Lạy Chúa!
Gia đình con năm nay biết bao nhiêu chuyện xảy đến, chuyện nọ chưa xong lại đến chuyện kia, nhưng con vẫn luôn tin rằng mọi chuyện không ngoài Thánh Ý Chúa... Đám tang của cháu trai con là Anphongsus Nguyễn Thanh Giang vừa được Chúa gọi ra khỏi dương gian khổ lụy ngày 06/10/2014 vừa qua đã hoàn tất tốt đẹp hôm 15/10/2014 ngoài sự mong đợi của đại gia đình chúng con, đông đủ gia đình, họ hàng nội ngoại, thân thuộc và bạn hữu gần xa của cháu đã đến tiễn đưa cháu lần cuối cùng, nhà thờ đã không còn một chỗ trống. Cháu con đã về cùng Chúa nhưng cháu đã kịp để lại những phần nội tạng của cháu để hiến tặng những ai cần đến chúng, và một phần nội tạng của cháu con sẽ sống trong thân thể của những người được hiến tặng, dù cháu không còn và đại gia đình chúng con cảm thấy đau thương mất mát không gì bù đắp, nhưng chúng con cũng được được an ủi vì cháu đã làm một nghĩa cử rất cao đẹp, con cầu xin Chúa ban cho anh chị và các cháu của con đủ đủ niềm Tin, Cậy Mến và đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau thương này, nhất là cho anh trai con là Thomas Nguyễn Văn Đạt được mọi an lành hồn xác và sống vui sống khỏe trong suốt quãng đời còn lại.
Con cũng xin cảm tạ Chúa đã ban cháu dâu của con là Meghan (tân tòng) được thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo mà chỉ cần chậm trễ một chút là cháu đã ra đi mãi mãi, đó là ngày hôm 14/10/2014, cháu vẫn đi làm bình thường, nhưng cháu bị đau bụng dữ dội mặt xám mét như chì supervise của cháu đã phải gọi 911 để đưa cháu vô Bệnh viện, đến nơi sau khi chẩn đoán bệnh tình các BS đã đưa cháu vào phòng mổ cấp kỳ vì cháu bị xuất huyết ở bên trong (có thể cháu có thai ngoài tử cung), và họ đã rút ra khoảng 3 lít máu, các BS đã nói rằng "thật là may mắn vì cháu đã được đưa vào BV kịp thời, nếu để chậm trễ chút nữa rất có thể cháu đã không còn nữa". Sức khỏe cháu dâu con sau ca mổ đã ổn định và hồi phục rất nhanh, hiện tại cháu đã được xuất viện về nhà, cháu chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương (chỗ mổ) lành là có thể trở lại bình thường. Con cầu xin Chúa ban cho hai vợ chồng cháu con Là Hữu Phạm và Meghan luôn sống trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria đặc biệt là cháu Meghan vì cháu là một tín hữu tân tòng.
Đến muôn đời đại gia đình chúng con xin cảm tạ và tri ân Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam, Nữ vì những ơn lành Ngài đã ban cho đại gia đình chúng con, Amen.