Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Làm sao chặn cổ được trang web đen?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Làm sao chặn cổ được trang web đen?

    Làm sao chặn cổ được trang web đen?

    Khi viết đề tài này, tôi lại nhớ đến đề tài :
    Tình dục: Tội hay phúc đã bị một vòng xích cỡ bắp chân và một ổ khóa to bằng cái laptop 17 inch trói gô cổ lại!

    Có lẽ lý do là một diễn đàn Công Giáo thì không được phép nhắc đến những cụm từ “nhạy nhọ cảm”, “tục tĩu” “không lịch sự” như :sex, đĩ điếm, QHTD….hoặc gì gì đó, vì sẽ làm mất đi vẻ thánh thiện, vẻ thiên đường… nào đó!

    Thật ra, tôi cũng luôn luôn phản đối những quý vị giáo sư , nhà tâm lý học, tiến sĩ thạc sĩ cử nhân nào đó đã muốn làm những cuộc cách mạng mới trong giáo dục khi đòi mang những chương trình giáo dục giới tính thuộc loại chỉ nên dành cho người đã có gia đình, hoặc hoàn toàn trưởng thành, để rồi dạy cho học sinh cấp một!

    Nhưng bên cạnh đó, tôi nhận thấy rằng thay vì dạy dỗ, tuyên truyền phòng cháy chống cháy, thì lại có những biện pháp “tối tân” bằng cách không dùng cát, dùng nước, dùng bình khí CO2, mà dập lửa diêm, tàn thuốc bằng cách dùng củi khác che lấp mồi lửa đang cháy rồi ngồi lên trên!

    Việc bị gông cổ và khóa tịt một đề tài đối với tôi cũng chẳng gây nên một sự bất mãn nghiêm trọng nào, mặc dù có lẽ nếu xếp hạng những ai bị khóa đề tài nhiều nhất cũng như oan sai nhiều nhất, chắc chắn tôi đứng thủ khoa!

    Bởi vì việc mở một đề tài mới đối với tôi dễ hơn ăn cháo, hơn nữa nhiều khi tôi nghĩ rằng vâng lời trọng hơn của lễ, và nhất là đâu có phải tôi đang tranh đấu hay bênh vực cho một sự vinh danh bản thân hèn mọn, cho nên rốt cuộc tôi cũng chấp hành nguyên tắc: quyết định của BQT là quyết định cuối cùng!

    Ở trên kia, tôi có nhắc đến chuyện thay vì dập sự hỏa hoạn bằng nước, bằng cát hay bằng CO2 , thì nhiều người trong chúng ta lại dập lửa bằng cách lấy củi che lấp ngọn lửa rồi cảm thấy yên bình!

    Việc dùng những ví dụ mà bài Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương đã từng nhắc đến, có thể sẽ làm cho một số người nóng mặt và cho rằng tôi nói ngoa, nhưng trong đề tài này, tôi sẽ chứng minh rằng vì sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu sự học hỏi, cũng như vì cái tôi, lòng tự phụ đã khiến cho nhiều bậc cha mẹ, đàn anh đàn chị không thể quản lý được lớp trẻ, khiến cho không những chẳng cách nào ngăn cản các lớp trẻ truy cập vào những trang web đen, tức phim ảnh sex, mà nhiều khi vô tình tạo cơ hội dễ ăn cho bọn chúng, rồi vì lòng tự phụ, lại luôn luôn vênh vang về cách “dạy dỗ” của mình!

    Một điều không khó nhận ra, đó là khi viết lách trên diễn đàn, cho dù là một diễn đàn Công Giáo, cho dù là những bài viết chỉ nhằm vào việc làm chứng nhân cho Chân Lý đi nữa, thường thường những gì tôi nhận được chỉ là những ánh mắt mang hình viên đạn cũng như những phản đối gay gắt ! Bởi vì trong việc viết lách ấy, kể như tôi không cho đi, mà lại xén đi, cắt đi cũng như đụng chạm đến lòng tự ái của con người! Trong khi đó, việc đi giúp,sửa chữa, tư vấn MIỄN PHÍ cho người chung quanh những điện thoại,máy tính bị sự cố, thì tôi nhận được rất nhiều những ánh mắt thân thương trìu mến cũng như sự cảm ơn của các thân chủ. Đúng như một danh ngôn, mà hình như danh ngôn ngoại thì phải: “Yêu là cho đi một cách nhưng không”.

    Rồi trong hầu hết những lần cho đi nhưng không ấy cũng như nhận được nhưng không của cả hai bên ấy, tôi nhận thấy rằng việc chặn cổ không cho lớp trẻ truy cập vào các trang web sex, gần như không mang lại một hiệu quả nào, hoặc tỉ lệ hiệu quả cực kỳ thấp !

    Có một bài viết tôi đã từng nhắc rằng sự am hiểu về công nghệ thông tin mà nói cụ thể là sự hiểu biết về máy tính điện thoại, thì giới trẻ thường rành hơn các bậc trên gấp 5 lần! Đó là nói sơ sơ, chứ nếu căn cứ vào thực tế các bậc cha mẹ, nhất là cha mẹ không phải là dân văn phòng hay trí thức, thì gần như máy tính và điện thoại thông minh họ còn chưa biết tắt mở như thế nào! Ngược lại, hầu như tất cả mọi đứa trẻ đã biết lướt web ngay từ lớp ba, và ngoài những lúc ăn ngủ cũng như đi học, bọn chúng sẽ dành trọn thời gian còn lại để mà cập nhật cái gọi là facebook, cũng như các trò chơi hoặc chat chit!

    Cha mẹ gần như chỉ là người bỏ tiền ra mua một “công nghệ”, chứ còn con cái, lớp trẻ mới chính là người làm chủ công nghệ ấy.Cha mẹ chỉ là người bỏ tiền mua xe, còn đi đâu về đâu cũng như lái chiếc xe ấy thì cha mẹ không biết gì!

    Một thực trạng như thế, xin thử hỏi làm sao có thể ngăn chặn nổi việc truy cập các trang web sex của lớp trẻ?

    Việc lớp trẻ, nhất là lớp tuổi còn đang từ 10 đến 12 tuổi rất dễ dàng truy cập các trang web sex, một phần cũng là do không có một sự ngăn chặn nào ra hồn của các giới có trách nhiệm trong xã hội, cùng sự tự do hơn Mỹ của bản chất mạng lưới internet! Tuy thế, việc này để nói sau! Trong đề tài này, chúng ta có thể nêu ra nhiều nguyên nhân khiến cho việc ngăn chặn trẻ em truy cập vào các trang web sex hiệu quả kém hoặc vô hiệu quả, để từ đó có thể tìm ra những biện pháp chấn chỉnh kịp thời.




    còn tiếp

  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Có lẽ phải tuyên bố như sau: Chuyện truy cập các trang web đen siêu dễ dàng khi mà chỉ cần vài từ khóa như:**** ***, là trên màn hình máy tính sẽ bật ra vô số gói ma túy đá, heroin… siêu miễn phí mà không một ai không chịu dùng thử!

    Rồi chắc chắn rằng lại có một invisible, hay một vài ai đó báo cáo lên admin rằng tôi vẽ đường cho hươu chạy, và có thể đề tài này đang bị đặt trong tầm ngắm của đại pháo!

    Thế thì, tôi xin thưa trước rằng: nếu ai không muốn nhìn thẳng vào thực tế, rồi cứ sợ rằng sẽ làm tan vỡ cái thiên đường bánh vẽ… thì đó chỉ là những hành động lấy củi đặt lên đống lửa ,rồi không thấy cháy và cho rằng đã dập tắt mà thôi!

    Tôi ví von những cái bật ra trên màn hình như ma túy đá, heroin, là còn chưa sát thực tế, bởi vì như tôi chẳng hạn: nếu gặp ai mà đưa cho tôi các thứ ma túy mà nói dùng thử miễn phí, thì nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ làm cho họ phải đi trồng răng cửa lại để nhớ đời! Bởi vì nếu nói khách quan, việc dẫn đến nghiện ma túy thường chỉ là những trường hợp khác biệt cũng như tỉ lệ không cao! Thí dụ như nước Việt nam chúng ta tỉ lệ nghiện ma túy đang tăng khủng khiếp, nhưng chưa đến nỗi con số 1%, mà chỉ dao động vài phần nghìn. Và như thế cũng quá đủ khủng hoảng rồi!

    Trong khi đó, xin nói thẳng rằng khi xâm nhập một trang web đen, ngoại trừ những ông già bà cụ mà kích thích tố giới tính bằng không ,sẽ không cảm thấy gì! Ngoài ra, tỉ lệ một trăm hai mươi trên năm mươi sẽ đọc đi xem lại! Người đã lập gia đình còn bồi hồi xao xuyến thương nhớ không nguôi, huống chi lớp trẻ chẳng khác gì những cái đinh sắt nay đụng phải những khối nam châm vĩ đại chỉ thiếu điều hòa tan!

    Vậy thì ở mặt trận thứ nhất này, chúng ta sẽ làm gì để có thể ngăn chặn, vô hiệu hóa việc truy cập web đen ấy?

    Đã nhiều phương án được đem ra xử lý, chẳng hạn dùng các phần mềm để khóa hay ngăn cản sự truy cập. Bởi vì một lẽ bình thường là mọi phim ảnh đen đều được tập trung chờ xuất xưởng nơi các trang web xấu này, ngoài ra, chúng gần như không thể nằm trong các diễn đàn xã hội có chút tiếng tăm .Vì BQT sẽ xóa cũng như kỷ luật kẻ đăng bài ngay lập tức nếu không muốn bị phân loại thành trang web khiêu dâm. Do đó sau khi kiểm tra qua một số phần mềm chống web sex, tôi xin giới thiệu toàn văn cách sử dụng như sau:

    Xin hãy mở trang web:

    http://www.mangluoitoancau.com/2013/...rotection.html

    Trên đây là một phần mềm chống web đen rất hiệu quả, có nghĩa là khi chúng ta đã cài đặt vào máy tính, thì ngay cả những trang web nào có chứa những bức ảnh mà các quý nhân nhà báo Việt ta hay phô phang:”ảnh nuy nghệ thuật…” đều bị phần mềm K9 này chịt ngang cổ rồi trùm cho một tấm chăn quẳng vào hầm tối! Với một máy tính đã cài đặt K9, xin mời mọi người cứ thử lên google mà gõ cái gọi là ảnh nuy nghệ thuật xem? Thiên thần K9 này nếu mất một vài giây do dự, nhưng sau đó sẽ lập tức cấm những cái gì gọi là nuy nghệ thuật này hiển thị, ngoại trừ các dòng chữ mà thôi.

