Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 24 trên 24

Chủ đề: Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi!

    Vài đề tài tôi đã viết nhưng chưa hoàn tất, mà còn dang dở, nhưng tôi tạm để yên đó vì có một việc mà tôi thấy rằng cần phải bàn luận trước.

    Tôi xin nhắc lại vài chục lần tựa đề này không sai một từ, đó là:

    ___ Tôi thách ai đối chất cùng tôi… cãi thắng được tôi …
    Tất nhiên trước đó có sự thách thức đối chất, tức tranh luận tranh cãi… và sau khi tranh luận tranh cãi rồi thì thách ai cãi thắng được tôi!

    Phạm húy là một tội có thể từ thời phong kiến xưa cũng đã có, nhưng ở các quốc gia theo đạo Công Giáo thì không có cái thứ tội này. Bằng chứng như vua mang tên Henry, Philip…. chẳng hạn, thằng dân đen cũng có quyền mang tên đó! Trong khi đó , đáng khinh nhất là dưới thời các hôn quân triều Nguyễn gần đây! Cũng may là triều đại của những tên vua mang tội nước này kéo dài kể như có 82 năm, tức từ năm 1802 đến 1884 là chấm dứt! Chứ nếu kéo dài đến ngày nay thì một tên vua nào đó có tên là Cơm chẳng hạn, dân Việt Nam chúng ta sẽ không được phép nói:

    ___ Mời quý vị ăn cơm…

    Mà có thể bắt buộc phải đọc trại ra:

    ___ Mời quý vị ăn xia …

    Hoặc bất kỳ một từ nào đó có mẫu từ đầu là C…, thì có thể dùng để mời mọi người ăn cơm, nhưng cấm được nhắc đến chữ cơm vì phạm húy!

    Không phải là nhảm nhí hay thừa thãi khi nói đế sự phạm húy, bởi vì tôi nhắc lại rằng rất nhiều người trong diễn đàn này đang sống trong thời a còng như hiện nay,vậy mà vẫn tưởng rằng họ là những ông vua quan triều Nguyễn mạt!

    Đề tài
    :”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải Ghét “ mà tôi đã khởi xướng cách đây hơn một năm trước đã bị những ông vua quan hậu duệ triều Nguyễn ấy cực lực phản đối vì họ buộc rằng tựa đề ấy là phạm húy!
    Theo như họ, Chúa Giê su đã phán:
    ”Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” , thế mà thằng teenvnlabido nó lộng ngôn, phản cảm rằng :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” ! Thế thì đúng là nó còn hơn là phạm húy, vì phạm húy là lấy tên vua đặt tên cho mình hay sự vật! Trong khi đó nó dám ngược ngạo chống lại Lời Chúa! Chúa bảo yêu kẻ thù mà nó lại hô hào mọi người phải Ghét!

    Tôi nhớ rất rõ rằng khi đề tài
    :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét”
    vừa đăng lên diễn đàn TCVN, một thành viên trẻ tuổi có lẽ thấy rất hợp lý, cho nên lập tức viết bài phản hồi biểu lộ sự rất đồng tình. Nhưng tội nghiệp cho cậu bé! Cậu bé quên rằng tuy cậu đang sống trong thời đại dân chủ a còng, nhưng chung quanh cậu luật lệ phong kiến cấm phạm húy vẫn đang cai trị ! Cho nên chắc chắn cậu bé ấy đã bị khiển trách nặng nề vì tội dám cổ động cho một tên phạm tội khi quân! Cậu bé chuộc lỗi bằng cách vội rút lại lời cảm ơn và biểu thị sự cải tà quy chánh của cậu bằng cách cảm ơn lia lịa những bài viết phản đối chủ đề tài!

    Nếu ai đọc tới đây có thắc mắc rằng: ai thắng trong cuộc tranh cãi gay gắt ở đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” đó? Đám đông phản đối hay thằng chủ đề tài ? Và đâu là sự đúng , hợp với Giáo Lý Đức Tin?

    ___ Xin trả lời ngắn gọn rằng :Thiên Chúa đại thắng. Bởi vì thứ giáo lý phàm nhân, vô tình hoặc cố tình giúp sức cho sự bất tuân phục Giáo Hội đã bị siêu vũ khí zero +Vô Cực đập tan thành bụi không còn vụn đá nào chồng trên vụn đá nào! Ai không tin hoặc ai lại còn muốn tiếp tục phản đối cứ rà soát kỹ lưỡng những bài viết trong đề tài ấy đi!

    Nếu những người cho rằng tựa đề :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” là ngược ngạo với lời Chúa phán, xin phân tích trường hợp tranh cãi giữa Chúa Giê su và tụi Pharisieu thử xem? Bọn Pharisieu đã trích dẫn Kinh Thánh, mà chiếu theo lời Kinh Thánh thì rõ ràng Chúa Giê su đã vi phạm trầm trọng ngày sabat! Nhưng một câu của Chúa Giê su cũng đủ chứng minh Người chiến thắng:

    ___ Trong ngày sabat, con lừa con bò của các ngươi sa xuống hố, có nên kéo nó lên hay đợi ngày mai?

    Do là người Việt, tôi không hiểu Follow The Leader nghĩa là gì! Khi mà các từ này xuất hiện như sao sa trên các diễn đàn Công Giáo, là chữ ký chiếm tỉ lệ không nhỏ của nhiều người! Sự hiểu biết về Kinh Thánh Giáo lý tôi cho rằng mình may lắm là được 5 /10 điểm, nhưng có lẽ vì được nghe hàng triệu lần một câu chỉ bảo của người lớn từ thuở mới biết suy nghĩ, cho nên noi gương Chúa Giê su, tôi cũng từng hỏi những người đang trợn mắt nghiến răng chực kéo mạnh sợi dây thòng lọng đang quấn quanh cổ một tên được cho là tội phạm như tôi:

    ___ Thiên Chúa có kẻ thù hay không?

    ___ Nếu mà kẻ thù của Chúa là tội lỗi và thần dữ thì có nên yêu chúng hay không?


    Chúa Giê su đã làm phép lạ chữa một người mù từ thưở mới sinh được sáng mắt trước hàng ngàn hàng vạn con người, nhưng người Pharisieu đã làm mọi cách để chối bỏ phép lạ này, đến nỗi Chúa Giê su tức cảnh sinh tình:

    __ Ta đến thế gian này chính là để xét xử cho người mù được thấy, còn kẻ sáng mắt lại trở nên đui mù. (Gioan 9: 39”)

    Tôi đã chứng minh chi tiết tỉ mỉ và siêu đầy đủ rằng tội lỗi và thần dữ loài người không thể yêu được, mà phải Ghét, mà bình thường ra, lẽ ra phải có ít ra hàng trăm li ke để khích lệ cho việc tiếp tục đập tan những thứ giáo lý phàm nhân đang che khuất Giáo Lý Của Thiên Chúa, nhưng lịch sử cho thấy thực tế đã không được như vậy! Dù cho tiếng gầm gừ giận dữ đã phải nghẹn đi, nhưng vô số những ánh mắt hình viên đạn nếu có thể hữu hình hóa được, sẽ xé tan tành cái bia thằng tenvnlabido kiêu ngạo ra thành những phân tử!

    Người Việt Nam mình có câu: “Nói phải củ cải cũng phải nghe” nhưng nếu suy ngẫm lại chỉ một tí, câu nói ấy giá trị chỉ vài chục phần trăm! Và trong nhiều trường hợp như trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” , nó chẳng có phần trăm nào! Bởi vì diễn đàn TCVN của chúng ta, chưa kể khách vãng lai vô số những người trí thức, nhà triết học thần học, thế mà gần như chẳng ai nghe huống chi củ cải là vật vô trí vô giác!

    Tôi xin hỏi mọi người rằng có ai nêu ra được một bằng chứng nào cho thấy tôi truyền bá cổ động cho việc ghét tha nhân hay không? Tất nhiên là tôi rất hay chế nhạo, hay nhại lại các từ: mến yêu yêu mến tha thứ thứ tha khoan nhân hiền hòa độ lượng bình tĩnh dịu dàng yêu thương phục vụ…. là vì tôi thấy có một sự giả hình đang cư ngụ trong đó! Bởi vì yêu tha nhân, tức yêu người chân thật không có nghĩa chỉ là lên diễn đàn Công Giáo copy và paste hàng tạ hàng tấn những bài dạy đời người ta phải yêu mến Chúa , phải yêu mến tha nhân, phải tập tính tốt này phải bỏ thói xấu kia…! Điều khôi hài ở chỗ là khi có một kẻ nào đó lưu ý rằng: sự đời nói dễ làm khó, hoặc kẻ ấy phản đối cái phương pháp giáo dục chỉ biết cột cổ bắt buộc người ta yêu mến vô vị lợi một dung nhan quá xấu xí và một tính tình thâm hiểm độc ác, thì những yêu mến gia ngoài miệng nhờ có lớp áo choàng yêu mến mến yêu bao bọc, nên không xảy ra chuyện mạt sát cái thằng hèn hạ không biết khiêm nhường mà dám xóc họng các yêu mến gia đại nhân! Tuy vậy ngoài những ánh mắt hình viên đạn luôn luôn có, các yêu mến gia đại nhân ngoài miệng này đều hội ý rằng :

    ___ Không thèm chấp với một kẻ không khiêm nhường , tự cao vô lối !

    Tôi không muốn dùng từ Giả hình để diễn tả, vì e rằng BQT có thể vin vào sự phê phán như vậy rồi kết luận rằng làm mất tình đoàn kết yêu thương gì gì đó trong diễn đàn TCVN, rồi sập cầu dao! Cho nên tôi muốn có một hoặc rất nhiều cuộc tranh luận tranh cãi đến bờ đến bến, để những gì thuộc về Chân Lý ,sẽ được sáng tỏ, cái gì thuộc về giáo lý phàm nhân cố gắng chen vào như cỏ lùng, cần phải nhổ đi cho sạch!
    Tôi nhắc lại chuyện đề tài:” Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” khi mở đề tài : Tôi thách ai cãi thắng được tôi…” là muốn lưu ý những hậu duệ của vua quan nhà Nguyễn đừng bao giờ cột chặt một ý nghĩa xấu cho một câu tuyên bố, khi không có khả năng để hiểu một cách chính xác chính xác người tuyên bố điều ấy muốn nói lên ý tưởng gì!

    Chúng ta có quyền tuyên bố:”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” bởi vì không những câu đó không có gì xúc phạm đến câu Chân Lý :”Hãy yêu thương cả những kẻ thù của ngươi” một tí tị tì ti nào cả! Ngược lại nếu biết Ghét kẻ thù của Chúa là tội lỗi và thần dữ, rất dễ thực thi Mến Chúa Yêu người.

    Khi căn cứ vào những suy nghĩ giáo lý phàm nhân, cùng sự chiến đấu cho cái vinh danh, cái lập trường thiên đường bánh vẽ người ta mới dám cho rằng câu :”Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi…” là một sự kiêu ngạo không khiêm nhường thùng rỗng kêu to , không biết trời cao đất thấp, không biết…! Nhưng nếu:”Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi…” là sự chiến đấu cho Thiên Chúa, làm mọi sự vì vinh danh Thiên Chúa, bênh vực giải oan cho Thiên Chúa … lẽ ra sẽ phải reo lên :
    “đó là một câu trứ danh đáng khâm phục pha lẫn những khôi hài nghịch ngợm của tuổi trẻ”

    Tiểu sử, xuất xứ của câu nói trứ danh :”Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi…” nguyên gốc là của một bạn nữ xinh đẹp. Tôi chắc điều này vì đã nhìn kỹ cái avatar của bạn ấy. Nhưng cái đáng nể hơn là bạn ấy đã nói ra một câu quá hay mà tôi phải chịu đấm ăn xôi mua lại bản quyền.

    Khá lâu,trước khi mua lại bản quyền và buông ra lời tuyên bố: “Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi, cãi thắng được tôi” , tôi từng viết một đề tài mang tên:
    ”Ước mong được làm một con chó” ở cả hai diễn đàn sinhvienhaiha.org và tuoitreconggiao.net ,rồi từng trích dẫn link trên diễn đàn TCVN này. Khi bàn luận về như thế nào là sự Chúa định , tôi đã từng đề nghị rằng nếu ai thấy tôi nói sai gì với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, xin hãy chứng minh và chỉ bảo để tôi thấy được chỗ sai đó. Những lời chỉ bảo ấy tôi sẽ coi như ơn Chúa Thánh Thần dùng người đó để chỉ dạy cho tôi.

    Một điều không thể chấp nhận được trong sự bàn luận tranh luận, đó là chỉ biết kết luận suông và không có gì chứng minh! Đã có không ít người phản đối những đề tài tôi viết, nhưng chỉ biết kết luận tôi là kiêu căng, tự phụ, ngông cuồng hay đủ thứ gì gì đó, mà không một tí tị tì ti chứng minh rằng tôi đã sai lầm ở điểm nào câu nào đoạn nào!

    Sự lặp đi lặp lại những kết luận suông những lên án và phê phán không chứng minh ấy đã làm nảy nở nơi tôi một thứ gọi là trêu ngươi! Đúng như một nhận xét nho nhỏ và chứng minh của cụ nhạc sĩ Dangngocan. Thật ra, tôi học sự trêu ngươi ấy nơi Chúa Giê su. Bọn Pharisieu suốt ngày nhắm mắt kết luận Chúa Giê su là vi phạm ngày sabat ! Còn Chúa thì trêu ngươi bọn họ bằng cách cứ chữa bệnh vào ngày sabat để đấu lý, tranh cãi với họ! Khi bọn họ hùng hổ dùng một chiến thuật khác là tới vặn Chúa Giê su nhân danh điều gì quyền gì mà rao giảng mà chữa bệnh… Tất nhiên Chúa Giê su dư sức khẳng định Người là Ngôi Hai Thiên Chúa và có quyền làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa lại không thích như vậy! Có thể nhân tiện cơ hội ấy Chúa vừa trêu ngươi, vừa ban cho họ một ơn thức tỉnh khi hỏi rằng phép rửa của ông Gioan là do bởi Trời hay bởi người ta. Bọn họ nói rằng không biết , Chúa Giê su cũng trêu ngươi bọn họ bằng cách là tuyên bố không cho họ biết điều họ vặn vẹo Người!

    Là một đệ tử của Chúa Giê su, tôi cũng noi theo gương của Người, ngay cả tính trêu đùa như vậy! Thật sự nếu cái tâm của một người Công Giáo bình thường, chẳng biết gì về thần học, khi mà đọc những giải thích hay chứng minh của tôi. Cả những tâm nguyện mong mỏi được làm một con chó cho khu vườn Thiên Chúa, không ít thì nhiều, họ dư sức để hiểu rằng siêu vũ khí zero +Vô Cực mà tôi nói đến, đó chính là tôi tuân theo , tin tưởng thực hành lời Thánh Kinh mà Chúa đã dặn dò khi xưa:”

    ____ “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì , vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mattheu 10 :19-20”

    . Có ơn Chúa soi sáng thêm sức, thì bất cứ một luận điệu nào công kích Đạo Công Giáo, tức công kích Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, tôi dư sức xóa tan. Chính vì thế nên tôi đã từng viết rằng một trong cách quẳng copy đi thành văn sĩ, là nếu có thắc mắc nghi ngờ gì về Giáo Lý Tín Lý ,cứ việc nêu ra trước diễn đàn để đức Tin chúng ta được củng cố thật vững chắc. Việc tôi từng tuyên bố trả lời những vặn vẹo bắt bẻ của kẻ chống đạo , người nghi ngờ là một điều :
    Dễ ợt , thì ngoài tính chất khôi hài trêu ngươi, cái tuyên bố ấy muốn khẳng định rằng Thiên Chúa là Chân Lý, không một những sự gì gian trá xấu xa mà có thể cãi thắng nổi Người.


    còn tiếp

  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trước khi tranh cãi về sự Thách Thức, chúng ta, nhất là những bên tranh cãi, phải hiểu chính xác thách thức nghĩa là gì cái đã!

    Thách thức là đố ai dám làm một điều gì.

    Mà tôi đã từng viết những hai vế chứ không một, đó là:

    ___ Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi… cãi thắng được tôi…

    Khi tôi lên tiếng lo sợ cho anh HoaDat, cũng như thấy anh nói vòng vo tam quốc, ẩn dụ ví dụ ghê gớm để chứng minh một điều mà theo tôi chỉ đơn giản như làm một phép cộng 2+ 2=4! Anh ấy quên béng mất sự giải thích câu chuyện mà ông thợ gốm tác giả đã nhào nặn ra để rồi thách thức lại tôi! Và do một sự tìm kiếm đồng minh, tự nhiên anh Hoadat đã nhận được lời cảm ơn cung kính từ nơi một đệ tử thành tâm bái sư! Bỏi vì đệ tử ấy thấy những lời thách của anh Hoadat nó như là một chân lý để kẻ đệ tử ấy học theo!

    Trước khi trả lời anh Hoa Dat như đã hứa, tôi sẽ phân tích về lời thách thức của tôi:

    ___Khi thấy những sự im lặng được thứ giáo lý phàm nhân cho rằng đó là khiêm nhường nhịn nhục, cũng như những sự im lặng mà kẻ sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon đã phê phán
    :”Thế giới đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu mà vì sự im lặng của những người tốt” , tôi đã điệu hổ ly sơn bằng cách dùng cái vế thứ nhất:” Tôi thách ai đối chất cùng tôi…”

    Sau khi nhận thấy bên kia đã tỏ ý chấp nhận sự thách thức, tôi tiếp tục đưa ra lời thách thức thứ hai:
    “Tôi thách ai cãi thắng được tôi…”

    Tuy là tỏ ý chấp nhận sự đối chất và tranh cãi, nhưng nói thật rằng kịch bản xưa cũng như nay, chỉ được vài dòng cụt như con tắc kè rụng đuôi, chứ không có gì khác! Vẫn tiếp tục cái trò công kích tôi là một kẻ kiêu ngạo, tự đề cao mình quá lố …. mà không một chứng minh cụ thể rằng cái đoạn văn này, cái câu kia đã mang ý nghĩa như thế! Tất cả đều là kết luận nòng nọc cụt đuôi như từ cổ chí kim!

    Trong sự thách thức:”Tôi thách ai cãi thắng được tôi…” có một điều quan trọng cần phải ghi nhớ rằng tôi không hề nói rằng tôi thách ai đàn ca, giàu nghèo, viết văn, nhiều tài vặt, sự khéo léo… cho bằng tôi! Nhưng từ trước đến bây giờ, tôi luôn phát biểu và tuyên bố rằng nếu ai mà công kích Thiên Chúa và Giáo Hội nhất là trong diễn đàn TCVN, cũng như lấy giáo lý phàm nhân mà đòi thay thế cho Giáo Lý Đức Chúa Trời , có mà nhừ tử với tôi! Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giặc tan mới về.

    Tôi đã đang và luôn luôn tôn vinh cũng như tuyên bố rằng Thiên Chúa mới là Chân lý đích thực , và thách thức bất kỳ một ai phản đối cho nổi điều ấy! Có nghĩa là chứng minh lời tôi nói sai bét, tức là cãi thắng nổi tôi!

    Trong môi trường không Công Giáo như ở ngoài xã hội ngoài thế gian, người có lương tâm ngay thẳng cho dù không thể ưa hay đồng ý với một tên tội phạm ác ôn côn đồ, nhưng khi nó thách thức rằng đố ai cãi thắng nổi nó khi nó tuyên bố 5+5 = 10, thì chẳng một ai lại dám phản đối hay bác bỏ kết luận ấy cả!

    Trong khi đó một người đích thực là Công Giáo hữu, là Ki Tô hữu, lẽ ra phải vứt bỏ ngay tức khắc những cái li ke vô tích sự và không cần thiết, để cùng tôi đồng thanh tung hô :Alleluia Alleluia mới phải chứ! Nhưng đã nói là thực tế , lịch sử đều cho thấy điều đó không hề xảy ra trên diễn đàn TCVN này! Tôi không hiểu rằng những đầu óc cho rằng tôi kiêu ngạo không khiêm nhường thùng rỗng kêu to tự cao tự đại…có những gì trong đầu của họ?

