Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
Trang 4/4 đầuđầu ... 234
kết quả từ 121 tới 151 trên 151

Chủ đề: Chớ nên Yêu Kẻ Thù, mà phải Ghét!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Chớ nên Yêu Kẻ Thù, mà phải Ghét!

    Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét!

    Tất nhiên là tôi không có ý định viết nên một tựa đề ngược, với mục đích để câu người đọc !

    Đồng ý rằng với tình trạng bùng nổ thông tin, đụng một tí là “se” là siếc, trăm kẻ đọc hàng ngàn người viết hàng vạn kẻ copy paste như hiện nay, thì cái chuyện được một người tri âm hình như là chuyện hão huyền!

    Nhà thiết kế game Flappy Bird Nguyễn Hà Đông bỏ túi trên 200 tỷ , mà cái nguồn gốc phát sinh ra số triền khủng kể trên, đó là khi người dùng click vào game Flappy Bird ấy để tải về, nhân tiện ấy các quảng cáo ăn theo ứng dụng ấy cũng được giới thiệu, được biết đến. Và rồi
    Google Adsense sẽ trả cho tác giả ấy một lượt tải về ấy là bao nhiêu xu cho đến một hai đô la tùy theo. Số tiền hơn hai trăm tỷ của tác giả Nguyễn Hà Đông ấy có được là tiền huê hồng, tiền lại quả do vài trăm triệu lượt tải về của người dùng.

    Vin vào việc “trúng số siêu độc đắc” của cha đẻ game Flappy Bird này, tôi đã nảy ra một phát minh mới, một sáng kiến mới tầm cỡ quốc gia! Đó là để khắc phục tình trạng thất thu người đọc, nhìn quanh diễn đàn, nhất là những diễn đàn Công Giáo chỉ toàn thấy người đăng, tôi cho rằng chúng ta nên trả tiền cho người đọc !

    Tất nhiên là bọn Google siêu giầu có, hơn nữa, gia tài siêu khủng mà công ty họ có cũng là do các công ty trên thế giới phải trả cho Google khi Google đã thực hiện những dịch vụ quảng cáo cho các công ty ấy trên các trang web số một thế giới này. Trong khi đó những thành viên trong các diễn đàn Công Giáo dù là copy paste hay chính chủ, đã phải mất công khó nhọc suy tư sưu tầm, công soạn thảo, bỏ bê việc riêng… để đăng bài viết lên diễn đàn,chẳng được một tí hoa lợi nào! Thế mà tôi lại đưa ra sáng kiến, phát minh rằng nên trả tiền cho người đọc, thì chắc chắn mười người thì hơn mười một sẽ cho tôi một loạt bạt tai nếu túm cổ được tôi, hoặc sẽ quẳng tôi vào viện tâm thần!

    He He! Bọn Google giầu, thì họ trả một lần click quảng cáo là 1/10 đô là hay một đô, còn chúng ta , những người đăng vốn là dân Vietnamese, nhưng vẫn có thể hào phóng còn hơn nhiều lần bọn nhà giàu ấy ! Thí dụ như ai đọc một bài viết và tham gia bàn luận thì được trả 10000 VNĐ. Đọc mà không bàn luận thì được 5000 VNĐ. Nếu số tiền được trả khoảng 200 000 VNĐ mà người đọc chưa được nhận đúng hạn thì có thể phụ thêm tiền để đề nghị xin một thánh lễ để cầu cho các linh hồn. Hoặc nếu không được đáp ứng việc xin Thánh lễ thì số tiền ấy sẽ được coi như là ủng hộ vào quỹ diễn đàn để coi như một hành động thiện nguyện, dâng cúng. Hay giống như tiền chúng ta đang đầu tư vào ngôi biệt thự ở trên trời….

    Xin trở lại về việc :”Chớ nên yêu kẻ thù”!

    ___ Chắc chắn rằng sẽ có không ít nhà đạo đức, thầy đời học sẽ lập tức đọc to, post ngay các đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê su đã từng răn dạy rằng phải yêu thương cả những người làm hại mình, tức là kẻ thù của mình, và có thể rất nhiều tin nhắn sẽ bay tới admin để báo cáo rằng cần phải đi lít ngay lập tức bài viết rối đạo của thằng teenvnlabido!

    Tôi xin lặp lại hai chục lần nữa phát biểu của tôi, đó là:

    ____ Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét!

    Trước khi tôi giải thích một cách chan chứa sự thuyết phục, tôi mong rằng những người thường hô hào, thường hay lặp đi lặp lại những câu trong Kinh Thánh, hở một tí là lục lọi trong sách, trên internet rồi đăng chi chít lên diễn đàn với ý định khuyên răn, cảnh cáo mọi người vô số điều họ đã “giác ngộ” được như:” phải yêu thương, phải tha thứ, phải bác ái, phải thế này thế nọ…” hãy nên nhìn kỹ lại mình ít là một lần, để xem mình đã hiểu được những gì, đã làm được một tí tị tì ti gì những lời khuyên răn dạy đời như thế hay không? Tất nhiên tôi không bao giờ phản đối hay dám nói rằng: không nên yêu thương, không nên tha thứ, nên kiêu ngạo, nên oán thù, nên…nhưng tôi muốn lưu ý rằng nhiều giới trẻ rất ư lý sự, chứ không phải dễ tính, nói sao nghe vậy!

    Ngay từ thời còn bé, một thằng bạn khi đọc đến câu :
    … như chúng tôi cũng THA kẻ có nợ chúng tôi…” , nó dằn giọng và đọc rất to :”…như chúng tôi KHÔNG THA kẻ có nợ chúng tôi… ! Khi ra ngoài nhà thờ, tôi chưa kịp sinh sự, nó đã phản bác:” Mày đạo đức giả thì có! Tao không đọc như đã được dạy vì đó là dối trá giả hình! Tao nợ mày 20 ngàn thôi, mày có tha nợ cho tao mà không đòi hay không?”

    Tôi đã từng đưa câu chuyện này lên diễn đàn TCVN trước đây để xin ý kiến mọi người những câu giải đáp cho thật thuyết phục, với mục đích cảnh báo rằng :Một khi chính những người nói, hô hào phải làm thế này, phải làm thế nọ…. mà trên thực tế , chính những giới trẻ ấy đã đưa ra những bằng chứng là các thầy đời giả hình, chỉ biết dùng Kinh Thánh và những lời đạo đức dể dạy người ta còn mình thì không! Thế thì làm sao dạy đời được giới trẻ ! Chúng sẽ thừa sức để chứng minh rằng nói thì cái loa còn tốt hơn người trăm lần, cứ đặt gánh nặng lên vai người khác còn mình thì đi ve vẩy tay không thì ai cũng làm được! Nhưng khó là khó cái làm , cái thực hành cơ! Chưa hết! Xưa kia không một kẻ chống đối nào có thể gài bẫy hay bắt bẻ được Chúa Giê su bất cứ một điều gì, thế mà bây giờ những thầy đời tối ngày chỉ biết đứng trên bục cao phán xuống, không thể trả lời cho ra hồn một vài câu bắt bẻ xoàng nhất, thì liệu có xấu hổ với sự khoe khoang: làm chứng nhân cho Chúa Ki Tô, loan báo Tin Mừng ,loan báo ơn Cứu độ…. hay không?

    Một luật sĩ Do Thái đã từng vặn vẹo Chúa Giê su:
    ___
    ” ....thế thì ai mới là anh em, là người thân cận của tôi…”

    Đấng Đệ nhất hùng biện thừa hiểu cái quan niệm của người Do Thái lúc ấy rằng chỉ những người cùng chung dòng giống Do Thái thì mới là anh em, cần phải yêu thương… ,còn người ngoại bang, thích thương thì thương, thích giết thì giết! Và Chúa Giê su đã đưa ra câu chuyện người Samaria nhân lành để dạy cho luật sĩ và toàn dân Do Thái không phải một bài học mà ba bốn bài! Cùng một thể Người đạp đổ luôn cái quan niệm sai lạc :” Cùng nòi giống thì mới yêu thương, khác nòi giống thì không phải buộc”!

    Cái quan niệm về kẻ thù cũng thế! Chúa Giê su đã không ít lần đạp đổ cái quan niệm của dân Do Thái về kẻ thù này! Dân Do Thái có luật Mắt đền mắt răng đền răng ngay với người đồng chủng, huống chi dân ngoại thì có thể liệt vào kẻ thù hết! Và Chúa đã dạy cho họ tất cả mọi người trên thế gian này đều là do Chúa tạo dựng, và phải thương yêu nhau. Thậm chí còn phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.

    Ngày hôm nay tôi lớn tiếng tuyên bố:”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét”, thật ra chẳng có gì sai với lời Chúa phán cả!

    Bởi vì nếu ai mà quan niệm rằng kẻ thù là loài người, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi câu tuyên bố của tôi và sẵn sàng sinh sự! Nhưng nếu họ quan niệm kẻ thù đây là những gì chống lại , nghịch lại Thiên Chúa, chắc chắn họ sẽ bắt tay tôi và phán rằng :”quá đúng quá đúng”.

    Thiên Chúa có kẻ thù không?

    ___ He He! Không khéo lại có người đáp rằng không có đấy nhỉ? Tất nhiên là kẻ thù của Thiên Chúa là tội lỗi. Chúng ta thường quen hiểu : thần dữ, tức Luxiphe và đồng đảng là kẻ thù của Thiên Chúa, nhưng từ ngàn đời, tội lỗi đã là những gì nghịch lại với Thiên Chúa rồi. Khi Luxiphe và đồng đảng phạm tội chống lại Thiên Chúa, tức bọn chúng đã chọn đi theo những con đường, những sự nghịch lại cùng Thiên Chúa tức là tội lỗi. Ma quỷ, hay quỷ dữ đã đồng hóa với tội lỗi, làm cho rõ rệt, cụ thể hóa, làm giảm bớt sự mơ hồ trừu tượng về những gì chống lại, nghịch lại Thiên Chúa mà thôi!

    Thế thì chúng ta phải yêu thương tha nhân, vì đó là công trình Chúa sáng tạo, vì đó là những anh chị em sẽ cùng chung hưởng nước Trời, vì Chúa Giê su đã từng nhiều lần khuyên bảo dạy dỗ chúng ta. Nhưng chúng ta không thể yêu kẻ thù của chúng ta cũng như kẻ thù của Thiên Chúa, tức là tội lỗi và ma quỷ được! Lẽ ra việc tôi tuyên bố rằng :”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét”, đúng ra phải được ít ra vài trăm li-ke vì đã có một phát biểu làm:”Xôn xao cư dân mạng” đấy nhỉ? Nhưng xem ra chỉ toàn Đis- like mà thôi! Thôi thì nhân tình thế thái thường là như vậy! Cho nên đành tự an ủi rằng: càng dễ tạo công phúc để chết được lên Thiên đàng …Ngay lập tức!

    Lẽ tất nhiên là không bao giờ tôi lại dùng ngoa ngôn xảo ngữ để mà tạo một đề tài, rồi chỉ nhằm mục đích giải trí, vớ vẩn , làm chật đất diễn đàn! Bởi vì trong đề tài này, tôi muốn nêu một số nhận định , một số ý kiến về việc làm cho rõ mặt kẻ thù chung, và phản bác những sự : Hình như nhận thù là bạn!

    Như chủ đích Tìm về nguồn mà Công Đồng Vatican II đã nêu, tức là cứ Kinh Thánh , nhất là Tân Ước làm chỉ đạo, chứ không phải dăm ba cuốn sách do loài người viết ra, hay vài cuốn sách được tung hô là thiên tài triết học khoa học nào đó. Tôi cho rằng chúng ta nên suy gẫm về bốn Phúc Âm để thấy rằng Chúa Giê su rất ghét kẻ thù của Chúa! Xin nhắc lại lần thứ 1000 rằng tất nhiên kẻ thù đây không phải là loài người, tức không phải là các luật sĩ, người Pharisieu, hay dân chúng Do Thái, La Mã , mà chính là thần dữ, tội lỗi.

    Tôi cũng không dám tin rằng mình đã thông thuộc bốn Phúc Âm, cho nên xin mọi người hãy thẩm tra lại giúp tôi cái nhận định sau:

    ___” Chúa Giê su chỉ yêu thương loài người, tỏ lòng thương xót nhân từ và tha thứ cho loài người bất kể họ phạm tội bao nhiêu lần và các loại tội gì. Nhưng không hề thấy một đoạn nào trong bốn Phúc Âm và trong toàn bộ Tân Ước, Chúa Giê su lại tỏ lòng nhân từ và thương xót ma quỷ, thần dữ cả! “

    Bây giờ tôi xin đi vào những vấn đề chính của phát biểu tưởng chừng lộng ngôn, đó là:”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét” như sau:

    ___Giáo lý của phái tin lành có rất nhiều sự nghịch lại Giáo Lý Tín Lý của Đạo Công Giáo. Vậy có nên coi thứ giáo lý ấy như kẻ thù không? Hay coi là bạn?

    Nếu ai trả lời xin đừng lạc đề quá xa ! Bởi vì điều tôi muốn hỏi, muốn bàn luận đó là chúng ta có nên coi giáo lý ấy như kẻ thù của Thiên Chúa của loài người hay không? Chứ không muốn nói tránh hay bẻ quặt sang chuyện phải cảm hóa, phải tha thứ yêu thương lôi kéo …. con chiên lạc đàn trở về bằng cách này cách nọ…! Cái đó tôi không thắc mắc vì ai ai cũng biết phải như thế nào rồi!

    Xin chờ đợi câu trả lời trong bài tiếp theo….




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 03-08-2014 lúc 07:13 AM Lý do: thêm một vài câu khi chưa có ai com men

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #121
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dangngocan View Post
    Kính gửi teenvnlabido,
    Do tôi không biết cách nhắn tin riêng, xin được gửi lời cùng teenvnlabido ở đây.

    Tôi có biết công giáo Việt Nam có website : giaophanvinh.net (web này đang bị kiểm soát gắt gao của nhà nước, cần vượt tường lửa mới vào được). Tôi đề nghị teenvnlabido cho phép tôi sao chép những bài của Bạn đưa qua website Giáo Phận Vinh ngỏ hầu có thêm độc giả, cũng như diễn đàn này có nhiều linh mục phụ trách, âu là sẽ có nhiều ý kiến thích hợp cho chù đề này. Xin cám ơn trước.
    Trân trọng,
    Kính gởi cụ nhạc sĩ dangngocan:

    Nhạc sĩ hoặc bất kỳ một ai khác, đều có toàn quyền sử dụng những bài viết của cháu, tức teenvnlabido, để mà làm bất cứ việc gì.

    Nhưng xin giữ nguyên bản để tránh những rắc rối có thể xảy ra.

    Như cháu đã từng phát biểu rằng:"Chúa Thánh Thần nhiều khi chỉ dạy chúng ta qua những người khác" , do đó nếu các bề trên mà xem xét những đề tài cháu từng viết, nếu có thấy điều gì sai với Giáo Lý Tín Lý , xin chỉ bảo. Cháu vô cùng cảm ơn.


    Có thể vào trang sau để xem những đề tài cháu đã đăng trên diễn đàn TCVN:

    https://thanhcavietnam.net/forum/search.php?searchid=32493

    Xin lưu ý: Phải đăng nhập thành viên diễn đàn TCVN thì mới vào cái link ở trên được!
    Hoặc vào phần hồ sơ thành viên (như teenvnlabido ), rồi click vào dòng
    Find latest started threads, là sẽ bật ra một trang web có trích dẫn tất cả những bài teenvnlabido đã viết.
    Nếu có trục trặc không vào trang ấy được, xin nhạc sĩ cho biết, cháu sẽ copy toàn bộ link các bài viết ấy và gởi lên diễn đàn cho nhạc sĩ.

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 04-09-2014 lúc 09:10 PM Lý do: sửa đường link

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #122
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tưởng đâu anh ViviPaul rành Kinh Thánh thì cũng phải rành Giáo Lý Công Giáo, hóa ra không phải như vậy!

    Muốn làm một chiến sĩ đức Tin, một chứng nhân cho Chúa Ki Tô thì mình phải rành nhiều thứ lắm anh ạ!

    Tất nhiên việc trước tiên là cần phải hiểu biết chính xác Kinh Thánh . Sau đó là cần phải hiểu biết chính xác Lịch sử Giáo Hội Công Giáo ,Giáo lý Công Giáo bao gồm những Giáo luật mà người Ki Tô hữu phải biết để tuân giữ và vâng phục.

    Xin đưa một thí dụ rất đơn giản: Nếu vợ chồng Công Giáo cho dù đồng lòng nhất trí để mà phá thai đi nữa, thì cả hai đều bị phạt vạ tiền kết mà muốn được tha phải xưng tội với đức Giám mục hoặc linh mục được đức giám mục ủy nhiệm cho phép giải vạ.

    Không thể viện một cái lý do tương tự như anh VIviPaul rằng :"Nào có thấy trong Kinh Thánh có đoạn nào chép rằng bị phạt vạ tiền kết khi phá thai đâu?"

    Cũng như không thể viện cớ rằng linh mục A , linh mục B có quyền ấy vợ vì trong KinhThánh không những không cấm mà còn cho phép!

    Rồi nếu mà cứ viện dẫn lý do trong Kinh Thánh không nói đến, thì không buộc phải tuân giữ, phải tin, phải nghe theo luật Giáo Hội, thế thì rõ ràng anh ViviPaul đã gia nhập thành một tín đồ của phái tin lành bác bỏ Thánh Truyền, tín điều Bất Khả Ngộ, cùng nhiều luật lệ khác với cái cớ rằng:"Trong Kinh Thánh không nói đến!" !!

    Luật lệ của Giáo Hội không phải là một đối tượng để anh ViviPaul mang ra đối chọi với Kinh Thánh, khi tuyên bố rằng tôi chỉ nghe theo Kinh Thánh chứ không nghe theo luật Giáo Hội! Bởi vì luật Giáo Hội là những sự triển khai, hướng dẫn chi tiết cụ thể để thực thi những điều trong KinhThánh dạy, chứ không phải giữa Kinh Thánh và luật Giáo Hội đang tuyển ở vòng loại và phải loại một chọn một!

    Hiền Thê của Chúa Ki Tô là Giáo Hội, do chính Chúa Giê su thành lập và yêu cầu các tín hữu phải phục tùng, thế mà ở đây rõ ràng anh ViviPaul đã từng tuyên bố những điều giống như phe tin lành đã từng tuyên bố!

    Không biết anh ViviPaul có dạy Giáo lý cho các lớp thanh thiếu niên hay lớp sơ cấp không nhỉ?