    Với những cái gọi là nuy nghệ thuật mà từng được vô số quý nhân nhà báo giáo dục lăng xê, “cho phép”, thiên thần K9 cũng KHÔNG THA như thế, huống chi những hình ảnh, phim đen của trang web sex làm sao lọt lưới? Những con mắt vừa tò mò, vừa háo hức sau khi vô tình cố tình mở được những trang web sex ấy sẽ ngỡ ngàng ngạc nhiên ngơ ngẩn ngậm ngùi… khi chỉ thấy cái ảnh KHÔNG NGHỆ THUẬT như sau:
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  hình ảnh khóa  trang web sex của K9.jpg
Lần xem: 526
Kích thước:  52.8 KB
    Như trong tranh web giới thiệu phần mềm chặn web sex K9 đã nói rõ: hiệu quả của phần mềm này không dám nói là 100%, nhưng tôi đã kiểm tra tương đối chi tiết và nhận thấy rằng K9 là một phần mềm hiện nay chưa có phần mềm nào sánh kịp! Nhưng cho dù chỉ được 90%, hoặc 95% thôi, sẽ có biết bao trẻ em không vướng vào vòng tội lỗi, và cái thế hệ mà người ta gọi một cách lai căng sùng ngoại chà đạp tiếng Việt là:” giới tuổi teen” không xuống dốc thê thảm không phanh như hiện nay!

    Một trong những sự khó khăn và hạn chế khi dùng các phần mềm chặn web sex, đó là người sử dụng phải có một trình độ tin học tạm đủ dùng để thực hành. Thế thì thiên thần K9 mà tôi vừa giới thiệu trên đây chỉ nói đến một điều rất cần thiết trước tiên : đó là đăng ký để nhận mã kích hoạt bản quyền K9 cùng phần mềm, sẽ không khó khăn với bậc cha mẹ bề trên có một chút vốn tin học, nhưng lại là điều không thể với các bậc cha mẹ bề trên không rành máy tính!

    Chưa hết, cũng phải biết setting, hoặc setup, thì mới có thể để phần mềm ở chế độ khóa tất cả những hình ảnh hay tùy chọn…

    Nhưng trong thực tế đời thường có nhiều trái ngược như sau:

    Việc đi kiếm những ánh mắt thân thương, tình cảm, quý mến…khi tư vấn và sửa chữa miễn phí điện thoại máy tính để xóa bớt đi những ánh mắt hình viên đạn khi viết bài trên diễn đàn , tôi có thể đủ kinh nghiệm để đưa ra nhận định như sau:

    ___Một trăm bậc cha mẹ may ra mới có vài người tạm đủ kiến thức tin học để kiểm soát lớp trẻ! Và gần như không một ai biết gì , thậm chí không biết di con chuột máy tính vào đâu khi sống ở nông thôn, cũng như những bậc cha mẹ làm nghề khác không liên quan gì đến công nghệ thông tin!

    Một trong nhiều yêu cầu mà tôi luôn nhấn mạnh khi trao đổi với các bậc cha mẹ, đó là: đừng có vẽ đường cho hươu chạy, rồi tiết lộ quân cơ!

    Vẽ đường cho hươu chạy cũng như tiết lộ quân cơ, nghĩa là cha mẹ cứ luôn miệng kêu trước mặt con trẻ rằng:

    ___ Mua cho trẻ nó học chứ người lớn thì cần gì…!
    ------ Quan trọng là kiếm ra tiền để mua cho chúng nó, còn học hay không là chúng nó phải có trách nhiệm…!
    ___ Chịu thôi! Cái này chỉ có thằng bé con lớn nhà tôi nó biết, tôi chẳng biết gì…!
    ___ Vậy đấy! Cái lớp già chúng mình thì chậm, chứ con nhà tôi loáng một cái nó biết hết…!
    ____ Tôi chẳng biết chúng nó làm gì học gì, thôi thì chỉ biết khuyên bảo vậy thôi…!
    _____......!

    Bởi vì con trẻ thời nay “quá khôn”, cho nên chúng siêu biết rõ rằng cha mẹ chúng chẳng biết quái gì về máy tính, cho nên chưa nói đến việc lớp trẻ tha hồ dùng laptop hay điện thoại để mà mà truy cập các trang web sex trong phòng riêng hay chỗ tự do nào đó! Nhưng chỉ cần một máy bàn to tổ bố nằm ngay giữa phòng khách, chúng vẫn thoải mái tra cứu , khám phá thế giới đen và khi vụt thấy bóng dáng bố mẹ, chúng chỉ việc nhấn một phím bật sang trang học ngoại ngữ, hay học toán là xong!

    Nếu mà nhiều ông bố bà mẹ thật tình cũng lo buồn khi nhận thấy mình không thể giám sát con cái vì không có khả năng cũng như thời giờ học hỏi, thì có những ông bố bà mẹ đầy một bụng tự phụ tự kiêu, và thường vênh vang tuyên bố:

    ___ Dễ ợt! Cứ đặt cái máy bàn ngay giữa nhà! Đứa nào mà léng phéng đen đỏ, tôi chịt ngay cổ, và trừng phạt nặng nề!
    ___ Không hơi đâu mà mua cho chúng lap với chả top! Điện thoại thông với minh! Nếu nhỡ ra phải mua cho chúng thì cấm ngay việc mang những thứ ấy vào phòng riêng là xong!

    Tất nhiên đây cũng là những phương pháp cần làm để ngăn chặn việc trẻ em xem web đen, nhưng nó chỉ có giá trị khi phối hợp cùng những biện pháp khác! Ngoài ra, nếu dương dương tự đắc coi như là một tuyệt chiêu hiệu quả, thì bởi vì ông bố bà mẹ không thể kè kè mãi bên con trẻ để mà cùng nhìn cùng nghe, cho nên kể như là vứt khi chỉ dùng đơn độc mà không biết phối hợp!

    Chưa hết, nhiều bố mẹ tưởng chừng đã phát minh ra một kế sách tuyệt diệu, tầm cỡ thế giới khi phán một câu xanh rờn:

    ___ Muôn tội phát sinh từ cái internet mà ra! Một tháng vài trăm ngàn tiền mạng thì ăn thua gì với tôi, nhưng tôi cấm chỉ không bao giờ mạng mẹo gì hết vì tôi không muốn nối giáo cho giặc, nuôi khỉ dòm nhà rước hại vào thân !

    Cứ như chiến lược tầm cỡ thế giới kể trên, thì rõ ràng tai nạn giao thông chỉ do xe cộ gây ra. Đốt bỏ hết chúng đi sẽ cứu được mạng sống hàng triệu người mỗi năm !

    Việc ngăn chặn trẻ em xem các trang web đen không thể chỉ vin vào một phần mềm, hay một vài biện pháp đơn độc mà nghĩ rằng đã quá đủ! Và thật ra việc ngăn chặn này có thể đạt hiệu quả cực cao đến mức tuy không dám nói là 100% nhưng gần như có thể vô hiệu hóa được tai họa này nếu các bậc cha mẹ bề trên và các đàn anh đàn chị biết tự vấn lương tâm, biết nhìn lại lập trường tư duy của mình!

    Bởi vì:

    ___ Thấy lửa cháy, thay vì dập tắt, lại lấy củi lấy ván che khuất đi rồi vênh vang rằng đó là cứu hỏa!
    ___ Nhiều diễn đàn Công Giáo vì rằng không có cái luật hay nội quy thành văn bản rõ ràng, cho nên sẽ tùy theo quyết định của BQT, và rồi từ đó dễ sinh ra một tư duy rằng không nên nói nhiều đến những gì “nhạy nhọ cảm”, hoặc vượt quá tầm của diễn đàn! Lẽ ra việc tiêu diệt, chặn đứng những trang web sex này phải là bổn phận của các Giáo lý viên, các bậc cha bác anh chị , bề trên, nhưng thay vì đá thẳng vào khung thành để ghi bàn khi mặt đối mặt với thủ môn, thì quả bóng đầu độc lớp trẻ này thường bị chuyền sang người khác để rồi cầu thủ không còn chịu trách nhiệm nếu đá hỏng ăn!

    Như trên tôi đã nói rằng chuyện tiêu diệt và chặn đứng cổ những trang web sex không phải là chỉ dùng một biện pháp, mà phải phối hợp năm bảy phương pháp. Vì thế cho nên nếu một ai đó hay một tư duy nào đó chỉ nhấn mạnh vào một phương pháp, thì không thể thành công và bên cạnh đó chỉ phảng phất sự bảo vệ cho ý nghĩ cá nhân riêng mình!

    Chẳng hạn như đối mặt với thảm họa lứa tuổi 12, 14 còn biết nhiều trang web đen hơn người lớn bởi vì chúng rành máy tính điện thoại hơn, thì những bậc bề trên, cha mẹ, đàn anh đàn chị sẽ làm gì?

    ___ Thứ nhất là im lặng tránh né vì cái tư duy: nói đến lãnh vực sex là một chuyện “nhạy nhọ cảm”, cũng như thấy quá khó để ngăn chặn!

