Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh!

    Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh.

    Có lẽ rằng từ trước đến nay, tôi thường bị mang tiếng rằng thích tranh luận những cái “không cần thiết”! Thích gây sự, thuộc dạng quá khích, cực đoan… và thiếu sự hiền hòa dịu dàng…

    Vì thế cho nên trong đề tài này, tôi xin thanh minh rằng chẳng qua tôi thích tranh luận, và quá khích cực đoan .. gì gì đó chẳng qua vì muốn bênh vực và bảo vệ sự Tuyệt Đối, tức Chân Lý của Thiên Chúa mà thôi…

    Nay mai tôi sẽ xin viết bổ túc thêm một đề tài nói về việc trên đời này đều là Tương đối! Bởi vì trên thế gian, một vấn đề nào đó đều có nhiều mặt , mà nếu đứng ở một góc độ này, chúng ta có thể phê phán lên án gay gắt, nhưng ở góc độ kia trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể thông cảm và bỏ qua ,thậm chí ghi nhớ công ơn!

    Chẳng hạn như trước đây tôi vẫn lên án gay gắt các quý ông cẩu tặc, bởi vì trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cho thấy không ít trường hợp các quý ông này ngang nhiên xông vào nhà các khổ chủ và bắt những con chó mang đi ngay trước mắt mọi người.Rồi nếu có ai tiếc của, tiếc con thú cưng mà chạy theo đòi lại, các ngài ấy sẽ tung ớt bột vào mắt khổ chủ, hoặc tặng cho khổ chủ một vài gậy vào đầu cho lăn quay bất tỉnh hoặc chấn thương sọ não. Hoặc có khi các ngài biết rằng sự chữa trị chấn thương sọ não nhiều khi có thể làm gia đình nạn nhân khánh kiệt vì phải tốn năm bảy trăm triệu hoặc bạc tỷ, cho nên vì tinh thần nhân đạo, các quý ngài trên chế ra súng điện để những ai mà chạy theo đòi ngăn trở sự tác nghiệp của các đại nhân kể trên, sẽ bị súng điện làm bất tỉnh nhân sự.

    Thật ra cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi chứ các quý ông cẩu tặc cũng không muốn giết người! Bởi vì khi ra trước tòa, luật sự có thể bào chữa cho họ về sự ngộ sát chứ không phải cố sát! Chẳng hạn như trong trường hợp ba tên thanh niên kia cùng đi trên một chiếc xe máy rượt theo bọn cẩu tặc và định chém. Và vì tình thế cần phải bảo vệ mạng sống mình, một chàng cẩu tặc đã bắn cho tài xế xe máy một phát súng điện có gắn mũi tên. Để rồi ba tên thanh niên ấy không còn điều khiển được xe nên đã lao vào tường chết tốt cả ba!

    Đã có không ít những ý kiến cho rằng: trong cái chết của ba tên thanh niên, các nạn nhân phải chịu phần lỗi khi mà đã dùng hung khí để định tấn công các chàng cẩu tặc. Và ba tên thanh niên kia chết là do lạc tay lái đâm vào tường, chứ phát súng điện mà một chàng cẩu tặc bắn ra, đâu có phải là nguyên nhân trực tiếp làm chết ba thanh niên ấy, nên không thể ghép vào tội cố sát theo điều khoản 93 của bộ luật hình sự được!

    Sự sống của con người là cao quý, cho nên không thể vì con chó với giá trên dưới một triệu, mà có thể tước đi mạng sống của các chàng cẩu tặc được. Bởi vì dù họ là cẩu tặc, quyền sống của họ bình đẳng như bao nhiêu người khác! Có rất nhiều báo chí đã thông tin rõ ràng rằng trong trường hợp bị cẩu tặc bắt mất chó, chúng ta chỉ có quyền bắt trói các chàng này và giao nộp cho công an để pháp luật xử lý! Ngoài ra nếu chúng ta tự xử lý như dùng hung khí , gạch đá… gây thương tích cho các chàng cẩu tặc, đều là vi phạm pháp luật và pháp luật có quyền trừng phạt !

    Cái chuyện chỉ được quyền bắt trói cẩu tặc để giao nộp cho công an, chứ không được phép gây thương tích hay làm hại đến quyền sống của các quý nhân này, tôi xin không dám bàn luận ở đây và trong đề tài này! Bởi vì một đứa con nít ranh cũng hiểu rằng cái chuyện bắt trói những quý nhân cẩu tặc trang bị súng điện dao mác, ớt bột…đầy minh, thì dù cho cả một nhóm đông dân làng định vây bắt bọn chúng, cũng còn khó hơn lên trời! Huống chi một hai người mà cho dù có cầm dao kiếm đi nữa, thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào, và người bị chết thảm 90% chỉ là khổ chủ mà thôi!

