Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Đạo đức luân lý ý thức xuống cấp, Lỗi tại ai ?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Đạo đức luân lý ý thức xuống cấp, Lỗi tại ai ?

    Đạo đức luân lý ý thức xuống cấp, Lỗi tại ai ?

    Tôi nghĩ rằng đề tài này có thể cần rất nhiều bài viết! Mà phần đầu chỉ là những bài nói về những tình trạng xuống cấp, sa sút của đạo đức luân lý và ý thức…chứ chưa bàn luận, hay phân tích, chỉ ra những nguyên nhân nào đã gây nên sự xuống cấp ấy.

    Chiếu theo những gì đã trần tình trong đề tài:
    “Nên gọi là nghi can hay quả tang can?” ,thế thì trong những tình huống như thế này, do chưa túm cổ tại trận nên không thể kết luận vội vàng do nguyên nhân gì đã gây nên tình trạng Đạo đức, Luân Lý, Ý thức… xuống cấp thê thảm như hiện nay, cho nên tôi xin đề nghị dùng cụm từ nghi can , mà không dùng cụm từ Quả tang can, để chứng tỏ rằng chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam…

    Trên các phương tiện truyền thông bây giờ, cũng như chỉ cần gõ lên điện thoại máy tính một phát, có thể quơ được hàng tạ văn bản cũng như các video than vãn về tình trạng đạo đức luân lý ý thức,,, trong xã hội Việt nam đã và đang xuống cấp một cách trầm trọng!

    Tội phạm lộng hành ghê gớm khi mà:

    ___ Tài sản công dân, tính mạng công dân không có cái gì gọi là bảo đảm an toàn! Tài sản di động theo người như túi xách, trang sức điện thoại laptop xe máy…nếu mà để cho những con người chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa… chúng nó nhìn thấy, thì chuyện chúng nó mượn tạm đã đành! Nhưng cái đáng nói là trong quá trình mượn tạm ấy, do lỗi ở những người không có tinh thần cảnh giác, họ sẽ bị té lăn ra đường và thường làm những thanh tà vẹt sinh học lót đường cho bánh xe tải đi qua! Công bằng mà nói: Đây cũng là điều mà chính những kẻ chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa không hề mong muốn! Chúng nó cũng chỉ muốn mượn tạm tài sản của người ta, chứ không hề có dã tâm muốn cho người có tài sản phải thiệt mạng do bị chấn thương sọ não, bị xe lớn nghiền nát, nhưng vì sự bất đắc dĩ mà thôi! Có thể các nhà làm luật cũng cân nhắc thật công bằng và khách quan, cho nên hình như tôi chưa hề thấy một kẻ chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa nào kể trên đây, khi chẳng may bị bắt, mà lại bị truy tố về tội Giết người thuộc loại cố sát cả! Những nghi can ấy thường bị khép vào tội danh:” Cố ý gây thương tích..gì gì đó” mà thôi!

    ___ Ở trong nhà, hàng rào kiên cố vây quanh, camera giám sát 24/24 có chắc hay chưa? Câu trả lời cực rõ là chưa! Bởi vì thường có hai trường hợp rất thường xảy ra, đó là: những kẻ chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa hay dùng theo ngôn từ các nhà báo, đó là các nghi can ấy thường thường tác nghiệp thành công rực rỡ, lợi tức thu hoạch có thể lên tới nhiều tỷ! Trường hợp còn lại, đó là chủ nhà phải đứng trước vành móng ngựa với tội danh: Giết người vượt quá phòng vệ chính đáng , hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị khích động mạnh!

    Cũng xin nói thêm rằng trong hai trường hợp trên, thì sự thắng lợi của những kẻ chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa thường chiếm tỉ lệ cao, có thể lên đến 90, 95 % ! Bởi vì một điều dễ nhận thấy, đó là cổ nhân thường nói: “Tiên hạ thủ vi cường” ! Cho dù là võ sĩ đi nữa mà đang say ngủ, khi bị một nhát dao xuyên trúng tim thì nhiều khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nhận ra được kẻ giết mình là ai ! Huống chi so sánh sự tương quan lực lượng quân sự của hai bên , thì phần đông những chủ nhà đã không có lợi thế ra tay trước là mạnh, mà sức mạnh quân sự nếu đem so sánh với các nghi can, lại chẳng khác gì cừu non trước nanh vuốt chó sói!

