Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa

  1. #1
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default Giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa

    Kính chào cả làng,

    Chắc cả làng ….. ai có ghé shoutbox khoảng 3h chiều sẽ thấy có người đọc kinh ở đó – trước tiên là xin lỗi cả làng vì đã “chiếm” shoutbox


    Đây là lí do vì sao lại có giờ kinh ở shoutbox mà mỗi người không tự đọc ở ngoài - mời cả làng cùng đọc “Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa” và “Thông Điệp Khẩn Cấp về Lòng Thương Xót Chúa” ở bên dưới nha
    Thêm nữa – khi cùng nhau dâng kinh tại shoutbox – chúng ta cùng dâng lên Chúa sự hiệp thông của tất cả ACE chúng ta – cùng một lòng tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – và “Nơi nào có từ 2 người trở lên cùng nhân danh Thầy – thì Thầy ở đó”
    Lòng dzòng nãy giờ cũng chỉ vì mục đích này thôi – ban đầu là do Sue và các bạn tự đọc – và đọc không có hệ thống – không trật tự - nhưng sau một thời gian – rất cảm động vì sự tham gia đọc kinh của cả làng – vì thế Sue nghĩ nên có một chương trình cụ thể - để cả làng – những ai đi làm – có điều kiện online nhưng không thể đọc kinh – có thể tham gia hiệp ý cùng nhau ở shoutbox của làng :



    ************************************



    Đây là những dòng trích trong "Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa"



    "Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha."

    ( Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa )





    *********



    Mời cả làng vào đây đọc Thông Điệp Khẩn Cấp Lòng Thương Xót Chúa Cho Toàn Thế Giới.








    CHÚNG TA HÃY BỎ BỚT NHỮNG SỰ THẾ GIAN MÀ CÙNG NHAU CHẠY ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CẦU XIN ƠN THA THỨ VÀ TÌNH YÊU CỦA NGÀI - CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC



    **********************



    Tuỳ theo ngày – tuỳ theo lễ – có thể đọc kinh thêm các kinh cần thiết – nhưng ít nhất sẽ đọc hết chuỗi LTXC.

    Xin mời cả làng – những ai có thể ghé vào shoutbox vào giờ đọc kinh – có thể ghé vào – hiệp ý cùng mọi người – dù chỉ một hạt nhỏ - để nhắc nhớ đến Lòng Chúa Thương Xót chúng ta – chạy đến LTXC – và xin dâng mọi sự trong tay Ngài – tín thác vào Ngài – trông cậy Ngài.
    Cả làng - có thể theo dõi các lời kinh mà các thành viên post - cùng thầm đọc - hiệp dâng lời khẩn nguyện lên Chúa - cầu xin Lòng Thương Xót của Ngài



    Xin lưu ý là trong giờ kinh - chỉ một thành viên post kinh mà thôi – và sau khi post sẽ dành thời gian đọc kinh – sau đó mới bắt đầu post kinh mới – và phải post kinh làm nhiều đọan nhỏ - để các thành viên có thể theo dõi kịp – chỉ nên sử dụng 2 màu chính để post kinh (màu chuẩn của diễn đàn và màu xanh dương) – có thể in đậm chữ để dễ đọc – thành viên nếu muốn chữ to hơn để đọc rõ – vui lòng chỉnh ở màn hình máy tính của mình (phía trên bên phải của chatbox có một nút điều chỉnh - bạn có thể nhấn vào đó để chọn cỡ chữ lớn hơn).

    Trước giờ đọc kinh khỏang 10’ (14h50) - sẽ nêu lên ý nguyện của ngày – ý nguyện chung là cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục – xin ơn bình an cho bà mẹ và thai nhi – và các ý nguyện của thành viên cần đến sự hiệp thông của cả làng.

    Mỗi giờ kinh hi vọng sẽ có ít nhất một Mod để cùng hiệp thông, theo dõi và xử lý những text chat không liên quan do sự hiểu nhầm của thành viên mới đăng nhập.

    Sau khi post kinh xong (thường là kinh "TẠ ƠN") - thành viên post kinh sẽ mời quý ACE cùng dâng ý cầu nguyện - mỗi người sẽ dâng ý chỉ cầu nguyện riêng của mình - và cùng hiệp ý cầu nguyện với các ý chỉ của ACE.

    Do việc hiệp thông của chúng ta ở trên mạng, nên sự cố mạng tất yếu có thể xảy ra – vì thế mỗi giờ kinh nên có ít nhất 2 thành viên biết cách post kinh - để hỗ trợ cho nhau khi có trục trặc xảy ra (rớt mạng, cúp điện, lượng đăng nhập quá tải có thể gây đứng máy ……)

    Tạm thời chương trình là như vậy - nếu ACE có góp ý gì, vui lòng liên hệ để chúng ta sẽ có những buổi dâng kinh sốt sắng - gắn kết và đẹp lòng Chúa.



