Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Hành trình từ Trái Tim đến Trái Tim

Threaded View

  1. #1
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default Hành trình từ Trái Tim đến Trái Tim

    Một lần mình đọc 1 tin của " truyền Thông Dòng Tên " viết về một linh mục như sau:
    Ngài xuất thân Dòng Tên ra. Ngài xây dựng một trại, ở đây Ngài tìm tấc cả các người tâm thần lang thang, gđ bỏ rơi. Đem về chăm sóc, nuôi dưỡng, trị bệnh cho họ. Có. Người được khỏi bệnh trở lại với cuộc sống cùng gia đình.
    Với ước mơ được đến những nơi như vậy, để chia sẻ thăm viếng họ. Sau khi đã hội ý cùng các thành viên trong nhóm. Mình được cử làm người đi tìm hiểu thực tế. Một ngày cuối tuần của tháng 1 mình tìm đến địa chỉ của vị linh mục ấy qua một Thầy của Dòng Tên cung cấp.
    Không ngờ...!... Thất bại ê chề. Vì qua tìm hiểu mình mới biết mọi thông tin đều sai lệch. Sai ở chỗ là:
    Vị Linh Mục này bảo rằng: Ngài không có được cái ơn phúc làm điều đó, rồi bảo rằng có nhầm Ngài với ai không. Để ngài giúp mình liên hệ với nhà Dòng rồi sẻ cho mình biết sau.
    Buồn chút xíu..,, thôi thì lần khác vậy....,,,duyên chưa đến....!!!...Biểu tượng cảm xúc frown....
    Nhưng qua tiếp xúc mình biết được Ngài đang phụ trách,cũng như trợ giúp 2 nơi về mặt làm cầu nối, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân ở khắp nơi cho 2 cơ sở mà Ngài đang hoạt động.
    * 1- CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TRẺ KHUYẾT TẬT
    THIÊN PHƯỚC
    SR MARIA : LÊ THỊ LAN ( phụ trách)
    ĐC : ẤP LÔ 6 AN NHƠN TÂY, HUYỆN CỦ CHI TPHCM
    ĐT: 0933.88.00.54
    Emai : marialan03@yahoo.com.vn
    Số tài khoản : 060057791406 ( sacombank)
    * 2- MÁI ẤM
    MAI HOÀ
    ĐC: 142 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN, ẤP LÔ 6 .XÃ AN NHƠN TÂY, HUYỆN CỦ CHI
    ĐT : 0122.450.5500
    SR : NGUYỄN THỊ KIM CHÂU ( phụ trách)
    Số tài khoản: 192679319
    Ngân Hàng : ACB
    Sau khi đã tìm hiểu kĩ về mọi thông tin. Mình lại lên tiếp tục cuộc hành trình.
    Cách Sài Gòn hơn 45 cây số, rẽ theo hướng ngã tư an sương, rồi dọc theo quốc lộ 22, sau đó rẽ vào đường : ngã tư PHƯỚC THỊNH. Đi khoảng hơn 10 km nữa là con đường dẫn mình đến nơi đầu tiên.
    CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TRẺ KHUYẾT TẬT THIÊN PHƯỚC.
    Nơi đây khá là yên tĩnh. Nằm khuất sâu trong vùng quê hẻo lánh.
    Do đã được Cha giới thiệu. Sau khi chào hỏi, mình đc Bác bảo vệ dẫn vào gặp Sr phụ trách nơi đây. Thăm hỏi vài câu, được Sr dẫn vào 2 căn phòng khá rộng. Theo chân Sr mình không khỏi bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy.
    Những đứa trẻ với thân hình tiều tuỵ, cong queo, teo tóp, đầu to hơn mình. Mặt mày đờ đẫn ngơ ngáo. Nằm ngồi đủ mọi tư thế....,,,có đứa mắt lồi ra. Có đứa nằm bất động không nhúc nhích chân tay, hơi thở khó khăn, đôi mắt như chết trân, trông như người đang hấp hối, hơi thở mệt nhọc....,,,ôjjjjjj....!!!!.....
    Có ra đi. Có tận mắt chứng kiến cũng không thể cảm nhận nỗi những đớn đau mà các em mang trong minh những căn bệnh quái ác...,,,chẳng đã trong khi các em bị chính những Cha Mẹ ruột, người thân ruồng bỏ xa lánh. Thì nơi đây các bé lại được các Sr và các Cô chị nơi đây bảo bọc, yêu thương chăm sóc cho các bé từng thìa cháo, miếng ăn, giấc ngủ với cả tấm lòng của người Mẹ hiền hy sinh cho các con.
