sánh với vụ hôi bia kể trên để xem vụ nào làm xôn xao cư dân mạng hơn?

    Phân tích dữ liệu hiện có của hai sự kiện hôi bia và trai Việt này, tôi đau xót cho rằng rất nhiều đàn ông con trai Việt đang đứng bên bờ thảm họa!

    Như đã nói rất nhiều ở bài trước, một tấm ảnh có thể làm sụp đổ tận gốc một chế độ. Thế mà trong đề tài :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng “ này, chỉ cần một bức ảnh chụp lại cảnh một sức mạnh thô bỉ đang tâm chà đạp một đóa hoa đáng thương được tung lên facebook hay twitter, có thể nói cả thế giới sẽ phẫn nộ đến cùng cực những tên đàn ông lòng người dạ thú vật! Thế mà đã có hai bức ảnh loại sụp đổ chế độ như thế được chú thích rằng đó là những tên đàn ông con trai Việt nam với những câu:

    ___Đàn ông Việt thích ra lệnh, dồn hết công việc nhà cho phụ nữ!

    ___Trai Việt vô cùng gia trưởng!


    Chưa hết, kèm theo đó là một bản cáo trạng cực kỳ chi tiết dài khoảng 1600 từ. Trong cáo trạng này cho thấy rõ những ích kỷ ,độc đoán , lạm dụng quyền hành, áp bức biến người vợ còn thua một con ở, không có một tí tình thương …cũng như sự hành hạ ghê tởm của bố mẹ chồng cũng như tông ti nhà chồng đổ ập lên đầu một phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh, học thức, vô cùng quán xuyến việc gia đình , hiền hậu hết mực, làm ra tiền gấp đôi thằng chồng nhỏ nhen…

    Tôi thường nghe từ hồi nhỏ đến giờ là dân tộc Việt Nam anh hùng, con người Việt Nam anh hùng, nhưng không hiểu sao giờ đây đọc thấy nhiều đánh giá thực tế chua chát quá! Dưới mắt người nước ngoài không chỉ riêng dân Âu Mỹ mà ngay cả Châu Á như Singgapore, Nhật bản…cái bóng dáng anh hùng ấy ngày xưa chẳng thấy, mà chỉ thấy hiện lên trước mắt họ những hình ảnh vô văn hóa, thiếu lịch sự lễ độ, và hở đâu thì rinh đó…! Không cần chứng minh bằng những tư liệu ở đâu xa! Ngay trong diễn đàn TCVN này của chúng ta đã có vài bài báo mà tôi cho là đã quá đủ, thí dụ:

    ___
    Bài của chị Yến Châu
    ___
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=42739
    ___
    Bài của chú Caohuong

    Những quả thôi sơn vừa kể trên đã có thể nốc ao cái lòng tự phụ “
    người Việt cao quý
    ” mà dịch giả Hồng Cúc đã tự hào trước đây năm mươi năm! Bởi vì cái tinh thần tự tôn người Việt cao quý ngày xưa rất nhiều thế hệ bây giờ chẳng biết nó nằm ở chỗ nào, khi đã có không ít phóng sự của chính người Việt Nam tường thuật lại những hình ảnh cực kỳ xấu xí của người Việt dưới ánh mắt của người ngoại quốc! Chỉ cần bằng ấy cú đấm vừa kể trên, một lực sĩ Việt cao quý khi xưa đã đổ gục chưa thấy dấu hiều hồi phục! Huống chi chưa dừng lại ở đó, cả thế giới nhất là bên các nước Âu Tây bây giờ rất tôn trọng và ưu tiên phụ nữ đến nỗi các các kiều bào Việt đã phải truyền tụng câu:” thứ nhất trẻ em thứ hai phụ nữ thứ ba con chó cuối cùng đàn ông ! Thế mà quả bom hạt nhân :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng “ này lại được kích hoạt để tạo ra một vụ nổ kinh hoàng không những trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà còn bao trùm ,lan tỏa khắp thế giới qua facebook ,twitter… Vậy thì liệu có phải quá cường điệu, ngoa ngoắt hay không khi tôi nhận định rằng số phận của đàn ông Việt đang đứng bên bờ vực thẳm?

    Nếu có một ai đó không hiểu sự so sánh bên bờ vực thẳm nghĩa là gì, tôi xin giải thích thêm:

    ___ Như bọn tung của vì chỉ cho phép có một con, cộng thêm truyền thống “ Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” cho nên các cha mẹ người tung của thường hủy thai nhi khi phát hiện giới tính là nữ, và chỉ để cho sống khi có cái gọi là nối dõi tông đường. Chính vì thế tỉ lệ nam và nữ chênh lệnh khủng khiếp khiến cho rất nhiều đàn ông con trai khó mà lấy đươc vợ. Do đó Việt nam, một láng giềng hữu nghị thân thương tốt lành của họ là một nơi cung ứng rất nhiều nàng dâu hiền vợ thảo. Rồi đến Hàn quốc, tuy là không có sự chênh lệch về tỉ lệ nam nữ như bọn tung của, nhưng có nhiều nguyên nhân khiến cho đàn ông Hàn Quốc đổ xô sang Việt Nam mở những hội tìm vợ. Báo chí cũng đã tường thuật rất nhiều phóng sự cho biết không ở đâu có một thị trường mà khách hàng lại được chiều chuộng như thượng đế như ở Việt Nam! Bởi vì giống như khi mua điện thoại, smartphone bây giờ, nhiều cửa hàng cho dùng thử ba ngày , nếu không ưng ý có thể hoàn trả. Thế thì trong những cái tạm gọi là “cửa hàng nàng dâu Việt” này, Khách hàng Hàn Quốc có thể bung máy ra để kiểm tra, hoặc tha hồ chọn lựa màu sắc và các kích cỡ! Nếu không ưng ý, có thể thải bỏ và duyệt qua lô hàng khác !

    Người ta thường hay nói rằng nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu(1945) là do mất mùa… Nhưng tôi đã đọc kỹ lịch sử và xin nhấn mạnh lại rằng mất mùa chỉ là một phần, nhưng không thể gây nên chết đói hơn hai triệu người ,tức là khoảng một phần mười dân số của nước Việt Nam thời bấy giờ được! Vựa lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long dư sức cung cấp trong nước mà còn xuất khẩu rất nhiều, thế thì việc cung ứng cho một miền Bắc đang mất mùa sẽ là chuyện đủ khả năng để thực hiện, bởi vì lúc ấy phương tiện giao thông vận tải rất hiệu quả là xe lửa đã có từ lâu. Một quốc gia xuất khẩu lúa gạo đứng đầu Châu Á lại chết đói hơn hai triệu người tưởng như là một điều không thể có, nhưng lại trở thành chuyện đã xảy ra trong lịch sử khi xuất phát từ nguyên nhân gạo thì đầy ra đó nhưng người dân không được mua , không được cung cấp bởi vì lúa gạo ấy phải giao nộp, phải mang đi xuất khẩu để nuôi giặc Nhật, giặc Pháp!