    Hơn nữa,nếu mà lại lên án các cẩu tặc đại nhân tiên sinh này, thì chắc chắn đừng hòng kiếm nổi một li_ke nào! Và có thể ngay tức khắc trong diễn đàn của chúng ta lại xuất hiện thêm một số bài mới đăng mà không cần đọc cũng biết là các nhà đạo đức học đang lớn tiếng:” yêu mến mến yêu, tha thứ thứ tha…”!

    Chưa hết, cái đề tài này mang tên:”Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh” thế mà lại đi lên án các đại nhân này, thì hóa ra lạc đề tài sao? Bởi vì trong đề tài này, tôi sẽ nêu ra những công lao của họ, mà cổ nhân có nói rằng :”Ơn ai một chút không quên”, do đó tôi xin nhấn mạnh rằng sẽ dẹp bỏ ngay tức khắc sự lên án ở đây, và thay vào đó là :"người người ghi công , nhà nhà ghi công…”!

    Trước đây người ta thường coi các loài ăn thịt như cọp báo sư tử… là những thứ gây thiệt hại ghê gớm cho các loại động vật ăn cỏ, và đã từng tính toán rằng nếu tiêu diệt hết những loài thú dữ ăn thịt có hại như thế, thì con số loại động vật ăn cỏ sẽ gia tăng kinh khủng theo cấp số nhân, và loài người sẽ giải quyết được một phần lớn sự thiếu hụt đạm động vật mà không phải tốn công sức gì. Nhưng không ngờ rằng chỉ một thời gian đầu loài động vật ăn cỏ có gia tăng lớn, nhưng sau đó không hiểu sao số lượng động vật ăn cỏ giảm một cách kinh khủng đến nỗi có nơi trước đây được coi như lò sản xuất động vật ăn cỏ,nhưng rồi hao hụt đến mức như tuyệt chủng! Và các nhà khoa học mau chóng nhận ra rằng trước đây loài thú ăn thịt như hổ báo… phần lớn chỉ có thể bắt được những con thú ốm yếu hay kém sức khỏe vì chúng không đủ khả năng thoát khỏi những cuộc săn của loài ăn thịt. Và chính những con thú ốm yếu bệnh tật ấy là cơ sở lây bệnh cho đồng loại của chúng.Nay nhờ có loài người đứng ra che chắn bảo vệ, hổ báo… thì trên đà tuyệt chủng mà những mầm bệnh từ những con thú yếu ớt kia được gieo rắc khắp nơi. Để rồi một dịp dịch bệnh bùng phát, thú khỏe thú ốm đều bị xóa sổ!

    Cứ từ câu chuyện trên đây, xin thử hỏi rằng với tinh thần sùng ngoại đang bùng nổ trên toàn cõi Việt Nam, loài chó cũng được coi như các loại thú cưng bên Âu Tây. Người ta chăm sóc và lo lắng cho chúng như mẹ hiền lo cho con thơ . Do đó chắc chắn sự khuyển mãn sẽ là một vấn đề mà con người thời nay phải đối đầu. Chưa kể những cơn dịch bệnh từ chó lây sang chó, mà dịch bệnh rất dễ dàng lây từ chó qua người.Chắc chúng ta ai ai cũng còn nhớ khi dịch cúm gia cầm xảy ra và mau chóng bùng phát thành đại dịch trên thế giới mà có rất ít quốc gia thoát đại dịch này. Bởi vì ngay những nước văn minh người ta còn quẳng xác thú vật bị bệnh ra ngoài đường, xuống sông ngòi kênh rạch để mầm bệnh phát tán như một cơn địa chấn. Thế thì, hãy thử tưởng tượng nếu xảy ra sự khuyển mãn, dịch bệnh lan tràn, và người Việt Nam ta sẽ quẳng xác chó dịch bệnh không từ một nơi nào, thế thì chó thì diệt vong tuyệt chủng đã đành, còn loài người chúng ta có yên hay không?

    Điều thứ nhất mà tôi có thể cảm ơn các cẩu tặc đại nhân tiên sinh, đó là vì các ngài trên đây đã lợi mình lợi người mà giữ một vai trò cực kỳ quan trọng cho việc giữ gìn sự sống trên hành tinh xanh yêu quý của chúng ta! Nhờ các ngài, nạn khuyển mãn không thể đe dọa loài người! Dịch bệnh từ chó lây sang chó dịch bệnh từ chó lây sang người hầu như đã bị chặn đứng! Bài học mà khoa học trên kia đã chứng minh:" Không thể tiêu diệt các thú ăn thịt, hay miệt thị chúng vào hàng thú dữ, thú có hại "! Bởi vì “công bằng “mà nói, các cẩu tặc đại nhân tiên sinh đã góp phần cực kỳ quan trọng trong việc điều hòa, giữ gìn và tăng chất lượng của sự sống trên địa cầu!

