-Ngày 01-01-2015 LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Lịch Phụng Vụ (Liturgy) Tháng 01-2015
Ý Cầu Nguyện : Cầu cho đời sống Thánh hiến của Linh mục và nam nữ Tu sĩ, xin cho mọi người nhiệt thành và dấn thân phục vụ tha nhân (Creatures)
Khai mạc năm Đời sống Thánh Hiến lúc 8H30 ngày 06-12-2014 do TGM GP HCM GM Paul Bùi văn Đọc Chủ Lễ
-Năm về đời sống Thánh Hiến Từ CN 30-11-2014 đến ngày 02-2-2016, Lễ dâng Chúa vào Đền Thánh. Ba mục tiêu của năm Thánh Hiến : 1- Nhìn lại quá khứ trong niềm biết ơn. 2- Mời gọi sống hăng say, xem Tin mừng là cẩm nang cho đời sống, nhìn lại sự trung thành với sứ mạng được giao. 3- Đón nhận tương lai với niềm hy vọng dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng vẫ tín thác (2Tim 1,12). Các GM hãy nồng nhiệt và vui mừng đón nhận đời sống Thánh hiến trong Gp như một “Tài sản tinh thần góp phần vào thiện ích của thân mình Chúa Kitô – Thư của ĐGH Francis I”
-Xin cho Giáo hội có nhiều mục tử tốt luôn sống theo tinh thần của Chúa Giêsu.Tạ ơn Chúa Amen.
I am the good Shepherd .A good Shepherd lays down his life for the Sheep.(Ga 10,11),
“I came so that they might have life and haveit more abundantly -Ga 10, 10” (tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào).
-Ngày 01-01-2015 LỄ MẸ THIÊN CHÚA
- Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, (Mary, Mother of God) - Lễ Kính ngày 01-01, (Behold, you will conceive in your wonb and bear a son, and you shall name him Jesus – Luke 1,31),-So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger – Luke 2,16
Lịch sử: Công đồng Êphêsô Ngày 22- 06- 431. Thánh Cyrillô, Thượng phụ giáo chủ thành Alexandria, được Đức Thánh Celestinô uỷ nhiệm chủ toạ công đồng gồm khoảng 250 giám mục Đông phương, một giám mục Tây phương và một phó tế thành Carthage cùng với ba đặc sứ của Đức Celestinô. Mặc dù sự phản kháng của 68 giám mục tán đồng lạc giáo Nestôriô và sự cản ngăn của Candidianô, sứ giả của hoàng đế Thêôdôsiô, Công đồng vẫn khai mạc ngày 22 tháng 6 tại đền thờ Đức Mẹ tại Êphêsô. Công đồng minh định Chúa Giêsu có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu nên Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa. Rồi Công đồng long trọng tuyên tín: "Nếu ai không tuyên xưng Emmanuel là Thiên Chúa thật, và do đó Rất Thánh Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sinh ra xác phàm của Ngôi Lời nhập thể, thì mắc vạ tuyệt thông". Đồng thời, các Nghị phụ ký giấy ra vạ cho Nestôriô: "Vì Chúa Giêsu Kitô bị Nestôriô xỉ nhục, Thánh Công Đồng này đã tuyên bố Nestôriô bị loại trừ khỏi chức phẩm giám mục và khỏi mọi hiệp thông linh mục".

Năm 1215, Công đồng Lateranô IV tuyên nhận Chức phẩm trinh trong Mẹ Thiên Chúa. Năm 1427 trong một bài giảng, Thánh Bênađinô đọc lời cầu nguyện: "Ave Maria Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis". Câu "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử" được đưa vào kinh do các nữ tu Dòng Đức Bà Tình Thương (Our Lady of Mercy) năm 1514, các đan sĩ Dòng Camaldolesia năm 1515 và Dòng Phanxicô năm 1525. Năm 1568, Đức Thánh Piô V chính thức xác định như chúng ta thường đọc ngày nay.
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Con của Mẹ là Thiên Chúa. Mẹ chỉ là Mẹ trong trật tự sản sinh nhân loại, nhưng Con mà Mẹ thụ thai và hạ sinh là Thiên Chúa, nên Mẹ phải được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Tín lý này đã được Phúc âm thánh Luca minh hoạ rõ ràng, và từ thế kỷ II đã được các thánh Giáo phụ Inhaxiô Antiokia, Irênêô, Cyrillô Alexandria, Augustinô, Epiphanô diễn giải sâu rộng để đối phó với lạc thuyết của các bè rối Gnosticism, Docetism.
