Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Voi già bật khóc khi được tự do sau 50 năm xiềng xích

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,405
    Cám ơn
    9,568
    Được cám ơn 28,341 lần trong 5,375 bài viết

    Default Voi già bật khóc khi được tự do sau 50 năm xiềng xích





    Chú voi khóc ròng vì được tự do sau nửa thế kỷ bị xiềng xích


    Voi già bật khóc khi được tự do sau 50 năm xiềng xích





    Một chú voi bị xiềng bằng xích sắt gắn đinh và bị ngược đãi tồi tệ suốt 50 năm qua ở bang Uttar Pradesh đã bật khóc và rơi lệ khi được các nhân viên bảo vệ động vật giải cứu.

    Chú voi Raju bị những kẻ săn trộm bắt từ khi chú còn nhỏ, và sau đó bị mua đi bán lại qua nhiều chủ khác nhau. Cuối cùng, chú rơi vào tay một gã nghiện ma túy, kẻ đã dùng xích sắt gắn đinh xiềng chú ở một chỗ để xin tiền khách qua đường.



    Voi Raju bị chủ xiềng bằng xây xích gắn đinh nhọn để đi xin tiền người qua đường

    Trong suốt những tháng ngày bị xiềng xích khổ ải suốt 24/24 đó, voi Raju không được chủ cho ăn uống đầy đủ, thường xuyên phải chịu đói khát và ăn giấy, thậm chí là cả nhựa để sống sót qua ngày. Raju bị chủ đưa ra đường, dùng vòi để xin tiền của những người đi qua mà không một ai mảy may quan tâm đến nỗi đau đớn của chú.

    Rất may là chú voi Raju đã được tổ chức cứu trợ động vật Anh Wildlife SOS phát hiện ra, và tổ chức này ngay lập tức báo cáo trường hợp ngược đãi động vật trên lên cơ quan lâm nghiệp bang Uttar Pradesh.



    Những dây xích trói buộc chân Raju suốt 50 năm qua

    Ngay trong đêm thứ Năm tuần trước, các nhân viên của Wildlife SOS và các kiểm lâm viên tới nơi Raju bị nhốt để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy người chủ của Raju không hề có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào do cơ quan kiểm lâm cấp, và nhóm cứu trợ động vật trên quyết định giải cứu chú ngay trong đêm.
    Ông Kartick Satyanarayan, người đồng sáng lập tổ chức Wildlife SOS cho biết người chủ này đã tìm cách kích động Raju để ngăn cản nỗ lực giải cứu. Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ vẫn kiên quyết bám trụ tại hiện trường để giải phóng cho Raju, và dường như chú voi hiểu được điều đó, nên nước mắt của nó cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhăn nheo.



    Nhân viên cứu trợ tìm cách tháo dây xích khỏi chân Raju


    Chú voi rơi nước mắt khi biết mình sắp được tự do

    Một số người cho rằng Raju khóc vì đau đớn, tuy nhiên các nhân viên cứu trợ khẳng định rằng chú voi đã có cảm nhận rất rõ ràng rằng cuộc đời mình sắp có sự thay đổi lớn, và mình sắp được hít thở bầu không khí tự do. Ông Kartick nhận định: “Nó khóc ròng như thể lần đầu tiên cuộc đời của nó có hy vọng sau bao nhiêu năm khổ ải.”

    Anh Pooja Binepal, người tham gia vào chiến dịch giải cứu cho biết: “Cả đội rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng nước mắt tuôn ra trên gương mặt Raju. Tất cả chúng tôi đã vô cùng xúc động. Từ đáy lòng mình, chúng tôi biết rằng Raju đã nhận ra nó được tự do.”



    Những bước chân tự do đầu tiên của Raju


    Voi Raju được chuyển tới khu bảo tồn

    Binepal giải thích thêm: “Voi là loài động vật không chỉ to lớn mà còn rất thông minh. Khoa học đã chứng minh được rằng loài voi cũng biết đau buồn, thế nên chúng ta có thể tưởng tượng những bất hạnh khủng khiếp mà Raju đã phải trải qua suốt nửa thế kỷ.”
    Các chuyên gia về động vật học tin rằng loài voi thường bật khóc khi quá xúc động. Giáo sư Mark Bekoff thuộc Đại học Colorado, Mỹ cho biết: “Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy voi và một số loài động vật khác bật khóc vì xúc động.”



    Raju được các nhân viên khu bảo tồn chăm sóc đặc biệt

    Sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục trần gian”, Raju được các nhân viên Wildlife SOS dắt những bước đầu tiên của tự do ra một chiếc xe tải để chở chú về khu bảo tồn Agra ở miền bắc Ấn Độ.
    Ông Kartick kể: “Khi chúng tôi đưa Raju tới khu bảo tồn, những con voi khác thức giấc và đến để xem mặt Raju, đúng là một khoảng khắc đáng nhớ.”



    Voi Raju thỏa thích vui đùa cùng dòng nước bên trong khu bảo tồn

    Raju sẽ được nhốt riêng trong một tuần để được chăm sóc y tế đặc biệt trước khi hòa nhập với đàn. Tổ chức Wildlife SOS đã phát động một chiến dịch quyên góp 10.000 bảng để giúp Raju có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

    Ông Kartick nói: “Đây sẽ là một quá trình tái hòa nhập lâu dài, nhưng chúng tôi muốn Raju biết rằng con người không chỉ có nghĩa là đau đớn và tàn ác, nhưng điều đó phải cần thời gian.”

    Trí Dũng (Theo Independent) (Khampha.vn

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    486
    Được cám ơn 613 lần trong 190 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post

    ...
    Chú voi Raju bị những kẻ săn trộm bắt từ khi chú còn nhỏ, và sau đó bị mua đi bán lại qua nhiều chủ khác nhau. Cuối cùng, chú rơi vào tay một gã nghiện ma túy, kẻ đã dùng xích sắt gắn đinh xiềng chú ở một chỗ để xin tiền khách qua đường.
    ...
    đọc bài này mình nghĩ đến những trẻ em bị kẻ bất lương làm cho tàn phế hoặc cho uống thuốc mê rồi đem ra giữa chợ hay nơi có nhiều người qua lại gợi lòng thương xót để xin tiền... Ước gì những trẻ em ấy được quan tâm như chú voi trên đây.
    Mời bạn xem bài này nhé: Tại sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn ngủ?

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com