    ___ Hoặc là vô số bài viết sẽ được copy và paste, mà trong đó rất nhiều câu tổng thể chung chung như: phải cầu nguyện, phải lưu tâm đến thế hệ trẻ, phải tránh xa tội lỗi vì tội dâm ô làm bao nhiêu linh hồn phải sa hỏa ngục, phải biết liên kết với đức ái, phải dạy cho chúng đến với Chúa để múc ra những nghị lực cần thiết…

    Tôi cho rằng việc bàn luận về những cách thức để ngăn chặn và tiêu diệt tệ nạn trẻ em xem web sex, thì không thể chỉ một vài bài viết mơ hồ không thực tế mà đã tự hài lòng, nhưng là cần rất nhiều bài phân tích. Thế thì một trong những phương pháp chủ lực, mà nói theo kiểu các sách vở thường dạy dỗ: đó là múc lấy những nghị lực, hay nói bình dân hơn, tức biết cầu xin và cộng tác với Thiên Chúa và Mẹ Maria, thì điều này đúng là một Chân Lý.

    Tuy thế, Thiên Chúa đã làm người cũng cốt là để chỉ dạy cho chúng ta những điều của thế giới hữu hình Chúa đã dựng nên mà Người cũng đã từng sống. Cho nên việc: mang chiến tranh trả về đất địch , dùng sự lành thánh của thế giới hữu hình trị sự gian ác của thế giới hữu hình cũng chính là một kế sách tuyệt diệu để ngăn chặn web sex. Có nghĩa là tín đồ của Lu xi phe tung ra những trang web lôi kéo lớp trẻ sa hỏa ngục, vậy thì chúng ta là Ki Tô hữu, là con cái Chúa, chúng ta bày binh bố trận những phần mềm chặn ngang cổ những trang web độc hại này khiến người ngoài nhìn vào chỉ nhận ra mỗi cái đầu trang web đang bị chôn chặt dưới đất chờ lưỡi hái cắt ngang. Vậy có phải chúng ta đang chiến đấu cho Chúa hay không?


    còn tiếp




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 27-02-2015 lúc 06:10 AM

  3. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Ít ra phải đến năm lần, tôi từng được nghe các linh mục kể lại câu chuyện:

    ___ Một tên tù bị án tử hình vì những tội ác ghê gớm mà hắn đã phạm phải. Trên đường ra pháp trường ,mọi người thi nhau nguyền rủa hắn. Riêng chỉ có một người đàn ông lớn tuổi rưng rưng nước mắt đứng bên vệ đường chờ hắn đi ngang qua và giơ tay lên cố để tên tử tù nhận ra. Thì ra đó là người cha ruột của hắn đang cố sức chen lấn đám đông với hy vọng lần cuối còn nhìn thấy đứa con của mình. Viên quan áp giải cũng động lòng nhân từ, liền ban cho người bố đau khổ kia được ân huệ gặp gỡ và hàn huyên với tên tử tủ ít phút trước khi công lý thẳng tay.

    Nhắm mắt mọi người đều chắc mẩm rằng tên tội phạm ấy sẽ chạy đến ôm lấy người cha mình và buông ra những lời hối hận muộn màng.
    Nhưng hắn chạy đến không phải ôm lấy người cha, mà túm chặt cổ áo của ông rồi gầm lên với nhưng tia mắt hổ dữ:

    ___ Chính vì mày , mà hôm nay sợi dây thòng lọng kia mới có thể thắt chặt vào cổ của tao! Bởi vì xưa kia mày không hề dạy dỗ và chỉ bảo cho tao thành người tốt! Tao muốn cái gì ,đòi cái gì mày đều chiều ! Mày không cần biết điều ấy có đạo đức, có đúng với đạo làm người hay không ! Tao làm những điều sai trái , vi phạm đạo đức, lẽ ra mày phải đánh, mày phải phản đối mãnh liệt! Nhưng đã không như thế! Ngược lại mày luôn bao che bênh vực để ngày hôm nay tao như thế này….

    Trong hỏa ngục chỉ có sự oán hờn và đổ lỗi cho nhau chứ không có tình yêu. Tên tử tù bây giờ làm gì còn sự yêu thương nào trong bản thân của hắn, dù đó là người cha cả một đời dành cho hắn tất cả những yêu thương trìu mến! Nhưng nếu phân tích và phê phán, thì chính người cha ấy phải chịu trách nhiệm lớn lao vì đã đẩy người con đến giá treo cổ.

    Bà nội của tôi trước đây mỗi khi răn dạy điều gì đều kèm theo một tràng dài, mà tôi chỉ còn nhớ đại ý : cha mẹ, bề trên có trách nhiệm phải răn dạy con cái, không thôi trước tòa phán xét chúng nó sẽ cáo nài…

    Có lẽ để cho nhiều người đỡ ngủ gật, tôi xin tuyên bố rằng: rất nhiều bậc cha mẹ, đàn anh đàn chị, và nhiều Giáo lý viên phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc lớp trẻ thường xem những trang web sex, để rồi dẫn đến tình trạng dâm ô, phá thai …kinh khủng như hiện nay!

    Tất nhiên là tôi không nói lỡ miệng, mà muốn nhấn mạnh điều này, để nếu ai ngứa mắt định cho tôi vài bạt tai hay đấm đá, thì phải bác bỏ được những cáo trạng sau đây! Còn nếu như đuối lý , xin hãy vì trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, chứ đừng vì những suy nghĩ cá nhân sai lầm của mình.

    Trước hết, tôi cho rằng mình không hề lạc đề một tí tị tì ti nào khi đăng đề tài :”Làm sao chặn cổ được trang web đen”, và cũng không hề sai chuyên mục ! Bởi vì phần mềm ngăn chặn web sex K9 mà tôi đã giới thiệu trong bài trước có lẽ chưa phần mềm nào vượt trội hơn nó! Thậm chí nếu cài đặt mức độ High, nó sẽ chặn tất cả mọi hình ảnh không cho hiển thị! Còn chỉ cần mức độ Default thôi, trang youtube kể như đi đời nhà ma!

    Nếu các bậc cha mẹ, đàn anh đàn chị….thật sự quan tâm đến con em mình, hoặc nại ra lý do không rành tin học, ,có thể nhờ bất kỳ một kỹ thuật viên ở các cửa hàng bán máy tính và điện thoại, họ đều dư khả năng giúp miễn phí! Chỉ sợ rằng người lớn không muốn, không cho là quan trọng mà thôi!

    Thật ra, người lớn, nhất là bậc cha mẹ trung niên thường xem những web đen nhiều gấp nhiều lần lớp trẻ. Nhưng vì đã là trưởng thành nên họ có thể làm chủ được hành vi của mình! Nhưng như đã nói: vì phần lớn tin học không rành, nên chính họ đã dọn sạch đường và phát quang bụi rậm gai góc để lớp trẻ dễ dàng thâm nhập vào các trang web sex hơn!

    Có nhiều vấn đề mà chắc phải phân tích và bàn luận thật kỹ, mới có thể đưa ra quyết định là nên hay không! Tôi xin kể vô số trường hợp thường gặp:

    ___ Khi sửa free máy tính, 95% các ông bố thường nhờ tôi chỉ cho cách nào để xem, hoặc đao về những phim ảnh xxx! Tất nhiên khởi đầu là sự từ chối bởi vì tôi không muốn trở thành kẻ dẫn đường cho hươu chạy! Hơn nữa, đó có thể mang tội loan truyền sách báo và phim ảnh xấu tức phạm đến điều răn thứ sáu ở một dạng ghê gớm hơn! Nhưng một thời gian ngắn sau, trong một dịp chỉ dẫn cho các ông bố kể trên đao phim Công Giáo HD, tôi tá hỏa vì mới gõ từ: phim , lập tức trang tìm kiếm google đã bật ra những từ khóa mồi như :XXX, con ***….! Và khỏi phải nói! Click vào đó một phát thì không có gì thật hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn và tươi sống hơn!

    Hình như để chữa thẹn, các ông bố chửi bâng quơ một thằng chú thằng bác nào đó dám dùng máy tính của ông khiến cho máy tính trở nên “hư hỏng “ như thế!

    Cũng không ít người không cần chữa thẹn, họ còn nói thẳng rằng họ đã có gia đình nên có những rắc rối về chuyện ấy nên cần tư vấn học hỏi tìm hiểu để “cải thiện” . Trên các trang báo như Eva… gì gì đó, còn có rất nhiều bài viết của những chuyên viên tư vấn về tâm sinh lý …gia đình còn chỉ dạy cụ thể chi tiết tỉ mỉ hơn. Cũng có người có lẽ thấy tôi “bảo thủ” (thật ra tôi chẳng hiểu họ chê tôi bảo thủ cái gì), nên nói rằng sách Kamasutra của Ấn độ được cả thế giới tìm đọc, và chẳng có ai dám nói nó là sách tục tĩu cả…

    Tôi nhận thấy cái giữa giáo dục sinh lý và những phim đen hình như không rõ rệt ranh giới đối với những ông bố kể trên! Không đời nào tôi chịu chấp nhận việc vàng thau lẫn lộn khó phân, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng có thể không cần quá cứng nhắc về chuyện người lớn cũng tuyệt đối không thể xem những phim đen! Ở một mức độ hạn hẹp nào đó, và nhất là những phim thiên nhiều về giáo dục hay chỉ dẫn, có thể cho phép ở một một mức độ thích hợp nào đó chăng?

    Tôi xin quay trở lại kẻo đã đi hơi xa, đó là việc nêu ra cáo trạng: rất nhiều bậc cha mẹ, đàn anh đàn chị, và nhiều Giáo lý viên phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc lớp trẻ thường xem những trang web sex, để rồi dẫn đến tình trạng dâm ô, phá thai …kinh khủng như hiện nay!

    Không phản đối những biện bạch , bào chữa kể trên, nhưng tôi đã chỉ rõ cho các bậc cha mẹ kể trên việc họ không biết xóa lịch sử duyệt web sex mà họ đã từng vào, thì đó là hành động dọn cỏ phát quang cho hươu con đi lại. Lớp trẻ chẳng mất công làm gì và sẽ kế thừa “truyền thống” trước đó của cha mẹ, và tha hồ “khám phá”!