    ___ Nếu anh có lòng nhiệt thành để dạy dỗ Giáo Lý cho lớp trẻ , lớp sơ cấp như kể trên, thì hôm nay, ngay tại diễn đàn này, tôi cầu xin và ước mong làm sao cho các quý cha, các bề trên đã trao phó cho anh ấy nhiệm vụ, hãy đình chỉ vô thời hạn việc rao giảng Giáo Lý của anh ViviPaul, nếu không, sẽ xuất hiện không ít Martin Luther thế kỷ thứ 21!

    Nếu ai cho tôi lạm quyền phê phán anh ViviPaul, xin hãy thử lên tiếng! Bằng không! Tôi sẽ cho rằng hình như diễn đàn TCVN này của chúng ta không còn ai dám lên tiếng phê phán đúng sai, không còn ai chịu phân định trắng đen ! Phải chăng đều do sự Yêu Nhầm mà ra? Giáo lý nào cũng yêu thương như chính mình, thần dữ tội lỗi cũng yêu nốt?

    Tôi sẽ chiến đấu đến cùng với những nghịch lý này, cho đến khi biết rằng không còn hy vọng nữa, tôi mới im lặng !

    Vì biết rằng anh ViviPaul, cũng như có thể rất nhiều người còn hồ nghi rằng luật Giáo Hội Công Giáo không cho phép Tự Vệ, và chắc đã học nhiều lần nhưng cũng như không, cho nên tôi xin mọi người hãy xem lại trang sau về điều răn thứ năm, trong ấy nói rất rõ về quyền Tự Vệ của người Công Giáo:

    http://www.chungnhanduckito.net/tacg...chientranh.htm

    Tôi xin trích một đoạn cần thiết không thôi sẽ có người viện cớ là đâu có thấy nói gì đâu!

    III- Quyền Tự vệ chinh đáng:

    Mặc dù giới răn thứ năm cấm giết người, cấm tự sát, cấm làm gương xấu…..nhưng không có nghĩa là phải buông xuôi tay cho người khác tấn công ,xâm phạm đến sự toàn vẹn thân thể ,tính mạng và danh dự của mình. Nếu mình phải tôn trọng sinh mạng ,taì sản và danh dự của người khác thì cũng không ai được phép xâm phạm tài sản, làm gì nguy hại đến tính mạng và danh giá của mình. Đây là luật công bằng đòi buộc mọi người phải triệt để tôn trọng khi sống chung với nhau trong cộng đồng nhân loại,ở phạm vi nhỏ bé là gia đình hay rộng lớn ngoài xã hội.

    Thật vậy, Luật của Chúa và luật tự nhiên đều đòi buộc phải yêu mến bản thân mình và tôn trọng sinh mạng của người khác.Tuy nhiên, vẫn có luật tự vệ chính đáng được phép thi hành trong thực tế để bảo vệ mạng sống và danh dự của mình trước hành vi xâm phạm bất chính của kẻ khác. “Tự vệ chính đáng của các cá nhân và các xã hội không phải là một ngoại lệ đối với luật cấm giết người..”(GLCG,c.2263).Nói

    Khác đi, tự vệ chính đáng là biện pháp cần thiết để ngăn cản kẻ muốn vi phạm luật cấm giết người của Chúa và của xã hội,đồng thời cũng để bảo vệ mạng sống và danh dự chính đáng của mình. “Ai bảo vệ sự sống của mình sẽ không mắc tội sát nhân ,dù có vì thế mà phải đánh cho kẻ tấn công mình một đòn chí tử”(GLCG,c.2264)Đây là giáo lý của Giáo Hội Công Giáo và cũng là luật pháp của mọi xã hội văn minh trên thế giới.Cụ thể trong thực tế, mọi người có bổn phận bảo vệ mạng sống của mình bằng mọi giá. Nếu có kẻ cầm súng, cầm dao tấn công mình thì mình có quyền tự vệ bằng phương tiện tương tự .Và nếu vì phải tự vệ để cứu mạng sống của mình đưa đến cái chết cho kẻ tấn công thì lỗi đó không phải của mình, và đó cũng không phải là tội sát nhân.Nhưng cũng phải rất thận trọng khi áp dựng quyền tự vệ chính đáng này.Không thể lấy cớ tự vệ để giết người khác trong khi thực sư không có nguy cơ mất mạng mình vì người đó. Thí dụ, một người chỉ mới lên tiếng đe dọa , chứ chưa có hành vi tấn công bằng võ khí giết người như súng, búa hoặc dao, mà mình đã vội ra tay hạ sát người đó thì đây không phải là tự vệ chính đáng mà là cố sát.Ngược lại ,một thiếu nữ bị kẻ lưu manh có võ trang muốn hãm hại. Cô cũng có súng trong tay và đã lớn tiếng cảnh cáo kể tấn công không được thực hiện ý đồ xấu, nhưng y vẩn cương quyết tiến tới thì buộc cô phải bắn y để bảo toàn thân thể của mình một cách chính đáng.

    Cũng trong mục đích tự vệ chính đáng, một quốc gia có bổn phận bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân mình khỏi mọi đe dọa của bất cứ thế lực thù địch nào. Nghiã là , quốc gia có quyền và bổn phận chống lại mọi hình thức xâm lăng của nước khác.Không quốc gia nào có quyền vô cớ dùng võ lực tấn công một quốc gia khác. Chiến tranh là một tội ác vì nó đưa đến sự chết chóc vô lý cho nhiều người.Vì thế phải làm hết sức mình để tránh thảm họa này. Giáo lý Công Giáo nói rõ : “Bất cứ hành vi chiến tranh nào nhằm tàn phá toàn bộ những thành phố,hoặc những vùng rộng lớn cùng với dân cư ở đó,một cách bất phân biệt, đều là những tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại chính con người: các hành vi như thế phải bị lên án cách mạnh me không chút ngần ngại.Một nguy cơ của chiến tranh hiện đại là mang đến cho con người những vũ khí khoa học, nhất là vũ khí nguyên tử,vũ khí sinh học hoặc hóa học,để họ phạm những tội ác đó” (GLCG,c.2314). Như vậy rõ ràng Giáo Hội lên án chiến tranh và mọi phương tiện đưa đến sự tàn phá cơ sở vật chất và sinh mạng con người.Tuy nhiên, quyền tự vệ chính đáng vẫn được phép sử dụng ở đây để đánh trả mọi hình thức chiến tranh nhằm chống lại một dân tộc ,tàn phá một quốc gia.

    Xin xem tiếp toàn bộ trang nêu trên sẽ chi tiết hơn


    Còn tiếp





  6. Được cám ơn bởi:


  7. #123
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Tưởng đâu anh ViviPaul rành Kinh Thánh thì cũng phải rành Giáo Lý Công Giáo, hóa ra không phải như vậy!

    ...

    Rồi nếu mà cứ viện dẫn lý do trong Kinh Thánh không nói đến, thì không buộc phải tuân giữ, phải tin, phải nghe theo luật Giáo Hội, thế thì rõ ràng anh ViviPaul đã gia nhập thành một tín đồ của phái tin lành bác bỏ Thánh Truyền, tín điều Bất Khả Ngộ, cùng nhiều luật lệ khác với cái cớ rằng:"Trong Kinh Thánh không nói đến!" !!

    Luật lệ của Giáo Hội không phải là một đối tượng để anh ViviPaul mang ra đối chọi với Kinh Thánh, khi tuyên bố rằng tôi chỉ nghe theo Kinh Thánh chứ không nghe theo luật Giáo Hội! Bởi vì luật Giáo Hội là những sự triển khai, hướng dẫn chi tiết cụ thể để thực thi những điều trong KinhThánh dạy, chứ không phải giữa Kinh Thánh và luật Giáo Hội đang tuyển ở vòng loại và phải loại một chọn một!

    Hiền Thê của Chúa Ki Tô là Giáo Hội, do chính Chúa Giê su thành lập và yêu cầu các tín hữu phải phục tùng, thế mà ở đây rõ ràng anh ViviPaul đã từng tuyên bố những điều giống như phe tin lành đã từng tuyên bố!

    Không biết anh ViviPaul có dạy Giáo lý cho các lớp thanh thiếu niên hay lớp sơ cấp không nhỉ?

    ___ Nếu anh có lòng nhiệt thành để dạy dỗ Giáo Lý cho lớp trẻ , lớp sơ cấp như kể trên, thì hôm nay, ngay tại diễn đàn này, tôi cầu xin và ước mong làm sao cho các quý cha, các bề trên đã trao phó cho anh ấy nhiệm vụ, hãy đình chỉ vô thời hạn việc rao giảng Giáo Lý của anh ViviPaul, nếu không, sẽ xuất hiện không ít Martin Luther thế kỷ thứ 21!

    ...

    Vì biết rằng anh ViviPaul, cũng như có thể rất nhiều người còn hồ nghi rằng luật Giáo Hội Công Giáo không cho phép Tự Vệ, và chắc đã học nhiều lần nhưng cũng như không, cho nên tôi xin mọi người hãy xem lại trang sau về điều răn thứ năm, trong ấy nói rất rõ về quyền Tự Vệ của người Công Giáo:

    http://www.chungnhanduckito.net/tacg...chientranh.htm

    ...






    Rất may tôi chưa từng ba hoa, khoác lác rằng tôi rành Kinh Thánh cũng như Giáo Luật nhé.

    Kinh Thánh không nói các con có quyền tự vệ mà nói các con hãy yêu kẻ thù. Tôi chẳng hiểu tại sao đã yêu kẻ thù mà lại còn giết nó để tự vệ. Tôi cứ nghĩ yêu là phải hy sinh, từ bỏ chính mình, phàm ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Hóa ra hôm nay dưới ánh sáng của bạn Teen tôi học được kiểu yêu mới, tức là yêu kẻ thù là phải giết nó để tự vệ, để bảo toàn mạng sống của bạn và những người thân cận. Có phải như vậy không bạn Teen?

    Dù sao cũng cám ơn bạn về trích dẫn Giáo Luật cho phép Tự Vệ. Nhưng tôi vẫn sẽ không chủ trương dùng "ân huệ" đó để yêu kẻ thù theo cách của bạn Teen đâu.

    Thân ái.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #124
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,387
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Gởi các bạn link :" Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội", Các bạn có thể đọc ở đây sẽ tìm thấy một số vấn đề mình đang quan tâm.

    http://www.vatican.va/roman_curia/po...tt-soc_vi.html
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. #125
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Anh ViviPaul vừa khẳng định rằng mình chưa từng khoác lác và ba hoa về việc rành KinhThánh và Giáo luật!

    Thế thì tôi xin nói rằng khi kết luận một ai đó kiêu căng ngạo mạn, hoặc không lịch sự lễ độ người ta không cần phải đợi kẻ ấy buông lời khinh chê phỉ báng mọi người, thì mới đủ cơ sở để kết luận! Cho dù kẻ ấy im lặng như thóc đi nữa, nhưng người ta sẽ căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài, tức là thái độ!

    Thí dụ một người lạ mặt tới hỏi thăm một đám đông Thiếu nhi Thánh Thể đang tụ họp xem bóng đá. Tất nhiên là theo thói thường sẽ chẳng ai rỗi hơi để trả lời vì bóng đá đang hồi gay cấn! Nhưng vì đám trai làng ấy toàn là huynh trưởng, giáo lý viên cho nên không thể để cho người ta chê trách cả một giáo xứ là đạo đức giả! Vì thế một anh huynh trưởng hy sinh đứng ra ân cần chỉ đường dẫn lối chi tiết. Đáp lại người lạ mặt ấy đã không cảm ơn, mắt lại lóe lên những tia bực dọc rồi rít qua kẽ răng:

    ___ Chợ Bến Thành ở quận 10 chứ sao chú mày lại bảo ở quận 1?
    Ngu mà còn đòi dạy khôn, chỉ bậy đường đi nẻo bước sao!

    Hoặc nhẹ hơn, người lạ mặt không hề cảm ơn một tiếng nhỏ nào, thay vào đó trừng mắt tức giận rồi phủi đít quay đi…

    Chỉ cần vài lời nói, vài thái độ như thế đã quá đủ cho sự nhận xét và đánh giá phẩm hạnh của một con người!

    Anh ViviPaul có nhớ ai đã từng tự nguyện làm một vai bên tin lành để mà đòi chất vấn tôi hay không?

    Để rồi có lẽ chỉ duy nhất mình anh, chứ không một ai là một người Công Giáo chân chính, mà lại không nhận thấy giáo lý tin lành là sai, là nghịch cùng Giáo Hội tức nghịch cùng Thiên Chúa. Anh cứ việc dùng quyền tự do của anh mà ngoan cố thì chẳng ai cấm được anh cả! Tuy thế không ít người đã đọc những gì tôi chứng minh cho Giáo Hội, cho Thiên Chúa và củng cố được đức Tin, thì đó đã là quá đủ!

    Nói sang vấn đề quyền Tự Vệ của người Công Giáo, anh ViviPaul đã cố tình phạm vào một lỗi nghiêm trọng không khác gì phe tin lành khi chối bỏ sự vâng phục Luật Giáo Hội! Anh không hề bảo vệ Lời Chúa , bảo vệ đức Tin người Công Giáo đâu! Nhưng anh bảo vệ một tí tẹo kiến thức còm cõi về Kinh Thánh của anh, mà rất tiếc rằng cái kiến thức còm cõi ấy một chiều, và hoàn toàn sai lạc đến nỗi thực tế ra là rối đạo, là chống lại Giáo Hội, tức chống lại Thiên Chúa!

    Đâu có cần anh phải ba hoa, phải khoác lác rằng: anh rành Kinh Thánh! Nhưng một khi mà sự hiểu biết về Kinh Thánh của anh tệ hại như thế, Lịch Sử Giáo Hội cũng kể như chẳng biết gì, Luật Giáo Hội thì không! Thì nếu như anh đòi đi làm chứng nhân cho Chúa Ki Tô, anh sẽ làm xấu hổ Danh Chúa! Nhưng tệ tàn hơn là anh lại “vô tình” theo gương Lê Chiêu Thống, khi tuyên bố rằng chọn nghe theo lời Kinh Thánh chứ không nghe theo luật Giáo Hội!

    Ám dụ Lê Chiêu Thống nói đến ở đây, nghĩa là cứ cho là vô tình, anh đã tạo ra một sự rối đạo khi tự tạo nên một tình thế phải chọn một loại bỏ một giữa Lời Kinh Thánh và luật Giáo Hội! Trong khi Lời Thánh Kinh và Luật Giáo Hội liên kết khắng khít với nhau như giữa cha và con ruột, giữa chồng và vợ!

    Có khi nào lại ngu xuẩn đến mức chỉ yêu mến cha mà lại đòi giết chết con. Yêu mến chồng mà đòi tiêu diệt người vợ trong khi tình cha con, chồng vợ ấy thắm thiết tự keo sơn?

    Tôi đã hỏi rằng có bao giờ anh ngồi gẫm lại và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần hay chưa? Nhưng nay tôi cho rằng nếu mà do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, thì chẳng bao giờ lại có một sự quái gở khi từ chối vâng phục luật Giáo Hội! Điều đó chỉ có thể đến từ Satan mà thôi! Chính Sa tan đã nhen nhóm kích hoạt cái lòng kiêu ngạo trong tâm hồn con người ta! Khi mà những người bị Satan lợi dụng này đã vin vào một đầu óc vốn kém cỏi không hơn nắm tay, lại bị hậu quả tội nguyên tổ che khuất chẳng còn gì, nhưng nhờ quyền tự do Chúa ban, họ vẫn tuyên bố rằng luật Giáo Hội như thế là vô lý, là sai!!!!

    Hóa ra anh ViviPaul không phải là giảng viên Giáo lý?

    ___Nếu như thế thì tạ ơn Chúa vì những thứ hạt giống Luther không thể nảy mầm nổi!

    Còn đứng trong lãnh vực xã hội hiện nay, bao gồm cả người Công Giáo và không Công Giáo, thì xin nói thật một điều rằng: tôi có lời khuyên anh ViviPaul chớ nên lên các báo mạng hay các trang xã hội mà dạy đời rằng: Không được Tự Vệ trước những kẻ tàn sát , hãm hại ,cưỡng hiếp… mình và người thân! Nhất là chớ copy và paste những đoạn Kinh Thánh nói về Tha thứ, Yêu Thương… rồi cao giọng khuyên răn trên các diễn đàn xã hội hay báo mạng ấy! Bởi vì hành động như vậy sẽ gây nên cớ cho những kẻ ngoại Đạo càng thêm chê bai Lời Chúa! Mà lỗi phải quy cho những người Đạo Đức Giả chứ không thể quy cho những người không biết mà phạm thượng!

    Tôi sẽ chứng minh sự Đạo Đức Giả , hay Giả Hình mà người Phasisieu phải gọi bằng cụ như sau:

    ____ Anh ViviPaul hoặc những ai, tôi nhấn mạnh là những ai mà có quan niệm như anh ấy, có dám tuyên bố rằng sẵn sàng để cho ăn trộm, ăn cướp lấy hết tài sản của mình hay không? Hoặc sẵn sàng đứng im cho một ai đó đấm sưng mày sưng mặt hoặc phá tan tành nhà cửa hay không? Có chịu để cho vợ, cho con gái mình bị những tên dâm tặc cưỡng hiếp mà không phản ứng lại hay không?

    Trong Kinh Thánh Chúa đã dạy rằng:
    ”Nếu ai tát má con bên phải hãy chìa nốt má bên trái ra nữa”, thế thì anh ViviPaul cũng như các đồng chí có làm được không? Không những cho bọn trộm cướp tự do lấy hết tài sản, mà còn mở tủ đưa nốt sổ hồng căn nhà của mình cho người anh em luôn! Bọn chúng đấm anh bằng tay không, theo như Lời Chúa mà anh hiểu, lấy thêm cây gậy sắt trao cho chúng đánh kẻo tay chúng đau tội nghiệp! Bọn chúng cưỡng hiếp vợ anh hoặc các người có cùng quan niệm như anh, thì chớ tự vệ, chớ chống cự mà phải gọi thêm con gái , anh chị em vào hầu tiếp bọn chúng để bọn chúng không phải sắp hàng đợi phiên!!

    ___ Nếu nói rằng có, xin hãy nêu tên và địa chỉ thật trên diễn đàn này như một bằng chứng, một sự cho phép, để tất nhiên không phải tôi, mà sẽ có vô số người đang chờ chực để mà lột mặt nạ những sự Giả Hình , Đạo Đức Giả này!

