Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh nữ Monica quan thầy

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh nữ Monica quan thầy

    Các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh nữ Mônica quan thầy








    Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương”, (Lc 7, 11-17).

    Nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng vào 5 giờ sáng ngày 27-08-2015 rộn ràng hơn mọi ngày.


    Rộn ràng bởi những bước chân hồ hởi dâng trào niềm vui của hơn 300 người mẹ trong giáo xứ nghiêm trang trong đoàn rước từ hội trường kiệu tượng thánh nữ Monica tiến vào thánh đường hiệp dâng thánh lễ mừng kính vị thánh nữ là mẫu gương và là Đấng bảo trợ cho các bà mẹ Công giáo, mừng kính một người mẹ là mẫu gương của đời sống đức tin ngời sáng, cả cuộc đời cầu nguyện liên lỉ, tín thác trọn vẹn vào Chúa.


    Cha quản xứ Giuse chủ sự đoàn rước và chủ tế thánh lễ trọng thể hôm nay.


    Trong lời khởi đầu thánh lễ và bài chia sẻ, cha Giuse đã nhắc tới ơn của Chúa đã trao ban cho mọi người là có điều kiện, đúng nhưng chưa đúng hoàn toàn, hay ít nhất không phải lúc nào cũng đúng, bởi vì tình Chúa quá bao la, ơn của Ngài luôn vượt xa những nỗ lực của con người….Từ khởi đầu nầy cha Giuse đã khéo léo dẫn cộng đoàn vào tâm tình của bài Tin Mừng hôm nay: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương”,. Chúa đã chạnh lòng thương trước trước sự thống khổ tột cùng của người mẹ thành Naim trước cái chết của người con trai duy nhất như là hình ảnh những nỗi đâu của loài người chúng ta, chính Chúa đã chạnh lòng thương một cách nhưng không, Ngài không đòi một chút điều kiện gì nhưng tình thương của Chúa còn đi xa hơn những điều con người có thể cảm nhận hay thấu tỏ, Tin Mừng ghi: ”Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài và làm cho người con trai sống lại. (Lc 7, 11-17).


    Chúa đã chạnh lòng thường cứu người con trai của bà góa thành Naim sống lại,nhưng sự sống về thể lý của người con trai đó rồi cũng phải dừng lại vì con người chắc chắn ai cũng phải chết, đó là thân phận chóng qua của kiếp người.


    Nhìn sự đau khổ tột cùng của người mẹ Naim vì người con trai duy nhất chết chúng ta cũng nghiệm ra được sự đau khổ của thánh nữ Monica khủng khiếp như thế nào trước cái chết không phải về thể lý nhưng là một cái chết khi còn sống của người con trai Augustinô, mẹ Mônica khóc, mẹ Monica cầu nguyện liên lỉ và một lần nữa Chúa cũng lại chạnh lòng thương cứu người con của mẹ.


    Nguyện xin Thánh nữ Monica ban cho các bà mẹ công giáo luôn có tâm hồn thánh thiện và đạo đức như thánh nữ .luôn biết giáo dục con cái mình biết mến Chúa và yêu người .và hằng nêu gương sáng cho con cái.


    Sau bài giảng lễ, 4 chị đã được bầu vào ban điều hành mới lên tuyên thệ gồm chị Cecilia Trần Thị Mỹ Linh, Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Giáo, Maria Lê Thị Kim Khánh, Maria Ngô Thị Kim Nhung lên nhận trách nhiệm nhiệm kỳ 3 năm, 2015-2018, đồng thời Hội các bà mẹ vui mừng đón nhận 8 chị hội viên mới.


    Sau thánh lễ quý mẹ chị đã nhanh chóng tập trung về khuôn viên nhà thờ sinh hoạt văn nghê, thi đua kỹ năng nội trợ và lịch sử giáo xứ….


    11 giờ quý mẹ chị ngồi bên nhau dùng một bữa cơm gia đình thân mật tràn đầy tình yêu thương hiệp nhất trong tâm tình của năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình và Giáo Xứ...
    4 chị Ban Điều Hành mới tuyên thệ


    8 chị Hội viên mới






    Xem Thêm Hình


    Hồng Bính.http://gxthohoang.org/
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com