    He he! Tới đây vì có việc bận ,tôi xin phép dừng tại đây, và xin tiếp tục nay mai. Vì không phải công lao của các cẩu tặc đại nhân tiên sinh chỉ có một ít như trên đâu, mà rất nhiều rất nhiều… Tôi cũng xin mọi người nếu ai thấy những công lao của các ngài mà tôi có thể quên sót không kê khai ra đây, xin com men phụ giúp…

    Cũng xin nhấn cực mạnh rằng mọi sự lên án các cẩu tặc đại nhân sẽ bị tuyệt đối cấm chỉ trong đề tài này! Bởi thứ nhất là lạc đề, thứ hai là quá khích, cực đoan, vi phạm đến sự mến yêu yêu mến, tha thứ thứ tha…





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 22-01-2015 lúc 08:53 PM

  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Theo như báo chí sách vở thường đưa tin, bên các nước Âu Tây như Huê Kỳ chẳng hạn, tự do thì rất nhiều, nhưng sự phạt vạ khi vi phạm luật pháp thường khiến cho người dân tởn tới già, hoặc có khi sạt nghiệp !

    Thí dụ như những người lái xe bên Mỹ mà có nồng độ cồn cao quá ngưỡng cho phép, hoặc vì quá say mà gây ra tai nạn, cũng như khi vi phạm luật giao thông đường bộ, thì tiền đóng phạt không thôi, cũng làm cho những tay sáng xỉn chiều say tối lăn quay này có thể phải bán nhà, cầm cố tài sản nhiều khi còn chưa đủ! Chưa hết! Cầm cái bằng lái xe đi xin việc mà có ghi chú phạt những lỗi nghiêm trọng về giao thông, thì cứ cầm chắc bị loại ngay vòng đầu, thậm chí đang làm việc vẫn dễ dàng bị sa thải!

    Có thể chúng ta không tin, và ngay như tôi cũng còn nghi ngờ khi nghe câu chuyện một người buôn 20 con chim thuộc loại quý hiếm sang bên Mỹ, đã bị phạt hai mươi năm tù giam cùng phải đền bù một số tiền kinh khủng vì những nhà tư pháp Mỹ đã cho biết rằng hành động trên có thể gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho loài chim ấy cũng như các giống loài chim khác vì những con chim nhập lậu trên không hề được kiểm dịch và có thể mang mầm bệnh làm tuyệt chủng giống nòi..

    Ngay gần đây, báo chí nhan nhản đưa tin một vài người Hong Kong đã bị kết án tù ít là khoảng bảy năm khi buôn lậu một số lượng không lớn iphone 6! Và tiền phạt làm cho người dân Việt chúng ta phải kinh hoàng!

    Bên các nước tự do như Mỹ này, nhờ công lao của các hiệp hội động vật, thú vật có quyền sống lớn lao lắm, nhiều khi bình đẳng ngang con người. Ai mà hành hạ thú vật, cho dù thú vật của riêng mình, vẫn có thể bị đi tù như chơi, chứ đừng nói thú vật của người khác, hoặc các thú vật có trong danh sách đỏ ! Vậy mà người nào để thú vật phóng uế nơi công cộng, làm bẩn hay phá hoại môi trường, thì tiền phạt dành cho người chủ cũng nặng nề như khi họ vi phạm luật giao thông ở bên Mỹ vậy!

    Còn bên Việt nam ta?

    ___ À! Được cho là thời buổi kinh tế thị trường, cho nên chúng ta cũng sắp giống như bên Âu Mỹ về cái khoản bảo vệ bênh vực động vật ! Các nhà báo đang cần gây sự thu hút độc giả cho nên một vài con thú vật bị những kẻ thiếu ý thức giết thịt, quay video cảnh tượng ấy và mang lên mạng internet, đã bị các nhà báo khuấy động lên tinh thần bảo vệ tài nguyên và môi trường nơi nhiều người. Thế là vô số com men, những lên án gay gắt cũng như sự than trách về một xã hội xuống dốc, thiếu ý thức, văn hóa , và kém đạo đức tràn ngập các trang báo chí ! Trong khi đó, tên Nghĩa sau khi đã quan hệ với người tình, lại xuống tay chặt đầu cắt rời những bộ phận thân thể của nạn nhân và quăng đi nhiều nơi, thì được vô số những bồi bút phun ra những bài viết bênh vực cho tên hung thủ, khiến cho tôi tưởng nhầm rằng hắn mới là nạn nhân ! Cũng như tên dã man Luyện ! Giết một lúc ba người và làm tàn phế người thứ tư, lại được các nhà báo ,và một số người phân tích giúp cho tên dã man ấy rằng hắn còn thiếu vài ngày hoặc ít tháng gì đó, nên chưa đủ khôn ! Rồi nhiều nhà làm luật đã cho rằng luật pháp như một thứ thiên kinh địa nghĩa không thể thay đổi được cho nên đã lớn tiếng : ”Luật là luật, không thể làm gì khác hơn được” !