    Vì lỗ đen facebook đã cuốn hết người đọc, nên tôi cho rằng chẳng mấy ai thèm hỏi rằng tại sao lại có cái gì mà vành móng ngựa móng nghẹo…trong đó? Thế thì vì tình trạng thất thu độc giả, tôi xin tự giải thích , đó là có những chủ nhà vì đọc quá nhiều câu chuyện cảnh giác, xem nhiều video báo động về tình trạng tội phạm lên ngôi , cho nên họ không thể chịu đựng nổi cảnh tượng họ,vợ họ con họ bị giết chết tàn nhẫn , cho nên họ đã luôn vạch ra nhiều phương án đề phòng mạnh mẽ. Rồi khi những kẻ chưa được pháp luật cảm hóa xâm nhập vào nhà họ ban đêm, vì chủ nhà không muốn là những nạn nhân chết thảm như những vụ trộm đột nhập tư gia cướp của giết người báo chí từng đưa tin,cho nên họ đã quên mất sự tuân thủ luật pháp!

    Luật pháp hiện hành rất tôn trọng quyền sống của con người, cho dù đó là những tên tội phạm tàn ác, những cặn bã xã hội! Cho nên dù chúng đột nhập tư gia trong đêm để cướp của giết người, chúng ta không có quyền tước đi mạng sống của chúng!Chúng ta chỉ có quyền bắt trói chúng lại để giao nộp cho công an mà thôi!Cũng như trong tình huống chiến đấu lại những tên cướp của giết người xâm nhập tư gia, chúng ta chỉ được quyền tự vệ bằng những vũ khí tương xứng!
    Cái gọi là vũ khí tương xứng ở đây, có nghĩa là khi đối mặt với một tên cướp nào đó đột nhập vào nhà, nếu chúng ta dùng dao mà gây cho bọn cặn bã xã hội này bị thương tích hoặc làm chúng thiệt mạng trong khi chúng dùng gậy hoặc chỉ ném gạch đá, đồ vật…chúng ta sẽ rắc rối không nhỏ với luật pháp!

    Cái chuyện mà có dăm ba phần trăm hoặc dăm ba phần ngàn chủ nhà phải ra trước vành móng ngựa vì tội giết người vượt quá phòng vệ chính đáng, hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị khích động mạnh, đó là do như trên đã nói: Chúng ta chỉ có quyền bắt trói quả tang can, chứ không được gây thương tích cho chúng hoặc tước đi mạng sống của chúng! Cái gọi là vũ khí tương xứng ở đây, nghĩa là luật pháp không thể chấp nhận việc trộm tấn công chúng ta bằng tay không hay gậy, mà chúng ta lại dùng dao, dùng súng để trả đũa lại chúng mặc dù là tự vệ!

    Có thể đề tài này sẽ phải cần nhiều bài viết mới bàn luận đến nơi đến chốn, cho nên nhưng phê phán, tranh luận sẽ để sau.Tuy vậy, vì có không ít những phản hồi, bất bình của người dân khi họ cho rằng bên Huê Kỳ chẳng hạn, trộm cướp xâm nhập tư gia mà tấn công chủ nhà, thì gia chủ có quyền tự vệ bằng bất cứ thứ gì kể cả súng, mà chẳng cần biết tương vào tương ra gì cả! Có nghĩa là luật pháp Huê kỳ cho phép công dân được quyền tự vệ chính đáng , bởi luật pháp họ nhận định rằng kẻ xâm nhập gia cư trong khi cửa đóng then cài, nhất là một người lạ, thì không thể bao che, không thể được sự ưu tiên trước pháp luật ! Thế thì để trả lời sự lấy nước Mỹ ra làm gương này, các luật pháp gia đã tuyên bố rằng sống đâu phải tuân theo luật ở đó! Hơn nữa, không thể đem thứ luật pháp nhắm đến sự chinh phục cảm hóa chứ không nhắm đến sự trừng phạt như luật pháp Việt Nam, mà so sánh với thứ luật pháp mà quyền sống con người chưa được tôn trọng đúng mức như ở Mỹ!