    Vì không thể phủ nhận hay lãng quên một thực tế nghiêm trọng như vậy, cho nên tôi đã mách cho các ông bố thích học hỏi này cách dùng trình duyệt Firefox ( chỉ một đã khó cho các ngài này, cho nên không nhắc đến cờ rom, IE., coccoc…). Và muốn những trang web đã vào không bị lưu lại lịch sử, tôi đã nhắc họ nhấn chuột vào ba vạch bên góc phải ấn vào cái mặt nạ màu tím, tức quyền duyệt web riêng tư, thì những trang xấu tốt không bao giờ được lưu lại khi dùng tiện ích này. Thế là ít ra một góc rào chắn bị đổ đã được rào lại kỹ càng!

    Nhân tiện đó, tôi nhận ra rằng người ta thường sáng suốt về đường tội lỗi , mà tối tăm u mê khi đi về phía đường lành! Tôi không chỉ cách họ vào các trang web đen, thế mà những ông bố dốt tin học này vẫn dư khả năng để khám phá! Và xin nói thẳng rằng với những bậc cha mẹ ham thích tươi sống này, nếu họ có máy tính dùng riêng thì còn may! Nhưng nếu chỉ một con PC, laptop mà trăm người dùng chung thì thật là thảm họa khi bất kỳ một ai cũng có thể thoải mái xem những con voi khổng lồ, tươi roi rói mà các ông bố bà mẹ kém tin học đang dấu voi đụn rạ!

    Cái khó ló cái khôn chăng? Hoặc phải bó buộc chọn giữa hai cái xấu thì nên chọn cái đỡ xấu hơn?___ Tôi nhớ đến việc lập nhiều tài khoản cho máy tính, và thế là với những máy tính mà tôi được hân hạnh gỡ rối, thường có hai tài khoản. Một tài khoản chung không mật khẩu mà ai ai cũng có thể truy cập máy tính, và một tài khoản có mật khẩu bảo vệ. Các bậc cha mẹ có những điều riêng tư, có những tài liệu, văn bản phim ảnh chỉ dành riêng cho người lớn, cứ việc bỏ vào My document, My picture. Không những lớp trẻ , mà ngay cả các kỹ thuật viên tin học cũng bó tay khi không biết được mật khẩu truy cập vào tài khoản riêng tư của cha mẹ. Cứ coi như việc iphone bị khóa icloud, đến hãng Apple cũng bó tay nếu không biết chính xác số imei của máy mà hãng đã sản xuất…

    Thừa thắng xông lên ,tôi đề nghị các bậc cha mẹ muốn quản lý chặt chẽ con cái trong việc chơi game, thì chỉ cài đặt những game mà lớp trẻ ưa chuộng trong tài khoản máy tính có mật khẩu bảo vệ! Đứa trẻ nào chăm chơi lười học, muốn chơi game cũng không được vì không thể biết mật khẩu để vào tài khoản máy tính có cài đặt trò chơi ấy! Và khi bọn chúng học tập làm bài đầy đủ, cánh cổng game mới được mở ra…




    còn tiếp



  4. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nếu bảo bây giờ cái gì khó, thì mười người hết cả mười đều trả lời rằng :” Kiếm tiền thật khó”!

    Tôi cũng nhất trí đồng ý 200% với câu trên! Tuy vậy, tôi cũng xin thêm rằng không phải chỉ duy nhất việc kiếm mân ni là khó khăn, mà cũng có nhiều thứ khác trông cực kỳ dễ dàng, mà sự khó khăn không hề thua kém việc kiếm tiền!

    Chẳng hạn như trong đề tài này, cũng như trong một số đề tài khác mà điển hình là đề tài:”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” tôi rất mong mỏi có một ai đó cho tôi vô số bạt tai, thậm chí đá cho tôi một loạt liên hoàn cước bất tỉnh nhân sự nếu chứng minh được những phát biểu của tôi là sai lầm với Giáo Lý Tín Lý, thậm chí sai với đạo đức luân lý xã hội thế gian.

    Nhưng tuyệt nhiên không hề có, mà ngược lại, tôi đã từng tháo dỡ, đưa ra ánh sáng chính Ngọ không ít những tấm bình phong che dấu sự bất tuân phục Giáo Hội, cũng như chỉ đích danh những sự bẻ quặt, o ép Kinh Thánh theo sự suy nghĩ cá nhân sai trái rồi tự phong đó là giáo lý đức Chúa Trời!

    Tôi rất kính phục và thần tượng một người tin lành, tức bà Hariette Beecher Stowe, người đã ném một ngòi nổ vào kho thuốc súng để san phẳng chế độ bất nhân nô lệ. Và rất tâm đắc một câu nói trứ danh mà bà đã nói qua một nhân vật trong truyện:

    ____ Sở dĩ chế độ nô lệ dã man tồn tại cho đến ngày nay, là do những ông chủ nô tốt lành…

    Tất nhiên không một luật pháp nào cũng như đạo đức luân lý nào lại có thể hay được phép lên án kết tội những hành động bác ái, nhân đạo của những người chủ nô lệ nhân lành! Thật ra, đáng trách là do sự giáo dục sai lầm, răn dạy sai lầm cùng sự nhận thức sai lầm của con người mà thôi! Sự sai lầm nhận thức sai lầm này có nghĩa là thay vì phải lên án phản đối và tiêu diệt sự tàn ác vô nhân đạo của chế độ nô lệ, thì rất nhiều những bậc có trách nhiệm giáo huấn, lại vô tình cố tình chỉ nói một chiều! Cứ mang sự thứ tha tha thứ, yêu mến mến yêu ra để mà cố tình vô tình phản đối việc đấu tranh đòi quyền sống của những người bị đau khổ và áp bức tàn bạo này!

    Chế độ nô lệ hiện nay đã bị tiêu diệt , nhưng những nhận thức , những sự răn dạy sai lầm nào đã tuyệt gốc đâu! Khi nào con người ta còn chưa hết tìm vinh danh cho mình thay vì phải tìm vinh danh cho Thiên Chúa, thì nhận thức sai lầm sự giáo huấn sai lầm vẫn không bao giờ mất đi được mà vẫn tung hoành ngang dọc!

    Có lẽ mở đầu theo thể thức quy nạp như vậy đã đủ, tôi xin trở lại tuyên bố:

    ___Rất nhiều bậc cha mẹ, đàn anh đàn chị, và nhiều Giáo lý viên phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc lớp trẻ thường xem những trang web sex, để rồi dẫn đến tình trạng dâm ô, phá thai …kinh khủng như hiện nay!

    Ở bài viết trước tôi đã nêu ra những chứng cớ chứng minh rất nhiều cha mẹ, bề trên phải chịu trách nhiệm về việc phát quang đường cho hươu con dễ chạy đến web sex, cũng như sự không quan tâm, lơ là về việc giáo dục, đồng thời chỉ thích tự phụ những cái không đáng tự phụ để rồi lớp trẻ tự do hành động như nhà vô chủ!

    Bản cáo trạng đã chấm dứt ở đây hay chưa?

    ___Xin thưa rằng chưa hết! Bởi vì tôi muốn nói đến sở dĩ việc ngăn chặn lớp trẻ coi web đen hiệu quả cực kỳ thấp và gần như vô phương, đó là do việc bất đồng chính kiến, bất đồng nhận thức , bất đồng phương án hành động… của người lớn trước thảm họa này!

    Như đã nói ở các bài trước: phần lớn cha mẹ thường dốt tin học hơn trẻ cấp một cấp hai, cho nên dùng công nghệ trắng để trị công nghệ đen gần như là chuyện nằm mơ! Thật ra việc trám những kẽ hổng này không khó bởi vì như tôi đã nói ở trên: cha mẹ có thể nhờ dễ dàng các kỹ thuật viên tin học ở các cửa hàng điện thoại hoặc máy tính với một giá rẻ, thậm chí miễn phí! Bởi vì những phần mềm chống web sex này trên các báo ngoài xã hội thường nhắc đến, mà chỉ cần biết đọc báo, cha mẹ, bề trên dư sức nắm bắt những thông tin quan trọng này!

    Tuy thế, việc cha mẹ người lớn có thấy là quan trọng để lưu tâm hay không mới là vấn đề đáng nói! Tôi xin đưa thí dụ: Lẽ ra các diễn đàn Công Giáo phải là những nơi tiên phong trong việc chặn đứng cổ sự truy cập web sex của lớp trẻ bằng phương cách tổng hợp: tức công nghệ và Tin Cậy Mến vào Chân lý. Nhưng thực tế cho thấy rằng hầu như đại đa số diễn đàn Công Giáo đều ngoảnh mặt ngó lơ vấn đề nhức nhối này! Chẳng biết một đại nhân tiên sinh ký giả nào đã bào chế ra một từ ngữ:”nhạy cảm”! Thế rồi như một cơn dịch bệnh, người người tranh nhau sử dụng cho mọi vấn đề! Không muốn đề cập đến một sự việc gì đó, lập tức có một cái khuôn được mang ra và sản phẩm được sản xuất hàng loạt:

    ___ Xin lỗi, đây là vấn đề”nhạy cảm” ,không thể tiếp tục bàn luận…!
    ____ Đó là một điều “nhạy cảm” nên phải hết sức thận trọng!
    ____ Muốn trở thành người Tế nhị, phải biết lưu tâm đến những khía cạnh “nhạy cảm”!
    ____ Một tâm hồn công chính, đáng yêu thì phải biết “nhạy cảm” với sự Thiện sự Mỹ…
    ___”…. cảm”!

    Phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận cho nên nếu ai muốn kết luận cái gì là nhạy nhọ, cái gì là cảm thương… tôi sẽ mặc kệ ! Nhưng không thể lạm dụng từ ngữ một cách sai trái lệch lạc! Việc trẻ em dễ dàng truy cập web sex chính ra là một đại thảm họa mà người Công Giáo chúng ta phải quan tâm phòng chống và tiêu diệt triệt để hơn là người ngoại giáo, nhưng trên thực tế chính những diễn đàn Công Giáo lại cho rằng đây là một vấn đề nhạy nhọ gì đó và ra sức tránh né!