    Nếu so sánh hai sự kiện, thì thảm họa đang và sẽ tiếp tục xảy đến cho đàn ông Việt này khác với nạn đói năm xưa ở chỗ lượng lúa gạo xuất khẩu hiện nay Việt nam vẫn đứng đầu như thời xưa, nhưng tỉ lệ nam đã vượt hơn khá nhiều tỉ lệ nữ! Nói cho dễ hiểu là đang mất mùa nặng! Thế mà khi chưa có bài viết kể tội ác …VC này, đàn ông Việt dù có anh hùng, chính nhân quân tử đến đâu đi nữa vẫn chỉ là một kẻ bại tình trước đàn ông ngoại quốc lắm của nhiều tiền. Huống chi không cần phải suy nghĩ cũng biết rằng sau khi quả bom hạt nhân kể tội ác…VC này bùng nổ trên các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng, dù thật đau xót và chua chát, tôi cũng phải nghiến răng để công nhận rằng một thảm hại to lớn không kém gì năm Ất dậu đang bao trùm lên đàn ông Việt , trong đó có tôi….

    Có thể rất nhiều đàn ông Việt không mảy may động tâm trước những đại họa sắp xảy đến, bởi vì một điều đơn giản là họ đã có vợ rồi! Hay nói theo kiểu tác giả của quả bom hạt nhân kinh hoàng kể trên, lúc ấy những người vợ của họ ngu ngơ không có ai mách đường chỉ lối nên sảy bước sa chân vào đường chết! Rồi cũng có thể trong nhiều nơi trong đất nước Việt Nam cái ánh sáng bình đẳng nhân quyền, lấy lại quyền lợi cho phụ nữ vẫn chưa được chiếu soi tới! Do đó mà nhiều phụ nữ chưa biết vùng lên đấu tranh, đành cam tâm chịu nô lệ cho những truyền thống bất công và vô nhân đạo được bao bọc bằng cái vỏ mang tên lễ giáo cương thường…Chính vì sự không am hiểu những nhân quyền này của một số chị em phụ nữ, đã vô tình tạo một cái ngai để cho nhiều đức ông gia trưởng leo tót lên ngồi và quất roi tứ phía…

    Tôi hoàn toàn thông cảm những uất ức mà người phụ nữ xinh đẹp tội nghiệp đã phải chịu đựng một cách bất công , và cực lực lên án cái thằng VC khốn nạn bất nhân ích kỷ nhỏ nhen đê tiện không có tình người tình yêu, cũng như cả tông ti nhà chồng cái thằng VC ấy…

    Ước chi tôi có thể làm thêm được những gì hữu ích khác để xoa dịu nỗi đau thương mà một người con gái, một phụ nữ Việt phải gánh chịu…

    Và bây giờ, trước khi chỉ tạm dừng, tôi xin mọi người nếu ai có kinh nghiệm về việc chết oan, chết lây khi cứu người, hoặc muốn cứu người mà bị chính nạn nhân vô tình hại chết, xin làm ơn gấp gấp chia sẻ cho tôi, tôi xin vô cùng cảm ơn trước…

    Để tôi làm tư liệu hầu suy nghĩ về một đề tài:” Có phải xả thân cứu người mà vô tình bị hại chết hoặc thân tàn ma dại đã là nguyên nhân gây nên chứng vô cảm của thời đại ngày nay”?






  20. Được cám ơn bởi:


  21. #11
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Đọc bài này xong rồi ngồi chồm hổm chống tay ngẫm nghĩ ... không biết Hồng Bính phu nhân thuộc loai "khôn" hay "ngu" đây ...
    Có lẽ " Ngu" mới lấy phải cái ông Hồng Bính dở hơi, nhưng là một cái ngu tự nguyện, trong cái tự nguyện nó lòi cái hạnh phúc của riêng mình....
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  22. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  23. #12
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Cứu người, hoặc thông cảm chia sẻ an ủi nạn nhân, mà bản thân mình bị nạn nhân ấy hại chết,hoặc thương tích nặng nề, có thể đan cử ba trường hợp:

    ___ Phát hiện một cô gái sắp bị chết đuối đang giơ tay cầu cứu trong tuyệt vọng, chúng ta hy vọng mình sẽ trở thành Lục Vân Tiên nên lao vội xuống hòng cứu giúp. Tuy rằng đã biết về phương pháp cấp cứu người sắp chết đuối bằng cách túm tóc dìu vào bờ, nhưng không thể ngờ sức mạnh cầu sinh của người sắp chết đuối quá mạnh nên bất ngờ vùng lên ôm chặt lấy tay chân chúng ta không thể nào gỡ nổi .Để rồi ngày hôm sau người ta sẽ thấy có hai nén nhang cắm trên bờ để tưởng nhớ hai nạn nhân vừa bị thủy thần cướp mất.

    Cứ cho là bị hy sinh anh dũng trong trường hợp cứu người như thế,thì không những ngoài xã hội ai ai cũng đầy lòng thương tiếc và cảm phục, mà nếu vị hiệp sĩ mạng vong ấy là người Công giáo, có lẽ nếu không được lên Thiên Đàng…ngay lập tức, thì Chúa sẽ tha thứ cho một khối lượng khổng lồ các hình phạt ở Luyện ngục, bởi vì có thánh Maximilien Konbe đứng ra xác nhận vị hiệp sĩ ấy là một trong những đệ tử chân truyền của ngài.

    Còn trường hợp thứ hai thì sao?

    ___ Xin kể lại một câu chuyện dài…

    Tôi cho rằng mấy thằng lớp đàn em không phải tay vừa, mà có thể chúng đã từng học được cái mẹo bắt bẻ của người Pharisieu trong Thánh Kinh khi chúng cầm một MTB trên tay, đang đọc tin tức trên các báo điện tử và vặn hỏi tôi rằng nếu gặp một tai nạn giao thông trên đường thì có nên cứu giúp hay không?