    Những sự phản đối lên án hay phê phán gay gắt những tuyên bố, phát biểu và chứng minh rằng Thiên Chúa là Chân lý , xin hỏi rằng có thể định nghĩa những thứ đó là gì?

    ___ Chỉ có thể là sự chống đối Thiên Chúa mà thôi!

    Xin mọi người hãy hình dung một thằng nào đó nêu ra nhiều đề tài, viết rất nhiều câu chứng minh Thiên Chúa là đấng Toàn năng , và là Chân Lý rồi thách thức tất cả mọi người rằng đố ai cãi thắng nổi hắn ta. Tự nhiên một nhóm người lao đến tát đấm dúi dụi gã đó và đồng thanh gào lên rằng gã ấy không biết khiêm nhường tự cao tự đại thùng rỗng kêu to không biết trời đâu đất đâu… !

    Ai là người cần phải tự suy xét lại cái nhân đức cái tính tốt mà họ thường hay dạy đời, và ai phải tự hối cải trong tình huống như trên?

    Im lặng không phải là một nhân đức nhịn nhục khiêm nhường, mà trong trường hợp như đây , tình huống như đây nó đồng lõa với sự sai trái, đồng lõa với sự dùng giáo lý phàm nhân mà đòi thay thế giáo lý đức Chúa Trời. Vì thế tôi xin nói cùng những người đang im lặng rằng không thể đứng riêng ra một bên rồi tự hào rằng mình đang trung lập! Là một người Công Giáo thì không thể có chuyện hễ ai nói Thiên Chúa là Chân Lý thì cũng gật , mà kẻ phản đối trực tiếp hoặc gián tiếp như trường hợp tôi đã phân tích ở trên, thì cũng nhắm mắt mà gật!

    Trở lại vấn đề THÁCH của anh Hoadat:

    Khi thấy tôi thách thức, anh Hoadat cũng bắt chước thách thức theo và trước mắt đã thu được hoa trái là đã có một đệ tử khấu đầu xin được chỉ dạy những tuyệt học tuyệt kỹ!

    Tức là thầy của thiên hạ mà vẫn còn cảm thấy mình hèn kém , nên muốn tôn anh Hoadat làm sư phụ của sư phụ tức sư tổ!

    Thói thường ở đời là ai sao tôi vậy, thấy một ông thầy luôn luôn chỉ dạy cho mọi người đủ loại các nhân đức các tính tốt mà nay lại hết sức ca ngợi một đáng bậc khác hơn mình bội phần, thế thì một kẻ biết mình rất kém nhân đức như tôi tất nhiên vô cùng kính phục đấng bậc ấy!

    Tuy nhiên, vì tôi chẳng cần một đồng minh hay một phe phái nào ngoại trừ Thiên Chúa trong việc tranh cãi tranh luận, hơn nữa với bản tính cẩn thận tôi muốn xem xét cho thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định, do đó tôi xin phân tích lại những thách thức của anh Hoa dat:

    Nguyên văn như sau:

    Tôi thách bạn tắt internet đi để cầu nguyện, tôi thách bạn tắt ti vi đi để đi ngủ. Tôi thách bạn sống tiết độ, quân bình khi bạn có đủ tự do và tiền bạc. Tôi thách bạn sống khiêm nhường và thánh thiện, tôi thách bạn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa. Tôi thách bạn biết trước ngày mai mình còn sống hay chết?


    Tắt internet đi để cầu nguyện không phải là một nhân đức chính thống, hay là Chân Lý! Bởi vì cho dù cầu nguyện rất sốt sắng, nhưng cái kiểu cầu nguyện của người Pharisieu như trong Kinh Thánh đã diễn tả đã bị Chúa Giê su lên án!

    Việc tắt ti vi cũng vậy! Nó không phải là một hành động thể hiện nhân đức hay Chân Lý! Nó cũng có thể bị lên án giống như trường hợp người Pharisieu khi xưa đứng trong hội đường cầu nguyện! Bởi vì thí dụ tôi đang coi ti vi trong đó đang chiếu phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giê su để suy gẫm về sự hy sinh cao cả của Chúa, hay coi một đoạn video có bài giảng của đức giám mục Phê ro Nguyễn văn Khảm nói về rước lễ trên tay là tuân theo luật Giáo Hội chứ chẳng có gì bất xứng hay vô phép. Bỗng một fan cuồng của cuốn sách “ Lôi cổ nó ra khỏi đây tức Get it out of here “ rất khó chịu vì trong sách ấy bà Simma cho rằng xem ti vi là một hành động nguy hiểm cần loại trừ! Cũng như trong cuốn sách đã bị lôi cổ ra khỏi diễn đàn TCVN ấy bài bác việc rước lễ trên tay mà nay lại thấy đức giám mục Phê ro Nguyễn văn Khảm xác định là Giáo Hội cho phép. Ngày hôm nay fan của bà Simma ấy thách thức tôi tắt tivi để đi ngủ, thì đời nào tôi chịu , hơn nữa có thể cực kỳ phản đối! Bởi vì hành động tắt tivi như thế không những chẳng nhân đức mà chỉ là vô tình cố tình tiếp tay cho việc bất vâng phục huấn quyền Giáo Hội!

    Việc anh HoaDat thách thức tôi sống khiêm nhường và thánh thiện có thể suy ra vài điều!

    ___Việc thách thức một ai đó thường mang ý nghĩa là thách ai giỏi hơn mình , hay vượt qua một kỷ lục nào đó, hoặc thấy ai khoe khoang quá cái khả năng mà họ có thể thực hiện liền thách xem họ có làm nổi hay không! Thí dụ như một ai đó vào nhà thờ nhìn thấy không có bệ quỳ, người ấy cảm thấy quá chán vì suy ra con người thời nay thiếu lòng khiêm nhường cung kính đến nỗi dẹp hết bệ quỳ ! Khi mà trước thánh Thể cực trọng lại đứng trơ trơ hay ngồi chứ không quỳ cầu nguyện , nhất là khi rước Thánh Thể vào lòng.Người ấy lập tức thấy rằng nếu mà quỳ để cầu nguyện có lẽ những người trong nhà thờ không ai quỳ lâu bằng mình , có tinh thần sốt mến bằng mình! Với tinh thần đó, người ấy có thể đưa ra lời thách thức: ____”Tôi thách bạn có thể quỳ cầu nguyện thật lâu và sốt mến khi tham dự Thánh lễ! “

    Tôi nhớ rất rõ rằng tôi chưa hề viết một bài nào tự hào tự phụ rằng tôi rất khiêm nhường và thánh thiện cả! Nếu ai không tin xin cứ thẩm tra lại xem? Tôi đã từng viết đề tài:”Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức” để nói lên niềm hy vọng cậy trông cũng như an ủi và rõ ràng pha một số khôi hài tinh nghịch. Rồi đã bị nện tơi bời nhưng tôi đã chứng minh rằng sự kết tội tôi không khiêm nhường tự phụ vô lối là một kết luận sai trái, giống y như việc kết tội cái đề tài “ Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét “là phạm húy , đè lên lời Chúa vậy!

    Hôm nay anh Hoadat thách tôi sống khiêm nhường và thánh thiện. Thế thì tôi chưa hề khoe khoang mình khiêm nhường thánh thiện bao giờ cả, chưa hề so sánh rằng kỷ lục khiêm nhường và thánh thiện của tôi cao hơn người khác! Thế thì câu thách của anh Hoadat sẽ mang ý nghĩa rằng:

    ___ Chú kém đạo đức thánh thiện, kiêu căng tự phụ…, tôi thách chú sống khiêm nhường và thánh thiện hơn (như) tôi!

    Để trả lời sự thách thức này, tôi xin nhắc lại lời Chúa từng tiên tri:”
    Không có ai là lành, chỉ trừ một Đức Chúa Trời mà thôi”. Làm sao chỉ vì mong muốn có đồng minh, mà Giáo lý Đức Chúa Trời thì dập đi, để rồi ra sức tung hô giáo lý phàm nhân là hữu ích rồi dâng lời cảm tạ xin nhận làm thầy?

    Nếu cảm thấy một ai sống không thánh thiện hay khiêm nhường, thì hãy chỉ dẫn cho họ thật tỉ mỉ chi tiết để họ trở nên tốt lành chứ không thể nói trừu tượng vu vơ mơ hồ hay chỉ biết lên mạng sao chép những lời không chứng minh rồi tự hào là rao giảng Tin Mừng! Và nhất là không nên thách thức người khác sống thánh thiện khiêm nhường khi họ chưa hề dám tư phụ kiêu căng! Bởi vì như đã siêu phân tích ở trên, sự thách thức ấy chỉ làm cho người nghe phải nghĩ ra câu:

    ___ Chú đã khiêm nhường thánh thiện vượt qua kỷ lục của anh hay chưa?

    Cũng tương tự, chẳng nên thách thức người khác sống quân bình tiết độ… làm gì, vì chỉ có những kẻ khùng điên mới dám khoe mình! Nếu thật tâm thiện ý thấy thương xót những người sa ngã vào các tệ nạn xã hội hay dư tiền bạc mà ăn chơi tiêu xài … hoang phí quá độ và muốn chinh phục cảm hóa họ thì hãy từ bỏ ngay chuyện thách thức vì nó chỉ mang lại chiến tranh mà thôi! Hãy làm vài phóng sự kể về những mảnh đời khốn khổ cùng cực đang dầy dẫy chung quanh chúng ta và khơi dậy lên tấm lòng nhân đạọ của họ đang bị chìm lắng! Có thể kiếm những cuốn sách của cha thánh Gioan Bosco để làm kim chỉ nam trong vấn đề biến những nhà giàu có quyền lực bớt ăn chơi ,sống quân bình tiết độ nới tay làm phúc bố thí. Bởi đó mới là những bài hữu ích đáng học hỏi suy gẫm chứ không phải dăm ba câu thách thức rốt cục chỉ quy về bảo vệ tự ái cá nhân hèn mọn mà thôi!

    Đang lim dim buồn ngủ nhưng tôi lập tức sáng mắt bừng tỉnh cơn mê khi đọc thấy câu này của anh Hoadat:

    ___tôi thách bạn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa…

    Xin hẹn bài tiếp theo vậy, bây giờ bận rồi….







    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-01-2016 lúc 08:42 PM

  3. #3
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Nếu muốn ai đó trao đổi hay đối chấy thì bạn Teen phải thay đổi cách sống. Không phải cứ mượn danh làm sáng danh Chúa rồi muốn nói gì thì nói. Mà đã nói thì nên nói trong tinh thần xây dựng chứ không phải đánh đố, phô trương, qui chụp...
    Bạn đã viết nhiều đề tài, chê bai nhiều người nhưng chưa thấy bạn nói lên được điều gì, chưa đưa ra được giải pháp gì, chưa giải quyết được chuyện gì ngoài việc tâm đắc vài câu trong tiểu thuyết và vinh danh ba cái công thức vớ vẩn và vài phát biểu linh tinh chẳng đâu vào đâu.
    Những người khác chẳng ai rảnh rỗi để đôi co với những chuyện chẳng ra đâu vào đâu như vậy cả.
    Hãy chứng tỏ khả năng của bạn bằng những bài viết thiết thực hơn là gây xì căng đan bằng những chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  4. Có 2 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  5. #4
    Cecile Liễu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 73
    Cám ơn
    710
    Được cám ơn 393 lần trong 72 bài viết

    Default

    Ha hahaha… mấy năm hông vào diễn đờn, tưởng Ku có vợ rồi thì bình thường trở lại, ai ngờ bệnh ngày càng nặng dzị ta?
    Chữ ký của Cecile Liễu
    Con là con của Giáo Hội ( Mẹ Teresa Avila)

  6. Có 2 người cám ơn Cecile Liễu vì bài này:


  7. #5
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Chào bạn teenvnlabido và các bạn!
    Với tư cách cá nhân, HTT rất vui mừng chào đón các thành viên khác cùng vào để cùng bạn Teenvnlabido tranh luận. Chắc chắn với những luận điểm riêng của mình, ít nhiều gì chúng ta cũng thấy bạn teen nói hoài 1 mình cũng tội...Nên các bạn cứ tự nhiên dẹp qua mọi tự ái, tự ti mình hiểu biết kém cỏi, văn không hay chữ không tốt..hay lý do nào khác để cùng đàm đạo với bạn Teen. Xem như mội cơ hội để cùng nhau xả stress.
    Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc tranh luận vui vẻ.


    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  8. Có 2 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  9. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Còn vài câu thách thức của anh HoaDat nhưng xin tạm dừng để sau sẽ tiếp tục.


    Chị Cecile Liễu quý mến.

    Em tưởng chị đã gút bai diễn đàn, vậy mà nay chị lại trở về, thật sự là vui mừng giống như gặp lại một người thân đi xa nay đã về nhà.

    Nhưng có lẽ chị cho rằng em mới từ vùng dịch cúm H5N1 trở về , nên chắc mẩm em sẽ mang mầm bệnh hoặc chưa hết thời gian cách ly nên từ vùng an toàn chị hướng mắt trông sang nhắn nhủ em mau trị bệnh cho khỏi !

    Em xin cam đoan riêng với chị rằng không thể có một con virus nào nằm vùng trong người em cho nổi ! Bằng chứng là chỉ cần xem bên ngoài cũng biết ! Bởi vì loài người nhiễm đủ thứ bệnh nan y truyền nhiễm như Sida, viêm gan, ung thư, tim mạch có thể chết bất đắc kỳ tử ,hoặc đột quỵ… thế mà nếu chỉ nhìn bên ngoài vẫn thấy công chính rạng ngời như vầng thái dương ! Trong khi đó nếu một con chó coi nhà mà ốm, nó chỉ đi ra một xó mà nằm chứ không thể nào đánh hơi kẻ gian hoặc sủa báo động !

    Mà chị thấy đó ! Con chó rất đang khỏe mạnh, hai tai vểnh cao, mắt đang chăm chú theo dõi những động tĩnh đáng ngờ…

    Từ lâu chứ không phải bây giờ, em vẫn nghiệm ra rằng không thể nào giận dữ hoặc ghét được phụ nữ chị ạ ! Không hiểu sao em không thể tin rằng tội ác hay sự xấu xa có thể mang khuôn mặt một người đàn bà con gái ! Có thể em ảnh hưởng nặng nề một nhận xét của một nhà báo nào đó rất lâu rồi, đó là nếu thế giới này chỉ toàn phụ nữ và con gái, sẽ không có những chiến tranh tàn khốc đẫm máu và hủy diệt như đã từng xảy ra từ cổ chí kim. Chiến tranh kể như toàn do đàn ông con trai gây nên.

    Em cũng từng trắc nghiệm vô số lần rồi ! Phe đàn ông con trai mà nói một câu nặng nề châm chọc xỉa xói…cái máu Tân Ti Tụ trong người của em như sôi lên 200 độ ! Cùng tình huống như thế, sao phụ nữ con gái nói ra, em cảm thấy như một dòng sông êm đềm, nhất là khi nhìn vào mắt vào miệng của họ sao thấy du dương dễ thương….

    Vài lời tâm sự , với thành tâm mong ước chị yên vui hạnh phúc trong khoảng trời riêng của mình…

    Em chào chị.


  10. #7
    Chuônggió's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Phanxicô Assisi
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thảo nguyên xanh.
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 45
    Cám ơn
    232
    Được cám ơn 159 lần trong 40 bài viết

    Default

    Tào lao...............................
    Chữ ký của Chuônggió
    Peace'sInstrument(St.Francis)

  11. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    " Nhân *** *** bất tri lý"
    ..........................................
    ............................................

  12. #9
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính chào bạn hoathuytinh

    Rất cảm ơn bạn đã hoan hô mọi người vào đề tài này để cùng tranh luận với tôi, mặc dù với tư cách cá nhân chứ không phải quyền admin, tôi vẫn mừng rỡ và tan hết lo sợ. Bởi vì khi khởi xướng đề tài này, tôi đã từng nhắc và luôn nhớ số phận của đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét”, mà đề tài này xem ra còn “láo” hơn, kiêu căng vô lối hơn thì số phận của nó cũng như con cá nằm trên thớt mà thôi!

    Khi mở đầu đề tài, tôi định viết một câu xin BQT hãy nương tay đừng vội khóa đề tài khi mà có một yêu mến đại nhân nào đó nhắn tin cho admin với nội dung là đề tài của thành viên xyz…đã gây mất trật tự, mất tình đoàn kết và gây tổn hại đến diễn đàn, thì thường ra cầu dao sẽ được sập xuống! Và tôi ít ra đã hơn một lần được thông báo trước khi cúp điện, không kể một số trường hợp không cần thông báo trước!

    Thời nay có một điều vô cùng quen thuộc mà trên thế giới đã hầu như luôn áp dụng, đó là hễ đa số chấp nhận một vấn đề gì, cái đó sẽ kể như thành một luật lệ buộc mọi người phải chấp hành! Nhưng chính vì việc này mà đa số người cũng lầm tưởng rằng hễ cái gì đông người theo, thì đó là Chân Lý! Còn cái gì ít người chấp nhận , thậm chí đơn độc một hai ý kiến, và nhất là đa số phản đối miệt thị, thì kể như là một thứ sai trái tệ hại cần phải đập bỏ!

    Lẽ ra tôi cũng không “cứng đầu” như bây giờ, và cũng không bao giờ dám viết một loạt những đề tài như kiểu :”Tôi thách ai dám đối chất với tôi…cãi thắng được tôi…” mà sẽ
    lập tức thay đổi cách sống ngay lập tức ngay cả trước khi anh ViviPaul đã chỉ dạy như trên kia! Hoặc quan sát tình hình thấy đám đông không ủng hộ thì đã phải chùn tay gõ phím rồi, tự hối cải ăn năn rồi!

    Nhưng nếu bây giờ nói ra nguyên nhân tại sao tôi cứng đầu cứng cổ không chịu thay đổi cách sống, mà lại còn Thách ai dám đối chất thách ai dám tranh cãi thắng…,thì trước khi mọi người cho tôi một loạt bạt tai đấm đá, hãy coi tôi như một người mù bẩm sinh mà trong Phúc âm thánh Gioan đã diễn tả, để chỉ cho tôi nói sai chỗ nào đoạn nào câu nào! Ngược lại không chỉ ra nổi,hoặc chỉ biết kết luận cụt như đuôi con thằn lằn, xin hãy nhớ đến tình huống người Pharisieu đã chửi người mù là sinh ra trong tội lỗi mà dám lên mặt dạy đời họ!

    Nguyên nhân mà tôi ngoan cố giống như người mù bẩm sinh trong Phúc âm thánh Gioan, đó là do tìm hiểu Kinh Thánh.

    Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt. Quá khứ hiện tại tương lai đều như một trước mắt Người. Do đó hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giê su đã nhìn thấy con người thời nay cứ tưởng đa số là chân lý, nên Người đã để lại một cẩm nang :
    ”Hãy vào Cửa hẹp…”

    Nếu mà cứ lấy đa số làm chân lý, thì Chúa Giê su xưa kia và ngay bây giờ cũng chỉ là thiểu số hoặc đơn côi cô độc! Trong cuộc chịu nạn các môn đệ bỏ chạy sạch sành sanh không còn một ông nào, thậm chí thánh Phê ro phải rủa mà thề để mong toàn mạng! Bây giờ người Công Giáo ở Việt Nam này đã được bao nhiêu phần trăm trong hơn 90 triệu dân? Đã có được bao nhiêu bài viết bênh vực Chân Lý so với hàng tạ hàng tấn những bài khẳng định Thiên Chúa là ảo tưởng và Giáo Hội là tội ác? Vậy mà cái thứ giáo lý gì , cái thứ chân lý nào đã khiến ngay những người Công Giáo bao gồm cả những đấng bậc có trách nhiệm giơ tay bịt miệng việc làm chứng hoặc học hỏi Giáo Lý Đức Tin?

