Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 23 trên 23

Chủ đề: Nguyên nhân làm Đức Tin chết nghẹt

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Nguyên nhân làm Đức Tin chết nghẹt

    Nguyên nhân làm Đức Tin chết nghẹt


    VRNs (23.9.2014) - Sài Gòn – Chúng ta biết rằng không có Đức Tin thì không ai khả dĩ nhận biết Thiên Chúa, thật vậy sao? Vâng, lý do hoặc nguyên nhân có thể đưa chúng ta đi rất xa, nhưng chỉ có đức tin là “người thầy” dạy chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa, tin ngay cả khi cuộc đời chúng ta bị đảo lộn, coi như “bó tay” và thua trắng. Với kinh nghiệm bản thân, tác giả Thánh Vịnh chân thành chia sẻ:“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5).
    Đây là 7 lý do làm Đức Tin chết nghẹt, chúng khả dĩ giúp chúng ta tỉnh thức, đứng dậy và bước đi trong Đức Tin Kitô giáo, nhờ đó chúng ta có thể duy trì Đức Tin. Thánh Phaolô nói: Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8:39).


    1. BỊ “SỐC”.
    Khi hoàn cảnh thay đổi, khiến bạn bị “sốc”, nó có thể làm bạn gục ngã? Chiến đấu và chiến thắng là một phần của cuộc sống. Hãy cố gắng đứng vững, cắm chặt “chiếc neo đức tin” vững vàng nơi Bến yêu Thương của Thiên Chúa.


    2. CĂNG THẲNG.
    Có lý do chính đáng nên Kinh Thánh mới nói chúng ta phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta phải giải quyết nhiều vấn đề, đôi khi rất “hóc búa”, sự thật là chúng ta chẳng làm được gì. Lo cứ lo, nhưng chúng ta không thể chủ động trong vấn đề thành công hoặc thất bại. Làm sao thoát? Tín thác vào Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn, nhất là nhữn lúc cuộc đời xem chừng bế tắc.


    3. THẤT VỌNG.
    Thất vọng là lời nói dối của kẻ thù – ma quỷ. Nó tìm mọi cách để chúng ta mất niềm tin vào Đức Kitô, nó muốn chúng ta cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Hãy cố gắng bám chặt vào áo Đức Kitô bằng cách cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện là dấu chắc chắn còn được Chúa thương, còn cầu nguyện là còn hy vọng, còn hy vọng là còn trông cậy, còn trông cậy là còn yêu mến. Ngược lại, không muốn cầu nguyện là “cờ đỏ” báo hiệu “biển đời” của chúng ta đang động mạnh, rất nguy hiểm!

    4. ĐA NGHI. Con người là phàm phu tục tử, vốn dĩ yếu đuối và thích phóng khoáng, đa nghi nên có nhiều lý do để biện hộ: Vì, tại, bởi, nếu, giá mà, ước gì,… Lời Chúa là sự thật, chứa đầy “nhiên liệu” Đức Tin, vì Chúa Giêsu xác định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6). Hãy cố gắng trang bị cuộc đời bằng Lời Chúa, loại siêu vũ khí này cần thiết để chúng ta chiến đấu trên suốt chặng đường lữ hành trần gian này.

    5. BẤT MÃN.
    Bất mãn có nhiều dạng. Có thể là cảm thấy bất tài, bất lực, vô duyên,… Nói chung là cảm thấy “lép vế” hơn người khác. Thậm chí chúng ta không muốn tin rằng Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố cuộc đời. Đôi khi chúng ta còn bị mọi người xa lánh, chê trách, chỉ trích đủ thứ. Chúng ta làm gì cũng không được người khác chấp nhận. Hãy bình tĩnh! Có ai hoàn thiện bằng Chúa Giêsu? Vậy mà sao Ngài bị chê, bị ghét, thậm chí là bị giết chết nhục nhã? Ngài đã biết trước và nói chắc: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15:18).


    6. CAY CÚ.
    Vì cay cú mà người ta khó tha thứ. Cảm thấy cay cú vì bạn cứ so sánh mình với người khác và cho rằng điều mình mơ ước là chính đáng. Nhưng có mấy khi ước mơ thành hiện thực! Vì khôngthỏa nguyện, bạn càng cay cú – cay cú với chính mình và cay cú với người khác (ganh tỵ chứ không ganh đua). Chính các lý do bạn đưa ra để tự biện hộ lại có thể là cái bẫy khiến bạn “vào tròng” của ma quỷ. Lý do dẫn đến kết luận, kết luận dựa trên thực tế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu xác định: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55:8).


    7. NGHIỆN TÌM HIỂU.
    Có một số vấn đề mà chúng ta không bao giờ hiểu hết. Lý lẽ của con người không chấp nhận điều này. Do đó, người ta muốn chứng tỏ “bản lĩnh” của mình và muốn tự xử lý mọi thứ, cứ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ. Càng muốn hiểu Thiên Chúa thì càng bất lợi cho chúng ta. Đó là một dạng “nghiện tìm hiểu” (khác với muốn tìm hiểu). Tốt nhất là nên nhìn nhận mình tài hèn trí mọn, đầu óc còn tệ hơn bã đậu, nhờ vậy mà khả dĩ phát triển Đức Tin. Và Thiên Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta.

    Thật vậy, Thánh Linh mục Tiến sĩ Thomas Aquinas, người viết tác phẩm đồ sộ là “Tổng Luận Thần Học” (Summa Theologiae), thế mà khi được hỏi, ngài bảo: “Đó chỉ là rơm rác”. Và ngài cầu nguyện với Chúa rất giản dị: “Con chỉ muốn được yêu mến Chúa mà thôi”. Còn Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustinô cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

    TRẦM THIÊN THU

    Chiều ngày lễ Thánh Matthew, Tông sử (Tông đồ và Sử gia), 21-9-2014
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi nhớ đã có một lần họa lại bài tác giả TRẦM THIÊN THU đã xướng, và sau đó gây nên chuyện ầm ĩ !

    Đó là bài viết:
    Tâm sự với ông Giu đa.

    Hình như có một sự vô cùng khác biệt nào đó! Bởi khi mà bất cứ đề tài nào tôi viết, tôi vô cùng cầu mong cho có ai vào tham gia bình luận, phê phán, thậm chí tôi đã từng mong cho có ai nhảy vào đề tài mà tôi từng khởi xướng để cho tôi vài bạt tai như đề tài:”Chớ nên Yêu kẻ thù ,mà phải Ghét” chẳng hạn.

    Trong khi đó cứ cho nhè nhẹ là 30% sẽ xảy ra chuyện khi tôi “lỡ dại” tham gia bình luận đề tài của một ai đó!

    Cái sự vô cùng khác biệt nó nằm ở chỗ quan niệm sống và lập trường của mỗi người. Có nghĩa là tôi cho rằng không phải cái gì mình viết ra, hay copy và paste ở đâu đó về diễn đàn, đều là đúng đều là thánh cả! Những gì mình viết ra phải được kiểm nghiệm bởi các bề trên, hàng Giáo phẩm cũng như người xung quanh. Mà tiêu chuẩn để đo lường những phát biểu ấy đúng hay sai là Giáo lý Tín lý Công Giáo .Chính vì thế cho nên mỗi khi tôi tuyên bố hay phát biểu điều gì, thường xin rằng nếu ai thấy sai điều gì, hãy chỉ bảo để cho tôi được học hỏi. Nhưng ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người người ở hẹp người chê…! Những đề nghị xin được góp ý sửa sai ấy được cho là kiêu ngạo, là thách đố mọi người,là không biết khiêm nhường, là bảo thủ, là để “cái tôi” nào đó nó lớn quá!

    Trong khi đó nếu được hỏi thì ai ai cũng cho rằng mình sẽ viết sẽ truyền bá… chỉ vì mục đích sáng danh và tôn vinh Chúa, nhưng nếu có ai nhảy vào bình luận rằng chỗ này không ổn chỗ kia không hợp thì tác giả thường hay sinh sự cho dù những chứng minh của người góp ý có đúng mười mươi đi nữa! Hoặc một cách xử lý cao kiến hơn, rất hợp với tinh thần mến yêu yêu mến tha thứ thứ tha, đó là im lặng để :”tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta…”.Rồi có thể đôi khi cảm thấy không thể im lặng, sẽ lên trên mạng internet kiếm vội một hai bài viết của một tác giả hữu danh khuyết danh nào đó để chứng minh cho giá trị của sự nhịn nhục, khoan nhân , độ lượng… , hoặc có ý cắt nghĩa sự im lặng chẳng qua là không thèm chấp kẻ bảo thủ kiêu căng có cái tôi quá lớn…!

    Hôm nay là lần thứ hai tôi góp ý kiến với tác giả Trầm Thiên Thu.

    Để tỏ ý cực lực phản đối bọn tung của vừa cấm đạo và xâm lược đang âm mưu ăn cướp biển đảo Việt Nam, tôi sẽ tạm không dùng cái điển tích Ban môn vũ phủ, tức múa rìu qua mắt thợ nữa! Mà xin ví rằng nếu bây giờ cho người ta được phép loại bỏ giữa một cái ip 6 plus và cái điện thoại nồi đồng cối đá chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin, chắc chắn một ngàn lẻ một trên một ngàn người sẽ chụp vội lấy cái ip 6 plus và giơ chân đạp và di di cái điện thoại nồi đồng cối đá kia cho nó bể tan !
    Đây là sơ lược tiểu sử của ngài
    TRẦM THIÊN THU, một bề trên, một trí thức Công Giáo.

    Còn điện thoại rẻ tiền thì không ai cần biết để làm gì.

    Thầy Trần Thiên Thu cho biết rằng có khoảng 7 nguyên nhân làm đức Tin bị chết nghẹt, gồm có:

    __Bị Sốc
    __Căng Thẳng.
    __Thất Vọng
    ___Đa nghi
    ___Bất Mãn.
    ___Cay Cú.
    ___Nghiện Tìm Hiểu.

    Sáu nguyên nhân làm cho Đức Tin bị chết nghẹt trên, tôi không dám có ý kiến gì bởi vì tôi thuộc trường phái anti 100. Những điều nào mà nói tổng thể hay đại cương quá tôi không hiểu hoặc không thể tự tin là hiểu chính xác. Có lẽ cần phải có một trình độ triết học, thần học tương đối cao mới nắm vững được!

    Nhưng nguyên nhân thứ bảy, là :Nghiện Tìm Hiểu, thì tôi thấy có vấn đề cần bàn!

    Nguyên văn thầy Trầm Thiên Thu viết như sau:

    7. NGHIỆN TÌM HIỂU. Có một số vấn đề mà chúng ta không bao giờ hiểu hết. Lý lẽ của con người không chấp nhận điều này. Do đó, người ta muốn chứng tỏ “bản lĩnh” của mình và muốn tự xử lý mọi thứ, cứ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ. Càng muốn hiểu Thiên Chúa thì càng bất lợi cho chúng ta. Đó là một dạng “nghiện tìm hiểu” (khác với muốn tìm hiểu). Tốt nhất là nên nhìn nhận mình tài hèn trí mọn, đầu óc còn tệ hơn bã đậu, nhờ vậy mà khả dĩ phát triển Đức Tin. Và Thiên Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta.
    Thật vậy, Thánh Linh mục Tiến sĩ Thomas Aquinas, người viết tác phẩm đồ sộ là “Tổng Luận Thần Học” (Summa Theologiae), thế mà khi được hỏi, ngài bảo: “Đó chỉ là rơm rác”. Và ngài cầu nguyện với Chúa rất giản dị: “Con chỉ muốn được yêu mến Chúa mà thôi”. Còn Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustinô cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.


    Thật ra nguyên nhân thứ bảy làm cho người ta dễ chết nghẹt Đức Tin này không có gì khó hiểu cho lắm! Nó chính là cái sự thích tìm hiểu về Thiên Chúa nhưng không phải để cảm thấy càng tăng thêm niềm Tin Cậy Mến nơi Người! Mà gần như với chủ đích để thẩm tra, để đánh giá lại xem Thánh Kinh, Giáo Lý Tín Lý, luật Giáo Hội…có gì sai, mâu thuẫn hay không!