    Nguyện xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc nên làm – cùng khi làm xin Chúa quan phòng cho mọi sự hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa – amen.
    thay đổi nội dung bởi: sue, 20-05-2009 lúc 10:33 AM


  2. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    “CÁCH LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA"





    * Có thể dâng lời nguyện mọi lúc

    * Vào 3h chiều hàng ngày (giờ VN) : bắt đầu dâng chuỗi Lòng Thương Xót Chúa tại shoutbox của TCVN.




    Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể.


    Bắt đầu bằng :


    * Kinh Lạy Cha :

    Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
    Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


    * Kinh Kính Mừng :

    Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
    Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.



    * Kinh Tin Kính :

    Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
    Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
    Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

    Và lần chuỗi lòng Chúa thương xót (dùng Chuỗi Mân Côi ) như sau:

    (HÁT) Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con- hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

    - Mỗi hạt lớn đọc:

    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

    - Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

    Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

    - Kết thúc mười hạt nhỏ đọc:

    Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.


    TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA



    - Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:



    Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).



    "Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ trái tim Chúa Giêsu, như nguồn mạch thương xót chúng con
    - con tín thác và Chúa "(3 lần)





  3. Có 10 người cám ơn sue vì bài này:


  4. #3
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Có thể đọc thêm những kinh nguyện này
    *****



    1. KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA


    Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.

    Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác “

    Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen

    2.KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI

    Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ, Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

    Ôi Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lổi

    Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả, Ôi Chúa Giêsu, khi nghỉ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lổi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.

    Chúa ơi ! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi ! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

    3. KINH CẦU CHO GIÁO HỘI VÀ LINH MỤC

    Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội : Xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện. Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục. Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.
    Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con. Amen.

    4. KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM


    Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội! Chúng con đến quỳ trước tôn nhan thánh Mẹ. Chúng con cảm thấy mình hèn mọn, tội lỗi và bất xứng mọi bề trước mặt Chúa và Mẹ. Chúng con xin thật lòng thống hối ăn năn và quyết tâm cải thiện đời sống để trở nên người con rất nhỏ bé trong trái tim Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ.

    Vậy lạy Mẹ rất đáng mến! Xin Mẹ rèn luyện uốn nắn chúng con để trở nên giống Mẹ. Từ ngay giây phút này, chúng con xin tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trót mình chúng con: hồn xác, tài năng, tư tưởng, ước muốn, lời nói, và hành động trong ngoài của chúng con. Xin Mẹ làm chủ và điều khiển chúng con theo thánh ý Mẹ để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó là ước muốn của chúng con, song chúng con không muốn những điều ấy qua đi như trăm nghìn ước muốn khác. Chúng con muốn thực hiện điều đó hàng ngày trong cuộc sống của chúng con.

    Xin Mẹ ban ơn đặc biệt giúp chúng con hàng ngày sống theo ước muốn đó, để chúng con từ nay lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn. Chúng con cũng xin tận hiến gia đình: vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh em của chúng con lên cho trái tim Vô nhiễm Mẹ. Xin trái tim Mẹ là nơi ẩn náu, bảo vệ và che chở những người thân quyến của chúng con đang còn lữ thứ ở đời này, cũng như sẽ ra trước tòa phán xét ở đời sau được Mẹ thương cầu bầu và che chở. Chúng con sống nhưng không phải chúng con mà chính Mẹ sống trong chúng con. Nguyện cho danh Chúa và Mẹ được cả sáng đời đời. Amen.


    5. KINH CẦU NGUYỆN TRONG LÚC ĐAU KHỔ

    Ôi Bánh Hằng Sống, xin giúp con nơi chốn khách đời này, để con được sức mạnh trung thành bước theo những dấu chân của Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất con xuống khỏi thập giá, nhưng con xin Chúa ban cho con sức mạnh để con được vững vàng trên con đường ấy. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được giang rộng trên cây Thánh giá như Chúa đã làm. Con muốn chịu mọi cực hình và đau đớn mà Chúa đã chịu. Con muốn uống cho cạn chén đắng.
    Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh chịu đựng đau khổ để con không mang bộ mặt nhăn nhó khi con uống chén đắng. Xin giúp con làm việc hy sinh của con cho được đẹp lòng Chúa. Ước gì điều ấy không bị lem luốc bởi tình yêu ích kỷ của con... Xin tất cả những gì ở trong con, từ đau buồn đến sức mạnh của con là sự ca ngợi dâng lên Chúa. Amen.