    Nếu thật sự quan tâm đến trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, thì nếu có ai báo động về hiểm họa trẻ em dễ dàng truy cập web sex dễ hơn ăn cháo,lập tức bề trên, người lớn chúng ta phải giựt mình và cùng chung tay góp sức ngăn chặn. Nhưng ở đây, ngay giữa diễn đàn TCVN này , khi mở đề tài:”Làm sao chặn cổ được trang web đen” việc không hề có một li__ke khích lệ nào đối với tôi quá thường tình đến nỗi nếu mà có được một li –ke, thì có lẽ tôi dám tuyên bố mặt trăng dồi dào nguồn nước! Tôi cũng thừa biết rằng nằm mơ cả năm cũng không bao giờ thấy có ai li-ke cho mình từ khi tôi dám cả gan vạch trần một thiên đường bánh vẽ ! Cũng không phải tôi còn tồn tại trong diễn đàn TCVN như ngày hôm nay vì người ta do yêu mến mến yêu mà tha thứ thứ tha cho những bài viết được cho là “hiếu chiến” và đầy tính cách “gây sự” của tôi đâu!

    Chẳng qua có nhiều người thấy một ghế đá bên bờ hồ và tự nhiên thấy ngứa mắt vì nó không đúng theo sở thích và thị hiếu của mình, liền quyết định đập tan thành từng mảnh vụn! Nhưng vì bên kia đá cứng bên ta tay trần cho nên càng đập xương cốt càng gẫy vụn đau đớn, và phải bỏ cuộc rồi tự an ủi rằng đã tha thứ thứ tha yêu mến mến yêu!

    Không có một ai trong diễn đàn này lại nghĩ rằng mình đang chiến đấu cho sự vinh danh bản thân, tức cái tôi của mình. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Việc tôi thường lớn tiếng nài xin cũng như thách thức mọi người chỉ ra những gì tôi đã phát biểu sai với Giáo lý Tín Lý, có phải như thế là một sự kiêu ngạo không? Hay là một ước muốn làm chứng nhân cho Chúa? Trong khi đó, hãy thử nhìn lại những cuộc tranh luận nảy lửa trong các đề tài như :”
    Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” xem? Cái gì đã lộ ra sau khi mảnh áo giáp bằng những mảnh gốm xấu: yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha đã bị vỡ vụn? _____Xin thưa đó là sự bất vâng phục Giáo hội cực kỳ nghiêm trọng đã được sự “bao dung’!

    Trên kia tôi có viết rằng:
    ”… việc ngăn chặn lớp trẻ coi web đen hiệu quả cực kỳ thấp và gần như vô phương, đó là do bất đồng chính kiến, bất đồng nhận thức , bất đồng phương án hành động… của người lớn trước thảm họa này!”

    Việc trẻ em vị thành niên rất dễ dàng xâm nhập các trang web sex thật sự là một thảm họa to lớn không riêng gì khi đứng ở góc độ tôn giáo, mà ngay cả với xã hội ! Tại sao sự dâm ô lan tràn đến mức độ hết cấp báo động? Tại sao những tội phạm về tình dục gia tăng kinh khủng ngay từ lứa tuổi 12 ? Tại sao tỉ lệ phá thai ở lứa tuổi vị thành niên có thể ở mức hai con số như một cách nói “hoa mỹ” của các nhà báo năng động hiện nay?

    ____ Xin thưa, đó là thành tích , kết quả của việc lớp trẻ gần như múa gậy vườn hoang, tung hoành như chốn không người trên các trang web đen!

    Một tình trạng báo động hết cấp như thế, nhưng tôi tạm xin hỏi các bậc cha bác cô dì đàn anh đàn chị trong diễn đàn TCVN này một tí? Có được mấy ai đã thực hiện việc chặn đứng cổ các trang web đen, làm cho con em của mình không làm mồi cho âm mưu thần dữ?

    Chắc ít nhiều người sẽ bảo rằng:”

    ___
    Tôi đã làm điều này từ lâu lắm rồi! Con tôi cháu tôi chẳng thể hó hé gì được! Chúng nó ngoan ngoãn như thiên thần vậy! “

    Nếu ai có được như vậy, xin chúc mừng, đồng thời cũng xin hỏi lại rằng:” Có nghĩa là đèn nhà ai nhà ấy rạng! Đứa nào ngu thì xuống hỏa ngục ráng chịu phải không? Tôi chỉ cần lo cho linh hồn gia đình tôi , con cháu tôi là quá mệt rồi!

    Xin mọi người hãy thử tưởng tượng ra câu trả lời trước tòa phán xét của Chúa, khi Chúa hạch hỏi rằng:

    ____ Tại sao con biết cách chặn đứng những trang web đen, mà con lại im lặng khiến cho bao nhiêu linh hồn trẻ nhỏ nhân đó mà hư đi?

    Tôi cho rằng những người này có thể biện bạch như sau:

    ___ Thưa Chúa! Con luôn sống hòa nhã vui vẻ với mọi người. Con luôn luôn hết tâm tình chúc mừng sinh nhật mọi người để gia tăng thêm tình đằm thắm trong một đại gia đình.Con luôn luôn cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn thậm chí cách xa ba vòng trái đất nếu có người thỉnh cầu, nhưng con nghĩ rằng sức con chỉ đủ lo cho gia đình con còn chưa xong nên không thể bao đồng…!

    Chắn chắn sẽ có nhiều người phân trần:

    ___ Thưa Chúa! Con chẳng biết gì về công nghệ, về máy tính điện thoại! Cho nên con cái cháu chắt con con không thể kiểm tra nổi khi chúng vào web xấu, huống cho làm sao chỉ bảo nổi cho người ngoài!

    Tôi có thể tưởng tượng Chúa nói:

    ___ Con không biết phương cách để chặn đứng cổ việc trẻ nhỏ xem web xấu, nhưng ta nhớ rằng trên diễn đàn TCVN cũng từng có kẻ mang vấn đề này ra bàn luận để tìm cách vô hiệu hóa 99% sự truy cập xấu xa này! Nếu con thấy nó nói sai ,sao không chỉ bảo, mà nếu nó nói đúng, sao con không nghe và cùng làm theo? Để cho Thiên đàng càng hoan hỉ vì đã có thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi …


    Và chắc chắn họ sẽ trả lời:

    ____ Chúng con không ưa gì thằng teenvnlabido! Nó và chúng con bất đồng chính kiến, bất đồng nhận thức, bất đồng phương pháp hành động! Chúng con cho rằng chỉ cần dạy cho trẻ nhỏ biết yêu mến Chúa, biết đến với Chúa để múc lấy những nghị lực cần thiết , là đủ rồi! Làm sao những vấn đề “nhạy cảm “như thế lại có thể triển khai ! Không phù hợp và vượt ra khỏi tầm của diễn đàn!

    Tôi xin tạm dừng sự tưởng tượng nơi đây, và mai kia sẽ tiếp tục minh bạch một số cáo trạng còn lại…..








    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 02-03-2015 lúc 09:47 PM

  5. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default



    Tôi phân vân, và chưa dám chắc một điều gì trong hai điều sau đây:
    ___ Có thể là do mọi người trong diễn đàn TCVN của chúng ta rất hiền lành , dịu dàng, tha thứ, nhẫn nại, bao dung, bình tĩnh, lễ độ…, cho nên không thèm chấp sự “lộng ngôn” của tôi, nên đã im lặng mà tha thứ thứ tha! Bởi vì qua các bài viết trước, rõ ràng tôi đã quy trách nhiệm nặng nề cho tất cả những cha bác cô dì đàn anh đàn chị…về việc lơ là không quan tâm, cũng như nhiều khi chỉ vì bất đồng chính kiến, bất đồng nhận thức, bất đồng phương pháp… không chịu triệt để ngăn chặn hoặc có ngăn chặn cũng như không! Khiến cho lớp trẻ vị thành niên như múa gậy vườn hoang, tung hoành ngang dọc ra vô như chỗ không người ,tự do truy cập mọi thứ web sex và phim ảnh xấu xa!

    ___ Cũng có thể lịch sử đã cho thấy, một vài lãnh tụ đã đại diện cho một phần lớn người trong diễn đàn do không chịu đựng nổi những điều được cho là :”phản cảm, lộng ngôn…” nên hoặc là soạn thảo ra hịch Cần vương kêu gọi tiền sát Tả hậu bình tây! Hoặc là mặc giáp mang khiên cầm giáo lên ngựa xung trận để quyết chí dẹp tan loạn lạc bình định bốn phương yên bình! Tuy nhiên, do ngựa tồi, giáo gẫy, khiên giấy , giáp bằng đất nung cho nên những anh hùng lãnh tụ này không quá vài chục hiệp đấu đã tay trắng mình trần ngã quỵ dưới chân đối phương! Dầu vậy, vẫn ngênh ngang ca khúc khải hoàn cốt để chứng tỏ khí tiết “anh hùng”!

    Như bài trước tôi đã hứa rằng sẽ minh bạch một số cáo trạng còn lại…

    Thế thì tôi xin nhắc lại điều tôi đã từng nói: “ …các Giáo lý viên cũng phải chịu trách nhiệm rất nặng nề về sự vô tình cố tình thả rông cho lớp trẻ xâm nhập các trang web đồi trụy!”

    Giáo lý viên ở đây phần nhiều là các anh chị huynh trưởng trên 20, tức những người sự hiểu biết về tin học có thể gọi là nhất đẳng so với các lớp trẻ thiếu nhi, cùng các bậc cha bác cô dì…

    Vì thế, việc dùng công nghệ trắng để chặn ngang cổ công nghệ đen, tức dùng các phần mềm ngăn chặn việc truy cập vào các trang web sex, thì không một giới nào có thể so sánh với giai cấp các anh chị huynh trưởng Giáo lý viên được!

    Nhưng thực tế là trên hầu hết diễn đàn Công Giáo, thật khó khăn để mà nghe thấy hiệu lệnh hô hào xung trận của các vị tướng tiên phong này mà ngược lại nhiều khi còn làm nản tinh thần chiến sĩ ! Không những đã không chịu tích cực, không chịu thực thi hết trách nhiệm của một Giáo Lý viên, để rồi cứ cho như là vô tình, khiến cho lớp trẻ tự do hơn Mỹ tha hồ truy cập web đen mà không ai ngăn chặn!