    Có một vài diễn đàn Công Giáo mà bây giờ thành người thiên cổ, đã từng có thành viên mở một đề tài nêu ra những mâu thuẫn của Kinh Thánh, nhất là Tân Ước. Điều đáng giựt mình , đó là không phải “vị giáo sư tác giả” đáng kính ấy nêu ra những mâu thuẫn, những bất hợp lý trong Kinh Thánh rồi sau đó sẽ làm chứng, giải thích cho Chân Lý! Nhưng rõ ràng chỉ nhằm mục đích chứng tỏ tài trí “ghê gớm “ của mình khi khám phá ra được những “hạt sạn” mà trước đây ít hoặc không ai nhận ra!

    Hoặc nhẹ hơn thì giống như thánh Augustino xưa kia khi cố sức suy nghĩ, để mà có thể hiểu một cách cụ thể rành rọt về Thiên Chúa Ba Ngôi, và chắc mục đích của ngài đi quá xa đến mức có thể gây hại và không cần thiết nên Chúa mới cho thiên thần cảnh báo!

    Có thể kết luận rằng sự Nghiện Tìm hiểu như thầy Thu đã nêu ra, thì cái động lực của nó chỉ là do xuất phát từ mầm mống tội nguyên tổ được truyền lại, tức là sự kiêu căng hoặc rõ ràng, hoặc ngấm ngầm!

    Một thụ tạo bé nhỏ vô nghĩa như một con người, nhưng ảnh hưởng của cái gọi là “khoa học”, hoặc cho rằng tài trí đầu óc con người có thể hiểu hết tất cả mọi vật trong vũ trụ, cho nên ra sức tìm hiểu! Nhưng quên béng rằng chúng ta đang sống ở một thế giới Hữu hình thì không thể đo đạc, không thể nhận định cho nổi những điều thuộc về thế giới Vô Hình, trong khi đó Thiên Chúa là đấng thuộc về thế giới Vô Hình!

    Chính vì thế tôi hoàn toàn nhất trí, đồng ý đồng tâm rằng phải dẹp bỏ ngay tức khắc cái được cho là tìm hiểu về Thiên Chúa, nhưng thực chất chỉ là thỏa mãn cái sự kiêu ngạo của mình! Chứng minh, bênh vực cho Chân Lý thì quá cần! Chứ còn việc thẩm tra , đánh giá lại Chân Lý mà đã được xác nhận trong Kinh Thánh, trong luật Giáo Hội thì hành động này có lẽ nên áp dụng biện pháp của bà nội tôi, có lẽ còn hay hơn sách lược của Khổng Minh Gia cát lượng!

    Sách lược của bà nội tôi thế nào ư?

    ___ À! Bà nội tôi nghiến răng tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt, rồi chỉ tay vào mặt tôi và gằn giọng:

    ___ Tsb thằng suy sự Đức Chúa Lời! Cấm chỉ mày nghĩ và hỏi những câu vớ vẩn như thế!

    Câu vớ vẩn mà tôi hỏi, rồi bị ăn một cái tát in dấu trên má, đó là tôi hỏi:" Chúa dựng nên vạn vật, vậy thì ai dựng nên Chúa?"

    Bây giờ tôi vẫn phục bà nội tôi.Vì xét ra bà giỏi hơn một nhà giáo dục , một tiến sĩ tâm lý học, một nhà gì gì đó thời bây giờ. Cho dù bà chẳng biết
    Machiavelli là ai, nhưng bà áp dụng chính xác câu nói của ông:”Có những hành động độc ác cao trọng hơn tình thương, vì tình thương dung dưỡng cho những mầm loạn…”

    Biết bao nhiêu đứa trẻ năm, sáu tuổi thời nay làm khổ cha mẹ về những câu hỏi , những thắc mắc về giới tính, về phòng the…và những tình huống này được cầu cứu trên mạng internet để rồi nhiều khi được những nhà tâm lý học, những chuyên viên tư vấn nói nhăng nhít mà kết quả chẳng đâu vào đâu cả!

    Việc không đạt kết quả và trở thành vô tích sự vì những chuyên viên tâm lý, nhà xã hội, nhà gì gì…kể trên này đã loại bỏ một phác đồ điều trị hiệu quả nhất, đó là Yêu cho roi cho vọt…”

    Khi mà hỏi :ai dựng nên Chúa, lúc ấy tôi cũng khoảng năm sáu tuổi, trí khôn làm gì đã đến đầu đến đũa! Một cái tát của bà nội tôi cứ cho như là bạo lực, vi phạm quyền trẻ em nhăng nhít nào đó như thời nay thường hay tự phụ! Nhưng đó chính là một phương thuốc hiệu quả để chấm dứt những suy nghĩ nhảm nhí! Trong khi đó cái trò hề tôn trọng quyền trẻ em nào đó thực chất chỉ càng làm cho con trẻ hư đi, lúc chúng mè nheo yêu sách ăn vạ khi người lớn không trả lời không giải đáp không thỏa mãn câu hỏi của chúng! Nhưng thực tế chúng có hiểu biết gì đâu! Và nếu mà nói cho chính xác: cái tát của bà nội tôi không làm cho tôi mất Đức Tin, nhưng mở mắt cho tôi đi đúng đường.

    Xin lỗi mọi người, vì tôi thuộc trường phái anti 100, nên nói phải có đầu có đuôi, cụ thể chi tiết mới yên lòng yên dạ! Thế thì như đã nói ở trên sáu nguyên nhân làm mất đức Tin mà thầy Thu đã nêu ra, tôi xét mình không đủ khả năng để hiểu những đại cương và tổng thể, nên không dám ý kiến gì! Duy chỉ có nguyên nhân thứ bảy là:”Nghiện Tìm Hiểu”, thì vừa xong tôi đã phân tích chi tiết và kết luận rằng cần phải dẹp bỏ ngay tức khắc cái được mang danh là tìm hiểu về Thiên Chúa nhưng thực chất là kiêu ngạo và nghi ngờ Thiên Chúa , nghi ngờ Giáo Lý Tín Lý của Người.

    Tuy vậy, điều khiến tôi liều mình bình luận đề tài này, đó là cứ cho như ý của thầy Thu thì không có, nhưng kiểu viết chung chung, tổng thể, không rõ ràng nhất là cái nguyên nhân thứ bảy làm cho đức tin bị chết nghẹt này, sẽ khiến cho rất nhiều người dùng đó để làm lá chắn, để vin vào đó mà kết luận rằng:

    ___Thấy chưa! Yêu là trên hết! Nói ít thôi!

    Có nghĩa là sự Nghiện Tìm hiểu kể trên, không biết ý thầy Thu thế nào, nhưng sẽ được rất nhiều người dùng để làm chỗ nương tựa vững chãi cho quan điểm riêng của mình!

    Tôi xin đại diện cho một số rất lớn giới trẻ , để mà thưa với các Thầy Cô Anh Chị… rằng: chúng tôi không biết có đến bảy nguyên nhân khiến người ta mất đức Tin,chết nghẹt đức Tin hay không, nhưng chúng tôi thấy chỉ cần một nguyên nhân thôi, đã khiến cho cả Châu Âu, rồi giới trẻ Công Giáo ngày nay đức Tin bị tàn lụi và nhiều nơi chẳng còn gì!

    Cái nguyên nhân ấy, đó là chúng ta không thể yêu một người mà xấu trai xấu gái, dị tật tùm lum, tính tình độc ác xấu xa và chỉ chực làm hại chúng ta được!

    còn tiếp



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 24-09-2014 lúc 11:06 PM

  4. #3
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    LẬY TRỜI ....Lại một bài của teen... mà kẻ hèn này chả hiểu gì cả
    Nhưng thôi ...tiếc quá ..mình lại tiêu mất một số tiền rồi ..hic ..hic

  5. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    LẬY TRỜI ....Lại một bài của teen... mà kẻ hèn này chả hiểu gì cả
    Nhưng thôi ...tiếc quá ..mình lại tiêu mất một số tiền rồi ..hic ..hic


    Bạn VĂN VĂN thân mến.

    Người ta bảo: Không Thầy đố mày làm nên! cái gì cũng phải qua đào tạo ngắn hạn dài hạn thì mới hy vọng được cấp văn bằng chứng chỉ!

    Mà cái thời buổi a còng này như tôi đã từng bộc bạch tâm sự trong mục
    Góp ý Thành viên (phải đăng nhập mới vào được), thì vô khối người không hề biết một tí gì về quân sự, về pháp luật cũng như hoàn toàn mù chữ lại rất hay đòi làm tướng, làm thẩm phán và làm giáo sư!

    Có bao giờ bạn Văn Văn hoặc những người như bạn ngồi im lặng một lúc để tự kiểm thảo lại bản thân xem cái kiến thức, cái trí năng của mình ở mức nào hay không ?

    Cho dù giá trị như một viên kim cương trị giá hàng chục triệu USD đi nữa, nhưng đứa con nít lên ba tuổi sẽ giày đạp dưới chân và nó sẽ sẵn sàng moi một que kẹo hai xu vừa rớt xuống đất bẩn để rồi ngậm lấy ngậm để!

    Tôi đã coi hồ sơ thành viên của bạn và đúng như tôi đã phán đoán trước rằng bạn không thể có đủ khả năng để mở một đề tài dù là copy và paste, chứ đừng nói là tự mình khởi xướng và tự mình viết ra! Ngoài ra mấy chục cái gọi là bài viết của bạn chỉ là những câu chúc tụng sinh nhật, hoan hô người này người kia để tạo sự quen biết xã giao cũng như đóng góp vào cái thiên đường nào đó mà thôi!

    Tài năng và kiến thức của bạn như thế thì chẳng trách nào bạn ít ra đã hai lần chê trách rằng không thể hiểu nổi những gì tôi viết!

    Nhưng tiên trách kỷ , hậu trách nhân! Một học sinh lớp năm mà không làm nổi bài toán 3+2 = bao nhiêu? Thì cho dù đứa học sinh ấy thiểu năng trí tuệ đi nữa, người khác bên ngoài chẳng biết để thông cảm nhưng mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu nhà trường và thầy dạy!

    Tôi xin nhận lỗi rằng mình vẫn còn chưa làm cho tất cả mọi người có thể hiểu như nhau!

    Chính vì thế nên tôi xin tóm tắt những gì tôi đã viết:

    ___ Thầy Trầm Thiên Thu đưa ra bảy nguyên nhân làm cho đức Tin bị chết nghẹt.

    ___ Sáu nguyên nhân tôi không dám ý kiến gì vì có ít giải thích chi tiết và cụ thể , mà thường là chung chung, đại cương tổng thể cho nên tôi không dám tự tin rằng mình có thể hiểu chính xác.

    ___ Riêng nguyên nhân thứ bảy, tôi rất đồng ý rằng không nên mất thời giờ để mà mang tiếng là tìm hiểu về Thiên Chúa, nhưng thật ra là chỉ để thỏa mãn cái vinh danh bản thân khi tra cứu Kinh Thánh Giáo Lý Tín Lý để xem có chỗ nào sai hay không! Tuy vậy, tôi muốn lưu ý rằng cái nguyên nhân thứ bảy này thường được nhiều người theo chủ trương yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha vin vào đó mà phản đối sự tìm hiểu chân chính và cần thiết về Đức Tin

    ___ Tôi nhận thấy rằng việc mất đức Tin, hay chết nghẹt đức Tin thì sáu hay bảy nguyên nhân tôi không biết ! Nhưng chỉ cần một nguyên nhân là đã làm cho cả Châu Âu, rồi đến giới trẻ hiện nay sa sút và không còn tin vào Thiên Chúa.

    ___ Cái nguyên nhân ấy tôi đang mổ xẻ trong những bài viết tiếp theo…

    Lẽ ra , tôi dư sức viết những lời êm dịu hơn! Nhưng tôi cho rằng những gì tôi viết trên đây cũng bình đẳng và tương xứng với những gì không biết mà còn tỏ ra nguy hiểm của bạn Văn Văn! Hơn nữa, luật pháp, phép tắc, tôn ti trật tự nhiều khi còn cần thiết và giá trị gấp trăm lần những sự hỗn loạn vô phép tắc! Bởi vì xã hội chúng ta ngày nay dân tình quá khổ khi kẻ thủ ác, kẻ tội phạm lợi dụng những kẻ hở khổng lồ của pháp luật để gây biết bao lo âu khổ đau cho dân lành!