    ___Tôi muốn nói đến sự phạt vạ các sự vi phạm của nước ta hầu như quá nhẹ đến nỗi không những đã không có sức răn đe, mà ngược lại giống như một trò đùa cho người vi phạm, hoặc kẻ tội phạm ! Cái thú tiêu khiển, giải trí của một số đứa trẻ cũng như thanh niên lêu lổng bằng cách ném đá lên xe khách xe lửa gây vỡ nhãn cầu, hoặc thương tích nặng nề cho khách đi xe đã làm kinh hoàng,và gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch, vận tải từ tinh thần cho đến vật chất ! Ngành đường sắt đã phải bỏ ra nhiều tỷ đồng để trang bị lưới chống đá cho các của sổ trên xe ! Về mặt tài chính đã là một sự tốn kém kinh khủng, nhưng cái quan trọng không kém đó là biến khách du lịch thành những tù nhân ! Người ta đi du lịch bằng xe lửa, ô tô thì cái thú vị nhất là ngắm các phong cảnh bên đường, nhưng nay liệu có còn ý nghĩa gì không khi phải nhìn qua một tấm lưới sắt mà nếu muốn độ an toàn cao thì kích thước của ô lưới tối đa chỉ 2 milimet vuông ? Thế mà khi phải dừng cả đoàn tàu đang chạy, huy động một số lớn nhân viên để vây bắt tội phạm, thì chỉ được phạt hành chính với mức phạt khoảng 50 ngàn hoặc chưa quá vài trăm ngàn so với thời giá hiện nay ?

    ___ Có phải những người làm ra những luật , những mức phạt vạ này tràn đầy tinh thần yêu mến mến yêu, thứ tha tha thứ hay chỉ vì những cái gì khác ? Hoặc vì các quý ngài này không bao giờ phải đi xe lửa, hoặc xe khách để du lịch, cho nên chưa từng ”trải nghiệm” ?

    Xin các quý vị ghét sự dài dòng lê thê hãy lượng thứ ! Bởi vì tôi từng tự thú rằng tôi thuộc loại anti 100 ! Tôi không thể diễn tả một con voi mà chỉ có cái vòi hay cái đuôi, mà phải tổng thể chi tiết ! Thế thì trên đây tôi đã nói chi tiết để chứng minh rằng bên Âu Tây họ coi thú vật gần như bình đẳng với con người ! Thế mà khi thú vật phóng uế hay làm hại đến tài nguyên môi trường, tất nhiên là họ không bị tâm thần để mà bắt thú vật vi phạm ấy nộp phạt ! Nhưng họ sẽ phạt chủ nhân của chúng đến mức nếu chủ nhân con vật chưa biết luật thì buộc phải nhớ đời, và đồng thời khi nhớ đời, thì phải dốc lòng chừa ! Nhờ thế môi trường của họ luôn luôn sạch và xanh…

    Trong khi đó, ở thôn quê Việt Nam thì tất nhiên là không phải không có vấn đề với chuyện thú vật, nhất là mấy con chó ! Nhưng không khắc nghiệt và nghiêm trọng cho bằng ở thành phố, nơi mà thú vật có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường, nhưng chẳng có ai phạt chúng cũng như chủ nhân của chúng cả !

    Không biết các trường huấn luyện chó bên Âu Tây có dạy cho chó biết đi vệ sinh gọn gàng sạch sẽ như người không nhỉ ? Chứ còn ở Việt nam chúng ta với kích thước một căn nhà ở phố bề ngang chỉ 4 mét, chung quanh hầu như chỉ nền bê tông gạch bông, mà gần như không thấy có chủ nhân của con chó nào phải đi nộp phạt vì tội vi phạm môi trường bao giờ ! Thế thì vỉa hè, đường phố… là nơi các con chó tự do thực thi nhu cầu bắt buộc của chúng hàng ngày, và mìn bẫy của chúng được cài đặt khắp mọi nơi…

    Gần nơi nhà họ hàng tôi ở, có một vài nhà rất yêu quý động vật và nuôi trong nhà hàng chục con chó đủ loại. Và mỗi tối, các con chó được thả ra để cho xổng gân cốt ! Để rồi tôi ít dám tới chơi nhà họ hàng của tôi vào lúc trời tối vì không muốn tử nạn khi xe cộ và người ngợm vướng phải mìn ! Ngay ban ngày đi nữa mà mỗi khi bắt buộc phải đến, tôi còn vô cùng cẩn thận và cảnh giác như một chiến sĩ công binh dò mìn đang tác nghiệp trên chiến trường !

