Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Chút tự tình với nhạc sỹ Jos. Hoàng Phúc

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Chút tự tình với nhạc sỹ Jos. Hoàng Phúc



    Chút tự tình với nhạc sỹ Jos. Hoàng Phúc
    “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới “ ( Nhạc Anh Bằng- thơ Du tử Lê).

    Một bài hát rất đời nhưng gây cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc.


    Hôm qua đi viếng xác nhạc sĩ Jos Hoàng Phúc và hôm nay tham dự thánh lễ Các đẳng linh hồn tại nghĩa trang giáo xứ đã gây cho tôi nhiều xúc động. Nhìn những nấm mồ nằm yên lặng…. nhưng trong sự yên lặng đó đã lặng lẽ bùng lên cả một quá khứ họ là, họ sống đẹp, sống cống hiến, sống cho những ước mơ, những khát vọng yêu thương của cuộc sống…..


    Anh Jos Hoàng Phúc cũng vậy, anh đã sống một đời cho yêu thương phục vụ và những ước mơ cháy bỏng mong cho cuộc đời thật đẹp bằng những giai điệu dung dị và ngọt ngào anh đã viết lên để ngợi ca Thượng Đế, nhưng trên hết, chính cuộc đời được anh dệt nên từ cuộc sống của anh chính là một bài ca với giai điệu đẹp khiến cho rất nhiều ngưiời yêu mến và tưởng nhớ đến anh thật nhiều và thật nhiều…..


    Tôi biết anh từ rất lâu, một con người hiền lành, dễ mến, dễ gần và khiêm nhường. Một nhạc sĩ Công giáo bình dị khá xuất sắc của giáo phận Bammêthuột.


    Anh như người tôi tớ tín trung sẵn sàng đợi Chủ:


    Đã có lần anh nói với tôi “Hãy tin tưởng vào những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa cánh cổng vào cõi vĩnh hằng.” Có lẽ chính vì thế mà anh đã chọn ”Chúa là cùng đích đời con” như Album nhạc anh đã để lại cho đời trước khi trở về với Chúa.


    Nhac sỹ Hồng Bính đã viết về anh trong lời giới thiệu cho album Chúa Là Cùng Đích Đời Con: “Chúa là cùng đích đời con như một khúc tâm tình mà NS Jos Hoàng Phúc đã chắt chiu từng giọt nắng đời, rồi kết tinh thành lời và gửi tới cho đời một giai điệu bình dị, đẹp và mộc mạc dễ thương như từng đóa hoa đồng nội tỏa hương âm thầm giữa vũ trụ bao la mà không một chút vướng bận. Ai nhớ, ai quên”.


    Vâng, quả thật anh như người lữ hành suốt đời lang thang đi tìm nguồn vui nơi dương thế ,miệt mài toan tính cho riêng mình mà chẳng thấy đâu nơi trần thế lắm bon chen với phù vân tiếp nối. Anh băn khoăn khắc khoải miệt mài đi tìm hạnh phúc và đã tìm thấy không nơi nào khác đó chính là: Chúa là cùng đích, và để hôm nay bỏ lại tấ cả: gia đình, vợ con, xóm làng, những người thân yêu đã cùng anh vui hội trần gian một thủa để trở về với Đấng anh hằng yêu mến, đã xác tín là cùng đích đời anh một cách nhẹ nhàng và thanh thản:


    Một lần ra đi giã từ cuộc sống êm đềm.
    Bỏ lại sau lưng biết bao kỷ niệm yêu dấu ( Trở về của NS Jos Hoàng Phúc)

    Trước linh cửu anh tôi đã khóc, những giọt nước mắt tự nhiên cứ tuôn chảy rất người, tôi khóc vì thương nhớ một người bạn biết sống khao khát, dám sống cho những ước mơ cháy bỏng giờ đây đang nằm im xuôi tay từ bỏ tất cả.


    Lặng nhìn anh lần nữa để giã từ
    Tìm ánh mắt nồng ấm của ngày xưa
    Rồi giữ lấy ghi vào hồn kỷ niệm
    Một kiếp người từng vui hội trần gian

    Vinh Sơn. Nguyễn
    02.11.2014
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Chưa gặp một lần nhưng khi hát các bài hát của NS sáng tác luôn có cái gì đó sâu lắng lạ. Nó nhẹ nhàng len vào lòng người như hương đồng gió nội, nhưng chứa đựng trong ấy sự khao khát cháy bỏng, nỗi khao khát được ẩn nép dưới bóng Thiên Nhan. Kiếp người vắn vỏi, nhưng có mấy ai để lại cho đời chút tự tình trong hành trình làm con Chúa? Nghỉ yên trong Bình an của Chúa nhé Nhạc Sỹ!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 3 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com