Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Làm chứng nhân hay làm xấu hổ đức Tin?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Làm chứng nhân hay làm xấu hổ đức Tin?

    Làm chứng nhân hay làm xấu hổ đức Tin?

    Tôi chắc mẩm rằng khi thấy cái nick của tôi dưới một đề tài nào đó mới bắt đầu, là không nhiều thì ít, sẽ có người nghiến răng:

    ____ Nó lại bắt đầu sinh sự…

    ___ Phải tạo một bầu khí yêu thương , còn nó thì thích gây tranh cãi..

    ___ Sao nó không chịu đổi đề tài, cứ làm như là ông cố đạo…

    Thật ra, tôi cũng biết rằng ngay như các món cao lương mỹ vị mà ăn hoài thì cũng chán, việc đổi món bằng cách thay vào đó món khoai nướng khoai chiên, chắc chắn sẽ được sự hoan hô. Thế thì trước đây tôi cũng từng kinh qua nhiều đề tài thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Chẳng hạn như trước khi cơn sóng thần Nguyễn Ánh 9 dập cho cái gọi là ụ mối showbiz không những thành bình địa mà lõm thành vực sâu, tôi cũng đã từng viết đề tài ":
    Phiến bàn về âm nhạc giới trẻ” . Để rồi sau khi đọc lại những phê phán gay gắt của các nhạc sĩ lão thành nổi tiếng trong và ngoài nước, tôi giựt mình vì thấy rằng những nhận xét và phê phán của tôi về cái gọi là âm nhạc của giới trẻ hiện nay hầu như không khác gì những phê phán của các bậc thầy âm nhạc kể trên. Mà điều tôi dám lấy danh dự ra để thề hứa, rằng trước đó tôi chưa hề được đọc qua những nhận xét và lên án của nhạc sĩ Lê Dinh, cho đến khi nhạc sĩ dangngocan post bài bình luận vào đề tài mà tôi khởi xướng này. Có lẽ là học trò thì cũng tiếp thu được những điều tốt từ nơi ông thầy giỏi, lớp hậu bối thì cũng ảnh hưởng rất mạnh các bậc tiền bối.

    Tôi cũng thích nói về đề tài tin học, công nghệ số lắm chứ, cũng như giá mà được sự cho phép, tôi sẽ viết hàng chục hàng trăm đề tài về những yếu kém và không nghiêm minh của luật pháp mà người ta hay dùng một từ ngữ diệt trí tuệ là sự “bất cập” của pháp luật!

    Rồi tôi cũng thích nói về sự yêu thương, nhân bản lắm ! Chẳng hạn giá mà có người chịu nghe, tôi sẽ phân tích những cử chỉ và hành động anh hùng , tử đạo của bác Tom , dù bị lão chủ nô lệ đánh đến chết vẫn kiên gan không chịu tiết lộ tông tích của hai cô cháu Cát-xi ,Emily dù bác không hề chối rằng bác biết rõ!

    Chưa hết, tôi cũng đã có dịp đi thăm Nam Thiên đệ nhất động Phong Nha Kẻ Bàng, chụp và quay vô số hình ảnh để định làm một thiên phóng sự giới thiệu những kỳ quan của quê hương Việt, nhưng vẫn chưa có thể hoàn thành…Khi đi thăm kỳ quan nhà thờ Phát Diệm, cũng như mộ của cụ Trần Lục, tôi cũng đã tập hợp nhiều tài liệu với mong muốn tôn vinh một Ki tô hữu mà có thể nói rằng đó là một Nam Thiên đệ nhất anh hùng, đồng thời bác bỏ những vu vạ cáo gian của những Văn Thân cũ cũng như mới nhằm vào vị anh hùng này.

    Nhưng vì diễn đàn TCVN là một diễn đàn Công Giáo, mà như tôi đã từng nghĩ rằng việc học hỏi đức Tin thì diễn đàn Công giáo là nơi thích hợp nhất. Đã vậy, trong Kinh Thánh , đã ghi lại lời Chúa phán với bà Matta:”
    Matta Matta, con bối rối và lo lắng nhiều thứ, nhưng Maria đã chọn phần tốt nhất mà không ai lấy mất được…”

    Vì thế, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất không những cho giới trẻ , mà tất cả mọi giới, đó là học hỏi về đức Tin. Có không ít người vì muốn giơ tay bịt miệng việc học hỏi đức Tin nên cứ cố sống cố chết lặp đi lặp lại rằng đức Mến là quan trọng nhất! Mặc dù chẳng có ai phản đối đức Mến là quan trọng nhất cả! Nhưng những người thường yêu mến ngoài miệng này hay cố tình làm lơ việc tôi luôn luôn nhấn mạnh và chứng minh rằng nếu không vững tin hay tin thật sự vào Chân Lý, thì đức mến ấy chỉ là giả dối , chỉ ở ngoài miệng mà thôi!