    Tôi đã từng nói rằng các diễn đàn Công Giáo vắng teo các giới trẻ do nguyên nhân chính vì cái gọi là facebook! Nhưng một lý do cũng quan trọng không kém đó là nếu những ai muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đức Tin, giải quyết những thắc mắc nghi ngờ về Đạo thì rất nhiều khi chẳng tìm thấy quái gì nơi các diễn đàn Công Giáo! Gần như tôi chỉ thấy có cha Phanxico Xavie Ngô Tôn Huấn trong nhóm một số ít các bề trên xứng đáng là những đệ tử chân truyền của nhà vô địch hùng biện cho Chân Lý tức Chúa Giê su. Vì ngài có hàng vài trăm (ngàn) bài viết giải đáp trực tiếp,chính xác về những thắc mắc Giáo Lý Đức Tin, chứ không như rất nhiều người và cả những bề trên khác khi đối diện với những câu hỏi rất cần thiết để mà thực hành Tin Cậy Mến, thì chỉ biết nói loanh quanh chẳng đâu vào đâu!

    Lẽ ra , cần phải trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng chỉ biết nói lạc đề, hoặc copy và paste một đoạn Kinh Thánh , hoặc nhiều khi quẳng cho một tập sách dày dăm bảy trăm trang với những ngôn từ thần học cao siêu mà trình độ đại học nhiều khi không giỏi triết học cũng hiểu đông ra tây! Có gắng lắm cũng chẳng tìm ra câu trả lời!

    Xin nói ngay về câu hỏi :”
    Có được phép Tự vệ như trong trường hợp những người Công Giáo khốn khổ ở Iraq hay không ?”, thì những gì nhận được là những câu hỏi vặn lại vô cớ, rồi cuối cùng khi tôi mang luật Giáo Hội ra để chứng minh không những một cá nhân Công Giáo được phép Tự Vệ, mà một tập thể, một quốc gia thì còn hơn thế! Để rồi rất nhiều người khác có cơ hội nhìn thấy những cái mặt nạ Đạo Đức Giả, Giả Hình rơi xuống!

    Việc phiến quân IS tàn sát, bắt làm con tin, tịch thu tài sản… những người Công Giáo Iraq, và các dân tộc khác đạo là có thật, nhưng việc bắt các phụ nữ bên tôn giáo địch để làm nô lệ tình dục thì chắc biết đâu nay mai lại có người hỏi có thật hay không? Cho nên hôm nay tôi xin trích dẫn một chứng minh để cho kịp thời:

    Nô lệ tình dục bên trong ngục tù tàn bạo của tổ chức khủng bố ISIS

    Trong video mà nhạc sĩ dangngocan đã đăng, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhấn mạnh sự kêu gọi các cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự tàn sát này. Và trong đề tài :
    Các khổ đau của Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Irak
    ,do chú hongbinhpost lên đã bày tỏ:

    Đức Hồng Y đã đem theo một bức thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tổng thống Fouad Masum của Irak, trong đó Đức Thánh Cha bầy tỏ đau buồn vì các khổ đau đo bạo lực tàn ác gây ra cho các kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Irak. Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chính trị xã hội sử dụng mọi phương thế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tai Irak, để mọi thành phần thiểu số được là những công dân bình đẳng với mọi người khác.


    Có lẽ những người Đạo Đức Giả sẽ lên tiếng:

    ___ Đâu có đoạn nào công bố rằng ĐTC hô hào Tự Vệ đâu! Mà trong đoạn video của nhạc sĩ dangngocan post lên , ĐTC đã nói đến không phải cách dùng bom không kích là một cách giải quyết cơ mà!

    Nếu những quý ông Đạo Đức Giả mà chày cối đến thế thì quả là ghê sợ! Nhưng xin các ông hãy đọc lại kỹ lời ĐTC viết đi!

    ___Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chính trị xã hội sử dụng mọi phương thế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tai Irak…

    Cụm từ:
    mọi phương thế nghĩa là gì vậy? Chắc các Đạo Đức Giả đại hiệp cho rằng nay mai Phương Tây mời các quý nhân IS đến tòa Bạch Ốc, Đại sảnh Thủ tướng Anh…. để mà tay bắt mặt mừng, hết sức kiềm chế để không gây tổn thương sự bác ái! Rồi tha thiết đề nghị các quan quách quý nhân IS ấy hãy nhớ đến Kinh Thánh Coran cũng đã lên án việc giết người vô cớ là tội ác để mà xin rủ lòng thương xót đừng tàn sát hãm hiếp … các tín đồ khác đạo ư?

    Rồi nếu các quan quách quý nhân anh em IS ấy không chấp thuận lời cầu khẩn, thì những ông Đạo Đức Giả bên Việt Nam này cao giọng dạy đời rằng:
    “phải hy sinh, phải từ bỏ chính mình, phàm ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất ư?”

    Chẳng có ai mà không biết rằng các ông Giả Hình đang ngồi yên thân trong nhà có máy lạnh hoặc quạt gió mát mẻ! Cơm no áo ấm, và gia đình con cái bình yên!
    Và nhất là giả điếc giả quên không dám trả lời thẳng những câu chất vấn mà tôi đã nêu ở trên vì sợ bị lột mặt nạ Giả Hình!

    Không biết các ông có đọc nổi một hai chục hạt Mân côi để cầu nguyện cho những Ki Tô Hữu đang bị bách hại hay không , hay là chỉ lo bảo vệ một thứ kiêu ngạo cá nhân, vô tình làm tay sai cho thần dữ mà cứ ngoan cố rằng đang thực thi Lời Chúa!

    Tôi xin tạm chấm dứt việc nói về quyền Tự Vệ của người Công Giáo , để nay mai sẽ chuyển sang việc chứng minh sự Yêu Nhầm tai hại thế nào trong xã hội để bước qua những mớ bùng nhùng cản chân!

    Những từ ngữ tôi dùng trong bài này như Đạo Đức Giả, Giả Hình chắc sẽ có người nhằm vào đó mà chê trách rằng tôi nặng lời làm mất sự đoàn kết nào đó trong diễn đàn…! Thế thì tôi sẵn sàng xin lỗi trước diễn đàn và từ bỏ các cụm từ này, nếu một ai viết được một bài mẫu cho tôi xem để bắt chước, mà trong bài viết ấy phản đối một cách hiệu quả những sự rối đạo, bất tuân phục luật Giáo Hội mà lại viện cớ rằng
    đang thực thi Lời Chúa!

    Cũng rất mong rằng nếu ai thấy tôi nặng lời với những người ngoan cố mà bất bình! Xin hãy thử chứng minh rằng tôi phát biểu sai với Giáo Lý Tín Lý Thánh Kinh, còn nếu không xin im lặng và có thể phản kháng ngầm bằng cách nhấn nút Cảm ơn vào những sự rối đạo và đạo đức giả! Quyền Tự Do của loài người mà!






  11. #126
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Kính chào teenvnlabido,
    Tôi xin gửi đến Bạn lời khuyên ; "Ai bị đánh đâp, bị giết mặc họ, miển là không phải cha mẹ vợ con của mình, thì mình cứ giả bộ THƯƠNG ngoài môi" cho vui cả làng.

  12. #127
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Bình tĩnh, bình tĩnh các bạn bắt đầu lại "xỉa xói" rồi, coi chừng lại phải khoá đề tài lại đấy. Hãy giữ vững phương châm là " giúp nhau sống đạo, chứ không "cãi nhau vì đạo" nhé.
    Thân mến
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #128
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Bình tĩnh, bình tĩnh các bạn bắt đầu lại "xỉa xói" rồi, coi chừng lại phải khoá đề tài lại đấy. Hãy giữ vững phương châm là " giúp nhau sống đạo, chứ không "cãi nhau vì đạo" nhé.
    Thân mến


    Anh ViviPaul đừng mang sự khóa đề tài ra để mà dọa!

    Bởi vì nếu anh mà là một administrator mà điều hành một trang web, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào trang web của anh! Cho nên anh không thể có cái gì để mà khóa hay xóa cả! Hơn nữa, vì tài đức của anh như thế nào thì đã rõ, cho nên nếu mà anh điều hành, hoặc làm adminstrator một trang web nào đó, thì một người không phải là hacker như tôi chẳng hạn, cũng thừa sức chiếm quyền admin của anh và xóa trắng toát tất cả mọi dữ liệu của cái trang web vốn đã chẳng có gì ngoài những bài viết vớ vẩn và rối đạo!

    Tôi nói anh không nên mang sự khóa đề tài để dọa, bởi vì nếu BQT của diễn đàn TCVN này nếu có ý định khóa đề tài, thì chắc chắn trước đó, BQT sẽ xóa ngay lập tức những phát biểu, những tuyên bố rối đạo của anh , khi anh tự chia rẽ giữa Kinh Thánh và Luật Giáo Hội! Và làm gương mù gương xấu cho mọi người khi tuyên bố không tuân theo luật Giáo Hội!

    Chủ đích của chuyên mục này là Giúp Nhau Sống Đạo, cho nên để trung thành với mục đích của chuyên mục, cũng như bảo vệ Đức Tin, tôi buộc lòng phải tuyên bố anh là một Đạo Đức Giả, và vô cùng phản đối những phát biểu rối đạo của anh!

    Việc phản đối này Chúa Giê su đã từng tiên báo trước khi nói rằng:
    “Người đến để mang sự chia rẽ, gươm giáo chứ không phải hòa bình…”.

    Anh ViviPaul không những đã không thèm phân biệt sự đúng sai, mà lại cố tình bào chữa một cách sai lạc cho giáo lý tin lành, còn đưa ra tuyên bố không vâng phục luật Giáo Hội ! Thế thì xin thử hỏi nếu nhiều người trẻ, hoặc người yếu đức Tin vào thăm diễn đàn TCVN này rồi đọc được những tuyên bố rối đạo ấy, họ sẽ cho rằng :
    “Giáo lý Công Giáo và giáo lý tin lành cũng như nhau, Tin và học Giáo lý nào cũng được! Cái gì trong Thánh Kinh không nói đến, thì không phải tin phải giữ! Không cần phải nghe theo luật Giáo Hội….” , thế thì trách nhiệm, hậu quả ấy ai phải chịu tội?

    ____ Tôi xin thưa:Trách nhiệm ấy trước tiên thuộc về BQT của diễn đàn TCVN ! Khi mà tôi cho rằng BQT nhận xét rằng những gì anh ViviPaul tuyên bố , phát biểu không có gì sai với Kinh Thánh đã dạy là :” Phải yêu thương Tha Thứ cho kẻ thù…”, và như thế là quá chuẩn, không còn có thể trách cứ gì được!!!

    Trong Lịch sử Giáo Hội Công Giáo, khi ổng tổ tin lành Martin Luther đệ trình những “sáng kiến” thần học của ông cho Đức Giáo Hoàng xem xét (Xin lưu ý là lúc ấy chỉ là những “suy nghĩ mới, cách nhìn mới” về Giáo Lý Tín Lý, chứ không ngược ngạo như giáo lý tin lành hiện nay).Khi Đức Giáo Hoàng xem qua, ngài cũng không lấy gì làm phản đối hay cấm chỉ, bởi vì ngài cho rằng không hại gì đến Đức Tin! Nhưng sau đó có môt vị giáo sư thần học xem kỹ những “suy nghĩ mới, cách nhìn mới” của Luther, đã chỉ cho Đức Giáo Hoàng thấy không ít những điều đi ngược lại Giáo Lý Tín lý trong “phát minh” của ông tổ tin lành, và “Từ ấy “ chia hai!

    Chúa Giê su xưa kia cũng tranh luận, tranh cãi kịch liệt với người DoThái để bảo vệ Chân Lý, và khi hoàn toàn đuối lý thảm bại vậy mà người Pharisieu và luật sĩ vẫn khăng khăng ngoan cố, Chúa Giê su đã phải mắng họ bằng những lời nặng nề như:
    ” Khốn thay…” Tôi là một thành viên, tất nhiên tôi cũng có quyền cực lực phản đối những điều gì mà tôi đã chứng minh và kết luận đó chỉ là :Rối Đạo và Đạo Đức Giả ! Tôi đã từng nói rằng những quý vị nào cho rằng những cụm từ Rối Đạo và Đạo Đức Giả… là vi phạm đến yêu mến mến yêu bác ái khoan nhân nhẫn nhục vị tha hiền lành …thì xin hãy viết cho tôi xem thử một bài mẫu chan hòa tình thương yêu thắm thiết đoàn kết…, nhưng bài viết ấy phải phản đối một cách hiệu quả những sự rối đạo, bất tuân phục luật Giáo Hội mà lại viện cớ rằng đang thực thi Lời Chúa! Lúc ấy tôi sẵn sàng xin lỗi, tạ tội trước diễn đàn và lập tức copy bài mẫu ấy về làm sách gối đầu giường.

    Một khi mà chiến đấu cho miếng cơm manh áo, chiến đấu cho sự vinh danh, sự thăng tiến của bản thân, thì người ta cần phải biết, cần phải khôn khéo nịnh nọt để mà thực hành câu:”Thật Thà thẳng thắn thường thua thiệt., Lọc lừa lươn lẹo lại luôn lên ". Trong khi ở đây, tôi đang chiến đấu cho Giáo Lý Tín Lý của Chúa Ki Tô, cho nên chỉ sợ mình không bước theo ánh sáng của Chúa Thánh Thần mà thôi! Ngoài ra tôi chẳng sợ khóa khiếc hay xóa xiếc nào cả! Cho nên anh ViviPaul và bất cứ một ai đừng nên a dua theo anh để mà dọa tôi!

    Nhưng tôi thừa sức để không thể dễ dàng bị mắc mưu ly gián! Tại sao lại có ai đó cứ cho rằng BQT sẽ đứng về phía họ và sẽ xóa hay khóa đề tài khi mà tôi dùng những cụm từ gay gắt như Đạo Đức Giả, Giả Hình để mà phản đối quyết liệt sự Rối Đạo nhỉ?

    ___ Tôi dám cả quyết rằng BQT cũng biết việc từ chối không tuân theo luật Giáo Hội, và ý thức về Giáo Lý Thánh Kinh y như một người tin lành của anh ViviPaul là sai ạch cổ! Nhưng không lẽ lên tiếng phụ họa thì lại sợ mang tiếng thiên vị ! Hơn nữa , muốn bắt giữ một thỏ con trong lồng, không cần phải hàng chục lực sĩ mà chỉ cần một tiểu thư khuê các cũng có thể làm được.

    Tuy thế, không phải ai ai cũng nhận ra sự rối đạo đâu! Vẫn có người tuy âm thầm không dám tranh cãi, nhưng vẫn muốn thể hiện ý tưởng rằng: luật Giáo Hội ở đâu thì tôi không biết, nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu nên Yêu là Tất Cả. Và rõ ràng cái vẻ bề ngoài của họ cho thấy không bao giờ họ có thể chấp nhận việc Tự Vệ hay chống trả lại sự tàn sát Đạo, vì đó là vi phạm mến yêu yêu mến!

    Nếu mà nói đó là những Giả hình hay Đạo Đức Giả thì có oan hay không? Tôi xin nói rằng không hề oan một tí nào cả! Bởi vì điều trước tiên cho thấy một khi mà chối bỏ luật Tự Vệ mà Giáo Hội đã cho phép, thì những người đạo đức giả này rõ ràng đã chê bai Giáo Hội là xúi bẩy các giáo dân vào lực lượng Binh Thánh Giá để tàn sát người Hồi. Thậm chí giáo dân Việt Nam khốn khổ cùng cực dưới bốn thời kỳ bọn Duy sát Tả mà sợ Tây Văn Thân khi bọn chúng tàn sát đạo Công Giáo còn dã man gấp chục lần bọn IS hiện nay với những hình thức chém thành nhiều mảnh, cột nhiều người hoặc nhốt vào trong nhà khóa cửa lại và phóng hỏa và băm chém những ai thoát khỏi ngọn lửa…, thế mà những quý ông Đạo đức Giả này vẫn ngang nhiên nhấn mạnh, hoặc cùng hội ý là luật tự vệ của Giáo Hội không thể chấp nhận!

    Có ích gì cho những người Công Giáo hay không, hoặc giới trẻ có học hỏi được những điều gì nơi các quý ngài dạy đời kể trên hay không khi mà những ông dạy đời này đã chẳng giúp gì cho đồng đạo, cho giới trẻ thêm niềm tin yêu , vâng phục Giáo Hội, mà ngược lại, rõ ràng còn khuyên mọi người không phải cái gì cũng tin vào Giáo Hội!

    Thôi ! Tôi xin dừng tại đây, và ngày mai tôi sẽ nói chứng minh sự tai hại của việc Yêu Nhầm. Những gì đã nói, tôi cho rằng quá đủ nên cần phải chấm dứt và chuyển hướng.








    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 06-09-2014 lúc 08:33 PM Lý do: chính tả

  15. #129
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Bạn Teen này, tôi có một lời khuyên dành cho bạn nhé. Hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ trong lòng rằng: Bạn đang mở đề tài này với mục đích là đang bảo vệ Giáo Hội, bảo vệ đức tin Công Giáo đúng không? Và tôi, một "tà ma ngoại đạo", một tay "đạo đức giả" khét tiếng mới "thử lửa" bạn có một câu thôi mà bạn đã mất phương hướng, mất bình tĩnh đánh rơi mất phẩm hạnh của người Công Giáo rồi. Cũng may tôi là người Công Giáo, tôi có sẵn niềm tin của tôi chứ chờ bạn bảo vệ thì có mà... Bây giờ một người vô thần hay một người khác tôn giáo họ chất vấn bạn bằng nhiều câu còn ác nghiệt hơn nhiều, nhất là bọn New Atheist như Dawkin, Sam Haris... Hoặc bọn Trần Chung Ngọc, Charley Nguyễn Thì cách ăn nói của bạn chỉ làm xấu mặt Hội Thánh làm cho khán giả nó nhìn "dân Công Giáo" (vốn đã được tuyên truyền là xấu xa) như một thứ ung nhọt cần phải trừ khử. Chứ có thấy bạn bảo vệ được cái gì đâu. Toàn là trốn sau lưng Hội Thánh vu khống cho tôi đủ điều. Khi tôi chất vấn đến thì lấy Hội Thánh ra làm bia đỡ đạn. Giả như tôi không phải là người Công Giáo thật thì bạn lấy gì mà đỡ. Đã vậy, bạn xem lại lời ăn tiếng nói của bạn đấy. Người Công giáo gì mà lại không dùng lời Chúa để mà rao giảng, ngược lại thấy người ta trích dẫn lời Chúa lại tỏ ra bực dọc. Người Công Giáo gì mà cứ hở miệng ra là miệt thị người này khinh chê người khác. Đã vậy lại cứ hay bô bô là có Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Thế bạn nghĩ Chúa Thánh Thần dạy bạn chửi người khác à? Không chừng bạn đang xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì có. Nên nhớ và nên khắc sâu vào trong lòng là ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO là YÊU THƯƠNG, KHIÊM HẠ, NHẪN NHỊN, THA THỨ chứ không phải hơn thua, phô trương, kẻ cả và bảo thủ.