    Bạn
    hoathuytinh là phụ nữ, mà phụ nữ con gái như tôi đã phân tích trong bài viết trước vô cùng đáng yêu và đáng kính phục về nhiều thứ,trong đó có việc không phải chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm rất ít về bạo lực và chiến tranh trên thế giới từ cổ chí kim. Do đó bạn ấy đã cổ động mọi người cùng tranh luận với tôi để cho tôi đỡ cô đơn, hoặc coi như một sân chơi để vui đùa giải trí giải tỏa căng thẳng thần kinh….

    Nhưng tôi xin nói lên một sự thực là trong những cuộc tranh luận , mà nói rõ hơn là những tranh cãi gay gắt cho dù trong một diễn đàn Công Giáo đi nữa thì
    không thể là một sân chơi để vui đùa giải trí giải tỏa căng thẳng thần kinh đâu! Ngược lại rất dễ dàng mắc bệnh tâm thần, trầm cảm khi mà lòng tự ái bị thương tổn đấy!

    Như tôi đây chẳng hạn: rõ ràng là tôi nêu ra đầu đề mười người thì hết mười một người ghét, đó là sự thách thức xem ai cãi thắng được tôi. Tuy vậy, tôi vẫn để một cửa thoát hiểm là nếu ai chứng minh được những gì tôi phát biểu là sai với Giáo Lý Tín Lý, tôi sẽ coi như đó là những lời Chúa Thánh Thần nói qua người khác để chỉ dạy cho tôi. Thế là nếu tôi thua lý, đại bại, Chân lý càng sáng tỏ thêm chứ không mờ đi.

    Trong khi đó, xin nói thẳng thắn, và ai không tin cứ đọc lại những chủ đề tôi đã viết. Tôi xin nhấn mạnh là một vài người từng phản đối rất mãnh liệt những gì tôi chứng minh cho Đức Tin trong rất nhiều đề tài, hầu như họ hoàn toàn thảm bại đuối lý thê thảm đến nỗi nhiều khi lộ ra cái đuôi là bất vâng phục Giáo Hội! Nhưng họ vẫn vênh vang ca khúc khải hoàn, vẫn được một vài người ủng hộ rồi kết luận cụt đuôi con nòng nọc là thằng teenvnlabido thế này thế nọ…, thì làm gì được họ?

    Tuy nhiên, dầu cho đại bại mà vẫn có thể ca khúc khải hoàn, tâm hồn con người ta vẫn không thể vui vẻ, vẫn không thể thấy bình an, không thể thấy một không khí yêu thương, và không thể thích thú gì cho nổi…Chính vì thế mặc dù bạn
    hoathuytinh với những đức tính đáng yêu của phái nữ, có giúp sức cổ động mọi người hãy vào tranh luận để giúp tôi bớt cô đơn cô độc. Nhưng tôi lưu ý rằng môi trường tranh luận gay gắt này sẽ không hợp với người yếu sức khỏe, hay những người chỉ thích sự chat chit ngắn gọn .Nếu không thấy hợp, xin ở bên ngoài im lặng, là đã coi như một sự khích lệ đáng quý rồi, không cần chen chân vào chốn bụi hồng làm chi….

    Người thì chê viết dài quá không hiểu,nhưng khi mà thu gọn, hoặc ví von tượng hình cũng chẳng mang lại kết quả gì! Ít ra là đã có vài người, và những người đồng ý với trường phái này có thể lên đến con số hàng chục ngàn nhưng im lặng, vẫn luôn luôn nhắc cái điệp khúc là tôi chưa viết được cái gì để sáng Danh Chúa mà toàn phát biểu linh tinh chẳng đâu vào đâu! Thế thì bây giờ tôi xin nói một cách đầy súc tích ngắn gọn, nếu mà cứ lải nhải là không hiểu , viết không đâu vào đâu, thì xin coi lại Phúc âm thánh Mattheu chương 23, chứ hết cách rồi!

    ___ Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét.

    ___
    Người quá xấu xí và độc ác, sao dám yêu?

    ___
    Vì sao trống vắng vì sao thất thu độc giả?

    ___Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi!


    Ngoài ra còn nhiều đề tài khác, nhưng tôi chỉ xin kể một ít tượng trưng như:

    ___ Duy tâm duy vật , hữu hình vô hình.

    ___ Lời xin lỗi của đức Gioan Phao Lo II và những Ích Tắc Trần Kiện

    Chưa kể sư phụ của nhóm khủng bố tinh thần Charlie Hebdo tức cô giáo Đức đã bài bác Đạo Công Giáo theo kiểu yên chí rằng nước Việt Nam chúng ta không ai biết đến WWW như cô ấy! Và tôi đã phản bác đầy đủ trong đề tài
    :”Đừng Lạy Chúa Lạy Chúa xin thêm cho con Đức Tin…”, trong khi đó những yêu mến đại nhân ngoài miệng im lặng vì cho là không cần thiết tranh cãi, và cho rằng đó không phải là chuyện của một người Công Giáo cần phải làm!

    Ngay đến đề tài
    :”Thiên Chúa cần được giải oan”
    chỉ mới mào đầu, nhưng làm gì yên! Người thì cho rằng tham gia một diễn đàn Công Giáo thì sự thinh lặng là NIỀM CẢM MẾN lớn lao nhất để dâng lên Chúa nên giơ tay bịt miệng đồng đạo! Người thì bật công tắc tấu điệp khúc :”Chẳng hiểu viết cái gì….” “ Không có lòng khiêm nhường, kiêu căng tự phụ…”!

    Khi vị thượng tế tra khảo Chúa Giê su về các môn đệ và giáo huấn của Người, thì một tên thuộc hạ thầy thượng tế đã tát vào mặt Chúa Giê su khi hắn cho rằng Chúa đã nói hỗn với thầy thượng tế. Chúa Giê su là đấng chăn chiên hiền lành, nhưng Người buộc phải phản đối:
    ” Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi… Gioan 18 :23”

    Tôi là một đệ tử hạng bét của Chúa Giê su, lại mang hậu quả tội nguyên tổ, tất nhiên không thể so sánh sự thánh thiện như vàng ngọc của Thiên Chúa với sự bùn nhơ của tôi được! Nhưng Chúa mà còn phản đối sự sai trái để chứng minh cho Chân Lý, thế thì tại sao tôi không thể?

    Lần thứ 1001 tôi đã từng nhắc nhở rằng trong sự tranh luận tranh cãi, điều cấm kỵ thậm chí phải triệt tiêu, đó là chỉ biết kết luận theo kiểu cụt đuôi con nòng nọc mà không có chứng minh cụ thể, thậm chí còn không chứng minh! Tôi đề nghị mọi người hãy coi lại kỹ càng những sự phản đối nhằm vào tôi khi đang tranh cãi về Giáo Lý Đức Tin, để xem những sự phản đối này có chứng minh nào ra hồn không? Thậm chí chỉ là những kết luận suông kèm theo lời lăng mạ!

    Tôi từng nói rằng tôi có sự trêu ngươi mà có thể học ngay từ gương Chúa Giê su! Rồi cộng thêm với tính khôi hài móc máy của tuổi trẻ, cho nên khi thấy những người sự hiểu biết về Giáo Lý Đức Tin cũng như khoa sư phạm xấp xỉ bằng không lại còn giơ tay chẹn họng đồng đạo, nên từ câu nói của Đấng chăn chiên hiền lành, qua miệng qua tay một kẻ mong ước được làm một con chó, nó trở thành :

    ___ “Tôi thách ai đối chất cùng tôi… cãi thắng được tôi …” là như thế!

    Những cái gương phản chiếu ánh sáng sẽ làm cho ánh sáng rực rỡ bội phần, mặc dù chúng không phải là nguồn sáng. Cho nên một vài cái gương vỡ hay lu mờ,cũng không làm tắt nguồn sáng ấy đi được! Thế thì nếu tôi có những phát biểu sai lầm khi làm chứng cho Đức Tin, cũng không thể ảnh hưởng gì đến nguồn ánh sáng Chân Lý! Bởi vì những chỉ bảo chính xác , sẽ chính là ơn Chúa Thánh Thần không những soi sáng cho tôi, mà rất nhiều những đồng đạo yếu kém Đức Tin khi theo dõi những cuộc tranh luận vì Đạo.

    Tôi xin phát biểu thẳng thắn rằng cho đến bây giờ tôi chưa nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy những phản đối nhằm vào tôi là xuất phát từ Thiên Chúa cả! Cho nên tôi không thể sửa đúng thành sai, sửa Giáo Lý Đức Chúa Trời thành ra giáo lý phàm nhân được!

    Trong bài viết tiếp, tôi sẽ trả lời một thách thức của anh HoaDat mà làm tôi bừng tỉnh cơn mê, đó là :”

    ___
    Tôi thách thức bạn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa…”






  13. #10
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nguyên văn của anh Hoadat:

    "Tôi thách thức bạn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa…”


    Tôi ngờ rằng rất nhiều người Công Giáo khi nói đến các linh hồn, họ cứ tưởng rằng đó là nói đến các linh hồn nơi luyện ngục.

    Hội Thánh gồm Giáo hội khải hoàn, Giáo Hội chiến đấu, còn lại là các linh hồn nơi luyện ngục hợp thành Giáo Hội đau khổ.

    Thời cha thánh Don Bosco, đấng sáng lập dòng Salesian (SDB) ngài đã biên soạn một câu làm phương hướng hành động cho cuộc đời của ngài và cả dòng SDB sau này, đó là:
    ” Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin Chúa cất đi…”
    Bà Simma được những sự thổi phồng lên là được ơn của Chúa giao tiếp với các linh hồn, thụ khải với thụ khiếc gì đó để rồi dám chen những tư tưởng cá nhân để ngầm công kích, gieo rắc sự bất tuân phục Giáo Hội mà rõ ràng nhất là việc tự quy tội nặng cho việc rước lễ trên tay đã được Giáo Hội cho phép! Tuy không nói thẳng, nhưng những những gì bà viết trong cái gọi là Get it out of here khiến người đọc nhận ra rằng muốn cứu các linh hồn nơi luyện ngục thì chỉ có cách xin thánh lễ, còn những sự như cầu nguyện, lần hạt Mân Côi hay những việc thánh thiện khác ... có lẽ kết quả quá thấp!

    Tất nhiên việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là quan trọng, nhưng cả cuộc đời của cha thánh Gioan Bosco, cũng như phương hướng của dòng Salesian không chỉ là chờ cho các linh hồn xuống luyện ngục rồi mới tích cực cầu nguyện! Mà thật ra phương hướng của ngài cũng như dòng tu của ngài là lo cho các linh hồn ngay khi đang còn ở với thân xác trên trần thế. Cha thánh thấy rằng có biết bao nhiêu linh hồn hư mất đời đời vì ngay ở thế gian này họ đã không còn tin gì nơi Thiên Chúa chứ đừng nói là yêu mến Người! Do đó cả cuộc đời của cha đã dành cho các thanh thiếu niên và người bị xã hội bỏ rơi. Cha cũng như dòng tu mà cha đã sáng lập đã đưa được biết bao nhiêu linh hồn về với Chúa bằng cách lập những trường học huấn luyện dạy dỗ cho họ thành những Ki Tô hữu chân chính và những công dân gương mẫu.

    Như đã từng nói, thách thức là một sự yêu cầu người khác xem họ có làm được những việc mà họ từng tự hào tự phụ, hoặc đố họ xem có giỏi hơn mình hay không , lập được những kỷ lục cao hơn xa hơn hay không?

    Mà tôi đã từng phân trần rằng tôi chưa bao giờ tự hào tự phụ là mình đã từng cứu được rất nhiều linh hồn, cũng như chưa từng khoe một kỷ lục nào khiến người khác phải nghi ngờ cả! Do đó , câu thách thức của anh Hoadat chỉ có thể hiểu rằng anh ấy thách tôi xem có đưa được nhiều linh hồn về với Chúa hơn hoặc như anh ấy hay không?

    Tôi xin trả lời ngay lập tức là như tôi đã từng trần tình: việc làm chứng nhân cho Thiên Chúa, hay nói nôm na bình dân , việc mong muốn làm một con chó cho khu vườn Thiên Chúa có thể đem lại một số công ích. Nhưng nhiều khi trắng tay hoặc có thể nợ âm bởi vì trong khi phản đối những thứ giáo lý phàm nhân, những sự vinh danh cá nhân đang che mất Giáo Lý Đức Chúa Trời và che mất sự vinh danh Thiên Chúa tôi đã dùng những từ ngữ nặng nề như Giả hình, hoặc nói móc nói xỏ hay chế nhạo trêu ngươi... Bởi vì chưa có ai đưa ra cho tôi một cái mẫu nào rất hiệu quả trong việc đập tan những sự che khuất dung nhan Thiên Chúa mà lại rất dịu dàng bác ái khoan nhân lịch sự súc tích thâm thúy...để tôi bắt chước!

    Có nghĩa là tôi không hề dám một mảy may, hay có một tí tị tì ti sự hãnh diện tự hào rằng đã đưa được rất nhiều linh hồn về với Chúa! Những tranh luận tranh cãi kịch liệt của tôi trong những vấn đề về Giáo Lý Đức Tin như tôi đã từng viết: tôi chỉ hy vọng có được một vài người sắp sửa bỏ đạo hay chỉ theo đạo Công Giáo trên danh nghĩa, vô tình đọc được những gì tôi viết , và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, họ không những
    thay đổi cách sống như anh ViviPaul đã từng chỉ dạy, mà niềm Tin vào Thiên Chúa của họ đang bên bờ vực thẳm, sẽ được củng cố và hồi sinh trên nền dãy núi Hymalaya!

    Có nghĩa rằng tôi cũng vẫn cầu nguyện, xin Thánh lễ chỉ cho các linh hồn, lần hạt Mân Côi hoặc nhiều việc khác như Giáo Hội đã dạy, nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình cứu được nhiều linh hồn hơn những người chung quanh mình hay trong diễn đàn TCVN này! Theo như tính bi quan sẵn có, tôi cho rằng người khác có thể được điểm mười còn tôi may lắm được điểm hai !

    Tuy vậy, có một điều đầu tiên tôi từng đề nghị, tiếp theo đó là lưu ý, rồi sau đó là cảnh báo, rồi sau đó là tranh luận tranh cãi gay gắt đến nỗi lập ra một đề tài là :"Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi ", chỉ vì tôi muốn nhấn mạnh với mọi người kể cả các Giáo lý viên các đấng bậc có trách nhiệm dạy dỗ cho lớp trẻ .... rằng:

    ___ Hãy từ bỏ ngay lập tức cái phương pháp sư phạm hạng bét khi loan báo Tin Mừng! Đó là chỉ biết copy và paste như một cái máy in, rằng: Thiên Chúa là Chân Lý, là Tình Yêu mà không thể chứng minh một điều nhỏ nhất về Người. Lúc nào cũng từ trên cao phán xuống rằng hãy: Theo dấu Chân Thầy, Hãy Noi Gương Chúa Giê su... thế mà hoàn toàn tịt mít trước những lời lẽ công kích đạo, không thể trả lời những thắc mắc chính đáng của lớp trẻ và người nghi ngờ!

    Chúa Giê su khi xuống thế làm người là một đấng Đệ nhất vô địch hùng biện cho Chân Lý, thế mà noi gương Người ở chỗ nào khi các Giáo Lý viên ,các đấng bậc có trách nhiệm tự ý đưa ra một thứ giáo lý phàm nhân là: im lặng im lặng thì chưa cảm thấy xấu hổ cho Danh Chúa, lại còn dựa vào đa số để giơ tay bịt miệng đồng đạo !

    Nếu không biết rao giảng Tin Mừng thì chẳng sao, cứ sống xứng đáng là một người Công Giáo chân chính , biết cầu nguyện... là dư sức đủ. Nhưng không thể chấp nhận được khi những quý vị tông đồ, những quý vị chứng nhân này lại có cái kiểu sống chết mặc bay! Biết bao nhiêu linh hồn đang còn hiện hữu trên trần thế mà đã rời xa Thiên Chúa, thậm chí bỏ đạo chỉ vì thấy Thiên Chúa Giáo Hội quá xấu xí và độc ác , nhưng lại cho rằng đó là lũ heo chó không biết nghe lời Kinh Thánh nên mặc kệ!

    Tôi xin hỏi anh Hoadat và cả mọi người rằng : đó có phải là các linh hồn hay không ? Hay là đợi họ chết đi để xem họ lên Thiên đàng hay vào luyện ngục rồi mới cứu?

    Tôi chắc mẩm là việc đưa nhiều linh hồn về với Chúa, tôi chỉ là loại binh nhì khi so với các vị đại tướng ở trong diễn đàn TCVN này cũng như mọi người! Có điều tôi nhấn mạnh và lưu ý rằng nếu bất kỳ ai mà áp dụng cái kế sách im lặng im lặng, sống chết mặc bay khi có những thắc mắc và nghi ngờ nhằm vào đạo Công Giáo nhất là ở trong một môi trường Công Giáo chứ không phải môi trường :Làng là chúng nó, thì không những đã chẳng vinh danh, mà đó là hành động làm xấu hổ Danh Chúa , chối bỏ Thiên Chúa trước mặt chư dân mà thôi!

    Một khi đã làm xấu hổ danh Chúa, bỏ rơi Thiên Chúa để toàn mạng như các tông đồ xưa, thì có lẽ người tâm thần siêu nặng mới cho là hành động đưa được nhiều linh hồn về với Chúa!

    Tuy là một câu tuyên bố cực kỳ ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại không hài lòng những người ưa chuộng sự súc tích ngắn gọn thâm thúy hàm ý nhỉ? Chắc có thể là do tập tin ấy chưa giải nén nên chưa sử dụng chưa cài đặt được chăng? Thế thì tôi xin giải nén vậy:

    ___
    Dễ ợt : là một câu mà tôi từng tuyên bố ! Nó rất hàm ý thâm thúy súc tích cô đọng... trứ danh ở chỗ tuy rằng có 4 ký tự , nhưng hoàn toàn diễn tả được rằng việc trả lời hay phản biện những thắc mắc nghi ngờ hay chống Đạo dễ hơn ăn cháo! Khi mà chúng ta dựa vào công thức zero+Vô cực lớn hơn tất cả và ngang hàng với Vô Cực.

    Lời thách thức của tôi khi nói rằng thách ai đối chất, thách ai cãi thắng được tôi đâu có phải dành cho loài người, nhưng để dành cho những sự gì chống lại Thiên Chúa, không tin vào Chân Lý mà thôi! Tôi từng nói rằng nếu ai tự nhiên thấy tôi quá láo xược muốn dần cho một mẻ hoặc làm cho bẽ mặt chừa cái thói huênh hoang, thì cứ thử nêu những thắc mắc hoài nghi hay không tin vào Thiên Chúa Giáo Hội xem?
    Dễ ợt là điều tôi dám khẳng định dám tuyên bố chắc hơn đinh đóng cột đấy!

    Có người hết chê nói dài dòng, thì lại có người chê tôi tự biên tự diễn khi mà chẳng ai thèm góp ý...! Vì thế ngay bây giờ và tại đây tôi xin nhắc lại lời trong bài viết trước rằng những đề tài tôi viết nó không thể thích hợp với người có sức khỏe yếu hoặc thần kinh không vững! Cho nên những vị nào như thế xin cứ im lặng như đã từng im lặng thì đó cũng là một cách để tăng thêm công phúc! Chớ đừng tưởng đó là một sân chơi sân cheo gì đó để mà giải trí giải lao, chắc chắn đã không hề giảm được một tí tị tì ti stress nào mà có thể mắc thêm bệnh tâm thần phân liệt thể nặng nữa đấy!

    Cũng đừng quý vị nào cho rằng im lặng là đệ nhất của hùng biện cho nên cứ việc coi khinh một thằng nói nhảm! Nó nói một tí rồi cô đơn , rồi cụt ý tưởng và sẽ tắc tị không được mấy hơi....