    Nếu bạn Văn Văn, hoặc ai mà thiên vị rồi cho rằng tôi quá nặng lời, thì trước tiên hãy thực hành đức mến trước đi! Hãy Tế nhị lịch sự trước đi! Hãy xóa ngay lập tức những lời xúc phạm người khác một cách sai trái trước đi!

    Giả sử tôi đang tìm vinh danh, tức kiếm thật nhiều li_ke cho mình., tôi sẽ im lặng là vàng.

    Nhưng tôi đang muốn chứng minh cho Chân Lý, thế thì tôi không những không im lặng, mà sẽ đập tan tành ác ý , những sự tiếp tay cho thần dữ được núp bóng dịu dàng bác ái hiền hòa chịu đựng khoan nhân…







  6. #5
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    Lại là một tự cao quá lố ...tôi không thèm tranh luận với teen.làm gì cho tốn thì giờ và tiền bạc
    Nhưng có lẽ teen ...bị <ngộ> chữ quá nặng rồi ...cần đi bện viện mà chữa đi kẻo trễ thì thậm chí nguy...
    vì khi viết ra thì nhiều .......
    mà có lẽ chính teen... cũng chả hiểu bao nhiêu ...thiệt là rõ khổ ..
    Chúc mau lành bịnh ....chào thân ái ....

  7. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trong truyện Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, bố nuôi của chú bé An__ nhân vật chính trong truyện__ hỏi sư cụ trụ trì ở một ngôi chùa, thì được sư cụ trả lời:” Tre muốn chặt thì gai phải đốn”!

    Chuyện đốn gai khi chặt tre có ẩn dụ việc gì thì ai ai đọc truyện ấy đều rõ. Riêng ở đây, tôi thấy cũng có nhiều nét tương tự!

    Có nghĩa là chẳng ai muốn đụng đến gai góc vì không nhiều thì ít, gai của cây tre sẽ làm trầy xước, gây thương tích cho người đốn cây tre. Nhưng tự muôn đời những cái gai của tre đã có sẵn bên cạnh cây tre để ngăn cản không cho người khác thu hoạch tre về để xây dựng. Do đó, bất đắc dĩ trước khi đốn những cây tre gai đặc ruột, cứng chắc, người ta phải phát quang sạch sẽ những cái gai tre .

    Diễn đàn Công Giáo là một nơi ưu tiên để chúng ta học hỏi về Giáo Lý Đức Tin, chứ không phải là một nơi để dành cho một nhóm nhỏ những người nào đó thao túng theo ý muốn và quan điểm riêng của mình! Tự cho mình quyền của BQT để mà hễ một ai làm điều gì, viết điều gì đúng hay sai với Giáo Lý họ không thèm biết, không quan tâm, nhưng chỉ cần trái với cái nề nếp, cái khuôn mà họ lạm quyền quy định, là họ phản đối!

    Việc tôi góp ý kiến với bài viết của tác giả Trầm Thiên Thu, là một chuyện rất được phép trong vấn đề tìm hiểu Giáo Lý Đức Tin. Nếu một khi những ý kiến, những phát biểu của tôi có gì sai trái, thì những ai muốn phản đối hãy nêu ra những bằng chứng, chứng minh sự sai trái ấy. Ở đây , bạn Văn Văn không hề nêu ra được một bằng chứng gì để chứng minh, mà chỉ biết dùng những lời lẽ khích bác chế nhạo như những đứa trẻ con đầu đường xó chợ!

    Nếu mà những góp ý, những phát biểu của tôi thuộc về những lãnh vực ngoài xã hội, không liên quan gì đến tôn giáo, thì những lời khích bác và chế nhạo của bạn Văn Văn nếu gặp những người nóng tính như ở trên Youtube hay các diễn đàn ngoài Công Giáo khác, chắc chắn họ sẽ không để yên cho bạn Văn Văn mà sẽ mạt sát bằng những lời nặng nề hay thô tục nhất! Nhưng ở đây, những gì tôi đã và sẽ phát biểu chỉ thuộc lãnh vực Giáo Lý Đức Tin, vậy mà bạn Văn Văn chế nhạo khích bác vô cớ, thế thì bạn thuộc loại người nào khi giơ tay bịt miệng , ngăn cản người khác học hiểu về Thiên Chúa?

    Những thứ gì mà ngăn cản, bịt miệng không muốn cho người khác học hỏi về Giáo Lý Đức Tin, có được gọi là hành động đạo đức, bác ái, công chính của người Công Giáo hay không? Hay chỉ là hành động của những người chỉ biết tán tụng, lấy lòng, xum xoe với những ai hợp với ý mình, còn ngược lại thì phản đối, tìm cách hạ bệ không cần lý do đối với những ai mà không hợp với sở thích quan điểm của mình, dù quan điểm sở thích ấy chỉ nhằm tôn vinh cái lòng tự ái cá nhân ?

    Nếu mà tranh cãi về vấn đề xúc phạm danh dự cá nhân, tôi sẵn sàng bỏ qua không thèm chấp! Nhưng đây là sự tranh cãi về Giáo Lý Đức Tin! Mà như trên tôi có đưa thí dụ rằng:”Tre muốn chặt thì gai phải đốn”! Do đó tôi sẽ không im lặng , mà sẽ đốn và phát quang sạch sẽ những thứ gai góc cản đường!

    Ông Bà mình từng nói:’Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Lẽ ra, với kiến thức và trí năng gần như là con số không như bạn Văn Văn khi mà vào diễn đàn chỉ biết nịnh nọt người mà bạn cho rằng cần phải nịnh, còn chỉ biết chê bai người không hợp ý. Chẳng đủ sức tự mình viết một bài viết chừng mươi dòng ra hồn, thì nên im lặng để mà nghe! Muốn chê bai bài viết của một ai thì phải học tập cho đến khi đủ sức hiểu những gì người khác viết, cũng như biết lý luận cho hợp lý! Đằng này đánh vần chưa chắc đã thông, vậy mà bạn cứ tưởng rằng bạn cãi ngang nổi sao? Bạn đừng nghĩ rằng cứ to miệng chê bai người khác là tự cao, là <ngộ> chữ… là ai ai cũng phải đồng ý với bạn! Bởi vì những gì bạn tranh cãi với tôi đều còn nguyên trên các trang diễn đàn. Và con số người giống như bạn tôi xin cam đoan rằng chỉ là một con số nhỏ bé khi mà chỉ vì một chút tưởng tượng, hoặc chỉ vì vinh danh bản thân, sẵn sàng chà đạp bất kể mọi sự!

    Tôi vẫn chưa viết tiếp việc: tại sao chúng ta không thể yêu một người mà vô cùng xấu xí và là một tội phạm vô cùng hung ác xấu xa..., bởi vì cần phải phát sạch những cái gai chỉ chực gây thương tích cho người đốn tre. Cũng như con đường bị phá nát bởi một hố bom, thì phải tích cực san lấp cho bằng phẳng trước khi nghĩ đến chuyện tiếp tục giao thông!




  8. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chúng ta không thể yêu một người mà bên ngoài xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, còn tính tình thì hung ác, thô lỗ! Mở miệng phát ngôn là người khác chỉ chực đánh! Hơn nữa ,chỉ biết lợi dụng và luôn làm hại chúng ta!

    Người ta vẫn có thể yêu say đắm một người tính nết vô cùng thâm độc, tàn ác nhưng vẻ bên ngoài đẹp đẽ như tiên nữ giáng thế. Chẳng hạn như trong truyện kiếm hiệp Huyết Trì Đồ mà còn gọi là Giáng Tuyết Huyền Sương.

    Nhiếp Tiểu Phượng là một tuyệt thế giai nhân không ai sánh kịp nhưng lại rất tàn ác , giết hại biết bao nhiêu người, và đã bỏ thuốc độc để giết người sư phụ đã hết lòng thương yêu nàng ta, để tham mộng bá chủ võ lâm. Cho đến khi bà ta bị thất bại dưới tay của sư phụ La Huyền, người đã tưởng bị chết rất lâu khi trúng độc của vị ma nữ này. Và khi người thiếu niên anh hùng Phương diện Nam vâng lời vị tiền bối La Huyền để điểm huyệt phế bỏ võ công của ma nữ Nhiếp Tiểu Phượng. Chàng ta là một người chính nhân quân tử nghĩa khí đầy tràn, không tham sắc, thế mà cũng không thể nào xuống tay nổi khi nhìn một khuôn mặt tuyệt thế giai nhân đang đẫm nước mắt và buông lời nghẹn ngào:
    “Ngươi điểm vào tử huyệt giết chết ta đi…”.

    Rồi khi ma nữ Nhiếp Tiểu Phượng bị phế hết võ công và tuyệt vọng chạy đến bên bờ vực để tự sát, thì Khai sơn nhất kiếm Hồng Phương, một vị đại hiệp nổi tiếng giang hồ cũng không cầm lòng nổi lao theo để cứu tên ma nữ ấy! Bởi vì không những ông ta, mà cả quần hùng ai ai cũng đều thương hương tiếc ngọc, không nỡ để cho nát một đời hoa!

    Dù Trương Chi quá biết , quá rõ rằng thân phận của một người xấu trai như chàng dù nằm mơ cũng không xứng đáng với trang quốc sắc thiên hương như công chúa Mỵ Nương, nhưng trái tim không biết nghe theo lời của khối óc! Chính vẻ yêu kiều xinh đẹp rực rỡ của công chúa đã làm cho Trương Chi cho dù hết cách cũng không thể xóa nổi bóng hình nàng, đến nỗi khi chết vẫn còn:
    ” Nợ tình chưa trả cho ai/ Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.”

    Tất nhiên không phải ai ai cũng chết mê chết mệt vì vẻ đẹp bên ngoài! Rất nhiều người vẫn nhận thức rằng cái nết đánh chết cái đẹp. Những cái đẹp tuyệt thế giai nhân làm cho người ta mê mẩn điên dại mặc dù vẫn có nhưng hầu như chỉ là số ít và thường ở trong sách vở. Ngoài ra trong một xã hội như ngày nay, cho dù người ta vẫn luôn chuộng cái đẹp bên ngoài rất nhiều, nhưng cái đẹp tâm hồn, nhân cách, tính nết tốt đẹp… nhiều khi vẫn là lựa chọn số một ! Chẳng vậy mà đã từng có người làm thơ như sau:

    Nếu biết rằng em đi lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong.
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm.
    Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng.


    Những câu truyện trên đây có thể đi đến kết luận rằng: Muốn yêu được một ai, thì ít ra người ấy phải có một cái gì đáng yêu đáng phục! Hoặc là vẻ mỹ miều, tài năng, tiền bạc, tiếng tăm… hoặc người ấy tính nết quá tốt, anh hùng…

    Và rõ ràng không một ai có thể yêu nổi một kẻ xấu xí đến nỗi ma quỷ cũng phải giựt mình sợ hãi! Đồng thời tính nết nham hiểm thô lỗ,đáng khinh, xấu xa, hèn mạt…!

    Đó là trong một thế giới hữu hình! Người mà chúng ta yêu mến dù đẹp bên ngoài hay đẹp trong tâm hồn, chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tiếng người ấy tận tai. Tay bắt mặt mừng với người ấy. Trong khi đó, Thiên Chúa là đấng Vô Hình , chúng ta có thể yêu mến Ngài hay không nếu chẳng biết Ngài như thế nào! Chẳng bao giờ nghe tiếng Ngài nói, chẳng bao giờ nhìn thấy Ngài tận mặt!

    Có lẽ chưa cần nêu thắc mắc, đã có không ít người lập tức mang ngay Kinh Thánh ra để dạy dỗ:
    Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì họ không yêu thương người anh chị em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. 1Gioan 4: 20”

    Rất nhiều người luôn luôn nhấn mạnh luôn luôn nhắc lại, luôn luôn copy và paste cho lớp đàn em, con cháu rằng :
    ” Thiên Chúa là Tình Yêu, và muốn yêu mến Thiên Chúa, phải yêu những người chung quanh mình thì mới là thật , không giả dối! "

    Tôi xin hỏi những thành viên ở diễn đàn TCVN này, và tất cả mọi khách vãng lai rằng cái thời a còng này thế hệ nào rành về những thiết bị , những công nghệ thông tin nhất?