    Đã có rất nhiều vụ một cô gái, một anh chàng nào đó bị những kẻ vô lương tâm tông xe gây chấn thương rất nặng rồi chúng cao chạy xa bay để mặc nạn nhân sống dở chết dở, thế rồi chúng ta đi ngang qua đó… Tuân theo dụ ngôn người Samaritano nhân lành, cũng như dù nhiều dù ít, cũng thấm nhuần được vô số những lời răn dạy yêu mến mến yêu trong diễn đàn Công Giáo, cho nên không ngại tiếp xúc với máu me có thể lây những bệnh như viêm gan hay HIV, chúng ta sốt sắng vực nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Sau khi hoàn thành bước sơ cứu đầu tiên, tất nhiên lòng chúng ta bừng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì vừa xây xong tòa tháp bảy tầng khi cứu được một người… Và kìa người nhà của nạn nhân đến, chúng ta đã chuẩn bị sẵn những câu nói để từ chối việc cảm ơn cũng như cho họ biết rằng đó là một tinh thần tương thân tương ái mà đã là con người, thì phải biết thực hiện. Tuy thế, trong đa số trường hợp, chúng ta nhiều khi chẳng có dịp mà thực hiện phương án lịch sự này, bởi vì ngay sau lúc ấy một chút, chúng ta có thể vĩnh viễn không còn nhớ lại việc tốt mà chúng ta đã làm do chấn thương sọ não, hoặc có khi chúng ta chết ngỏm trong một nỗi oan ức thật khó mà giải oan rằng: chính chúng ta là thủ phạm gây nên vụ tai nạn giao thông ấy!

    Không ít trường hợp báo chí đã đăng tải khi cứu một nạn nhân bị TNGT, những người có lòng tốt giúp đỡ đã bị người thân của nạn nhân hành hung trọng thương, và cũng nghe có trường hợp hiệp sĩ bị đánh tử vong, nhất là khi nạn nhân TNGT ấy bị hôn mê sâu hoặc chết đi hoặc không biết rõ ai đã gây tai nạn cho mình!

    Nhưng nếu mackeno, và tránh qua một bên rồi ngậm ngùi mà đi vì chúng ta không muốn chết dở sống dở như vừa bàn ở trên?

    ____ Than ôi! Trước tiên là luật pháp của chúng ta tuy là rất cảm hóa và khoan hồng, nhưng sẽ nghiêm trị những kẻ không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có điều kiện.Rồi nếu vì những rắc rối rất dễ xảy ra như thế, mà chúng ta hô hào là “sống chết mặc bay” để mà còn sống ,còn lành lặn để lo cho tương lai, lo cho cha mẹ , vợ con , thì cho dù ở một diễn đàn xã hội, chúng ta chắc chắn sẽ ăn không ít nhiều gạch đá, huống chi trong một diễn đàn Công giáo như TCVN này, nơi mà khẩu hiệu:”Nói ít thôi, yêu đi…” hay “Đức ái là cách truyền giáo tốt nhất” luôn được nêu cao, thì một kẻ gan cùng mình cũng không dám tuyên bố rằng :”mackeno”!

    Từ xưa đến giờ , mấy đứa thuộc thế hệ đàn em của tôi chưa bao giờ lý sự mà làm cho tôi phải chịu bí không phản biện lại được bọn chúng! Điều này xin cam đoan không phải do tôi nguỵ biện giỏi hay cãi ngang, nhưng rõ ràng do lý thuyết, lập trường, quan điểm của bọn chúng luôn luôn bị tôi chứng minh một cách khoa học, chính xác là sai lầm mà chúng không thể bào chữa nổi! Có điều tôi biết tỏng là chúng rất ngoan cố! Sự im lặng của chúng có nguyên nhân là vì đuối lý , vì e ngại Mỹ sẽ cắt viện trợ nhất là về khoản tư vấn tinh thần… nhưng chắc chắn không dễ gì bọn chúng tâm phục khẩu phục! Do đó khi tôi chưa thể ứng khẩu trả lời ngay lập tức cái bẫy Pharisieu mà bọn chúng vừa giương ra, bất chợt ngẩng lên quan sát những khuôn mặt ấy, tôi thấy rõ một sự hân hoan, một niềm vui thắng lợi chưa từng bao giờ có tràn đầy trên từng khóe môi, ánh mắt…,mà mãi sau này tôi mới ngẫm nghĩ ra nguyên nhân tại sao!

    Ngay đến bây giờ tôi cũng chưa thể trả lời một cách mạnh mẽ rằng nên mặc kệ hay là phải cứu giúp người bị tai nạn GT, bởi nếu trả lời thẳng thắn ra là không dại gì mà rước họa vào thân để mà chết oan hay dở sống dở chết khi cứu người, thì với lương tâm một người bình thường, tôi thấy không thể nói nổi, huống chi tôi là một người Công Giáo! Tất nhiên là tôi chẳng ngán gì việc bị rắc rối với pháp luật khi không cứu người, bởi vì những tên bất nhân luật pháp còn chưa tính tội được chúng, thì cách gì bắt nổi tôi khi tôi dư sức chứng minh là không đủ điều kiện cứu giúp kẻ bị nạn! Tôi không thể trả lời gẫy gọn và thuyết phục nên đành để cho lớp đàn em ít ra là được một lần đắc chí khi kiến cứ luôn luôn bị cá ăn ,thì có lúc cá trên cạn cũng nộp mạng vào tay lũ kiến!

    Thế còn trường hợp thứ ba?

    ___ Đó là tâm trạng của tôi và có thể một số người khác khi đọc bài viết:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng”!

    Một phụ nữ, một cô gái Việt xinh đẹp, rất thông minh và học thức , đảm đương và dịu dàng hiền hậu , có hiếu với bố mẹ chồng và hơn nữa là cột trụ tài chính trong nhà, thế mà bị thằng VC bất nhân nhỏ nhen ích kỷ không có tình yêu tình người… cùng một lũ tông ti nhà VC áp bức đè nén,đến nỗi phải trầm uất rồi đau đớn thay cho số kiếp cũng như sự “ngu” của mình. Thế thì có khác gì một người đang bị chết đuối, bị sa lầy trong vũng bùn không đáy!