    Tôi xin báo cáo rằng ngày giờ tắc tị ấy có lẽ còn xa, vì tôi e rằng mình còn tốn khá nhiều thời gian để chống đỡ những ngọn roi phê phán , những cây gậy sắp sửa giáng xuống đầu trong nay mai... Ngoài ra , tôi đã dự trữ khá nhiều bài viết để nhằm chứng minh, bảo vệ đức Tin cũng như giải oan cho Thiên Chúa, nếu thấy tình hình tạm yên ổn, tôi lại tiếp tục "bung ra" ngay trong đề tài này...









  14. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  15. #11
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Cecile Liễu View Post
    Ha hahaha… mấy năm hông vào diễn đờn, tưởng Ku có vợ rồi thì bình thường trở lại, ai ngờ bệnh ngày càng nặng dzị ta?
    Hi hi.....Chúa ơi...xin thương xót con....Amen
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  16. #12
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi Cecile Liễu
    Ha hahaha… mấy năm hông vào diễn đờn, tưởng Ku có vợ rồi thì bình thường trở lại, ai ngờ bệnh ngày càng nặng dzị ta?
    Hi hi.....Chúa ơi...xin thương xót con....Amen
    Chắc chắn bác TANVAN thuộc thế hệ 6x, cho nên không để ý đến một bài hát mô tả tâm lý phụ nữ thời 8x, 9x trở đi như sau:

    ___ Con gái nói có là không…..

    Xem đoạn văn trên, các thế hệ 6x trở lên hoặc những người không để ý đến tâm lý phụ nữ, cứ tưởng bở rằng chị Cecile rất ghét cái thằng teenvnlabido…

    Đó là một sai lầm to lớn không thể nói cho nổi !

    Nếu ai không tin cứ hỏi bằng tin nhắn hoặc đặt câu hỏi ngay trên diễn đàn TCVN này xem chị Cecile xem chị ấy có ghét thằng teenvnlabido không ? Tôi dám cam đoan 10 ăn một câu trả lời sẽ là :
    ___ ”Không bao giờ ”! Ngược lại chị ấy chắc chắn rất quý nó cho dù chưa biết mặt.

    Tôi đã từng viết rằng nếu thế giới này chỉ toàn phụ nữ con gái, sẽ không có những cuộc chiến tranh thảm khốc trong lịch sử nhân loại.Sẽ có người vặn vẹo rằng vin vào cái gì mà nói như thế ? Tôi xin trả lời là phụ nữ không bao giờ hiếu chiến như đàn ông ! Cứ coi trên báo chí thì biết ! Những vụ bạo lực học đường xảy ra mức độ nghiêm trọng dẫn đến án mạng, thì hầu như toàn xảy ra giữa đàn ông con trai, hoặc do phái nam khởi xướng. Mức độ ít nghiêm trọng hơn hầu như 99,9% cũng đều do phái nam gây nên hoặc xung đột với nhau.

    Trong lịch sử nhân loại, những tên bạo chúa hoặc tội phạm chiến tranh cũng toàn là đàn ông đã gây nên những cuộc tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng con người !

    Để trả lời cho những ai cố cùng bắt bẻ, tôi sẽ nói rằng Kim cương rất quý giá nhưng ngay đến ngay kim cương thuần khiết, cũng không hoàn toàn tinh khiết 100% mà cũng chứa ít nhất là vài phần ngàn tạp chất ! Thế thì nếu tra xét lịch sử thế giới này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng tỉ lệ phụ nữ là tội phạm chiến tranh, có thể ít hơn tỉ lệ tạp chất của kim cương ít ra là vài lần đấy !

    Câu :” phụ nữ thường để trái tim trên lý trí” sẽ khiến cho đa số tưởng lầm rằng đó là một sự chê bai tính nhu nhược yếu hèn ! Nhưng xét kỹ hơn không phải như vậy !

    Đã từng có một trong nhiều câu chuyện về tên hôn quân minh mạng, nó như sau :

    ___ Cũng giống như trường hợp tên bạo chúa Tần thủy hoàng, tên hôn quân này có rất nhiều phi tần cung nữ. Có những cung nữ không được những tên hôn quân bạo chúa để ý đến thì có khi từ lúc vào cung cho đến khi được phóng thích hoặc đen đủi hơn là chết già cũng không bao giờ được ơn ”mưa móc” ! Chính vì thế nên có câu truyện truyền lại rằng một cung nữ kia có nhiệm vụ hầu quạt cho minh mạng ngủ. Có lẽ rằng từ khi vào cung , người cung nữ ấy không bao giờ được tên vua ấy ghé mắt, cho nên khi thấy hắn say ngủ , cô ta không cầm được những tình cảm dạt dào của người thiếu nữ đang xuân bị giam hãm bấy lâu cho nên cúi xuống hôn trộm tên vua ấy một cái. Minh mạng lập tức tỉnh giấc và tra xét rằng kẻ nào dám ” phạm thượng” như vậy ! Biết rằng không thể nói dối, cung nữ ấy quỳ xuống xin vua tha tội với lời kêu xin rằng vì quá yêu mến vua nên cầm lòng khộng được. Nhưng tên hôn quân ấy sai võ sĩ đem chém đầu với lý do không thể để tình cảm che mờ lý trí được ! Cung nữ ấy đã phạm tội khi quân ! Nếu tha tội thì luật vua phép nước sẽ bị khinh thường và thiên hạ sẽ đại loạn !

    Lý trí nghĩa là lý lẽ lý luận của trí óc. Nếu mà muốn tự hào tự phụ ”đặt lý trí trên trái tim” thì lý lẽ của trí óc đó phải hợp với đạo đức và luân lý. Trái tim trong câu trên có nghĩa là những tình cảm yếu mềm dung dưỡng cho những tội ác, cái xấu thì cần phải quay mặt đi không màng đến. Có thể dùng một câu như sau để cho rõ ràng hơn :

    ___ Thương em anh để trong lòng/ Việc quan anh cứ phép công anh làm.

    Trong câu chuyện của minh mạng : sự ác độc tàn nhẫn khốn nạn của tên hôn quân ấy khi chém đầu một người con gái yêu thương say mê mình mà dám gọi là giữ yên luật vua phép nước sao ? Chỉ có lý trí của những kẻ độc ác xấu xa mới như thế mà thôi !

    Trong
    điển tích Tuyệt Anh Hội có ghi chép rằng Sở Trang vương bày tiệc ăn mừng thắng trận có cho người thiếp yêu dấu xinh đẹp tên Hứa Cơ đi chúc rượu các quan văn võ. Bỗng một luồng gió mạnh thổi tắt hết đèn nến khiến chung quanh tối om. Chớp thời cơ, một viên quan nào đó trong đám tiệc định sàm sỡ người thiếp xinh đẹp ấy. Hứa Cơ chẳng phải tay vừa ! Nàng túm ngay được giải mũ của viên quan ấy và giựt đứt rồi đem tâu với vua . Vua không cho thắp đèn lên vội nhưng lại nói với mọi người trong tiệc rượu rằng nếu ai mà chưa bứt đứt giải mũ, thì chưa được vui cho lắm ! Thế là chính vua đã xóa mất tung tích của tên tội phạm !

    Cũng thời phong kiến vua là con Trời !Việc một viên quan mà dám sàm sỡ ( điển tích ghi là kéo áo, nhưng tôi dùng từ sàm sỡ có lẽ nó sự thực hơn) vợ của vua thì nếu mà phân tích ra, nó sẽ là một tội siêu đại khi quân. Thế nhưng Sở Trang vương lại dễ dàng đặt trái tim trên lý trí khiến cho nước càng thêm bền vững mà dân tình lại thêm khâm phục,. Cơ nghiệp nhà vua lại vượt qua những đại họa, để thành công.

    Chỉ có những tên bồi bút, có nghĩa là những kẻ chỉ cần cho một tí tiền có thể sai khiến họ mọi sự, hoặc chỉ cần được một tí cổ võ ủng hộ cho sự vinh danh bản thân, mới dám bênh vực cho hành động tàn nhân vô nhân đạo của minh mạng mà thôi!

    Tôi đã nói rằng đề tài này không thể thích hợp với những người yếu sức khỏe, cũng như khả năng trí nhớ và nhận thức có hạn ! Bởi vì cần thiết phải nói dài như trên để minh chứng rằng phải thông hiểu cho hết ý nghĩa của một câu tuyên bố nào đó, rồi mới cung kính tuân lệnh hay tích cực phản đối ! Cho nên nếu ai đọc tới đây mà đã chóng mặt thì xin ngưng ngay để khỏi chuốc họa vào thân ! Thà mang tiếng là kém hiểu biết đến nỗi không biết :
    hiểu nghĩa là cái gì, mà mạng sống được bảo toàn, được sống thọ… !

    Chị Cecile là phụ nữ. Mà là phụ nữ là đã đáng yêu đáng phục như tôi đã từng chứng minh. Tất nhiên là phụ nữ con gái không ưa chiến tranh, cho nên thấy cái đề tài sặc mùi chiến tranh
    :” Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi…”, là chị ấy đã không thể chấp nhận. Sách của bọn ba tàu Đông lai bác nghị có viết rằng : ” Sự đời có cái hậu mà bạc, có cái bạc mà hậu”. Giống như có một khách cùng làm ăn kinh doanh tới chơi nhà, chúng ta mở tiệc đãi đằng rất hậu hĩ. Trong khi đó một đứa em mà chúng ta rất yêu quý lại không cho ngồi ăn cùng với khách. Như thế có phải chúng ta ghét hay khinh thường nó không ?

    ___Tất nhiên là không phải ! Vì sự đời có cái hậu mà bạc, bạc mà hậu là ở chỗ đãi khách mâm cao cỗ đầy nhìn bên ngoài rõ ràng là hậu, nhưng tình cảm , sự thân thiết thương yêu dành cho khách làm sao bằng đứa em, hoặc người trong nhà, nên bề trong là bạc ! Trong khi đó không cho đứa em ngồi cùng bàn rõ ràng nhìn bên ngoài là bạc, nhưng bên trong rõ ràng là hậu.

    Đó là chưa kể có sự hiểu lầm rất lớn ! Như đã nói bản chất phụ nữ luôn dạt dào tình cảm. Lúc đầu chắc chắn chị Cecile tưởng rằng vắng nhà khá lâu, bản tính ngông nghênh của thằng teen… theo thời gian nó sẽ thuần đi ! Nhưng khi vừa tái ngộ, đã thấy thằng teen không hề giảm đi một tí nào ” bệnh tình ” ngày xưa, mà nó còn bắt chước cậu bé chăn chiên David khi xưa dám thách đấu với đại tướng Goliah !

    Tuy vậy, sự yêu thương, sự nhân hậu…thường giúp cho con người có cái nhìn tinh tế và chính xác. Qua những giây ngắn ngủi hiểu lầm, không những chị Cecile mà ít ra là một, hoặc hai phụ nữ như chị, đã nhìn thấy rằng câu lộng ngôn tự phụ :
    ”Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi… ” là những phát sinh thứ cấp bắt nguồn từ câu nói của Chúa Giê su khi Người trả lời các thầy cả thượng phẩm một cách rất bình thường. Nhưng lại bị một tên đầy tớ tát cho Chúa một bạt tai khi quy lỗi rằng Chúa đã hỗn hào với các bậc trưởng thượng !

    ___” Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi… Gioan 18 :23”

    Chúa Giê su Ki Tô, đấng chăn chiên hiền lành, Chúa từng dạy chúng ta rằng:
    ” nếu ai tát má con bên này, hãy giơ mà bên kia nốt cho họ….”.Cả cuộc đời, nhất là cuộc khổ nạn cứu chuộc của Người, đã chứng minh rằng Chúa thực hành gấp nhiều lần những gì Chúa đã dạy chúng ta là giơ nốt má bên kia cho kẻ tát chúng ta. Nhưng vì Chúa đã từng nói rằng Người đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý, cho nên Chúa không thể im lặng khi Chân lý bị vùi dập rồi thay thế bằng những phép tắc của loài người! Có thể nói rõ hơn: trước khi tiếp tục giơ nốt má bên kia cho kẻ rắp tâm hại mình, phải làm chứng nhân cho Chân Lý trước đã! Chính vì việc làm chứng nhân cho Chân Lý quan trọng hơn ,cho nên Chúa không im lặng, không nhịn nhục như cái thứ giáo lý phàm nhân đang gò ép mọi người trong diễn đàn TCVN này, và Chúa đã vặn hỏi:

    ___” Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi… Gioan 18 :23”.

    Chúa đã từng nói :"
    Trò không thể hơn Thầy, tớ không hơn Chủ", cho nên khi đứng trước những tình huống hiểm nghèo như sư phụ, như chủ nhân của mình đã từng gặp, cái tên đệ tử hạng bét, tên đầy tớ kém nhất làm sao anh hùng và giỏi giang được như bề trên của nó! Do đó, từ câu phản đối đầy uy lực nhưng không hề chói tai như trên, qua tay thằng đệ tử , đầy tớ kém cỏi, nó biến thành:

    ____ Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi... là như thế!

    Nếu ai không tin những điều tôi phân tích về tâm lý của phụ nữ trên kia, xin cứ nhắn tin hoặc đặt câu hỏi ngay trên đề tài này với chị Celine hoặc bạn
    hoathuytinh đi!

    Tôi dám chắc 100% là bây giờ chị Cecile và bạn
    hoathuytinh đã hết sự hiểu lầm. Cứ cho rằng sự thiện cảm chỉ tăng nhỏ giọt như cà phê phin, nhưng dù sao đó chính là một nguồn an ủi nguồn khích lệ động viên hơn vạn lần những dòng nước sông Đà ác cảm đang bao vây bốn bề!

    Bất cứ thứ gì trên cõi đời này cũng thường có sự ngoại lệ! Trong trường hợp này cũng vậy! Có thể là do tôi tưởng bở nhìn đá hóa vàng! Chứ thực tế chị Cecile và bạn
    hoathuytinh nếu có một điều ước, chắc sẽ ước ao tìm lại một thiên đường ngày xưa.... nơi mà đã từng trên thuận dưới hòa, nơi không có sự phá rối, chiến tranh và gươm giáo....nơi không có những lời nói móc máy hoặc trêu ngươi làm tổn hại đến tình thương mến...! Ước ao có thể có được một cái nút như trong truyện Doremon để nhấn một cái bốc thành hơi những đối tượng nào mình không thể chịu đựng nổi....!

    Thế thì tôi cũng vậy! Tôi cũng rất mong muốn có một thiên đường như vậy! Nhưng tôi thừa hiểu cũng như quá biết rằng nơi mà Chân lý không được tôn vinh mà lại bị thay thế bằng luật lệ giáo lý loài người, thì chỉ có một thiên đường bánh vẽ mà thôi! Do đó, tôi xin bắt chước câu nói của Chúa Giê su rằng : xin hãy chỉ , hãy chứng minh hoặc hãy trưng ra câu nào đoạn nào bài viết nào cho thấy tôi là kẻ kiêu ngạo tự phụ phá hoại một thiên đường....Mọi kết luận suông kể như không được chấp nhận!

    Đến lúc này, cho dù vẫn còn e rằng có một sự ngoại lệ xảy ra khi tuyên bố rằng phụ nữ rất đáng yêu đáng phục khi mà họ thường đặt trái tim trên lý trí, nhưng so với những đàn ông còn trai mà thường tự phụ rằng đặt lý trí trên trái tim, tôi đã hiểu nguyên nhân từ đâu tôi sẵn sàng nổi cơn điên Tân Ti Tụ khi phái đàn ông con trai nói những câu châm chọc xỉa xói...nhất là có những kết luận lăng mạ vu vạ suông không chứng minh! Trong khi đó, có thể phụ nữ còn nói nặng hơn thế, tôi vẫn thấy dịu dàng như một dòng sông êm đềm, vẫn thấy như tiếng oanh vàng thỏ thẻ dễ thương....

    Bởi vì tôi nhìn thấy rất rõ phụ nữ không có ác tâm như người khác giới của họ! Một khi hiểu lầm nhau, họ có thể rất dữ dội nhưng sau khi đã hiểu ra đối phương của mình cũng chỉ muốn tôn vinh Chân Lý như mình, phụ nữ ấy liền thay đổi thái độ đổi thù ra bạn hữu. Và sẵn sàng về phe Chân Lý cho dù cô đơn ít ỏi chứ không theo đám đông mà sai trái!

    Tôi xin phép nhắc đến trường hợp cô bé night dew trong diễn đàn TCVN.

    Tôi với cô bé trước đó đã từng tranh cãi gay gắt, và ngày đó tôi không được như bây giờ! Có nghĩa là tôi cũng xấu hổ vì những lời nói trả đũa của tôi ngày ấy và đã phải từng xin lỗi mỗi khi nhắc lại những sự tranh cãi thiếu sự dịu dàng hiền lành của tôi.

    Bẵng đi một thời gian, khi tôi viết đề tài :" Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét" có lẽ phải nói rằng những người có cảm tình với tôi nhất trong diễn đàn TCVN cho dù chưa đủ số ngón tay trên một bàn tay, cũng phải quay lưng bởi vì không ai dại gì lại nhận là cha của một thằng kẻ cướp! Thế mà trước hàng vạn khách vãng lai cũng như thành viên, chỉ độc nhất một mình cô bé night dew , một "cựu thù" trước kia dám hiên ngang đứng ra phân tích đâu là sai trái, đâu là lẽ phải và lên án cả sự im lặng bao che...

    Tôi không hề sợ việc có ai đó hay một đám đông nào đó cho rằng tôi khen ngợi đồng minh, bởi vì nếu một ai đó dám buông ra những lời như thế trên diễn đàn TCVN này, điều ấy sẽ chứng tỏ người buông ra lời phê phán ấy không còn biết gì đến tri lý nữa! Lúc đó nó sẽ chứng tỏ rằng người ta không còn loan báo Tin Mừng , làm chứng nhân cho Tin Mừng, nhưng là một cuộc chiến phe phái để tung hô giáo lý phàm nhân!

    Có thể chúng ta không khỏi thắc mắc về việc tại sao người Pharisieu lại không muốn chấp nhận việc một người mù từ khi bẩm sinh đã được Chúa Giê su chữa lành? Cho dù phép lạ này đã được hàng ngàn hàng vạn người chứng kiến ngay giữa ban ngày ? Đến nỗi Chúa phải phán một câu đầy thâm thúy súc tích hàm ý rằng : Chúa đến thế gian để cho người mù được thấy và người thấy thì hóa mù!

    Tôi cũng sợ tôi bị mù như người Pharisieu cho nên thực lòng mà nói, tôi tạo nên một đầu đề mang tính thách thức, để hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ dùng người khác chỉ bảo cho tôi những sai lầm mà tôi có thể mắc phải, để tôi tu sửa. Nhưng cho đến nay , tôi chưa thấy có ai chỉ cho tôi rằng :" Trong đề tài xyz, đoạn abc ,câu def tôi rất sai lầm với Giáo Lý Tín lý, sai lầm trong việc làm chứng nhân loan báo Tin Mừng ở điểm này điểm kia...!Tất cả chỉ là những kết luận cụt hơn con thằn lằn rụng đuôi rằng tôi tự phụ không khiêm nhường và đâu đó còn kèm theo lời lăng mạ!

    Trong khi đó những người mang giáo lý phàm nhân đè lên Giáo Lý Đức Chúa Trời, những phương pháp sư phạm kém cỏi tệ hại trong việc loan báo Tin Mừng... liệu có cần tôi nhắc lại 100 lần những đề nghị, những góp ý và cả những phản đối của tôi từ nhẹ đến nặng hay không? Nếu thế thì đề tài :" Tôi thách ai đối chất cùng tôi ...cãi thắng được tôi" còn có thể kéo dài trong vài năm đấy!

    Nhân chuyện Chúa Giê su đến thế gian để người thấy được lại hóa mù, tôi nhớ có người từng phân tích cho tôi rằng trong vấn đề Giáo lý Đức Tin Công Giáo, nhiều khi thông thái mà không có lòng cậy trông vào Chúa mà cứ tưởng tài sức mình cao, sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng vô tình cố tình để bảo vệ cho lòng tự ái của mình chứ không bảo vệ cho Chân Lý! Có thể có không ít người Pharisieu biết Chúa quá đúng , nhưng nếu họ chấp nhận và tung hô ông Giê su, thì địa vị làm thầy của họ sẽ sụp đổ tan tành như mây khói, nên rất nhiều trong số họ đã lấy sự im lặng là thượng sách! Cuối cùng của bài phân tích ấy, vị diễn giả đã đưa ra một kết luận rằng :" Cần cù bù thông minh" không cần biết nhiều về Giáo Lý Kinh Thánh mà cứ cần cù giữ đạo là OK rồi!