    ___ Xin thưa rằng nếu mà tính theo tỉ lệ, thì người lớn rành một, giới trẻ phải rành gấp 5 lần! Nhiều người lớn, nhất là các bà các chị lớn tuổi nhiều khi mua iphone về chỉ cốt cho bằng chị bằng em! Chứ nhiều khi chủ yếu là nghe gọi, chụp ảnh và văn minh hơn một tí nữa thì vào cái gọi là facebook! Trong khi đó giới trẻ với những smartphone cấu hình khủng và màn hình lớn như hiện nay, thì việc lướt các trang web, sử dụng các ứng dụng sẽ mang lại hiệu quả ít là gấp đôi so với PC ,laptop!

    Có nghĩa là thời của bố tôi từng kể lại: rất khó khăn cả nhà mới có một cuốn Kinh Thánh để tra cứu, để chuyền tay nhau học hỏi . Trong khi đó bây giờ chưa kể PC và laptop, mà chỉ cần một cái Smartphone cỡ 5 hoặc 6 inch, còn gọi là phablet , người ta có thể đọc , nghiên cứu Kinh Thánh bằng mọi thứ tiếng chứ không phải chỉ tiếng anh, pháp! Nhưng e rằng việc đọc Kinh Thánh bằng vài thứ tiếng ngoại quốc này chỉ là một trò “nổ” hơn pháo cối mà thôi! Bởi vì chúng ta là người Việt, đọc Kinh Thánh tiếng Việt do bao nhiêu nhà ngôn ngữ học, các chuyên gia nổi tiếng , cũng như Giáo quyền đã phê duyệt, mà không ít người còn hiểu câu nọ xọ câu kia, thậm chí sai 180 độ! Huống chi một nhúm tiếng anh tiếng pháp đầu không đến đít thì không mà đòi đọc Kinh Thánh bằng tiếng anh, tiếng pháp thì đúng là:
    Chuông khánh còn chẳng ăn ai / Lọ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!

    Tôi muốn nhấn mạnh rằng giới trẻ thời a còng này trừ khi không thèm đọc và tìm hiểu Giáo lý Kinh Thánh, chứ nếu bọn họ mà chịu đọc, thì với khả năng rành rọt công nghệ thông tin gấp năm lần, nếu cần kiểm tra một câu Kinh Thánh thuộc sách Cựu ước , Tân Ước, họ chỉ cần chép một phần hoặc nguyên câu ấy lên trang tìm kiếm, và lập tức sẽ biết câu ấy trích ở sách nào chương nào đoạn nào!

    Sự tiến triển về công nghệ thông tin vượt mức như hiện nay, mặc dầu đã giúp cho người người nhà nhà có thể đọc và suy gẫm Kinh Thánh, Giáo lý bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu, nhưng không phải vì thế mà đã làm cho nhiều người Ki tô hữu, nhất là giới trẻ hiểu biết về Thiên Chúa, thậm chí, có thể ngược lại !

    Ở bài viết đầu tiên, tôi đã nói rằng nguyên nhân thứ bảy làm cho đức Tin bị chết nghẹt mà thầy Trầm Thiên Thu đã nêu ra, có nhiều điều cần phải bàn vì như sau:

    ___ Do sợ rằng mắc chứng Nghiện Tìm Hiểu về Thiên Chúa ( đã được chứng minh rằng sự nghiện này có thể hại như nghiện ma túy vậy), cho nên rất nhiều người đã vô tình cố tình ép buộc các Ki Tô hữu, nhất là giới trẻ phải YÊU MẾN Chúa mà không được ý kiến ý kung gì hết!

    ___ Tình huống trên giống như mang một người được trùm kín từ đầu đến chân rồi bảo chúng ta đó là một tuyệt sắc giai nhân, hoặc một đấng đệ nhất anh hùng , chúng ta phải tin răm rắp mà chớ nên nghi ngờ!

    ___ Nếu nói theo như từ ngữ của toán hình học, thì một Giả thiết giá trị hay không, không phải do Kết luận suông, nhưng Giả thiết ấy giá trị và được người ta công nhận và tôn vinh, là do có Chứng minh thuyết phục! Vậy mà tôi nhận thấy rằng trong rất nhiều, nếu không muốn nói là đa số những tác phẩm triết học thần học, và của nhiều tác giả nói về Thiên Chúa, thường chỉ biết Kết luận Thiên Chúa là Chân Lý ,là Tình Yêu mà gần như không có một cái gì gọi là Chứng minh cụ thể, rõ ràng!

    ___ Giới trẻ là một giới khác biệt khi mà muốn yêu ai, họ phải nhìn tận mặt, nghe tận tai người ấy hoặc là đẹp tâm hồn, hoặc là đẹp thể xác! Trong khi đó, vô khối sách vở , vô khối lời dạy dỗ của các bậc bề trên, các đàn anh đàn chị chỉ biết nói chung chung tổng thể ,đại cương, cũng như chỉ biết Kết Luận Thiên Chúa là Chân Lý , là đấng Công bằng , Nhân ái, Thương Xót… mà không hề có một chứng minh cụ thể, chi tiết nào!

    ___ Như tôi đã nói ở trên có vẻ như nói lạc đề khi nói về chuyện giới trẻ rành công nghệ thông tin hơn những giới lớn tuổi ít ra là năm lần! Nhưng thật sự không lạc đề một chút nào hết ! Bởi vì những người lớn tuổi, những bậc bề trên , đàn anh đàn chị hoặc có thể ít tiếp xúc, hoặc có thể ít mẫn cảm với những lời chê bai đả kích Đạo tràn ngập trên internet . Trong khi đó giới trẻ vốn đã khó yêu mến một Đấng Thiên Chúa mà họ chẳng biết mức độ Chân Lý, cũng như Công Bằng Nhân Từ Thương Xót…của Người như thế nào hoặc có thực hay không! Hơn thế nữa, vì rất nhiều giờ làm việc và giải trí trên mạng nên chỉ cần gõ một hai từ khóa , là cũng có thể vơ được cả hàng trăm bài viết mà trong những bài viết ấy, Giáo Hội Công Giáo được giải thích ,được định nghĩa là một tổ chức mị dân, tội ác, cực kỳ xấu xa! Cũng như Thiên Chúa chỉ là một ảo tưởng do con người ta tưởng tượng ra chứ không có thật!

    Làm sao mà yêu nổi một Thiên Chúa, làm sao mà có thể tin Người là Chân Lý khi mà những lý luận chê bai đả kích đạo thì nhiều như nước Sông Đà, còn những lý lẽ bênh vực Đạo thì nhỏ giọt như cà phê phin!

    Không hiểu từ đâu lại có một luật không thành văn mà thường được áp dụng trong nhiều diễn đàn Công Giáo , cũng như nhiều bài viết rằng : "
    Không cần phải tranh cãi! Gương sáng là tốt nhất! Hãy yêu mến, hãy thứ tha là cách tốt nhất mà người Ki Tô Hữu có thể làm! "

    Tôi không phản đối sự cầu nguyện, gương sáng, sự yêu mến, sự tha thứ, và vẫn tin rằng đó là những thứ quan trọng và thích hợp mà người Công giáo cần phải thực hành. Nhưng tôi phản đối sự gò ép, làm biến dạng những Lời Chúa theo một cái khuôn của những phàm nhân tạo ra, rồi hô hào đó là yêu mến mến mến yêu tha thứ thứ tha , khoan nhân nhẫn nhục thương xót độ lượng dịu dàng …!!

    Muốn những Ki Tô Hữu nhất là giới trẻ yêu mến Thiên Chúa, nhìn ra người là đấng cao cả, vĩ đại, oai hùng, quyền năng, nhân từ ,thương xót và khoan dung…, thì ít ra người rao giảng, người làm chứng nhân phải Chứng Minh thuyết phục, phải làm cho mọi người, ít là các đồng đạo của mình thấy chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi mới thật là Chúa, Đạo Công Giáo mới thật là đạo tốt nhất. Như thế may ra mới giống được phần nào của Chúa Giê su xưa kia khi Người xuống thế không
    chỉ ngồi bế môn mà cầu nguyện cùng làm gương sáng, nhưng Người mất ba năm miệt mài đi khắp nước Do Thái để rao giảng Đức Tin.

    Cứ hô hào rằng nên noi gương Chúa Giê su, nhưng có thực chúng ta noi gương Chúa không, hay chúng ta đi ngược lại?

    Chúa Giê su đã từng nói rằng Người xuống thế gian để làm chứng cho Chân Lý, và Người hoàn toàn thực hiện điều này khi mà không một âm mưu nào gài bẫy nổi Người, không một luật sĩ , pharisieu và người Do Thái có thể bắt bẻ Người nổi một điều nhỏ mọn nào.Trong khi đó chỉ vì chúng ta chiến đấu cho cái vinh danh, cái lòng tự ái, cái sự kiêu ngạo ngầm của chúng ta , cho nên chúng ta hoàn toàn thảm bại không thể bênh vực , không thể chống trả nổi một tí tị gì trước những sự chê bai miệt thị đả kích Đạo Công Giáo, nhưng không biết xấu hổ mà vội vàng chụp lấy cái khiên to tổ bố dán nhãn mác: Yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha……….., để mà đỡ đòn, để mà hoang tưởng, hoặc tự che mắt rằng mình đang thực hành Lời Chúa!


    còn tiếp




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 29-09-2014 lúc 10:41 PM

  9. #8
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Bạn Teen lại ấm ức rồi, lại cay cú rồi nhưng mà ấm ức hay cay cú ở luồng nào thì vào lại đó mà thể hiện chứ ai lại đi lê la từ luồng này sang luồng khác mỗi nơi rải một ít gen giống như loài virus thế kia nhỉ? Chẳng lẽ bạn không thể hệ thống hóa được những gì mình đang nói, không đầu, không đuôi, không chủ đề...Thật lòng mà nói nếu bạn không bị ngộ chữ như bạn Văn Văn nói thì bạn đúng là kẻ phá hoại, bạn đi làm Dư Luận Viên chắc có triển vọng đó.

    ( chạy thôi)
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #9
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Kính gởi anh ViviPaul

    Tôi vừa san lấp xong một hố bom do bạn Văn Văn thực hiện, để thông đường thông xe mà tiếp tục bàn luận về nguyên nhân thứ bảy làm cho Đức Tin bị chết nghẹt đang còn dở dang! Không ngờ lại đến phiên anh ViviPaul lại trợn mắt nghiến răng kích hoạt hàng tấn thuốc nổ, khiến cho con đường chẳng khác gì thảm cảnh xe hơi thẩm phán Giovanni Falcone bị nổ tung và ông đã phải hy sinh trong mặt trận chống Mafia!

    Anh có một câu nói rất hay, mà tôi đã thuộc lòng và lấy làm điều tâm niệm, đó là:

    ____ Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”

    Chính vì thế nên tôi sẽ không phản bác lại anh, không sử dụng những từ ngữ rất nặng nề nhưng thẳng thắn để trả đũa lại anh! Thậm chí anh có thể chửi tôi nặng nề, cho tôi là ngu dốt sai lầm…gì gì mà không cần phải chứng minh cũng được! Nhưng với một điều kiện rằng anh phải :

    ___Tuyên bố trước diễn dàn TCVN là anh hoàn toàn vâng phục luật Giáo Hội, khi Giáo Hội cho phép người Công Giáo được quyền Tự Vệ.

    ___ Tuyên bố Giáo Lý của tin lành là sai, là nghịch lại với Giáo Lý Công Giáo tức nghịch lại với Thiên Chúa.

    ___ Không được giơ tay bịt miệng và ngăn cản những Ki Tô hữu, nhất là giới trẻ học hỏi về Giáo Lý Kinh Thánh.

    Nếu anh không đồng ý và cứ im lặng hoặc cứ tiếp tục chẳng biết trời biết đất, tôi sẽ tạm dừng việc nói về nguyên nhân thứ bảy làm chết nghẹt Đức Tin này và
    cho đến khi nào giặc tan mới về!

    Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ nhìn xem Chúa Giê su làm như thế nào thì tôi cũng chỉ tập tành theo dấu chân Người như thế mà thôi, chứ không có làm gì quá…



  12. #10
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Kính gởi anh ViviPaul

    Tôi vừa san lấp xong một hố bom do bạn Văn Văn thực hiện, để thông đường thông xe mà tiếp tục bàn luận về nguyên nhân thứ bảy làm cho Đức Tin bị chết nghẹt đang còn dở dang! Không ngờ lại đến phiên anh ViviPaul lại trợn mắt nghiến răng kích hoạt hàng tấn thuốc nổ, khiến cho con đường chẳng khác gì thảm cảnh xe hơi thẩm phán Giovanni Falcone bị nổ tung và ông đã phải hy sinh trong mặt trận chống Mafia!

    Anh có một câu nói rất hay, mà tôi đã thuộc lòng và lấy làm điều tâm niệm, đó là:

    ____ Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”

    Chính vì thế nên tôi sẽ không phản bác lại anh, không sử dụng những từ ngữ rất nặng nề nhưng thẳng thắn để trả đũa lại anh! Thậm chí anh có thể chửi tôi nặng nề, cho tôi là ngu dốt sai lầm…gì gì mà không cần phải chứng minh cũng được! Nhưng với một điều kiện rằng anh phải :

    ___Tuyên bố trước diễn dàn TCVN là anh hoàn toàn vâng phục luật Giáo Hội, khi Giáo Hội cho phép người Công Giáo được quyền Tự Vệ.

    ___ Tuyên bố Giáo Lý của tin lành là sai, là nghịch lại với Giáo Lý Công Giáo tức nghịch lại với Thiên Chúa.

    ___ Không được giơ tay bịt miệng và ngăn cản những Ki Tô hữu, nhất là giới trẻ học hỏi về Giáo Lý Kinh Thánh.

    Nếu anh không đồng ý và cứ im lặng hoặc cứ tiếp tục chẳng biết trời biết đất, tôi sẽ tạm dừng việc nói về nguyên nhân thứ bảy làm chết nghẹt Đức Tin này và
    cho đến khi nào giặc tan mới về!

    Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ nhìn xem Chúa Giê su làm như thế nào thì tôi cũng chỉ tập tành theo dấu chân Người như thế mà thôi, chứ không có làm gì quá…


    Bạn Teen có bao giờ nghĩ tại sao lại có những “hố bom” hay “tấn thuốc nổ” theo lối ví von của bạn không nhỉ? Là vì bạn không chịu tập trung vào chủ đề chính. Bạn muốn nói về “nguyên nhân thứ 7” gì đó làm cho đức tin bị chết nghẹt thì bạn cứ nói riêng về nó thôi. Cớ sao bạn cứ lôi những chuyện “yêu yêu ghét ghét” từ luồng khác và những chuyện đông tây nam bắc gì đó vào làm gì khiến người đọc người ta không hiểu gì cả rồi lại chê người ta nhận thức kém, ngu dốt...
    Còn 3 điều kiện mà bạn đưa ra cho tôi lẽ ra phải “nhét” vào luồng “Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” (https://thanhcavietnam.net/forum/thr...het.html/page4) chứ bạn để đây thì chỉ làm người đọc thêm rối rắm mà thôi.
    Tôi sẽ trả lời 3 điều kiện của bạn trong luồng “Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” (https://thanhcavietnam.net/forum/thr...het.html/page4) để tránh làm hư hỏng cấu trúc của diễn đàn.

    Thân mến.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #11
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Một kẻ chuyên môn lạc đề lại đi trách quẩn người không lạc đề!

    Tôi đang nói nguyên nhân thứ bảy làm cho đức Tin bị chết nghẹt như lời thầy Trầm Thiên Thu đã nói đến có những điều cần phải xác định lại, chứ có lạc đề đâu!

    Chẳng qua với những đầu óc không biết gì về quân sự, không hiểu một tí gì về luật pháp và lại mù chữ mà lại đòi làm tướng, làm thẩm phán và làm giáo sư, cho nên mới ở đâu nhảy vào nhắm mắt phát biểu bừa bãi rằng tôi không
    “hệ thống hóa, không chủ đề, không đầu không đuôi”!

    Tôi đã từng nói rằng nếu động chạm đến danh dự cá nhân của tôi, tôi sẵn sàng tha thứ chứ không Giả hình ngoài miệng như một ai đó hoặc một số người nào đó khi chỉ biết kêu gào yêu mến mến yêu ngoài miệng chỉ quy về mục đích lấy được dăm ba cái li_ke chẳng bõ bèn gì!

    Nhưng nếu phát biểu tuyên bố sai trật với Giáo Lý, Kinh Thánh, ngầm bất tuân phục Giáo Hội như anh ViviPaul đã để lộ nguyên hình chân tướng như trong bài phát biểu của anh vừa xong ở trang :

    https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html?p=171076# 141

    tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi nào giặc tan mới về!

    Tôi đã từng nói rằng với vũ khí zero+ Vô cực , tên thủ lãnh Luxiphe còn bị tôi đá cho một phát lộn cổ xuống vực sâu, huống chi dăm ba fan vô tình cố tình ủng hộ tên thần dữ ấy thì nhằm nhò gì!

    Tạm thời nói vậy đã!! Và để gom vào một đề tài chính là: Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét" ,hầu cho đường thông hè thoáng để tiếp tục đề tài "Những nguyên nhân làm chết nghẹt Đức Tin "…

    Xin mọi người có thể đọc thêm trang sau để cho rõ ý nghĩa:

    https://thanhcavietnam.net/forum/thr...l?p=171076#142


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 02-10-2014 lúc 06:05 AM Lý do: sửa link

  15. #12
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    ...

    Tôi đã từng nói rằng với vũ khí zero+ Vô cực , tên thủ lãnh Luxiphe còn bị tôi đá cho một phát lộn cổ xuống vực sâu, huống chi dăm ba fan vô tình cố tình ủng hộ tên thần dữ ấy thì nhằm nhò gì!

    ...

    Chuyện kể rằng, vào một một hôm khi trời vừa tảng sáng; trên bụi cỏ còn ướt đẫm hơi sương, tia nắng đầu tiên của bình minh vừa hé dạng; lũ chim chóc vui mừng gọi nhau ríu rít; đàn bướm tíu ta tíu tít bay lượn vòng quanh, lũ ong bắt đầu hối hả cho một ngày mới đầy bận rộn; đàn kiến lục tục kéo nhau qua một bụi cỏ khô ướt đẫm sương đêm.
    Bỗng “Rầm!” đám cỏ khô đột ngột lay động làm cho hàng trăm hạt sương đêm bất ngờ rơi xuống đồng loạt làm con chuột đồng mới đi ăn đêm về mắt còn mệt mỏi sau một đêm kiếm ăn đầy vất vả phải giật bắn người chạy vội vào một hốc cây mục nát, giương cặp mắt thất thần nhìn qua đám lá khô vương vãi xung quanh. Và kìa! Một sinh vật đang lồm cồm bò dậy. Đó chính là Lu-xi-phe vừa bị bạn Teen đá cho một phát lộn cổ xuống vực sâu đau điếng.
    “Hắn” từ từ đứng lên một cách khó nhọc, lấy hai tay nắn lại cái cổ kêu “rộp rộp”-Vẫn chưa sao.-Hắn tự nhủ, lấy tay phủi phủi đám đất dính đầy tóc tai. Rồi hắn ngước mắt nhìn lên trên bờ vực phía trên kia, nơi bạn Teen đang còn đứng tấn vì vừa thi triển xong cú “Satan vô cực tuyệt tình cước” nhắm trúng mông hắn làm hắn lộn cổ xuống đây. Vừa thấy bạn Teen, hắn đã gào lên, làm rung chuyển cả một thung lũng bình yên, chim chóc và vi sinh vật bay tan tác lẫn với muôn ngàn lá khô bay vèo vèo theo lốc xoáy:
    -Này Teen! Ngươi nhầm rồi, chúng ta cùng ...phe mà.
    -Ngươi...ngươi... nói cái gì? Cùng...cùng...phe à? -Bạn Teen há hốc miệng ra trong sửng sốt.
    -Dạ! dạ! em đây, Lu-xi-phe, ngôi sao ban mai đây mà. Em là vua Babylon đây, không phải ViviPaul anh Teen gì ấy ơi.
    -Nhưng...sao nhà ngươi lại nói chúng ta cùng phe? Ta đâu có biết ngươi.-Bạn Teen bắt đầu bối rối.
    -Đại ca cứ khéo giả vờ, em dùng chiêu thức ‘Satan đại pháp’ còn đại ca thi triển ‘Satan vô cực tuyệt tình cước’ nhìn là em biết ngay chúng ta đều là đệ tử của Satan Lão Quái rồi.
    Bạn Teen vô cùng kinh ngạc, nói:
    -Cái gì? Ta dùng chiêu thức ‘Satan vô cực tuyệt tình cước’ à? Ai bảo ngươi thế?
    -Thì chính miệng đại ca nói đó thôi, chẳng phải đại ca nói rằng đại ca dùng vũ khí ‘zero+vô cực’ à?
    -Ừ, rồi sao?-Ánh mắt bạn Teen bắt đầu nghi ngờ.
    -Thì ‘zero’ chính là đại ca, còn ‘vô cực’ thì có 2 loại đó là ‘dương vô cực’ và ‘âm vô cực’, ‘dương vô cực’ chính là Kinh Thánh, nhưng ‘món’ này đại ca không thích nên chỉ có thể là ‘âm vô cực’ hay còn gọi là ‘Satan vô cực đại pháp’. Vừa rồi đại ca đá em một phát lộn cổ xuống đây gãy cổ, chứng tỏ đại ca đã chơi cú tuyệt tình vốn là tầng thứ 72 trong ‘Satan vô cực đại pháp’ chính là chiêu thức ‘Satan vô cực tuyệt tình cước’ đó chứ còn gì nữa.
    -Khá khen cho Lu-xi-phe ngươi có con mắt tinh đời.-Bạn Teen vuốt cằm (vì chưa có râu) đầy mãn nguyện.-Nhưng mà...
    -Nhưng mà sao hả đại ca.- Lu-xi-phe bắt đầu hoang mang.
    -Ta vẫn không hiểu tại sao ta chưa từng gặp Satan Lão Quái, sao lại biết được võ công kỳ pháp của lão được?
    -Cái ‘vi diệu’ là ở chỗ đó.-Lu-xi-phe bắt đầu ba hoa theo lẽ thói thường của hắn.-Bởi vì lão là Satan lão quái mà, lão âm thầm truyền bí quyết cho ai thì chỉ có mình lão ấy biết thôi, còn truyền nhân của lão, nhất là những người sống xa ‘dương vô cực’ như đại ca Teen đây thì khó nhận ra lắm.
    -Cái gì?- Bạn Teen bắt đầu mất tự chủ-Ý ngươi nói ta sống xa ‘dương vô cực’ à? Ý ngươi nói ta nhận thức kém à?
    -Dạ không...không đại ca bớt giận, em chỉ...
    -Vớ vẩn, ngươi đã đọc “Căn lều bác Tom” chưa?
    -Dạ, dạ chưa...
    -Ngươi có biết “Thập tự chinh” chưa? Đã đọc “Lịch sử Giáo Hội Công Giáo” chưa?
    -Dạ, em, em...
    -Ngươi có biết “Phong Trào Văn Thân” chưa?
    -Dạ, em, em...
    -Ngươi có biết bà nội ta nói gì không?
    -Dạ, dạ, em...
    Bạn Teen bèn xuất thêm chiêu cuối cùng làm Lu-xi-phe cứng họng luôn.
    -Với những đầu óc không biết gì về quân sự, không hiểu một tí gì về luật pháp và lại mù chữ mà lại đòi làm tướng, làm thẩm phán và làm giáo sư.
    -Dạ, dạ, em đâu dám, em chỉ có ý muốn nói...
    Trong lúc Lu-xi-phe còn đang nói thì bạn Teen đã ngoay ngoắt bỏ đi làm cho hắn muôn phần hụt hẫng. Khẽ phủi phủi chút bụi dính đầy tay áo cộng thêm một chút thở dài. Bỗng dưng hắn đột ngột dừng lại, mắt nhìn xa xăm, rồi đột nhiên vỗ đùi đánh “đét” một cái. Chẳng biết trong bụng hắn nghĩ gì nhưng chàng chuột đồng trốn trong gốc cây mục còn kịp nghe hắn buột miệng nói một câu trước khi bỏ đi.
    -Satan Lão Quái quả nhiên không nhìn lầm người.
    Ngoài kia nắng đã lên cao, những cơn gió hiu hiu thổi vào thung lũng. Xa xa, đôi bướm vẫn dập dờn e ấp bên khóm hoa dại. Bỗng nhiên chàng bướm bất ngờ hôn nhẹ lên má nàng bướm rồi vội vàng bay vút lên cao, nàng bướm e lệ, dỗi hờn thoáng qua rồi chợt giật mình bay theo chàng bướm, khẽ đấm thùm thụp vào lưng chàng. Cả hai bay mãi, bay mãi, khuất bóng sau tàn bằng lăng phủ đầy hoa tím. Dưới đất, bên gốc cây gỗ mục chàng chuột đồng đang kéo gỗ phì phò, phì phò, phì phò...
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #13
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    teen....à....
    với những bài viết mà nhặt ở chỗ này vài chữ ...lấy của chỗ khác vài câu rồi ráp lại cho là bài tuyệt tác của mình <NHƯNG CHỦ YẾU LÀ ĐẠO VĂN> ...teen.. lại tự cho đó là tác phẩm bất hủ thi thật là quá ấu trĩ ...có bao giờ teen nghĩ vậy không..?
    thật là đáng thương quá đi thôi...cuối cùng thì cũng là <chép và dán>thôi

  18. #14
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Một trong các yếu tố của sự giả hình là chỉ biết nói , biết lên mặt dạy đời người khác nhưng mình thì không bao giờ nhúng tay thực hiện!