    Tôi cũng không hiểu tại sao những huynh trưởng, Giáo lý viên mà tôi từng bàn luận qua email, hoặc gặp mặt, chẳng hứng thú gì với chuyện cài đặt những phần mềm chống web sex! Người ta có thể vô cùng hồ hởi và quan tâm ghê gớm đến mấy cái phần mềm giải trí vô nghĩa lý cũng như dăm ba những thủ thuật tin học kém giá trị, hoặc những tạo dáng tạo hình vớ vẩn thiết kế thiết mưu… rồi thi nhau đăng lên mạng và bàn luận sôi nổi! Nhưng khi tôi đưa ra những góp ý, đề nghị và cảnh báo về những thảm họa nghịch đức trong sạch, sẽ xảy ra đối với thanh thiếu nhi, thì có một số admin trẻ này phản đối ghê gớm rằng không nên nói đến những đề tài mà có những cái gọi là “nhạy nhọ” như tội thủ thỉ…hay gì gì đó vì không hợp với lớp trẻ!

    Thật ra , tôi chưa từng đề cập đến tội thủ *** này với các admin trẻ ấy bao giờ! Rõ ràng họ đã hiểu sai ý tôi khi nói về những cám dỗ ghê gớm nghịch đức trong sạch ấy! Nhưng vì tình huống ấy chợt xảy ra, nên nhân tiện tôi cho các admin trẻ ấy một bài xã luận dài, khi vặn lại rằng đừng bao giờ lấy củi che lên đống lửa rồi yên chí là đã dập tắt!

    Y học đã cho thấy lứa tuổi dậy thì của thanh thiếu niên ngày nay khoảng 12 tuổi, thậm chí còn có những cá biệt sớm hơn! Và chính những biến đổi của tuổi dậy thì này đã khiến cho lớp trẻ như một nồi hơi mà áp suất đang tăng cao! Một khi áp suất tăng vượt mức thường gây ra tình trạng đòi hỏi kích hoạt van hạ áp ! Và cũng có nhiều kiểu hạ áp khác nhau! Nếu được đào tạo bải bàn theo đúng luân lý đạo đức, thì luân lý đạo đức …ấy sẽ giống như một van hạ áp tự động. Sẽ luôn luôn tránh được những sự cố đáng tiếc và tránh được những vụ nổ! Hoặc nếu những thanh thiếu niên ấy không được giáo dục tốt hoặc cố tình chiều theo đàng xấu, mà dùng phương pháp người thật việc thật, tất nhiên sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng!

    Đã vậy, giữa xã hội và tôn giáo đôi khi có những cách xử lý khác nhau! Tội thủ thỉ dưới con mắt xã hội, thế gian ngày này được thông cảm rất nhiều! Và tuy không phải là đa số, nhưng rất nhiều y bác sĩ thời nay coi việc thủ thỉ như một cái van hạ áp khi mà áp suất của lứa tuổi dậy thì tăng quá cao! Tuy nhiên ,họ vẫn khuyến cáo là không quá lạm dụng quá mức vì sẽ tổn hại đến sức khỏe!

    Trong khi đó, việc thủ thỉ này là một tội nặng phạm đến điều răn thứ sáu theo như Giáo Lý Công Giáo. Mà Giáo Hội không thể đồng quan điểm với cách xử lý của xã hội của thế gian, nghĩa là cho đó là một thứ van hạ áp được! Từ thời video, phim ảnh xấu chưa bùng nổ toàn cầu như thời a còng này, thế mà có những tài liệu cũ đã cho thấy tỉ lệ thanh thiếu niên ở Huê kỳ mắc chứng thủ thỉ là 52%! Huống chi thời nay rất nhiều lớp trẻ có thể xem phim đen, web đen ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, vậy tỉ lệ vừa nói trên kia sẽ là bao nhiêu?

    Rõ ràng tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã kia là một thiên tài bậc nhất về quân sự, lại được trang bị những khí giới siêu tối tân đã gieo rắc, châm ngòi khắp thế giới những ngọn lửa dữ dội ghê gớm! Thế thì những Ki Tô hữu chúng ta đã làm gì để dập tắt những mồi lửa đang chuẩn bị hình thành những trận đại hỏa hoạn nhấn chìm loài người, nhất là lớp trẻ?

    Tôi ví von có sai hay không, khi mà người lớn chúng ta thường chống trả bằng cách vô tình cố tình chối bỏ rằng chẳng có ngọn lửa nào hết! Hoặc lấy củi khô che khuất những mồi lửa ấy đi và cho rằng đã dập tắt!
    Những gì tôi diễn tả về những cám dỗ nghịch đức trong sạch trên đây có thể kết luận rằng đó là một vấn đề “nhạy nhọ” , cho nên phải chăng không nên đụng chạm tới! Hoặc không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi thiếu niên?

    Đứng trước một tệ nạn phá thai kinh khủng như hiện nay, mà tỉ lệ phá thai ở cái gọi là tuổi teen, hoặc chưa rời ghế trung học chiếm một tỉ lệ khá lớn, thì đứng trước một thảm họa ghê gớm không thể chối cãi, người ta đã phát minh ra một phác đồ điều trị và rất lấy làm tâm đắc! Đó là để thể hiện sự tích cực bảo vệ sự sống, rất nhiều diễn đàn Công Giáo thường ra sức sao chép những hình ảnh thai nhi bị thảm tử, những nấm mồ chôn cất thai nhi bị phá bỏ tàn sát khi chưa hề được hân hạnh chào đời, và mang post lên diễn đàn rồi không ít thì nhiều đã coi đó như một biện pháp hiệu quả, đầy tính nhân văn trong mặt trận chống sự phá thai!

    Tôi không hề dám phản đối kế sách , phương án chiến lược này một tí tị tì ti nào! Tuy vậy, tôi nhận thấy một cách rõ rệt như chính giữa ban ngày , đó là chiến lược , kế sách trên hiệu quả nhiều khi xấp xỉ bằng không!

    Bản chất tự nhiên của tuổi dậy thì thanh thiếu niên chẳng khác gì một thùng thuốc súng! Chỉ cần một đốm lửa như que diêm thoáng qua, đã có thể gây nên cháy nổ! Huống chi những web sex, phim đen chẳng khác gì những ma túy đá, bạch phiến! Xin thử hình dung nếu những cô cậu trẻ tuổi nào đó thường xuyên xem những hình ảnh thai nhi bị giết và rất xúc động thương xót, thì một khi hít thở phải cái không hề thua ma túy đá bạch phiến là những trang web đen phím xấu, họ cũng không dễ mà vượt qua nếu không biết tuyệt đối cộng tác vào ơn Thánh Thần. Huống chi trên thực tế tôi dám đưa ra tuyên bố rằng : tỉ lệ thanh thiếu niên mà chịu lắng nghe suy gẫm những bài giảng của linh mục trong Thánh lễ Chúa nhật đã là điều khó, sẽ có thể coi là không tưởng khi lớp trẻ bây giờ chịu tạm xa cái gọi là lỗ đen facebook để rồi mỗi ngày dành một số thời gian vào các diễn đàn Công Giáo lắng nghe những câu khuyên răn đạo đức tổng thể chung chung mơ hồ rằng Yêu –Là Tất –Cả…!

    Nói theo kiểu ngôn từ thương mại, thị phần của những trang web Công Giáo chiếm một tỉ lệ cực nhỏ! Diễn đàn TCVN của chúng ta cũng thuộc loại top ten trong các diễn đàn Công Giáo ,thế mà nếu làm một cuộc thống kê, tôi dám chắc rằng tỉ lệ giới trẻ Công Giáo biết đến diễn đàn chúng ta là một con số chẳng lấy gì làm vui cho lắm! Trong khi đó những trang web xã hội như cái gọi là facebook thì không dám nói đến rồi, nhưng có những trang web mang cái tên mà chủ nhân sáng tác ra nó đáng bị bẻ không còn một cái răng thí dụ như trang web đã bị xóa sổ: hài vl ! Một cái trang web đáng đánh như thế mà số thanh thiếu niên truy cập, cũng như vào để mà li-ke tăng trưởng đến chóng mặt và có thể theo sát gót lỗ đen facebook!

    Có thể nói tới đây là quá dài dòng, nhưng thật sự vẫn còn nhiều góc bỏ ngỏ! Tuy vậy , vẫn có thể tóm gọn lại rằng :giới huynh trưởng, các Giáo Lý viên lẽ ra phải là những tướng tiên phong hoặc tổng chỉ huy trong mặt trận tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa việc lớp trẻ truy cập các trang web đen. Nhưng vì một số lý do, trong đó không hiểu bởi nguyên nhân gì mà lại vô tình cố tình tránh né không quan tâm, không tích cực tiêu diệt ngăn chặn web xấu này, để rồi rốt cuộc cũng cho là vấn đề “nhạy nhọ cảm”, ra sức né tránh, làm lơ không thèm quan tâm! Và không biết để tự an ủi hay tự hài lòng, cũng ráng sao chép một lô những bài khuyên răn đạo đức với những câu răn dạy chỉ bảo chung chung mơ hồ mà người rất thành tâm thiện chí chịu khó suy gẫm cũng chẳng rút ra được một phương pháp thực tế trực tiếp và hiệu quả nào! Huống chi lớp trẻ chỉ toàn đẳng cấp trăm kẻ đọc vạn người đăng , thì có lẽ đến trước tòa phán xét, lớp trẻ mới biết rằng: thì ra trên thế gian này cũng đã từng có những bài khuyên răn tổng thể đại cương chúng phải sống sao cho tốt mà chúng chưa từng bao giờ một lần xem qua…!










  6. #6
    raiden's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phanxicô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 6 lần trong 6 bài viết

    Default

    CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ NGĂN CHẶN CÁC WEB ĐEN LÀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ, PHẦN MỀM HỘ TRỢ CHẶN WEB ĐEN, ĐẶC BIỆT LÀ CHÚ Ý VỚI TRẺ CON, TRẺ CON BÂY GIỜ RẤT THÍCH VÀO NHỮNG TRANG WEB KIỂU THẾ

  7. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tiên trách kỷ hậu trách nhân!