    Thế đấy ! Phải gần một ngàn năm trăm từ, tôi mới có thể nhắc thêm một công lao to lớn của các cẩu tặc đại nhân tiên sinh ! Bởi vì trước khi các cẩu tặc đại nhân tiên sinh này chưa mở rộng địa bàn tác nghiệp, dân lành thật khốn khổ vì "khuyển nạn" làm ảnh hưởng xuống cấp môi trường ! Đến nay, khi các đại nhân tiên sinh ấy tích cực hành hiệp, thì dân lành đã được cứu giúp, môi trường đã được bảo vệ, cải thiện, trở nên trong lành, an toàn !

    Không một người có ý thức cũng như không ý thức về môi trường , mà còn dám thả chó ra ngoài đường phố được để chúng thư giãn gân cốt và làm …vàng môi trường xanh sạch nữa ! Tất cả đều bị ngọn thần phong Kamikaze của các cẩu tặc đại nhân tiên sinh cuốn đi sạch sành sanh ! Cũng có những người cố thủ nuôi chó trong nhà , và khi cho ra ngoài thì canh gác rất cẩn thận, nhưng làm sao qua nổi tai mắt của các người hùng cẩu tặc đại nhân ! Nhiều khi không qua lần thứ ba, con chó yêu quý của những tín đồ thuộc giáo phái minh tinh màn bạc một thời Brigitte Bardot đã không thoát khỏi thòng lọng xiết cổ lôi đi mất tích ngay trước mắt chủ nhân !


    Khi viết đề tài này, tôi đã tới nhà họ hàng vừa kể trên đây, mắt thì quan sát, cũng như tai tôi được nghe rằng khuyển nạn của khu phố nơi họ hàng tôi ở, đến nay hầu như đã được xóa sổ ! Và tất nhiên mọi công lao đều do các anh hùng cẩu tặc đại nhân tiên sinh mà ra ! Một vài nhà nuôi chó với số lượng lớn rồi gây hại cho xóm giềng mà tôi kể trên kia, có nhà thì kể như tuyệt chủng vì hàng chục con giống cực tốt, đắt giá không quá hai lần tác nghiệp, hành hiệp , các anh hùng cẩu tặc đã tóm gọn quét sạch ! Còn một vài nhà còn lại thì chỉ còn không quá hai con, mà lần sau khi thả chó ra để cho chúng thể dục, thư giãn thì phải có hai vệ sĩ người túc trực hầu cận một con chó ! Vậy mà không ai dám nói chắc là tình thế đã thật sự an toàn !

    Môi trường sống đã trở lại xanh và sạch như khi chưa từng có khuyển nạn, người ta không còn nơm nớp sợ hãi âu lo khi vấp phải mìn bẫy chông gai ! Cũng không ai phải nộp phạt cho con chó vi phạm của mình, vì có còn chó đâu để mà vi phạm !Hàng xóm láng giềng cũng không còn xích mích hay gây hấn với nhau vì nguyên nhân con chó như xưa nữa…

    Tất cả đều nhờ công lao của các cẩu tặc đại nhân tiên sinh…. !

    Vì thế tôi xin tạm dừng ở đây, thành kính khắc cốt ghi tâm công ơn các đại nhân, và kính chúc các đại nhân sức khỏe để mãi mãi giúp đời…. !



    còn tiếp.





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 24-01-2015 lúc 02:15 PM

  3. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Angry

    Lập trường của tôi từ trước đến nay thường chống đối cẩu tặc và bênh khổ chủ nạn nhân, bởi vì một lý do rất bình thường mà một đứa con nít có trí khôn, bắt đầu học đạo đức công dân cũng đều biết rằng :sơ bất gián thân, nghĩa là người sơ giao khó mà chia rẽ tình ruột thịt thân thiết, ví như dân lành thì phải được bênh vực chứ không một thứ đạo đức chân chính nào mà lại đi bênh vực kẻ tội phạm cả, trừ khi đó là thứ đạo đức giả!

    Ở đầu đề tài này tôi có hứa rằng sẽ viết một số bài nói về sự Tương Đối, nếu bây giờ mà quay sang nói về sự Tương đối thì sẽ dài dòng và có thể sẽ đi đến chỗ lạc đề.Nhưng thật ra cái đề tài :”Cảm ơn cẩu tặc đại nhân tiên sinh” này nó liên hệ rất mật thiết với sự Tương đối, hay nói cách khác là: nếu không có ý niệm về sự Tương đối, thì không thể có đề tài này!