    Thôi cũng khuya rồi, có vài lời khuyên nhủ bạn giống như người anh khuyên nhủ em trai mình. Mong rằng bạn luôn thăng tiến trong đời sống Ki-tô hữu và luôn được bình an trong Chúa.
    Thân ái
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  16. #130
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Khộng nên tự kiêu rằng : Nên nhớ và nên khắc sâu vào trong lòng là ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO là YÊU THƯƠNG, KHIÊM HẠ, NHẪN NHỊN, THA THỨ chứ không phải hơn thua, phô trương, kẻ cả và bảo thủ.

    Nhưng là CS Việt Nam cũng đã thể hiện cụ thể qua trường hợp đói mặt với Trung quốc trong vụ tranh chấp lảnh thổ ngoài biển khơi vừa qua.

    Trong vụ Người Ấn Độ thập niên 1940 họ không cần đến <hãy thương kẻ thù> bởi Nhà nước họ không phải là công giáo họ đã "BẤT BẠO ĐỘNG" ngồi tại chổ cho người thực dân Anh bắn giết, họ giành được độc lập và có một người được ca tụng là Đức Thánh tên Gandi khi đang còn sống.

  17. #131
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi đang phân vân giữa việc có nên chấm dứt những tranh luận về quyền Tự Vệ hay không? Bởi vì rõ ràng trên những kho văn bia của diễn đàn TCVN này, tôi đã chứng minh cụ thể chi tiết việc tôi đã thành công khi đá cho Luxiphe một Diệt quỷ liên hoàn cước làm hắn ngã lộn cổ từ trên chín tầng mây dập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não và hôn mê sâu.

    Nhưng giống như trong một cuộc đấu quyền anh, cho dù mình rõ ràng đã nốc ao đối thủ văng lộn cổ xuống võ đài, nhưng chỉ có thể giơ hai tay lên cao để ăn mừng thắng trận, chứ võ sĩ thắng trận 10/1 hiển nhiên như thế, theo luật cũng không thể thổi còi và tự tuyên bố mình thắng cuộc, mà phần trách nhiệm ấy phải thuộc về trọng tài!

    Vì đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng còi của trọng tài xác nhận sự thắng bại! Một chiến thắng bằng cú nốc ao lẫy lừng giữa hàng ngàn người chứng kiến thì trừ những người không thấy gì mới dám cả gan chối bỏ sự thật, nhưng có thể nói là đám đông chỉ không dám phản đối sự thật thôi, chứ còn gần như tất cả đều im lặng! Bởi vì nếu mà họ vỗ tay hoan hô khích lệ võ sĩ thắng trận, họ sẽ phải hy sinh một cách đắng cay bao nhiêu vinh danh cá nhân của họ, một thiên đường bánh vẽ mà họ đang tự hào là nắm trong tay! Nếu mà lỡ dại biểu hiện sự đồng tâm nhất trí với võ sĩ thắng trận, có khác nào những điều dạy dỗ của họ từ xưa đến nay chỉ là những lý thuyết thuần túy do họ nghĩ ra, hiểu sai lạc Thánh Kinh mà cứ ép , cứ lồng vào rồi tự cho đó là Giáo Lý Đức Chúa Trời!

    Những tranh cãi đã xảy ra trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải Ghét “này là gì?

    ___ giáo lý tin lành đúng hay sai? Và người Công Giáo có thể chấp nhận, có thể hiệp nhất với thứ giáo lý ấy hay không?

    ___ Có được quyền Tự Vệ, ngăn cản những sự bách hại và tàn sát Đạo Công Giáo hay không?


    Anh ViviPaul đã đại diện cho bên Nguyên, để mà vặn vẹo tôi trả lời về những vấn đề trên.Và tôi đã chứng minh siêu siêu thuyết phục, siêu cực kỳ rõ ràng trên các kho văn bia của diễn đàn chúng ta rằng:

    ___ Không thể hiệp nhất, cũng như có thể chấp nhận giáo lý tin lành, trừ khi không là người Công giáo!

    ___ Người Công giáo có quyền giống như một con chiên bị mang đi sát tế, tức là có thể sẵn sàng chịu chết để mà chịu phúc Tử Đạo. Nhưng đồng thời người Công Giáo hoàn toàn có quyền Tự Vệ cho dù với tư cách cá nhân, huống chi với tư cách tập thể thì càng có quyền Tự Vệ hơn nhiều lần.


    Ông bà mình từng bảo:”Nói phải củ cải cũng nghe”! Thế thì những gì tôi chứng minh đúng hay sai? Trên diễn đàn TCVN này ngoại trừ một vài người tuổi còn trẻ hoặc rất trẻ chỉ biết a dua theo những người lớn để lấy lòng, nên chẳng biết ất giáp gì ra hồn! Ngoài ra rất nhiều những bậc trí thức, cử nhân tiến sĩ thần học triết học không hề thiếu! Nếu những tuyên bố: giáo lý tin lành Sai, và người Công Giáo có quyền Tự Vệ là sai trái với Kinh Thánh, với Giáo Lý Tín Lý, thì liệu những quý vị cử nhân tiến sĩ, những bề trên có chịu để yên cho tôi không? Hay là kẻ bị đá lộn cổ xuống vực sâu không phải Luxiphe mà lại là tôi?

    Tất nhiên rằng những chứng minh của tôi siêu siêu thuyết phục, cho nên cho dù tôi cố tình dùng những câu, những lời đầy vẻ thách thức, nhưng ngoại trừ anh ViviPaul và một vài người đồng chí nào đó, ngoài ra gần như tất cả đều im lặng.

    Sự im lặng đây do một số nguyên nhân:

    ____ Túm cổ một vài thỏ con trong lồng, thì một tiểu thư khuê các cũng dư sức, không cần hàng chục hàng trăm lực sĩ!

    ___ Tế Nhị! Giặc cùng chớ đuổi! Không làm quá kẻo mang tiếng là thiên vị thành viên này mà bỏ thành viên kia!

    ___ Và có thể là phải im lặng vì nếu vỗ tay hoan hô võ sĩ thắng trận, hóa ra bao nhiêu lâu nay công cốc cả sao! Một thiên đường bánh vẽ đã dày công vun đắp, mà lại tự nhiên từ bỏ nó sao!

    Anh ViviPaul có nhắc đến mấy tay tổ chống đạo như trần chung ngọc, luxiphe nguyễn…và một vài kẻ bên trời tây nào đó với sự kính phục! Riêng tôi thì không!

    Bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản là bậc sư phụ của họ , tức Luxiphe mà tôi mới huy động có chiêu thứ nhất của Diệt Quỷ liên hoàn cước, đã dư sức để đá lộn cổ hắn xuống vực sâu , huống chi mấy tay nhãi nhép: ngọc, nguyễn…gì gì đó, tôi chỉ cần vẩy tay thì bọn chúng làm gì còn toàn thây!

    Cả thế giới này, trong đó có không ít những người mang danh Công Giáo, khi nhắc đến tên của Einstein, Stephen Hawking…, thường luôn luôn coi như những vị thánh, nhất là trong khoa học! Nói như thế không có nghĩa là tôi có ý định chê bai một thiên tài về khoa học như Einstein, hay một người nổi danh như Stephen Hawking, nhưng cái mà tôi chê trách thẳng thắn và quyết liệt, đó là những nhà bác học này cho rằng Thiên Chúa chỉ là một ảo tưởng, và tự cho rằng khoa học là tôn giáo!

    Tôi đã từng viết rằng nếu Einstein nổi danh với công thức E =mc2, ,thì tôi cũng có công thức trứ danh hơn một tầm với, đó là: Zero+ Vô Cực = Vô Cực và lớn hơn tất cả. Mấy nhà khoa học vô tình và cố tình kiêu ngạo này cũng không thể gọi là giỏi khoa học đúng nghĩa được! Bởi vì họ chỉ là những anh mù sờ voi, chỉ biết lấy một bộ phận mà suy ra toàn thể! Rồi để phủ nhận và phản đối những sự kiêu ngạo đòi xóa bỏ Thiên Chúa này, tôi đã từng viết đề tài :
    ”Duy Tâm duy vật, hữu hình Vô Hình”. Với dụng ý một sự thách đấu những kẻ nào định vin vào một thứ khoa học ngu dốt mà đòi chống lại Thiên Chúa.

    Một số những lý do chính để mà những tên ngọc , luxiphe nguyễn… cùng một số kẻ bên trời tây mang ra để phỉ báng Giáo Hội, chê bai Đạo Công Giáo, đó là: Giáo Hội Công Giáo là một tổ chức tội ác khi những vị Giáo Hoàng xuyên tạc Thánh Kinh, bịa ra cái gọi là Thánh Truyền để mà nô lệ, cùm kẹp giáo dân. Kinh Thánh dạy rằng phải tha thứ cho kẻ thù,yêu thương kẻ thù như chính mình, thế mà những vị Giáo Hoàng đã ép buộc, ra lệnh cho những tín đồ phải nhúng tay vào máu , tiêu diệt tàn sát những người dân Hồi Giáo hiền lành vô tội, hãm hiếp cướp bóc phụ nữ , xâm lăng chiếm đoạt đất đai của người Hồi!

    Tôi đã từng thẳng thắn lên tiếng chê trách những người Công Giáo vô tình cố tình hiểu sai mục đích cao cả thánh thiện của Đức Gioan Phao Lo II khi ngài muốn Giáo Hội Công Giáo phải cố gắng bước Theo Dấu Chân Thầy.Thậm chí tôi muốn nói đến cả những người im lặng không lên tiếng cũng phải gẫm lại để nhận ra rằng sự im lặng ấy không phải là một nhân đức, mà rất nhiều khi đó cũng là một hình thức phá hoại niềm tin! Bởi vì những người im lặng này đã gián tiếp công nhận cha mẹ của mình là những phường gian ác trộm cắp đĩ điếm, nên thôi đành ngậm đắng nuốt cay kẻo nói nhiều sẽ thêm xấu hổ!

    Việc Giáo Hội Công Giáo đã từng và vẫn luôn luôn Yêu thương Tha Thứ kẻ thù như lời Kinh Thánh dạy thì có lẽ không cần phải chứng minh nhiều khi mà kiểm tra lại Lịch Sử thế giới, không có một tôn giáo nào lại bị bức bách sát hại cho bằng đạo Công Giáo. Vậy mà những người lấy máu đào minh chứng cho Đạo vẫn luôn luôn tươi vui không chửi rủa oán hờn kẻ thù, thậm chí còn luôn cầu nguyện cho những kẻ hại mình, thì những tấm gương như thế đã quá nhiều đến nỗi không kể xiết!

    Cũng đồng thời, trong Cựu Ước không thiếu gì những lần đấng Yave đã phù trợ tích cực để dân Do Thái có thể chống lại những âm mưu đòi xóa sổ dân Israel. Và trong vô số những lần ấy phần nhiều không thể bằng ngoại giao thương thuyết mà bắt buộc phải bằng quân sự, bằng võ lực!

    Sự tiêu diệt chế đô nô lệ ở Hoa Kỳ vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19 mà tác giả cuốn Căn Lều Bác Tom đã kích hoạt ngòi nổ, liệu có thể thành công hay không nếu chỉ trông cậy vào ngoại giao thương thuyết, hay trông cậy vào những chính khách đạo đức Giả hình gặp gỡ phe ủng hộ chế đô nô lệ mà rao giảng , mà yêu cầu phe địch phải biết thực thi yêu mến mến yêu bác ái khoan nhân nhẫn nhịn thứ tha tha thứ yêu thương nhân đạo hòa bình???

    Khi mà bắt đầu từ thế kỷ thứ 7, người Hồi Giáo gồm nhiều bộ tộc đã dần tập hợp và thống nhất thành một đế quốc và đi đến xóa sổ đế quốc Byzantin, tức đế quốc La Mã còn lại sau này. Và việc ấy cũng có nghĩa là tất cả đất đai, cư dân thuộc Ki Tô giáo có từ thời các Thánh Tông Đồ đang đi rao giảng, đã được xây dựng bằng máu của các thánh Tử Đạo, đã bị lần hồi lọt gần hết vào tay người Hồi giáo. Thậm chí các nước như Tây Ban Nha hiện nay, các nước Nam Âu Châu bây giờ cũng đang đứng trước hiểm họa đạo Công Giáo bị tiêu diệt và trở thành những quốc gia Hồi Giáo.

    Tình thế ấy đã khiến cho đức Giáo Hoàng Urban II phải hiệu triệu Binh Thánh Giá để chận đứng sự tiêu diệt Đạo. Thiên Chúa là đấng Công Bằng và Nhân từ. Người Hồi hay người Công Giáo đều là con của Người. Chính vì tội nguyên tổ đã làm cho thế gian trở nên bại hoại và các con cái của Chúa lại không nhận ra như thế nào là Thiên Chúa thật và đi chém giết lẫn nhau. Cho nên vì bất đắc dĩ, Thiên Chúa phải đành cho phép bên Công Giáo dùng vũ lực để mà chống trả, để ngăn cản , hoặc tiêu diệt những sự gì mà có ý định tận diệt đạo Công Giáo. Nhưng một khi người Công Giáo vượt quá khả năng tự vệ, từ một vị trí kẻ bị hại, lại trở thành người đi gieo rắc sự chết chóc và tàn ác chẳng hơn gì người Hồi trước kia! Do đó, Thiên Chúa đã bất bình bằng cách buông rơi cho luật tự nhiên được thực hiện và ai mạnh được yếu thua. Chính vì thế nên trong tất cả các lần ra quân của Binh Thánh Giá trong khoảng 200 năm kể từ năm 1098 trở đi, thì chỉ có hai lần Ki Tô Giáo đại thắng và chiếm lại được gần hết những vùng đất đai và lãnh thổ đã bị mất về tay người Hồi , nhưng còn sau đó vì sự bất bình của Thiên Chúa với cách sống không xứng đáng của những con dân Công Giáo, nên Chúa đã mặc cho luật tự nhiên hoạt động và kết quả là Hồi Giáo lại đại thắng,chiếm lại gần hết những gì của hai trăm năm trước họ đã từng cưỡng đoạt, và hình thành một đế quốc cực kỳ hùng mạnh vào thời bấy giờ.




  18. #132
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trong bài đăng thứ 67, anh ViviPaul đã tự cho phép mình có quyền chất vấn ,hạch hỏi rằng những cuộc tự vệ của người Công Giáo có phải là Chúa đã trao quyền, đã cho phép báo ứng (có thể hiểu là chống trả, tự vệ ,báo thù) hay không? Nếu phải là Ý Chúa mách bảo, Chúa đã trao quyền báo ứng,cho phép thì anh ấy mới công nhận!

    Cái ý của anh ấy là như ngày xưa mỗi khi xảy ra một cuộc chiến tranh giữa dân Israel và ngoại bang, thì đấng Yave liền chỉ thị cho dân Người qua các tiên tri, các tổ phụ…Còn từ khi Chúa Giê su đã lên Trời, thì đâu còn chế độ tiên tri nữa, mà chỉ còn những lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh mà thôi, nên cứ đó mang ra mà thực hành!

    Tôi đã nói rằng cỡ Luxiphe, thì chỉ cần những ai trang bị vũ khí Zero+ Vô Cực, đã quá dư sức đá lộn cổ gây chấn thương sọ não cho tên đầu đảng này! Huống chi những tay sai của hắn , hoặc những người vô tình cố tình tiếp tay cho hắn thì không đáng gì!

    Trước khi Chúa Giê su về Trời, Người đã thiết lập Giáo Hội và trao quyền cai quản Giáo Hội cho Đức Giáo Hoàng. Người đã tuyên bố một điều có tính cách thách thức hỏa ngục: "
    Ta sẽ trao cho con chìa khóa nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc.Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi”. Chỉ cần những tên Tam điểm, những tay sai quỷ dữ chiếm được ngai Đức Giáo Hoàng, và với tín điều Bất Khả Ngộ, một giáo hoàng tay sai quỷ dữ sẽ làm tan tành Giáo Hội! Không phải bây giờ, mà ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, đã có bao nhiêu Giáo hoàng bất xứng, tội lỗi mà cao điểm nhất là Alecxandro thứ sáu! Thế nhưng không có một vị giáo hoàng cho dù tội lỗi đến mức nào đi nữa, mà đã tuyên bố những tín điều xằng bậy!

    Sự thách thức hỏa ngục mà Chúa Giê su đã từng làm khi người còn tại thế, đó là Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong Giáo Hội và quyền chỉ huy tối cao thuộc về Ngôi Ba Thiên Chúa.Quỷ dữ sẽ mãi mãi thất bại và không bao giờ phá tan được Giáo Hội như lời Chúa đã nhắn nhủ trước đây:
    ”Quyền lực tử thần sẽ không làm gì được…”

    Xem cây biết quả! AnhViviPaul dần dần hiện nguyên hình là một người vỏ Công Giáo, nhưng bên trong không biết phải gọi chính xác bằng gì? Bởi vì anh không biết hoặc không thèm biết việc Chúa đã trao quyền cai quản cho Đức Giáo Hoàng toàn quyền định đoạt vận mệnh của Giáo Hội!

    Bởi vì người Công Giáo dù là một đứa trẻ ranh đi nữa, cũng được dạy dỗ và biết rằng Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của Giáo Hội Công Giáo. Ngài còn hơn nhiều tiên tri thời Cựu Ước vì đã được Chúa Giê su trao quyền lãnh đạo Giáo Hội. Một khi quyết định hiệu triệu Binh Thánh Giá, ĐGH hoàn toàn có quyền hợp theo Ý Chúa. Ngay cả những lần Binh Thánh Giá thất bại, thì cũng không phải do lỗi của ngài! Bởi vì sự thất bại của Binh Thánh Giá là do Đấng Thấu Suốt thấy các tín hữu của Người không xứng đáng là người Công Giáo mà còn sống tội lỗi nhiều khi còn hơn kẻ ngoại đạo, nên Chúa đã trừng phạt!

    Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo đã ghi lại trong những lần đầu tiên Binh Thánh Giá chiến đấu, trong lúc tưởng chừng như kiệt lực và sắp thất trận, thì các quân binh Công Giáo thấy trên trời cao có các binh sĩ mặc giáp trắng đến yểm trợ. Và quân sĩ dần lấy lại sức để tạo nên chiến thắng lịch sử ngày 15/7 /1099 và sự đại thắng này đã giúp cho thành lập bốn quốc gia chung quanh Jerusalem và quan trọng hơn cả, đó là nền văn minh Ki Tô Giáo thoát khỏi sự đe dọa bị tiêu diệt . Gần hai thế kỷ sau, khi mà người Công Giáo sống không ra gì, các đất đai này mới mất hết về tay người Hồi.

    Trong vụ Tự vệ của giáo xứ Trà Kiệu chống lại bọn sợ tây Văn Thân, bọn giặc hầu như rất nhiều đứa thấy có những thiên thần từ Trời cao xuống chiến đấu giúp cho bên Công Giáo. Bọn chúng cố nhắm bắn vào một người phụ nữ rất đẹp hiện diện trên nóc nhà thờ Trà Kiệu nhưng đạn có trúng cũng không nổ hoặc không gây hề hấn gì!

    Anh ViviPaul có tin những điều trên là những phép lạ là những dấu chỉ sự phù trợ của Thiên Chúa không?

    __Chắc chắn anh không thể tin và cũng không thèm tin, “bởi vì trong Kinh Thánh có nói đâu “! Ngay đến Giáo luật Công Giáo về sự Tự Vệ mà người mù hoặc điếc vẫn có thể nghe có thể đọc, thế mà anh ViviPaul vẫn chối bỏ, thì làm sao mà anh có thể công nhận những dấu chỉ, những phép lạ như trên được!

    Tôi nhắc lại thêm một lần nữa cùng anh Vivi Paul, rằng chỉ có anh mới kính phục những kẻ như trần chung ngọc, luxiphe nguyễn hay vài kẻ chống đạo bên trời Tây mà tôi không thèm nhớ tên cho bẩn đầu óc! Chứ còn sư phụ của bọn họ là Luxiphe mà còn bị tôi đá cho một cú hôn mê bất tỉnh quỷ sự, huống chi những kẻ nhãi nhép kể trên! Nhiều khi trên mạng internet, tôi còn lạ gì những luận điệu của những kẻ chống đạo! Tuy là không muốn đọc , thỉnh thoảng tôi vẫn phải nghiến răng để mà cố tìm xem bọn chúng vu vạ xuyên tạc kiểu gì! Và những đề tài trong diễn đàn TCVN này như phản đối giả thuyết Darwin, Hôn nhân đồng tính, Duy Tâm Duy Vật, Hữu hình Vô Hình hoặc Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II và những Ích Tắc Trần kiện, cũng như những bài viết trong đề tài :’Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “này, đều có ý định đập tan tành các luận điệu vu khống của bọn chống đạo ấy. Và những lời tôi thách thức một sự bút chiến để bảo vệ Đức tin không chỉ nhằm vào những người vô tình cố tình làm tay sai cho thần dữ, mà cả những kẻ chống đạo như bọn nhãi nhép kể trên đấy! Nếu bọn chúng có ngon thì cứ thử vào diễn đàn TCVN này mà chống đạo xem? Sẽ không còn manh giáp nào chồng trên y phục nào để mà bước khỏi diễn đàn!

    Bọn nhãi nhép chống đạo mà anh kính phục ấy tuy thế nhưng bọn chúng chắc chắn biết phép tranh luận bằng văn bia trên diễn đàn thì không thể cãi xóa như một cuộc đấu khẩu hay văn tế được! Nếu một khi bọn chúng lỡ dại mà đòi viết những bài chống đạo trên diễn đàn TCVN này, thì như đã nói, sư phụ của bọn chúng còn bị một kẻ hèn mọn như tôi dùng siêu vũ khí Zero + Vô Cực đá cho một cước bất tỉnh quỷ sự và đang còn hôn mê sâu! Huống chi thứ đồ đệ nhãi nhép ấy làm sao đối phó với kẻ đã thắng thầy của chúng! Và cho dù chúng có mặt dầy cứ khăng khăng không chịu là thua trận đi nữa, người khác, nhất là những giáo dân chân chính, sẽ nhận thấy rất rõ những gì chúng đã viết đều là xuyên tạc và vu vạ, đều là gian dối và hoàn toàn thảm bại trước những sự bênh vực cho Chân Lý của những chiến sĩ đức Tin.

    Chắc chắn vì như thế cho nên bọn nhãi nhép ấy không dám bén mảng đến diễn đàn TCVN này ! Trong khi đó chỉ có mình anh ViviPaul thuộc loại không sợ tiếng bom!

    Tôi xin nhấn mạnh là trừ anh, hoặc những người đạo đức giả như anh mới có thể cố sống cố chết không chịu nhận ra những sai lầm rối đạo mà anh đã phát biểu, đã tuyên bố bằng văn bia trên diễn đàn này! Ngoài ra, tôi tin rằng khi đọc những gì tôi chứng nhân cho Giáo Hội, cho Chân Lý, niềm Tin Cậy Mến của không ít người sẽ được củng cố và nâng cao.

    Anh phàn nàn rằng tôi dùng ngôn từ nặng nề với anh sao? Thôi được! Tôi sẽ quỳ xuống đây và thành thật xin lỗi anh trước diễn đàn về những gì đã xúc phạm đến anh.Chấp nhận trắng tay hoặc nợ âm trước mặt Chúa vì những lầm lỗi này! Nhưng điều kiện là anh phải hủy bỏ ngay lập tức cái phát biểu xằng bậy là không tuân luật Giáo Hội. Từ bỏ sự hiểu Kinh Thánh theo sự suy nghĩ kém cỏi nông cạn của mình mà lại tự phụ! Tuyên bố từ bỏ không được vô tình cố tình bào chữa ủng hộ cho lạc thuyết tin lành…

    Còn nếu anh vẫn ngoan cố nói nhảm, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giặc tan….








  19. #133
    Gấp Gáp Gì's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Lạc Đạo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: việt nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 90 lần trong 24 bài viết

    Default

    - Thể hiện hiểu sâu biết rộng.
    - Bảo vệ quan điểm của mình tận cùng.
    - Tranh cãi một cách cay cú.
    - Đã chửi thẳng vào mặt nhau.
    Hậu bối dù là người Công Giáo nhưng còn kém cỏi nhiều về những hiểu biết sâu về Kinh Thánh, về Giáo Lý Hội Thánh, nhưng cũng biết được điều đơn giản là 2 con người không thể chung 1 bộ não và trái tim.
    Chữ ký của Gấp Gáp Gì
    thích gì thì cứ làm

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #134
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Gấp Gáp Gì View Post
    - Thể hiện hiểu sâu biết rộng.
    - Bảo vệ quan điểm của mình tận cùng.
    - Tranh cãi một cách cay cú.
    - Đã chửi thẳng vào mặt nhau.
    Hậu bối dù là người Công Giáo nhưng còn kém cỏi nhiều về những hiểu biết sâu về Kinh Thánh, về Giáo Lý Hội Thánh, nhưng cũng biết được điều đơn giản là 2 con người không thể chung 1 bộ não và trái tim.
    Nếu bạn tự nhận là còn kém cỏi về Kinh Thánh, về Giáo Lý Giáo Hội, thì bạn hãy nhớ rằng chẳng có ai mà cắt cử một người có trình độ một thí sinh hạng xoàng, một người dân không hiểu biết về pháp luật vào làm Ban Giám Khảo,làm chủ tịch Hội đồng xét xử!

  22. #135
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Hôm qua đi lễ nghe bài đọc 2 như sau:

    BÀI ĐỌC II : Rm 13,8-10

    8 Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.9 Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
    (http://www.thanhlinh.net/node/77424)

    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  23. #136
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    ...Nhưng điều kiện là anh phải hủy bỏ ngay lập tức cái phát biểu xằng bậy là không tuân luật Giáo Hội. Từ bỏ sự hiểu Kinh Thánh theo sự suy nghĩ kém cỏi nông cạn của mình mà lại tự phụ! Tuyên bố từ bỏ không được vô tình cố tình bào chữa ủng hộ cho lạc thuyết tin lành…

    Còn nếu anh vẫn ngoan cố nói nhảm, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giặc tan….

    Bạn ni mắc cười hỉ? Nếu bạn nói tôi hiểu Kinh Thánh theo suy nghĩ kém cỏi nông cạn thì bạn nói cho tôi rõ phải hiểu Kinh Thánh như thế nào đi. Có phải yêu kẻ thù là giết nó để tự vệ không?

    Tôi nói không tuân phục Giáo Hội hồi nào nhỉ? Giáo Hội cho phép tự vệ chứ có bắt buộc phải tự vệ đâu? Giáo Hội cho phép tự vệ chẳng qua vì các bạn hiếu chiến quá chứ lời Chúa ban đầu nào có như vậy.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  24. #137
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Gấp Gáp Gì View Post
    - Thể hiện hiểu sâu biết rộng.
    - Bảo vệ quan điểm của mình tận cùng.
    - Tranh cãi một cách cay cú.
    - Đã chửi thẳng vào mặt nhau.
    Hậu bối dù là người Công Giáo nhưng còn kém cỏi nhiều về những hiểu biết sâu về Kinh Thánh, về Giáo Lý Hội Thánh, nhưng cũng biết được điều đơn giản là 2 con người không thể chung 1 bộ não và trái tim.
    Bạn Gấp Gáp Gì đọc thử Thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi cho anh Timothe xem có thấy gì tương đồng không nhé:

    Người dạy giáo lý: ai chân chính, ai không3 Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh,4 thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,5 đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.
    ...

    Lời nhắn nhủ cuối cùng
    20 Anh Ti-mô-thê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề của tri thức giả hiệu.21 Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  25. #138
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Bố tôi có kể vào thời của ông, vẫn còn không ít người cho rằng người nghèo là có phúc, một trong tám mối phúc thật!

    Và sau đó , các thày dạy Giáo Lý cũng cập nhật, cải tiến cho kịp với thời đại, nên nhấn mạnh rằng :

    ___
    Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó.

    Nói thật! Bây giờ mà đề nghị một anh chị huynh trưởng , giáo lý viên cắt nghĩa giùm như thế nào là tâm hồn nghèo khó thì không hiểu sao tôi cứ nhấp nhỏm không yên! Bởi vì hồi nhỏ tôi cũng đã từng hỏi , và thường những câu trả lời chỉ là vu vơ chẳng ăn nhập vào đâu! Rồi nếu có hỏi vặn thêm thì không khéo lại bị ghi vào sổ đen giống như cái thằng bạn hồi xưa vừa bất mãn vừa tự phụ khi chẳng có ai giải đáp nổi điều nó cho là đúng :
    “…như chúng tôi KHÔNG THA kẻ có nợ chúng tôi”!

    Tôi đã từng nhận xét rằng đừng bao giờ bình luận trên trang Youtube, hoặc nếu muốn bình luận trên một trang ngoài xã hội, thì cũng phải xem xét dò chừng cái trang web ấy có an ninh trật tự hay không?

    Bởi vì như trang youtube, hoặc rất nhiều trang web mà BQT không những đã chẳng có cảm tình với Đạo Công Giáo, hơn nữa lại thả lỏng trật tự kỷ cương, thì người Công Giáo chúng ta dù có lý luận đanh thép, chính xác đi nữa nhiều khi cũng phải bỏ chạy! Bởi vì không lẽ chúng ta lại bắt chước bên Âu Châu thời xưa khi phải giải quyết những sự ngoan cố chây lì cãi ngang và xúc phạm bằng cách đòi đấu súng để bảo toàn danh dự?

    Có nghĩa là chúng ta phải rút lui , bỏ chạy không bao giờ nên tranh cãi bởi vì dù có đúng, có phải đến đâu, chúng ta có rất ít sự bênh vực , cũng như chúng ta không có một tí cơ may nào để mà đòi hy vọng cảm hóa chinh phục đối phương khi họ đang ở thế đa số!

    Nhưng nếu một khi lý luận chúng ta kém cỏi, sai lầm mà chúng ta lại còn dám lên mạng internet để mà đòi rao giảng Lời Chúa, thì tất nhiên việc “đem Tin Mừng đến cho mọi người” chỉ là một câu nói dù chỉ nói ngoài miệng thôi, đã là xấu hổ cho một người Công Giáo rồi, huống chi chúng ta sẽ làm xấu hổ Danh Chúa, và là nguyên nhân làm cho những người ngoài đạo vin vào đó để mà chê bai báng bổ những Lời Chúa truyền!

    Thí dụ như việc những phiến quân IS tàn sát diệt chủng những đồng bào thuộc nhóm tôn giáo thiểu số của chúng, thì ngay Đức Phanxico còn kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn cản, thậm chí cụm từ: dùng mọi phương thế đã hàm ý bao gồm một sức mạnh quân sự cần thiết. Vậy mà không ít người Công Giáo chúng ta đã suy nghĩ Lời Chúa theo kiểu một chiều, ngầm tôn vinh suy nghĩ cá nhân chứ không màng gì đến Giáo luật được quyền Tự Vệ! Để mà cứ lớn tiếng đòi thứ tha tha thứ yêu mến mến yêu mà không hề ngại ngùng, không hề suy nghĩ lại khi bị người khác chứng minh thuyết phục rằng đó chỉ là đạo Đức giả!

    Ở một diễn đàn Công Giáo, sự rao giảng giáo lý phàm nhân này dù vấp phải phản đối kịch liệt đi nữa, cũng không có gì đáng sợ! Nhưng nếu ở trên Youtube, hãy các diễn đàn ngoài đời mà các quý ngài thầy đời này đã không biết lý luận , không nhận thức sâu xa lại cứ chỉ biết nhắm mắt kêu gào thứ tha tha thứ yêu mến mến yêu đối với bọn khủng bố hay những kẻ thủ ác ghê sợ, thì nếu bị thiên hạ gọi là đạo đức giả, gọi là hình sẽ còn là nhiều may mắn!

    Cái đáng ngại nhất, là người không có đạo ấy họ sẽ giận cá chém thớt, và cứ lôi đạo Công Giáo ra để mà mạ lỵ , mà chê bai công kích thê thảm ! Thiên Chúa chẳng được vinh danh, Ơn cứu độ của Chúa Giê Su chẳng được loan báo, nhưng chỉ có sự xúc phạm đến Danh Người!

    Hãy nhìn lại biết bao nhiêu vụ việc gây căm phẫn gây bất bình trong xã hội hiện nay mà lẽ ra phải cần một pháp luật thật nghiêm minh mới có thể vãn hồi trật tự, mang lại sự công bằng , an cư lạc nghiệp cho mọi người. Nhưng sự thay đổi mới chỉ thấy có trong truyện Cổ Học Tinh Hoa như câu chuyện
    Phép trị dân mà thôi, ngoài ra thực tế trong xã hội Việt Nam ta vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu nghịch lý biết bao nhiêu sự bất công bằng chà đạp lên quyền sống của con người!

    Sự Tự Vệ mà Giáo Luật Công Giáo cho phép, thật ra đó chính là một cách để người Công Giáo thực thi sự Công bằng bác ái, sự nhân quyền và nhân đạo, chứ không phải là làm ngăn trở hay vi phạm đến đức Mến như những kiểu suy nghĩ và giáo lý phàm nhân! Chẳng hạn như một kẻ tàn ác ném một quả lựu đạn vào đám đông hòng tiêu diệt vài chục người. Chúng ta vồ lấy quả lựu đạn ấy và ném đi chỗ khác, thậm chí ném vào ngay bọn khủng bố để cứu thoát những người vô tội , thì đó là chúng ta đã thực thi nhân quyền nhân đạo yêu thương Thứ tha đấy!

    Nếu nói quá thì chắc chắn sẽ có không ít người trách tôi rằng lộng ngôn khinh thường người khác, nhưng xin thú thật rằng tôi không thể tưởng tượng ra rằng rất nhiều người Công Giáo chúng ta, mà nói riêng là trong diễn đànTCVN này sự hiểu biết về Kinh Thánh, về Giáo luật Công Giáo tệ tàn đến mức khủng khiếp như thế mà vẫn không cảm thấy gì! Không hề biết ngượng miệng khi cứ mang Lời Chúa dạy là Yêu Mến , Tha Thứ cho kẻ thù để mà áp dụng sai lạc, bất vâng phục Giáo Hội!
    Một khi mà những người áp dụng sai lạc ,hiểu sai lạc KinhThánh như thế có tranh cãi với đồng đạo, thì rồi cũng sẽ qua đi! Nhưng như đã nói người ta thường giận cá chém thớt! Những thầy đời cứ tưởng đâu cũng như đây!

    Cả một gia đình bị tạt axit đến nỗi tàn phế sống không bằng chết , thế mà kẻ thủ ác được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì được giới có trách nhiệm kết luận những quỷ đội lốt người ấy không phải chịu trách nhiệm về tội ác mà hắn gây nên! Những tên sát nhân dã man tàn bạo lại được một cái quan niệm trời ơi đất hỡi là chưa đủ ngày đủ tháng bao che phù hộ! Không biết tự bao giờ những thứ tư tưởng bênh vực bao che dung dưỡng cho tội ác và kẻ phạm tội lại được khoác lên mình một chiếc áo là thế giới văn minh! Có thể gọi là văn minh được không hay mất trí khôn khi mà người ta tìm mọi cách để giảm nhẹ đau đớn, tạo một cái chết vô cùng êm ái cho những tên tử tội gian ác đáng chết ngàn lần, nhưng gần như không làm gì để ngăn chặn những bàn tay khát máu, độc ác đang gieo rắc những cái chết, những thương tích nặng nề cho những người hiền lành vô tội!

    Đã từng có không ít những nhà báo hay những tay đạo đức giả hiệu bên ngoài than vãn rằng con người của thế giới và xã hội ngày nay vô cảm vô tâm quá, đến nỗi không cứu giúp đồng bào, tha nhân trong cơn hoạn nạn! Và rồi những tay tiến sĩ tâm lý, tiến sĩ xã hội học, giáo sư gì gì đó…mà chỉ biết nhai đi nhai lại sách vở kể trên đưa ra một đống nguyên tắc, một đống những câu cú triết học xa xăm khiến người đọc chẳng hiểu rằng họ muốn nói trực tiếp vào cái gì! Trong khi đó, một phương thuốc rất hiệu nghiệm và cần trước tiên lại dễ làm mà một đứa con nít ranh cũng có thể biết để trị bệnh vô cảm của xã hội hiện nay, đó là :Pháp luật phải nghiêm minh, đủ sức trừng trị tội phạm” nhưng lại được mấy ông thầy đời này giả vờ quên!

