Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Một vài chi tiết đáng chú ý trong Thánh Lễ An Táng của ĐGH Gioan Phaolô II

  1. #1
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Một vài chi tiết đáng chú ý trong Thánh Lễ An Táng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
    (Radio Veritas Asia 9/04/2005) -
    Thánh lễ an Tang của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 năm 2005, và kết thúc lúc 12 giờ 45 phút trưa, giờ Roma.
    Một giờ trước khi cử hành Thánh Lễ An Táng tại quảng trường Thánh Phêrô, thì Thi Hài của ÐTC Gioan Phaolô II được đặt vào trong quan tài thứ nhất bằng gỗ cây cypres, trong một nghi thức do Ðức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martinez Somalo chủ sự, với sự hiện diện của các vị Hồng Y, như Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger niên trưởng Hồng Y Ðoàn; Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh; Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện ÐTC cai quản giáo phận Roma; Ðức Hồng Y Francesco Marchisano, Kinh Sĩ Trưởng Ðền Thờ Thánh Phêrô; Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC; và Ðức Tổng Giám Mục James Harvey, Tổng Vụ Phủ Giáo Hoàng.
    Ðức Tổng Giám Mục Piero Marini, Trưởng Ban Nghi Lễ của Phủ Giáo Hoàng đọc Bản Văn tóm tắt cuộc đời của ÐTC, rồi cuốn bản văn đưa vào trong một ống giấy, để rồi được để vào trong quan tài cùng với thi hài của ÐTC.
    Vào đúng giờ cử hành Thánh Lễ an táng, quan tài được 12 người khiêng ra ngoài quảng trường đặt trước Bàn Thờ Chính, trong khi ca đoàn cất hát ca nhập lễ: Requiem eternam dona eis, Domine. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.
    Theo nguồn tin của hãng tin quốc tế AFP, thì con số các tín hữu đứng chật tại quảng trường Thánh Phêrô lên đến khoảng 300 ngàn người, cộng thêm khoảng 700 ngàn người đứng ngoài quảng trường, hoặc dọc suốt Ðại Lộ Hòa Giải. Và hàng triệu người khác nơi các con đường hay địa điểm khác trong thành phố Roma, như Sân Vận Ðộng Thành Phố, Khuôn Viên Ðại Học Roma, Các Ðền Thờ Lớn như Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Hí Trường Colossêô, Circus Maximus, Quảng Trường Popolo ở Trung Tâm Roma, Quảng Trường Risorgimento, gần bên Vatican. Tại những địa điểm nầy có gắn những màn hình lớn cho dân chúng theo dõi. Như thế, tổng cộng có thể đến mức 1 triệu người tham dự trực tiếp tại chỗ. Và hàng triệu người khác tham dự Thánh Lễ An Táng qua Truyền Thanh hay Truyền Hình ở khắp nơi. Ðó là chưa kể đến những đám đông khổng lồ khác đang tụ tập từ nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Chẳng hạn như tại BaLan, thánh lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được trực tiếp truyền thanh và truyền hình toàn quốc từ Roma. Trước giờ bắt đầu lễ, tại thủ đô Warsava, 26 tiếng Ðại Bác nổ vang, để nhắc đến 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma của Ðức Gioan Phaolô II. Cách riêng tại Cracovia, nơi ÐTC đã là Tổng Giám Mục trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma vào năm 1978. Ðã có khoảng 300 ngàn tín hữu --- có nguồn tin nói rằng có 800 ngàn tín hữu --- tụ họp tại Sân rộng ở ngoại ô thành phố Cracovia, để tham dự Thánh Lễ trực tiếp truyền hình từ Roma. Vào tháng 8 năm 2002, trong chuyến về thăm quê hương BaLan lần cuối, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ tại địa điểm nầy, với khoảng ba triệu người tham dự.
    Trở lại quảng trường thánh Phêrô, phía bên phải Bàn Thờ Chính là nơi dành cho quý vị Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, và phía bên trái dành cho các Vị giám mục, các vị lãnh đạo tôn giáo, các đại diện các giáo hội kitô khác... Như một trong những biện pháp an ninh, vùng trời trên thành phố Roma trong khoảng giờ cử hành Thánh Lễ An Táng, đã trở nên vùng cấm các loại máy bay vào. Cộng đoàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô nhiều lần hô lớn khẩu hiệu: Giaon Phaolô II là Vị Thánh. Người ta cũng đọc được nhiều biểu ngữ với hai chữ thật to: SANTO SUBITO! Có nghĩa là: Hãy mau Phong Thánh cho Ngài!
    Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ tế Thánh lễ, với sự Ðồng Tế của 164 vị Hồng Y và các vị Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ðông phương. Các Tổng Giám Mục, Giám Mục, linh mục thì chỉ tham dự thánh lễ từ nơi dành riêng mà thôi.
