Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Câu Chuyện Thành Công

  1. #1
    yeulahysinh@yahoo.co's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thanh pho Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 181 lần trong 65 bài viết

    Default Câu Chuyện Thành Công


    CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

    Khi Thomas Edison phát sinh ra bóng đèn, ông đã phải thực hiện hai ngàn lần thử nghiệm trước khi bóng đèn điện hoạt động được. Một phóng viên trẻ tuổi hỏi ông cảm thấy thế nào sau quá nhiều lần thất bại. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi đã phát minh ra bóng đèn và đó là một quá trình nghiên cứu gồm hai ngàn công đoạn".

    Wilma Rudolph là con thứ hai mươi trong số hai mươi hai người con. Bà bị sinh non và sức khỏe là cả một vấn đề lớn. Lúc bốn tuổi, bà bị viêm cả hai buồng phổi và bị ban đỏ. Di chứng của nó khiến chân trái của bà bị liệt. Khi lên chín, bà bỏ nạng chân trái và bắt đầu tập đi. Lúc mười ba tuổi, bà đã có thể bước đi nhịp nhàng. Các bác sĩ nói đó là một điều kỳ diệu. Năm đó bà quyết định theo nghề vận động viên chạy đua. Bà tham gia một cuộc thi chạy và về đích cuối cùng. Những năm sau đó bà đều tham gia các cuộc thi chạy, nhưng luôn về đích cuối cùng. Mọi người khuyên bà nên từ bỏ nhưng bà vẫn tiếp tục chạy. Rồi một ngày kia, bà đã giành được giải thưởng. Và rồi cứ thế bà luôn chiến thắng trong các cuộc thi bà tham gia. Cuối cùng, cô gái nhỏ này, người mà các bác sĩ nói sẽ không thể đi lại được nữa, đã giành ba huy chương vàng Olympic.

    Năm 1962, bốn nhạc sĩ trẻ tuổi tràn đầy dũng khí đến thử giọng làm đĩa hát đầu tiên của họ với công ty ghi âm Decca. Các nhà quản lý của công ty không thấy ấn tượng gì. Khi tiễn nhóm nhạc này, một người quản lý nói: "Chúng tôi không thích tiếng đàn của họ. Các nhóm ghi-ta đang trên đường tụt dốc hay sao ấy?" Nhóm nhạc đó là The Beatles.

    Năm 1944, Emmeline Snively, giám đốc hãng thời trang Blue book, nói với cô người mẫu Norma Jean Baker đầy triển vọng: "Tốt hơn hết là cô nên về học nghề thư ký văn phòng hoặc lấy chồng đi". Cô người mẫu đó vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của mình và đã trở thành Marilyn Monroe.

    Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc hãng Grand Ole Opry, sa thải một ca sĩ chỉ sau một lần biểu diễn. Ông nói với người ca sĩ đó: "Anh không thể tiếp tục được, chẳng có nơi nào chịu nhận anh nữa đâu. Anh nên trở lại nghề lái xe đi". Người ca sĩ đó vẫn tiếp tục con đường đã chọn và trở thành ngôi sao nhạc pop ở Mỹ, Elvis Presley.

    Khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại vào năm 1876, không có ai ủng hộ phát minh này cả. Sau khi thực hiện một cuộc gọi thử, chủ tịch Rutherford Hayes nói: "Đó là một phát minh đáng kinh ngạc, nhưng ai là người muốn sử dụng nó?".

    Vào thập niên 40, một nhà phát minh trẻ tuổi khác có tên là Chester Carlson đã mang ý tưởng của mình đến trình bày với hai mươi tập đoàn, kể cả những tập đoàn lớn nhất nước. Tất cả đều từ chối anh. Năm 1947, sau bảy năm ròng rã bị từ chối, anh được một công ty nhỏ ở Rochester, New York, công ty Haloid, mua bản quyền phát minh đó - quy trình sản xuất giấy tĩnh điện. Haloid đã trở thành Tập đoàn Xerox mà chúng ta biết đến ngày nay.

    *** Tính cách không thể tự phát một cách dễ dàng và lặng lẽ. Chỉ có trãi nghiệm và thất bại mới khiến cho tâm hồn mạnh hơn, tầm nhìn rộng mở hơn, ước vọng dâng cao hơn và sẽ đạt được thành công. Bạn sẽ có sức mạnh, trải nghiệm và tự tin từ chính nơi bạn thật sự dừng lại và cảm thấy sợ hãi... Bạn phải làm điều mà bạn không thể làm. Và hãy nhớ, thanh thép tốt nhất là thanh thép được nung trong lò nung nóng nhất.

    *** Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, người bỏ cuộc không bao giờ thành công.

    _____ Bản dịch GIA VĂN _____

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com