    Hoa kỳ là một nước thường cho mình là vua về vấn đề thực thi nhân quyền, thế mà xét ra họ chẳng được “văn minh” cho bằng Việt Nam ___ một đất nước luôn bị Hoa Kỳ kết tội là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền___. Cái không được văn minh của Hoa kỳ là họ không dám treo cổ tử tội, không dùng đội hành quyết bằng súng hay đao kiếm, bởi vì họ sợ …tử tù chết mau quá! Mà họ thường dùng ghế điện, một hình thức có thể còn ghê gớm hơn đốt cháy tù nhân trên giàn lửa!

    Chưa hết, pháp luật của Mỹ cũng không ra gì nếu xét theo quan điểm Việt Nam!

    Bên Hoa kỳ, quyền Tự Vệ được nâng lên rất cao! Nếu mà kẻ nào lọt vào nhà chúng ta và có ý định trộm cắp hay giết chóc, chúng ta có thể tiễn kẻ ấy hồn về chín suối mà chúng ta không hề bị kết tội !

    Theo như quan niệm của một số người nào đó trong xã hội Việt hiện nay, pháp luật chỉ nhằm cảm hóa là chính chứ không phải trừng phạt! Chính vì thế cho nên trong hàng ngàn kẻ tội phạm thì may ra mới có một người nào đó được cảm hóa để lên các báo chí cho vui với đời. Ngoài ra đã có vô số than phiền của lực lượng công an với cái luật ăn cắp quá hai triệu mới bị truy tố, khi mà bỗng dưng cái luật này đã trỏ thành một mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn trộm cướp phát triển đột biến!

    Có thể nói rằng không một nơi nào tệ nạn cướp giật lại lộng hành như ở Việt Nam và lại được bao che ưu ái như thế! Không biết bao vụ người đi đường bị trộm cắp giựt túi xách, giựt laptop, điện thoại… té lăn ra đường và một chiếc xe tải trờ tới để tạo nên một âm thanh “bụp” vui tai! Để rồi trong hàng trăm, hàng ngàn trường hợp trên mới may ra có một thủ phạm cướp giựt trên bị sa lưới, thì bọn chúng sẽ được “cảm hóa” là chính và không bị truy tố theo điều khoản 93 với tội giết người, mà thường được quy vào tội trộm cắp tài sản công dân với mức án tù như đi nghỉ mát!

    Thôi! Tôi xin kể sơ sơ một ít ví dụ trên với cái ý muốn nói rằng nguồn gốc phát sinh những sự rối loạn trật tự trị an trong xã hội khiến người người không thể an cư lạc nghiệp, thậm chí sống trong sợ hãi, là do sự Yêu Nhầm mà ra! Vì sự Yêu Nhầm, cho nên người ta dung túng cho tội ác rồi tự cho như thế mới là đạo đức , là văn minh ,là cảm hóa, là khoan hồng, là nhân đạo…!

    Người ta không cần suy xét sâu xa, nhưng chỉ cần cái tư duy, cái quan điểm mà họ tự nghĩ ra là đúng, là chân lý , là thực hành Lời Chúa , mà không hề một chút nhìn lại để xem một sự thật hiển nhiên đang phơi bày. Đó là thực ra nhân quyền nhân đạo đang bị đập tan thành từng mảng vụn! Người ta ra sức lo lắng bênh vực cho quyền làm người của một vài kẻ gian ác, nhưng đã giày xéo tan hoang lên quyền sống , sự hạnh phúc chân chính của hàng ngàn , hàng triệu con người hiền lành!

    Cái mà tôi muốn nói đến trong bài viết này, đó là không phải đâu cũng như đây! Nếu tuyên bố, phát biểu nhảm ở diễn đàn TCVN này thì kể như không sao! Nhưng trên youtube, trên các diễn đàn khác, và ngay cả các trang báo điện tử ngoài xã hội, những ai đó trong chúng ta cứ nhắm mắt rồi hô to: yêu mến mến yêu, tha thứ thứ tha khi đối mặt với những sự ác như đã kể trên, thì điều này không khác gì đưa một mồi lửa vào thùng thuốc súng đâu!

    Hàng triệu, hoặc hàng chục triệu người không dám nói hoặc rất nhiều khi không ai để cho mà nói những sự không nghiêm minh không giá trị và có hằng hà sa số lỗ hổng của Pháp luật! Nhưng tâm lý quần chúng chẳng khác gì một căn nhà kín mít đang ngập tràn hơi Gaz, và khi cái mồi lửa yêu mến mến yêu thứ tha tha thứ mà thực chất chỉ là giáo lý phàm nhân này được đưa vào kích hoạt, nó sẽ không những thổi bay không còn tăm tích những người lảm nhảm yêu mến mến yêu đó ! Nhưng tệ hại hơn là Danh Chúa sẽ bị xấu hổ lây! Vô số những người ngoại đạo sẽ hằn học ngứa mắt và vì không có cái gì để trút cơn giận, họ sẽ quay sang miệt thị bài bác những Giáo Lý Tín Lý của Công Giáo và những vụ Binh Thánh Giá tàn sát người Hồi cách dã man vô đạo, những xấu xa của Giáo hội… sẽ được họ phân tích và lôi ra bằng hết để đạp đổ một tư tưởng dám nghịch lại với họ!

    Tôi đã từng nói và bây giờ vẫn tiếp tục nói rằng nhiều khi một kẻ ngoại đạo có thể “tiêu diệt”` hàng trăm những người Công Giáo như chúng ta một khi tranh cãi với họ! Đó không phải là vì họ có Chân Lý, nhưng là do chúng ta thực chất chỉ tìm vinh danh cho bản thân của mình, chứ không hề tìm vinh danh cho Thiên Chúa! Muốn làm một chứng nhân cho Đức Tin, thì điều kiện cần phải có , đó là cầu xin và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, và phải siêng năng học hỏi kỹ lưỡng những điều mình còn không hiểu rõ, bởi vì Thiên Chúa là Chân Lý còn những sai lầm những thắc mắc nghi ngờ về Đạo chỉ là do chúng ta chưa chịu học hiểu mà thôi.

    Khi nêu đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” này, là do tôi muốn chứng minh những âm mưu và thủ đoạn ghê gớm của thần dữ mà không một ai có thể địch nổi nếu không biết dựa vào ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu mà biết từ bỏ những sự tôn vinh, những suy tư cá nhân của bản thân mình đi, thì việc nốc ao tên Satan văng xuống khỏi võ đài là chuyện chẳng khó khăn gì!

    Nếu không biết viết gì để tôn vinh Chân Lý , nếu không biết làm cách nào để góp phần vào việc ngăn cản, đẩy lùi những tội ác đang lan tràn chóng mặt trên thê giới, thì chúng ta có một phương thế cần thiết và hữu hiệu nhất , đó là Cầu nguyện, lần hạt Mân Côi. Gần một trăm năm về trước Đức Mẹ đã trao cho loài người một thứ khí giới tối tân đó là ba mệnh lệnh Fatima. Và Trái Tim Mẹ Đã thắng mà không cần đến một viên đạn cũng như một sức mạnh quân sự nào đó! Thế thì trong thời đại hiện nay, khi mà Đức Phanxico đang cảnh báo có thể chiến tranh thế giới lần ba đang bắt đầu xảy ra, điều đa số những con dân Công Giáo chúng ta chỉ có thể làm được, đó là Cầu nguyện, lần hạt Mân Côi.

    Chúng ta nên chấm dứt ngay lập tức những kiểu rao truyền Tin Mừng , ơn Cứu Độ bằng cách chỉ kêu gào suông Yêu mến mến yêu thứ tha tha thứ, bởi vì những lời rao giảng ngoài miệng này không những đã chẳng mang lại lợi ích gì ngoài sự tôn vinh một vài cá nhân vô cùng sai trái! Hơn nữa rõ ràng nó đã chà đạp lên sự nhân đạo, nhân quyền và công bằng bác ái ,đồng thời xô đẩy con người ta đến sự bất tuân phục Giáo Hội.









  26. Được cám ơn bởi:


  27. #139
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trước đây trên vài diễn đàn đã có người đặt câu hỏi:

    ___
    ” Cái gì Thiên Chúa cũng làm được.VậyThiên Chúa có thể dựng nên một hòn đá mà Người không thể nhấc nổi hay không?

    Và hình như trong diễn đàn TCVN này của chúng ta, đã có người trích dẫn một câu trả lời gọn, nhưng đủ ý nghĩa:

    ____ Thiên Chúa không thể làm những điều Người không thể làm!

    Anh bạn thenguyen tức DomNTP cũng đã có bài viết giải nghĩa rất chi tiết về câu vặn vẹo này ở trang sinh viên hải hà, nhưng hình như trang web ấy bây giờ die rồi hay sao ấy cho nên không thể trích dẫn được!

    Có thể hiểu nếu những gì nghịch lại với Chân Lý, thì Thiên Chúa không thể làm. Mà những gì nghịch lại với Thiên Chúa là những thứ thuộc về tội lỗi và thần dữ.

    Chúa Giêsu đã nói rằng:
    Các ông tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.Gioan 5: 39-40”

    Từ bao nhiêu đời dân Israel vẫn giữ ngày sabat theo đúng như từng câu từng chữ trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi :
    Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi, cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi.(Đệ nhị luật,mục Mười điều răn, câu 14).

    Vì thế đến khi Chúa Giê su chữa bệnh, làm rất nhiều việc mà từ trước đến nay chưa có ai làm trong ngày sabat, thì nếu mà mang Kinh Thánh ra để đối chiếu, rõ ràng Chúa Giê su đã làm trái lời đấng Ya vê, vi phạm luật Đạo còn người Pharisieu luật sĩ đúng là đang thực thi Lời Chúa!

    Nhưng Chúa Giê su đã hỏi những Pharisieu luật sĩ một câu ngắn gọn nhưng họ không thể trả lời :
    ”___ Nếu con bò con lừa của các ngươi sa xuống hố trong ngày sa bat, các ngươi có kéo nó lên hay không?

    Thiên Chúa không thể làm những điều tội lỗi và nghịch cùng Chân Lý, cho nên những lời răn dạy của Người cũng không thể nào và không bao giờ lại có thể dẫn đến những sự bất công bằng bác ái, chà đạp giày xéo lên nhân đạo và nhân quyền được!

    Việc chúng ta phải thương yêu và tha thứ cho kẻ thù như Chúa đã nêu gương, thì rõ ràng điều này chúng ta nên làm. Nhưng nếu chúng ta cứ im lặng, cứ làm ngơ không chống trả lại, không ngăn cản sự tàn ác, sự dữ rồi to miệng cho rằng đó là đang thực thi Lời Chúa, là đang yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha, thì chúng ta chẳng khác gì bọn người giả hình , giả đạo đức Pharisieu và luật sĩ Do Thái xưa!

    Chính vì thế cho nên Giáo Hội luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng thúc giục, cùng với quyền hành mà Chúa đã trao ban, cùng với hàng Giáo phẩm, những nhà thần học đạo đức tài giỏi nhiệt thành, đã soạn những điều luật Giáo Hội để giúp người Ki tô Hữu thực hành chính xác những Lời Chúa truyền. Thế thì việc Giáo Hội cho phép người Công Giáo được tự vệ, không phải là làm trái Lời Chúa đã từng phán:
    ”Hãy yêu thương và tha thứ ngay cả kẻ thù…”, nhưng để giúp cho Ki tô hữu thực hiện chính xác đức bác ái, công bằng, nhân đạo nhân quyền.

    Tôi đã từng tuyên bố và bây giờ xin nhấn mạnh rằng cái việc cứ lớn tiếng hô hào: Phải tha thứ , phải yêu thương , mà không được chống lại, không được ngăn cản lại những hành động của kẻ ác, thì đó là một sự đạo đức giả, một sự vô tình cố tình tiếp tay cho thần dữ, một sự chỉ nhằm tôn vinh một ý kiến cá nhân sai trái, và cũng là một sự bất tuân phục Giáo Hội, không vâng phục Thiên Chúa chứ không thể tự dán tự phong cho mình một cái nhãn hiệu là thực thi Lời Chúa!

    Hãy nhìn lại vụ phiến quân IS gần đây xem đức Phanxico đã làm gì?

    Có phải ngài lên các tòa giảng rồi nhấn mạnh rằng mến yêu yêu mến tha thứ thứ tha hay không?

    ___Thưa có! Ngài từng nhấn mạnh đến sự cần phải yêu mến và thương xót những Ki Tô hữu đang bị bách hại bị tàn sát, và cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải kêu gọi sự ngăn cản những hành động tàn sát diệt chủng này. Chứ ngài không bao giờ tuyên bố rằng các quý nhân IS cứ việc cắt cổ, cứ việc tịch thu tài sản, cứ việc hãm hiếp bắt cóc phụ nữ làm nô lệ tình dục … !

    Việc ngài nhấn mạnh những phương pháp hòa bình là ưu tiên, vì biện pháp vũ lực chỉ là bất đắc dĩ, không còn cách nào nữa mới phải thực hiện. Cũng như hành động Tự Vệ cũng chỉ là biện pháp cuối cùng khi mà những biện pháp hòa bình không kết quả.

    Phương pháp hiệu lực nhất mà dễ làm nhất đó là cầu nguyện, lần hạt Mân Côi cho các Ki Tô Hữu cho thế giới tuy không nhắc nhiều ở đây, nhưng ai ai cũng biết rằng đó là một phương pháp chủ lực mà người Công giáo đều phải thực hành. Nhất là tình trạng của dân Ki Tô giáo Iraq bây giờ chẳng khác gì tình trạng dân Công Giáo dưới thời tàn sát đạo của triều Nguyễn và Văn Thân xưa kia! Có nghĩa là chỉ biết đón nhận phúc Tử vì đạo mà thôi!

    Có lẽ nói đến đây cũng quá đủ để chúng ta hiểu như thế nào mới là thực hành Lời Chúa cho đúng, phù hợp với Chân Lý đích thực của Người, cho nên tới đây tôi xin quay trở lại câu chuyện: một người tin lành làm được, mà Giáo Hội thì không", để muốn nói lên rằng muốn có được một đức Mến sâu đậm , hiệu quả, thì phải có một niềm Tin, một sự hiểu biết sâu xa về nhân đạo nhân quyền công bằng bác ái…

    Căn lều bácTom audio MP3

    Tác phẩm :”Căn lều bác Tom “ trên đây là một trong 16 tác phẩm đã gây nên những biến đổi lớn trong lịch sử thế giới.

    Chế độ nô lệ với hằng hà sa số những bất công vô nhân đạo và nhân quyền con người chỉ là một con số không khi bị chà đạp bằng vô số tội ác. Vậy mà nó đã bắt đầu từ thời cổ đại xa xưa và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 19 mới được chấm dứt.

    Nếu mà nói cho thật công tâm, Giáo Hội Công Giáo không có lỗi gì trong việc con người đày đọa con người trong chế độ nô lệ kể trên. Giáo Hội từ thời xa xưa đã nghiêm cấm việc đa thê, ly hôn, tình dục ngoài hôn nhân, giết người, tra tấn hành hạ người khác…Nói chung là tất cả những tội ác mà giới chủ nô lệ hay mắc phải! Hơn nữa cái đỉnh điểm tàn ác của chế độ nô lệ là ở bên nước Mỹ vào khoảng thế kỷ 19 trở về trước, khi mà những bọn thực dân da trắng ở Châu Âu rất cần những nô lệ để làm trong những đồn điền. Bọn chúng đổ bộ các chiến thuyền lên các vùng đất người da đen châu Phi đang sinh sống và xông vào các làng mạc lùa những người da đen lên thuyền và bắt mang về làm nô lệ.

    Những công dân của quốc gia mới phát sinh ở châu Mỹ thời ấy không phải số đông là người Công giáo, mà hỗn tạp đủ mọi thành phần. Và có thể nói rằng đạo tin lành chiếm một tỉ lệ rất lớn khi mà giáo lý của họ muốn giữ muốn tin theo kiểu gì cũng được! Chỉ cần tin vào Chúa Giê su Ki Tô là sẽ được công chính và sẽ được cứu rỗi bởi :”người công chính chỉ sống bởi đức tin”! Việc xưng tội xưng lỗi kể như bỏ , vô dụng!

    Ngay bên các nước Âu Châu, những cái nôi của đạo Công giáo vậy mà chính quyền đương thời còn chống đạo công khai, những vị thế trong xã hội trước đây của đạo Công Giáo bị thu hẹp lại giống như một trong các đảng phái bình thường.

    Tuy thế, việc phát biểu rằng:”một người tin lành có thể làm được mà Giáo Hội thì không” đáng để chúng ta lưu tâm, đó là chính ra Giáo Hội của chúng ta là thầy dạy , là phát ngôn nhân của Thiên Chúa, thì cho dù không nắm thế quyền như thời xa xưa, nhưng sự dã man tàn ác của chế độ nô lệ đã đi ngược lại với Giáo lý Công Giáo, lẽ ra Giáo Hội chúng ta phải có những tiếng nói, những phản đối mạnh mẽ chế độ nô lệ này.

    Có thể rằng đâu đó cũng có không ít sự phản đối những hoa trái của tội lỗi, của thần dữ này, nhưng hầu như chỉ là những gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ. Chỉ có một người tin lành, tức tác giả của Căn lều bác Tom , đã tạo nên một cơn sóng thần vĩ đại, và cơn sóng thần ấy đã nhấn chìm và xóa sổ chế độ đã man không những ở Mỹ mà trên toàn thế giới.

    Chúng ta có thể suy nghĩ gì về lời xin lỗi của Đức Gioan Phao lo II?

    ___Tôi cho rằng vị Thánh Giáo Hoàng này đã nghĩ đến những thiếu sót của Giáo Hội Công Giáo, khi chưa theo sát dấu chân của Chúa Giê su Ki Tô. Lẽ ra Giáo Hội phải có những hành động tích cực hơn, những lời nói phản đối và ngăn cản tội ác mạnh hơn. Lẽ ra tác giả cuốn Căn lều Bác Tom không phải là một người tin lành, mà phải là một nhà thần học, một linh mục, một giám mục… hay đức Giáo Hoàng!

