Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cậu bé can đảm tuyên xưng Đức Tin

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Cậu bé can đảm tuyên xưng Đức Tin

    Cậu bé can đảm tuyên xưng Đức Tin





    Đêm bán kết 3 Vietnam’s got talent 2014 được phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h ngày 28/12 đã khép lại, dường như đối với cậu bé Lý Vĩnh Hòa tất cả mới chị là bắt đầu.


    Trong Phần thi cậu bé đã gây bất ngờ với khán giả và đặc biệt là ban giám khảo, Nhạc sĩ Huy Tuấn khen phần trình diễn khá xuất sắc vì đây là bài hát rất khó, độ tuổi của Hòa chưa đủ đề thể hiện ca khúc này nhưng bé đã làm rất tốt.

    Tuy nhiên, do Vĩnh Hòa không khỏe nên phần trình diễn chưa hoàn hảo nhất. Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết Hòa sẽ là ứng cử viên nặng ký cho vé vào chung kết khi bé đã truyền được cảm xúc của bài hát tới mọi người ''Trước hết, chú muốn tất cả quý vị khán giả có trong khán phòng hôm nay bày tỏ với sự ngượng mộ cháu, cháu đã hát bằng cả trái tim của mình, thần thái của cháu đắm chìm trong bài hát cháu thể hiện, một lần nữa chú thán phục và hoan nghênh cháu rất nhiều''.

    Trên Trang VTV có bài ''Đêm thi Bán kết 3: Ngang tài ngang sức'' viết rằng '' Với chất giọng được đánh giá nội lực và khoẻ khoắn, cậu bé Lý Vĩnh Hoà là gương mặt ẩn chứa nhiều bất ngờ và bùng nổ trên sân khấu Tìm kiếm tài năng''

    Với ước mơ tốt đẹp của bé nên rất nhiều người quan tâm, Trước đêm diễn ra cuộc thi trên nick Phượng Hằng có status ''Thật đáng tiếc giá như mình đang ở miền nam thì mình đã được một vé xem trực tiếp chương trình VN GOT TALEN vào ngày ngày 28 /12 này để cổ vũ cho bé Lý Vĩnh Hòa ( ước mơ trở thành Linh Mục) .cầu chúc cho bé thi tốt và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành Linh Mục và sẽ thành hiện thực Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng bé suốt chặng đường này''. Còn Linh mục Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc phụ tá giáo xứ Hàng Xanh và soeur Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa, Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres nói rằng sẽ hiệp ý cầu nguyện trong Thánh Lễ cho bé cách đặc biệt, giúp bé tự tin hơn trong phần thi của mình và nhất là để bé đạt được ước mơ...

    Mùa giải tìm kiếm tài năng Việt đang dần khép lại. Những tài năng được yêu thích sẽ khoe tài của mình đến người hâm mộ. Và, dĩ nhiên, người đạt giải nhất của mùa giải năm nay sẽ được công bố trong đêm chung kết.

    Mỗi mùa giải, mỗi người dự giải đều để trong lòng khán thính giả những tài năng riêng biệt Trời phú của mình.

    Có lẽ, một hình ảnh đẹp để lại trong những mùa giải, những người dự thi "Tìm kiếm tài năng Việt" là một cậu bé 10 tuổi. Bé không phải là người đẹp trai nhất, người hát hay nhất và có thể không phải là người tài năng nhất nhưng cái hay nơi bé đó là bé tự hào mình là người Công Giáo. Và, hơn thế nữa, bé đã dám nói trước mọi người ước mơ của mình.

    Dĩ nhiên, đời, ai cũng có những ước mơ và ai ai cũng có quyền ước mơ. Mỗi người thậm chí có quyền lựa chọn ước mơ của mình để hướng cuộc đời mình đi tìm kiếm cái ước mơ mà mình từng ấp ủ.

    Đã hơn một lần, cậu bé Giuse Lý Vĩnh Hoà thuộc Giáo xứ Hàng Xanh, Giáo hạt Gia Định, Giáo phận Sài Gòn- đã không ngần ngại nói lên ước mơ của mình. Và, một lần nữa, trong đêm chung kết 3 của mùa giải năm nay, tối hôm qua 28 tháng 12 năm 2014, trong đoạn băng ghi hình ngoại cảnh, cháu cũng đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình : "... Con ước mơ mình được làm linh mục bởi vì đó là ước mơ rất tốt, con muốn đem tiếng hát cho mọi người, con rất thích đi nhà thờ bởi vì con thấy rất bình an, con nói với Chúa là xin Chúa chọn con để con làm người rao giảng Tin Mừng cho Chúa ...".

    Trong cuộc phỏng vấn, mẹ bé Vĩnh Hòa trả lời rất ngắn gọn : Trước khi ra sân khấu, mình nói với bé rằng : "ba mẹ muốn con đến với cuộc thi này không phải vì giải thưởng mà ba mẹ muốn con vượt qua bản thân mình và hiểu rằng ước mơ của con là điều hết sức cao đẹp".

    Cái ước mơ cao đẹp của bé, lời tuyên xưng đức tin của bé không hẳn dễ bởi lẽ giữa công chúng thường ngại nói và dù có nói cũng bị cắt xén theo ý đạo diễn hay những người có quyền trình duyệt.

    Nhớ lại, anh chàng Nick Vujicic trong lần đầu đến Việt Nam, trong bài nói chuyện của mình anh đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình trước mặt công chúng tham dự buổi nói chuyện hôm ấy cùng với những ai đang xem trực tiếp trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, lời tuyên xưng ấy đã bị "ém nhẹm" trên các trang viết, đặc biệt trên đoạn clip quay lại cũng bị xóa tiếng làm mất đi lời tuyên xưng của anh.

    Ở đây, có thể nói rằng để nói lời tuyên xưng và để lời tuyên xưng ấy được vang vọng trên phương tiện truyền thông được phê duyệt không phải là chuyện dễ. Và với bé Vĩnh Hòa, bé đã làm được là bé đã can đảm tuyên xưng mình là người Công Giáo và nói lên ước mơ thánh thiện của mình. Hơn thế nữa, lời tuyên xưng ấy đã được công chiếu để đi vào lòng người và không bị bóp méo.

    Nguyện ước cho ước mơ của bé được thành hiện thực. Và, cũng nguyện ước cho mỗi người chúng ta luôn can đảm minh chứng niềm tin vào Chúa của mình trong mọi hoàn cảnh sống, trong lời ăn tiếng nói, trong hành động của mình trong suốt cả cuộc đời.




    Micae Bùi Thành Châu & Paul Huy
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com