    Tôi đang nói về cái nguyên nhân thứ bảy làm chết nghẹt đức Tin, và đã đề nghị một vài đối tượng là muốn tranh luận tiếp thì hãy qua bên đề tài:”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” như các đối tượng này đã từng yêu cầu! Nhưng rốt cuộc vẫn thấy có những sự lảm nhảm!

    Bây giờ, tôi sẽ tranh thủ nói rõ về những điều cần lưu ý , hoặc những gì có thể gây nên hiểu lầm về cái nguyên nhân thứ bảy này cho dứt đoạn! Và sau đó sẽ tiếp tục thi triển công phu Diệt quỷ liên hoàn cước mà tôi đã từng làm đối với Luxiphe !

    Tôi sẽ nói ngắn gọn, và nếu ai không hiểu tôi nói gì, có thể hỏi lại, tôi sẽ giải thích chi tiết.Tất nhiên có giải thích siêu việt và trứ danh đến đâu đi nữa thì kết quả cũng chỉ là số không đối với những người không thèm hiểu! Bởi vì cứ coi như các luật sĩ và người Pharisieu cho dù rất thông thái về luật , về nhận thức, vậy mà nhiều khi không bao giờ thèm hiểu những gì Chúa Giê su phán! Huống chi ở đây tôi thì chỉ là một đầy tớ hèn kém của Chúa Giê su, trong khi đó có không ít những người mà nếu bọn giả hình Pharisieu và luật sĩ Do Thái sống dậy, họ phải tôn những người này bằng cụ! Cho nên hiểu hay không thì cũng phải còn xem tùy đối tượng nào!

    Những điều cần bàn luận về nguyên nhân thứ bẩy mà thầy Trầm Thiên Thu đã nêu ra như sau:

    ___Không nên tìm hiểu những sự gì chẳng cần thiết cho đức tin Công Giáo, những sự vượt quá tầm hiểu biết của loài người vốn đang còn chịu hậu quả của tội nguyên tổ đã làm cho lòng trí bị tối tăm. Chẳng hạn như cố dùng trí óc loài người để tìm hiểu về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi! Cố gắng vin vào cái gọi là “khoa học” để mà nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa như Einstein, và một người được cho là què quặt tàn phế nhưng tâm hồn không phế Stephen Hawking…!

    ___ Nhưng không thể lầm lẫn, hoặc xoa đồng cào bằng cái việc nghiện tìm hiểu như đã phân tích ở trên, với việc học hỏi suy gẫm về Giáo Lý Thánh Kinh! Chính sự úp úp mở mở, nói một chiều của thầy Trầm Thiên Thu đã là một cái cớ để nhiều người hiểu lầm, hoặc vịn vào đó để mà vô tình, cố tình gạt bỏ việc học hỏi về Giáo Lý Kinh Thánh vì cho rằng đó là những tranh cãi không cần thiết để rồi làm tan vỡ một thiên đường bánh vẽ nào đó!

    ___Tôi chưa đủ sức đủ thời gian để trắc nghiệm để xem có phải đến bảy nguyên nhân làm chết nghẹt Đức Tin hay không, nhưng như tôi đã phát biểu ở bài viết trước rằng chỉ cần một nguyên nhân thôi, đã đủ làm cho cả châu Âu phải nao núng, phải điêu đứng đến độ những Đức Giáo Hoàng thời đại gần đây và hiện nay đã phải hô hào :”Tái truyền giáo châu Âu”. Cái nguyên nhân ấy đã làm cho không ít giới trẻ rơi rụng, chết nghẹt Đức Tin! Thế thì cái nguyên nhân ấy là gì?

    ___ Thưa cái nguyên nhân ấy là do rất nhiều người, nhất là giới trẻ chẳng thấy một sự tốt đẹp nào nơi Thiên Chúa! Nói nôm na như các bài viết trước đã nói: đó là chúng ta không thể yêu mến một ai mà người ấy xấu xa cả bên ngoài lẫn tâm hồn được! Bên Âu Châu, với một một số thành công nhất định của khoa học, của triết học bắt đầu từ thế kỷ thứ 18 trở đi, đã có không ít những kẻ trí thức đầu têu cho người ta nghi ngờ, và chống đối Thiên Chúa, báng bổ Giáo Hội Công Giáo.
    Thiên Chúa cùng Giáo Hội giống như đang bị đưa ra một phiên tòa để xét xử với những tội danh mà những kẻ chống đạo ra sức công bố ,tuyên truyền và lên án kịch liệt trên các phương tiện truyền thông như báo chí sách vở, và thời bây giờ là internet. Và một điều lạ lùng không thể nào tưởng tượng nổi đó là Thiên Chúa và Giáo Hội không những đã có quá ít những luật sư bênh vực so với một lực lượng đông đảo công tố viên chống đạo, mà lại thường bị một nhóm khá lớn ngay từ trong hàng ngũ Ki Tô hữu đã không chịu bênh vực cho đức Tin, nhưng vô tình và cố tình giơ tay bịt miệng, xoạc chân ngăn cản những Ki Tô hữu nhiệt thành khác bênh vực cho Đạo!

    Xin kể sơ bộ một vài nghi ngờ than oán trong ít ra hàng trăm điều hoang mang mất tin tưởng:

    ___ Người ta ,nhất là giới trẻ có thể tin rằng có một Thiên Chúa hay không khi đã có không ít những bài báo do những cái gọi là thiên tài “khoa học” chứng minh “thuyết phục” rằng Thiên Chúa chỉ là một sản phẩm tưởng tượng , hoặc do sự sợ hãi của con người!

    ___Thiên Chúa có phải là đấng Công Bằng hay không khi mà mọi sự đều do “Chúa định”? Và tại sao Giu đa lại bị phạt trong khi lẽ ra “vị tiền bối” này phải có công vì đã là một mắt xích trong ơn Cứu Chuộc!

    ___Sự nghiêm minh của Thiên Chúa ở đâu khi tại sao tội A dong E Và lại đổ lên đầu con cháu? Biết bao nhiêu người hiền lành phải chịu những tai ương đau khổ chết chóc mà cầu xin mãi chỉ thấy Thiên Chúa thinh lặng!

    ___Tại sao Chúa lại để cho sự dữ tung hoành mà không chặn cổ nó lại?

    ___ Cái gì cũng khuyên bảo rằng: chịu đựng chịu đựng… Vậy nếu Thiên Chúa chỉ là một ảo tưởng thì sao?

    ___Thôi rồi đúng rồi! Bằng chứng mấy trang web ngoại :huyfyfgyuhugy. uygghguyguyfg, yrtsvvfjegdr,gguygguu… đã đưa tin “xác thực” về việc Đức Giáo hoàng Gioan Phao lo II đã phải thay mặt Giáo Hội xin lỗi toàn thể thế giới vì những lầm lỗi, hay nói trắng ra rằng những tội ác tày trời mà Giáo Hội mà điển hình là các Đức Giáo Hoàng đã thực hiện từ hàng ngàn năm qua đã làm cho vị thánh Giáo Hoàng này phải xấu hổ mà cất giọng run run cộng thêm với thể trạng bị bệnh Parkinson đang sẵn có để như nhắc nhở toàn bộ hàng Giáo Phẩm:”Đừng có như vậy, như vậy nữa…”!!!

    ___ Đúng là Giáo Hội không ra gì, nếu không muốn nói là một tổ chức tội ác! Cho nên không thể nói rằng Giáo Lý Công Giáo là đúng mà giáo lý tin lành là sai được…!

    Thôi ! Xin kể tạm bằng này để tôi không bị lên cơn điên Tân Ti Tụ……

    Tôi xin nhấn mạnh rằng cái nguyên nhân làm cho người ta chết nghẹt Đức Tin, , và mất luôn Đức Tin đó là vì hầu như quá ít người bào chữa cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội! Khiến cho Thiên Chúa và Giáo Hội trở thành những khuôn mặt quá xấu xa, những tâm hồn vô cùng độc ác! Mà điều đáng nói là không ít những người Ki Tô hữu đã vô tình và thậm chí là cố tình tiếp tay cho Luxiphe khi ngăn cản , bịt miệng không cho đồng đạo học hỏi về Giáo lý Đức Tin chỉ vì muốn đề cao tôn vinh một sự suy nghĩ hèn kém, một thứ giáo lý cá nhân, một thiên đường bánh vẽ, chứ không màng gì đến sự tôn vinh Đức Chúa Trời!

    Tôi đã từng thấy có người lạm dụng mục đích của Thông Điệp Yêu Thương để mà dạy đời một cách chẳng thuyết phục, chỉ nhằm mục đích bảo vệ cho cái lòng tự ái, sự vinh danh không đáng có của mình, cho nên tôi bất đắc dĩ đã phải chen vào một hai câu rằng:
    “ Có rất nhiều hành động còn không qua mắt nổi người đời, huống chi Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt, thì đừng có lừa dối hay ngụy biện trước Nhan Thánh Người!

    Có khi nào chúng ta, tức những người có trách nhiệm dạy dỗ hay rao giảng về Giáo Lý, về Thiên Chúa cho người xung quanh, tự suy gẫm lại bản thân xem mình đang làm chứng nhân cho Chúa hay chỉ lo bảo vệ một thứ suy nghĩ sai trái do mình nghĩ ra , tức những suy nghĩ còm cõi hèn mọn và nghịch lại Giáo Lý Thiên Chúa mà cố tình giả lơ hoặc không thèm biết rằng mình đang làm xấu Danh Chúa hay không?

    Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng nguyên nhân chết nghẹt hay mất Đức Tin ở một phần lớn Ki Tô Hữu ngày nay là do chính chúng ta không chịu rao giảng cho mọi người biết Thiên Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ, mà lại còn vô tình cố tình bóp chết những sự bênh vực Đức Tin, hay dùng uy tín hay quyền lực của mình để hãm không cho người khác làm chứng nhân cho Chúa hay không?

