Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: "CHỨC THÁNH" (Chuyện nhiều tập)

  1. #1
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default "CHỨC THÁNH" (Chuyện nhiều tập)




    Chuyện dài “CHỨC THÁNH”
    Tập 1, “Trời đất qua đi nhưng Lời Ta mãi mãi trường tồn”
    Những chuyện có thật một trăm phần trăm.

    Trong cuộc sống hằng ngày người có đạo hoặc không có đạo, rất ít người quan tâm tìm hiểu “Chức Thánh” mà nôm na rằng đó là những Phó Tế, Linh Mục, Giám Mục…là những Vị dâng Thánh Lễ, Ban Bí Tích và loan truyền Tin Mừng. Hiểu như vậy không sai nhưng có phần cục bộ, đó là chức năng, nhiệm vụ của các Vị ấy mà không xác minh được “Chức Thánh” là thế nào.
    Để phù hợp với tựa đề, phần đầu tôi chỉ kể chuyện, phần cuối ấn chứng Lời Chúa nhằm cho nội dung được liên tục.

    Trong một bữa tiệc ngoài những thân hữu khách mời, có 2 bàn danh dự gồm Cha xứ An-tôn Pa-đô-va Khương,(*) thuộc Gp Vĩnh Long, quý Thầy Chủng Viện và tôi.

    Bầu khí rôm rả của những bàn khác lời qua tiếng lại vui vẻ, đôi khi khích bác nhau rồi nói nặng nhẹ nhau. Cha xứ có vẻ không vui, một lúc sau xem ra Ngài không chịu nổi nói : Tôi kể chuyện này cho các Thầy nghe; (Những bàn gần im lặng nghe Cha kể).

    Nhà thờ… (tôi xin giấu tên) thánh lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường Ông Trùm nhà thờ này (danh tự gọi này như Chánh Trương miền Bắc, nay là gọi là Trưởng Ban Hành giáo) luôn luôn Chủ tế giảng xong Ông mới đến Nhà thờ.

    Cha xứ đó hỏi Ông : Sao Ông đi lễ trễ hoài vậy?
    Ông Trùm : Thưa Cha, xin Cha thông cảm cho con, như Cha biết đó, Vợ của con thì đàn lễ, mấy đứa con của con đứa thì hát trong Ban Đồng Nhi Hát (ngày xưa chưa có Ca đoàn) mấy đứa khác thì giúp lễ còn mỗi mình con. Thức dậy, con phải dẫn mấy con trâu, bò buộc ngoài đồng cho nó ăn cỏ, tắm rửa cho heo ăn, thả mấy con gà con vịt ra … con bị trễ giờ lễ là vậy. (Nhà thờ thôn quê miền tây đa số mổi ngày chỉ dâng một Thánh Lễ, kể cả ngày chúa nhật).

    Cha Xứ nói : Làm chi cho quá, Chúa cho bao nhiêu thì lấy đó mà dùng, đừng để Chúa phiền lòng.

    Cha xứ kể tiếp, một tuần lễ sau, trâu bò heo gà vịt nhà Ông Trùm lần lượt theo nhau chết hết.

    Cha Xứ kết luận, con người có chức thánh rất siêu thực, các Thầy có mặt tại đây có người sẽ được nhận chức thánh làm Linh Mục, nhớ kĩ khi nói ra điều gì cần phải cân nhắc vì môi miệng đã được xức dầu rồi.

    ĐNA
    -----------
    (*) Cha Khương hiện còn sống là Quản Hạt Trưởng Trà Vinh Chánh Xứ Giáo xứ Trà Vinh, thuộc Gp Vĩnh Long.

  2. Có 3 người cám ơn dangngocan vì bài này:


  3. #2
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    CHUYỆN DÀI “CHỨC THÁNH”
    Tập 2, Bình yên không chân lý?


    Giáo xứ Ph. Ph… tỉnh BếnTre thuộc Giáo Phận Vĩnh Long, do đất nước chiến tranh từ giữa thập niên 1960 thế kỷ XX không an ninh, chỉ mỗi Linh Mục Tô-ma Nguyễn Văn Vẽ Quản Nhiệm đến năm 2007, gần 40 năm. Công tác mục vụ rất khó khăn do Nhà thờ nằm trên trục hương lộ, đồng quê, ban ngày thì thuộc quân đội chế độ cũ kiểm soát, ban đêm nhà nhà tắt đèn ngủ sớm, không ai dám bước ra đường, nếu có việc khẩn cấp nghiêm trọng có người hấp hối ra đường thì phải cầm cây đuốt bùng cháy thật to, miệng luôn la to có người gần chết cứu cấp cứu cấp, để tránh hiểu lầm đôi khi bị bắn chết bởi súng đạn bên cách mạng.