    6. KINH CẦU CHO NHỮNG EM BÉ CHƯA ĐƯỢC SINH RA


    Lạy Cha Trên Trời, trong tình yêu Cha dành cho chúng con, xin bảo vệ những trẻ thơ vô vọng là những người Cha đã ban cho món quà sự sống khỏi mọi hành vi gian ác của sự dữ. Xin đánh động lương tâm những phụ nữ mang thai mà không có ước muốn làm mẹ với trái tim đầy lòng thương xót của Cha.
    Xin giúp đỡ họ để họ thấy được người con họ đang cưu mang được dựng nên giống hình ảnh Cha - cũng như giống hình ảnh của chính họ - được tạo thành cho một đời sống vĩnh cữu mai sau. Xin Cha xua đuổi sự sợ hãi và ích kỷ ra khỏi họ và ban cho họ một trái tim nữ tính thật sự, để họ biết yêu thương những người con và cho chúng được chào đời, cũng như cho chúng tất cả những sự chăm sóc cần thiết mà chỉ có người mẹ mới có thể ban tặng.
    Xin Mẹ Maria cầu bầu và bảo vệ những người mẹ này để họ có được bình an và lòng nhân ái đích thực trong tâm hồn. Xin giúp họ vượt qua những sự thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
    Xin Thánh Cả Giuse cho những người chồng có trách nhiệm và lương tâm biết nâng đỡ, bảo vệ, săn sóc và yêu thương người bạn đời, người con của họ. Xin cho họ có sức mạnh và can đảm để dám hy sinh bản thân chấp nhận vai trò người cha cao quý của họ.
    Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, là con Cha và là Chúa chúng con; Người hằng sống, hằng trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

    7. XIN LÒNG MẾN

    Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần- linh – hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. . Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa. Amen


    8.TẠ ƠN


    Ôi ! Giêsu ! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của Trái Tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen



    [Nguồn : thanhlinh.net]


  5. #4
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Nến đề nghị thêm chút xíu nghen
    Nên đưa ra ý cầu nguyện chung trong tuần,
    VD:
    Thứ hai: Cầu cho các bà mẹ và thai nhi
    Thứ ba: Cầu cho các linh hồn đã qua đời
    Thứ tư: Cầu cho các gia đình và công việc làm ăn
    Thứ năm: Cầu cho linh mục, tu sĩ, học sinh, sinh viên và giới thanh thiếu niên
    Thứ sáu: Cầu cho người già, bệnh nhân, và những người đang gặp đau khổ, thử thách
    Thứ bảy: Cầu cho tổ quốc, cho hòa bình tế giới, dự tòng và tân tòng.
    Chúa nhật: Cầu cho Hội thánh toàn cầu, cho giáo phận, giáo xứ và anh chị em sống xa nhà.
    Sue thấy sao, sửa đổi hoặc bổ xung thêm để ACE post kinh có thể post các kinh phù hợp và làng tham gia cách sốt sắng hơn.
    thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 24-05-2009 lúc 07:41 PM
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.


  6. #5
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Các Kinh đọc trong Giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót

    Anh Chị Em thân mến!

    Thời gian gần đây do các thành viên bận việc nên không thực hiện giờ Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót đúng giờ, có ngày không có người chủ trì việc dâng kinh.

    Nhưng may mắn là có những thành viên mới rất nhiệt tình, nhưng vì chưa thành thạo nội dung Giờ Cầu Nguyện nên còn ngại...

    Trên đây
    sue đã nêu khá rõ và đầy đủ về Giờ Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, nhưng để thuận tiện, phale xin sắp xếp lại để thành viên mới có thể thực hiện dễ dàng, theo nội dung hiện nay chúng ta vẫn dâng hàng ngày.

    Vậy Anh Chị Em nào có điều kiện vào diễn đàn lúc 3 giờ chiều, có thể dâng kinh theo mẫu sau đây:


    Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
    KINH LẠY CHA

    Lạy Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
    KINH KÍNH MỪNG
    Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
    KINH TIN KÍNH
    T
    ôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh. Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
    (hát) Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
    CHỤC THỨ 1
    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
    Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. (10 lần)
    CHỤC THỨ 2
    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
    Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. (10 lần)
    CHỤC THỨ 3
    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
    Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. (10 lần)
    CHỤC THỨ 4
    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
    Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. (10 lần)
    CHỤC THỨ 5
    Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
    Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. (10 lần)
    * * * * *

    Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, - xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)

    Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa. (3 lần)
    KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
    Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha, mặc dù tội lỗi chúng con thì to lớn, và sự xúc phạm thì quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
    Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét chúng con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương Xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã đảm bảo với chúng con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác.
    Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

    KINH LẠY TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU
    Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, thật sự hiện diện trong Thánh Thể, con xin hiến dâng linh hồn và xác con, để hoàn toàn hiệp nhất cùng Thánh Tâm Chúa, đang hiến dâng từng phút giây trên các bàn thờ khắp thế giới, để cảm tạ cùng Chúa Cha, và cầu cho Triều Đại Cha trị đến. Xin Chúa đoái nhận lễ hèn mọn chính thân xác con. Xin Chúa dùng con theo Thánh ý Chúa để tôn vinh Chúa Cha, và cho sự cứu rỗi các linh hồn.
    Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ đừng bao giờ để con phải xa lìa Con của Mẹ. Xin Mẹ che chở và bảo vệ con như Con Riêng Mẹ vậy. Amen.