    Nói thật rằng khi đọc qua những lời than thở đầy bi thương sầu não trong bài viết ấy, tôi cho rằng khi gặp nạn nhân của TNGT, những người khác vì lo sợ rắc rối , thiệt hại đến bản thân , tính mạng nên may ra mới có một người “vì dân phục vụ…” . Chứ còn khi tác giả bài viết:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” đã đưa lên mạng hai tấm ảnh đủ sức tiêu diệt một chế độ, cũng như một bản cáo trạng chi tiết thuật lại những đè nén áp bức mà không một ai có lương tâm và suy nghĩ lại chấp nhận cho nổi, thế thì chưa nói đến chuyện”vì phụ nữ quên thân” mà phe đàn ông con trai thường mắc phải, bất kể nam phụ lão ấu mà biết một chút suy tư, đều căm phẫn và cực lực lên án . Tuy vậy cũng có thể không nên tính đến những người chỉ biết mỗi việc copy và paste, những người đang đắm chìm trong một thiên đường tưởng tượng mơ hồ, hay một thiên đường bánh vẽ, bởi vì bất kỳ không cần phân biệt phải trái, hễ tranh luận ,có nghĩa là đã vi phạm đức mến, vi phạm tình thương mến thương mà họ thường rao giảng rồi!

    Tôi đang nói về trường thứ ba, khi mà cứu người thì ta bị oan sai khủng khiếp hoặc sống cũng thua chết, đó là trường hợp của nàng Mỵ Châu, tác giả bài viết:’Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” này!

    Như trên tôi đã nói mình không thể phán một câu :”sống chết mặc bay được "! Có nghĩa là thấy một nạn nhân, một nàng Mỵ Châu xinh như thế, dịu hiền như thế, đảm đương như thế, nhiều tiền như thế, lại bị hắt hủi và đọa đầy bởi một tên VC và họ hàng nhà hắn, và đang giơ hai tay lên cầu cứu trong nức nở lẫn tuyệt vọng.Thế mà mình lại ngoảnh mặt đi, hoặc cũng tỏ ra thông cảm bằng cách vội copy và paste một vài đoạn văn trên mạng internet với nội dung là : hãy tha thứ để được thứ tha, hãy bắt chước gương Thánh Gia, hãy can đảm vác Thánh Giá, hãy kiên cường trong đức mến… Hoặc cứ coi như một chuyện không đáng bàn luận vì sẽ phá hỏng một thiên đường, để rồi vì sự duy trì và tái tạo một bầu không khí yên vui như đã từng có, người ta chỉ cần gõ vào bàn phím vài từ khóa, để rồi khệ nệ khuân về hàng tá hàng lô Gigabyte văn bản nhấn chìm đề tài gây bất an vui xuống dưới tận cùng đáy chuyên mục Suy gẫm về cuộc sống cho nó chẳng thể ngóc đầu lên on top, thế là yên tâm!

    Tôi chưa đến tuổi “tam thập nhi lập” nên vẫn chưa đủ khôn chăng? Cho nên rõ ràng biết thông cảm an ủi chia sẻ với nạn nhân một cách tích cực nhiệt huyết đến đâu đi nữa, vẫn không thoát khỏi bị nạn nhân vô tình hại chết, nhưng không hiểu tại sao tôi lòng tôi vẫn xao xuyến và day dứt y như bạn gái của mình, chị gái của mình hoặc …người yêu cũ của mình đang lâm vào cảnh đoạn trường!

    Hay có thể tâm trạng xao xuyến day dứt của tôi là một hiệu ứng đèn xì hàn gió đá? Có nghĩa là ngọn lửa hàn gió đá cháy bằng khí acetylen này nóng khoảng 3500 độ, đủ sức làm chảy những kim loại khó nấu chảy nhất như bạch kim…,trong khi đầu mỏ hàn chỉ bằng nhôm và đồng lẽ ra phải chảy tan thành nước thì lại trơ trơ như đá? Có thể vô số lời khuyên dạy: hãy sống bác ái, hãy vui với ai mừng vui và khóc với ai khổ sầu… đầy dẫy chan hòa ở tất cả các diễn đàn Công Giáo mà điển hình là ở diễn đàn TCVN này có thể ví như ngọn lửa hàn nóng hơn 3000 độ sẵn sàng làm tan chảy tất cả mọi kim loại bị thiêu đốt bằng ngọn lửa ấy, trong khi cái mỏ hàn là nơi ban phát ngọn lửa, chuyển tải ngọn lửa thì vẫn vô tư?




  24. #13
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Không biết tôi có được giống như người con thứ nhất trong Phúc Âm khi phản đối ý muốn của người Cha, rồi sau lại hối hận mà làm theo hay không? Do đó, trước khi phân tích cụ thể chi tiết rằng tại sao cứu người ,an ủi thông cảm với người ,lại bị nạn nhân hại chết hay sống dở chết dở, tôi xin thông cảm chia sẻ ủi an những tâm tư sầu khổ đau đớn mà nàng Mỵ Châu xinh đẹp đáng thương đang phải gánh chịu bằng những ý kiến như sau:

    Theo như nội dung bản cáo trạng, chúng ta có thể đoán người con gái, người phụ nữ đáng thương nói trên 90% là người không Công Giáo, tức không bị ràng buộc bởi luật lệ nếu chồng hay vợ mất đi, mới có thể lấy người khác. Một người con gái xinh đẹp, học thức dịu dàng, đảm đương, nói chung là công dung ngôn hạnh mới thực sự chuẩn từng cen ti mét chứ không như vài thằng nhà báo nhận tiền lăng xê, pr của cái gọi là sao Việt đã lạm dụng cụm từ này! Thế thì tại sao lại không giơ chân tặng cho thằng VC bất nhân, đê tiện một cú Thôi sơn liên hoàn tam cước , cũng như mở một cuộc họp báo triệu tập họ hàng tông ti nhà tên VC để tuyên bố rằng thời đại nàng dâu phải làm ô sin cho một tên chồng ích kỷ nhỏ nhen cùng tứ thân phụ mẫu của hắn đã chấm dứt ?

    Có cái gì đã ràng buộc người phụ nữ đáng thương này với tên chồng cùng họ hàng hang hốc của hắn đến nỗi không thể rời bỏ? Con cái chăng ?____ Điều này không phải là một cái lý do bởi vì con cái thường nghe theo mẹ, mà nếu đứa nào lại cho rằng người bố bất nhân ấy đúng, thì đúng là nhân chi sơ tính bổn ác, mau bỏ của mà chạy lấy người còn hơn là giống như gương của thằng con tên Mùi trong tiểu thuyết Nợ Nần của nguyễn Công Hoan!

    Hay là ngôi nhà từ đường mà con trai trưởng sẽ được thừa hưởng sau này, nhất là khi căn nhà trị giá vài tỷ hay chục tỷ như nhà của nghệ sĩ Chánh Tín? Nếu vì lý do như thế mà phải chịu áp bức, thì có lẽ việc than thở, tung ra cáo trạng cũng như các tấm ảnh tiêu diệt chế độ sẽ là một điều không nên làm, vì có thể sẽ vi phạm hòa ước hay hợp đồng đổi người lấy của, chịu đấm ăn xôi mà hai bên đã từng ký!