    Trước hiểm họa chết chóc hằng ngày người ta thấy trong khuông viên nhà xứ rất nhiều thanh niên lạ mặt tạm trú, lúc đầu ai cũng thắc mắc dần dần phôi phai và kháo nhau do tình thương bác ái Cha Tô-ma cho tá túc chạy giặc.

    Giáo xứ này dù trong thời kỳ chiến tranh, thường xuyên có trên 800 giáo dân đi lễ, giữ Luật Chúa nghiêm túc.
    Đến năm 1975 thế kỷ XX, đất nước thống nhất thì người ta mới biết những thanh niên trú ngụ trong Nhà xứ có cả hai phía, một số người làm việc của Chế cũ và một số người của cách mạng.

    Hôm nay Giáo xứ nầy do Linh Mục Trương Vĩnh Thiện Quản Nhiệm, giáo dân chỉ còn khoảng 700 người, Ngài quan sát thì gần như gia đình giáo dân nào cũng có một đôi vợ chồng rối…và không giữ luật Chúa.

    Tìm hiểu nguyên nhân thì ra : Do thời kỳ chiến tranh việc đi lại khó khăn và để tạo bầu khí hòa bình giữa 2 thế lực, Cha Tô-ma làm ngơ cho người này ăn ở với người kia không qua Bí Tích Hôn Phối, mà đến hôm nay ngày càng lún sâu tệ trạng này.-

  4. Có 2 người cám ơn dangngocan vì bài này:


  5. #3
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Qua chuyện dài “CHỨC THÁNH” tập 1 và 2 phần nào thêm minh chứng Linh Mục là người của Chúa, chức năng nầy luôn tiềm ẩn trong thân xác cho đến ngày Chúa gọi về. Những sự kiện nêu lên chỉ nhằm mục đích lưu ý nên tạo cái sáng tươi trong cuộc sống, mà đôi khi quên, hụt hẩng, để lại hậu quả không cải thiện được.

    Giữa thập niên 1940 thế kỷ XX, Linh mục Giuse Nguyễn Toàn Năng, nhận chức Chánh Xứ G… một địa phương nông thôn hẻo lánh, thuộc Giáo Phận Vĩnh Long.
    Linh mục có nhiều năng lực như tên của Ngài. Thời đó, đường sá xe cộ coi như không có, Ngài dùng ghe, thuyền liên hệ chổ này nơi nọ tìm kiếm vật chất sửa chữa Nhà thờ, xây cất trường học. Mời Thầy Dòng Ki-tô Vua về dạy thay thế Nữ tu Mến Thánh Giá. Ngài giúp tiền của cho con em giáo dân học tiếp lên trường Huyện, Tỉnh…

    10 năm sau, nhiều cơ quan Nhà Nước phía Nam tuyển dụng thanh niên Giáo xứ này làm việc tỉnh thành nào cũng có, rồi có đồng vào đồng ra, đời sống các gia đình giáo dân khấm khá lên,
    cùng lúc phát sinh nhiều tệ trạng mặc cho Cha xứ khuyên lơn ngoài đời và Bí Tích Giải Tội, giáo dân không chừa, hối cải.

    5 năm tiếp theo, thói hư tật xấu giáo dân càng thêm thậm tệ. Cha xứ nhiều lần cảnh cáo cũng không ăn thua gì. Một lần nọ trong Thánh lễ sau Truyền Phép, Ngài cầm Mình Thánh Chúa nâng cao nói :“Lạy Chúa, dân này không giữ luật Chúa, không sợ Chúa, xin Chúa ra roi trừng phạt để chúng ăn năn hối cải…”
    Tức thì hè năm đó, những Tu sĩ Nam Nữ của giáo xứ xuất tu ra về, tất cả gia đình trong giáo xứ ngày càng sa sút nghèo nàn, không một con em nào học hết lớp V, ngoại trừ gia đình nào rời bỏ xứ lập nghiệp nơi khác thì được thịnh vượng,

    Về sau có 3 Vị Linh Mục khác Quản Nhiệm Giáo Xứ này, tính từ thập niên 1960 đến nay là hơn 50 năm, giáo dân đạo đức có khá hơn, nhưng vẫn nằm trong diện đói nghèo, không một Tu sĩ nào, ngoại trừ có một Nam thanh niên vượt biên hiện là Linh Mục ở Đài Loan.