    Nhưng tôi không đồng ý hoàn toàn với quan điểm kể trên bởi vì tôi nhận thấy rằng có không ít trường hợp" Cần cù cộng ngu dốt" là một sự phá hoại, và nhiều khi đem đến kết quả còn thảm hại hơn!

    Chẳng hạn như trong cuộc tranh cãi về Giáo Lý Đức Tin, về việc làm chứng nhân cho Chân Lý hay làm chứng nhân cho giáo lý phàm nhân lòng tự ái.... trong các đề tài ở diễn đàn TCVN này. Người có tri thức và sự hiểu biết một khi đuối lý thất bại thì cho dù ngay lúc đó họ chưa nhìn ra điều hay lẽ phải nhưng sau đó với sự thông minh cùng với ơn Chúa Thánh Thần ban xuống, có thể họ sẽ thay đổi tư tưởng quan điểm, hoặc chọn sự im lặng, việc đời gác ngoài tai....

    Trong khi đó có một vài người tất nhiên năng lực cực kỳ hạn chế nhưng nguy hiểm ghê gớm ở chỗ ước muốn vô hạn! Thí dụ họ là những người mù chữ không hề biết gì về pháp luật cũng như quân sự chẳng biết một tí tị tì ti nhưng lại cứ đòi chễm chuệ nhảy lên ghế giáo sư ,thẩm phán hay đại tướng để từ trên cao phán xuống và không hề để ý những tiếng phản đối kinh khủng!

    Nếu như ở một diễn đàn ngoài xã hội hoặc không Công Giáo, việc không biết cái gì mà đòi làm giáo sư thẩm phán hay đại tướng chắc chắn nếu không bị những lời chửi rủa nặng nề thô tục làm nhụt chí phải tụt xuống ghế, thì các quản trị viên họ cũng không để yên khi không thể dung túng cho kẻ dốt nói càn. Nhưng trong một diễn đàn Công Giáo thì lại khác biệt! Luật pháp không có răng sẽ ít mang lại hiệu quả, thế là những người mù chữ, không biết tí gì về luật pháp, cũng như tịt mít về quân sự vẫn cố thủ trên ghế giáo sư thẩm phán và đại tướng mà thật khó làm gì nổi họ.....!





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 03-02-2016 lúc 07:13 AM

  17. #13
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    • Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi!



    Thật ra, chỉ có bạn teenvnlabido mới có thể đối chất cùng bạn... cãi thắng được bạn mà thôi. Và đây là bằng chứng:


    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    • Nhà động vật học thuộc Đại học Oxford tên là Richard Dawkins… chỉ là một trong hàng chục nhân vật nêu ra những điểm sai lầm của thuyết tiến hóa Darwin.Ông ta có chống đối tôn giáo hay không, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc ông ta nêu những sai lầm với khoa học của thuyết Darwin, mà ngược lại có thể còn chứng tỏ rằng: cả những người ác cảm với tôn giáo, cũng không thể về phe với thuyết Darwin được! Như tôi đã từng nói rằng chỗ dựa của thuyết Darwin là khoa học, mà khoa học đã gạt bỏ nó ra khỏi hàng ngũ!

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    • Người ta lôi cổ Richard Dawkins vào , chỉ nhằm chứng minh rằng một tín đồ nhiệt thành của thuyết đồ bỏ này, cũng ngậm ngùi hoang mang khi nhìn ra một trong những cái lỗ hổng khổng lồ của sự lừa dối xuyên thế kỷ này!


    Lời bàn:

    Bạn teenvnlabido có thể lôi cổ bất cứ nhân vật nào hoặc bất cứ thành viên nào và gán cho họ bất cứ lập trường nào là do tùy ý của bạn ấy. Mặc dù không có bằng chứng nào, bạn teenvnlabido vẫn có thể gán ghép cho họ bất cứ điều gì mà bạn ấy muốn và cuối cùng bạn teenvnlabido toàn thắng vẻ vang.

  18. #14
    Trà đá's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: I Nhã
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 3 District - HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    227
    Được cám ơn 227 lần trong 29 bài viết

    Default

    • Nghe mắc cười quá. Tội nghiệp cho người bị ảo tưởng sức mạnh. Cho vài ngàn đi mua thuốc ngủ uống nè anh - Uống thuốc ngủ đi rồi ngủ rồi mơ.







    Chữ ký của Trà đá
    4ever

  19. #15
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nghe mắc cười quá. Tội nghiệp cho người bị ảo tưởng sức mạnh. Cho vài ngàn đi mua thuốc ngủ uống nè anh - Uống thuốc ngủ đi rồi ngủ rồi mơ.

    Em Trà Đá thân mến!

    Trước đây một hai năm, em đã từng kêu toáng lên :
    " Diễn đàn TCVN ơi , thất vọng quá rồi!"

    Hôm nay khi quay trở lại diễn đàn, không biết em còn thất vọng hay không? Riêng anh trước kia thì tràn trề hy vọng nhiệt huyết nhưng nay nhiệt huyết thì tăng gấp ba, còn thất vọng tăng gấp bốn!

    Trước đây em vô cùng thất vọng bởi một thiên đường bánh vẽ bị sụp đổ tan tành không còn như ngày xưa nào đó!

    Còn anh bây giờ thất vọng ghê gớm bởi vì càng ngày càng thấy điều mà anh gói ghém trong cái nick, càng ngày nó càng đúng!

    Do đọc rất nhiều bài báo, thông tin so sánh về trí tuệ cũng như phẩm chất đạo đức của cái gọi là tuổi teen với những lớp học sinh cấp hai cấp ba thuộc thế hệ 6x trở về trước, anh đã ngậm ngùi dấu nỗi niềm tâm tư trong cái nick không giống ai : teenvnlabido.

    Bởi vì ý nghĩa của nó chỉ đơn giản : " teen Việt nam là bỉ đo" khi đọc lái hai từ cuối, nghĩa là cái gọi là teen teo việt nam gì đó, là bỏ đi , hay Đồ bỏ cũng vậy!

    Như anh đã từng viết trong nhiều đề tài: cái gọi là thế hệ tuổi teen Việt Nam chúng luôn có Kim bài Miễn Tử! Chẳng bao giờ anh dám cãi cọ với chúng cả vì anh chưa muốn uổng mạng! Thậm chí rõ ràng chúng nó động chạm hay gây sự với anh, anh còn phải xin lỗi chúng trước mặc dù người lỗi rất nặng là bọn chúng! Anh hết sức công nhận rằng các nghiên cứu cũng như các phán đoán của các nhà khoa học là rất chính xác! Bởi vì cái gọi là tuổi teen dù chỉ thiếu một vài ngày mới đủ 18 tuổi, bọn chúng vẫn chưa đủ trí khôn để hiểu rằng giết người, trộm cắp tài sản lớn là tội ác! Chắc chắn vì chưa đủ 18 tuổi dù chỉ một vài ngày, cho nên cái gọi là tuổi teen ấy vẫn còn tưởng rằng thực tế ngoài xã hội cũng y như phim hoạt hình Tom và Jerry! Chắc chắn vì chưa đủ trí khôn, cho nên khi cướp của giết người, bọn chúng cũng tưởng rằng như trong phim hoạt hình: nạn nhân bị chúng đâm chém chết tại chỗ đi nữa, bị xe cán dẹp như con tép...nhưng một lúc sau giống như trong phim, lại vươn vai vài cái rồi cải tử hoàn sinh!

    Vì quá bất đắc dĩ, cho nên hôm nay anh mới khai ra điều mà anh chôn dấu trong cái nick teenvnlabido! Bởi vì như đã nói ở trên, anh thấy còn quá nhiều việc cần phải làm, cũng như thấy anh chưa làm được gì cho nên anh không muốn chết uổng mạng khi mới ba mươi! Còn nữa! Cũng là do chỉ giao tiếp trên internet cho nên anh biết chắc rằng nếu có một cái gọi là tuổi teen nào đó vì muốn trừng trị tội nói phạm thượng , muốn kiếm anh để thực thi Luxiphe-Lý, thì cũng vô cùng khó khăn! Do đó hôm nay anh mới lấy hết can đảm để tiết lộ với em về những nỗi niềm chôn dấu ngay từ khi mới gia nhập diễn đàn!

    Việc anh cho rằng tuổi trẻ Việt Nam hiện nay đang xuống dốc thê thảm, để rồi kết luận bằng một câu cực kỳ khó nghe là : Teen teo Việt nam là bỉ đo, tức teenvnlabido hoặc teen Việt nam là bỏ đi! Nếu bây giờ ai đòi sự chứng minh, anh xin trần tình rằng có thể nếu nay mai tình thế cần phải như vậy, hoặc có thời giờ, anh mới có thể làm một cáo trạng cụ thể chi tiết! Còn bây giờ thì anh rất bận không thể làm việc đó! Và anh cũng chẳngmuốn tranh cãi về việc là Đồ bỏ hay nó là hàng xịn hàng tốt! Ai mà muốn phản đối rằng anh rất sai lầm khi chưa biết được như thế nào là phương pháp, là sức mạnh của sự cảm hóa người xấu thành thiên thần, thì họ cứ việc giữ ý tưởng của họ, anh không hề ép họ phải nghe theo anh làm gì....!

    Chẳng qua anh thường đọc nhiều loại thông tin trên các báo chí cũng như lắng nghe nhiều than thở ở tất cả mọi nơi! Những thứ ấy thường chung một quan điểm rằng lớp trẻ Việt Nam mà từ ngữ lai căng thường gọi là tuổi teen, hiện nay lười học tập nên rất kém tri thức! Rồi xã hội quá tự do cho nên đạo đức và luân lý gần như trở thành món hàng xa xỉ, chẳng đứa nào muốn thực hiện! Do đó nếu ai cho rằng cái thằng teenvnlabido nói thái quá, xin cứ nghiền ngẫm thật nhiều báo chí trên WWW, để xem những thông tin ấy có đúng như thực tế ở Việt Nam hay không? Rồi nếu ai cảm thấy cần bênh vực xin cứ việc nện nhừ tử những tác giả các bài báo, các thông tin như thế một trận nhớ đời! Còn anh với quyền tự do cá nhân, anh thấy đúng là teen-vn-la-bi-do!

    Em Trà đá năm nay 20! Có thể gọi là qua tuổi teen không lâu, nhưng vẫn thuộc giới trẻ. Việc anh tiết lộ ra ý nghĩa nick teenvnlabido là muốn nói rằng dù em không phải là một trong những kẻ tuổi teen kém cỏi về tri thức ,xuống dốc về đạo đức luân lý..., nhưng em vẫn còn rất trẻ! Mà em biết các nhà khoa học phán như thế nào rồi đó! Thiếu vài ngày đi nữa trí khôn vẫn chưa "bung" ra, cho nên chưa thể nói là trưởng thành được! Chính vì thế mà những điều anh nhắc đi nhắc lại, khẳng định lên khẳng định xuống, giải nghĩa ngắn giải nghĩa dài... có thể nói em vẫn không hiểu dù chỉ một tí tị tì ti!

    Cũng giống như trong trường hợp nể sợ với các Kim Bài Miễn Tử đại thiếu gia, anh xin giải thích vài lần nữa cho em hiểu anh muốn nói cái gì trong đề tài :"Tôi thách ai đối chất cùng tôi...cãi thắng được tôi". Anh đã từng giải thích chi tiết, cụ thể nhưng chắc em không thích hợp, vậy xin nói ngắn gọn lại:

    ___ Câu thách thức :" Tôi thách ai..." sở dĩ nó có, chẳng qua là do quá năm chục lần đề nghị, mong muốn, yêu cầu...những ai muốn loan báo Tin Mừng, hay làm chứng nhân đức Tin cũng vậy, hãy lưu ý các điều sau:

    ___ Hãy Vứt bỏ ngay lập tức phương pháp sư phạm thấp kém chưa từng có trên cõi đời! Đó là nhắm mắt rồi oang oang dạy đời người khác phải yêu mến Thiên Chúa, tôn vinh Người là Chân Lý khi họ chỉ nhìn thấy một dung mạo ,tính tình quá xấu xí và độc ác!

    ___ Chỉ là những hành động chối bỏ Thiên Chúa, làm xấu hổ Đức Tin! Chứ không phải yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha nhịn nhục nhịn nhiếc gì cả, khi im lặng như thóc trước những chê bai công kích nghi ngờ ...Thiên Chúa, nhất là ở trong môi trường Công Giáo!

    ___ Do chỉ tôn vinh lòng tự ái cá nhân nên đã không thèm cũng như mù tịt chẳng biết gì để làm chứng cho Chân Lý, nhưng lại giơ tay bịt miệng Ki Tô hữu!

    Em Trà Đá đừng nhắm mắt nói vội! Hãy thử đọc qua ít là một lần những gì anh viết và đã nhắc lại lần thứ 100 trong đề tài này và những đề tài khác, để suy nghĩ lại xem em có cảm thấy ngượng ngùng hay không khi đến lúc này rồi mà em vẫn cho rằng anh kiêu căng và tự phụ khi tuyên bố : "Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi ".

    Phải chăng không nên kiêu căng tự phụ, mà phải nói như sau:

    ____ Không được nói Thiên Chúa là Chân Lý, vì đó là tự phụ kiêu ngạo!

    Nếu em cứ còn ngoan cố, thì anh chỉ còn biết lắc đầu mà thôi! Tuy vậy, cái tình trạng nhận thức , phê phán một cách sai lầm tệ hại này, xét ra cho cùng lỗi của em nhiều lắm chỉ 25%, số còn lại anh nhấn mạnh rằng đó là do Lỗi của người lớn!

    Người lớn là ai? ___ Thưa :chính là những Giáo lý viên, những đấng bậc có trách nhiệm trong việc dạy dỗ đức Tin cho Ki Tô Hữu! Mà anh cũng là người lớn, cho nên anh xin nhận trách nhiệm về mình!

    Đã nhận trách nhiệm thì phải sửa sai ! Thế thì có nhiều cách để sửa lắm! Giả sử như anh là một quản trị viên, những chủ trương hay những bài viết mà sai trái giống như ba cái điều được tô đậm đỏ trên kia trên kia mà sau vài lần nhắc nhở, tác giả hay người copy và paste cứ tiếp tục làm chật đất diễn đàn, nếu cần phải xóa thì anh sẽ ít ra là hai lần làm thao tác Shift + delete ngay tức khắc. Còn lại, anh sẽ xếp vào riêng một chuyên mục giống như chuyên mục của những bài trùng lặp vậy!

    Nhưng tất nhiên là anh chẳng bao giờ cần làm quản trị viên, mà cũng chẳng ai dại gì cho anh làm quản trị viên! Bởi vì chưa có cái lý nào để kết tội hay cảnh cáo anh, chứ chắc chắn là rất nhiều người rất tức giận vì anh đã san thành bình địa không còn vụn đá nào chồng trên vụn đá nào cái thiên đường bánh vẽ mà họ đã mất bao công phu xây dựng nên một
    sân chơi như vậy!

    Nhưng anh cũng biết rõ rằng bất kỳ một ai cũng khó mà khai trừ anh ra khỏi diễn đàn TCVN này được bởi vì có lần anh đã nói rằng Chúa cũng không thể đuổi thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su ra khỏi Thiên Đàng khi mà Terexa chỉ nắm chặt vào cánh tay của người mẹ thánh nữ! Huống chi làm sao mà có một ai lại có thể đuổi anh ra khỏi diễn đàn TCVN này cho nổi, khi mà hễ chữ Công Giáo ở đâu, thì anh ở đó!

    Chính vì thế, em cứ tin anh đi...! Đề tài này còn dài và có thể nó chỉ chấm dứt cho đến khi mọi sự đều phải quy phục trước Chân Lý. Hoặc nói theo kiểu anh đã từng ví von:"
    Mẹ hiền ơi, đến khi giặc tan con mới về..."

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 05-02-2016 lúc 05:52 PM

  20. #16
    Trà đá's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: I Nhã
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 3 District - HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    227
    Được cám ơn 227 lần trong 29 bài viết

    Cool

    Biết ngay là anh sẽ nói đến tuổi tác ở đây. Tuổi không quan trọng đâu. Nó chỉ nói lên phần nào thôi. Có nhiều người tuổi không nhỏ mà cách hành xử thua học sinh cấp 1. Tuổi nhỏ chỉ thiếu kinh nghiệp sống thôi chứ nhận thức chưa chắc gì thua tuổi lơn nhé. Đơn giản,.. tuổi tác chưa nói lên điều gì.

    teenvnlabido nghĩa là teen Việt Nam là bỏ đi à? Sao anh quơ đũa cả nắm thế. Ngày nay đâu phải không có những tấm gương học sinh hiếu học, học sinh làm chiện tốt, cũng như bây giờ đâu thiếu những thanh thiếu niên còn trẻ mà chọn cuộc đời dân hiến. Mấy người như họ cũng bỏ đi sao? Con cái người ta sinh ta nuôi nấng mười mấy năm để anh phán cho câu là bỏ đi à?

    Còn câu nói TÔI THÁCH,... của anh, em thấy mang màu sắc cá nhân hơn là Loan báo Tin Mừng hay làm sáng danh Chúa. Thế giới này chưa đủ chiến tranh sao? TCVN này dư thanh bình rồi à? Làm gì phải tự tạo ra những topic thảo luận hay này nọ làm chi. Thấy không giúp đc gì. Thấy không sáng tỏa được điều chi mà mang thêm nhiều phiền toái. Người này ganh ghét người kia. Người này nói móc người nọ.

    Người lớn khó hiểu quá. Lu bu quá.
    thay đổi nội dung bởi: Trà đá, 06-02-2016 lúc 07:18 AM
    Chữ ký của Trà đá
    4ever

  21. #17
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Em Trà Đá thân mến.

    Lẽ ra ra anh trả lời em trước Tết, nhưng gần ngày mừng xuân quá, nên không tiện!

    Bây giờ dù đã hết Tết nhưng cái khí thế tranh luận chẳng biết biến đâu mất sạch! Tuy vậy, anh cho rằng cần phải nói với em những ngắn gọn như sau:

    ___ Hành động thách thức không phải hoàn toàn là xấu xa hay kiêu căng tự phụ! Trong trường hợp thách thức bất kỳ một ai bắt bẻ vặn vẹo được Chân Lý như chủ đích của anh đây chẳng hạn, đó chính là tôn vinh Thiên Chúa chứ không hề tôn vinh con người hèn hạ!

    ___ Để cho khỏi lạc hay loãng đề tài, anh từng nói sẽ không chứng minh và phân tích chi tiết tại sao teen-vn- la- bi do! Nếu em muốn hoặc ai muốn có thể nêu ra một chủ đề riêng, và anh sẽ trả lời trong đề tài ấy!

    ___Em cũng như vài người đã từng kết luận rằng chủ đề :”tôi thách…” của anh mang tính cách cá nhân chứ không loan báo Tin Mừng hay làm sáng Danh Chúa…! Thế thì hãy đợi xem đã…! Bởi vì Không thể thu gọn lịch sử cũng như văn hóa nhân loại chỉ trong một câu được! Anh đã đang và sẽ mang vào chủ đề :”Tôi thách…” này vô số những đề tài con, để cho em và những người phản đối tha hồ mà tra khảo vặn vẹo! Để lúc ấy mới bật ra trắng đen, bật ra đâu là sự thách thức để tôn vinh Danh Chúa và đâu là vì sự giả hình được nấp bóng trong yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha!