    Theo như báo chí từng đưa tin, Việt nam là một điểm du lịch an toàn trong những top hàng đầu thế giới! An toàn ở đây có nghĩa là không có sự khủng bố, nguy hiểm đến tính mạng du khách. Chẳng hạn bên Iraq, hoặc các nước có bọn khủng bố như IS chẳng hạn, trừ những phóng viên phải lao vào chỗ nguy hiểm để mà tác nghiệp, ngoài ra, chẳng ai dại gì mà muốn đi du lịch ở một nơi mà mình cũng như người thân nếu không chết thảm thì cũng bị tàn tật suốt đời khi một quả bom phát nổ giữa chốn đông người do các kẻ đánh bom khủng bố!

    Tuy vậy ,nếu an toàn được hiểu rằng tỉ lệ con người chết và bị thương do tai nạn ở một mức thấp so với thế giới, thì có lẽ Việt Nam chúng ta sẽ bị xếp vào danh sách các quốc gia không an toàn thuộc hàng nhất nhì ba thế giới! Bởi vì những con số thống kê các thiệt hại nhân mạng, bị thương tật trầm trọng do TNGT hàng năm được đưa ra chưa có một sự kiểm chứng đáng tin cậy,để người ta có thể tin chắc rằng đó là con số thực tế! Biết đâu nó còn có thể lớn gấp rưỡi con số do Ủy ban ATGT đưa ra, nhưng các địa phương , các tỉnh do bệnh thành tích nên thường nén dưới áp suất cực cao cho càng nhỏ đi bao nhiêu có thể trong các báo cáo, để không ảnh hưởng đến thành tích thi đua của địa phương! Mặc dù như thế TNGT xảy ra ở Việt nam nhiều báo chí đã cho biết thuộc hàng thứ 4 trên thế giới với số người chết khoảng mười mấy ngàn người và thương tật vài chục ngàn!

    Để tránh sự tranh cãi, thôi thì cứ cho rằng Việt nam anh hùng của chúng ta vẫn còn an toàn gấp nhiều lần một vài quốc gia nào đó, nhưng có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất, cũng ngượng miệng không dám bào chữa, bao che biện hộ trước những phê phán gay gắt rằng sự thiếu ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam chúng ta thuộc loại đầu bảng thế giới!

    Khi dùng cụm từ: thiếu ý thức để kết luận một sự việc gì, thì chính ra đó chỉ là một kiểu nói lịch sự và tế nhị khi muốn phê phán , chê trách một điều gì làm hạ thấp giá trị, nhân cách con người, coi thường pháp luật, hành xử thiếu văn hóa văn minh…Với những phương tiện thông tin đại chúng, cũng như sách vở báo chí bây giờ có lẽ người Việt Nam chúng ta đều được nghe và đều biết rõ rằng: chấn thương sọ não khi xảy ra TNGT sẽ gây những hậu quả bi thảm khủng khiếp cho nạn nhân và người thân về cả sức khỏe, tính mạng cũng như tài sản khi mà nó làm tán gia bại sản rồi nạn nhân mới chết! Hoặc người thân dù yêu thương nạn nhân hết mực , nhưng họ phải chấp nhận một điều phũ phàng là cái chết còn hạnh phúc hơn nhiều lần!

    Tuy biết là như thế, nhưng có lẽ nếu đại đa số mũ bảo hiểm ở Việt Nam thường được mọi người dùng hiện nay, nếu mà đưa ra quốc tế để đăng kiểm đo lường chất lượng, có lẽ chúng ta nên liên tưởng đến cảnh tượng tiêu hủy ngà voi bằng xe lu, xe máy xích! Tuy cùng một sự tiêu hủy nhưng có hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt: một bên cho dù ngà voi rất quý, nhưng để giúp cho giống voi không bị tuyệt chủng, người ta không cho tái sử dụng ngà voi bất hợp pháp ấy mà nghiền nát.Trong khi đó, nhân linh ư vạn vật, thế mà lại có những thứ mang tiếng là mũ bảo hiểm, nhưng lẽ ra phải gọi là mũ nguy hiểm , lừa dối sinh mạng, hạnh phúc, tài sản… con người!