    Phật Giáo có câu:”Cứu một mạng người bằng xây tháp bảy tầng” . Và nếu tôi nhớ không lầm, thì thánh Phanxico Xavie cho biết sẵn sàng vượt trùng dương ngàn dặm, dù chỉ để rửa tội cho một người muốn theo đạo…Trong khi đó, hãy thử ngẫm xem, biết bao nhiêu cuộc đời, biết bao nhiêu con người, đã được thoát khỏi nanh vuốt của tội lỗi của sự gian ác, biết bao nhiêu những gì thuộc về nhân quyền nhân đạo công bằng bác ái hạnh phúc… đã được hồi sinh khi chế độ quỷ dữ nô lệ bị tiêu diệt!

    Chúng ta sẽ học được bài học gì cho ngày hôm nay qua việc một người tin lành làm được mà Giáo Hội thì không này?

    Chúng ta sẽ Theo Dấu Chân Thầy, chứ không theo dấu chân phàm nhân! Chúng ta không cổ võ , ủng hộ cho bạo lực, nhưng chúng ta sẽ hết sức phản đối những hành động, những chủ thuyết, lập trường, tư duy nào giày xéo, phá hoại nhân quyền, nhân đạo và sự công bằng bác ái!

    Ngày xưa khi còn chế độ nô lệ, chắc chắn phần lớn đa số những bài giảng đạo đức đều thường xoay quanh câu Kinh Thánh được giải nghĩa theo kiểu giáo lý phàm nhân rằng:”
    Quyền bính là từ Thiên Chúa, hãy vâng phục người chủ của mình, hãy yêu thương tha thứ cho kẻ làm hại mình…”, để từ những bài giảng như thế này, những người nô lệ phải hiểu rằng không nên chống trả không nên dùng bạo lực chống lại bạo lực mà phải chấp nhận thánh giá Chúa trao, hy sinh từ bỏ mình, từ bỏ cái tôi của mình ,sống khiêm nhường bé mọn…để sau này Chúa thưởng vinh phúc trên trời…

    Liệu chúng ta có lập lại quá khứ xưa kia hay không khi đối đầu với những tội ác, với những bất công trong xã hội hiện nay, chúng ta cứ lợi dụng Lời Chúa để phục vụ cho cái tư duy sai trái của chúng ta?

    Ai dám lấy quyền gì tư cách gì để mà bắt chúng ta chỉ được hiểu rằng phải bó tay chịu chết, phải giơ cổ chịu chém, phải nhắm mắt làm ngơ để giặc tàn sát cưỡng hiếp gia đình người thân mà không được quyền phản đối hay chống trả?

    Thiên Chúa qua Giáo Hội, còn cho phép người Công Giáo được dùng vũ lực để ngăn cản, triệt tiêu những hành động giết người nhắm vào một cá nhân, huống chi tại sao lại không có quyền làm như thế khi bảo vệ che chở cho cả một tập thể, một Giáo Hội?

    Có khi nào chúng ta ngồi suy nghĩ cho kỹ để nhận thức rằng xã hội ngày nay, mà nói riêng là xã hội Việt Nam, tội ác lộng hành như chốn không người, người dân hiền lành vô tội sống trong âu lo sợ hãi, cũng là do hậu quả từ những những thứ bài viết ,những tuyên truyền yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha mà thực tế chỉ là đạo đức giả, những bao che tội ác rồi cho là văn minh hay không?

    còn tiếp



  28. #140
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tác phẩm :”Căn lều bác Tom” không phải tự nhiên mà người ta lại xếp loại nó là một trong hàng chục tác phẩm gây nên những biến động thế giới. Phải vô cùng khâm phục nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe khi mà trong tác phẩm dài hơn vài trăm trang, tác giả đã làm cho chủ thuyết duy trì chế độ nô lệ không còn lối nào để thoát và cũng không còn đường sống!

    Một điều đáng phục nhất là câu nói:”
    Chế độ nô lệ còn tồn tại đến bây giờ là vì có những ông chủ nô tốt lành…” không những dành cho thời bấy giờ, mà thậm chí các thế kỷ thứ 20, 21….tận thế!

    Băng đảng Mafia thật ra không có bao nhiêu quân lính, và cũng chẳng thể trang bị xe tăng tàu ngầm máy bay, nhưng các quốc gia không thể nào tiêu diệt nổi nó, mà còn bị nó làm điêu đứng! Cái ghê gớm mà không thể tiêu diệt nổi Mafia, đó là sự không nhận diện được đâu là tội phạm Mafia ,đâu là người bình thường! Nếu ai đã coi phim thẩm phán Giovani Falcon , một thẩm phán khét tiếng trên mặt trận chống Mafia, và sau cùng cũng bị Mafia sát hại thảm khốc như hàng chục thẩm phán công chính trước đó, thì sẽ tự hỏi rằng phải chăng Mafia và chính quyền chỉ là một!

    Tất nhiên bà Harriet cũng rất công nhận những người chủ nô lệ tốt lành là những người con yêu của Chúa, không bạc đãi hành hạ tra tấn bóc lột những Ki Tô khác . Nói theo như Phúc âm, có nghĩa là Chúa Giê su đói, những chủ nô này cho ăn, và Chúa Ki Tô khát, họ cho uống. Nhưng bà Harriete đã nhấn mạnh và chứng minh rằng chính vì những người chủ nô nhân lành đó, khiến cho cả một thế giới, cả một xã hội tưởng lầm rằng chế độ nô lệ ấy không cần phải tiêu diệt!

    Chắc chắn hồi đó cũng như bây giờ, lẽ ra mọi người phải ý thức , phải nhìn thấy chế độ nô lệ là những hoa trái của tội lỗi, của quỷ dữ, và phải
    Ghét mà chớ nên Yêu! Và nói cho rõ hơn để khỏi bị nhì nhằng hiểu sai, đó là cần phải tiêu diệt chế độ nô lệ bằng sự vận động ý thức, quan niệm sống…Tức là biện pháp hòa bình đi trước, ưu tiên trước.

    Nhưng hồi đó cũng như bây giờ, rất nhiều người mà trong đó có không ít người có trách nhiệm dạy dỗ Ki Tô hữu thường nhấn mạnh thường dạy dỗ rằng : “Phải nên noi gương của Chúa Giê su.”

    Noi gương Chúa Giê su ?

    ___ Chúa ơi ! Quá đúng làm sao ai dám phủ nhận câu này! Phải noi gương Chúa Giê su là một con đường duy nhất và đúng nhất cho một Ki Tô hữu.

    Tuy thế! Trong vấn đề chế độ nô lệ này, vô số người đã dạy người khác noi gương Chúa Giê su theo ý tưởng hay quan niệm của họ, rồi ép, rồi tự phong đó là việc theo gương Chúa Giê su! Những thầy đời này thường mang câu Kinh Thánh :
    ”Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ làm hại mình…” , cũng như việc Chúa Giê su cam chịu cái chết đau thương khốn khổ trên thập giá để cứu chuộc loài người mà không hề than trách oán hờn quân dữ đã tra tấn hành hạ Người, để mà khuyên răn dạy dỗ người khác sống đạo!

    Và chính vì việc dồn ép Thánh Kinh, những hành động Chúa làm phải theo cái suy nghĩ, cái tư tưởng giáo lý phàm nhân của họ khiến cho thay vì phải tích cực phản đối chế độ nô lệ, thì toàn bộ những lời bảo ban của những thầy đời trên, sẽ làm mọi người hiểu rằng :

    ___ Chúa Giê su trước khi chết trên thập giá còn kêu lên rằng :”Hãy tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm…” Hãy tha thứ thứ tha , hãy yêu mến mến yêu , hãy từ bỏ mình vác thập giá theo chân Chúa Giê su…!

    Những kẻ chống đạo rất hay chê trách rằng Giáo hội tiếp tay cho thực dân và đế quốc khi ru ngủ con chiên của mình bằng cách bảo họ cứ chịu những đau khổ ở đời này đi để sau này được phúc nơi Thiên Đàng! Mà Thiên đàng thì không có thật, trong khi lại thủ tiêu ý chí đấu tranh của nhân dân đối với sự cùm kẹp và bóc lột !

    Nếu chúng ta không phản bác nổi những sự chê trách của những người chống đạo này, thì rõ ràng chúng ta đã làm xấu hổ Danh Chúa chứ chẳng có cái gì gọi là loan báo Tin Mừng, rao truyền ơn Cứu Độ như rất nhiều bài viết, chỉ biết lặp đi lặp lại một cách máy móc câu này để mà nhằm mục đích tôn vinh người đã rao truyền, người đã copy và paste nó !

    Như đã phân tích ở trên, những chủ nô lệ nhân lành đã vô tình giúp cho chế độ nô lệ tồn tại mãi theo thời gian, là do làm cho cả thế giới không nhìn thấy sự dã man, tội ác của chế độ nô lệ !Không nhận diện ra chế độ ấy là một sản phẩm của tội lỗi và thần dữ, mà cứ tưởng rằng đó là điều bình thường!

    Thiên Chúa không thể làm những điều Người không thể làm!

    Những điều mà Thiên Chúa không thể làm đó là những gian ác, bất công, chà đạp lên nhân quyền nhân đạo giết người, những tội lỗi ghê tởm khác, mà những thứ ấy chế độ nô lệ đều tràn đầy.Thế thì chúng ta không thể yêu thương và dung dưỡng cho những gian ác ấy được, mà phải Ghét như Chúa Giê su đã từng ghét.

    Chúa Giê su đã từng ghét như thế nào nhỉ?

    __ Thưa rằng Chúa Giê su luôn luôn công kích những sự giả hình mà người Pharisieu thường khuyên răn dạy dỗ dân Do Thái. Chúa còn trêu ngươi các luật sĩ và người Pharisieu khi cứ nhằm ngày sabat mà chữa bệnh, mà làm những việc mà người ta cho là vi phạm luật Moise! Và đỉnh điểm của sự Ghét mà Chúa Giê su đã thực hiện, đó là hành động pha một ít “bạo lực” khi Chúa bện một cái roi bằng da và xua đuổi, hất tung các bàn đổi tiền, những chỗ buôn bán gia súc , chuồng chim bồ câu… dùng vào việc tế lễ khi Người vào đền thờ Gierusalem!

    Có ai trong chúng ta dám vặn vẹo rằng tại sao Chúa không thứ tha tha thứ, yêu mến mến yêu như những gì Người đã từng phán dạy là hãy Tha Thứ , Yêu thương những kẻ thù nghịch, làm hại mình hay không? Có ai dám vặn vẹo rằng tại sao không đưa nốt má bên kia cho kẻ nghịch với mình tát cho đủ đôi hay không? Có ai dám vặn vẹo rằng tại sao không hiền hòa nhẫn nhục chịu đựng khoan nhân bác ái êm đềm dịu dàng kiên nhẫn hay không?

    Trong Kinh Thánh đã nói về Chúa Giê su, một người tôi trung của Thiên Chúa như Phúc Âm thánh Mattheu đoạn 12 câu 18 đến 21 như sau:
    ___Đây là người tôi trung Ta đã tuyển chọn ,đây là Người ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người . Ta cho Thần khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo Công lý trước muôn dân.Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi Người đưa công lý toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Danh Người.

    Có ai trong chúng ta cứ suy nghĩa đen trong sách Tân Ước lẫn cả Cựu ước để rồi dám tuyên bố rằng đấng Ki Tô trong Kinh Thánh đã nói đến khác hoàn toàn với đấng Ki Tô tức Chúa Giê su đã chịu đóng đinh hay không?

    Chúa Giê su đã chết để cứu chuộc chúng ta không cãi vã, nhưng hầu như Người tranh luận gay gắt và căng thẳng với các luật sĩ và người Pharisieu! Cả phố phường thị xã thôn quê đều nghe thấy tiếng Người ! Việc Chúa Giê su lật đổ bàn đổi tiền , dùng roi để xua đuổi nhưng người bán gia súc và bồ câu dùng vào việc tế lễ liệu có quá “bạo lực” hay không khi mà Kinh Thánh diễn tả rằng đấng Ki Tô hiền lành đến nỗi chẳng nỡ dập tắt tim đèn gần tàn?

    ___Xin thưa rằng Chúa Giê su đúng là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Ki Tô, là tôi trung của Thiên Chúa ,là đấng đã cứu chuộc nhân loại và đúng là đấng mà Cựu ước Tân Ước đã loan báo. Người không thể làm sai một tí tị những gì đã loan báo về Người, bởi vì những hành động như tranh luận gay gắt và căng thẳng, lên án sự giả hình của pharisieu và luật sĩ Do Thái, xua đuổi và lên án tệ nạn biến nơi thờ phượng Thiên Chúa thành sào huyệt của quân trộm cướp không phải là những hành động vi phạm yêu mến mến yêu, tha thứ thứ tha, hiền lành bác ái khoan nhân nhẫn nhục dịu dàng bình tĩnh …, mà đó là những hành động bức thiết mà Chúa Giê su Ki Tô cần phải làm để duy trì và bảo vệ Chân Lý, như lời Người đã từng nhấn mạnh:”
    Tôi đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý, ai đứng về Chân lý thì nghe tiếng tôi…Gioan 18:37”

    Ở trên có nói rằng noi theo gương Chúa Giê su là con đường duy nhất và đúng nhất của một Ki Tô hữu. Thế thì không ai lại dám phản đối việc noi gương ấy cả ngoại trừ thần dữ mà thôi! Bởi vì Chúa Giê su đã từng phán:
    Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Mattheu 11: 29. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ không đi trong tối tăm, nhưng được ánh sáng ban sự sống Gioan 8: 12”

    Việc cứ mang câu:"
    hãy tha thứ thứ tha ,hãy yêu mến mến yêu , hãy từ bỏ mình, hãy giống như Chúa Giê su phó mình cho quân dữ hành hạ tra tấn và đóng đinh trên thập giá mà không than trách...", thì như đã nói ở trên rằng: những ông thầy đời xưa và nay thường gò ép sống những câu Kinh Thánh vào cái khuôn tư tưởng phàm nhân của họ mà thôi! Thật ra hình phạt hành hình tử tội trên thập giá là một hình phạt tàn ác mà nguyên bản của nó chỉ thuộc về thần dữ và tội lỗi ! Chúa Giê su chỉ có ngăn cản và tiêu diệt sự dữ. Người chẳng hề xúi giục hay gieo vào lòng người nào việc phản đối, tra tấn và đóng đinh Chúa Giê su cả! Chính thần dữ đã thúc giục xúi bẩy người Do Thái vu vạ ,hành hạ tra tấn và đóng đinh Chúa .

    Việc Chúa chấp nhận cái chết mà người Do Thái dành cho Chúa là một điều kỳ diệu của thế giới Vô Hình, khác biệt hoàn toàn với thế giới hữu hình! Bởi vì nếu mà như thế giới hữu hình, thì như Chúa Giê su đã từng nói rằng chỉ cần Chúa Giê su xin một tiếng, Chúa Cha sẽ phái ngay chục cơ binh thiên thần xuống thì quân dữ sẽ không còn gì để mà chôn! Nhưng điều kỳ diệu của thế giới Vô Hình không cần dùng đến sức mạnh của muôn cơ binh thiên thần, mà là một sự chấp nhận, một sự Xin Vâng Ý Cha của Ngôi Hai Thiên Chúa, đã tạo nên một Công nghiệp to lớn vĩ đại đến độ có thể cứu được nhiều thế giới, nếu như có nhiều thế giới !

    Muốn noi gương Chúa Giê su thì phải đọc và suy gẫm cho kỹ Phúc âm , chứ không nên gò ép Lời Chúa theo tư tưởng phàm nhân! Có lẽ một tấm gương rất rực rỡ mà người Công Giáo chúng ta phải nên ghi nhớ, đó là Chúa Giê su là một nhà vô địch về hùng biện để bảo vệ Chân Lý. Không một âm mưu nào, một bắt bẻ nào có thể làm cho Chúa Giê su phải im lặng mà không thể trả lời.

    Câu chuyện về việc có nên đóng thuế cho Cesar, tức hoàng đế La Mã hay không? Đó chính là một âm mưu vô cùng hiểm hóc của những kẻ chống đối Chúa. Bởi vì nếu trả lời là phải đóng thuế cho Cesar, thì người Pharisieu và các luật sĩ sẽ chứng minh cho dân chúng thấy Chúa Giê su chẳng phải là đấng cứu tinh dân Do Thái như sự trông đợi của toàn dân! Mà nếu Chúa lại phán rằng chẳng nên đóng thuế cho Cesar, thì như thế đã là một bằng chứng để những kẻ thù ghét Chúa tố cáo và khép Người vào tội phản nghịch hoàng đế Roma!

    Chúng ta luôn lảm nhảm , luôn dạy dỗ người khác là phải noi gương Chúa Giê su, luôn tự mãn hoặc lặp đi lặp lại yêu mến tha thứ, từ bỏ mình, tiêu diệt cái tôi, phải khiêm nhường… nhưng hầu như chúng ta không thể giải đáp thỏa đáng và thuyết phục những vặn vẹo , những thắc mắc nghi ngờ về Giáo Lý Đức Tin! Thế thì chúng ta chẳng xứng đáng là môn đệ Chúa, chẳng xứng đáng là chứng nhân đức Tin !

    Khi mà Chúa Giê su phán :”
    Của Cesar trả cho Cesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa…” tuy ngắn gọn nhưng chẳng có gì khó hiểu ! Bởi vì Cesar chỉ là một thụ tạo hèn mọn được Thiên Chúa tạo nên, trong khi đó tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình đều thuộc về Thiên Chúa.Cho nên bình thường phải vâng phục quyền bính của nhà cầm quyền, nhưng nếu luật pháp của nhà cầm quyền ấy mà vi phạm đến công bằng bác ái nhân đạo nhân quyền, thì không vâng lời nhà cầm quyền sẽ chẳng có tội gì mà nhiều khi còn được phúc nếu chiến đấu vì Chân Lý.

    Tôi vẫn nhớ cặp mắt sáng ngời của thằng bạn khi nó tự phụ rằng câu vặn vẹo của nó là một câu hỏi chết mà không ai giải đáp nổi! Cho đến bây giờ, chẳng biết nó phiêu bạt nơi đâu, nhưng nếu gặp lại, tôi sẽ bảo nó rằng chẳng qua nhiều người không trả lời nổi câu vặn vẹo:”
    …như chúng tôi KHÔNG THA kẻ có nợ chúng tôi”, là vì những ông thầy đời kể trên không biết dùng vũ khí Zero+ Vô Cực , mà chỉ có một sự kiêu ngạo ngầm khi ép Lời Chúa theo suy nghĩ và giáo lý phàm nhân! Chứ cứ noi theo gương của Chúa Giê su như Thánh Kinh đã ghi chép lại, thì tôi có quyền xóa trắng nợ cho kẻ vay nợ của tôi, tha thứ cho kẻ làm hại đến tôi nếu tôi muốn như thế. Nhưng đồng thời tôi vẫn có quyền đòi nợ kẻ đã thiếu tôi, ngăn chặn và chống lại kẻ làm hại đến tài sản, thân thể tôi và đồng bào. Bởi vì những hành động này nếu xét ra thì thực chất là bảo vệ Công Lý, duy trì sự nhân đạo nhân quyền, ngăn cản và triệt tiêu tội ác không cho phép nó nẩy nở và phát triển.