    Ngoài ra, chưa kể đến có một số người không biết gì đến hiện tượng nước đổ lá khoai môn! Nhìn thấy lá khoai môn không đọng nước, họ kêu la ầm trời rằng trời hạn hán mà không ai chịu tưới hoa tưới cây! Họ không biết hay có thể nói họ cố tình không thèm biết rằng có mưa to từ sáng đến tối đi nữa, lá khoai môn cũng không thể đọng nước cho nổi! Tương tự như thế: không cần nhẩm tính anh dám chắc mẩm rằng mình từng viết vài trăm bài cũng như rất nhiều chủ đề bênh vực ,bảo vệ Đức Tin cũng như từng chặt cụt đuôi hoặc đập tan không còn vụn đá nào chồng trên vụn đá nào hàng chục những lý luận chống đối và bất tuân phục Giáo Hội. Nhưng một cá nhân như anh làm sao có sức , có quyền để mở cho nổi những cặp mắt cố tình nhắm tịt và anh cũng không thể bịt những cái miệng cứ kêu gào:
    " Chẳng nói được gì sáng danh Chúa...." !

    Chịu thôi...! Chúa Giê su chữa lành người mù từ thuở mới sinh giữa hàng vạn người chứng kiến, thế mà bọn Pharisieu vẫn tìm mọi cách để tiêu diệt bằng chứng, xóa tan dấu vết đến nỗi Chúa còn phải nói lên một thực trạng:
    " Ta đến thế gian để cho người mù được thấy, người thấy thì lại hóa mù..."!

    Thế giới này còn chiến tranh bởi vì Chân Lý Thiên Chúa không được sáng tỏ và ngự trị! Thế giới còn và luôn còn chiến tranh bởi vì giáo lý phàm nhân chỉ chực đè lên Giáo Lý Đức Chúa Trời! Một cái bánh vẽ cực kỳ đẹp đi nữa nhưng hoàn toàn vô giá trị cho những cái bụng đang đói! Thế thì một cái thiên đường bánh vẽ cho dù có được tô vẽ đẹp thế nào không những đã vô giá trị, mà nó còn tai hại vô cùng cho những ai mong muốn tìm tới một Thiên Đàng thật! Anh đã từng nói về chuyện này, và bây giờ anh cũng xin nhắc lại với em rằng không hiểu từ đâu lại có một số ít người nặn ra một cái khuôn mẫu thiên đàng bánh vẽ, một sân chơi sân cheo sân chim sân chiếc...gì gì đó rồi hễ ai đi sai cái khuôn mẫu của họ nhào nặn ra, lập tức họ phản đối!

    Anh đã từng nói một cách siêu súc tích thâm thúy hàm ý rằng hễ chữ Công Giáo ở đâu, anh cũng ở đó! Thế thì bất kỳ những ai muốn đặt ra một cái luật lệ , khuôn mẫu nào đó cho một thiên đàng bánh vẽ, một sân chơi sân cheo sân chim... gì gì đó của họ, thì họ sẽ được toàn quyền sinh sát khi họ lập ra hay cai quản một diễn đàn không mang danh Công Giáo! Anh sẽ đeo khẩu trang chống hơi độc và đi cách xa vài cây số chứ đừng nói là dám tham gia vào sân chơi sân cheo sân chim...đó!

    Nhưng mang danh là một diễn đàn Công Giáo, mà sự học hỏi sự chứng nhân cho Giáo Lý Đức Tin lại bị những bàn tay lông lá giơ tay bịt miệng! Sự bất tuân phục Giáo Hội được rao truyền một cách ngụy trang! Xin thử hỏi em Trà Đá rằng phải chăng vì yêu mến mến mến yêu tha thứ thứ tha nên hãy im lặng? Ngoài ra lớp trẻ người hoài nghi... hay có thể nói là những linh hồn đang còn sống trên dương thế này vì mất Đức Tin mà lìa bỏ Chúa thì mặc kệ họ? Họ chỉ là những heo chó không biết nghe lời Chúa thì ráng mà chịu? Em còn nhớ Chúa tiên báo trước thế nào không?

    ___ "Đừng tưởng Ta đến để mang hòa bình trên đất, mà là gươm giáo..."

    Các quý ông thầy đời tối ngày thường chỉ biết sao y bản gốc từng câu trong Kinh Thánh để rồi dạy rằng phải yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha, tát má con bên này hãy đưa nốt má bên kia... để lấy tiếng, nhưng hoặc im lặng hoặc giả lơ khi có kẻ vặn vẹo rằng tại sao Chúa Giê su không giơ nốt má bên kia cho thằng đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm Cai pha tát, mà lại còn phản đối:
    "Nếu tôi nói sai hãy chỉ cho tôi biết sai chỗ nào, bằng không sao lại tát tôi?".

    Những quý ông chỉ biết copy và paste để lấy số lượng cũng không thể trả lời hay phân tích giải nghĩa về việc các môn đệ khi Chúa bị bắt lại bỏ chạy sạch sành sanh! Và tại sao những hành động đó lại đáng chê trách?

    Vào bất kỳ một diễn đàn Công Giáo nào cũng có thể chết vì bội thực với những câu khẩu hiệu , chữ ký:
    Theo dấu Chân Thầy, Lắng nghe tiếng Chúa, Yêu thương phục vụ...! Thế mà việc Chúa Giê su không hề đuối lý bất kỳ một điều cỏn con nào khi làm chứng cho Chân Lý, không hề bỏ qua một cơ hội nhỏ mọn nào để làm chứng cho Giáo lý Đức Chúa Trời lại không được rao truyền mạnh mẽ! Trái lại, không ít người chỉ bước theo sự xúi bẩy thúc giục của một thứ gì đó chứ không hề Theo dấu chân Thầy!

    Nói về chiến tranh ư? Tôi khẳng định rằng chiến tranh là một bằng chứng, một kết quả vô cùng rõ rệt của tội nguyên tổ!

    Có nghĩa là thế giới Chúa đã tạo dựng nên không thể có chiến tranh, rồi A Dong E và bấm nút một phát, công trình của Thiên Chúa tan tành không còn gì, và phóng xạ cực độc vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ!

    Nếu muốn cảm nhận như thế nào là sự ghê gớm của chiến tranh, sự tàn độc vô cùng của nó, chúng ta có thể lên internet để tìm những khúc phim, những tài liệu mô tả về chiến tranh thế giới lần nhất lần hai ! Để chúng ta có thể suy ra rằng một chiến tranh hạt nhân sẽ ghê rợn và thảm khốc gấp hàng trăm lần như vậy ! Để rồi từ đó chúng ta đừng nên im lặng hoặc ủng hộ một cách gián tiếp một hoặc vài thế lực tội ác tương lai với chỉ có dăm ba đầu đạn hạt nhân không nghĩa lý gì mà cứ nằng nặc đòi xóa sổ Hàn quốc, hoặc siêu cường Mỹ!

    Chúng ta hãy cùng nhau lên án và nói không với những mầm mống tội ác chiến tranh như thế đi! Nếu chúng ta không lên án và không chịu nói không với những mầm mống tội ác như thế, chúng ta sẽ chẳng khác gì phe đồng minh xưa kia đã từng nhắm mắt bịt tai không chịu chú ý đến cái mầm mống siêu tội ác phát xít hít le! Lại còn tưởng rằng có thể dùng một khăn tay bẩn để lau cho sạch một cái bàn bẩn, để rồi nền văn minh châu Á châu Âu bước vào sự hủy diệt kinh hoàng, kéo theo vài chục triệu những cái chết đau đớn kinh hoàng không toàn thây của nhiều người trên thế giới!

    Tuy vậy, có một thứ chiến tranh không những không được phép ngăn chặn, hoặc cấm tuyệt sự ngăn chặn, đó là thứ chiến tranh mà Chúa đã nói đến hoặc Chúa mang đến:

    ____"Đừng tưởng Ta đến để mang hòa bình trên đất, mà là gươm giáo..."

    Có thể nói là trước khi Chúa Giê su đi rao giảng, nước Do Thái tuy bị La Mã đô hộ nhưng hoàn toàn tự do để giữ đạo do tổ phụ Môi se truyền dạy. Và có thể nói là vô cùng hòa bình khi không có những bè rối hay những cuộc cãi vã về đức Tin. Hơn 600 khoản luật đã được ghi trong Cựu Ước mà dân Do Thái chẳng hề dám bàn ra tán vào, mà chỉ biết giữ nếu không bị cho là không có lòng kính sợ đức Ya Vê .
    Chính Chúa Giê su là người đã khởi động chiến tranh khi kiên quyết phản đối những sự hiểu lầm, sai trái và giả hình. Đứng trước một thứ giáo lý phàm nhân là tuân giữ ngày Sabat một cách giả hình bề ngoài, Chúa không hề nói với các môn đệ rằng :
    "Thôi ! Yêu đi yêu đi! Tha thứ thứ tha, hòa bình hòa bình , bác ái nhẫn nhục chịu đựng ôn hòa trầm tĩnh dịu dàng nhân từ ... " ! Nhưng Người phản đối một cách gay gắt, thậm chí còn cố tình trêu ngươi khi cứ nhằm vào ngày Sabat để mà "vi phạm"! Có một lúc đỉnh điểm Chúa đã phải dùng đến uy quyền, hoặc dưới con mắt các yêu mến đại nhân ngoài miệng , Người đã xử dụng bạo lực! Đó là khi vào trong đền thờ Gierusalem, Chúa đã bện một cái roi da dùng để xua đuổi những con buôn trong đền thờ. Chưa hết, Người còn lật tung những bàn đổi tiền, trách mắng những người buôn bán rằng :"Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi biến thành hang trộm cướp..."

    Cái chiến tranh tàn sát con người, cái chiến tranh hủy hoại thế giới trên kia nó bắt nguồn từ tội lỗi và thần dữ, thì cái chuyện ngăn chặn và xa lánh là một bổn phận, trách nhiệm đương nhiên của một cá nhân hay tập thể con người rồi. Còn nếu là những Ki Tô hữu, còn phải làm gấp bảy lần!

    Tôi xin hỏi thực rằng các thầy đời thường hay từ trên cao phán xuống hãy tự xét mình xem liệu các quý ngài đã dạy cho giới trẻ hay người khác biết cách dập tắt những mầm mống gây nên chiến tranh hủy hoại con người như đã nêu trên kia hay chưa?

    ___ Xem cây biết quả, tôi e rằng chỉ được vài phần trăm, nhưng là phần trăm âm!Nghĩa là do sự "vô tình" dung dưỡng bao che cho cái ác mà cứ tưởng là thực thi lòng bác ái yêu người! Kẻ sát nhân thế giới mang tiếng anh hùng Napoleon đã nói ra một câu đáng phải lưu tâm suy nghĩ “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt". Napoleon tuy lên án sự im lặng trước những cái ác, nhưng không hiểu ông có biết rằng chính ông cũng được hưởng lợi cực kỳ lớn lao từ sự im lặng khốn nạn ấy! Khi mà lẽ ra ông chỉ là một tên giết người ghê gớm nhất, một tội phạm chiến tranh kinh khủng nhất nhưng lại được rất đông người không kể người Pháp tung hô ông là đại anh hùng!

    Cuối cùng chỉ có Chúa Giê su là tội nghiệp nhất, oan sai nhất! Vì Người là Thiên Chúa cho nên con người ta không dám chê trách hay chống đối cuộc chiến tranh do Người mang đến! Nhưng người ta sẽ lách luật, nói loanh quanh hoặc cứ lôi câu :"Hãy thương yêu kẻ thù như chính mình..." ra để lấy thân mình lấp lỗ châu mai, che chắn bảo vệ cho lòng tự ái, cho một thứ giáo lý phàm nhân ngu xuẩn vô tình tay sai cho thần dữ đang cố sức đè lên Giáo Lý Đức Chúa Trời!

    Thực chất cuộc chiến tranh mà Chúa Giê su mang đến không giống như cuộc chiến tranh của hậu quả tội nguyên tổ! Một đàng tuy là khốn thay cho kẻ chiến bại, nhưng kẻ chiến thắng cũng thiệt hại to lớn khó gì bù đắp cho nổi! Trong trường hợp chiến tranh hạt nhân quy mô toàn cầu nếu xảy ra, kẻ chiến thắng tức kẻ còn sống sót chỉ là những kẻ bị chôn chặt cuộc đời và thế hệ con cháu trong những căn hầm bê tông chống phóng xạ mà thôi! Trong khi đó cuộc chiến tranh mà Chúa Giê su mang đến không hề có máu đổ thịt rơi, không hề có hủy diệt chết chóc mà chỉ có sinh sôi, phát triển cũng như tái sinh gấp bội. Kẻ chiến bại cũng như chiến thắng đều hạnh phúc và vui mừng bởi vì Chân Lý tức Sự Thật đã cứu thoát tất cả.

    Nhắc đến câu Kinh Thánh :
    "Sự Thật sẽ giải thoát anh em. Gioan 8: 32" tôi thấy rằng rất nhiều người thường có thói quen coi những câu Kinh Thánh như những phần tử để chèn vào trong bài viết của họ! Việc dùng những câu Kinh Thánh để điền vào vài viết thì không phải là sai trái, thậm chí nhiều khi rất cần thiết và rất đúng. Nhưng điều đáng nói ở chỗ họ ra sức gò ép ý tưởng những câu Kinh Thánh theo như ý họ muốn và kết quả là rất nhiều bài văn thành một khối nham nhở ô hợp khiến người thông thái đi nữa cũng chẳng hiểu chủ đích của đề tài muốn nói cái gì! Hoặc người ta sẽ tưởng rằng tác giả bài viết đang sưu tầm những câu Kinh Thánh về để làm thành một album Lời hay ý đẹp!

    Nói người lại ngẫm đến ta! Tôi giựt mình khi có cảm giác văng vẳng bên tai vài điệp khúc cũ rích:
    "Chẳng làm sáng danh Chúa được gì! Chẳng hiểu nó muốn nói cái gì...!". Vì thế tôi xin nói lần thứ 1000 theo kiểu ngắn gọn súc tích thâm thúy hàm ý:

    ___ Mang chiến tranh (gươm giáo) của Chúa Giê su gieo rắc toàn thế giới để bắt mọi thứ phải quy phục trước một Chân Lý duy nhất là Ba ngôi Thiên Chúa.

    ___ Không thể yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha cũng như hòa bình bác ái liên kết tương thân tương ái với thần dữ và tội lỗi được!

    ___ Con đẻ của tội nguyên tổ là chiến tranh giữa người với người tàn sát hủy diệt mọi thứ. Trong khi đó chiến tranh với thần dữ và tội lỗi để tôn vinh Sự Thật, thì Sự Thật không những đã giải thoát chúng ta bao gồm người thắng kẻ thua khỏi mọi xấu xa độc ác giả hình... ,mà còn cho chúng ta đồng đẳng với các thiên sứ, làm con cái Đức Chúa Trời.

    Nay mai tôi sẽ tiếp tục trả lời một người...Bây giờ tôi nghiệm ra một điều là trong việc đập đá vôi nếu gặp một tảng đá quá rắn đầu thì không phải chúng ta cứ tăng số lần đập từ 100 lên 1000 là nó sẽ vỡ! Chẳng hạn như một cục đá nằm trên môt nền đất bùn, chúng ta chỉ đập một cái nó đã lún xuống bùn mất tăm tích mà vẫn còn nguyên vẹn không hề suy suyển thì không lẽ chúng ta lại moi nó lên rồi kê lên bùn nhão mà hy vọng đập cho vỡ?

    __ Vô ích thôi !

    Chỉ còn có cách là chôn luôn nó xuống bùn cho mất tăm tích rồi bỏ đi mà thôi!

    Xin mọi người hãy bớt chút thời giờ mà coi lại đề tài này , bởi vì tôi cho rằng hết cách rồi...!

    https://thanhcavietnam.net/forum/sho...darwin.html#19

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 22-02-2016 lúc 06:39 PM

  22. #18
    Trà đá's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: I Nhã
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 3 District - HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    227
    Được cám ơn 227 lần trong 29 bài viết

    Default

    Tự nhiên thấy anh mỗi lúc mỗi rườm rà. Phức tạp hóa vấn đề lên.

    Tự nhiên bài ra mấy cái topic nói ba cái chuyện gì không. Không biết người khác ntn chứ riêng em, em đọc xong thấy không hiểu chi hết, thấy chả bổ ích gì cả.

    Em nghĩ sống thực tế là tốt hơn. Có gì cứ thể hiện ra hành động ở ngoài đi. Chứ cái chuyện viết lách thì không phải ai cũng viết đc như anh nhưng điều đó không có nghĩa là không phải người ta không viết được.

    Thay vì anh ngồi viết, ngồi suy nghĩ, ngồi đọc, ngồi sửa lại,.. thời gian đó a đứng lên, ra ngoài làm cái gì đó: giúp ai đó chẳng hạn, nhặt vài cọng rác chẳng hạn,... chắc thực tế hơn (tâm sự thoy nha, em không cố ý dạy đời anh à).

    Sống chậm lại đi anh, yêu thương nhiều hơn, hành động nhiều hơn,.. như thế chắc tốt cho anh, tốt cho mọi người.
    Chữ ký của Trà đá
    4ever

  23. Có 2 người cám ơn Trà đá vì bài này:


  24. #19
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Em Trà Đá thân mến.

    Anh đã từng nói n lần rồi!

    Khi tranh luận tranh cãi về bất kỳ một vấn đề nào để phân biệt đúng hoặc sai, nên hay không nên tin theo làm theo, chúng ta đừng bao giờ lấy sở thích và thị hiếu của mình ra để đo đạc!

    Chẳng hạn như tranh cãi tranh luận những vấn đề về niềm Tin Cậy Mến, chúng ta chỉ có thể so sánh chúng với Kinh Thánh, Giáo Lý Tín lý.Nếu mà những điều nào nghịch lại với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, thì nó chỉ là một thứ ĐỒ BỎ!

    Còn trong việc đi mua sắm hàng hóa, hay những trò vui chơi giải trí... thì chúng ta mới có quyền tự do để nói như sau mà không ai thèm cấm:

    ___ Hàng ngoại , hàng Âu Mỹ đắt bao nhiêu tôi cũng mua! Còn hàng Việt có cho không cũng không thèm ! Ai mà cho coi chừng còn bị ăn đấm...!

    ___ Phải là dân chơi, thời thượng mới cảm nhận được hết cái nghệ thuật nhảy Gangnam style của Hàn quốc! Mấy nghệ thuật khác vứt đi hết...!


    Thế đấy! Muốn phê phán hay cảm nhận vấn đề nào, chúng ta phải xem nó thuộc về lãnh vực nào ít ra là một trong hai tình huống trên! Tuy vậy, trong cái đề tài:"Tôi thách ai đối chất cùng tôi..." này thuần túy chỉ là tranh luận tranh cãi về niềm Tin Cậy Mến của người Công Giáo, cho nên em có thể nhảy vào com men bằng những hàng chữ to tướng :

    ___ Chịu! Tôi chẳng hiểu anh muốn nói cái gì trong đề tài này!

    Hoặc có thể nói mát, nói móc như một
    cỗ máy nhân bản nick đã từng viết:

    ___ HicHic ! Kẻ hèn chẳng hiểu bạn viết cái gì! Than ôi mình đã lỡ tiêu mất một mất một số tiền rồi...!

    Nhưng điều cấm kỵ là nếu đã không hiểu bài viết muốn nói đến cái gì, thì cấm chỉ không nên phê phán hay chê trách tác giả là viết sai, hay cứ nhắm tịt mắt rồi phán bừa rằng tác giả kiêu ngạo tự phụ! Nếu đã chê bai hay cho rằng sai, thì phải nêu cái sai ấy ra! Ngoài ra, nếu không đủ trí khôn để hiểu, thì người ấy chỉ có quyền tuyên bố vài câu như trên rồi nên gút bai mà thôi!

    Anh nghĩ rằng nếu mà tranh luận bàn luận về những thứ khác như khoa học,xã hội, đời sống ,pháp luật, tin học .... thì tuy anh không chuyên , nhưng nếu các bậc thầy trong và ngoài diễn đàn khởi xướng những đề tài như vậy, anh tin rằng anh cũng có thể tham gia bình luận theo tỷ lệ 50/50 với tác giả ( không phải người copy và paste)!

