Tôi e rằng ngay những người tâm thần cũng biết hôm nay là tết âm lịch!

Cho nên trước tiên tôi xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta, sẽ trở thành những Ki Tô hữu đích thực.

Mà Ki tô hữu là gì thì ai cũng biết rồi, vì thế chắc không cần phải nói thêm ,khi mà chỉ cần đạt được mục đích này có nghĩa là quá đủ.

Các đề tài nói về tết quá nhiều rồi, bây giờ nếu nói thêm sẽ quá thừa! Hơn nữa, do tình trạng thất thu người đọc khi trăm kẻ ngó vạn người đăng, nếu mà bây giờ tôi lại nói về đề tài Tết nữa, e rằng sẽ phải bán nhà để trả tiền để trả công cát –xê nhòm cho độc giả, nên đành thôi vậy!

Nhưng không lẽ ngày tết mà lại để cho diễn đàn của chúng ta vắng lặng quá, e sẽ xui cả năm chăng? Rồi dăm ba người đi qua lại buông tiếng than trách là buồn quá, hiu quạnh quá thê lương quá!

Thôi thì xin mạn phép giới thiệu một bộ phim hay, để chúng ta giải trí trong những khoảnh khắc yên bình ngày xuân vậy.

Hôm nay tôi xin được quảng cáo không công cho các hãng phim của Bollywood, tức các hãng phim Ấn độ. Và với quyền tự do ngôn luận và tự do sở thích, tôi dám cho rằng tụi Hollywood cũng không qua được Bollywood về những khoản phim hay và giá trị.

Trước đây phim Hongkong, và sau này là phim tung của đã từng làm mưa làm gió trên thị trường châu Á, nhưng từ ngày tụi bá quyền có dã tâm xâm lược biển đảo, để rồi có lẽ là do tinh thần yêu quê hương Việt Nam, không hiểu sao tôi không muốn xem phim trung quốc nữa!

Còn về phim hàn ư? Rất may là trên internet này các fan phim Hàn, nhất là các anh hùng có Kim Bài miễn tử muốn tìm tôi để trừng trị , thanh toán hoặc tiêu diệt khi tôi dám động chạm đến sở thích xem phim của họ, cũng khó tìm ra địa chỉ của tôi để thi hành án, cho nên tôi tạm có một tí can đảm để nói rằng: “phim Hàn là vứt, không đáng xem”!

Gì đâu mà tài tử Hàn này nam cũng như nữ đều vô tu bất nghì, khó mà phân biệt khi chỉ nhìn qua khuôn mặt mà không nhìn trang phục để nhận định giới tính! Tôi gần như không phân biệt nổi dung nhan của các nữ sao Hàn khác nhau ở chỗ nào! Họ gần như giống nhau đến 80, 90% ! Giống như các xe hơi cùng một phiên bản và cùng một hãng sản xuất, cứ cho là đẹp hết cả, nhưng theo như tôi nhận định: không thể phân biệt được nàng Lbjgftygguh… có những khác biệt với nàng Hytffuyguygtyf… , ngoại trừ những con mắt siêu tinh tường, hoặc cũng phải cố mà tinh tường của các fan tuổi teen!

Nàng Dae jang geum, tức diễn viên nổi tiếng Lee Young Ae, một diễn viên Hàn quốc mà tôi có thể ghi nhớ rất sâu nhờ xem bộ phim nhiều tập do nàng ta thủ vai cung nữ Dae jang Geum, cũng một phần lớn là căn cứ vào nụ cười có vẻ khác biệt với các sao khác. Ngoài ra, tôi đầu hàng khi bị thách đố nhận diện tên tuổi bằng cách xem dung nhan các minh tinh, diva…khác…!

Trên thế giới, hay khu vực châu lục ngày nay, Thai lan được nổi lên trong các top đầu về phương diện chuyển giới. Có nghĩa là nếu bạn đang là đàn ông, mà đàn ông xấu như Trương Chi đi nữa, nhưng chỉ cần bựt ra một khoản tiền không lớn (so với ngành phẫu thuật chuyển giới ở các nước khác), là sau dăm tháng cho đến vài năm, sẽ có một siêu mỹ nhân bốc lửa với số đo ba vòng chuẩn, để sẵn sàng hội đủ điều kiện xâm nhập giới Showbiz. Ngoài những kỳ diệu như từ một chàng Trương Chi mặt méo cằm vênh, trở thành bản sao của Marylin Monroe, thì những chuyển giới nhân này có thể bỏ ra một chút tiền cậy nhờ các ký giả, nhà báo, nhiếp ảnh gia thiết kế ra một thiên phóng sự, hoặc hồi ký, với mục đích đưa ra ánh sáng công luận những số phận tối tăm, đau khổ của những người không may sinh nhằm giới tính thứ ba…!