    KINH ÔNG THÁNH GIUSE (Đọc trong Thứ Tư)
    Kính lạy Ông Thánh Giuse; chúng con là kẻ khốn nạn chạy đến cùng Ông Thánh Giuse; chúng con đã xin Rất Thánh Đức Bà là bạn cực Thánh Người cứu giúp, thì lạy xin Ông Thánh Giuse phù hộ cho chúng con nữa. Người vốn kính mến ĐứcThánh Đồng Trinh chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, Người đã yêu dấu Đức Chúa Giêsu như cha yêu con vậy; vì những lẽ ấy, chúng con sấp mình xin Ông Thánh Giuse dủ lòng thương đoái đến chúng con là kẻ Đức Chúa Giêsu đã đổ máu Thánh ra mà chuộc tội; chúng con cũng xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con trong lúc túng ngặt nữa.
    Lạy Ông Thánh Giuse là Đấng khôn ngoan, xưa đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực chúng con là dòng dõi riêng Đức Chúa Giêsu. Lạy Cha rất thương, chớ để chúng con sai lầm mắc phải những sự dị đoan tà thuyết hay lan ra như ôn dịch vậy. Ông Thánh Giuse là Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con; xin Ngài ngự trên trời giúp sức cho chúng con đang phải chống trả các chước ma quỉ, xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì xin lại che chở Hội Thánh Đức Chúa Trời cho khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó làm vậy; lại xin cầu bầu cho hết mọi người chúng con được theo gương lành Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm sức cho chúng con ăn ở trọn lành ở đời này; lại được chết lành và được lên Thiên Đàng hướng phúc đời đời. Amen.

    KINH THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ( Đọc trong ngày thứ sáu)
    Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con xin thánh hiến bản thân con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, nghe với đôi tai Chúa, nói với đôi môi Chúa, yêu với con tim Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, phụng sự với ý chí Chúa, và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác.
    Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con thần khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi.
    Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con thành đền thờ của Chúa. Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẩm nhất để con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con Tình Yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn con và sức mạnh con. Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con. Xin điều hoà mọi dục tình trong con. Mọi cảm xúc và cảm tình của con. Xin hãy chiếm lấy trí khôn của con, sự hiểu biết của con và ý chí của con. Xin hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con.
    Lạy Thần Khí Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa. Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức. Xin gia tăng đức tin trong con, bồi thêm lòng trông cậy cho con, tăng thêm lòng tin tưởng nơi con và thiêu đốt lửa yêu mến trong con. Xin hãy ban cho con được trọn vẹn 7 đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa.
    Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin hãy biến đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa. Amen.

    KINH KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
    Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria Đồng Trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật ; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.
    Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh Rất Trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

    KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
    Lạy Chúa Giêsu là Chân Lý Hằng Hữu, con khấn cầu Chúa, và van xin Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ. Ôi trái tim dịu hiền của Chúa Trời con, Lòng Thương Xót Chúa vô bờ bến. Con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
    Ôi! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng Thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
    Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả.
    Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con.
    Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng Lòng Thương Xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.
    Chúa ơi! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

    KINH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
    Lạy Thiên Chúa chí ái, Giáo Hội Chúa đã được Chúa thương ban cho những linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các thành viên tu hội đời, các tông đồ giáo dân/luôn tận hiến để hằng ngày đem Chúa đến cho mọi người trên khắp thế giới. Xin Chúa giúp các vị đó luôn kiên cường trong sứ vụ. Xin Chúa cũng kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia trong công cuộc phục vụ dân Chúa. Amen.
    LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH
    Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho những người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
    LỜI CẦU NGUYỆN PHÉP LẠ (Chữa Lành)
    Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Ngài bằng chính con người thật của con. Con hối tiếc và ăn năn những tội con đã phạm, xin tha thứ cho con. Trong Danh Ngài, con xin tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, tà thần và những việc làm của chúng. Con xin dâng trọn vẹn con người con cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con xin Ngài hãy đến trong đời sống con bây giờ và mãi mãi. Con xin nhận Ngài là Chúa và là Ðấng cứu độ con. Xin Chúa chữa lành, biến đổi, và làm mạnh thân xác, linh hồn và tâm linh con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và bao phủ con bằng Máu Châu Báu của Ngài, và đổ đầy Thần Khí trong con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài, ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài. Con quyết theo Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.
    Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Peregrine, các Thiên Thần và các Thánh, xin giúp con. Amen.
    TẠ ƠN
    Ôi! Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.
    KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH
    Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau vui sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.
    Mời Anh Chị Em dâng lời nguyện
    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn.
    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn.
    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn.

    Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    …………………………….
    …………………………….
    Nhờ lời Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh chuyển cầu, xin Thiên Chúa nhận lời chúng con cầu xin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
    Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

    (Những kinh dài có thể chia ra post từng đoạn ngắn)
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  7. Có 7 người cám ơn phale vì bài này:


  8. #6
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    BL soạn thêm

    CÓ THỂ THÊM NHỮNG LỜI THÂN THƯA SAU ĐÂY
    VÀO GIỜ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT BAN CHIỀU TRÊN CHATBOX.



    Sau chục thứ 1
    Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa chúng con được trở về và được đắm
    chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con.

    Sau chục thứ 2
    Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa.

    Sau chục thứ 3
    Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt trong chúng con và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, cùng ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa.

    Sau chục thứ 4
    Xin Lòng Thương xót Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lià, sứt mẻ trong gia đình, để chúng con đều là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con.

    Sau chục thứ 5.
    Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương tâm hồn và chữa lành cho chúng con.