    Rất tiếc là do không thể gặp trực tiếp để cảm ơn bạn raiden, nên xin có vài dòng nơi đây để thay lời cảm ơn. Bởi vì giữa chốn trăm kẻ đọc vạn người đăng, mà vẫn may mắn có một mình bạn ấy đã chịu bớt chút thời gian để góp ý về việc một trong vài nguyên nhân chính khiến lớp trẻ ngày nay dễ sa vào lối sống sa đọa. Uổng phí biết bao tâm huyết của vô số bậc cha bác bề trên đã đăng vô số bài khuyên can răn dạy ngày đêm trên các diễn đàn!

    Giá bây giờ có một cuộc thi đố, mà các thí sinh buộc phải đưa ra những câu nói nào được nhiều người biết, thì tôi xin tiên phong nêu ra câu:”Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, và xin đánh cuộc rằng thế nào tôi cũng được vào chung kết!

    Chắc chắn nay mai tôi sẽ xin mở một đề tài riêng biệt có tên là:”Lỗi tại người lớn!”, để mới có thể nói được nhiều góc cạnh nhiều chi tiết. Còn trong đề tài này, chỉ xin nói rằng vì tinh thần Tiên trách kỷ hậu trách nhân, những bậc đàn anh đàn chị cha bác cô dì bề trên chúng ta hãy tự xem xét lại mình cũng như những phương pháp giáo dục của mình!

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân ở đây , tức trong đề tài này, có nghĩa là người lớn chúng ta phải xem lại đường hướng giáo dục của mình,và phải tự trách, tự sửa mình trước, khi mà đại đa số lớp trẻ ngày nay mắc vào những tội phạm đến điều răn thứ sáu một cách báo động đỏ!

    Người ta bảo rằng :” Trăm nghe không bằng một thấy”, vậy mà lớp trẻ nhất là giới vị thành niên ngày nay không những một thấy mà phải nói là trăm thấy, ngàn thấy những hình ảnh đen, những phim tục tĩu khi chúng chỉ cần click con chuột máy tính! Cái đáng sợ ở đây là gần như không có sự ngăn chặn, hoặc không muốn ngăn chặn từ nơi các bậc đàn anh đàn chị cha bác cô dì và bề trên có trách nhiệm!

    Như tôi đã phát biểu từ những bài viết trước rằng: muốn ngăn chặn có hiệu quả việc xem những trang web sex của lớp trẻ, phải dùng phương pháp tổng hợp chứ không chỉ đơn thuần một phương pháp nào! Mặc dù phần mềm K9 có thể đạt hiệu quả cực cao trong sự ngăn chặn các trang web xấu. Khi cài đặt ở mức độ High, K9 sẽ cấm tuyệt mọi hình ảnh hiển thị, ngoại trừ các dòng chữ! Ngay ở mức độ Default cũng như một vài chế độ cài đặt khác, K9 đã cấm chỉ trang YouTube không cho hiển thị và truy cập! Nếu những bậc cha mẹ phụ huynh… mà thực sự quan tâm đến con cháu của mình, thì chỉ cần cài đặt K9 ở một số chế độ kể trên, hoàn toàn có thể yên tâm . Tuy thế, ngoài những ưu điểm vượt trội, K9 cũng có không ít khuyết điểm thí dụ như để cài đặt ở mức an toàn cao, trang YouTube cũng bị khóa tịt không cho truy cập. Và điều ấy sẽ gây khó khăn trở ngại cho các lớp trẻ cấp ba, khi mà rất nhiều tài liệu học hành, giải trí lành mạnh cần phải truy cập trang YouTube mới kiếm ra! Ngoài ra, như đã nói: Trình độ tin học của lớp trẻ, nhất là từ cấp ba trở đi thường cao hơn cha mẹ phụ huynh nhiều lần, cho nên việc ngăn chặn bằng phần mềm chống web sex thường khó đạt hiệu quả! Hoặc lớp trẻ chỉ cần kêu ca rằng :
    “K9 nó chặn hết những hình ảnh, làm sao con học được…!” , thì theo như kinh nghiệm, nếu bố mẹ đã “lỡ dại” nghe lời đường mật của các kỹ thuật viên mà dùng phần mềm chống web đen, lập tức họ cũng lôi cổ các kỹ thuật viên ấy mà bắt họ xóa ngay con kỳ đà dám “cản đường” việc học của các quý tử mà thôi!

    Tôi từng có dịp trao đổi với một số quý cha xứ, linh mục về việc ngăn chặn web sex này, và phần lớn chẳng nhận được phản hồi gì! Nói cho đúng ra, có một vài vị cũng quan tâm đến cái báo động đỏ này, nhưng nói rằng:
    ” việc ngăn chặn trang web sex cũng như các hậu quả tai hại từ chúng muốn đạt hiệu quả, phải biết trông cậy vào Chúa và Mẹ Maria.

    Tôi rất hoan hô ý kiến trên, khi nhớ lại trong Phúc Âm Chúa Giê su đã phán:
    ”Thứ quỷ này phải cầu nguyện và kiêng ăn thì nó mới chịu ra…”

    Có nghĩa là phải dùng phương pháp tổng hợp trong việc ngăn chặn sự truy cập các trang web sex của lớp trẻ! Bởi vì những phần mềm chống web đen như K9 chẳng hạn, sẽ rất hiệu quả với những lứa tuổi từ cấp hai trở xuống khi cha mẹ bề trên ra một quyết định sắt, kỷ luật sắt! Nhưng từ cấp ba trở đi, việc ngăn chặn sự truy cập web xấu của lớp trẻ rất khó mà đạt kết quả do trình độ tin học của bố mẹ thua quá xa, cũng như khi lớp trẻ xuống đường biểu tình phản đối khi yêu sách rằng :việc sử dụng phần mềm chống web đen đồng nghĩa với sự ngăn cấm học hành, và các bậc cha mẹ bề trên thật khó mà từ chối! Để rồi kết cục là những phần mềm chống web sex nếu chưa cài đặt, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội để cài đặt, và nếu đã lỡ dại cài đặt, thì cũng bắt buộc phải Uninstall mà thôi!

    Nếu xét đến thực tế trong xã hội hiện nay thì sao? Xin hỏi những người ngây thơ nhất, hoặc những người mơ tưởng, tin tưởng một thiên đàng bánh vẽ rằng: tỉ lệ 70% lớp trẻ đã bị nhiễm chất độc web đen hiện nay có thể là một con số phóng đại quá hay không? Hay thực tế nó là 80, 90%?

    Và rồi nếu 70,hoặc 80,90% thế hệ trẻ đã nhiễm chất độc web đen như hiện nay, thì người lớn chúng ta xử lý thế nào đây? Mang đi tẩy não chăng? Hoặc Mackeno?

    Tôi nhận thấy để đối phó với tình trạng phá thai kinh khủng như hiện nay từ vị thành niên cho đến người lớn, nhiều diễn đàn Công Giáo chúng ta thường dùng chung một phác đồ điều trị được sao chép y như nhau! Đó là thi nhau copy và paste những bài viết mang nhiều hình ảnh thương tâm về các thai nhi bị giết, để đánh động và thức tỉnh “lương tâm” của người phạm tội. Và không ít người đã đắc chí coi đó như là một thứ thuốc đặc trị để ngăn chặn nạn phá thai! Riêng tôi, tôi đã từng nêu ý kiến trong đề tài:
    Bệnh đã kháng thuốc, bởi vì như đã nói ở phần trên, tệ nạn phá thai của lớp trẻ có thể quy phần lớn trách nhiệm cho người lớn! Các trang web sex người lớn, người có gia đình mà xem, nhiều khi tim đập vài trăm nhịp /phút, huyết áp nhảy vọt 250/180, huống chi lớp trẻ, lớp vị thành niên? Chúng không ngất xỉu là may!

    Người lớn có lỗi, vì đã không chịu quan tâm ngăn chặn việc giới trẻ bị đầu độc bởi Luxiphe! Nó giống như trước một đoàn quân của thần dữ trang bị giáp sắt, xe tăng vũ khí siêu hạng nặng, vậy mà cha mẹ bề trên chẳng biết làm gì hoặc vẫn tự phụ rằng chỉ một mũi tên bằng tre, thanh gươm bằng gỗ là đã đẩy lùi được quân địch! Cho đến khi lớp trẻ phá thai, sống vô đạo đức nhiều quá thì chỉ biết than thở hoặc trông cậy vào mấy phương thuốc vớ vẩn vô tác dụng để trị một cơn dịch bệnh Ebola!

    Tôi xin nhấn mạnh để khỏi bị cố tình hay thành kiến hiểu lệch lạc: Tôi không hề phản đối việc nêu những hình ảnh thương tâm của các thai nhi bị giết để làm thức tỉnh những tâm hồn tội lỗi! Nhưng tôi nói rõ rằng đại đa số chúng gần như vô tác dụng vì con bệnh đã kháng thuốc theo như y học gọi là kháng thuốc theo định tính! Có nghĩa là bất chấp số lượng thuốc bao nhiêu đi nữa, cũng vô ích mà thôi!

    Bệnh ung thư là một căn bệnh khi nó đã di căn, thì điều trị bằng phẫu thuật không những vô ích mà còn có thể làm cho bệnh nhân chóng chết hơn! Khi xưa, các bậc cha mẹ bề trên lơ là không quan tâm đến việc lớp trẻ bị đầu độc bởi các trang web sex, cho đến khi lớp trẻ sống vô đạo đức, phá thai kinh khủng mới giựt mình thì chẳng khác gì kiểu chờ đến khi bệnh ung thư di căn mới cứu chữa! Chưa hết! Cái hậu quả của tội nguyên tổ di truyền lại là loài người chúng ta thường rất tự phụ mặc dầu chẳng đáng tự phụ điều gì, cũng như rất sợ bị quy trách nhiệm mặc dầu rõ ràng đã có lỗi, cho nên vô tình hoặc cố tình quên rằng nếu lớp trẻ tội lỗi sống sa đọa , vô đạo đức hoặc phá thai kinh khủng như ngày nay, thì người lớn , tức những bậc cha mẹ bề trên phải gánh phần lớn trách nhiệm này!