    Thiên Chúa nghịch lại tội lỗi và thần dữ, cho nên những Lời của Người không bao giờ lại tiếp tay cho sự tội lỗi và những âm mưu thâm hiểm của quỷ dữ ! Ngược lại, Lời của Chúa là sức mạnh để cho con người ta tiêu diệt tội lỗi và thần dữ mà thôi.








    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-09-2014 lúc 11:45 AM Lý do: chính tả

  29. #141
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Bài trả lời những đề nghị của bạn Teen. Bạn Teen đã đề nghị tại đây: https://thanhcavietnam.net/forum/thr...073#post171073
    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Kính gởi anh ViviPaul

    Tôi vừa san lấp xong một hố bom do bạn Văn Văn thực hiện, để thông đường thông xe mà tiếp tục bàn luận về nguyên nhân thứ bảy làm cho Đức Tin bị chết nghẹt đang còn dở dang! Không ngờ lại đến phiên anh ViviPaul lại trợn mắt nghiến răng kích hoạt hàng tấn thuốc nổ, khiến cho con đường chẳng khác gì thảm cảnh xe hơi thẩm phán Giovanni Falcone bị nổ tung và ông đã phải hy sinh trong mặt trận chống Mafia!

    Anh có một câu nói rất hay, mà tôi đã thuộc lòng và lấy làm điều tâm niệm, đó là:

    ____ Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”

    Chính vì thế nên tôi sẽ không phản bác lại anh, không sử dụng những từ ngữ rất nặng nề nhưng thẳng thắn để trả đũa lại anh! Thậm chí anh có thể chửi tôi nặng nề, cho tôi là ngu dốt sai lầm…gì gì mà không cần phải chứng minh cũng được! Nhưng với một điều kiện rằng anh phải :

    ___Tuyên bố trước diễn dàn TCVN là anh hoàn toàn vâng phục luật Giáo Hội, khi Giáo Hội cho phép người Công Giáo được quyền Tự Vệ.

    ___ Tuyên bố Giáo Lý của tin lành là sai, là nghịch lại với Giáo Lý Công Giáo tức nghịch lại với Thiên Chúa.

    ___ Không được giơ tay bịt miệng và ngăn cản những Ki Tô hữu, nhất là giới trẻ học hỏi về Giáo Lý Kinh Thánh.

    Nếu anh không đồng ý và cứ im lặng hoặc cứ tiếp tục chẳng biết trời biết đất, tôi sẽ tạm dừng việc nói về nguyên nhân thứ bảy làm chết nghẹt Đức Tin này và
    cho đến khi nào giặc tan mới về!

    Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ nhìn xem Chúa Giê su làm như thế nào thì tôi cũng chỉ tập tành theo dấu chân Người như thế mà thôi, chứ không có làm gì quá…


    -Tôi hoàn toàn vâng phục Giáo Hội nếu Giáo Hội hoàn toàn vâng phục lời Chúa. Giáo Hội ngày nay của Chúa cũng có nét giống như “Giáo Hội” Do Thái Giáo ngày xưa của Đức Gia-vê. Việc nghe lời Giáo Hoàng ngày nay cũng giống như việc nghe lời Môi-sen ngày xưa. Câu chuyện về ‘quyền tự vệ’ của giáo hội ngày nay cũng giống như câu chuyện về ‘quyền li dị’ của Môi-sen thời xưa.
    Bạn hãy đọc đoạn kinh thánh sau:

    Mátthêu - Chương 19


    Câu hỏi về việc ly dị (Mc 10: 1-12 )
    1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.2 Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó.3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? "4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ",5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? "8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
    (http://www.thanhlinh.net/node/11653)

    Như vậy, ‘quyền tự vệ’ được Giáo Hội cho phép cũng giống như ‘quyền li dị’ được Môi-sê cho phép. Mà ‘cho phép’ chứ không phải là ‘bắt buộc’ nên dùng hay không là tùy người. Ai theo Chúa thì không dùng, còn ai theo thế gian thì cứ dùng, nhưng tôi tin rằng Chúa cũng không ủng hộ ‘quyền tự vệ’ cũng giống như Người đã không ủng hộ ‘quyền li dị’.

    -Giáo lý của người Tin Lành là sai đối với người Công Giáo cũng như giáo lý của người Công Giáo là sai đối với người Tin Lành. Còn giáo lý nào nghich lại với Thiên Chúa thì chưa ai biết được.

    -Tôi không giơ tay bịt miệng ai cả, trừ bạn, vì bạn có những tư tưởng phàm nhân, lấy kinh nghiệm của phàm nhân (cuộc thập tự chinh, Đức Mẹ Trà Kiệu, Căn lều bác Tom...) làm chân lý. Còn tôi thì tôi lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh làm chân lý.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  30. #142
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi admin Donrac cùng BQT:

    Con viết những dòng này đề nghị lên admin và BQT, bởi vì nếu con có quyền quản trị, con sẽ xóa toàn bộ những bài viết hay phát biểu thuộc loại Công giáo gian của thành viên ViviPaul trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” này, cũng như cảnh cáo rất nặng và ban nick vĩnh viễn nếu còn tái phạm!

    Tất nhiên vì con không có quyền ấy! Hơn nữa thật sự ra, trách nhiệm phân định để rồi có biện pháp với những bài viết, những phát biểu rối đạo mà con gọi là thuộc loại Công Giáo gian không phải trách nhiệm của con, mà thuộc về admin và BQT.

    Nhưng con viết những lời này để nếu có một ai khác mà vô tình ghé qua diễn đàn TCVN , rồi lại thấy những tuyên bố bất tuân phục Giáo Hội, cũng như theo gót giáo lý Martin Luther của thành viên ViviPaul, để rồi nếu họ có ngạc nhiên rằng tại sao không ai xử lý những tư tưởng Công Giáo gian này, thì ít ra họ sẽ nhìn thấy những phản đối gay gắt của con, để mà hiểu rằng diễn đàn Công Giáo không phải là một chỗ cho những phát ngôn vô phép tắc và nghịch lại với Giáo Lý Thánh Kinh rồi được che mắt, được ngụy biện rằng:"
    tôi đây chỉ nghe theo lời Thánh Kinh dạy!

    Thành viên ViviPaul đã từng lên tiếng thách đố con để tranh cãi về Giáo Lý Đức Tin, và qua hơn một trăm bài trả lời, con cho rằng đã quá đủ bằng chứng để chứng minh sự Giả Hình cũng như những tư tưởng sai trật của thành viên này! Nhưng với mức độ nhắm mắt, ngoan cố đến cùng của anh ta, con cho rằng nên im lặng vì nếu nói mãi cũng không kết quả gì, mà lại tạo cơ hội cho một ít người khác xoa đồng cào bằng việc bênh vực Đức Tin tự nhiên thành ra sự tranh cãi vi phạm đến tình đoàn kết yêu mến thứ tha nào đó!

    Con xin trích lại những phát biểu vừa xong của thành viên ViviPaul, xin admin và BQT hãy đọc kỹ lại để xem những những phản đối Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng của thành viên ViviPaul:

    -Tôi hoàn toàn vâng phục Giáo Hội nếu Giáo Hội hoàn toàn vâng phục lời Chúa. Giáo Hội ngày nay của Chúa cũng có nét giống như “Giáo Hội” Do Thái Giáo ngày xưa của Đức Gia-vê. Việc nghe lời Giáo Hoàng ngày nay cũng giống như việc nghe lời Môi-sen ngày xưa. Câu chuyện về ‘quyền tự vệ’ của giáo hội ngày nay cũng giống như câu chuyện về ‘quyền li dị’ của Môi-sen thời xưa.
    Bạn hãy đọc đoạn kinh thánh sau:

    Mátthêu - Chương 19


    Câu hỏi về việc ly dị (Mc 10: 1-12 )
    1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.2 Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó.3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? "4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ",5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? "8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
    (
    http://www.thanhlinh.net/node/11653)

    Như vậy, ‘quyền tự vệ’ được Giáo Hội cho phép cũng giống như ‘quyền li dị’ được Môi-sê cho phép. Mà ‘cho phép’ chứ không phải là ‘bắt buộc’ nên dùng hay không là tùy người. Ai theo Chúa thì không dùng, còn ai theo thế gian thì cứ dùng, nhưng tôi tin rằng Chúa cũng không ủng hộ ‘quyền tự vệ’ cũng giống như Người đã không ủng hộ ‘quyền li dị’.

    -Giáo lý của người Tin Lành là sai đối với người Công Giáo cũng như giáo lý của người Công Giáo là sai đối với người Tin Lành. Còn giáo lý nào nghich lại với Thiên Chúa thì chưa ai biết được
    .


    -Tôi không giơ tay bịt miệng ai cả, trừ bạn, vì bạn có những tư tưởng phàm nhân, lấy kinh nghiệm của phàm nhân (cuộc thập tự chinh, Đức Mẹ Trà Kiệu, Căn lều bác Tom...) làm chân lý. Còn tôi thì tôi lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh làm chân lý.


    Xin admin và BQT hãy đọc cái đoạn có font chữ Times News Roman mà đỏ sẫm ,để nhận xét phát biểu của thành viên ViviPaul, và xin hãy lên tiếng….






  31. #143
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Đức Giê-su bị bắt giữ (Mt 26: 47 -56; Mc 14: 43 -50; Lc 22: 47 -53 )

    Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? "24
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #144
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    Có lẽ BQT sẽ có quyết định sáng suốt < phân tích bài viết của một thành viên nào đó,mà không cần sự hướng dẫn của một ai đó>
    .Nhân đây VĂN VĂN xin có ý kiến là ...< Những bài viết có ý kích động hận thù , chia rẽ giữa các Tôn Giáo
    mang theo sự cuồng tín cực đoan >thì nên hạn chế cho đăng tải trên diễn đàn vì có thể sẽ gây ảnh hưởng không
    tốt với các tôn giáo bạn...
    xin chân thành cám ơn BQT.

  34. Có 2 người cám ơn VĂN VĂN vì bài này:


  35. #145
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Bạn Teen đang chuẩn bị một bài lớn, quyết tâm xử trảm tôi phen này.
    Số phận tôi giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như tôi không qua khỏi con trăng này thì bạn Văn Văn ở lại mạnh giỏi nhé.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #146
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ViviPaul View Post
    Bạn Teen đang chuẩn bị một bài lớn, quyết tâm xử trảm tôi phen này.
    Số phận tôi giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như tôi không qua khỏi con trăng này thì bạn Văn Văn ở lại mạnh giỏi nhé.
    Thế bạn nghĩ rằng tôi không bị treo cổ sao . vì dù sao xuống suối vàng mà có bạn đông hành thì cũng vui mà.
    Lý do : ủng hộ người bị kết án thì cũng như đồng phạm ...hic..........cầu mong được <bình an>...Amen
    thay đổi nội dung bởi: VĂN VĂN, 06-10-2014 lúc 01:37 PM

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #147
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,387
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Tới đây đã đủ chưa các bạn, Hồng Bính xin trích một lời nguyện của cha Giuse Nguyễn Hữu An để chia sẻ đồng thời nói lên tâm tư của mình: "Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm để con nhận sự sửa lỗi của anh em, và ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chân thành sửa lỗi cho nhau, nhờ đó con xứng đáng nhận được lòng nhân từ Chúa xót thương.
    Lạy Chúa Giêsu, trước khi sửa lỗi ai, xin Chúa nhắc con nhớ rằng con cũng là tội nhân, cũng yếu đuối và hay lầm lỗi, có khi còn nặng nề hơn họ. Nếu vì bổn phận, con phải sưả lỗi cho người khác, xin cho con biết lấy tinh thần bác ái và tôn trọng nhân vị mà cư xử, nâng đỡ hơn là chỉ trích thoá mạ anh em. Xin cho con luôn biết rộng lượng, bao dung với người khác vì con biết chắc rằng Chúa vẫn tha thứ cho con từng ngày. Amen"
    Lm Giuse Nguyễn Hữu An
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  40. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  41. #148
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post
    Tới đây đã đủ chưa các bạn, Hồng Bính xin trích một lời nguyện của cha Giuse Nguyễn Hữu An để chia sẻ đồng thời nói lên tâm tư của mình: "Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm để con nhận sự sửa lỗi của anh em, và ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chân thành sửa lỗi cho nhau, nhờ đó con xứng đáng nhận được lòng nhân từ Chúa xót thương.
    Lạy Chúa Giêsu, trước khi sửa lỗi ai, xin Chúa nhắc con nhớ rằng con cũng là tội nhân, cũng yếu đuối và hay lầm lỗi, có khi còn nặng nề hơn họ. Nếu vì bổn phận, con phải sưả lỗi cho người khác, xin cho con biết lấy tinh thần bác ái và tôn trọng nhân vị mà cư xử, nâng đỡ hơn là chỉ trích thoá mạ anh em. Xin cho con luôn biết rộng lượng, bao dung với người khác vì con biết chắc rằng Chúa vẫn tha thứ cho con từng ngày. Amen"
    Lm Giuse Nguyễn Hữu An
    Đủ lắm rồi nhạc sĩ ui. Trong các luồng trước tôi chủ động chấm dứt tranh luận với bạn Teen thì bạn ấy rêu rao lên là tôi đuối lý. Ở luồng này tôi cũng chủ động chấm dứt 2 lần nhưng lần đầu bạn ấy cứ khiêu khích quá nên lại phải nhúng tay vào chàm. Lần thứ 2 tôi quyết im lặng nhưng bạn ấy cứ cay cú và ấm ức mãi ở các luồng Góp Ý diễn đàn gì đấy và luồng đức tin bị bóp nghẹt gì đấy buộc tôi lại phải lên tiếng.

    Haiza cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là vậy. Mà mình thì cũng bận túi bụi chứ có rảnh rỗi gì đâu chứ? Nếu im lặng mà không lên tiếng thì cũng có lỗi, mà lên tiếng thì lại làm cớ cho người ta nên cũng có lỗi tiếp.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  42. #149
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chú hong binh có chấp nhận được những câu tuyên bố của anh ViviPaul như những gì anh ấy viết ở bài số 141 hay không?

    Nguyên văn là như sau:

    https://thanhcavietnam.net/forum/thr...l?p=171076#142

    Hễ không biết không hiểu thì nên im lặng để học hỏi và suy gẫm, chứ không thể phát biểu , tuyên bố những câu biểu lộ sự bất vâng phục Giáo Hội, sai với Lời Chúa trao quyền cho đấng cai quản Giáo Hội, mà cho rằng bản thân mình lại đúng, lại giỏi hơn Giáo Hội Công Giáo !

    Chính anh ViviPaul đã khởi xướng cuộc tranh luận về Đức Tin, và khi bị chứng minh là sai lạc , lại ngoan cố không chịu nhận sai lầm và lại muốn sự bênh vực Đức Tin phải câm lặng hay sao ? Bây giờ có ai tuyên bố Thiên Chúa chỉ có hai Ngôi tại một diễn đàn Công Giáo, thì bài viết ấy có nên xóa đi hay không ? Hay cứ viện cái cớ im lặng, tha thứ thứ tha, yêu mến mến yêu mà vô tình cố tình để cho những mầm mống lạc giáo phát triển ?



  43. #150
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chú hong binh có chấp nhận được những câu tuyên bố của anh ViviPaul như những gì anh ấy viết ở bài số 141 hay không?

    Nguyên văn là như sau:

    https://thanhcavietnam.net/forum/thr...l?p=171076#142

    Hễ không biết không hiểu thì nên im lặng để học hỏi và suy gẫm, chứ không thể phát biểu , tuyên bố những câu biểu lộ sự bất vâng phục Giáo Hội, sai với Lời Chúa trao quyền cho đấng cai quản Giáo Hội, mà cho rằng bản thân mình lại đúng, lại giỏi hơn Giáo Hội Công Giáo !

    Chính anh ViviPaul đã khởi xướng cuộc tranh luận về Đức Tin, và khi bị chứng minh là sai lạc , lại ngoan cố không chịu nhận sai lầm và lại muốn sự bênh vực Đức Tin phải câm lặng hay sao ? Bây giờ có ai tuyên bố Thiên Chúa chỉ có hai Ngôi tại một diễn đàn Công Giáo, thì bài viết ấy có nên xóa đi hay không ? Hay cứ viện cái cớ im lặng, tha thứ thứ tha, yêu mến mến yêu mà vô tình cố tình để cho những mầm mống lạc giáo phát triển ?


    Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học chứ bạn Teen. Đã không biết mà còn im lặng thì nói làm gì? Bạn biết sao không chỉ bảo cho tôi? Thay vì bạn chửi người này, miệt thị người khác thì hãy cứ chỉ dạy cho tôi xem. Vẫn 2 câu hỏi cũ chưa được trả lời. Một câu ở post 136 và 1 câu ở post 143.

    Bây giờ tôi đang ngồi đây giương tai chống mắt lên nghe những lời dạy bảo đầy trí tuệ và uyên thâm của bạn đấy. Đầu óc bã đậu của tôi không được cao siêu như của bạn nên bạn chịu khó dạy rõ ràng, mạch lạc đừng đem những phong trào này phong trào nọ, tiểu thuyết này tiểu thuyết nọ vào nó rối lắm. Nếu thích đọc chuyện thì mời qua luồng "Nguyên Nhân Làm Đức Tin Chết Nghẹt" đọc "Lu-xi-phe Diễn Nghĩa" của tôi cho khuây khỏa.

    Vậy nhé, thầy Teen.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  44. #151
    ThanhCaVN's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 509
    Cám ơn
    441
    Được cám ơn 3,111 lần trong 428 bài viết

    Exclamation Khóa đề tài

    BQT-TCVN thông báo:

    Đề tài này ngày càng vi phạm nghiêm trọng Nội Quy của Diễn đàn:
    Chỉ toàn tập trung chỉ trích, bắt bẻ và hơn thua với nhau - làm mất đi hình ảnh Diễn đàn Công Giáo.

    BQT quyết định khóa đề tài này và tất cả các đề tài tương tự.

    Thân mến!

  45. Có 7 người cám ơn ThanhCaVN vì bài này:


Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
Trang 4/4 đầuđầu ... 234

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com