    Cũng trước đây, tôi nhận thấy rất rõ ràng rằng việc tôi phản đối cẩu tặc, cùng sự bao che cho cẩu tặc thì may là không có nút Không thích, chứ không thì nhẹ lắm cũng thu hoạch được vài chục! Huống chi việc mơ tưởng có hàng trăm hàng ngàn người cùng mang tâm trạng”bất bình chẳng tha” như Lục Vân Tiên, để rồi mong họ click vào nút cảm ơn để thể hiện sự đồng tâm nhất trí, thì có khác nào mơ tưởng đang xây dựng một thiên đàng ngay tại trần gian!

    Phải nói rằng nguồn cảm hứng để tôi xoay trục, rồi cảm ơn các đại nhân cẩu tặc này xuất phát từ …dòng nước!

    Cổ nhân mình bảo :”Nước chảy đá mòn” không hề sai! Dãy Trường sơn của Việt nam mình hùng vì độ sộ,trải dài từ Nam chí Bắc,vậy mà những dòng sông, suối ngầm đã “tàn phá” thành những hàng động khổng lồ cao hàng trăm mét và dài vài chục cây số để hình thành quần thể hang động Phong Nha Kẻ Bàng như ngày nay.

    Một trong các cách tra tấn tù nhân ghê rợn và đáng sợ nhất được nhiều người truyền tụng đến nay, đó là cho từng giọt nước rơi trên trán tù nhân suốt ngày suốt đêm, và chỉ một thời gian sau, nạn nhân sẽ phát điên phát cuồng…

    Tất nhiên là tôi chưa hoặc không thể kiểm chứng sự đồn đại trên để xem tác dụng của nó có thực hay không? Tuy vậy cứ dùng phép suy luận, thì cũng tin rằng điều ấy không sai!

    Rõ ràng trước đây trong diễn đàn TCVN này khi nhắc đến các quý nhân cẩu tặc, gần như chỉ có tôi luôn luôn phản đối, hoặc nói một cách khách quan, tôi nhận thấy rằng không ai dùng những lời mạnh mẽ và gay gắt để phản đối các anh hùng này cho bằng tôi…

    Nhưng rồi những giọt nước cứ thi nhau rơi trên trán giống như những dòng sông suối ngầm đã phá vỡ những bức tường đá cực kỳ kiên cố, chưa hết những lời xưa kia tôi thường được nghe được chỉ dạy bỗng đâu tràn về:

    ___ Mọi sự trên đời này chỉ Tương Đối mà thôi….

    ___ Người trăm cái hay cũng có cái dở, và trăm cái dở cũng có cái hay…

    ___ Hãy cảm thông , tha thứ hơn là phê phán kết án…

    ___ Lấy oán báo oán, oán trùng trùng, lấy ân báo oán, oán tiêu tan…

    ___ Nhân linh ư vạn vật, không thể vì một con chó mà cố chấp,quá quan trọng đến nỗi tình người tan vỡ…

    ___...!

    Đúng là mọi sự trên đời đều Tương đối, cho nên nếu đứng ở nhiều góc độ, thì có thể phê phán và lên án gay gắt cẩu tặc, nhưng đứng ở một số góc độ khác, thì chính anh hùng cẩu tặc này lại có những cái hay. Để rồi trong hai bài viết vừa qua, không những tôi đã cảm thông, không dám phê phán mà thậm chí còn hết sức cảm ơn…..

    Rồi cứ nương theo thuyết Tương đối trứ danh mà xét , thì những mặt tốt của các vị anh hùng này vẫn chưa phải là hết, chẳng hạn như trong hai bài trước tôi đã từng đề cập sơ qua vì chuyện con chó thôi, mà con người ta có thể tranh chấp, xích mích thậm chí đi đến án mạng!

    ___Vì con chó cưng của mình bị hàng xóm đánh, dẫn đến chuyện cãi vã, thậm chí chém giết nhau…

    ___ Vì hàng xóm ích kỷ, vô ý thức nên thả chó sang nhà mình phá hoại, đặt mìn gây ô nhiễm môi trường, nói họ không biết bao nhiêu lần nhưng không một kết quả…

    ___ Con cái , người thân của mình bị chó hàng xóm cắn ngay ở ngoài đường, mà chủ nhân nó không một lời xin lỗi không một đồng tiền thuốc…

    Đó là nơi thành thị, còn ở nông thôn còn lắm chuyện hơn:

    ___ Con chó của hàng xóm luôn vồ gà nhà mình ăn thịt, chủ nhân của nó không nhận trách nhiệm lại nói rằng :”
    Không ai nuôi chó một nhà nuôi gà một chuồng”… Và có thể người hàng xóm tai quái ấy từng học trường Luật, cũng như thường tham khảo pháp luật trên báo chí internet, cho nên tuyên bố rằng :”Chỉ được phép bắt con chó ăn gà ấy trói lại khi nó đang phạm tội, chứ không được vi phạm thân thể của nó cũng như đánh hội đồng nó, bởi như thế là phạm pháp và pháp luật sẽ nghiêm trị…”

    ___ Con chó cưng của nhà mình đắt tiền là thế, ngoan ngoãn là thế, và cũng chẳng phá hại vườn tược gia cầm gì nhà chúng nó, thế mà chúng nó lại đánh thuốc chết lăn ra ngay trong sân nhà mình….