    Nhưng không phải dễ dàng để dân Việt chúng ta chấp hành việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông! Không biết có phải người xưa có tài tiên tri hay không khi từng thốt ra câu:”Ăn cháo cũng phải học…”, bởi vì tôi nhớ rằng trước khi ban hành luật đội nón bảo hiểm, khi đi đường người ta thường thấy một tấm bảng nền xanh có biểu tượng trắng một thành phố bị một vạch đỏ chót vắt ngang! Không biết người ngoại quốc hoặc những ai không biết có khi nào họ nghĩ rằng đó là một biểu tượng của thành phố chết do bị phóng xạ nguyên tử nên có vạch đỏ cắt chéo ngang để cảnh báo sự nguy hiểm không nhỉ?

    Đúng là Lời Chúa là Chân Lý, bởi vì Cửa hẹp thì rất ít người vào! Khi tôi biết đi xe máy, tôi đã từng đi hỏi khắp nơi để lựa chọn một cái mũ bảo hiểm che cằm giống như các tay đua xe công thức 1, hoặc các tay đua xe mô tô phân khối lớn thường thấy trong phim, nhưng không thể kiếm đâu ra một cái nón như thế nên phải bằng lòng với một cái mũ che cằm TCVN. Tuy vậy, không phải như thế là được khen, bởi vì cô gái bán cho tôi chiếc mũ bảo hiểm ấy đã bán được cái mũ mà có lẽ tồn kho rất lâu, lại cao giá, nhưng thay vì động viên khích lệ cảm ơn thượng đế, lại bịt miệng cười khúc khích rồi đưa mắt sang bạn bán hàng nháy nhó và thi nhau cười như có ai cù lét! Phải mất một phút đứng như trời trồng và sượng sùng, tôi mới nghĩ ra cách để dập tắt những tiếng cười quái ác đang xoáy vào tim:

    ___ Em và các chị thông cảm! Anh có một thằng bạn rất đẹp trai, nhà giàu có đội cái mũ bảo hiểm tiêu chuẩn tung của nên khi bị tai nạn giao thông nó biến thành mũ nguy hiểm gây chấn thương sọ não và hôn mê sâu. Vị hôn thê của nó cũng xinh đẹp như em thấy thế liền bỏ đi không lời từ biệt! Con trai bây giờ lành lặn, khỏe mạnh còn khó kiếm người yêu huống chi bị tai nạn tật nguyền thì sống không bằng chết em ạ!






  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Ông bà bảo : “Yêu cho roi cho vọt”, thế thì đúng như vậy! Đâu có phải trong những sách dạy về luật giao thông đường bộ quên không nói về cách dừng như thế nào khi đèn đỏ, ngược lại nào là văn bản, nào là sa hình nói ù cả tai! Nhưng trước khi CSGT mạnh tay, hầu như 99% dân Việt nam từ già đến trẻ khi cho xe dừng ở nút giao thông có tín hiệu đèn đỏ thì tất cả đều dừng xe không những chiếm dụng , án ngữ hoàn toàn lối của người đi bộ, mà còn tràn lên, vượt qua tất cả những vạch sơn trắng đến nỗi đầu xe của họ làm ngăn trở cho những xe đang di chuyển nơi con đường có tín hiệu đèn xanh đang được phép đi!