    Hoặc có thể nàng Mỵ Châu e sợ rằng thằng VC không có tính người ấy sẽ trây mặt không chịu ký vào đơn ly hôn, giống như một vài tờ báo nào đó đã loan tin thằng chồng ác ôn hành hạ vợ từ tinh thần đến thể xác nhưng ra tòa quyết không chịu chia tay? ___ Điều này thật ra không phải không có phương thuốc đặc trị, nhưng trường hợp như trên thì khá hiếm hoi! Đã vậy, nếu thực sự chỉ vì nguyên nhân này , thì chúng ta sẽ có phương án hai, ba, để hủy diệt nếu đúng như thế!

    Có khi nào giai nhân đáng thương này cho rằng mình khó mà tìm kiếm một bến bờ bình yên, hạnh phúc sau khi đã chìm một lần đò hay không?___ Xin hãy nhớ đến cặp vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ! Cả hai đã từng vĩnh biệt con đò xưa cũ và mục nát để bước lên con đò mới an toàn vững chãi và đầy ắp yêu thương. Sức mạnh cũng như công dụng của internet là đây: hãy đăng hình ảnh cá nhân cũng như những cáo trạng lên facebook hay các phương tiện truyền thông, và có thể giai nhân đáng thương này chỉ quơ tay một phát là túm được vô số chú bướm xinh mà không cần vợt! ! Những đoạn viết sau, tôi sẽ nêu ra tình trạng Việt nam mất mùa phụ nữ. Bởi những gì mà trai ngoại quốc không lựa chọn hay loại ra, trai Việt mới có thể chạm tới! Huống chi một phụ nữ xinh đẹp, mới kết hôn có hai năm mà phải ly dị vì do thằng chồng coi thường viên ngọc quý không bằng que cà rem, lại thông minh học thức và…chuẩn từng centimet trong nhiều lãnh vực, thì không những tôi mà nhiều trai chưa vợ khác chỉ hy vọng thấy được trong mơ!

    Có lẽ với một cơ số thuốc đặc trị như trên, tôi cho rằng không còn cơn dịch bệnh nào có thể đe dọa được nạn nhân đáng thương kể trên nữa….

    Bây giờ xin nói cụ thể chi tiết thêm về trường hợp thứ ba, tức là trường hợp cuối trong đề tài này, khi mà nạn nhân vì vô tình và cũng có những phần cố tình, hại chết hay gây sống dở chết dở cho người cứu giúp mình, để rồi vì nguyên nhân này mà sự vô cảm , sự tàn nhẫn vô lương tâm đã lan tràn khắp nơi trên đất Việt Nam.

    Trong truyện Tam quốc: cha của Tào tháo bị giết ở Từ Châu, nhân đó hắn ta đã tàn sát hơn 10 vạn người ở nơi đó và các vùng lân cận để”rửa thù cho cha”! Không cần phải tìm một con số thống kê cũng như đưa ra một chứng minh nào, thì nhắm mắt ai cũng biết là có đàn ông nọ đàn ông kia! Có những đàn ông con trai Việt và họ hàng VC này đày đọa phụ nữ Việt, thì cũng có những đàn ông con trai Việt khổ sở vì phụ nữ Việt hay họ hàng nhà vợ! Thế mà ở đây tác giả bài viết chẳng khác gì Tào Tháo! Cha bị một thằng bộ tướng của thứ sử Từ Châu giết , thế mà hắn ta tự vơ đũa cả nắm , liệt tất cả hơn 10 vạn dân vào tội sát nhân đã giết cha hắn nên tàn sát để rửa hờn!

    Một phụ nữ thông minh, xinh đẹp , học thức, làm ra tiền gấp đôi thằng chồng đê tiện, thế mà không biết hay không thèm biết rằng chỉ có một số thằng đàn ông Việt mới hèn hạ và ngu tối mà nàng ta còn tiếc không chịu dứt bỏ! Chứ ngoài ra trên đất nước Việt nam này ít ra phải có gấp năm lần những người đàn ông Việt rất thương vợ thương con. Cũng như đa số những trai Việt dù chưa có vợ nhưng cũng rất chăm chỉ làm ăn để sau này đủ sức cung phụng săn sóc cho người vợ tương lai của mình. Đàn ông con trai Việt nếu ít lắm cũng xấp xỉ con số 40 triệu, thế mà bằng một câu tuyên cáo tội ác :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng”, liệu có thể kết luận tác giả bài viết này “vô tình” tàn nhẫn và ác độc gấp 400 lần Tào Tháo hay không?

    Không phải tôi cường điệu, ngoa ngoắt! Bởi vì cái chết tuy là một đau đớn, ghê sợ và thiệt hại kinh khủng, nhưng nhiều khi thà chết còn hơn sống mà đau đớn tủi nhục cô đơn mất hết danh dự và nhân phẩm lại còn oan ức không sao tẩy rửa được! Cụ Phan Bội Châu đã từng vịnh bài thơ diễn tả sự chết vinh hơn sống nhục như sau:

    SỐNG

    Sống tủi làm chi đứng chật trời?
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
    Sống làm nô lệ cho người khiến?
    Sống chịu ngu si để chúng cười?
    Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
    Sống lo phú quý chẳng lo đời,
    Sống mà như thế đừng nên sống!
    Sống tủi làm chi đứng chật trời?


    Bố tôi trước đây đã từng hát cho tôi nghe một câu hát của ban nhạc AVT thời còn chiến tranh Nam Bắc như sau:

    “Thời hoàng kim, các cô nàng chê chồng việt Nam, khiến cho bố mẹ thở than ,khiến cho xóm giềng nức nở rồi than, vì nhà con một, nó đòi lấy chồng ngoại quốc! Có biết cho chăng Trời trời ơi, ông xuống đây mà xem…”

    Bố tôi kể rằng khi xưa ấy, cũng có một số cô gái Việt lấy những anh chồng xuất thân từ quân đội Mỹ, nhưng nói chung báo chí không ủng hộ việc này cho lắm và dư luận cũng chẳng đồng tình. Nếu mà cần phải so sánh, thì xin nói rằng các ông chồng Mỹ ấy nói chung đều cao ráo và đẹp trai nhiều khi gấp nhiều lần cầu thủ bóng đá với vô số nếp nhăn già nua trên trán như Beckham. Chứ còn so sánh với những ông chồng Hàn mắt một mí như thời a còng bây giờ thì khác nhau một trời một vực, bên cú bên tiên! Không dám nói đến bọn tung cẩu giàu ảo nghèo thật mà có một số cô gái Việt chẳng may mắn lọt vào những gia đình tung cẩu nghèo mua một cô dâu về làm vợ cho ba bốn đàn ông!