Thánh Gioan Tông đồ loan báo chứng thực rõ ràng rằng ngài đã từng mắt thấy, tai nghe và đụng chạm tới Chúa Giêsu là Ngôi Lời hằng sống đã xuất hiện (Ga 1,9-18)
Suy niệm: Đức Trinh Nữ St. Marie, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Nhân loại.
Thánh mẫu Marie là một kỳ quan vĩ đại của Đấng Tạo Hóa (Creator) ban cho thụ tạo (Creature), một biểu trưng đặc thù nhất của tình yêu, vì nơi trái tim Mẹ St Marie đã mang đủ bốn tâm vô lượng là tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỉ và tâm Xả . Khi Thủy tổ loài người Adam &Eva phạm tội , vì Eva phạm tội nên Thiên Chúa Cha đã tiền định sự xuất hiện của một Eva mới không vương tội tình (STK 3,15), đó chính là Thánh mẫu Marie trinh nữ, một người Mẹ tuyệt vời. Một nhân vật trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa,sự xuất hiện của Mẹ đã được Tiên tri loan báo từ 740 năm TCN, đây là thời Cựu Ước (Old Testament) “Này đây một trinh nữ sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel”(Is 7,13-14), sang thời Tân ước (New Testament), khi Sứ Thần Thiên Chúa đến gặp người thiếu nữ Sion (Xp3,14-17) và chào : “ Hãy vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”(Luc 1,31-33),Tiểu sử của người phụ nữ tuyệt vời, một người nữ duy nhất của nhân loại , sinh con mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền : Mẹ St Marie là con Ông JoaKim và bà Anna, Mẹ được sinh tại Nazarét ngày 05-08-năm 16 TCN, phụng vụ của GHCG mừng SN Mẹ vào ngày 08-09 hàng năm, thủa nhỏ Mẹ sống tại Đền Thánh Giêrusalem để học luật Maisen và nữ công gia chánh, đến 15 tuổi mới rời khỏi đền thờ, được Thầy cả Thượng Phẩm chủ lễ đinh hôn cho Marie và Joseph, Ông là người được Chúa chọn qua dấu chỉ , một bông huệ nở trên đầu gậy của Joseph. Đến thời kỳ Tân ước (New Testament), cuộc đời của Eva mới, được biết đến trong biến cố truyền tin (Lc1,26-33), khi Mẹ St Marie thưa lời “xin vâng” (Lc 1,34-38) với Sứ Thần Thiên Chúa, một sự đáp trả của Ðức Tin, mà Mẹ Maria đã cưu mang hài nhi Giêsu. chính là lúc Mẹ đã khơi nguồn ơn cứu chuộc, và phó thác đời mình cho chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Cha. Từ đó Mẹ luôn cảm nhận được sự tăng trưởng của bào thai, và Mẹ đã thận trọng trong suy tư, hành động, cư xử và luôn quên mình để tập trung vào sự phát triển của thai nhi. Khi hài nhi được sinh ra, Mẹ đã đi theo Chúa trong suốt hành trình Cứu độ cho đến khi Chúa hoàn tất sứ mạng trên đồi Golgotha.
Chúa cũng đã yêu Mẹ St.Marie hết lòng, vì Mẹ đã đồng công cứu chuộc trong cuộc khổ nạn của Chúa, Mẹ là Đấng vẹn toàn, nên Chúa đã trao mẹ cho Gioan, môn đệ mà Ngài yêu dấu, để Gioan thay Chúa chăm sóc cho Mẹ, và Chúa cũng trao Gioan cho mẹ Ngài (Ga 19,26), như một biểu trưng tình yêu của Chúa luôn xót thương nhân loại, nên khi hoàn tất sứ mạng cứu độ trần gian, thì Chúa Giêsu đã trao phó con cái loài người qua đại diện là Gioan cho Mẹ St Marie để nhờ Mẹ chăm sóc, vì Chúa luôn cảm nhận tình Mẹ chăm sóc mình và xác tín là không một người Mẹ nào có thể chăm sóc chu đáo con cái mình như Mẹ Marie.
Cầu Nguyện: Xin Mẹ giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người, vì khi nhận ra Chúa là lẽ sống, con người sẽ nhận ra sự yếu đuối, những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của mình, Ý thức ấy càng mời gọi con người bước đi trong từng cố gắng để ngày một hoàn thiện hơn. Như tâm tình của St. Jean Baptish,"là Thiên Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại (He must increase, I must decrease; Ga3,30)"... như thế, hoàn thiện chính là từng bước làm nhỏ lại những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, để tình yêu Chúa và tha nhân sẽ lớn dần lên trong lòng thụ tạo.
Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ tha nhân, phó thác đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài sử dụng chúng con vào công cuộc cứu độ thế giới .Amen