    “Chức Thánh” mặc khải bởi Ba Ngôi Thiên Chúa, tiên khởi kế thừa Đức Ki-tô Ngôi Hai Con Một Thiên Chúa bởi Chúa Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa hòa nhập trong con người Linh Mục, Thừa Tác Viên trung thành của Chúa Ki-tô “Linh Mục Thượng Phẩm”.

    Cầu xin Chúa cho biết những việc phải nói phải làm trong Thánh ý của Ngài. Xin Ngài rút đi án phạt chung tất cả.-

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Chuyện dài “CHỨC THÁNH” tập 4

    Trong bữa tiệc “LY”, Chúa Giê-su cầm bánh, ruợu, dâng lời chúc tụng rồi trao cho các Tông Đồ nói : “Các Con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta”. Chức vụ Linh mục được xác lập, một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và Tông Truyền.
    Đến năm 1562 Cộng Đồng Trentô khóa 22 ngày 17 tháng 9 xác tín : “Đức Ki-tô luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, đặc biệt khi Hội Thánh cử hành phụng vụ. Trong hy lễ hiến tế, Người hiện diện trong con người của Thừa Tác Viên ; như xưa kia Người đã hiến mình trên thập giá, thì nay cũng chính Người hiến mình qua thừa tác vụ của các tư tế "](câu 20).

    Con người được thụ phong Linh mục là một “đặc sủng” của Thiên Chúa trao ban cho “thiên chức” được mệnh danh là “một Chúa Giê-su khác”,
    sống theo Đức Ki-tô, làm theo Đức Ki-tô. Theo đó, tác phong người Linh Mục thay đổi nhằm vào chân thiện mỷ từ lời nói, cử chỉ đến hành động. Thật không may rủi ro ngoại cảnh nào đó… âu cũng là sự cảnh báo cho mọi người lưu tâm thực thi đức công bằng…

    Linh mục Ca-rô-lô Lê Văn Lô vào cuối thế kỷ XX Ngài Quản nhiệm Giáo xứ T….thuộc giáo phận Mỷ Tho, bản năng là Hướng Đạo “Sói” nên rất hăn say trong mọi công việc, Ngài cho tân trang tu sửa giao thông trong xứ đạo, khoan nhiều giếng lấy nước ngọt tiện cho giáo dân dùng…rồi đầu thế kỷ III hướng đến công trình “xây cất nhà thờ”
    Đây có thể gọi là công trình vĩ đại vì đất đai địa phương hoàn toàn là mương nước trồng cây ăn trái. Hơn 7000 giáo dân mà phải tụ họp trong mấy căn nhà lá tham dự thánh lễ.

    Công việc xây cất Nhà Chúa được khởi công, có người tiếc rẻ những cây ăn trái bị chặc đốn thì Ngài nói : một ít của cải nhỏ dâng cho Chúa có đáng gì.
    Nếu đánh giá là công trình vĩ đại cũng không quá đáng, giáo xứ cách thành phố không quá 10 cây số đường chim bay, thế mà vật liệu đưa vế xứ phải mất cả tuần lễ, và đâu phải ngày một ngày hai là xong, những 2 năm công sức hàng 100 công nhân mổi ngày. Có những tiếng nói :”Cha ơi! mệt nhọc quá”. Linh Mục :”Cố gắng lao động dâng sự mệt nhọc cho Chúa, xây dựng Nhà thờ cho các con mà”.
    Có gia đình nói : Nhà thờ xây xong khánh thành tụi mình chết đi cũng mừng rồi. Linh mục : Đúng vậy các con.

    Thật không ngờ, những sự việc xẩy ra rất trùng hợp với những lời nói của Cha xứ;
    - Mùa gió chướng năm đó nước mặn dâng từ biển vào làm cây ăn trái của một số gia đình công giáo nhiễm mặn chết khô.
    - Khánh thành nhà thờ không bao lâu thì Cha Ca-rô-lô được bài sai của Giám Mục chuyển đến giáo xứ khác.
    - Gia đình phát biểu Nhà thờ được khánh thành mừng chết cũng được thì cả 2 Vợ Chồng chưa đến 60 tuổi và một người con gái có chồng 2 con, cùng nhau trước sau bi tai biến chết trong một năm rưởi.


    Chuyện xảy ra khó xét đoán do người có “chức thánh” hay do ngẩu nhiên trùng hợp?
    - Xin Chúa ban cho các Mục tử những ơn soi sáng và nâng đở cần thiết.
    - Chúng ta là tạo vật yếu hèn và có tội. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống phù hợp với niềm tin của chúng ta bằng cách ký thác trọn vẹn cuộc sống của mình cho Chúa.-

  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com