    Như bài viết trước tôi đã từng viết rằng lũ đàn ông con trai Việt rất hiểu họ đang ở thế “chiếu dưới”, và đã không ít người gạt nước mắt tiễn người yêu một thời của mình, để nàng tay trong tay bên người chồng ngoại quốc bởi vì đàn ông con trai Việt khi khởi nghiệp lương ngàn đô đã thuộc dạng hiếm, thế thì làm sao níu kéo được người yêu khi nàng như một cánh buồm cuốn theo cơn siêu bão đô la của các chàng rể Tây, Hàn?

    Muốn kiếm được vợ đa số đàn ông con trai Việt bây giờ chỉ còn trông cậy vào những cô gái “ngu” chưa biết đến bài viết của tác giả chủ topic này, cũng như hớn hở mừng rỡ mang vào tầm ngắm những cô bị loại khỏi những cuộc thi kén vợ của các đàn ông Hàn! Thế mà họa vô đơn chí, chiếc cầu nối duy nhất ấy cũng bị phá sập bởi những quả siêu bom của một nàng Mỵ Châu tác giả của bài viết kể trên…!

    Cũng là con người, và cũng là đàn ông, thế thì ai chẳng có sự cạnh tranh trong tình trường! Nếu đàn ông Tây, đàn ông Hàn, thậm chí cả tung cẩu hiên ngang xâm lược, biến đàn ông Việt thành kẻ thua trận ngay trên sân nhà chỉ vì khoe túi tiền to hơn trai Việt, thế thì cũng có không ít những đàn ông Việt tự tin rằng họ chỉ thua đồng lương ngay trên sân nhà, chứ sân khách thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào! Cho nên không ít người cũng từng có ý định :”mang chiến tranh trả về đất bạn”, họ cướp tài sản của mình, mình trả đũa bằng cách mang quân đánh úp tịch thu tài sản của họ!

    Hơn nữa nếu theo phép công bằng, cũng như thực tế mà nói thì gái Tây bỏ xa gái Việt! Hoặc cụ thể hơn là gái Âu Tây có những nét đẹp mà gái Châu Á không thể bì kịp! Do hiệu quả của việc PR, nhiều người tưởng rằng gái Hàn đẹp có tiếng! Nhưng theo như nhiều commment trên mạng, những người từng du học ,giao thiệp nhiều với dân Hàn cho biết gái Hàn mắt một mí kể như mất điểm so với gái Việt mắt hai mí, chỉ hơn ở dao kéo và mỹ phẩm mà thôi! Chính vì thế cho nên xét cho cùng, gái Tây với sống mũi cao đẹp tuyệt vời đè bẹp những cái mũi tẹt rất xấu của đa số gái Việt! Không cần phải nhuộm những hóa chất độc hại của bọn tung cẩu, tóc của gái Tây vàng óng, hay màu bạch kim mang dáng dấp thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh. Hoặc cho dù màu hung hung đỏ hay nâu đi nữa không làm mất đi sự kiều diễm khi mái tóc ấy làm nổi bật một khuôn mặt trắng như tuyết với đôi mắt to và đôi môi như cánh hoa đào mùa xuân..





  25. #14
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi onggiachonggay_99 View Post
    Xin đừng tham đó bỏ đăng
    Chơi lê quên lưụ chơi trăng quên đèn

    TA VỀ TA TẮM AO TA
    DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN
    Hỏi thiệt nha Già! Anh có biết "đó" với "đăng" là cái chi chi không anh? ( Cấm search google!) . Câu ca dao dưới bọn em thường đọc khi mới vài chục tuổi là ri nè:
    " TA VỀ TA TẮM AO TA
    DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ bơi khoái HƠN"
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ hỉ!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #15
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Thân mến với cô Yến Châu:
    Anh Già là ngươì sống với miền đồng bằng sông cửu long nên anh rất rành Đo và Đăng.
    câu Xin đừng tham đó bỏ đăng là một câu trong tác phẩm Lục Vân Tiên kho nàng Võ Thể Loan ra đứng trước hiên nhà chào tạp biệt Lục Vân Tiên và đã dặn dò chàng Lục câu trên.Còn dạn gian thì .....Đó có thể bắt được cá còn Đăng không bắt được cá nên Đó ai cũng thích vì cá tôm vào không ra được còn Đăng thì chỉ dùng để nhử cá tôm, làm con đường cho cá tôm vào đó thôi.
    Đó là vài ý hiểu biết cuả anh.
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  28. #16
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Nam Cao hậu sinh khả úy!

    Đi thi hoa hậu, một trong những tiêu chuẩn mang đến thành công là số đo ba vòng, cũng như chiều cao cân đối cùng trọng lượng. Thế mà nếu dùng tiêu chuẩn này để đánh giá gái Việt, thì nếu ai chưa biết sung rụng thế nào, có thể “trải nghiệm”được cảm giác này! Ngay bản thân tôi cũng đâu có bao giờ nhìn thấy cây sung tận mắt đâu! Nhưng đã rất dễ hình dung bởi vì mười gái Tây, thì tám chín cô sẽ dễ dàng đạt số đo ba vòng chuẩn hoặc có thể chấp nhận tương đối. Trong khi đó không biết có phải là do hậu quả chất độc da cam, hoặc những hậu quả của thời Mỹ Ngụy để lại, mà những bông hoa Việt ngoài số đo ba vòng nhiều khi chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, chiều cao khiêm tốn đã là một chuyện còn thêm một bất hợp lý là cặp giò không am với mốt thời trang! Nhưng có lẽ lỗi là ở mấy cái gọi là nhà tạo mẫu thời trang gì đó khi các thiết kế gia này tung ra mốt váy ngắn cho phụ nữ Việt, chứ họ chỉ là nạn nhân mà thôi!

    Một thằng bạn có tiếng là thích buông lời chọc ghẹo khi thấy gái đẹp, một hôm đi tản bộ trên phố Nguyễn Huệ cùng với tôi, và chiều hôm ấy nó về tố cáo với lũ bạn:

    ___ Ngâm ngẩm mà đấm chết voi! Cứ bảo tao là dê cụ chứ thằng V (chỉ tôi) chẳng kém! Tao cùng đi dạo phố với nó, thấy cặp mắt nó không rời khỏi cặp đùi một em Tây! Nhưng phải công nhận con gái Tây cặp chân thon dài trắng muốt mà diện một váy ngắn thời trang như thế thì may là lúc ấy tao đi bộ, chứ nếu đi xe máy thì đã tối mắt và không biết bây giờ có còn sống để mà ngồi ở đây không!