    Người ta bảo chính trị phải đi đôi với quân sự nó mới có thể thành tựu, mới có thể mừng công khải hoàn. Nào là sách vở báo chí , phương tiện truyền thông chinh phục cảm hóa hết ngày nay qua ngày khác,gần như chẳng mang lại kết quả gì! Bởi vì chinh phục cảm hóa được nhóm người này không che mất lối người đi bộ, không thò đầu xe hoặc cả cái xe qua phần đường bên kia, thì nhóm khác lại thay thế ngay lập tức! Trong khi đó một tiếng huýt còi vang lên cộng thêm ánh chớp kinh hoàng nhưng vô hình phát ra từ chiếc dùi cui đen trắng, lập tức nhẹ nhất là tiền trăm, lôi thôi cãi lại sẽ mất tiền triệu! Để rồi kết quả là hễ thấy bóng dáng áo vàng chung quanh khu đèn tín hiệu, thì khách du lịch, nhà báo ngoại quốc nào vô tình quan sát thấy, chắc chắn họ sẽ viết bài đăng trên mạng trên báo chí để tháo gỡ sự oai sai nghìn đời rằng :người Việt không hề kém ý thức giao thông, trái lại dân chúng dừng trước vạch trắng dành cho người đi bộ đúng như tiêu chuẩn luật giao thông quốc tế!

    Dân Việt chúng ta vốn có tinh thần quật cường không dễ bị đè nén khuất phục, cho nên cái việc bị áp bức phải dừng đỗ đúng nơi quy định chẳng khác gì một cái lò xo đang bị nén hết mức, chỉ cần chỗ nào đó sự “áp bức” yếu đi, lò xo ấy sẽ bật ngay tức khắc! Khi đèn tín hiệu đỏ báo con số 5, thậm chí mới chỉ con số 7 , không những cái thế hệ tuổi trẻ hôm nay thế hệ ngày mai bao giờ cũng tiên phong đi đầu, mà hầu như đại đa số già trẻ lớn bé đã rồ ga sang số để chạy, cho dù đèn tín hiệu xanh chưa hề bật và hai bên phải trái của họ xe vẫn đang lưu thông nườm nượp!

    Nếu tôi chưa từng suy gẫm về chuyện Cửa Hẹp Chúa nói trong Phúc Âm, chắc chắn tôi cũng hùa theo đám đông để ai sao tôi vậy cóc cần biết là đã thiếu ý thức! Nhưng vì đã từng được nghe, được chỉ dạy, cho nên vô cùng nóng mặt mỗi khi thấy tình trạng trên xảy ra! Hơn nữa, điều đáng nói là thiên hạ đục hết một mình ta trong thì ta chưa chắc đã yên thân! Bây giờ nghĩ lại thỉnh thoảng tôi vẫn thấy rùng mình ớn lạnh, bởi nếu không ơn trên che chở, có thể tôi giờ đây không yên hàn để mà viết với lách!

    Số là hôm ấy một thằng bạn vừa mua chiếc mô tô CBR đời 2015 với giá trên trăm triệu, mặc dù bản tính rất chắc ăn khi giao thông nhưng tôi vẫn bị quyến rũ bởi vẻ hào nhoáng, kiêu hùng của các dòng mô tô đua. Do đó tôi đã mượn chủ nhân của nó để chạy dăm ba vòng băng qua các phố lớn cũng như xa lộ để “trải nghiệm”. Khi tới một giao lộ đang tín hiệu đèn đỏ, như thường lệ tôi dừng đúng mức quy định và quan sát tín hiệu đèn. Mặc dù đèn đỏ còn đang nhấp nháy con số 5, tôi đã giựt nảy mình vì tiếng còi xe chát chúa ngay sau lưng mình. Quay lại , tôi thấy hai vị thiếu niên anh hùng tóc xanh tóc đỏ với vẻ mặt bực dọc đang nghiến răng nhấn còi như cảnh cáo rằng tôi làm chậm bước tiến quân của họ!
    Người ta bảo:”Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người” , vì thấy hai vị anh hùng có Kim bài miễn tử này còn thua tôi một cái đầu và cả hai không quá 90 kí, cộng thêm một thành kiến không mấy tốt đẹp với những kẻ không có ý thức giao thông, tôi xẵng giọng:

    _
    __ Xe các chú có quyền ưu tiên vượt đèn đỏ phải không? Còn 5 giây nữa mới đèn xanh cơ mà! Các chú thích đi trước thì cứ tự rẽ lối mà đi chứ sao bóp còi ghê gớm vậy?