    ___...!

    Những tình hình mất trật tự trị an, đồng thời gây phá vỡ tình đoàn kết bác ái yêu thương trong khu phố, trong thôn xóm cũng bắt đầu từ con chó mà ra! Ngoài việc những xung đột bắt nguồn từ những chủ nhân chó vô ý thức, thì cũng rất khó mà phân xử bởi vì hai bên xung đột thường cam đoan, thường thề thốt rằng mình không bao giờ ác tâm hại chó hàng xóm cũng như không bao giờ nhận rằng con chó của mình lỗi, mà ngược lại nó rất ngoan!

    Pháp luật rất khó mà phân xử bởi vì không đủ bằng chứng bằng cớ, chỉ biết cậy nhờ ông Trời…

    Nhưng nay các cẩu tặc đại nhân tiên sinh đã hạ sơn hành hiệp, và loạn kiêu binh từng làm điêu đứng triều đình Chúa Trịnh, nay tan tác không còn gì…! Các anh hùng cẩu tặc đại nhân này đã trị tận gốc cội rễ những thứ mà làm tổn hại đến tình đoàn kết , tình bác ái , sự trật tự của khu phố thôn xóm… Giờ đây không cần bào chữa rằng con chó của tôi ngoan không hề gây thiệt hại, hoặc cũng không cần phải trần tình rằng tôi không hề có ác tâm hại chó người khác. Rồi cũng không còn những xung đột cãi vã xảy ra quanh con chó, bởi vì có còn Chó đâu!

    Có thể 99% các đại nhân tiên sinh anh hùng cẩu tặc này cũng chẳng biết hoặc cũng chẳng hiểu câu “Dưỡng hổ di họa” mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn một điều là các ngài vì hết lòng với đại cuộc! Bởi vì những con chó thường chạy rông ngoài đường ngoài khu phố, xâm nhập gia cư láng giềng bất hợp pháp, tất nhiên các anh hùng sẽ lập tức xóa sổ chúng để giữ gìn trật tự an ninh, phá vỡ ngay từ trong trứng nước những rắc rối mà những con chó ấy sẽ gây ra khi chúng đang hình thành hoặc chuẩn bị hình thành. Nhưng như trên đã nói, vì hết lòng với đại cuộc, cho nên các anh hùng không cần phải suy nghĩ cũng thừa biết rằng nếu con chó mà ở trong hàng rào đi nữa, thì cũng không ai dám bảo đảm rằng con chó ấy sẽ không chạy ra ngoài đường để gây rối trật tự, phá vỡ môi trường xanh sạch, cũng như xâm nhập gia cư láng giềng bất hợp pháp, cho nên diệt cỏ phải diệt tận gốc, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường! Không sớm thì muộn con chó ấy sẽ gây họa, cho nên vì dân lành trừ trước đi là hơn!

    Thật ra không phải không có những khó khăn khi vì đại nghĩa mà tác nghiệp ngay trong “sào huyệt” của địch! Tuy thế, những anh hùng cẩu tặc đại nhân tiên sinh này có thể nói rằng thiên tài quân sự còn hơn là Thành cát tư Hãn, bởi vì một là Thành cát tư Hãn không bao giờ phải đi bắt chó tại gia người khác, hai là nếu Thành cát tư Hãn có vì đại nghĩa mà tác nghiệp, ông ta cũng chỉ biết dựa vào vai u thịt bắp cùng thanh gươm, chứ không biết dùng mưu lược quân sự!

    Các cẩu tặc đại nhân tiên sinh trên thừa biết rằng nếu không dùng yếu tố bất ngờ để ra tay, thì không dễ đạt kết quả thắng lợi! Chỉ cần một phút sau khi đột nhập , các ngài đã khống chế được một tên tội phạm tương lai và dẫn độ nó ra xe chở tội phạm. Nếu chủ nhân của nó có bắt gặp mà tri hô lên, thì với yếu tố bất ngờ, tay không của chủ nhân con chó sẽ hốt hoảng chùn bước trước lưỡi mã tấu sắc bén của các anh hùng! Thật ra, như đã nói, những thiên tài quân sự này chỉ dọa mà thôi, chứ không nỡ ra tay hại người! Chưa hết, những thiên tài quân sự này đều nắm rõ rằng :theo quy định của pháp luật, chỉ có thể bắt trói chứ không được vi phạm thân thể các anh hùng, và pháp luật sẽ nghiêm trị không khoan dung những ai cố tình vi phạm thân thể người khác. Và chuyện tay không mà bắt trói nổi các anh hùng này ư? Xin chấp cả làng chứ không nói vài người ranh …!