    SAU KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
    Chúng con tín thác vào lòng thương xót của Chúa kiếp người hèn yếu tội lỗi của chúng con, xin Chúa gìn giữ và ban sức mạnh cho con chống trả chước cám dỗ, và nếu có khi nào đó chúng con lỡ sa ngã vì yếu đuối, thì xin giúp chúng con biết đứng lên để chạy đến với trái tim nhân từ yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để ai hư mất vì tội lỗi, nhưng được Chúa khoan hồng trong ngày ra trước toà chung thẩm.

    SAU KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
    Chúng con nguyện xin Chúa cho các tội nhân biết thống hối ăn năn và xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ. Xin cho những ai lầm lạc và sa ngã biết đứng lên trở về với nẻo chính đường ngay.

    SAU KINH LạY TRÁI TIM CựC THÁNH CHÚA GIÊSU
    Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim biết yêu thương hết mọi người, không trừ ai, đặc biệt những người hiểu lầm và làm hại chúng con. Xin cho trái tim chúng con luôn rộng mở, để đến với những ai đau khổ bất hạnh.

    SAU Kinh ÔNG THÁNH GIUSE
    Lạy thánh cả Giuse, xin giúp chúng con biết sống nội tâm, trong sạch, nhịn nhục và khiêm nhường, để chúng con luôn được ngài bảo trợ và trở nên như người em của Chúa Giêsu, hầu cộng tác vào chương trình cứu độ của Người.

    SAU Kinh KÍNH MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA
    Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chúa con, Chúa vì lòng thương loài người ta hằng ngự trong phép Mình Thánh đêm ngày. Chúa rất nhân từ, rất thương xót, hằng chờ hằng gọi, hằng chịu lấy các kẻ đến viếng Chúa. Con tin thật Chúa đang ngự trong phép cực trọng này.

    SAU Kinh CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI :
    Xin Chúa gia tăng ơn gọi tu trì trong Giáo Hội, để nhờ việc dấn thân của họ mà nước Chúa ngày một lan rộng. xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ những ai đã tận hiến đời mình cho Chúa để phục vụ Giáo Hội được trung thành trong ơn gọi mình.

    SAU LờI CầU NGUYệN CHO NGƯỜI BỆNH
    Xin Chúa thương nâng đỡ và chữa lành những ai đau yếu bệnh tật. Xin cũng mở rộng những bàn tay hảo tâm giúp đỡ họ, và cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi các bệnh nhân, để không ngại thăm viếng, an ủi và săn sóc họ.

    SAU LờI CầU NGUYệN PHÉP Lạ (CHữA LÀNH)
    Xin Chúa cho chúng con biết cởi bỏ cho con người cũ của mình, là những đam mê trần tục, mà mặc lấy con người mới theo hình ảnh Chúa, là tìm kiếm điều ngay chính. Xin Chúa chữa lành thương tích trong tâm hồn chúng con do tội lỗi gây ra, để chúng con luôn được sống trong bình an của Chúa.

    SAU KINH TẠ ƠN
    Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con sống giây phút hiện tại. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã giúp chúng con sắp xếp được những giây phút chiều nay để được hiệp thông với nhau dâng lên Chúa Giờ Kinh Lòng Thương Xót. Xin Chúa chúc lành và ban cho chúng con có đủ sức khoẻ, thời gian và nghị lực để luôn biết dâng lên Chúa lời tạ ơn cho chúng con và cho mọi người.

    SAU Kinh LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH:
    Xin cho mọi người biết ý thức và trách nhiệm trong bậc sống hôn nhân, cho mọi thành viên trong gia đình biết tôn trọng, đoàn kết yêu thương nhau và giúp nhau sống bổn phận làm con cái Chúa, đồng thời trở nên men Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

    HIỆP Ý DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN
    Xin Chúa hết lòng trở về với Chúa và tích cực hơn nữa trong việc bác ái.
    Xin cho mọi người chúng con đang hiệp ý dâng lên Chúa lời kinh Lòng Thương Xót này, cảm nhận được niềm vui chia sẻ và cộng tác với nhau trong việc làm cho trang TCVN này được phát triển và trở thành nơi chia sẻ tình thương và góp phần vào việc truyền giáo của Giáo Hội Chúa.
    thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 22-06-2013 lúc 07:14 AM
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  9. Có 7 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  10. #7
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Và đây là tâm tình tự phát trong giờ ngắm đàng thánh giá chiều thứ sáu trên chatbox.


    TÂM TÌNH THÂN THƯA SAU MỖI CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ.


    Sau chặng 1
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã không theo toà án lương tâm mách bảo để sống theo điều thiện,
    xin cho chúng con biết luôn xét ý lành cho nhau và đừng nghi kỵ hay đoán xét kẻ khác.

    Sau chặng 2
    Lạy chúa, biết bao lần chúng con đã không vui lòng vác thập giá đời mình và còn than trách Chúa,
    Xin cho chúng con biết nhận ra ơn lành của Chúa trong mọi hoàn cảnh, để không những tạ ơn Chúa trong lúc gặp may mắn mà còn biết đón nhận những khó khăn trong cuộc đời.