    Người ta bảo:” miệng kẻ sang có gang có thép”! Không thiếu gì các cô các cậu hiện nay khi giơ một cái iphone 5s ra, sự hãnh diện có thể ngang với một Việt kiều giàu có khi về thăm quê nghèo! Điều trước tiên là tôi cao to với dáng trí thức lịch sự, hơn nữa đang cưỡi trên một con mô tô thời thượng mới chưa một chấm trầy xước khiến người chung quanh chắc mẩm rằng nếu không phải là thiếu gia thì cũng không phải dạng vừa đâu. Vì thế một vài người chung quanh hình như có thiện cảm hơn là hai vị anh hùng tóc xanh tóc đỏ kia, nên tỏ thái độ rằng tôi nói có lý.

    Không biết hai vị anh hùng kia có nghĩ như đám đông chung quanh hay không, tuy vậy, tôi chắc mẻm rằng chúng cực kỳ ý thức về quyền ưu tiên của tuổi vị thành niên, nên đã chỉ tay về phía tôi , miệng lụng bụng chửi thề:

    ____ M…! Ông có phải là CSGT không mà bày đặt? Ông tưởng xế của ông đã là nhất đó hả? Dám đua hay không? Thằng nào thua thằng ấy mất xe…!

    Khi trả xe cho bạn , cũng như sau đó tôi chẳng dại gì hé răng với ai về vụ việc kể trên , bởi vì mọi người chắc chắn sẽ chế nhạo rằng tôi to gan lớn mật, dám đôi co với những kẻ có Kim bài miễn tử có ngày chết uổng mạng!

    Tất nhiên sự thiếu ý thức giao thông vừa kể ra ở trên không phải chỉ có bằng ấy! Người ta có thể đang đi trên đường bất kể bằng xe máy , xe đạp, thậm chí đi bộ, nhưng chợt thấy rằng cần phải sang bên kia đường, hay rẽ vào một ngõ nào đó, lập tức họ là chính mình, không cần phải ngó trước ngó sau hoặc ra dấu hiệu, hay bật đèn xin nhan (signal), liền làm một góc vuông 90 độ! Giả sử đương sự kể trên bị tai nạn, nói theo tinh thần nhân đạo, cũng là chuyện rất đáng tiếc và không nên có. Nhưng các tình huống như trên thường là những đầu mối gây ra tranh cãi lớn lao, thậm chí tự xử với nhau bằng bạo lực để rồi không hiếm trường hợp đụng xe lại không chết nhưng người đụng người án mạng lại xảy ra!

    Những sự thiếu ý thức giao thông xảy ra không cứ tầng lớp nào! Nếu như tầng lớp những người cao tuổi do sự thiếu học hỏi cộng thêm tuổi tác làm hao tổn trí nhớ đã đành, nhưng cái thế giới ngày mai mà báo chí thường xưng tụng, nhiều khi : con hơn cha, nhà vô (số) phúc! Cái gọi là tuổi teen suốt ngày gắn chặt mắt vào điện thoại để chat chit thì ai cũng quá biết, nhưng cái sự : con hơn cha nhà vô (s) phúc, là ở chỗ không ít những anh hùng này một tay thì lái xe, một tay cầm điện thoại và mắt chỉ thấy có mỗi cái màn hình! Ít ra đã vài lần tôi hoảng hồn nghiến răng đạp thắng và vội vàng tránh khi một vị anh hùng từ bên kia đường chạy cắt ngang các làn xe với một tay cầm lái còn tay kia đang bấm lia lịa trên bàn phím!

