Lại thêm một lần trong lòng dấy lên nỗi bất an khi đọc những dòng chúc mừng sinh nhật mà mọi người yêu mến dành cho... vì tự thân mình cảm thấy không còn xứng đáng để nhận những lời chúc mừng ấy, bổn phận của một thành viên chẳng thể chu toàn, đã phụ lại lòng trông cậy của nhiều người...
Nhưng từ đáy trái tim mình, Nghĩa Già rất cảm ơn và cảm kích trước tâm tình mà mọi người dành cho Nghĩa Già trong ngày sinh nhật này...
Như đã có lần Nghĩa Già đã chia sẻ, hơn nửa năm qua Lòng Tin của Nghĩa Già luôn bất an, lung lay và chua xót vì nhiều lẽ... cho dù đến bây giờ, Lòng Tin đã xác định nhưng còn "Niềm Tin" thì không còn nguyên vẹn nữa... (Có những điều khi chia sẻ thì cõi lòng sẽ nhẹ nhàng đi, nhưng lại có những điều không thể cởi mở cùng ai vì ngay bản thân vấn đề mang nhiều tính nhạy cảm, có thể là đúng với người này nhưng lại không thuận với người kia...)
Vì vậy, ước mong mọi người trong Nhà đã thương thì thương cho trót, xin thêm lời cầu nguyện dành riêng cho Nghĩa Già, dù chỉ 1 phút, để Lòng Tin đã có suốt hơn 30 năm qua sẽ mãi mãi là lẽ sống của Nghĩa Già, để Thiên Chúa mãi là chốn nương tựa cậy trông của Nghĩa Già, để Mẹ Maria luôn đồng hành mỗi ngày với Nghĩa Già trong cuộc sống gập ghềnh này...
Rất ước mong và rất cảm ơn cả Nhà!