    Khi tôi viết đề tài:Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét mặc dầu đã giải thích tường tận rằng kẻ thù ở đây là tội lỗi và thần dữ, nhưng đã có không ít người cố tình không đếm xỉa, cứ nhắm mắt quy rằng tôi làm sai lệch Lời Chúa, và còn ủng hộ cho thành viên ViviPaul làm một thủ lãnh để mà thách đấu về Giáo Lý Đức Tin! Nhưng qua hàng trăm bài viết vẫn đang còn trên diễn đàn của chúng ta đó! Tôi dám cam đoan rằng ngoại trừ thành viên ViviPaul và kể như hai trong một người không biết về pháp luật mà đòi làm thẩm phán, cứ ngoan cố đến cùng bất chấp phải trái và liêm sỉ, thì không ít người dù chẳng bao giờ đồng ý với tôi một điểm nhỏ nào, cũng chắc ăn đứng trung lập không dám ý kiến khi tôi tuyên bố thành viên VIviPaul là đạo đức giả , giả hình, bởi vì rõ ràng không ít người đã thấy anh ta đã thua kiện, lại ngoan cố không sửa!

    Bài viết gần đây nhất tức bài viết số 141 của đề tài :
    ”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” , thành viên ViviPaul đã hiện nguyện hình là một người phản đối Giáo Hội và trên trán đã mang dấu ấn của Martin Luther. Việc tôi trình báo lên admin DonRac và BQT không phải nhằm lôi kéo một sự ủng hộ nào đó về mình, nhưng đó là một việc cần phải làm để khi mà tôi thẳng tay dỡ bỏ tấm màn ngụy trang nào đó, mong rằng sẽ không có ai tìm một cái cớ để kết tội rằng tôi không biết yêu mến mến yêu, phá vỡ tình đoàn kết của một thiên đường gì gì đó! Bởi vì cần phải vâng lời Đức chúa Trời hơn là vâng lời loài người! Hơn nữa, nếu thật sự là bạn hữu là con cái của Thiên Chúa thì chẳng ai lại bình thản mà không bênh vực bạn thân, cha mẹ của mình trước những lời bôi nhọ và vu vạ gây thiệt hại lớn như vậy!

    Tôi tạm dừng ở đây sau khi đã nhấn mạnh lại một lần nữa rằng:

    ___ Cái nguyên nhân làm chết nghẹt, thậm chí mất đức Tin nhiều nhất, dễ thấy nhất, đó là Thiên Chúa ,Giáo Hội bị vu vạ xuyên tạc, nói xấu nhiều quá mà quá ít kẻ bênh vực cho người và hiền thê của Người! Lại còn bị những sự vô tình cố tình giơ tay bịt miệng , xọc chân ngáng đường cản lối của một bộ phận không nhỏ con người!



  19. #15
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Như tôi đã nói rằng đến khi nào giặc tan mới về!

    Tôi chưa phản hồi bài viết của anh ViviPaul bên đề tài :”
    Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” vì muốn chờ đợi một hai ngày nữa…

    Sau đó , với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tôi sẽ chứng minh cụ thể chi tiết những phát biểu của anh ở bài số 141 là đã mắc lỗi bất vâng phục Giáo hội, và lộ cái dấu ấn của Martin Luther trên trán.

    Khi kết luận một điều gì hoặc phê phán ai một điều gì, tôi đều chứng minh cụ thể chứ không kết luận suông như anh!

    Việc tôi nói rằng với vũ khí Zero+ Vô Cực , thì Luxiphe còn bị tôi đá lộn cổ xuống vực chứ một vài kẻ vô tình cố tình theo phe Luxiphe thì chẳng đáng kể gì! Tôi sẽ chứng minh chi tiết cụ thể và rõ ràng điều này nhưng trong những bài viết tới! Bởi vì một hai nhát búa không thể nào đập vỡ một tảng đá mà phải hàng ngàn nhát búa trở lên mới nhìn thấy hiệu quả…

    Còn riêng bạn Văn Văn, tôi xin nói một điều rằng nếu mà cái gì chúng ta không rõ mà kết luận, thì lời nói chúng ta sẽ thành vô giá trị!

    Bạn mà kết luận rằng tôi copy và paste thì chắc chỉ có những người vào điễn đàn chỉ vì mục đích xum xoe và nịnh nọt như bạn mới tin rằng bạn nói thật, còn chắc chắn có không ít người phải nghĩ rằng bạn nhắm mắt nói liều!

    Thật sự Copy và paste đâu phải là xấu! Nó rất cần và mang lại nhiều lợi ích đó chứ! Nhưng một khi có những con người chỉ biết dùng copy và paste để nhằm mục đích vinh danh cá nhân, cũng như dạy đời khó nghe, thì mới đáng phải suy nghĩ mà thôi!

    Nhiều điều tôi chắc về bạn ít ra là 7/10 nhưng chưa rõ ràng nên tôi đâu dám kết luận đâu!

    Chẳng hạn như tôi chắc chắn bạn là một sản phẩm nhân bản nick của một người lớn tuổi, nếu mà dùng nick của người lớn tuổi mà tranh cãi với tôi thì sợ xấu hổ cho nên dùng nick nhân bản của một người không rõ tuổi cho đỡ ê mặt!

    Nhưng tôi chắc mẩm là hai người chỉ là một bởi vì cái văn phong đều giống nhau như khuôn đúc! Bài nào viết cũng chỉ có dăm ba câu cụt đu đu và những dấu chấm câu cũng giống nhau như chụp lại vậy!

    Than ôi! Chứng nhân cho Chúa hay tử thủ cho một cái được cho là vinh danh của một con người?


  20. #16
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    Chào ViviPaul ..
    Hoan hô ..chỉ với đề tài gợi mở <zê rô vô cực> mà đã có một bài viết dài thế thì nhất bạn rồi
    VĂN VĂN tôi xin bái phục và bái phục....hay ơi là hay...
    chào <đoàn kết và thắng lợi>

  21. Được cám ơn bởi:


  22. #17
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Quá khen, quá khen! Tại hạ chỉ có chút tài vặt, không dám múa rìu qua mắt bạn Teen đâu ạ. Bạn Văn Văn hãy bảo trọng, chuẩn bị tinh thần đi nhé, sắp có bão lớn rồi đó (nhớ mang khăn lau mặt).
    Thân mến.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  23. #18
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Thấy bạn Văn Văn khen quá nên tự dưng có nhã hứng viết tiếp câu chuyện còn dang dở...Mời bạn Văn Văn "chịu khó" thưởng thức để giải trí nhé.

    LUXIPHE DIỄN NGHĨA
    (Truyện hài nhiều tập)

    Hồi thứ nhất:
    GIỮA ĐẤU TRƯỜNG LUXIPHE BẠI TRẬN
    DƯỚI VỰC SÂU ĐỒNG ĐẠO TƯƠNG PHÙNG

    (vui lòng xem hồi thứ nhất tại post 12)




    Hồi thứ hai:
    TRONG ĐIẾM TỬU ĐỢI CHỜ TIN TỐT
    LUẬN THIÊN CƠ TÁI MẶT GIAN HÙNG

    Tiếp nối...
    Lại nói về bạn Teen một buổi tối nọ đang ngồi rung đùi trong quán café, hồn đang thả trôi bềnh bồng theo sóng nhạc xập xình. Chốc chốc bạn Teen lại nâng tách café lên môi, tợp một ngụm nhỏ. Từng giọt café ngọt ngọt đắng đắng trôi ngang cuống họng tạo nên một cảm giác đê mê dìu dắt thêm bởi giọng ca mềm mượt của ca sĩ Shu-Black.

    Phải rồi, bạn Teen giờ đây đã có thể yên lòng rung đùi chờ tin tốt từ vương quốc Nam Phương Thánh Nhạc (tức diễn đàn TCVN). Chàng tin rằng Nam Phương Quốc Trưởng Dọn Rác và Hội Đồng Lập Pháp Hoàng Gia sẽ sớm tóm cổ tên Giả Hình Lạc Giáo ViviPaul. Bởi vì theo như chàng nghĩ thì hắn mười phần chết chín rồi. Vì bằng chứng phản giáo của hắn đã bị chàng lưu lại giữa chiến trường, trước mặt ba quân nên lần này hắn sẽ vô phương chối cãi. Chẳng mấy chốc tên ViviPaul này sẽ bị tru di cửu tộc. Điều này có nghĩa là sẽ không còn ai chống phá chàng nữa. Lúc đó với Satan Vô Cực Đại Pháp chàng sẽ nhanh chóng giành ngôi Minh Chủ Võ Lâm…ha ha ha.

    -A, chào đại ca Teen-Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cắt ngang giấc mơ hồng của chàng.-Em, Lu-xi-phe, ngôi sao hoàng hôn đây nè, còn nhớ em không đại ca?

    Vừa nói, Lu-xi-phe vừa chìa tay ra chờ đợi một cái bắt tay nồng ấm từ người anh em đồng sư môn, nhưng bạn Teen của chúng ta là bậc trí thức uyên thâm đâu dễ gì hạ mình làm bạn với một kẻ văn dốt võ nhát như Lu-xi-phe. Vì thế chàng không những không thèm bắt tay mà còn ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Lu-xi-phe tội nghiệp, nói:

    -Mù chữ và nhận thức kém như ngươi tốt hơn hết nên đi chỗ khác chơi trước khi anh đây nổi giận nhé cưng. Chú em không nhớ cú ‘Diệt Quỷ Liên Hoàn Cước’ của anh mày trước kia hay sao?

    Như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Lu-xi-phe, xưa nay vẫn kính nể đại ca Teen, nhưng vì cứ hay bị chửi là ngu dốt nên lần này bực bội ra mặt:

    -Này, này Teen, ngươi đừng tưởng là ngươi giỏi giang gì nhé. Chẳng qua là ngươi được Satan Lão Quái cưng chiều nên làm biếng suốt ngày đọc sách này sách nọ để tránh phải lao nhọc chân tay, dồn hết việc lao động cực khổ lên đầu Lu-xi-phe ta, chứ bản thân ngươi cũng có làm được tích sự gì đâu. Satan Lão Quái giao cho mỗi việc là bài bác “7 nguyên nhân làm cho đức tin bị chết nghẹt’ của thầy Trầm Thiên Thu mà cũng làm không xong nữa, vậy mà cứ tinh tướng, đúng là nỡm.

    -Ai nói là ta làm không xong?-Bạn Teen quắc mắt lên-Ngươi không thấy là cứ mỗi lần ta “phun châu nhả ngọc” hùng biện là cả cái diễn đàn TCVN đều phải nín re hết à? Ngươi xem, ta nói đâu cần phải đến những 7 nguyên nhân mới làm đức tin bị chết nghẹt (mà mấy cái nguyên nhân vớ vẩn này cứ như đang ám chỉ ta thì phải). Chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là vì người ta không thể yêu được một người vừa xấu vừa ác...

    -Thôi nín đi thím-Lu-xi-phe ngắt lời-Không yêu được người vừa xấu xí vừa tàn ác thì ‘đức mến’ mới là bị chết nghẹt chứ không ‘phải đức’ tin đâu thím, thím bị ngộ chữ à?

    -Này thằng kia-Mắt bạn Teen xẹt lửa-ngươi đúng là dốt nọ chồng dốt kia, không có đức mến thì lấy đâu ra đức tin? Hả...

    -Ờ...ờ...phải rồi nhỉ- Lu-xi-phe mơ màng một chút rồi chợt vỗ đùi đánh “đét” một phát, cứ như vừa nhặt được một bí kíp võ công nào đó.-Hèn gì đại ca Teen của em cứ đi vô các diễn đàn cố tình gây chia rẽ Công Giáo với Tin Lành, cãi nhau cay cú với các thành viên, chửi bới nhục mạ người khác, cực lực lên án nhóm ‘yêu mến mến yêu’, nhóm ‘yêu tất cả’, cổ võ quyền tự vệ...Thì ra mọi hành động của đại ca Teen là đều nhằm bóp nghẹt đức mến trước từ đó sẽ dần dần đạp nát đức tin, đúng không ạ?

    Bạn Teen lúc bấy giờ mới bắt đầu đưa tay ra xoa xoa đầu Lu-xi-phe, gật gù tán thưởng:

    -Có tiến bộ, ngươi cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Cố gắng đi, rồi ta sẽ bẩm báo với Satan Lão Quái xem xét việc thăng quan tiến chức cho nhà ngươi.

    -Dạ cám ơn anh nhiều lắm, em sẽ cố gắng noi gương anh. Thật tình mà nói lúc đầu Satan Lão Quái phế em chọn anh, em chỉ bằng mặt chứ thôi không bằng lòng. Nay được luận thiên cơ với anh em mới được mở mang tầm mắt. Thì ra Satan Lão Quái quả nhiên không chọn lầm người. Trước khi chọn đại ca, lão quả là có trù tính trước.