    Khi truyền giáo cho nhiều người chưa biết Chúa, thế thì chúng ta có cần nói về sự Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa là như thế nào hay không? Hay là chúng ta cứ nhấn mạnh phải Yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân mà khỏi cần chỉ bảo, giải thích rằng tại sao Thiên Chúa lại là Chân Lý và đáng được Yêu mến tôn thờ?

    Không thể yêu một ai khi mà không biết mặt mũi chân tướng tính tình người ấy được! Và lại càng không thể khi nghe dư luận phê phán rằng người ấy tính tình gian ác hiểm độc, rồi khi diện kiến thì nhận ra người đó cực kỳ xấu xí!

    Tôi thường dùng cụm từ “giáo lý phàm nhân” để chỉ việc con người ta hay tự nghĩ ra một thứ giáo lý, rồi cho rằng đó là Giáo Lý Đức Chúa Trời. Thế thì liệu có oan sai hay không, khi thực tế còn đáng chê hơn như thế nữa khi mà cứ luôn lặp đi lặp lại một cách đúc khuôn rằng :”Gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất”? Ở trên internet chẳng ai nhìn thấy gương sáng của ai được, vậy thì tốt ở chỗ nào?

    Có người sẽ kêu to lên rằng những bài viết nói về hạnh các thánh, hoặc kể về người tốt việc tốt trên inernet, vậy đó không phải là gương sáng hay sao?

    ___ Tôi xin trả lời rằng đó là những tấm gương những mẫu mực mà chúng ta cần học hỏi và noi theo. Nhưng khi những người thường cố tình nhấn mạnh:”Gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất” trên các diễn đàn, rõ ràng họ không có ý khuyến khích ,cổ võ những bài viết về các tấm gương nhân đức thánh thiện đâu! Trái lại cái tâm ý của họ muốn nói lên rằng: không cần phải viết, phải thắc mắc, phải tìm hiểu, phải tranh luận biện hộ bào chữa… gì nhiều về Giáo Lý Đức Tin, mà chỉ cần sống sao cho nhiều người chung quanh nhìn vào và thấy đó là một người Công Giáo tốt, thì đó mới là truyền giáo!

    Lu xi phe là một thiên tài đệ nhất mà không ai thắng nổi nó ngoài Thiên Chúa và những ai công tác với ơn Chúa. Cái hiểm của Luxiphe là làm cho công việc truyền giáo bị tê liệt! Bởi vì đối với những người muốn tung hô, cao rao Thiên Chúa là Chân Lý, bênh vực bảo vệ Giáo Hội thì nó sẽ làm chùn bước , làm người ta e ngại khi vặn vẹo họ rằng :

    ____
    Ngươi có tốt không , ngươi có là một bài giảng biết đi như mẹ Tê rê xa không mà đòi rao giảng? Không cần nói, mà hãy làm!

    Và số còn lại, tên đệ nhất cao thủ này sẽ chứng tỏ cho người ta thấy rằng Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng! Và Giáo Hội là một tổ chức tội ác. Chưa hết! Nó sẽ phân tích và công bố cho nhiều người, nhất là giới trẻ thấy đạo Công Giáo là một tà đạo…

    Tôi dám cho rằng Luxiphe đang thắng rất lớn bởi vì vài trăm năm nay mặc dù có vài trăm ngàn thánh tử vì đạo là hạt giống sản sinh ra người Ki Tô hữu, nhưng tỉ lệ người Công Giáo Việt Nam vẫn là một con số khiêm tốn so với dân số Việt Nam! Với dân số khoảng hơn 90 triệu , chúng ta chỉ có từ 6 đến 7% người Công Giáo! Thôi thì khai man lên cho là khoảng 8% đi, con số người Công Giáo Việt cũng không quá 7 triệu người!

    Sự truyền giáo kể như tê liệt khi không có ai nhận thấy mình là tốt lành thánh thiện, là bài giảng biết đi cả! Thậm chí chúng ta còn xấu hổ khi không dám làm dấu thánh giá ,cầu nguyện trước khi ăn ở quán phở bởi vì tưởng tượng hoặc hình dung ra vô số cặp mắt đang nhòm vào chúng ta và giễu cợt:

    ____ Thằng ABC kia sống có ra gì đâu mà cũng bày đặt, giả hình tỏ ra đạo đức! Làm dấu trước khi ăn cơ đấy…!

    Tất nhiên trong các bài giảng ở nhà thờ hay khi học Giáo lý, các bề trên, các linh mục vô cùng đúng khi đã chỉ ra rằng đối với giáo dân thì không thể đi truyền giáo như các thừa sai được, cho nên cách sống đạo đức xứng đáng là một người có Đạo thì đó là cách truyền giáo tốt nhất. Nhưng đã nói rằng Luxiphe là đệ nhất đại cao thủ, nên nó lợi dụng ngay vào cơ hội này để thu lợi! Đó là để ngăn chặn việc giáo dân tìm hiểu học hỏi về đức Tin hầu củng cố đức Mến, nó sẽ dè bỉu rằng:

    ____ Tìm với chả hiểu, học với chả hỏi! Chớ có suy sự Đức Chúa Trời! Hãy cứ yêu mến đi ! Nói nhiều vô ích!

    Thủ đoạn này thật cao cường bởi vì ai ai cũng đều xét thấy mình đâu có thánh thiện ,đâu có đạo đức tốt lành, cho nên đâu có dám mở miệng ra để tôn vinh Chân Lý của Đức Chúa Trời!

    Cứ như trên mà suy xét, thì ở mặt trận thứ nhất mà tạm cho là mặt trận phía Đông, Luxiphe thắng lớn khi mà làm cho người Ki Tô hữu vì e ngại mình không đủ tư cách đạo đức để tuyên xưng Chân Lý! Trong khi đó ở mặt trận phía Tây, hắn ra sức gieo vào lòng những người chưa theo đạo sự căm thù giống như đã từng gieo vào lòng các đại nhân tiên sinh Văn Thân sự cuồng sát và tiêu diệt “Tả đạo”! Vì thế cho đến thời đại nguyên tử này,những Văn Thân mới không hề giảm đi mà vẫn còn tăng theo cấp số nhân!

    Chưa hết, vì cái tài địch vận, tức binh vận của Luxiphe vẫn không đối thủ, cho nên ngay trong lòng “địch” Luxi phe vẫn “chiêu hồi” hoặc chiêu mộ được vô số Ki Tô hữu vô tình cố tình làm tay sai cho hắn!

    ___Có không ít những người Công Giáo đã than oán rằng Thiên Chúa…không công bằng khi tội Adong e và ai làm nấy chịu mà Chúa lại đổ lên đầu con cháu!

    ____Lúc nào cũng tuyên xưng ca tụng rằng Thiên Chúa yêu mến loài người vô cùng thế mà Người lại để cho sự dữ làm mưa làm gió kinh khủng và người lành luôn bị đau khổ áp bức trong khi đó kẻ gian ác vẫn sống phây phây và hạnh phúc!

    ____Thời buổi văn minh này không ai chấp nhận nổi sự độc tài gia đình trị, thế mà không hiểu sao Chúa lại yêu cầu chỉ có một Giáo Hội duy nhất! Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là người, thế mà tại sao cái gì cũng phải vâng phục đức Giáo Hoàng? Có phải vì thế mà Giáo Hội trước đây đã tàn ác thiêu những người bất đồng chính kiến trên ngọn lửa thiêu, đàn áp khoa học như vụ Gaileo, vì ham mê thuộc địa, tài sản cho nên xua quân đi tàn sát người Hồi! Cùng tiếp tay với bọn thực dân đế quốc để nô lệ hóa các dân tộc nhược tiểu như Việt Nam trước đây…!

    ___... ! …!

    Tôi xin nêu đề tài này ra để muốn cùng nhau nhận định rằng:Chúng ta đang làm chứng nhân cho Chúa hay chúng ta đang làm xấu hổ Danh Người? Chúng ta đang rao truyền Tin Mừng hay đang rao truyền một giáo lý phàm nhân, thậm chí bị Luxiphe lợi dụng?





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 31-01-2015 lúc 03:29 PM

  2. #2
    Gấp Gáp Gì's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Lạc Đạo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: việt nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 90 lần trong 24 bài viết

    Default

    tôi chỉ hi vọng không biết Chúa để tôi không phải xấu hổ về đức Tin, không phải xấu hổ vì những gì tôi đã đối xử với anh em của mình, không phải xấu hổ về những lời nói của của mình với ạnh em, tôi xấu hổ vì tôi tin Chúa nhưng tôi chẳng hành động được theo Chúa dạy để sáng danh Chúa.
    Chữ ký của Gấp Gáp Gì
    thích gì thì cứ làm

  3. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    tôi chỉ hi vọng không biết Chúa để tôi không phải xấu hổ về đức Tin, không phải xấu hổ vì những gì tôi đã đối xử với anh em của mình, không phải xấu hổ về những lời nói của của mình với ạnh em, tôi xấu hổ vì tôi tin Chúa nhưng tôi chẳng hành động được theo Chúa dạy để sáng danh Chúa.
    Thầy thượng tế cai pha đã từng lấy Danh của Đức Chúa Trời ra để buộc Chúa Giê su thề rằng Người có phải là Con Thiên Chúa hay không? Nhưng khi Chúa Giê su đã thẳng thắn công nhận và tuyên bố mình chính là con Thiên Chúa, thì Cai pha đã làm gì?

