Đức Thánh Cha chia sẻ về ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần

VATICAN. Sáng thứ 4, ngày 14.5, như thường lệ, các tín hữu hành hương lại quy tụ về Quảng Trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha.
Trong bài giáo lý lần này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dọn mình để đón nhận lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống thường ngày. Ơn Sức Mạnh cũng giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn dù là nặng nề nhất. Sau đây là toàn văn bài chia sẻ của ngài: “Xin chào tất cả anh chị em, Chúng ta đã cùng suy tư trong những bài giáo lý trước về ba ơn đầu của Chúa Thánh Thần: ơn Khôn Ngoan, ơn Thông Hiểu, ơn Lo Liệu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về điều mà Chúa đã làm: Người luôn đến để nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta và Người làm điều này bằng một ơn đặc biệt: ơn Sức Mạnh. Có một dụ ngôn, do Đức Giêsu kể lại, giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của ơn này. Một người gieo giống ra đi gieo giống; không phải tất cả mọi hạt giống được gieo đều sinh bông hạt. Hạt rơi trên đường bị chim ăn mất; hạt rơi trên đất đầy sỏi đá hay giữa bụi gai thì bị mặt trời làm cho khô héo hay bị những nhành gai bóp nghẹt. Chỉ có những hạt nào rơi trên đất tốt mới lớn lên và sinh nhiều hoa trái (x. Mc 4,3-9/ Mt 13,3-9/ Lc 8,4-8). Như Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ, người gieo giống này là hình ảnh của Chúa Cha, Đấng đã gieo rắc khắp nơi hạt giống lời Ngài. Nhưng những hạt nào gặp phải mảnh đất khô cằn của con tim thì dù có được đón nhận, cũng không sinh hoa kết quả gì được. Nhưng với ơn sức mạnh, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho mạnh đất tâm hồn chúng ta thoát khỏi những lờ đờ, lỏng lẻo, sợ hãi vốn là những điều ngăn cản hạt giống nảy sinh, để Lời Chúa có thể được áp dụng vào thực tế, được sống một cách chân thực và với trọn niềm vui. Ơn sủng này đích thực là một trợ giúp cho chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, cũng như giải phóng chúng ta khỏi rất nhiều những ngăn trở. Vào những giây phút khó khăn hay những tình huống cực đoan, ơn Sức Mạnh được biểu lộ một cách hết sức lạ thường. Đó là trường hợp của những ai đang phải đối diện với những kinh nghiệm đau khổ kéo dài làm xáo trộn cuộc sống của họ và của những người họ thương yêu. Trong Giáo Hội đã có những chứng tá của rất nhiều anh chị em, những người đã không ngại trao ban chính cuộc sống mình để trung thành với Chúa và với Tin Mừng. Ngày nay cũng vậy, không thiếu những Kitô hữu ở khắp nơi trên mọi miền thế giới tiếp tục cử hành và làm chứng tá cho đức tin của mình, với một niềm tin tưởng và an nhiên sâu thẳm, họ chịu đựng dù biết rằng họ sẽ phải trả một giá rất đắt. Tất cả chúng ta đều biết có những con người đã sống trong những hoàn cảnh khó khăn, rất đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ đến những thiện nam tín nữ, những người đang sống một đời sống rất vất vả, phải đấu tranh để hướng gia đình về phía trước, để giáo dục con cái: họ làm tất cả những điều này vì có ơn Sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp sức cho họ. Rất nhiều người nam nữ mà chúng ta không hề biết tên đã làm cho nhân loại chúng ta và Giáo Hội của chúng ta được nở mày nở mặt vì họ rất mạnh mẽ: mạnh mẽ trong việc hướng về phía trước cuộc sống của mình, gia đình của mình, công việc của mình, đức tin của mình. Những người anh chị em này của chúng ta là những vị thánh, những vị thánh đời thường, những vị thánh ẩn danh giữa chúng ta: họ đích thực đã có ơn Sức Mạnh để thực thi nghĩa vụ của những con người, của những người cha, người mẹ, người anh, người chị, của công dân. Chúng ta có rất nhiều con người như vậy! Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những con người như thế, những vị thánh âm thầm: Chính Chúa Thánh Thần hiện diện trong họ đã giúp họ tiến tới! Và chúng ta có thể có một suy nghĩ tích cực về những người này: nếu họ có thể làm được, tại sao chúng ta không thể? Điều này thúc đẩy chúng ta đến việc cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn Sức Mạnh của Ngài. Chúng ta đừng nghĩ là ơn Sức Mạnh chỉ cần thiết trong một vài trường hợp hay hoàn cảnh cụ thể nào đó. Ơn này phải được hình thành trong sâu thẳm căn tính Kitô hữu của chúng ta, trong sự tính thường hằng của đời sống thường ngày của chúng ta. Như tôi đã nói, trong mọi ngày sống, chúng ta phải luôn luôn mạnh mẽ, chúng ta cần Sức Mạnh, để mang cuộc sống, gia đình và đức tin của chúng ta hướng về phía trước. Thánh Phaolô tông đồ đã nói một câu rất hay rằng: “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Phil 4,13). Khi nào có những khó khăn kéo đến với chúng ta trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hãy ghi nhớ câu này: “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Chúa luôn ban cho chúng ta sức mạnh, chúng ta đâu còn thiếu điều gì nữa. Chúa không bao giờ thử thách chúng ta điều gì vượt qua sức chịu đựng của chúng ta. Ngài luôn ở cùng chúng ta. “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Các bạn thân mến, nhiều khi chúng ta bị cám dỗ lười nhác hay để cơn sầu khổ làm cho mình thêm tồi tệ, đặc biệt khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Trong những trường hợp đó, chúng ta đừng đánh mất tinh thần, nhưng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để với ơn Sức Mạnh mà Người ban cho chúng ta, chúng ta có thể làm cho con tim mình được phấn chấn lên và thông truyền sức mạnh và sự hăng hái mới cho cuộc sống cuộc và cho hành trình theo Đức Giêsu của chúng ta.”


Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(chuyển dịch từ bản Ý ngữ)

Thuộc Bản Tin :
DÒNG TÊN

Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: