Nguời quen của Forget là một Phó tế đang trong giai đoạn chuẩn bị thụ phong LM. Suốt thời gian tu tập, Thầy luôn thao thức mong trở nên một mục tử nhân lành thánh thiện phục vụ đoàn chiên Chúa. Thầy chỉ ước ao làm LM để ĐEM THẬT NHIỀU LINH HỒN VỀ CHO CHÚA.
Xưa nay, mọi tín hữu Công giáo đều hiểu rằng:ThiênChức LM vô cùng cao quý. Biết bao bản Thánh ca bắt nguồn từ các Thánh thi, Thánh vịnh ca tụng những Đấng đã được xức dầu ‘Linh mục- hình bóng Chúa trong kiếp người, là đuốc sáng tâm linh, là ngọn hải đăng, là dấu chứng tình thương, là tinh hoa của Giáo hội…’ (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/li...rAl63npbf.html). Tuy nhiên, qua những lần đi giúp xứ, bước vào đời sống mục vụ, tiếp cận với giáo dân, nhìn thẳng vào thực trạng tâm linh, vào mối tương quan giữa con chiên và chủ chăn nơi các xứ đạo, Thầy bỗng thấy lòng trĩu nặng vì hiểu rõ những câu khen, những lời tán tụng không phải lúc nào cũng chân thành, trung thực. Hơn nữa, đối với giới LM, những câu ca tụng có thể xuất phát từ lòng yêu mến kính phục, nhưng cũng lắm khi chỉ mang tính khích lệ động viên, thậm chí chỉ để lấy lòng nên không khỏi trở nên thừa thãi, sáo rỗng đến nhàm chán.
Thầy thấy rõ: trong đời sống Hội Thánh ngày nay, không ít LM thiện chí cũng vẫn khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình nên cũng được nghe nhiều giáo dân than phiền, tỏ bày những bức xúc, những bất bình vì những phản chứng trong cung cách sống của anh em LM. Những phản ánh ấy hiển nhiên là có thực, nhưng độ chính xác là bao nhiêu phần trăm? do chủ quan hay khách quan? Đâu là những thiếu sót bất toàn các LM thường hay mắc phải?
Dù hân hoan mong ngóng ngày bước lên Bàn Thánh, trong Thầy vẫn hoài trăn trở ưu tư về sứ vụ mục tử sắp đón nhận. Thầy nghĩ rằng: Điều các LM cần nắm bắt, cần am hiểu để phục vụ dân Chúa cách tốt đẹp hiệu quả hơn là được nghe nhiều, thật nhiều hơn nữa, những lời góp ý chân thành mang tính xây dựng từ các Kito hữu. Có được những ý kiến đóng góp như vậy, trong các cuộc tĩnh tâm anh em Linh Mục mới có thể nhìn lại chính mình và giúp nhau gần gũi hơn với danh xưng ‘Alter Christus=ChúaKito thứ hai’
Và Thầy muốn nhờ mọi Kito hữu chúng ta: “Xin ACE, vì lòng yêu mến Giáo hội, vì tâm tình quý trọng Thiên Chức LM Chúa Kito, góp ý cách chân tình đầy thiện chí. Khi góp ý giúp đỡ, xin ACE hãy vì Chúa mà kềm chế tính nóng nảy, hãy dâng những giận dữ mang tính cá nhân lên như một Của lễ Hy Sinh, hãy vì thương, vì tinh thần xây dựng mà chê trách, hãy thẳng thắn nêu ra những khuyết điểm để các LM nhận ra điều bất toàn nơi con người mình hầu sửa đổi hoàn thiện dần để trở nên những mục tử thánh thiện nhân lành như lòng Chúa mong ước.”
Vậy xin mọị người chấp bút giúp thầy Phó tế bằng cách thật lòng trả lời câu hỏi: ‘Qua trải nghiệm sống đạo, dưới cái nhìn mang tính nhận định thực tế của quý ông bà anh chị em, LM có giống Chúa Kito không?’
Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ an bình trên những con người thiện tâm có tấm lòng vì Giáo hội, vì công việc Vinh Danh Chúa.
NOTES: Forget-me-not xin post thêm lưu ý của thầy Phó tế “Vì post này chỉ mang tính khảo sát-thăm dò-góp nhặt ý kiến, xin ACE đừng nêu cụ thể tên tuổi nhân vật cũng như địa phương của những người liên quan. Xin cám ơn ACE rất nhiều”.
Theo yêu cầu của bạn Forget, mình muốn đóng góp với người quen của bạn một vài ý tưởng nhỏ.
Câu hỏi “LM có giống Chúa Kito không?” là một câu hỏi chung chung, rất khó trả lời. Có lẽ mỗi LM nên tự xét mình và hỏi Chúa rằng: “Thưa Chúa, con có đang trở nên giống Chúa Kito hơn không?”
Việc Thầy Phó Tế trăn trở, ưu tư về sứ vụ mục tử mà Thầy sắp đón nhận là một dấu hiệu tốt. Đó là điều cần thiết của mỗi LM. Hy vọng việc Thầy ưu tư, trăn trở về Giáo Hội, về sứ vụ của Thầy sẽ không mai một theo năm tháng.
Có lẽ tất cả các tân LM đều là những người rất thánh thiện và đầy nhiệt huyết. Nhưng theo thời gian, LM có nguy cơ rơi vào tình trạng “quen qúa hóa nhàm”. Có thể lúc ban đầu, một LM sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời lẽ có vẻ sáo rỗng. Nhưng nghe riết thành quen, rồi những câu nói đó trở nên đúng lúc nào không ai biết và dần dần trở nên cần thiết, khi thiếu thì cảm thấy khó chịu, như Thầy đã nhận xét, đó là những lời lẽ “mang tính khích lệ, động viên”.
Việc Thầy nghĩ rằng: Điều các LM cần nắm bắt, cần am hiểu để phục vụ dân Chúa cách tốt đẹp hiệu quả hơn là được nghe nhiều, thật nhiều hơn nữa, những lời góp ý chân thành mang tính xây dựng từ các Kito hữu là rất đúng. Nhưng quan trọng hơn, LM phải biết lắng nghe Tiếng Chúa nhiều hơn. LM phải ý thức rõ Chúa là ai và LM có tương quan như thế nào với Chúa. LM phải luôn biết đặt mình trước mặt Chúa và hỏi Chúa rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở trong hoàn cảnh của con thì Chúa làm gì?”
Xin có lời chúc mừng Thầy và cầu chúc Thầy luôn trung thành với sứ vụ ở phía trước.