    ___ Thưa: Ông ta đã xé áo mình ra và buộc cho Chúa Giê su là lộng ngôn phạm thượng và định cho Người tội chết!

    Xưa cũng vậy mà nay cũng thế thôi! Có không ít người lấy Danh của Chúa ra hầu muốn chứng tỏ cái ý riêng của mình , cái giáo lý phàm nhân của mình mới mà chính đạo, mới là làm theo Lời Chúa.

    Rồi cũng vì từ khi Chúa lên trời đến nay, Người đâu có còn phán bảo, xét xử trực tiếp như khi xưa Người đi giảng đạo, cho nên họ vẫn có thể lớn tiếng rằng họ đang làm theo lời Chúa dạy, làm theo Thánh Kinh….

    Có thể họ đang tự hào là rao giảng Tin Mừng, thế mà đối với những lớp đàn em con cháu thắc mắc về Giáo Lý, thậm chi nghi ngờ oán than Thiên Chúa, họ không thèm nhớ rằng Thầy của họ xưa kia đã từng phán rằng Người đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý, cũng như là một Đấng vô địch về sự hùng biện và bảo vệ Chân Lý, vậy mà họ đã không thể phân tích, giải đáp cũng như bảo vệ Chân Lý được một tí tị gì! Rồi để biện minh cho sự thiếu sót, làm xấu hổ Đức Tin , làm xấu hổ Danh của một Sư Phụ Tuyệt Đối, lập tức họ tung ngay ra một tấm khiên rằng: “Yêu là tất cả, tha thứ là tất cả “!

    Có phải họ đang bảo vệ Đức Tin, làm chứng nhân Đức Tin hay không? Hay bảo vệ cho một thể diện cá nhân của họ, một sự suy nghĩ riêng của họ?

    ___ Tất nhiên không một thứ gì có thể qua mắt được Đấng Thấu Suốt , Người sẽ biết cực rõ rằng con người ta vì vô tình hay cố tình làm xấu hổ Danh Người! Tuy thế, vì Chúa Thánh Thần luôn ở trong Giáo Hội, cũng như luôn tác động trực tiếp đến tâm hồn Ki Tô hữu, cho nên những giáo lý phàm nhân này cũng khó mà qua mắt được những con người hèn mọn nhất nhưng biết dùng vũ khí Zero+ Vô Cực!

    Một khi người ta bao gồm cả những kẻ không theo Đạo cũng như có Đạo mà nghi ngờ oán trách Thiên Chúa, rồi những người tự nghĩ rằng mình đang làm tông đồ, đang loan báo Tin Mừng đã không phân tích, giải đáp hay củng cố được niềm Tin vào Thiên Chúa cho những kẻ oán trách nghi ngờ này thì chớ, lại vô tình cố tình giơ tay bịt miệng đồng đạo, cốt để cho cái giáo lý phàm nhân lên ngôi, thế thì có xấu hổ hay không, hay còn bắt chước như thày thượng tế Caipha nại đến Danh Chúa ?

    Giáo Hội Công Giáo là hiền thê của Chúa Ki Tô, mà khi về trời Chúa đã trao cho Giáo Hội làm thủ lãnh và cai quản tất cả giáo dân, thế mà đối với những sự lăng mạ, vu vạ, công kích và chê bai Giáo Hội, những “ hiền nhân quân tử” này đã không thể bênh vực được thì đã ngao ngán đến tận cổ hay chưa? Nhưng chưa hết, lại vô tình cố tình nối giáo cho giặc, nghiêng theo phe giặc phản đối, bất vâng phục Giáo Hội thì xin hỏi những quý vị này nên được gọi bằng gì?

    Tôi xin nói đến đây thôi, nếu ai đó chưa vừa ý mà còn muốn vặn vẹo thêm, tôi sẽ phân tích chi tiết vài lần nữa về như thế nào là
    sự xấu hổ khi đối xử với anh em, thế nào là xấu hổ vì những lời nói của mình với anh em, và như thế nào là xấu hổ vì huênh hoang là tin, và yêu mến Chúa nhưng chẳng hành động được cái gì để sáng danh Chúa!

    Xin đừng nói mơ hồ, cụt ngủn ! Nếu ai thấy tôi phát biểu điều gì sai lầm, xin nếu rõ chi tiết cụ thể những sai lầm ấy, bằng không, tôi sẽ coi như chỉ là đấu tranh cho sĩ diện cá nhân sai trái, chứ không phải đấu tranh và bênh vực cho Chân Lý.






+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com