Pakistan ''Sống đức tin là môt thách thức mới hằng ngày''




Một hành động tàn ác không thể bỏ qua: đầu tháng 11 vừa qua, một cặp vợ chồng Kitô hữu bị đánh đập và thiêu chết ở tỉnh Punjab, Pakistan.


Cả hai vừa mới hơn 30 tuổi, người vợ đang mang thai. Bản án; Báng bổ kinh Quran dựa trên điều 295 luật hình sự Pakistan, luật báng bổ thúc đẩy hơn là ngăn cản sự độc đoán dùng sức mạnh chống lại những người không cùng tôn giáo.

Hành động này gây sự chú ý đối với các nhóm thiểu số tại nước Hồi giáo Cộng hòa Pakistan.

Giám mục Giuse Arshad giáo phận Faisalabad tây Bắc Pakistan không do dự khi nói về những khó khăn mà những người không theo Hồi giáo phải đối mặt hằng ngày, đặc biệt là Kitô hữu. Ngài cho Hội Bác Ái Công giáo quốc tế trợ giúp cho Các Giáo Hội Đau Khổ biết: “Tầm ảnh hưởng đã lớn mạnh đáng kể trong suốt những năm vừa qua. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Vì lý do này, nhiều người muốn thay đổi bằng cách chọn giữ im lặng”.

Giám mục Arshad đặt hi vọng vào giới trẻ: hơn một phần ba trong tổng 180 triệu dân Pakistan dưới 15 tuồi.

“60% dân số Pakistan mù chữ. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi thông qua giáo dục. Chúng tôi cũng muốn tiếp cận những ai không thể đến trường. Đất nước chúng tôi có ít người giàu nhưng lại có quá nhiều người nghèo”.

Vị giáo sỹ này cho biết “để thay đổi tốt hơn tình trạng này, sức mạnh chính trị và xã hội cần họp tác với nhau”.

Một mặt, Ngài cảm thấy duy trì mối quan hệ tốt với giới lãnh đạo Hồi giáo là quan trọng.

Ngài giải thích “Một người Pakistan, không kể Hồi giáo hay Kitô hữu, đều rất khó tìm được việc làm. Người trẻ cảm thấy chán nản và những ai có cơ hội đều rời bỏ Pakistan. Người Kitô hữu ngoài ra còn bị phân biệt đối xử nên cơ hội tìm việc càng khó khăn hơn. Để sống đức tin là một thách thưc hằng ngày. Chúng tôi đang cố gắng tiếp thêm sức mạnh và thuyết phục họ giữ vững niềm tin”.

Có hơn 60 trường Công giáo tại giáo phận Faisalabad. Phần lớn trong tổng số gần 30.000 sinh viên của các trường này là Hồi giáo. Vị Giám mục cho biết, Kitô hữu và Hồi giáo cùng học với nhau sẽ dễ sống với nhau hơn. Cũng đã có kế hoạch mở lại trường kỹ thuật vào một ngày không xa, bao gồm lưu xá cho sinh viên ở xa.

Hiện tại có 185.000 người công giáo tại 23 giáo xứ thuộc giáo phận Faisalabad. 46 vị linh mục Giáo phận và linh mục dòng chăm nom số giáo dân này. Khía cạnh chính của Giáo hội là cung cấp chăm sóc mục vụ gia đình và giới trẻ. Giám mục Arshad, đến từ Lahore nơi ngài học nghề báo khi còn là một linh mục trẻ, nhấn mạnh rằng “thuyết giảng là quan trọng. Những ai tiếp nhận nền giáo dục tốt có khả năng giữ niềm tin ngay cả khi khó khăn”.

Giám mục Arshad tỏ ra rất ngoan cường với nhiều sứ vụ phức tạp. Ngài đã phục vụ tại Vaticann trước khi ĐTC Phanxicô cử người đến Faisalabad. Vị giáo sỹ 50 tuổi này đặt hết hi vọng vào việc gắn kết các linh mục và tín hữu tại giáo phận này.

“Trong giáo xứ, có khi lên đến 150 làng/ấp, các mục tử có 6 đến 7 giáo lý viên trợ giúp; một số làng chỉ gặp linh mục một năm một lần. Giáo lý viên được nhận lương để họ có thể cống hiến trọn thời gian cho công việc. Mội giáo lý viên phụ trách khoảng 20 làng/ấp”.

Mỗi sáng Chúa nhật, các linh mục dâng thánh lễ tại 3 hoặc 4 đại điểm để có thể tiếp cận càng nhiều tín hữu càng tốt.

Tổ chức trợ giúp cho Các Giáo Hội Đau Khổ hỗ trợ giáo phận Faisalabad, xây dựng các dự án, bao gồm xây dựng hoặc sửa chữa các nhà thờ và nhà nguyện cũng như xây các nhà ở cho linh mục và giáo lý viên.

(Minh Trang, VRNs 05.01.2015/ CNA)