Như tên gọi của chủ đề thảo luận, mình mong muốn từng ngày, từng ngày qua, dù cuộc sống có bộn bề, lo toan, bận rộn như thế nào, ta vẫn dành ra ít nhất là 5 phút dừng lại quý giá. Đó là 5 phút tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để nghĩ về Chúa, về những người ta yêu thương, về một sự vật hiện tượng hay câu chuyện bất ngờ và bất kỳ ta gặp....Khi ấy, hãy tắt hết các thiết bị di động, xa rời máy tính, ngừng nghỉ làm việc học hành, tập trung và thinh lặng suy nghĩ. Lúc ấy, bạn sẽ tìm được bình an.
Để được như vậy, mình sẽ sưu tầm hoặc viết các bài viết ghi lại những điều đáng suy ngẫm, gợi lại phần hồn đã mất, nhắc nhớ tình người trong cuộc sống hiện đại nhanh gọn lẹ này. Mong rằng sẽ giúp cho bạn từng chút từng chút nhỏ bé để bất chợt yêu cuộc đời hơn, yêu con người hơn.
Trong không gian của mỗi người đàn ông nên có một cuốn nhật ký thế này:
"Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà mình, chỉ vì một chữ “tình” mà rời xa bố mẹ đã một đời nuôi mình khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho mình, gả về nhà mình, gọi bố mẹ mình là bố mẹ, coi anh chị em của mình như anh chị em của cô ấy. Nếu không đối xử tốt với cô ấy thì có còn lương tâm không? Làm người thì phải có lương tâm với người khác chứ!
Đàn ông thích ăn uống nhậu nhẹt, những lúc buồn chán bực bội có thể tùy ý ra ngoài vui chơi giải sầu. Thử nghĩ mà xem, vợ mình mang thai chín tháng mười ngày có bao nhiêu sự khó chịu, nếu không dựa vào niềm vui được làm mẹ để chồng đỡ thì cho dù là ai vác thêm cái bụng lớn như thế cũng không chịu được. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày sinh con, một mạng đổi một mạng, mẹ tròn con vuông, con cái vẫn phải theo họ cha. Bạn thứ nói xem, nếu chúng ta không đối xử tốt với vợ, liệu có xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy dành cho mình không? Trái tim con người suy cho cùng cũng vẫn là máu thịt!"
Thử hỏi có mấy anh chồng suy nghĩ ra điều này? 5 phút lắng lòng tự hỏi nhé!
Câu chuyện 2: Bức thư bố gửi con gái cách chọn chồng
Con thương yêu của bố!
Cách đây hơn hai mươi năm, bố là một trong những người may mắn nhất trên trái đất này vì đã gặp được thiên thần, người ấy sau này con gọi là mẹ. Bố mẹ đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng cả hai vẫn thấy thiếu một thứ gì đó con ạ. Mẹ chắp tay khấn nguyện và mang con tới thế giới này; cho con nhìn thấy được bầu trời bao la rộng lớn và mặt đất có những chỗ nhấp nhô…
Con gái của bố!
Con sinh ra đời là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng, bố mẹ đã và sẽ làm tất cả vì con, vì những bình dị nhỏ nhoi trong cuộc sống này để chỉ mong con luôn thấy nụ cười, ước mơ và tiến tới những hoài bão xa xôi. Nhưng con biết đấy, cuộc sống không lúc nào gọi là quá đủ, sẽ luôn cần một ai đó đến và yêu thương con hơn cả tình yêu mà bố mẹ dành dụm. Rồi Mẹ lại khấn trời và nhìn xa xăm, Mẹ dặn:
“Con không cần phải cưới người đàn ông có thể kiếm được 3000 đô mỗi tháng, mà con chỉ cần kiếm được người có thể chọc con mỗi ngày sau đó dỗ dành con như một đứa trẻ.”
“Con không cần cưới một anh chàng tay to vạm vỡ mà chỉ cần kiếm được ai đó sẵn sàng giúp con đóng chiếc đinh lên tường để treo một chậu hoa mới nơi đón ánh nắng của ngày mới thương yêu”
“Con không phải đi kiếm tìm một người đàn ông biết nấu ăn ngon như một bếp trưởng; thứ con cần là một người biết cảm nhận và chia sẻ bữa ăn cùng con…, con phải nhớ phụ nữ chúng ta luôn là người thổi lửa cho gia đình; đừng bao giờ để căn bếp lạnh lẽo và vắng lặng tình yêu”.
“Con sẽ cần một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng bên một người đàn ông; bất kể anh ta là ai, nhưng anh ta sẵn sàng nghe con ăn, nhìn con càm ràm mọi thứ trên đời vào ngay ngày đó. Đó chính là một trong những lựa chọn mà con cần quan tâm”.
Con gái à! Mẹ của con luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến và bố cũng vậy. Bất cứ ông bố nào trên thế giới này cũng cùng có cái suy nghĩ ấy, rồi khi về già – nó lại càng sâu hơn; bố dặn nhé:
“Phải có hoạch định lớn cho tương lai hai con và những đứa trẻ sau này, không bao giờ được có khái niệm: tiêu tiền mà quên đóng bảo hiểm hàng năm cho bọn nhỏ. Tiết kiệm và chi ly luôn đi cùng nhau nhé con gái; có lẽ con cần một sổ ghi chép bằng tay vì đàn ông họ hay lơ là điều đó”.
“Con hãy dạy bọn nhỏ về gia đình; sự đoàn kết gia đình, cội nguồn; luôn nhớ và mang theo như một giá trị thiêng liêng về cội nguồn. Khi chúng làm tốt những thứ ấy, chúng sẽ tự mình làm tốt những thứ xung quanh”.
Giờ thì con gái ơi, xách ba lô lên và đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đi nào, bố mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con; nếu mệt thì con hãy yên tâm, hãy nghĩ về bố mẹ và con luôn có một lựa chọn nữa đó là quay về, về với tuổi thơ của mình bên gia đình chúng ta. Nhưng con phải nhớ, chàng rể tương lai của bố cũng đã xách ba lô lên và đi rồi đó nha con.
Anna Nguyễn sưu tầm
thay đổi nội dung bởi: Anna Nguyen, 25-02-2015 lúc 11:07 AM