    Bài Phúc âm được dùng cho Thánh Lễ an táng là đoạn Phúc âm theo thánh Gioan chương 21, câu 15-19, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Tông Ðồ Phêrô, quanh câu hỏi: "Con có yêu mến Thầy không?", và lời mời gọi của Chúa kết thúc cuộc đối thoại: Con hãy theo Thầy. Ðức Hồng Y Ratzinger đã giải thích ý nghĩa sâu xa của đoạn Phúc âm lần dựa theo những giai đoạn của cuộc đời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, từ ơn gọi chủng sinh, rồi lãnh chức linh mục, giám mục, và cuối cùng được chọn làm người kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Lúc nào ÐTC cũng muốn theo Chúa trọn vẹn và chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa.
    Ðức Hồng Y cũng nhắc đến nét đặc biệt trong cuộc đời chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như sau: "Ngài thật sự đã đi khắp mọi nơi, không mệt mõi, để làm trổ sinh những hoa trái tồn tại mãi. "Hãy chỗi dậy! Chúng ta hãy lên đường", đó là tựa đề của cuốn sách áp chót của ngài. Hãy chỗi dậy! Chúng ta hãy lên đường! Với những lời nầy, Ðức Gioan Phaolô II đánh thức chúng ta dậy, đừng để Ðức Tin ngủ mê, đánh thức những đồ đệ của Chúa xưa và nay. ÐTC vẫn còn tiếp tục nói với chúng ta như thế, ngay cả ngày hôm nay. ÐTC là vị Tư Tế của Chúa cho đến mức cuối cùng, bởi vì ÐTC đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, cho đoàn chiên và cho toàn thể gia đình nhân loại... nhất là trong những đau đớn của những tháng cuối đời ."
    Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng Y đã dùng một hình ảnh làm nhiều người cảm động. Ðức Hồng Y nói ÐTC không còn xuất hiện ở bên cửa sổ phòng làm việc của ngài để ban phép lành cho chúng ta nữa, nhưng giờ đây, từ cửa sổ Nhà Cha trên trời, ÐTC nhìn xuống chúng ta và ban phép lành cho chúng ta.
    Cuối Thánh Lễ, Nghi thức Từ Biệt được cử hành theo hai nghi thức Latinh và Ðông Phương thật cảm động. Cử hành nghi thức latinh, trước hết Ðức Hồng Y Ratzinger đọc Lời Nguyện và xông hương quanh Quan Tài. Kế đến, Ðức Hồng Y Camillo Ruini tiến ra gần bên quan tài đọc lời Phó Dâng, trong khi ca đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh bằng tiếng latinh... Kế đến các Vị Giáo Chủ và Tổng Giám Mục của các Giáo hội Công giáo Ðông Phương tiến ra đứng xung quanh Quan Tài, cùng nhau đọc Lời Nguyện theo Nghi Thức Ðông Phương, cùng với lời ca Kyrie eleison, Xin Chúa thương xót, bằng tiếng hy lạp... Kết thúc Nghi Thức Từ Biệt, Ðức Hồng Y Ratzinger đọc lời nguyện cuối cùng và rảy nước thánh trên quan tài.
    Cảm động nhất là giây phút đưa Quan Tài ÐTC trở vô lại trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để an táng bên dưới Hầm Ðền Thờ, nằm ngay dưới Bàn Thờ Chính. Khi khiêng đến Cửa Chính của Ðền Thờ Thánh Phêrô, đoàn khiêng dừng lại và quay Quan Tài lại để phần Mặt của Thi Hài ÐTC nhìn ra quảng trường, trong cử chỉ giống như thể ÐTC quay mặt lại lần cuối cùng từ giã cộng đoàn tín hữu. Ðài Truyền Hình chiếu nhiều hình ảnh tín hữu cảm động đến rơi lệ.
    Ðức Hồng Y Nhiếp Chính chủ sự nghi thức an táng Ðức Thánh Cha tại nơi trước đây đã an táng Ðức Gioan 23. Khi Ðức Gioan 23 được phong chân phước, thì thánh tích của ngài được chuyển lên một nhà nguyện nhỏ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho mọi người kính viếng. Nay, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được an táng vào nơi trống nầy.
    Nhìn vào cái phái đoàn các quốc gia đến tham dự Thánh Lễ An Táng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chúng ta có thể kể ra cách chung như sau: các Hoàng Gia của 10 quốc gia trên thế giới, 57 vị Nguyên Thủ Quốc Gia, 3 Hoàng Tử với quyền kế vị, 17 vị Ðứng Ðầu Chính Phủ, 3 vị Lãnh Ðạo các tổ chức Quốc Tế, 10 vị Ðại Diện cho các tổ chức quốc tế, 3 phu nhân của các Vị Lãnh Ðạo Quốc Gia, 8 vị Phó quốc trưởng, 6 vị Phó Thủ Tướng, 4 vị chủ tịch quốc hội, 12 vị ngoại trưởng, 13 vị bộ trưởng, và các vị Ðại Sứ của 24 quốc Gia. Người ta không thấy sự hiện diện của phái đoàn Trung Quốc và phái đoàn Nga.
    Về các Phái đoàn tôn giáo, tổng cộng tất cả là 140 Vị, đại diện cho các Giáo Hội Chính Thống, Các Giáo Hội Ðông Phương Chính Thống, Các Giáo Hội và Cộng Ðồng Giáo Hội Kitô Tây Phương, Những đại diện của Do Thái Giáo, Hồi Giáo, và những phái đoàn đến từ các tôn giáo không kitô.

