Thư Cảm Tạ
Trong niềm xúc động sâu xa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
- Cha sở Gx Nam Hưng Hạt Hóc Môn
- Cha phụ tá GX Bắc Hà Hạt Phú Phọ
- Hai Cha Đồng Tế (Trong Linh Tông của Soeur Marie Nguyễn Ngọc Lệ Thuý)
- Soeur Giám Tỉnh và và Quý Soeurs thuộc Hội Dòng Thánh Phaolo (Saigon St.Paul de Chartres nunnery).
- Cha Trợ uý
- Toàn thể Anh Chị em trong Huynh Đệ Đoàn PSTT Clara Thị Nghè
- Ca Đoàn Mân Côi
- Các Hội Đoàn trong GX Nam Hưng
Quý Cha, Quý Soeurs, các Anh Chị trong Huynh Đệ Đoàn PSTT, Quý Hội Đoàn, Quý Ca Đoàn, Quý Đoàn thể và các Cô Bác xa gần cùng thân bằng quyến thuộc, đã đến Tang gia để giúp đở, an ủi, chia buồn, phúng điếu, cầu nguyện, Cử hành và tham dự Thánh Lễ an táng và tiễn đưa
Linh Hồn Bà Cố Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 GIỜ NGÀY 15-06-2014 ( 18-05-Giáp Ngọ)] Hưởng Dương 54 tuổi, là vợ , mẹ, bà của chúng con đến nơi an vui trong nhà Chúa, Hoả Táng tại Bình Hưng Hoà và an nghỉ tại Phòng Hài Cốt Gx Nam Hưng Hạt Hóc Môn –TGP Saigon,
Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân, trả công bội hậu đến Quý Cha , Quý Soeurs, Quý Hội Đoàn, Ca Đoàn và Toàn thể Quý Ông Bà, Anh Chị em trong và ngoài GX.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc hẳn không tránh được thiếu xót, xin Quý Cha , Quý Soeurs, Quý Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể Quý Vị niệm tình tha thứ. . .
Quý Cha , Quý Soeurs, Quý Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể Quý Vị Kính mến!, Chúa đã ban tặng Thập giá thường niên cho gia đình chúng con, đau đớn không kể xiết Quý Vị ạ! Nhưng tinh thần chứng nhân (witness) Chúa Kitô của Quý Cha , Quý Soeurs, Quý Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể Quý Vị đã làm cho chúng con vơi bớt khổ đau. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều trước mắt, xin Quý Cha, Quý Soeurs và các Quý Vị hãy thương nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện "Remember me always in your prayers!".Chúng con xin tri ân chân thành.
Gia Đình chúng con, các con và cháu đồng Cảm Tạ và Kính Bái.
Trưởng Nữ Soeur Marie Nguyễn Ngọc Lệ Thuý
(Saigon St.Paul de Chartres nunnery).