    Mấy thằng bạn nhao nhao lên chửi thằng vừa phát ngôn vì tội không chịu chụp ảnh lại để mà có cớ kiếm dăm ba tô phở nơi tôi ,vì bọn chúng biết chuyện giữa tôi và Th! Thật ra tôi cũng có ngắm nghía rất lâu cặp đùi thon thả xinh đẹp của một em Tây đồng thời cũng may mắn có cơ hội so sánh với một “ mô hình “ rất tương phản khác! Đó là một cặp chân ngắn ước chừng 3/5 chiều dài của mô hình chuẩn! Thật sự ra cặp giò ấy không mập lắm , nhưng vì chiều dài khá ngắn nên không hài hòa và khiến người nhìn vào phải cố nhịn cười. Tôi rất lấy làm tiếc vì khuôn mặt cô gái Việt ấy khá xinh, cứ cho rằng em xinh em đứng một mình thì cũng xinh nhưng lại đi bên cạnh em Tây, cho nên mặt trăng làm gì nhìn thấy khi đã có ánh sáng mặt trời!

    Trước đây, điều mà những chàng trai Việt coi nặng phần đạo đức Á Đông vẫn e dè gái Tây, là vì có rất nhiều báo chí đã kể rằng gái Tây thường theo quan điểm:”giải phóng tình dục”, rất dễ “Tình cho không biếu không”. Việc lấy được một cô Tây xinh đẹp là một diễm phúc lớn, nhưng hình như thống kê rằng 100 người thì may ra mới có một người còn có Thủ cung sa, đã vậy tỉ lệ ly hôn có thể đến 50% bên các nước Âu Tây này đã làm sờn lòng những người thích sự bền vững trong hôn nhân. Đã vậy có nhiều bài báo từng đồn thổi nhiều về chuyện gái Tây không biết lo toan vun vén cho gia đình mà có tiền thì ở, không tiền thì đi, cho nên vì thế gái Việt là một trong những ứng cử viên nặng ký cho sự trinh tiết, chung thủy, hiền hậu ,đảm đang… mà một người chồng Á Đông nào cũng thường mơ ước.

    Nhưng cái gì thịnh lắm cũng có ngày suy! Nếu bây giờ mà lên các báo điện tử, vào các chuyên mục gia đình, bạn đọc viết…sẽ thấy gái Việt bây giờ khác xưa đến giật mình! Nào là sự trinh tiết , chung thủy hiền hậu đảm đang… có lẽ bây giờ chỉ còn lại một tỉ lệ nhỏ hay trong dĩ vãng mà thôi…! Thôi thì cũng không thể tin hoàn toàn vào chuyện nhà báo nói láo ăn tiền, cũng như vơ đũa cả nắm được! Điều đáng nói là cổ nhân có câu:” giặc cùng chớ đuổi” ! Cho là đa số đàn ông Việt đều đáng khinh như thế, nhưng ít ra nàng Mỵ Châu, tức tác giả bài viết:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” cũng phải để cho đàn ông trai Việt một con đường thoát và chớ đuổi đến đường cùng! Căm hận thằng VC bất nhân,đê hèn ích kỷ rồi cảnh báo cho mọi phụ nữ đừng nên ngu mà lấy những tên VC như thế thì đó là một sự đấu tranh phải phép không những không nên phản đối mà còn cần cổ vũ ủng hộ tích cực! Nhưng giá mà nàng Mỵ Châu ấy nhớ cho rằng còn có những chàng trai Việt rất đẹp trai, dễ thương, rất chung thủy, rất biết đạo lý làm người. Nhưng ngược lại, nàng Mỵ Châu ấy lại bắt chước Tào Tháo bởi sự căm giận một thằng VC và họ hàng thằng VC ấy, rồi đang tâm tàn sát, tức là làm cho sống còn khổ hơn chết hàng chục triệu người khác, thì có hợp với đạo đức, lương tâm của một người công chính hay không

    Như đã bàn luận ở trên, đàn ông con trai Việt hiện nay đã khổ sở cô đơn và tủi nhục khi phải bất lực nhìn giặc ngoại xâm tới tịch thu hết tài sản của nhà mình, gây nên cảnh đói kém mất mùa thê thảm! Thôi thì cứ cho là Việt Nam đã gia nhập WTO , thì chuyện thua trắng ngay trên sân nhà khi kinh doanh cũng đành phải chấp nhận! Nhưng cũng theo tinh thần WTO ấy, thì chính ra những chàng trai Việt đẹp trai ,dễ thương rất chung thủy ,biết đạo lý làm người cũng phải được bình đẳng trong kinh doanh với các đàn ông Tây, Hàn chứ! Thế thì nếu các cô nàng Việt thời nay chê những anh VC, giống như dân Việt không đón nhận rộng rãi cà phê Trung Nguyên, thì cũng nên thương tình mà để cho cà phê Trung Nguyên, hay các chàng trai Việt phát huy danh tiếng trên thị trường Âu Tây và Hoa Kỳ, mới là hợp luật kinh doanh và hợp đạo lý tình người.Tuy thế,điều này cà phê Trung Nguyên đã làm được, nhưng các chàng trai Việt thì không thể, bởi vì quả bom:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” đã gây nên một hậu quả thảm khốc điêu tàn như vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ!

    Nếu có người nói là tôi phóng đại tầm quan trọng của sự việc, khi có ý nói rằng vì bài viết :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” , đã gây thảm họa khi cắt đứt con đường tìm một nửa kia của các chàng trai Việt hiền lành dễ thương bên trời Tây, thì xin hãy nhớ lại một chế độ đã sụp đổ hoàn toàn vì một tấm ảnh mà tôi đã phân tích tỉ mỉ ở những bài viết trước! Thế mà trong chương trình kể tội ác đàn ông trai Việt này, sức mạnh tăng không biết gấp mấy lần khi có những hai bức ảnh với sức hủy diệt hàng tỉ megatone, lại còn hổ mọc thêm cánh khi có những bản cáo trạng mạnh mẽ gấp hàng trăm lần tác phẩm đảo lộn thế giới Căn lều bác Tom! Có phải là ngoa ngoắt hay không khi chỉ nói ngắn gọn đàn ông con trai Việt xấu cũng như tốt phen này đã tới bước đường cùng, khi sống không bằng chết và mãi mãi cô đơn…?