    Sau chặng 3
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sa ngã vì yếu đuối,
    xin cho chúng con biết đứng lên, chạy đến toà cáo giải, xưng thú tội lỗi và hết lòng trở về với Chúa.

    Sau chặng 4
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đến trước Nhan Chúa trong sự thờ ơ nguội lạnh,
    xin cho chúng con mỗi lần đi tham dự thánh lễ, cũng như hiệp dâng các giờ kinh nhật tụng, được đầy lòng sốt sắng mến yêu.

    Sau chặng 5
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã không san sẻ vác đỡ gánh nặng cho nhau,
    xin cho chúng con từ nay, biết cảm thông và chia sẻ với những ai đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời.

    Sau chặng 6.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con làm méo mó bộ mặt của Chúa nơi chính cuộc sống không trung thực của mình,
    Xin cho chúng con được hoạ lại hình ảnh Chúa nơi cuộc sống kitô hữu, để mọi người nhận ra Chúa đang hoạt động trong chúng con, để Chúa được vinh danh.

    Sau chặng 7.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con muốn thoái lui và ngã lòng thất vọng,
    xin cho chúng con tìm lại được niềm tin thủa ban đầu vào Lòng Thương Xót Chúa, để can đảm đứng lên tiếp tục hành trình tiến về nước Chúa.

    Sau chặng 8.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con thiếu nhiệt huyết rao giảng Tin Mừng của Chúa cho lương dân,
    xin cho chúng con biết hăng say và can đảm làm chứng cho đức tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, như là một chứng tá hùng hồn của người môn đệ Chúa Kitô.

    Sau chặng 9.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con chán nản vì những thất bại ê chề trong cuộc sống, xin cho chúng con biết nhìn lên gương Chúa, can đảm đứng lên bước đi cho trọn con đường hiến tế.

    Sau chặng 10.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã làm vấy bẩn tấm áo linh hồn vì tội lỗi,
    xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ là những vị kỷ thấp hèn, để mặc lấy con người mới là yêu thương và tha thứ.

    Sau chặng 11.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã thờ ơ với những đau thương Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con và loài người,
    Xin cho chúng con biết đóng đinh chính mình vào thập giá Chúa Kitô, hầu cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.

    Sau chặng 12.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sống như không còn Thiên Chúa hiện hữu,
    xin cho chúng con lấy chính việc bác ái yêu thương để minh chứng cho thế giới thấy rằng, Thiên Chúa hằng sống và hiện hữu nơi những con người bé nhỏ đầy giới hạn như chúng con.

    Sau chặng 13.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã thiếu phó thác cuộc đời mình vào bàn tay từ mẫu của mẹ Maria ,
    xin cho chúng con biết chạy đến với mẹ Maria, để được mẹ chuyển cầu cho chúng con trước mặt Chúa, nhất là trong những lúc gian truân và trong giờ lâm tử.

    Sau chặng 14.
    lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sợ hãi và lười biếng mà chôn giấu hạt giống đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con trong ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy,
    xin cho chúng con biết làm triển nở ơn gọi đời sống kitô hữu chúng con bằng việc sống tốt đạo và đẹp đời, trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong thời đại khó khăn hôm nay.

    Kết:
    Lạy Chúa Giêsu!
    Con đường thập giá mà Chúa đã đi qua, thì cũng là con đường kiếp người của chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho chúng con biết can đảm bước đi, vui lòng đón nhận khổ đau vì Chúa, và nếu có lỡ lầm sa ngã thì biết đứng lên để tiếp tục hành trình. Xin Chúa cũng cho chúng con cũng biết cảm thông, an ủi, nâng đỡ và chia sẻ với những ai đang gặp thử thách đau khổ vì bệnh tật, rủi ro và thất bại trong cuộc sống. Để ai nấy cùng với Chúa bước đi trong niềm tin son sắt, lòng mến thiết tha và đức cậy vững vàng, hầu mai sau được cùng nhau chia sẻ niềm vui vĩnh hằng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

    Chúng con nguyện xin Chúa, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm yếu đuối của linh hồn ……. và ……. đã trót phạm khi còn sống, mà ban hạnh phúc đời đời cho linh hồn ……. và …… được vào hưởng ánh sáng vĩnh cửu trên nước Trời. Amen.

    Xin Chúa chúc lành cho những ai đang hợp ý suy niệm đường thánh giá hôm nay và đoái thương chấp nhận mọi ước nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Amen.





    Hoặc:

    1
    Lạy Chúa, xin chia sẻ cho chúng con lòng nhẫn nhục, chịu đựng hy sinh, không phàn nàn trách oán ai. Xin cho chúng con biết thông cảm với anh chị em đang chịu thử thách của bệnh tật, thất bại, bỏ rơi. Chúng con xin dâng lên Chúa nước mắt của đau khổ như là những của lễ Abel, mong đền đáp tình Chúa yêu thương chúng con.