    Thế thì các anh hùng cẩu tặc đại nhân tiên sinh không tha cho trường hợp nào sao?

    ___ Xin thưa không phải vậy ! Trường hợp ở thành phố nếu chủ nhân của chúng nuôi chó nhốt kín trong nhà, hoặc ở thôn quê thì nuôi trong sân sau và có nhà riêng cho chó, chứng tỏ chủ nhân chúng biết ý thức ngăn ngừa không để xảy ra rối loạn trật tự trị an, thì các anh hùng cẩu tặc đại nhân sẽ không liệt vào thành phần các đối tượng cần phải tiễu trừ! Và thực tế cho thấy hầu như tất cả những trường hợp chủ nhân của chó mà có ý thức cộng đồng cao như thế, các anh hùng sẽ bỏ qua không cần phải thực thi công lý!

    Đến đây, lẽ ra tôi định kết thúc bằng một lời cảm ơn, nhưng chợt giật mình vì thấy mình còn bỏ quên chưa cụ thể một số công trạng, chẳng hạn như trước đây tôi cũng như nhiều người khác thường khốn khổ và rất e dè khi đi xe máy trên đường:

    ___ Trước tiên là nói về các con đường quanh khu dân cư , nhất là ở các đường làng thôn quê ! Những con chó ăn xong không biết làm gì để phục vụ cho chủ nhân của chúng, nên nếu xe máy của những anh hùng tóc xanh tóc đỏ đánh võng, nẹt bô thật lớn và chạy với tốc độ cao vụt qua, những con chó thị giác thường kém hơn so với người hoặc các loài khác nên không kịp nhận ra đành bỏ quên, cũng như tưởng rằng quái thú nguy hiểm nên sợ không dám sủa! Trong khi đó những người như tôi và một số người khác vì không thể không dám chạy quá 30km/h trong khu dân cư hay khi băng qua các đường làng, vì thế rơi đúng vào tầm ngắm của các con chó.Và bọn chúng cho rằng đó là những đối tượng nguy hiểm cần báo động, nên chúng chạy theo đằng sau sủa ghê gớm và rình đớp vào chân.

    ___ Trên những đại lộ, bọn chó e dè không dám chạy theo sau rình đớp vào chân người như trường hợp kể trên, nhưng không phải như thế mà an toàn hay đỡ nguy hiểm! Bởi vì trong trường hợp này các con chó không cắn gót chân người, nhưng là cần qua bên kia đường để tác nghiệp một phi vụ gì đó! Và do không chấp hành luật lệ giao thông ,bọn chúng thường tông vào xe máy đang chạy rồi làm cho một hoặc cả hai bên ngã văng ra đường! Sự nguy hiểm cực kỳ lớn lao ở đây là có những tiếng động phụ phát ra sau khi người đi xe máy té văng ra đường! Cái tiếng đó nó trầm trầm trầm đục đục vì đó là tiếng của bánh xe tải nghiến lên và phân làm đôi một vật thể gì đó, mà nếu những ai chứng kiến tận mắt, sẽ có thể suốt đời bị ám ảnh hãi hùng!

    Thủ phạm gây ra sự đau đớn hãi hùng ở đây chính là con chó! Nhưng cho dù có phân thây nó ra cũng không đủ bù đắp hậu quả, huống chi ở Việt Nam chúng ta, chó và chủ nhân của nó không bị một sự trừng phạt dù nặng dù nhẹ nào cả!

    Tưởng rằng khối đá khổng lồ này vẫn treo lơ lửng mãi trên đầu người dân hiền lành vô tội, nhất là những người chuyên đi xe máy! Nhưng nay khối đá ấy đã bị đập vụn tan tành không còn mảnh nào chồng trên mảnh nào…

    Tất cả là nhờ có các anh hùng cẩu tặc đại nhân tiên sinh đã ra tay cứu giúp cho dân lành…

    Công lao này biết ghi khắc vào đâu cho cân xứng….

    Năm hết, tết sắp đến, xin nghiêng mình thành kính ghi nhớ công ơn của các vị, bồi hồi thương tiếc một số quý vị đã từng vị nghĩa vong thân, vì dân phục vụ…

    Xin kính chúc các quý vị một năm mới an khang thịnh vượng phát lộc phát tài …




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 07-02-2015 lúc 06:51 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com