    Nhưng anh đã từng nói rằng một diễn đàn mang danh Công Giáo, thì học hỏi và thực hành Giáo Lý Đức Tin là chuyện ưu tiên số một, chứ không phải là một cái sân chơi sân cheo sân chim cho một số người tự cho mình có quyền sinh sát, tự bày ra một cái quy luật vớ vẩn nào đó, một thiên đàng bánh vẽ nào đó, để rồi hễ thấy ai không theo sân chơi sân chim... bánh vẽ bánh ảo... của họ bày ra, là họ sinh sự!

    Hãy nhớ lại Phúc Âm: Chúa Giê Su đã nói với bà Mát Ta rằng:
    " Maria đã chọn phần tốt nhất...", thế thì trong môt diễn đàn Công Giáo, tốt nhất là học hỏi và suy gẫm về cách sống Đạo, về Giáo lý Đức Tin. Những thứ hàng họ vừa kể tuy không phải bị cấm nhưng chúng chỉ là hàng thứ yếu và cần vứt chúng qua một bên để ưu tiên cho thứ tốt nhất!

    Nếu như điều tốt nhất là học hỏi suy gẫm thực hành Giáo Lý Đức Tin, còn những điều khác thuộc hàng thứ hai, vậy thì những điều nghịch lại Giáo Lý Đức Tin, vô tình cố tình làm tay sai cho thần dữ, hùa theo một thứ giáo lý phàm nhân thì thuộc hạng ưu tiên thứ mấy trong một diễn đàn Công Giáo?

    ___ Thưa! Những thứ như vậy chẳng những không có thứ hạng nào trong một diễn đàn Công Giáo ! Ngược lại, đó là những thứ mà cần phải đập bỏ không còn vụn đá nào chồng trên vụn đá nào! Bởi vì đấng Ki Tô và Belian ( Satan) không thể tương thân tương ái, không thể hòa bình được!

    Chắc là em Trà đá cũng không hiểu anh đã từng viết cái gì, cho nên anh xin tạm nhắc ra một số cái mà anh ra sức đập bỏ nhưng không ít người trong diễn đànTCVN lại lấy thân mình lấp lỗ châu mai bảo vệ đến cùng đến mức tro tàn thảm bại đuối lý mà vẫn trơ trơ không Sửa!

    ___ Cái thuyến tiến hóa Darwin chỉ là một thứ ĐỒ BỎ! Giáo hội Công Giáo không chấp nhận nó vì những người chống Đạo đã dùng nó làm xương sống để chối bỏ, công kích Thiên Chúa! Anh chỉ là người nêu thêm những bài viết báo tin cái khoa học mà cái thuyết ĐỒ BỎ này lấy làm căn cứ, đã khai tử nó! Thế mà cho đến nay vẫn còn trơ lại một người...à quên! Thêm một người nữa và một cái nick nhân bản không hề biết trời đâu đất đâu cứ ngang nhiên làm tôi cả Chúa và cả Satan! Với chủ trương đến khi giặc tan mới về anh đã định chôn luôn viên đá xuống dưới bùn khi mà không thể cứ một nhát đập lại một lần moi lên, nhưng đến nay phần thì quá bận , phần thì nếu nổi nóng mà phang tới bến có thể sẽ bị những đại nhân yêu mến ngoài miệng vin vào đó rồi kêu rêu là anh gây mất hòa khí trong diễn đàn, cho nên tạm đình chỉ một thời gian đã!

    Em Trà Đá có thể coi lại cái link sau đây, để có thể làm đồng minh, làm luật sư ... cho một vài người cũng như cái thuyết ĐỒ BỎ mà chỗ dựa của nó đã lột mặt nạ và khai trừ nó:

    https://thanhcavietnam.net/forum/sho...darwin.html#19

    Cuốn sách của bà Simma thực chất chỉ là một cuốn sách gieo rắc hoang mang và bất phục huấn quyền Giáo Hội! Vậy mà trước đây rất nhiều người coi nó như một cuốn Kinh Thánh, và gần như không chừa một diễn đàn Công Giáo nào mà lại không tung hô vang dội rồi đăng chi đăng chít đến nỗi chật cả đất! Như đã nói: sự ngụy trang khéo léo sẽ đánh lừa được nhiều người! Ngay bản thân anh cũng bị như vậy!! Nhưng vì anh từng mong muốn làm một con chó cho nên Chúa đã cho anh khả năng đánh hơi ra hơi hướng của Satan.Và rồi anh đã báo cáo để những đấng bậc có trách nhiệm đã tống cổ cuốn sách ấy ra khỏi diễn đàn TCVN. À! Có thể nói bằng tiếng Việt nó không thời thượng và người khác sẽ không hiểu hết được cái thâm thúy súc tích cô đọng của tiếng ngoại, cho nên anh đã sửa cái tên cuốn sách của bà Simma ra như sau:"Get it out of here"!

    Khi thánh Gioan Phao lo II thay mặt Giáo hội mà xin lỗi nhân loại về những lầm lỗi của Giáo hội đã mắc phải từ trước đến nay , thì có thể nói do cái hậu quả của giơ tay bịt miệng việc tìm hiểu học hỏi và suy gẫm Giáo Lý Kinh Thánh, cho nên đa số người Công Giáo do không hiểu biết đã phải ngậm ngùi khi tưởng cha mẹ của mình rất tốt lành thánh thiện mà nay hóa ra là phường gian ác! Chưa hết! Những đấng bậc có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng thì hết sức tránh né khi nhắc đến sự xin lỗi của đức Gioan Phao lo II! Và khi mà có một sự vặn hỏi nào đó thì các ngài thường nói loanh quanh lái vấn đề sang chỗ khác! Và một thực trạng kinh khủng hơn hết đó là những Ích Tắc Trần Kiện! Những quý ngài đây tất nhiên miệng vẫn oang oang xưng mình là người Công Giáo, nhưng coi trọng cái lòng tự ái của họ hơn nhiều lần sự vinh danh Chân Lý! Họ vô tình và cả cố tình không dám thú nhận rằng họ đã hiểu sai hoàn toàn lời xin lỗi cũa đức Gioan Phao lo II , bởi vì như thế mất mặt vô cùng! Ngoài ra, việc vô số các linh hồn đang sống ở thế gian này sẽ hiểu lầm lời xin lỗi của Giáo Hội để rồi làm lung lay huấn quyền Giáo Hội, khiến cho tín điều Bất Khả Ngộ có thể bị sụp đổ thì những Ích Tắc Trần Kiện này không quan tâm!

    Em Trà Đá nếu muốn biết Ích Tắc Trần Kiện là cái gì, hoặc nếu em đã từng thấy anh chẳng nói được cái gì để sáng Danh Chúa, thì em có thể coi lại cái trang web này!Biết đâu em sẽ học được nơi các quý ông Ích Tắc Trần Kiện ấy những hành động và tư tưởng làm Sáng Danh Chúa, rồi em về dạy bảo cho anh nghe với...!

    https://thanhcavietnam.net/forum/sho...tran-kien.html

    Anh rất cảm ơn em về sự chỉ bảo rằng: "hãy nhặt vài cọng rác thôi... còn hữu ích hơn là làm những việc như anh đang làm, tức là viết những bài viết bênh vực và bảo vệ Đức Tin... "!

    Đúng là thánh nữ Tê Rê Xa Hài đồng Giê su thành một vị đại thánh chỉ vì ngài thường làm những công việc nhỏ mọn với lòng yêu mến.

    Anh biết cực rõ mình không thể có một lòng yêu mến Chúa vô vị lợi và vô điều kiện như chị thánh Tê rê xa được! Cho nên anh nghĩ mình phải làm gấp đôi gấp ba những việc nhặt rác như thánh nữ đã làm mới có hy vọng được một phần ngàn công phúc khi so với chị thánh ấy!

    Anh đã từng hứa rằng khi nào rảnh hoặc cần thiết, anh sẽ nói chi tiết tại sao teen-vn-la-bi-do! Thế thì bây giờ anh xin nói đến một nguyên nhân trong hàng trăm nguyên nhân khiến anh kết luận teen-vn-la-bi-do! Đó là anh đã rất nhiều lần phải rình chực một số cái gọi là tuổi teen, hoặc ngay cả các quý ông bà sinh viên đi khuất tầm mắt, để anh thu dọn rồi vứt vào thùng rác những bịch nylon, những ly nhựa đựng nước uống hay thức ăn đang còn dở dang mà các Kim bài miễn tử thiếu hiệp hay đại tiểu cô nương vứt tung tóe ngang dọc trên ghế đá hay giữa các lối đi trong các công viên hay các vườn hoa các bến sông... ! Chắc em chẳng hơi đâu mà để ý tại sao anh phải rình chực như kẻ ăn trộm rồi mới dám thu dọn các rác rưởi mà các cô cậu tuổi teen kia ngông đời vứt ra? Thôi thì tiện miệng nói luôn! Đó là muốn nhặt rác cũng không dễ đâu em! Vô phúc các Kim Bài miễn Tử thiếu hiệp cô nương đó mà thấy được thì "tai hại khôn lường" ! Bọn chúng sẽ cho rằng anh làm mất mặt bọn chúng và kết quả như thế nào thì em có thể đọc báo chí rồi cứ thế mà suy ra! Chỉ vì bị cho là nhìn đểu, mà các Kim Bài Miễn tử thiếu gia đại nhân sẵn sàng có thể xiên những đồng tranglứa như xiên (xuyên) một củ khoai nhừ! Huống chi anh vì Kim Bài Miễn Tử đã hết hạn 13 năm thì em biết rồi đó! Sơ sẩy để bọn chúng phát hiện ra mình nhặt rác do bọn chúng thải ra, nếu chết thì đã đành, mà bị đánh thương tật thì khổ cho người thân nuôi báo cô, mà dư luận còn chê cho là ngu ngốc nữa!

    Trước khi em chỉ bảo, thì anh đã thường xuyên nhặt rác ở đường phố hay công viên từ rất lâu rồi! Và như đã tâm sự: anh cho rằng mình phải nhặt rác gấp ba bốn lần mới hy vọng được một phần ngàn công phúc của chị thánh Tê rê xa. Tuy rằng càng ngày không những tuổi teen, mà già trẻ lớn bé đều xả rác vô tội vạ năm sau còn nhiều hơn năm cũ, nhưng không vì thế mà anh mừng và cổ động hay dạy bảo cho người khác cùng đi nhặt rác với anh! Trái lại cho đến bây giờ việc anh đi nhặt rác do những kẻ vô lương tâm vô ý thức vô đạo đức quăng quất tung tóe khắp nơi hầu như giảm thiểu rất lớn khi so với xưa kia!

    Bởi vì anh nhận thấy rằng Thiên Chúa ban cho loài người ta có trí khôn để suy tư và hành động! Một kẻ xả rác hay phá hoại thì nhiều khi mười người dọn cũng không xong huống chi hàng trăm người vô ý thức thì một người chỉ bó tay! Chỉ cần luật pháp mạnh tay, hay nói theo kiểu tượng hình là luật pháp có răng một chút, những vô phép vô trật tự ấy sẽ biến mất ngay không để lại dấu vết! Cứ xả rác vô ý thức lập tức bị phạt một vài triệu, lần sau có xa thùng rác cả cây số người ta cũng ráng bò đến để bỏ vào!

    Nhặt rác của những kẻ vô ý thức và vô giáo dục quăng khắp nơi tuy cũng là một việc tốt nhưng trên thực tế nó chẳng mang lại hiệu quả cao và ở một góc độ nào đó, nó còn dung dưỡng cho những ý thức xấu khi mà cái suy nghĩ ngu dốt nó phát triển:

    __
    __Cứ xả rác đi rồi bọn quét dọn vệ sinh nó phải thu dọn! Chẳng ai phạt đâu mà sợ!

    Trong khi đó, là một người Công Giáo chúng ta tin chắc rằng có thế giới hữu hình và vô hình, có tinh thần và vật chất! Thế thì trong thế giới tinh thần, thế giới vô hình, những rác rưởi và những chất độc hại cũng đang tràn lan mà rất ít người quét dọn! Chính vì nhận thấy nguy cơ này, anh đã chuyển từ quét dọn rác rưởi vật chất sang quét dọn khử trùng tẩy uế những loại rác , chất độc hại ở thế giới tinh thần , và cụ thể hơn là thế giới Vô hình!!

    Như đã kể: quét dọn rác ở thế giới hữu hình nhiều khi nguy hiểm tới tính mạng vì tội làm mất mặt người xả rác, trong khi đó việc quét dọn rác ở thế giới tinh thần, vô hình cực kỳ an toàn mà công ích nhiều khi gấp bội! Ở thế giới hữu hình cho dù là đám đông người quét rác cũng đều phải sợ mất hồn mất vía một thằng xả rác, nhất là khi Kim bài miễn tử của nó còn hiệu lực! Trong khi đó quét dọn rác ở thế giới tinh thần , vô hình thì cho dù cả một đám đông uy hiếp , chúng ta cũng chẳng sợ một tí tị tì ti nào thậm chí có thể nốc ao, đập tan tành thành bụi tất cả những gì sai trái với Giáo Lý Tín Lý!

    Nếu bây giờ anh có kể cụ thể chi tiết anh đã từng quét dọn những đống rác tinh thần, những thứ ngăn trở cho đứcTin Công Giáo ở trên diễn đàn TCVN này trong những bài viết nào, đề tài nào.... thì cứ coi như đến cả Chúa Giê su là Thiên Chúa, đã từng làm phép lạ chữa người mù giữa hàng vạn người mà người Pharisieu còn hòng xóa tan mọi bằng chứng dấu tích! Huống chi anh là một kẻ hèn mọn, thì một khi người ta nhắm mắt bịt tai, cũng chẳng còn cách nào khác hơn được!

    Tuy vậy, có lẽ đến lúc chấm dứt mọi trả lời vô ích ! Bởi vì như chủ đích của đề tài, là anh thách thức tất cả những ai nếu thấy anh phát biểu sai một điều gì khi làm chứng nhân cho ĐứcTin, có thể đưa ra những chứng minh cụ thể chi tiết và thuyết phục để chỉ rõ những cái sai ấy,anh sẵn sàng vâng lời và sửa đổi! Nhưng cho đến nay, hầu như không ai đưa ra được bất cứ một điều nào chứng tỏ anh sai trái! Ngược lại, anh có thể thấy rõ rằng rất nhiều người trong đó có em, chỉ biết lấy sở thích và thị hiếu của mình ra mà thậm chí rất sai trái, để phê phán những tranh luận tranh cãi về Giáo lý Đức Tin! Chính vì thế cho nên kể từ bây giờ trở đi, anh cho rằng không cần trả lời em thêm nữa! Em và hai đồng chí của em hãy trở về với công việc của mình đi! Anh không biết em làm gì, nhưng người khác thì cứ việc tham dự vào các giờ kinh, hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trên thế giới, chúc mừng sinh nhật mọi người để thêm tinh thần đoàn kết tương thân tương ái... Ngoài ra anh yêu cầu rằng chúng ta nên chấm dứt sự tranh cãi tại đây để nước sông không phạm đến nước giếng! Không nên can thiệp hay góp ý vào một vấn đề nào hay lãnh vực nào mà mình không hề biết một tí tị tì ti nào! Cứ nói đến yêu thương mến Chúa yêu người mà thực tế chỉ là số không!

    Nay mai anh sẽ bắt đầu bằng những bài viết khác để trở lại với mục đích của đề tài này đã vạch ra...


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 03-03-2016 lúc 06:20 PM

  25. #20
    Trà đá's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: I Nhã
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 3 District - HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    227
    Được cám ơn 227 lần trong 29 bài viết

    Default

    Em có lấy thị hiếu hay cái gì của riêng em để đo đạc anh đâu nào. Em nói rồi mà,.. chỉ tâm sự thoy chứ có ý chi mô.

    Em chỉ không hiểu là: Kinh Thánh và Giáo lý Hội Thánh Công Giáo của mình rõ ràng hết rồi. Có cần anh hay cần ai phải làm sáng tỏ hay bày ra để giải thích làm gì đâu.

    (P/s: Anh chịu khó viết ít ít, tóm gọn tí nhe! Tại thời gian này em đang ôn. Không có thời gian lên mạng nhiều. Bài ở trên dài quá em đọc hok hết)
    Chữ ký của Trà đá
    4ever

  26. #21
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sự ăn năn sám hối cực kỳ cần thiết nhưng bị bỏ quên!

    Sự ăn năn sám hối cực kỳ cần thiết nhưng bị bỏ quên!

    ___Mày có đi sám hối không? Chiều nay giáo xứ mình có tổ chức buổi sám hối cộng đồng dành cho lứa tuổi teen đấy!

    Cô em họ của tôi nói với thằng em trai đang miệt mài chiến game Liên minh huyền thoại trên máy tính. Có lẽ đây là lần thứ mấy bị nhắc cho nên thằng em nổi khùng tạm dừng cuộc chơi trong vài giây rồi trợn mắt lên nhìn bà chị gằn giọng:

    ___ Chị đừng có tưởng chị ngoan đạo mà người khác thì khô khan!
    Không phải hễ sắp tận thế rồi mới chạy vào nhà thờ để cầu nguyện! Không phải cứ đến mùa chay mới đi sám hối!

    Có lẽ cảm thấy bị vỗ mặt , nên cô em họ tôi phản ứng mạnh:

    ___ Thế thì mày cho rằng mày không có tội gì hay sao? Đồng ý rằng không phải đến mùa Chay mới sám hối, nhưng mày có dám chắc những mùa khác ,những ngày khác mày luôn luôn xét mình hay không?

    ___ Chị có muốn nói thật hay không? Thế thì em nói luôn nhé: "năng xưng không bằng năng chừa"! Không ai dám xưng mình không có tội cả! Nhưng thật vô ích khi không hề bỏ một cuộc tĩnh tâm sám hối nào, mà những tính xấu vẫn y nguyên không hề thay đổi!

    ___ Mày nói móc ai đấy? Mày cứ thử chỉ những tính xấu nào mà tao không sửa coi?

    ___ Thôi ! Em biết chị đẹp người đẹp nết lại ngoan đạo ...Phúc cho ai lấy được chị...! Nhưng chị đừng có nghĩ kẻ khác là khô khan nguội lạnh! Nói thật nhé: Nhiều khi em xét mình lên xét mình xuống mà chưa nhận thấy phải cần tu sửa những điểm nào! Chị thử chỉ những tính xấu của em coi...?

    ___ Cái tội ham chơi game...!

    ___ Chơi game không có tội nhất là game Liên minh này...Em chưa hề vì ham chơi game mà lười học hay thiếu trách nhiệm bổn phận! Em cũng không bỏ lễ trọng hay sống thiếu đạo đức...

    ___ Cãi lời người trên khi người trên nói đúng có tội không ? Dù là tội nhẹ?

    ___ Chị chưa chắc đã đúng , mà em cũng không cãi! Em chỉ nói những suy nghĩ của em thôi...!

    Có lẽ đến giờ tham dự tĩnh tâm , cho nên cô em họ ngoan đạo của tôi chỉ kịp lườm thằng em ngoan cố một cái và chào tôi rồi bước ra khỏi cửa. Đợi bà chị đi khuất, thằng em có lẽ mất hứng thú nên tắt máy tính và quay sang tôi như tâm sự:

    ___Món ăn ngon biết mấy mà ngày nào cũng ăn sẽ chán ngấy! Anh nghĩ sao khi mà mỗi khi đến mùa Chay, đụng đâu cũng nhắc đến sám hối tĩnh tâm mà kết quả đâu vẫn hoàn đấy! Chẳng thấy con người ta đổi thay được mấy! Với lại anh có biết không?Nhiều khi em muốn sám hối lắm nhưng chẳng biết đâu là những gì nên làm hay không nên làm, những gì cần sửa đổi hay giữ nguyên! Các cha các thầy chỉ biết nói mơ hồ chung chung thì dễ, nhưng thực tế thì bố ai mà biết được phải làm những gì...!