    Vì thế mà trong thiên hạ có lưu truyền hai câu thơ sau:

    Họa hổ, họa bì, nan họa cốt.
    Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

    Muốn biết số phận của tên Tà Ma Ngoại Đạo, Giả Hình Lạc Giáo ViviPaul thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  24. Được cám ơn bởi:


  25. #19
    VĂN VĂN's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thủ đức
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    505
    Được cám ơn 256 lần trong 67 bài viết

    Default

    Kính gửi ViviPaul...
    VĂN tui đang rất muốn xem hôi sau sẽ rõ đây..........
    mà nè: giừa tôi và bạn ,ai là ai nghĩa là < Ban nhân bản tôi hay tôi nhân bản bạn>
    cho ý kiến gấp kẻo không kịp...
    Mau lên nhé ,vội vàng lên với nhé
    Vivi...ơi kẻo không kịp ngáp nhe
    .....

  26. #20
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi VĂN VĂN View Post
    Kính gửi ViviPaul...
    VĂN tui đang rất muốn xem hôi sau sẽ rõ đây..........
    mà nè: giừa tôi và bạn ,ai là ai nghĩa là < Ban nhân bản tôi hay tôi nhân bản bạn>
    cho ý kiến gấp kẻo không kịp...
    Mau lên nhé ,vội vàng lên với nhé
    Vivi...ơi kẻo không kịp ngáp nhe
    .....
    Bạn Teen lại chuẩn bị đi lạc đề tài ấy mà. Chỉ có người hay nhân bản mới nghĩ người khác nhân bản thôi. Suy bụng ta ra bụng người ấy mà
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  27. #21
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post
    Nguyên nhân làm Đức Tin chết nghẹt


    VRNs (23.9.2014) -

    7. NGHIỆN TÌM HIỂU. Có một số vấn đề mà chúng ta không bao giờ hiểu hết. Lý lẽ của con người không chấp nhận điều này. Do đó, người ta muốn chứng tỏ
    “bản lĩnh” của mình và muốn tự xử lý mọi thứ, cứ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ. Càng muốn hiểu Thiên Chúa thì càng bất lợi cho chúng ta. Đó là một dạng “nghiện tìm hiểu” (khác với muốn tìm hiểu). Tốt nhất là nên nhìn nhận mình tài hèn trí mọn, đầu óc còn tệ hơn bã đậu, nhờ vậy mà khả dĩ phát triển Đức Tin. Và Thiên Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta.
    Thật vậy, Thánh Linh mục Tiến sĩ Thomas Aquinas, người viết tác phẩm đồ sộ là “Tổng Luận Thần Học” (Summa Theologiae), thế mà khi được hỏi, ngài bảo: “Đó chỉ là rơm rác”. Và ngài cầu nguyện với Chúa rất giản dị: “Con chỉ muốn được yêu mến Chúa mà thôi”. Còn Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustinô cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

    TRẦM THIÊN THU

    Chiều ngày lễ Thánh Matthew, Tông sử (Tông đồ và Sử gia), 21-9-2014
    Hồng Bính nghĩ chúng ta đừng nên tranh luận thêm gì nữa, nhưng hãy đọc thật kỹ đoạn văn mà Nhạc sỹ Trầm Thiên Thu đã viết ở trên với thái độ của một người con bé mọn trước mặt Chúa, xin cùng với Hồng Bính suy niệm đoạn Tin Mừng nầy:" Lời Chúa: Lc 10,21-24 21.Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." 23.Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

    Suy gẫm. Ba động từ chủ chốt của đoạn này là “thấy", "nghe" và "biết”. Còn những người được “thấy”, được “nghe” và được “biết” Tin Mừng là ai? Thưa là những kẻ bé mọn. Nói cụ thể hơn, đó là các môn đệ Chúa và dân ở những nơi mà các môn đệ đến rao giảng. Họ không giống với dân ở những thành mà trong đoạn Tin Mừng Lc 10,13-15, Chúa Giêsu đã nặng lời khiển trách. Những người đó tự cho mình là thông giỏi nên không đón nhận Tin Mừng. Họ giống như những chiếc thùng đầy nước cho nên có đổ thêm bao nhiêu nước nữa thì cũng tràn hết ra ngoài. Còn các môn đệ Chúa Giêsu và dân ở những nơi này thì khiêm tốn ý thức mình còn ngu dốt yếu kém nên vui vẻ đón nhận Tin Mừng, giống như những chiếc thùng rỗng nên chứa đụng được lượng nước đổ thêm vào. Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người bé mọn ấy được thấy, được nghe và được biết Tin Mừng.


    Muốn đón nhận ơn Chúa, cũng như muốn hiểu biết Thiên Chúa hơn thì chúng ta phải trở nên những kẻ bé mọn, phải ý thức mình còn kém. Và bé mọn thực sự, khiêm tốn thực sự là phải biết đón nhận, đón nhận không những từ nơi Chúa, mà còn phải từ anh em của mình nữa.
    (Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  28. #22
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi chú hongbinh

    Sáu điều thầy Trầm Thiên Thu nói về Đức Tin bị chết nghẹt, cháu không ý kiến! Nhưng còn điều thứ bảy cháu muốn nói rằng nguyên nhân làm chết nghẹt Đức Tin là do rất nhiều Ki Tô hữu , nhất là giới trẻ không biết Thiên Chúa có thực hay ảo tưởng! Tốt hay xấu! Giáo Hội Công Giáo cũng vậy!

    Trong khi đó thay vì phải giải thích , phải làm chứng rằng Thiên Chúa là Chân Lý, Giáo Hội là hiền thê duy nhất của Chúa Ki Tô, thì không biết từ đâu lại mọc ra một tư tưởng, một quan niệm rằng : “không cần phải tranh luận, yêu mến, gương sáng là đủ”!

    Cháu phản đối cái tư tưởng và quan niệm này đến cùng, cho nên mới tham gia ý kiến như đã từng trình bày trong mấy bài viết trước.
    Nếu ai cho những ý kiến của cháu là không đúng, là sai, xin hãy chứng minh! Còn nếu không chứng minh nổi, thì không thể bắt cháu hay những người trẻ chấp nhận quan niệm và ý tưởng phàm nhân kể trên được!

    Cháu cho rằng giữa chú và cháu đang bất đồng quan điểm, bắt đầu từ đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét”. Nhưng cháu cho rằng nếu đáng là một cuộc tranh luận trong một tinh thần Ki Tô hữu, thì ít ra phải bình tĩnh và ôn hòa như chú hong binh và cháu. Mọi người chúng ta tranh luận để quy về mục đích tôn vinh Chân Lý chứ không phải tôn vinh cái tư tưởng của loài người.

    Đối với con mắt của loài người, mà nhiều sự việc còn không che dấu nổi huống chi làm sao có thể che dấu nổi Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt?

    Những bài viết trên diễn đàn TCVN này vẫn còn nguyên vị trí! Anh ViviPaul đã thách thức một cuộc tranh luận về Đức Tin và kết quả ra sao thì nếu một trăm người không biết, không phân định được thì rồi cũng có những người khác sẽ biết! Cháu đã từng nói rằng nếu cần phân biệt trắng đen hãy nhờ những vị có huấn quyền, có uy tín để phán xử đi! Trước mắt đã thấy anh ViviPaul lộ nguyên hình là một người bất tuân phục Giáo Hội, hiểu sai lệch Kinh Thánh như trong bài số 141 của đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”. Cháu đã báo cáo BQT không phải để cầu một đồng minh, nhưng để khi cháu chỉ cho anh ta thấy những cái sai ạch cổ của anh ta như lời anh ta yêu cầu trong bài số 143, BQT sẽ ít tìm thấy lý do để mà khóa đề tài, hay ngần ngại không quy cho là những tranh cãi vô bổ!

    Ý kiến của cháu về nguyên nhân thứ bảy làm chết nghẹt Đức Tin đã trình bày quá rõ! Nếu ai ý kiến, xin đừng lạc ra đề tài! Còn không cháu dừng ở đây vì cho rằng đã nói đầy đủ!

    ******************************************************

    Tôi sẽ chứng minh thật chi tiết tuyên bố thứ hai của tôi đối với anh ViviPaul, rằng anh đã lộ nguyên hình là một người bất tuân phục Giáo Hội, hiểu sai Kinh Thánh! Còn tuyên bố thứ nhất anh là người như thế nào thì tôi đã chứng minh qua ít là vài chục bài trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ rồi! Không thể lặp đi lặp lại ở đây vì tốn thời gian vô ích!
    Tôi chỉ đá lộn cổ Luxiphe thôi, chứ không đá những đồng đạo của mình! Tôi sẽ treo cổ những gì nghịch lại cùng Thiên Chúa và Giáo Hội, chứ không dám tơ hào đến sợi tóc của Ki Tô Hữu …


    **************


    Tôi đã nói rằng mù chữ thì không thể làm giáo sư!

    Bạn Văn Văn tưởng rằng tôi nói bạn là nick nhân bản của anh ViviPaul à?

    ___ Viết rõ như thế mà hiểu xiên xẹo như thế thì còn giời đất nào nữa !

    Lẽ ra bạn là ai và là nick nhân bản của ai tôi cũng không thèm biết! Nhưng vì bạn nói nhảm về chuyện copy và paste, nên tôi mới nhắc nhở rằng khi mà không chứng cớ rõ ràng mà kết luận bậy thì lời nói mình sẽ vô giá trị!

    Và để tạm thời nêu gương, tôi đã đưa ra thí dụ rằng tôi từng so sánh văn phong của bạn với một người cao tuổi hơn anh ViviPaul nhiều! Cũng như so sánh cách chấm câu, nhất là cách sử dụng dấu< ,hoặc > , có lẽ để thay cho dấu ngoặc đơn ngoặc kép(“, ‘), cùng những câu văn cụt đu đu , nôm na loanh quanh xum xoe ,nịnh nọt của bạn với những câu văn của một người lớn tuổi hơn anh VIviPaul, và chắc mẩm rằng bạn với ông ta chỉ là một! Nhưng tôi không dám nói vì như thế chưa thể gọi là hoàn toàn rõ ràng!

    Giá mà bạn cứ hăng hái nhiệt tâm với việc cầu nguyện cho các linh hồn, nhiệt tâm với việc chúc mừng sinh nhật mọi người như bạn chuyên môn làm khi tham gia diễn đàn, thì Thiên Chúa sẽ ghi công của bạn, sẽ chúc phúc cho bạn. Còn nếu bạn muốn tham gia bàn luận về đức Tin, bảo vệ Chân Lý, thì ít ra bạn phải có lòng yêu mến, tha thứ thật sự, chứ không phải Giả hình! Bởi vì kẻ giả hình mới không phân biệt nổi những sự bênh vực Đức Tin, mà lại giống như người Pharisieu xưa kia khi thấy các môn đệ ca tụng Chúa Giê su , thì đòi Chúa phải trách mắng môn đệ của Người.Đến nỗi Chúa phải bảo với những người giả hình Pharisieu rằng :
    ”Nếu họ im lặng, thì đá cũng sẽ kêu lên”!

    Chỉ cần vũ khí Zero + Vô Cực, đến Luxiphe còn bị đá lộn cổ xuống vực, huống chi một hai người hâm mộ thì không nhằm nhò gì! Tôi sẽ chiến đấu cho Chân Lý đến cùng….






    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 07-10-2014 lúc 06:01 AM Lý do: chính tả

  29. #23
    ThanhCaVN's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 509
    Cám ơn
    441
    Được cám ơn 3,111 lần trong 428 bài viết

    Exclamation Khóa đề tài

    BQT-TCVN thông báo:

    Đề tài này ngày càng vi phạm nghiêm trọng Nội Quy của Diễn đàn:
    Chỉ toàn tập trung chỉ trích, bắt bẻ và hơn thua với nhau - làm mất đi hình ảnh Diễn đàn Công Giáo.

    BQT quyết định khóa đề tài này và tất cả các đề tài tương tự.

    Thân mến!

  30. Có 7 người cám ơn ThanhCaVN vì bài này:


Chủ đề đã khoá + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com