CHÚC MỪNG SINH NHẬT
daohong2310
23/10
Chúc chị tuổi mới: khôn ngoan, nhân đức,
sống trung thực trước mặt Thiên Chúa và người đời.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chị
khôn ngoan, hiểu biết, thông minh
biết nghĩ tốt cho tha nhân và hành động ngay lành theo ý Chúa.
sống trung thực trước mặt Thiên Chúa và người đời.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chị
khôn ngoan, hiểu biết, thông minh
biết nghĩ tốt cho tha nhân và hành động ngay lành theo ý Chúa.
Chúa dạy rằng: "Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta như thế". (Mt 7, 12)
Trên đây là những lời cầu chúc rất chân thành, là những điều em hằng khấn xin đêm ngày.
Xưa Vua Salomon không xin sống lâu, giàu có, của cải,…chỉ xin cho được khôn ngoan (1 V 3,9). Nhưng dường như Chị không hài lòng...
Vậy thì em xin nhận lại và xem như một bài học kinh nghiệm, vì không phải điều gì mình muốn người khác cũng muốn.
Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Xin ban cho con những điều mà người chị em con đã từ chối.
Xin cho con ơn: khôn ngoan, nhân đức, sống trung thực trước mặt Thiên Chúa và người đời.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho con: khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết nghĩ tốt cho tha nhân và hành động ngay lành theo ý Chúa...
Hãy im lặng tôi ơi ! Hãy im lăng.
Cho tâm bình, cho lòng chút an vui,
Cho cuộc đời đầy những thở than buồn.
Còn chút tình đọng lại giữa trời mây.
Hãy im lặng tôi ơi ! Hãy im lặng.
Để lòng ta chùng xuống đáy vực sâu,
Để cảm thông và chấp nhận khổ sầu
Để thì thầm, để khẩn nguyện van xin.
Để vững tin một Cứu Chúa vào đời