Chúa ban cho chị thêm nhiều hồng ân, thêm nhiều sức khỏe. Em cũng chúc cho chị cat những điều tốt đẹp như chị Phale, nhưng hơn một tí tị, vì em quý chị cat hơn một tí...
phale vui và cảm động nói không nên lời, viết chẳng thành câu, gõ không ra chữ nên đành thất lễ! Xin Anh Chị Em thứ lỗi.
Cám ơn NS hongbinh, chú TANVAN, admin DonRac, bác caohuong, thienngadt, Sophanmocoi, teenvnlabido, huyencoi. Dù văn phong mỗi người mỗi vẻ, nhưng chung quy cũng là chúc cho nhau những điều tốt lành, phale tin rằng những lời chúc của Anh Chị Em sẽ thành hiện thực, vì ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. phale cũng hằng nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả mọi người.
Một ngày sinh nhật chan hòa tình Chúa tình người và dư âm còn mãi. Tình thương mến không ngôn từ nào đáp trả cân xứng được. Xin luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
chị đã xác nhận cat là phale và em cũng đã biết. nhưng cat đanh đá còn phale hiền lành hơn. Vì em hiếu chiến nên em thích cái tính cách giống em hơn.
Thật ra mỗi khi có điều bức xúc muốn gây chiến (với em) nhưng phale không mở lời vì đã có lần em nói rằng em không dám cãi? còn cat tranh luận với em bình đẳng hơn nên trao đổi dễ hơn vì thế mà dễ xảy ra tranh cãi mà dường như em thích bầu khí sôi động hơn?
Một người gây chiến gặp người hiếu chiến điều gì sẽ xảy ra chắc em biết. Nên nhiều lúc chị nhịn em thôi.
“Hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu” (Mt 10,16). Lời Chúa năm xưa cũng là lời nhắn nhủ các môn đệ ngày nay. (Em thì khôn ngoan có thừa rồi) Hãy hiền lành như chim bồ câu em nhé!