    Có một ông hàng xóm đến nhà tôi , và tuy rằng đã làm sương sương hai xị hoặc một lít, ông vẫn đủ tỉnh táo để nói với tôi:

    ___ V. ơi! Cháu có cách nào để theo dõi thằng con của chú nó xem cái gì trên mạng hay không? Chú thấy suốt ngày nó và một thằng bạn nhiều khi xem máy tính đến khuya! Hỏi nó xem cái gì thì nó bảo nó học!
    Chú cũng không thấy nó chơi game, nhưng không biết nó coi cái gì mà nhiều hôm đến quá nửa đêm!

    Tôi biết tỏng là nếu không chơi game, thì thằng quý tử của ông ta tuổi độ 14, 15 , chắc chắn là đang khám phá thế giới tươi rói sống động người thật việc thật, cho nên tôi trả lời rằng tôi sẽ giúp cho ông ta bớt sự lo lắng, cùng cách thức để kiểm tra việc học hành của ông giời con ấy. Và hôm ấy trời mưa phùn nhẹ, khi đến nhà ông áo của tôi đã thấm ướt hai vai. Gọi to năm ba bận, thấy một bé gái chừng 12 tuổi ra ngó chăm chú vào mặt tôi như để xác định có phải là ăn trộm hay là cái thằng V mà bố nó từng biết! Không hề nói một tiếng, nó lẻn ra sau nhà và hình như báo cáo với viên tổng tư lệnh ở trong. Hai phút sau, vợ ông hàng xóm bước ra và gặng hỏi:

    ___ Có việc gì vậy?

    Tự nhiên tôi mang cảm giác của người đang bị thẩm vấn, hỏi cung cho nên lí nhí đáp:

    ___ Chú H. nhờ cháu đến làm giúp cho chú ấy một vài việc cần về cái máy tính.

    Tôi chợt nhớ ra rằng phụ nữ rất sợ cái gì tốn kém , cho nên vội vàng nói thêm để trấn an:

    ___ Cháu giúp miễn phí thôi cô ạ!

    Thói thường mà quảng cáo rằng làm cho ai cái gì miễn phí, thì luôn nhận được sự ưu ái nể vì! Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, bời vì rõ ràng đã nghe cực rõ chữ miễn phí, sắc mặt viên nữ tổng tư lệnh không hề thấy dịu dàng, ngược lại bà ta cao giọng pha lẫn chút bực bội:

    ___ Máy tính của tôi có hư gì đâu mà ông H lại bảo chú sửa! Cái ông H này đúng là dở hơi! Nếu tôi cần gì thì tôi đã bảo chú! Cái máy tính này con em gái nó ở ngoại quốc gởi về cho là hàng cực xịn chứ có phải đồ ba tàu đâu mà nay hư mai hỏng!

    Phải mất thêm một phút nữa để nghe bà ta nói , nhưng tôi chẳng nhớ gì vào đầu không hiểu sao tôi có cảm tưởng như mình đang phạm một lỗi gì đáng xấu hổ và bị người ta cho một bài học dằn mặt! Trong lúc về nhà tôi kịp nhớ ra rằng bà ta không hề mời tôi ngồi như lệ xã giao thường có! Và lúc tôi chào bà để ra về bà ấy cũng chẳng bận tâm vì đang bận lên lớp!

    Hai năm sau, ông quý tử của ông bà H bị kết án vài năm tù vì tội quan hệ với bạn học cùng lớp vị thành niên. Đó là Tòa án đã xét hai bên đều chưa đến tuổi trưởng thành, và có sự đồng thuận , vậy mà vẫn bị tù ba hoặc năm năm gì đó! Thế là sự học của ông con giời kia vốn đã chẳng ra sao, thì nay kể như đoạn trường từ đây! Rồi ông H. ấy phần thì bị bệnh về gan do uống rượu nhiều phần, thì có thể buồn bã do việc ông con trai duy nhất đi ủ tờ, cho nên đã cỡi hạc về tiên dù chưa đến 45 tuổi!

    Ông H dù là một người thích rượu và hay say rượu, nhưng cũng còn chút quan tâm và nghi ngờ con trai mình đang chiều theo đường tội lỗi. Giá bà vợ của ông mà có được một chút ý thức về giáo dục con cái như ông H say rượu ấy thôi, con trai của hai ông bà ấy sẽ không bị tù tội, và có rất nhiều cơ hội để tranh đua với đời, chứ không giữa đường đứt gánh!

    Trở lại việc phòng chống và ngăn chặn việc xem web đen, thì như đã nói rằng phải dùng phương pháp tổng hợp mới mang lại hiệu quả cao, nhất là đối với những học sinh từ cấp ba trở lên hoặc đã và đang bước vào tuổi trưởng thành. Bởi vì nếu các phần mềm chống web sex như K 9 chỉ toàn là ưu điểm thôi, thì có thể còn yên tâm trông cậy! Nhưng do có những nhược điểm như đã nêu, cho nên kể như hiệu quả chỉ ở tầm trung bình! Hơn nữa, biết bao lớp trẻ đã và đang nhiễm những phim ảnh xấu xa do phần nhiều lỗi của người lớn, thì không thể dùng khoa học y học để tẩy não hoặc Makeno được, cho nên trong bài sau chúng ta sẽ bàn luận tiếp về chuyện này…






  8. #8
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Phần mềm có giỏi lắm cũng chỉ chặn được web đen ở nhà thôi. Mà bọn trẻ thì chúng còn nhiều nơi khác để xem webđen lắm. Thông thường thì bọn chúng chuyền tay nhau những đĩa hay USB clip sex coi sướng hơn trên mạng. Vì tốc đọ trên mạng hay cà-giựt lắm.

    Muốn chấm dứt những tật xấu của bọn trẻ cách tốt nhất là quan tâm, gần gũi và tâm sự với chúng. Còn những công cụ kia chỉ là ...đuổi ruồi cho chúng thôi.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  9. #9
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tất nhiên là phương pháp tổng hợp

    Gần nửa tháng nay bận không viết tiếp được nhiều đề tài còn dang dở. Hơn nữa, đúng như anh ViviPaul đã nhận xét:

    "Hoặc là bạn dophamlananh tìm một topic nào đó của Teen và bày tỏ sự không đồng quan điểm. Chàng sẽ xuất hiện ngay"

    Đúng ra bận không viết tiếp được nhưng ngày nào tôi cũng ghé qua diễn đàn để xem có ai tặng cho tôi vài bạt tai không, để tôi còn có cơ hội bào chữa, khiếu nại…

    Việc chống sự truy cập web đen, mà như tôi từng nhấn mạnh khoảng 100 lần, đó là phải dùng biện pháp tổng hợp.

    Có nghĩa là nếu chỉ trông cậy vào các phần mềm ngăn chặn, hay những thủ thuật tin học nào đó, thì cũng không thể đem lại hiệu quả…
    Hoặc chỉ dùng đơn độc biện pháp khuyên nhủ răn bảo chỉ dạy…cũng chẳng mang lại kết quả mong đợi…Nhất là những lời khuyên bảo chung chung mơ hồ tổng thể đại cương quá … thì có cũng như không!

    Tất cả những bài viết trước tôi đã nêu ra cách dùng phần mềm ngăn chặn web đen K9, nó có thể đạt hiệu quả rất lớn, nó có thể kiểm soát với tỉ lệ không nhỏ việc truy cập web đen, phim ảnh xấu trên internet.

    Thế thì còn việc coi phim ảnh xấu mà không cần mạng , tức lớp trẻ có thể sao chép lại từ usb, đĩa, hay các tập tin đã được lưu trữ thì sao?

    ___ Cũng vẫn có cách ngăn chặn! Tất nhiên là không phải mềm miếc gì hết, nhưng là kiểm soát nghiêm ngặt những thiết bị dùng để xem phim ảnh, tức điện thoại và lap top,pc…của lớp trẻ! Xin các người lớn hãy thử vấn lại xem, có mấy ai đã xem xét con cái, em , cháu , của mình làm gì với điện thoại hay laptop? Tôi dám chắc rằng cỡ khoảng 95% các phụ huynh, bề trên không bao giờ xem trong máy tính, điện thoại của con em mình có những thứ gì!

    Cũng có một số cha mẹ phụ huynh cũng đã từng nêu vấn đề khó khăn trong việc quản lý con em mình, và tôi đã góp ý rằng nếu cha mẹ không rành, có thể nhờ các kỹ thuật viên tin học xem giúp! Nếu bọn trẻ có ranh ma mà giấu những phim ảnh sex bằng cách làm ẩn tập tin, hay khóa bằng mật khẩu đi nữa thì một kỹ thuật viên bình thường dư sức xóa mất tăm tích và báo cáo lại cho cha mẹ biết! Và như một vài bài trước tôi đã nói thoáng qua rằng không nên để cho lớp trẻ quá tự do mang điện thoại, nhất là điện thoại màn hình lớn cũng như laptop cố thủ trong phòng riêng mà không ai có quyền thanh tra, kiểm soát! Có thể sắp tới đây tôi sẽ viết một đề tài mang tên :”
    Đừng có mà đắc chí với cái laptop” ,để nêu ra những mặt không ích lợi của cái được coi là biểu hiện của dân pro, dân sành điệu này! Bởi vì nếu một cái màn hình máy bàn rất lớn đặt giữa phòng có nhiều người qua lại, thì lớp trẻ có gan cùng mình đi nữa cũng không dám tự do xem những phim ảnh xấu online hoặc từ usb, dĩa…! Trong khi đó, ở trong phòng riêng, được bao che bởi cái “tự do” kiểu Mỹ, Âu Tây, có nghĩa là vào phòng riêng của chúng thì phải xin phép(!), thì có khác gì tự do hơn chim trời…!

    Trong mặt trận chống web đen cho lớp trẻ này, mà như trên đã nói , chúng ta cứ nên bàn luận và mổ xẻ cho hết các biện pháp kỹ thuật tin học… đi đã, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp về biện pháp dùng sức mạnh của niềm Tin Công Giáo sau…







+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com