    Hậu quả của việc đua xe máy, thì cho dù ai chưa một lần chứng kiến tận mắt những cái chết thảm , nhưng cũng có thể suy luận ra nó kinh khủng như thế nào! Nếu những tay đua này tự lao đầu vào những khối kim loại, bê tông…nào đó hoặc đồng bọn với tốc độ 80,100 km/g, thì nếu ai may mắn quay được những cảnh người thật việc thật ấy, có thể mang bán những thước phim quý giá ấy cho Bollywood, hollywood sẽ nên cơ nghiệp. Những anh hùng thiêu thân của tốc độ này nếu có chết mười lần thì với tinh thần yêu mến mến yêu, chúng ta cũng chỉ có thể nhỏ ra vài giọt nước mắt để tội nghiệp cho những kiếp người…! Tuy vậy , điều đáng nói ở đây là những cái chết vạ lây của người dân lành vô tội! Nói theo kiểu ví von của ông bà, việc này giống như sự than vãn:

    ___ Than ôi! Hòn vàng thì mất mà rắn rết (hòn đất) thì còn!

    Cái pháp luật thời này luôn tự hào tự phụ là văn minh hơn, nhân bản hơn thời xưa khi cực kỳ đề cao quyền sống của con người, nhưng lại cho tự do phá thai bất kể thai nhi ấy sắp thành người! Cũng vậy, trong việc ngăn chặn sự đua xe, đã có không ít những đề nghị tịch thu vĩnh viễn phương tiện đua xe sẽ là biện pháp cực kỳ hiệu quả.Nhưng cho đến nay quyền sống của người dân vô tội, của những chiến sĩ công an khi xảy ra những cuộc đua xe,hình như chưa đủ sức mạnh để có được luật tịch thu phương tiện gây án, gây vi phạm luật giao thông nghiêm trọng! Quyền được tự do sống yên hàn, an cư lạc nghiệp của người dân hình như vẫn lép vế, bị trù dập bởi những tư tưởng, những lý luận theo kiểu thuyết Tương đối! ( tôi móc túi anh, anh móc túi tôi… chỉ tương đối mà thôi…!)

    Báo chí đã từng trích dẫn một nhận xét của người ngoại quốc khi đến Việt Nam rằng Việt Nam đẹp thì có đẹp, nhưng nhiều…rác quá!

    Những người lạc quan, tự tôn dân tộc có thể yên tâm phần nào, vì rõ ràng họ khen nước Việt Nam đẹp trước tiên rồi sau đó mới chê nhè nhẹ là dân Việt chúng ta thiếu ý thức, quẳng rác lung tung…

    Nếu quan sát một cái lá thuộc họ khoai môn, chúng ta nghiệm ra cổ nhân cũng từng quan sát rất nhiều lần, cho nên mới đưa ra một câu diễn tả tượng hình:

    ___ Nước đổ lá khoai (môn) !

    Không chỉ nói về vấn đề quẳng rác lung tung vô tội vạ, mà rất nhiều sự thiếu ý thức trầm trọng xảy ra ở Việt Nam thường được báo chí nêu ra! Để rồi sau mỗi bài cáo trạng ấy một khối lượng nước khổng lồ được mang ra để tưới cho những lá khoai với hy vọng rằng chúng sẽ ướt đẫm nước như những luống rau sau khi tưới!

    Dù có một lượng nước khổng lồ tưới lên, thì những lá khoai môn vẫn trông như chưa hề có giọt nước nào rơi trên nó ! Huống chi sau những than thở cảnh báo về tình trạng đạo đức luân lý ý thức xuống cấp trầm trọng, hầu như báo chí chỉ đưa ra những giải pháp chung chung tổng thể mơ hồ mà nhiều người cho dù vắt óc suy nghĩ , cũng chẳng hiểu cần phải làm gì để phục hưng lại đạo đức luân lý… đang bị lụi tàn!

    ___ Trách nhiệm này thuộc về cha mẹ, gia đình , nhà trường và xã hội…!

    Câu trên đây là câu không bao giờ vắng mặt sau mỗi bài viết, phóng sự… than thở, lên án về tình trạng xuống cấp của đạo đức luân lý ý thức. Nhưng cho dù cha mẹ, nhà trường, xã hội có cố gắng như nước lũ dâng tràn đi nữa cũng không thể làm ướt được những lá khoai môn kỵ nước, huống chi nếu quy trách nhiệm, thì cha mẹ nhà trường và xã hội nhiều khi chỉ lỗi một phần, còn phần lớn lại thuộc về nguyên nhân khác!







  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com