    2
    Lạy Chúa xin hãy thứ tha những lầm lỗi của chúng con. Biết bao lần chúng con đã sống vô ơn, bất trung và bất hiếu với cha mẹ, anh em và bạn bè. Xin giúp chúng con đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng luôn biết sống có trách nhiệm để chia sẻ gánh nặng cho gia đình của chúng con.

    3
    Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ xác thân yếu hèn của chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để biết chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sẵn sàng hy sinh, tận tụy trong bổn phận gia đình. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: “Bông hồng nào mà không có gai nhưng trong bụi gai vẫn có hoa hồng”. Cuộc đời nào cũng có thập giá nhưng thập giá sẽ biến thành niềm vui khi biết đón nhận trong yêu mến và hiến dâng.

    4
    Lạy Mẹ Maria, cuộc đời có mưa có nắng. Kiếp sống con người có vui, có khổ, có khóc, có cười. Vui buồn tựa như mưa nắng vẫn rơi trong lòng của cả một kiếp người. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vẫn phải trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Mưa nắng cuộc đời Mẹ đã đi qua, Mẹ đã cảm nếm, và Mẹ nêu gương cho chúng con khi biết vâng lời chịu đựng. Cuộc đời chúng con dẫu có những lo toan vất vả, những ưu tư trăn trở, xin Mẹ giúp chúng con can đảm vượt qua.

    5
    Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mang lấy gánh nặng của gia đình. Kính trọng tha nhân trong tinh thần tương thân tương ái. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng đáp trả mọi lời kêu xin, luôn đoán trước điều họ muốn xin. Ước gì chúng con luôn bé nhỏ, tỉnh thức, sẵn sàng để phụng sự Chúa khởi đi từ gia đình chúng con.

    6
    Lạy Chúa xin cho chúng con nhớ rằng: cứ mỗi lần chúng con đến viếng thăm những gia đình tan nát, cứ mỗi lần chúng con trao tặng người khác một nụ cười tươi, và cứ mỗi lần chúng con nhìn kẻ thù với một ánh mắt cảm thông nguyện cầu, đó là những lần chúng con đã lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Ngài.

    7
    Lạy Chúa Giêsu, cứ ngã là đau, nhưng sa ngã tâm hồn làm đau lòng Chúa hơn. Có những cám dỗ mời mọc chúng con vào đường xấu. Bản tính tự nhiên đầy yếu đuối và nhiều trì trệ, gia đình chúng con còn nặng bầu khí hỏa ngục, đánh nhau, oán hờn, bất hòa làm mất vẻ đẹp hiệp nhất của Giáo hội, nhưng dõi bước theo Chúa, chúng con quyết trỗi dậy và canh tân đổi mới cuộc sống.

    8
    Lạy Chúa, xin cho các bà mẹ luôn biết từ bỏ ý riêng mình mà đặt ý hướng vào đứa con. Biết thực thi đức tính anh hùng, dũng cảm, thinh lặng, ít nói, đơn giản, bình thường mà không tầm thường. Ngày nào cũng giống ngày nào mà không đơn điệu nhàm chán, nhưng luôn nhận ra niềm vui qua việc hy sinh vì lợi ích của con.

    9
    Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng có một gánh nặng, một thập giá trong đời. Thập giá trong bổn phận hằng ngày. Thập giá trong tương quan với đồng loại. Thập giá trong chính bản tính yếu đuối của con. Thập giá quá nặng khiến con muốn bỏ mặc buông xuôi. Xin giúp chúng con biết mang lấy gánh nặng của nhau, biết chia sẻ, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Và xin giúp con can đảm vác thánh giá đời mình trong trung tín và sắt son.

    10
    Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin giúp chúng con biết gìn giữ vẻ đẹp của thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin loại trừ trong chúng con mọi điều bất chính có thể gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của tha nhân. Xin đừng để chúng con làm ô nhục danh thánh Chúa vì cuộc sống đam mê thấp hèn của con.

    11
    Lạy Chúa, xin cho chúng con học nơi Chúa sự hy sinh quên mình vì hạnh phúc tha nhân. Xin cho từng thành viên trong gia đình chúng con biết từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ sự ích kỷ mà hướng lòng đến nhu cầu của gia đình. Mỗi lần chúng con biết hy sinh cho nhau, nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau là một lần con bằng lòng quên đi chính mình để đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng con. Ước gì chúng con biết khám phá niềm vui trong phục vụ mọi người, hầu được trở nên mọi sự cho mọi người.