    (Ðặng Thế Dũng)
    (Trích từ trang Web Catholic)

    Ảnh 1: Khi tẩm liệm Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong quan tài gỗ thứ nhất, mặt Ðức Giáo Hoàng được phủ bằng vải lụa trắng và trong cỗ quan tài được đặt một túi nhỏ đựng tiền cắc đã phát hành trong thời cai quản của Ðức cố Giáo Hoàng. Một đặc ân dành cho vị thư ký riêng đã tận tụy phục vụ Ðức cố Giáo Hoàng trong suốt thời gian hơn 40 năm qua là Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Sziwisz, người Ba Lan, phủ vải lụa trắng lên mặt Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
    Ảnh 2 : ÐTC Gioan Phaolô II được an táng tại nơi trước đây đã an táng Ðức Gioan 23. Khi Ðức Gioan 23 được phong chân phước, thì thánh tích của ngài được chuyển lên một nhà nguyện nhỏ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho mọi người kính viếng. Nay, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được an táng vào nơi trống nầy.


  2. #2
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    cho mọi người thâm vài tâm` hính nữa đi anh...!!! Thank trước!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  3. Được cám ơn bởi:


  4. #3
    pherochien's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 14 lần trong 4 bài viết

    Default

    bài của bạn thật là hay và đầy ý nghĩa
    tôi cảm ơn bạn cho tôi đọc bài này

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com