    Phải có một trái tim lớn lắm. Sự hy sinh lớn lắm mới có thể làm được điều này..,,,!!!!...không phải ai cũng làm được!
    Vốn là người mau nc mắt, nhủ lòng sẻ kềm nén..!!!...ấy thế mà sống mũi cay cay, khoé mắt chảy ra nóng hổi khi nào chẳng biết...
    Chào từ biệt Sr. Lại tiếp tục đến nơi còn lại. Vừa đến cổng mình đã thấy Bác bảo vệ đứng đợi trước cổng. Theo chân mình vào trong gặp Sr Châu. Hỏi han mọi điều Sr cho biết : mái ấm MAI HOÀ được thành lập từ năm 2001. Từ đó đến nay nhận nuôi, chăm sóc cho các bệnh nhân HIV. Các bé nhiễm bệnh từ CHA MẸ, CHA MẸ mất hết do bệnh này. Và hiện tại có 30 người được Sr chăm sóc. Có cả trẻ em, người lớn. Đủ mọi thành phần từ cô gái làng chơi, các tay anh chị và có cả những người vô tội bị nhiễm từ chồng mình. Bị gia đình, người thân xa lánh không còn nơi nương thân. Được chào đón, chăm sóc như những người ruột thịt. Bằng cả sự ân cần và yêu thương. Giúp họ tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong những ngày còn lại. Vì qua trò chuyện với các bệnh nhân. Khi họ nói về các Sr ở đây chăm sóc cho họ như thế nào. Nhìn trong ánh mắt của họ mình cảm nhận được mọi điều mà họ nói về người chăm sóc cho mình.
    Sau đó Sr dẫn mình đi thăm bệnh nhân.
    Ôjjj thojjj thật là đáng sợ quá...!!!...nếu không hiểu rõ và cảm thông chắc mình sẻ ko dám đến gần..,,,,những bệnh nhân trong giai đoạn cuối trong họ không khác gì bộ xương khô biết cử động. Người khô đét lại, lở loét khắp nơi....,,,,!!!...thế mới biết sự hy sinh và sức mạnh nơi các Sr đến nhường nào....!!!!.....
    Với ước mong được đến, chia sẻ với những con người không may mắn, đem đến chút xíu hơi ấm của tình người cho họ.
    Trong tâm tình chia sẻ ước mong nhỏ nhoi ấy xin gửi đến tấc cả mọi người, ace thành viên nhóm tcvn Sài gòn cùng cách ÔBA Chú Bác xin cùng với con nối dài cánh tay yêu thương đến với mọi cảnh đời của những mảnh đời bất hạnh, không may mắn. Âu cũng là đem niềm vui cho chính bản thân .
    "YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI CHỨ ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH" chúng ta có THIÊN CHÚA duy nhất là CHA và mọi người đều là ANH EM VỚI NHAU. Một lần nữa Maytrang xin gửi mọi tâm tư ước nguyện qua chuyến thực tế, những hình ảnh. Xin cùng con thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên, xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo , tìm lại chút ánh sáng hy vọng giữa dòng đời hôm nay.
    Mọi liên hệ chia sẻ, đóng góp giúp đỡ cho các em xin trực tiếp liên hệ qua ĐỊA CHỈ đã có bên trên hoặc liên hệ qua :
    NGUYỄN THỊ NGA
    SỐ TÀI KHOẢN: 0251001752047 ( vietcombank)
    ĐT 0907949960
    Hoặc:
    NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN
    STK: 0121002368029 ( vietcombank )
    ĐT : 0906754379 DĐ
    0613933891 NR
    Email : Maytrang1978@gmail.com
    Mọi sự giúp đỡ của mọi người, chúng con Nhóm TCVN Sài Gòn sẻ chuyển tận tay cho các Sr vào giữa mùa chay này. Mọi Thông tin và thời gian cụ thể chúng con sẻ cập nhật sau.
    Thay mặt cho nhóm xin gửi đến tấc cả mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong tình yêu của CHÚA
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  2. Có 13 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com