    12
    Lạy Chúa, Chúa đã cảm nghiệm cái chết cô độc như bị ruồng bỏ tất cả, kể cả Thiên Chúa Cha, nhưng Chúa đã thực thi tới cùng. Xin đừng để chúng con rơi vào tuyệt vọng, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin dạy cho chúng con luôn biết ngước nhìn lên trời cao để thấy một khung trời xanh tươi, một không gian diệu vời và một tình yêu bao la của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết ước mơ về Thiên đàng, để chúng con sống một cuộc đời hy sinh và sẵn sàng cho đi tình yêu, kể cả mạng sống, vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

    13
    Lạy Mẹ Maria, xin cám ơn mẹ vì mẫu gương cản đảm và tin tưởng của Mẹ. Nhờ vậy mà Mẹ đã vượt qua đỉnh đồi thương đau. Cám ơn Mẹ vì mẹ đã chẳng hề ghét bỏ những kẻ cư xử quá tệ với con yêu dấu của Mẹ. Xin giúp chúng con khi gặp đau khổ thử thách biết vững lòng cậy trông vào quyền năng Chúa, và xin cho chúng con biết liên đới đau khổ của mình với đau khổ của Chúa và mẹ để sinh ích cho các linh hồn.

    14.
    Lạy Chúa là Đấng chiến thắng Tử Thần, xin giúp chúng con biết diệt trừ nết xấu, gương mù, tội lỗi nơi bản thân, gia đình và môi trường chúng con đang sống. Chúng con tin rằng: sự bình an và hòa bình chỉ có khi nết xấu được tận diệt từ bản thân chúng con và môi trường chúng con đang sống

    Xin giúp con đừng than van hay rên rỉ trước những sự việc ngoài khả năng con. Xin cho con tiếp tục nhìn thấy tội lỗi dưới Cái Nhìn của Chúa và ý thức đó là sự dữ. Và khi con phạm tội, xin cho con biết ăn năn sám hối, và xưng thú tội lỗi bằng chính miệng lưỡi con những sai trái con đã làm, và lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen
    thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 22-06-2013 lúc 07:15 AM
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  11. Có 7 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  12. #8
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Già thấy kinh Nữ Vương Gia Đình hơi bị khác nên xin post coi có đúng không nhé:
    Lậy trinh nữ Maria là gương mẫu các Gia Đinh, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ Gia Đình chúng con, mọi ngươì, mọi cuả, mọi phiền sầu đau khổ , sự sống, sự chết, xin mẹ làm nữ vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này , gia đình con xin nguyện trung tín với lễ dâng Gia Đình này.


    (1)Lậy Nữ Vương Gia Đình Mẹ ở đây với chúng con vui buồn,sương khổ Mẹ con cùng nhau chia sẻ xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? đời chúng con gian nan khổ sở lắm ,Gia Đình chúng con long đong tối ngày ,nhưng có Mẹ ở đạy với chúng con , chúng con thấy quên hết nỗi ưu phiền , vui sống qua kiếp lưu đày mong ngày sau sung sướng củng Mẹ trên Thiên Đàng - AMEN
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  13. #9
    F.X Nhatdong's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Xuân Lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 159
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 299 lần trong 102 bài viết

    Default

    Kinh này cũng đúng Già ơi, con thấy xứ con cũng đọc vậy, con cứ tưởng là 2 kinh riêng chứ.
    Chữ ký của F.X Nhatdong
    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #10
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Kinh này Già cũng đọc từ khi còn ở địa phận Long Xuyên cho đến nay Già thấy các nhóm Tôn Vương vẫn còn đọc .
    Nhưng Già thấy trên diễn đàn TCVN lại bị mất khúc đầu nên xin hỏi vậy nếu đúng thì chúng ta cũng nên dùng để trọn cả kinh luôn
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  16. #11
    F.X Nhatdong's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Xuân Lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 159
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 299 lần trong 102 bài viết

    Default

    Nhưng mà thường khi xứ con đọc kinh này tới khúc "xin Mẹ chỉ huy căn nhà bé nhỏ này..." là có 1 khúc này cứ xướng 1 câu là đáp câu này: Xin Mẹ thống trị gia đình con.
    Các câu xướng:
    * Gia đình con cơ hàn tân khổ.
    * Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.
    * Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
    * Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
    * Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
    * Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.
    * Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.
    * Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.
    * Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
    * Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
    * Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
    * Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
    * Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những ngày gian nguy.
    * Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
    * Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
    * Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
    Đến phần này thì đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền.
    * Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.
    * Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
    * Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
    * Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
    * Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.
    * Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

    Rồi sau đó mới đọc: Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai! Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen
    Già_99 muốn xem bản kinh này thì bấm vào đây kéo xuống kinh số 6 sẽ có kinh này.
    Chữ ký của F.X Nhatdong
    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

  17. Có 2 người cám ơn F.X Nhatdong vì bài này:


  18. #12
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    Đúng luôn còn kinh Già post trên là kinh rút gọn còn kinh cuả F.X Nhatdong là kinh trọn bản hơi dài
    CĐCGVN ở Sydney cũng có đọc kinh nguyên bản này trong những giờ kinh Tôn Vương Gia Đình.
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  19. Có 2 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  20. #13
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default

    Anh chị em thân mến ! để tỏ lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và đặc biệt cho Năm Thánh Lòng Thương Xót. Bà quản daohong2310 muốn thay đổi một chút xíu các kinh và thêm phần suy niệm cho các ngày trong tuần.theo bản giờ kinh KLTXC của TV maria_huong , Vậy xin mọi người đóng góp ý kiến cho bà quản trong việc dâng kinh chiều. Xin cám ơn
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  21. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com