    Tấm gương Tào Tháo đáng chê trách và bị người đời sau nguyền rủa bởi vì kẻ gây ra sự đau khổ cho ông khi giết đi người cha, thì chưa chắc hắn đã đền tội xứng đáng mà nhiều khi còn sống mạnh khỏe! Trong khi đó những người dân vô tội chết oan ức mà không hiểu tại sao mình chết! Cũng thế! Những tên đàn ông gây ra những đau khổ ghê gớm cho tác giả Mỵ Châu nhiều khi vẫn sống phây phây, và nếu ly dị hắn vẫn có thể lừa được hai ba người “ngu” lại tiếp tục hầu hạ cho hắn và gia đình! Bởi vì cứ coi như nàng Mỵ Châu xinh đẹp ,học thức, thông minh, dịu dàng và nhất là lo toan việc nhà như thế, lại còn làm ra tiền gấp đôi thằng VC nhỏ nhen hèn hạ, mà không hiểu sao vẫn không dám giơ chân tặng cho thằng VC ấy một đạp ngay giữa mặt (nên hiểu theo nghĩa bóng)! Tức là vẫn ôm mãi niềm đau và vẫn cam chịu ngu, huống chi những phụ nữ xấu, nghèo, chỉ số IQ chỉ vài chục, thì dù có nghe thấy lời hô hào :”Đừng có ngu mà lấy trai Việt…” họ vẫn cố sức lao vào cái ngu mà thôi!

    Tất cả những sự kể lể thảm thiết của cô gái đáng thương này thì ngoài việc làm bùng nổ những xúc động, gây thương cảm cũng như sự góp ý chia sẻ hay tư vấn, người ta sẽ không khỏi thắc mắc rằng trí tuệ cô gái Việt này nằm ở đâu, khi mà được tự thuật là một cô gái thông minh, học thức? Từ những sự nghi vấn này , người ta không khỏi liên tưởng đến truyện ngắn :”Ở hiền không gặp lành “ của Nam Cao. Muốn đánh nổi ý tưởng : Hiền nhưng không gặp lành, Nam Cao đã cố ép nhân vật Nhu trong truyện thành một con người nhu nhược đến nỗi không biết cái gì là đấu tranh cho những sự đúng nhất ,cần thiết nhất!

    Khi từ một trạng thái đặc mà biến đổi sang thể khí, không cần qua trạng thái hóa lỏng, người ta gọi đó là sự thăng hoa, như băng phiến chẳng hạn! Thế thì :
    Từ một cô gái được chiều chuộng và chẳng bao giờ phải lo toan việc nội trợ, cơm nước thì bây giờ từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya tôi đầu tắt mặt tối để lo việc nhà chồng. Đứng là một sự thăng hoa đặc biệt, bởi vì từ một cô gái không biết gì là nấu nướng, mà không biết có được quá một năm không, mà trở thành đầu bếp giỏi đến nỗi có thể phục vụ cho đa quốc gia, thậm chí nấu được cả những thực phẩm chức năng dành cho từng người bệnh! Người ta bảo sông núi dễ dời, bản tính con người khó đổi, vậy mà làm sao từ một người chuyên được hầu hạ chiều chuộng, lại gần như ngay lập tức biến thành ngoan ngoãn phục vụ hết cả mọi người?

    Có bao giờ chúng ta thấy một CEO, hay một trưởng phòng kế hoạch, một chuyên viên … rất năng lực khi hoàn thành rất nhiều dự án ở cơ quan ở công ty, đồng thời cũng chu toàn tất tần tật mọi công việc ở nhà, từ nấu ăn sáng trưa chiều cho bảy tám người trong ấy một đứa con nít phải tính bằng ba? Nàng Mỵ Châu tôi nghiệp này đã từng khoe có một cá tính rất mạnh như:
    Tôi vốn dĩ là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Tôi thích sống cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kì ai.” Thế mà vòng kim cô nào, đã khiến cho nàng trở thành một cái gối bông không hề có một chút phản xạ đến nỗi không những bố mẹ chồng, chồng, mà cả đến mấy đứa em chồng cũng phải gọi dạ bảo vâng?

    Người ta thường nói :”Tay mang túi bạc kè kè, nói khuyếch nói khoác người nghe ầm ầm” . Vậy có cưỡng ép quá không, khi tự thuật rằng tiền lương của Mỵ Châu làm gấp đôi ông chồng, mà nhà ông chồng kinh tế cũng khá giả , vậy mà túi bạc to như thế người ta đã không nghe thì thôi, không hiểu nguyên do gì mà lại giống như Hàn Tín?

    Tôi không phủ nhận là trên thế gian cũng có thể có những chuyện khó tin như thế, nhưng bao giờ cũng phải có nguyên do! Chẳng hạn như phải nghiến răng chịu đựng vì sẽ được thừa hưởng ngôi nhà hoặc gia tài chục tỷ, vì xấu gái già nua mà vớ được anh chàng đẹp trai trẻ trung, vì con cái đã sắp sửa vào đại học cho nên không muốn làm ảnh hưởng, vì là một dây leo cát đằng cho nên không thể đứng một mình được nếu không bám vào tùng quân…

    Nhưng toàn bản cáo trạng đều có thể cho thấy không thể có những nguyên do, những vòng kim cô kìm hãm như vừa kể trên, bởi thế nếu như Nam Cao đã xây dựng một câu chuyện :” Ở hiền không gặp lành” , mà người ta cũng có thể phàn nàn rằng ông đã gò ép nhân vật để tạo ra sự thuyết phục cho quan điểm :”Ở hiền không gặp lành”, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận vì cô Nhu trong câu truyện của ông đã hiền lành, nhu nhược bẩm sinh. Nhưng bài viết :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” , tác giả đã tạo ra một hiện tượng thăng hoa, một sự quay ngoắt 180 độ mà không có một nguyên nhân, lý do thuyết phục, thì người đọc không khỏi giống như tâm trạng của Kim Trọng khi nghe Thúy Kiều gảy đàn:

    ___
    Rằng hay thì thật là hay
    Nhưng nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào….



    Tôi đặt cho cô gái đáng thương trong topic là Mỵ Châu, vì thấy có nhiều điểm trùng hợp. Nếu có ai không đồng ý và đòi thẩm vấn, tôi xin trần tình…
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 23-03-2014 lúc 10:46 AM Lý do: phần viết bài thường dở chứng!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com