Tôi muốn nói đến sự kỳ diệu của sự phẫu thuật thẩm mỹ! Bởi vì đã không ít báo chí từng loan tin ảnh về một số phụ nữ Hàn bị chột mắt, răng vòng vèo như rồng rắn uốn lượn, người cứng bóng vía nhìn vào có thể còn bị ám ảnh hàng tuần. Thế mà được các bác sĩ phẫu thuật trứ danh xứ Kim chi ra tay, những cô gái tật nguyền xấu xí này trở thành công chúa Mị nương có thể làm tan tác bao trái tim Trương Chi…

Có nghĩa là xấu xí mà còn thành những giai nhân, huống chi bình thường thì không phải bàn! Tuy vậy, việc can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ ngoài một số bất lợi cho sức khỏe, người ta thường đụng phải một hạn chế đó là dập khuôn theo một ni mẫu nhất định,hay nói nôm na là thuộc diện sản xuất hàng loạt! Một khi được xuất xưởng theo kiểu dây chuyền, hàng loạt thì các sản phẩm đều giống nhau mà theo thuật ngữ thời bây giờ thường gọi là nhân bản vô tính, do đó, khó có thể là chính mình như báo chí thời nay thường lớn tiếng kêu gọi…

Nếu muốn đưa ra nhận xét phim của nước nào có nhiều ưu điểm, cũng như đáng xem, thì không thể chỉ nói sơ sơ qua một ít khía cạnh, mà đã vội đưa ra kết luận. Nhưng có thể nói rằng phim Ấn Độ, thường được gọi là phim của Bollywood, gần như chẳng thua kém phim của một nước nào vì hội tụ rất nhiều ưu điểm:

___ Dàn diễn viên nam cũng như nữ đều rất đẹp. Một vẻ đẹp hoàn toàn nữ tính, hoặc nam tính. Khán giả rất dễ phân biệt bởi vì chỉ cần nhìn mặt, thậm chí mắt môi, đã có thể đoán ra đó là nam tài tử siêu điển trai
Hrithik Roshan hay nữ tài tử Aishwarya Rai , chứ không phải vất vả nhìn đi nhìn lại trang phục để phân biệt giới tính! Rất nhiều tài tử của Hollywood thường được báo chí phương Tây ra sức hò reo là đẹp trai nhất, đẹp gái nhất nhưng thật ra gần như xấu xí thô lậu và già nua khi so với những tài tử Bollywood.

____ Quan điểm :”Văn dĩ tải đạo” thời nay thường bị nhạt nhòa! Có nhiều phim chuyển tải những nội dung mà tuy rằng không đến nỗi cổ võ cho cái ác nhưng khán giả xem xong cũng chẳng biết điều gì thực sự đúng để nên theo, điều gì thực sự sai để nên sửa! Có nghĩa là mọi sự đều Tương đối! Tôi móc túi anh: điều đó đối với tôi là tốt mà đối với anh là xấu! Anh móc túi tôi: điều đó đối với anh là tốt nhưng ngược lại vô cùng xấu với tôi! Cái thuyết “Tương đối” được hiểu theo như thế này cũng thường được các trường phái tôn sùng tự do như Mỹ áp dụng cả vào lãnh vực sách vở,báo chí và cả phim ảnh! Trong khi đó, phim Ấn Độ gần như không thể có kiểu “Tương Đối” như vậy! Những nội dung phim của Ấn Độ luôn tràn đầy tính chất nhân bản, và đạo đức phép tắc luôn luôn được duy trì, tôn vinh…

___ Còn một số khía cạnh nữa, để bàn sau…

Bây giờ tôi xin giới thiệu phim :”Những tay đua siêu hạng” tức Dhoom 3 của Ấn độ. Phim này là phim thứ ba sau Dhoom 1 và Dhoom 2, cũng do Bollywood sản xuất.

Mọi người có thể vào trang sau đây để xem giới thiệu sơ lược và tải về để xem.

http://www.phimmoi.net/phim/nhung-ta.../download.html



Sau khi mọi người xem thử, chúng ta có thể bàn luận tiếp về các bộ phim Ấn Độ này. Tôi rất mong chờ ý kiến của mọi người, cũng như sẵn sàng cam chịu những bạt tai đá đít, nếu những fan hâm mộ phim tung của, hay phim của một nước nào đó, đưa ra những chứng cớ rằng tôi đã kết luận oan sai cho phim của nước mà họ cho là thần tượng, là số một!