“Khi nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.”


Chắc quý ông bà anh chị em để ý thấy rằng, hầu hết tất cả các hang đá đều có một ngôi sao chớp chớp nháy nháy bên trên, mà chúng ta thường gọi là ngôi sao lạ. Tại sao gọi là lạ?Thưa bởi vì, khi Chúa Giêsu sinh ra thì ngôi sao đó xuất hiện cách lạ lùng, ngôi sao mà người ta chưa từng thấy bao giờ trên bầu trời đêm tối.Ngôi sao ấy như một dấu chỉ, dẫn đưa người ta đến với Chúa.Chính nhờ ngôi sao ấy mà 3 nhà đạo sĩ, chúng ta thường gọi là 3 vua, tìm đến và gặp được Chúa.“Khi nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng”.Vui mừng không phải chỉ là một sự vui mắt vì thấy sao lấp lánh trên trời, mà vui mừng vì thấy sao là thấy tràn trề hy vọng gặp được Chúa, Vị Cứu Tinh của nhân loại.
Có lẽ đã có những đêm bầu trời u ám không thấy được sao, nên 3 nhà đạo sĩ đã thay vì nhìn sao thì lại vào hỏi vua Herode cùng các quan cận thần. Cũng may là họ cũng được soi sáng cho biết nơi chốn Chúa sinh ra là ở Bêlem, nhưng suýt chút nữa thì bị lừa làm trung gian cho sự giết chóc bạo tàn của Herode. Lại may mắn một lần nữa là họ đã được thiên thần báo mộng không trở lại và chỉ chỗ chính xác nơi Chúa sinh ra cho Herode. Qua hình ảnh 3 vua, ta thấy rằng, những tâm hồn chân thành tìm kiếm Chúa sẽ được Chúa hướng dẫn và soi sáng, cho dù họ thế gian có tìm cách lừa lọc và dụ dỗ họ vào những con đường sai lạc. Họ là những người biết nhìn lên trời và tìm ánh sao mà thẳng tiến.Nếu họ không nhìn lên trời mà chỉ nhìn xuống đất mà đi thì làm sao tới nơi được. Ngôi sao sáng không những tượng trưng cho một dấu chỉ dẫn đường, nó còn là một sự biểu trưng cho ánh sáng chân lý Chúa soi chiếu vào nhân gian. Nhìn lên sao có nghĩa là chúng ta được mời gọi hãy để cho ánh sáng chân lý Chúa soi đường, hãy sống theo những giá trị chân thật mà Chúa và Giáo hội của Chúa dạy bảo chúng ta. Chúng ta hãy cứ nhìn lên và theo ánh sao soi đường mà thẳng tiến, đừng nhìn ngang nhìn ngửa mà lạc đường. Thiên hạ nói ly dị, phá thai hoặc ngừa thai nhân tạo như đặt vòng, uống thuốc, có sao đâu, nhưng là Ki tô hữu, theo ánh sao Chúa chỉ đường, ta không làm như vậy. Thiên hạ nói đánh đề, cờ bạc, say xỉn chút có sao đâu, nhưng theo ánh sao lạ của Chúa, chúng ta dám can đảm không làm những điều đó, cho dù hành động của ta bị coi là lạ giữa mọi người. Thỉnh thoảng chắc obace cũng nghe người ta nói giỡn với nhau rằng: “Ừ, có sao đâu, rồi đến lúc thấy trăng luôn thì mới sáng mắt!” Tiếng Việt chúng ta thật là hay khi dùng chữ “sao” với hai nghĩa này. Để biện minh cho những thói hư tật xấu của mình, người ta nói:làm một chút có sao đâu, mà quả thật làm như vậy là người đó có để cho ánh sao chân lý Chúa soi dẫn đâu mà biết có sao hay không! Họ đã chọn hành động của bóng tối và sự chết thay vì hành động của ánh sáng và sự sống.Và khi ở trong bóng tối mù mịt như vậy, chỉ có lo sợ, u buồn và chán nản, chứ làm sao họ có được niềm vui?
Còn đối với ba vua, khi nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng. Như tôi đã nói lúc đầu, họ vui mừng không phải chỉ vì một ngôi sao lấp lánh trên trời hay như chúng ta thấy ngôi sao lạ chớp nháy vui mắt trên hang đá ngày nay, nhưng họ vui mừng vì được Chúa soi sáng và chỉ đường. Tôi tin chắc, mặc dù họ không phải là Kitô hữu, nhưng họ là những người thành tâm thiện chí tìm kiếm sự thật, những người sống theo điều hay lẽ phải, nên lương tâm họ luôn được Chúa hướng dẫn và soi sáng. Nhìn ba vua, rồi nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta, liệu chúng ta có vui mừng như ba vua xưa khi nhìn thấy ngôi sao lạ của Chúa, hay chúng ta vẫn còn đang lầm lũi lê bước trong bóng đêm của tội lỗi và tật xấu, mà chính bản thân ta vẫn bằng lòng với tình cảnh đáng thương của mình. Tại sao ta lại không can đảm nhìn lên ngôi sao sáng ngời là chính Chúa, là ánh sáng chân lý đích thực của đời ta, để rồi ta được biến đổi, sống vui với Chúa và tha nhân? Rồi chính qua cuộc sống hoán cải của chúng ta, niềm vui vì được biết Chúa, được Chúa biến đổi sẽ thể hiện ra bên ngoài và lan tỏa đến cho những ai chúng ta gặp gỡ. Và lúc đó, chính ta lại biến thành những ngôi sao lạ soi chiếu cho tất cả anh chị em sống chung quanh mình. Khinhìn vào lối sốngyêu thương và hiệp nhất của chúng ta, người ta sẽ khám phá ra được một điều gì đó mới lạ, và dần dần họ sẽ nhận ra là có Chúa hiện diện ở trên đời.Trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng của ĐTC Phanxicô, ngài kêu gọi mọi người hãy hoán cải, đổi mới, tìm ra những phương thức mới để phúc âm hóa, để đem niềm vui của Tin mừng đến với mọi người, hay nói cách khác nghĩa là, chúng ta dám mạnh dạn nghĩ khác và làm khác, ngõ hầu đánh thức niềm tin nơi tất cả mọi người, và đem niềm vui của Chúa đến mọi nơi. Một điểm cần lưu ý là, khác lạ ở đây không có nghĩa là kì quặc hay dị hợm, mà là vẫn với một nội dung Tin mừng ấy của Chúa Kitô nhưng chúng ta loan truyền cho mọi người với những phương thức mới phù hợp với nhu cầu thời đại mới.
Nói tóm lại, Lời Chúa trong Chúa Nhật Lễ Hiển Linh hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta hãy tiếp tục can đảm và hân hoan lên đường tìm kiếm Chúa trong suốt hành trình dương thế này, luôn hướng nhìn về ngôi sao lạ của Chúa để chỉ theo đuổi những gì là tốt lành và chân thật, cụ thể là tuân theo những gì Chúa dạy và Hội Thánh giáo huấn. Đồng thời, qua cách sống niềm tin của mình vào Chúa một cách vui tươi, chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao lạ mới khác, cho những người chung quanh, nhất là cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Có như thế, Danh Chúa mới ngày càng được tôn vinh, Nước Chúa mới ngày càng được hiển trị.
Pt. Vui Chứng Nhân