Mừng Chúa Phục Sinh năm 2014 (Happy Easter)
Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia!
– Con đã sống lại, Con vẫn kề cận bên Cha. Alleluia!
“Christos a inviat” (Đức Kitô đã phục sinh).
The Vigil in the Holy Night of Easter

-Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth.
-Jesus told her “I amthe resurrection and the life, whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this (John 11,25-26)
Quý vị Kính mến! “Chúa Đã Sống Lại! Halêluiya!”, đó là tiếng hô vui mừng của Phêrô, của Gioan, của các tông đồ..., và của mọi thế hệ Kitô hữu. Đó là niềm tin (Faith in a bright future) của Giáo Hội đã hơn 2000 năm qua, là Tin Mừng (glad tidings) không chỉ cho các tín hữu (believer) Đức Giêsu mà thôi, nhưng còn cho tất cả mọi người, bởi vì: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì chúng ta là những người khốn khổ (utterly miserable) nhất trong mọi người” ( If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all -1Corinthians 15, 19), và niềm tin của chúng ta trở nên hão huyền. Nhưng Ngài đã sống lại và đã phục sinh tâm hồn chúng ta, biến chúng ta thành con người mới: “Nếu Thần Khí (The Holy Spirit) của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người mà làm cho thân xác của anh em có được sự sống mới” (If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodles also, through his Spirit that dwells in you - Romans 8, 11). Đây quả là Tin Mừng, và Tin Mừng đó phải được vang xa đến tận cùng trái đất. Sự chết bây giờ không còn là tiếng nói cuối cùng, bởi vì sau sự chết là sự sống lại, qua đau khổ là đến vinh quang. Sự kiện Chúa Phục Sinh, đem lại cho chúng ta niềm hy vọng là cũng sẽ được Phục Sinh như Ngài.
Xin Thượng Đế (Lord God Almyghty) cho Hương linh (Soul) những người thân thương của chúng ta, được lên chốn nghỉ ngơi (go to Heaven), cùng với Chư Phật ( All The Buddhist) và Chư Tiên Thánh (All Saints), trong cõi sống ngàn thu (Forever;Go to Heaven; Homeland - 2Cr 5,1) .
Với niềm tin tưởng và hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng (Paradis), Chúng ta hãy cầu nguyện, Xin Chúa Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Mẹ St. Marie là Nữ Vương Các Thánh (Queenship of Mary), và Thánh phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), xin các Đấng hãy thương xót và cho các linh hồn, trong linh tông , huyết tộc (Spirit, flesh-and-blood relation), và sinh linh [các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng Tử (to die because of injustice)], được vào cõi sống ngàn thu (Go to Heaven; Homeland - 2Cr 5,1). -Chúng con nguyện xin , nhờ Đức Kitô (Jêsus-Christ), Chúa chúng con, con của Chúa Cha (God the Father), là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ),cùng với Chúa Thánh Linh (The Holy Spirit), đến muôn đời . Amen
Hoai Niem cũng Cầu chúc cho Quí Vị và gia đình luôn được bình an như Lời Chúa đã hứa ban cho nhân loại (Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests - Luc 2,14; Mat11,29).
Tạ ơn Cha Trời (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22), Thánh Mẫu Đồng Trinh Marie (The Blessed Virgin Mary), Thánh Phụ Joseph.Thanks a lot – Thank The Lord God Almighty.- Thank The Buddha Amitabha. Amen.
Ghi Chú : Tại Hà nội (Đồi Cốc) :50.000 sinh linh (Sacred human life), + Các Huyện, Từ Châu, Liêm Châu, Thanh Oai : 22.000 Sinh linh, tại Nam Định : 3155 Sinh linh ( Ông Vũ Bao Xã Nghĩa Thắng đã chôn cất)+ tại Huế 42.200 sinh linh (từ nmăm 1992) + tại Pleiku (Gia Lai)15.000 sinh linh, + tại Nha Trang (Gx Vinh An Đắc Nông): 1.500 sinh linh, tại Biên Hòa / Đồng Nai (Gx Tây Hải (Gp Xuân Lộc) 1.000 sinh linh. Tổng cộng, tính đến năm 2012, đã có 134.655 Sinh Linh được chôn cất tại mọi miền đất nước (chưa kể đến các Sinh linh bị bỏ rơi, không được ai chôn cất)],