    Tôi nhận ra thằng em họ này có nhiều điều như tôi ngày xưa, nhưng nó giỏi hơn tôi là nói thẳng nói thật còn tôi thì không! Tôi tưởng nó trút bầu tâm sự xong là tiếp tục chơi game hay làm gì khác, nhưng bất ngờ nó đi lại cái ghế dựa và nằm ngửa ngó lên trần nhà mắt nhắm mắt mở như đang suy tư về một điều gì đó. Không hiểu sao tôi lại lên tiếng:

    ___ Em có muốn biết một điều mà con người ta bây giờ bất kể già trẻ lớn bé cần phải sám hối tu thân sửa mình ngay lập tức hay không?

    Như cảm thấy có một điều gây chú tâm, thằng em của tôi nhổm dậy:

    ___ Điều gì vậy? Chắc là mới chứ không phải cái điệp khúc:" biết rồi khổ lắm nói mãi" phải không?

    ___ Đúng như vậy! Nhưng trước hết em có nhớ câu nói của hồng y Newman mà Giáo Hội đã từng công nhận hay không?

    ___ Em chẳng biết hồng y Newman là ai? Mà Giáo hội công nhận điều gì?

    ___ Anh cũng không có trong tay một tài liệu văn bản nào xác nhận điều trên! Nhưng anh cam đoan rằng anh đã từng đọc thấy câu này trong sách Giáo Lý do Ủy ban huấn giáo Salesian dòng Don Bosco của bố anh từ trước năm 1975 . Câu ấy viết rằng :
    "Giáo hội nhìn nhận rằng : Thà để cho mặt trời mặt trăng và tinh tú rơi xuống trái đất làm cho muôn triệu người phải chết, còn hơn một linh hồn phạm một tội nhẹ....".

    Anh chẳng biết tí tị gì về thần học , nhưng cho rằng câu ấy như một định đề, hay một tiên đề giúp cho người Công Giáo chúng ta có thể hiểu được tội nhẹ thôi , mà còn khủng khiếp như thế, huống chi tội trọng quá kinh khủng đến nỗi vì thế mà phải xa cách Thiên Chúa đời đời... Và như thế cũng chứng minh được rằng Thiên Chúa quá thương yêu nhân loại luôn thương xót và tha thứ mặc dù tội nhẹ thôi mà hậu quả đã quá khủng khiếp...

    Những hình ảnh, những thông tin kinh hoàng về tai nạn giao thông có thể coi là những điển hình về tội nhẹ, bởi vì mặc dầu gây hậu quả chết người, luật pháp gần như coi đó là sự vô tình và án phạt tù thường chỉ ở mức ba năm tù giam mà có khi còn được "đặc xá" trước thời hạn!

    . Cứ cho là bỏ qua một bên những con dã thú tài xế xe tải xe ô tô, những tên đua xe máy thừa biết mười mươi là chúng có thể gây ra cái chết cho nhiều người nhưng bọn chúng không thèm quan tâm đến điều đó! Hoặc những tên tài xế sát nhân sẵn sàng cán đi cán lại nạn nhân cho chết để đỡ tốn tiền đền bù nếu nuôi nạn nhân! Hãy tạm bỏ qua không nói đến những trường hợp tội trọng, tội ác như vậy! Nhưng bây giờ chỉ nói đến những trường hợp vô tình gây ra tai nạn giao thông, thì phải nhấn mạnh đây là một cái tội mà từ người lớn đến người bé, từ già đến trẻ đều phải ăn năn sám hối hoặc tu thân sửa tính ngay tức khắc không những trong mùa Chay mà bất kể mùa nào trong năm.

    Tất nhiên là người đi bộ cũng thuộc thành phần tham gia giao thông , cho nên không những cần phải sám hối tu thân sửa đổi như bao nhiêu người sử dụng xe máy ô tô xe tải, thậm chí còn phải quan tâm những đối tượng đi bộ này nhiều hơn! Vì rất nhiều người đi bộ không chấp hành đúng luật đúng quy định giao thông nên đã gây ra những tai nạn đáng tiếc cho những phương tiện khác !

    ___ Chắc anh muốn nói cứ như các ông già bà cả đi xe là tốt nhất, vì họ không chạy nhanh lạng lách như giới trẻ...!

    ­­­___ Chưa chắc! Các ông già bà cả rất nhiều khi là những đối tượng rất đáng chê trách! Anh từng biết một ông già rất ngoan đạo, thường thức dậy mỗi sáng sớm để tham dự thánh lễ trong khi cái gọi là tuổi teen say ngủ! Anh không hề có một cái gì gọi là tài tiên tri, nhưng anh tiên đoán rằng với cái kiểu chạy xe, dù là xe đạp như ông già ấy có ngày sẽ tiêu đời và gây họa lây cho người khác! Bởi vì ông ta đang đi trên đường, nhưng chợt nhớ ra rằng mình cần phải qua bên kia đường là ông ta lập tức đổi hướng 90 độ mà không cần biết có những ai , những xe nào đang đi đàng trước và đàng sau! Và lời tiên tri của anh đã được ứng nghiệm bởi vì không lâu sau đó, anh nhận được tin rằng ông ta trên đường đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ buổi sáng, đã bị một xe tải hất tung lên trời và vĩnh biệt trần gian gần như ít phút sau! Nguyên nhân là đang đi trên đường, mặc dù không hề mắc bệnh mất trí nhớ hay run tay run chân, ông ấy tự nhiên lấn đột ngột qua làn đường dành cho xe tải xe ô tô mà không hề giơ tay giơ chân cảnh báo! Và cũng xui cho tài xế xe tải là giá hôm đó ông cố nội của tài xế cầm lái với bằng lái xe có 100 năm kinh nghiệm thì mới có thể xử lý an toàn việc lấn đường đột ngột của ông già, nhưng vì ông cố nội của tài xế không lái xe, mà chỉ là một anh tài xế hơn 40 tuổi cho nên tai nạn thảm tử buộc phải xảy ra!
    Những người lớn tuổi thường chạy chậm khi tham gia giao thông, nhưng điều ấy không hề đủ để đảm bảo rằng đó đã là an toàn giao thông! Họ vẫn có đủ những tố chất gây mất an toàn giao thông một cách trầm trọng, đó là sang đường, đổi hướng không thèm bật tín hiệu cảnh báo hay giơ tay giơ chân xin phép!

    Còn những người trung niên, những lứa tuổi thiếu nhi?

    ____ Có thể nói đây là cấp bậc á quân về sự gây mất an toàn giao thông! Trước tiên là nói đến lứa tuổi thiếu nhi bao gồm các học sinh từ cấp ba trở xuống! Trong chương trình sách giáo khoa về ATGT cũng từng dạy rằng học sinh không được đi hàng đôi hàng ba trên đường. Không hiểu lứa tuổi teen ở các nước ngoại quốc văn minh chúng ý thức giao thông như thế nào, nhưng ở Việt Nam có thể nói là ở bất cứ nơi đâu từ thành thị cho đến thôn quê, việc các học sinh đi xe đạp hay đi bộ mà không dàn hàng hai hàng ba thậm chí hàng tư, sẽ là chuyện lạ kỷ lục không những ở vIệt Nam mà cả trên thế giới! Chưa hết! Mặc dù đang ở trong cái gọi là tuổi teen, nhưng bọn chúng không hề thua người lớn mà thậm chí còn vượt trội ở chỗ có một ý chí siêu tự do! Đang đi có thể lập tức dừng lại, có thể sang bên kia đường bất kể tình huống nào! Muốn rẽ trái rẽ phải không cần phải xin phép, phát tín hiệu làm gì cho dài dòng phí thời gian!

    Nhắc đến á quân mà không nhắc đến ngôi vị đệ nhất, ngôi vị thủ khoa thì thật là vô cùng thiếu sót! Và những bậc thủ khoa này không ai khác hơn là giới trẻ ! Những vị đại thiếu hiệp đại cô nương này hội đủ các tinh hoa của giới già và giới thiếu nhi kể trên! Có nghĩa là họ phóng xe rất nhanh và vượt cũng rất ẩu! Lượn lách đánh võng rất gớm nhưng khi chuyển hướng hay sang đường thì cần gì phải xin phép thằng nào và phát tín hiệu cảnh báo cho thằng nào! Chỉ có những kẻ kém cỏi mới phải dừng xe để mà trả lời điện thoại! Giới trẻ sành điệu, xì tin xì teo không những băng qua đường không cần phát tín hiệu xi nhan, cừ hơn nữa, họ một tay lái xe, một tay cầm điện thoại và mắt dán vào màn hình để nhắn tin hay kiếm danh bạ để gọi điện thoại!

    Vì là tinh hoa của giới già và giới thiếu nhi cộng lại, cho nên giới trẻ vượt trội hơn tất cả về sự vượt đèn đỏ! Nếu lỡ chưa có cơ hội để vượt đèn đỏ trước đó, họ sẽ cực kỳ nôn nóng và bóp còi cảnh cáo liên tục khi mấy thằng ngu phía trước họ lừ đừ chậm chạp cứ đòi đèn xanh bật lên rồi mới bắt đầu rồ ga sang số! Tuy vậy, trên thực tế hiện nay, sự tinh hoa của các giới trẻ thời thượng sành điệu xì tin xì teo này có khi chưa vượt qua được mấy tài xế xe ô tô xe tải! Không biết những tài xế này có được bao nhiêu tấm bằng lái xe là thật hay đa số chỉ là bằng mua bằng tiền? Họ buộc phải biết rằng xe ô tô hoặc xe tải của họ khởi động không thể nhanh bằng xe máy! Thế mà khi đèn đỏ vẫn đang ở số 3, những kẻ vô ý thức trong số họ đã nghiến răng bóp cái còi hơi xé toạc màng nhĩ mấy người chung quanh để ra lệnh cho họ di chuyển!

    Một trong vài trường hợp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, đó là gần như đại đa số người Việt nam chúng ta không phân biệt rành rọt như thế nào là quyền ưu tiên và không ưu tiên! Từ trong ngõ hẻm là đường không ưu tiên khi chạy ra đường lớn là đường ưu tiên, các lái xe phải nép sát vào bên phải rồi từ từ mới nhập vào làn đường dành riêng cho xe mình. Có thể nói là 50% hay 70% người Việt nam hình như không quan tâm chuyện này! Không ít những quý ông quý bà và các đại thiếu gia đại cô nương từ trong ngõ vọt ra với tốc độ cao giống như một sao băng và lấn cả sang làn đường dành cho ô tô và xe tải! Những xe máy hoặc ô tô xe tải đang đi trên đường lớn mặc dù có quyền ưu tiên nhưng thực ra họ là kẻ thụ động không thể làm chủ được tình hình! Họ không thể có một cái nút hay một cái thắng nào đó làm cho xe dừng ngay lập tức để tránh sự va chạm với ngôi sao băng kia! Và kết quả thường thấy là một tiếng động lớn và ngôi sao băng thường tung lên cao rớt xuống đất và dãy dụa vài cái rồi im lặng! Xấu hơn một tí nữa thì người gần đó nhất sẽ thấy một âm thanh trầm đục vang lên khi bánh xe tải , hay xe ô tô chèn ngang qua một vật thể nào đó có thân nhiệt 37 độ!

    Tôi nhìn vào mặt thằng em họ và e rằng nó sắp sửa ngủ gật cho nên hỏi một câu đánh thức:

    ___ Còi của xe máy chú mày có tốt hay không?

    Mất mười lăm giây như suy nghĩ ý tứ của câu tôi hỏi, nó trả lời :

    ___ Tất nhiên! Mà anh hỏi thế để làm gì vậy?

    __ Để khi thấy có một kẻ ngu si nào từ bên trái đường hoặc từ ngõ hẻm ra sức băng qua mà không thèm quan sát, chú mày phải bóp còi thật mạnh để cảnh cáo cho nó biết rằng không nên cắt ngang trước mũi những xe đang đi trên đường ưu tiên! Kẻo tông vào nó đã là một chuyện nhưng ngã ra đường xe tải đàng sau chạy tới cán qua thì giá nó chết cũng là công bằng nhưng mình chết thì quá thiệt thân!

    Tôi ngờ rằng những điều tôi vừa nói trên đây không ít thì nhiều đã động chạm đến những điều mà thằng em họ của tôi thường có! Mà trừ một ít thánh nhân, ngoài ra đại đa số con người ta chỉ thích lên mặt thầy đời chứ không dễ gì người ta chịu sửa đổi ngay cả khi bị đuối lý thảm bại! Vì thế tôi vội vàng chấm dứt câu chuyện, thêm ít phút nói vài câu chuyện tạp nham rồi cuốn gói về mất kẻo biết đâu cái tình cảm nó dành cho tôi trước đây dù ít dù nhiều, có thể lại tan vỡ vì dám bứt dây động rừng...

    Khi nhớ lại câu thằng em họ nói về sự ăn năn sám hối:

    ___
    Các cha các thầy chỉ biết nói mơ hồ chung chung thì dễ, nhưng thực tế thì bố ai mà biết được phải làm những gì...!

    Sự phê phán này cũng đúng chăng? Bởi vì tôi thấy rằng vấn đề ATGT là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong tình thế hiện nay! Những tai nạn giao thông kinh hoàng đã để lại những tổn thất nặng nề cả về nhân mạng, tinh thần cũng như vật chất không gì bù đắp cho nổi mà nguyên nhân là do con người ta không chịu học hỏi, không thèm ý thức , không có tinh thần an toàn giao thông! Không nói đến những trường hợp biết rõ là mình phóng xe bạt mạng, giành đường vượt ẩu hay phớt lờ những luật lệ giao thông có thể gây cái chết cho mình và nhiều người mà vẫn cố tình làm! Thì đó là tội trọng không thể biện minh , không thể qua mắt được Thiên Chúa! Nhưng căn cứ vào câu nói của đức hồng y Newman, thì trong các tội nhẹ, có lẽ tội cho dù là vô tình vi phạm trật tự giao thông, sẽ làmột tội nhẹ mà gây hậu quả tàn khốc nhất!

    Có lẽ có rất ít những bài giảng nói về cần phải ăn năn, cần phải sám hối để từ bỏ loại tội vô tình cố tình vi phạm ATGT này!

    Tôi cho rằng các thánh nếu có đi bằng phương tiện xe máy ô tô như thời bây giờ, các ngài sẽ là những tấm gương mẫu mực về sự chấp hành các quy định về an toàn giao thông vượt xa tất cả mọi người chúng ta...

    Chính vì thế, để chuẩn bị canh thức cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giê su trong mùa Thương Khó này, tôi xin hạ quyết tâm sẽ ăn năn sám hối về những hành vi cho dù chỉ là vô tình vi phạm trật tự an toàn giao thông! Xin hứa là sẽ không gây ra một tai nạn giao thông cho bất kỳ một ai và mỗi khi ngồi lên xe, tôi sẽ luôn cầu xin Mẹ Maria cứu giúp tôi thoát khỏi những tai nạn do sự cố tình vô tình coi rẻ tính mạng con người!



  27. #22
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Thiên Chúa cần tiếp tục được minh oan...

    Trong những ngày mừng đại lễ Phục Sinh như thế này, tôi chắc rằng chỉ cần thấy cái chủ đề :” Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi” nằm chình ình ngay trên các danh mục bài mới đăng, là sẽ vô số người nghiến răng:

    ___ Cái thằng ch* teenvnlabido này không còn biết trời đâu đất đâu! Ngày đại lễ như thế mà không quan tâm gì! Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những thứ tự kiêu tự đại! Sao không ai cho nó một trận để nó chừa tuyệt nọc đi…!

    Chắc chắn là tôi không bao giờ chừa ! Bởi vì có thể phải vô số lần nữa, tôi phải tiếp tục trần tình rằng: tôi không hề dám thách đố ai đẹp trai, đàn hát, nói năng, nhiều tài vặt, nhiều tiền , khôn ngoan… giỏi giang bằng tôi hơn tôi cả! Nhưng tôi thách thức rằng tôi đã đang và sẽ chứng minh Thiên Chúa là Chân Lý. Rồi nếu bất kỳ một ai thấy tôi nói sai điều gì, xin cứ việc phang thẳng cánh! Tôi sẽ cúi đầu trước diễn đàn, xin nhận lỗi và xin tha thứ.

    Nếu đã tin tưởng Thiên Chúa là Chân Lý, thì buộc phải tin rằng không bao giờ Người sai lầm! Chỉ có loài người chúng ta hiểu lầm về Người, rao giảng sai về Người mà thôi! Và một khi tôi đã hiểu lầm , đã rao giảng sai về Thiên Chúa, thì chẳng khác gì việc không phải mặt trời đã hư hao hay mất đi, nhưng là do những tấm gương vô dụng đã bị bể nát không còn phản chiếu được ánh mặt trời!

    Người thắng cuộc trong những tranh luận tranh cãi về Giáo lý Đức Tin như thế này chỉ duy nhất là Thiên Chúa. Và kẻ đại bại thê thảm không còn manh giáp nào chồng trên mảnh y phục nào, đó chỉ là những thứ giáo lý phàm nhân, những sự tôn vinh cá nhân hay tập thể loài người mặc dù chúng được đánh bóng và tô son cùng khoác trên người những vỏ bọc nhân đức nào đó!

    Giáo Hội Công Giáo của chúng ta bây giờ rao truyền những gì? Tất nhiên là Giáo Hội sẽ rao truyền cho toàn dân trên thế giới biết Thiên Chúa là Chân Lý, nhưng khác với Do thái giáo là chỉ biết , chỉ công nhận Cựu Ước, trong khi đó Giáo Hội Công Giáo đã rao truyền những gì Kinh Thánh Cựu Ước từng loan báo, đó là Thiên Chúa đã Nhập Thể và đã Cứu Chuộc loài người.

    Tôi đã từng viết đề tài :”Thiên Chúa cần được giải oan” và tất nhiên là gần như chẳng có ai đồng ý với chuyện Thiên Chúa cần được giải oan cả! Và hơn như thế là không ít sự phản đối! Nhưng đã nói vì do sự chưa chừa nên bây giờ tôi xin tiếp tục nêu ra rằng Thiên Chúa bị loài người chúng ta hiểu lầm, nhận định oan sai rất nhiều…

    Định đề hay tiên đề là những từ ngữ dùng trong toán học , được mang vào trong văn học để diễn tả rằng đó là những điều buộc phải công nhận mà không cần phải chứng minh. Chẳng hạn như định đề Euclide :

    ____Qua (từ)một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một, và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

    Tôi nhớ hồi học cấp hai ông thầy dạy toán Hình đã viết lên bảng một bài toán, và trong bài toán ấy cho thấy có thể vẽ không chỉ một đường thẳng song song mà là hai! Rồi ông đố học trò chứng minh! Tất nhiên là chẳng có ai chứng minh được nên nhân tiện đó ông thầy mới định nghĩa tiên đề, hay định đề Euclide có nghĩa là một thứ định lý hay định luật không thể chứng minh mà buộc phải chấp nhận nó ! Chẳng hạn như nếu không chấp nhận tiên đề Eucide, thì môn hình học phẳng sẽ vô tác dụng vô hiệu quả!

    Ngay trong niềm Tin của Đạo Công Giáo cũng có không ít những định đề! Làm sao hiểu được, làm sao chứng minh được một Thiên Chúa mà có Ba Ngôi? Lấy gì để chứng minh rằng Thiên Chúa thương yêu loài người quá đỗi đến nỗi “định” cho Ngôi Hai phải chết đau khổ để cứu chuộc loài người? Cứ cho rằng Chúa đã chết để cứu chuộc loài người đi! Thì đã hai ngàn năm nay rồi lấy gì để chứng minh rằng hiệu lực còn đến bây giờ?

    Trong khi đó rất nhiều nhà khoa học ngày nay mà đầu têu là một người Do Thái tức thiên tài Einstein, một kẻ sang mà nhiều người Công Giáo chúng ta bắt quàng làm họ, đã “mở mắt” cho nhiều người thấy nhất là những người “yêu khoa học” “giác ngộ” ra rằng khoa học mới là tôn giáo, Thượng đế là ảo tưởng!

    Có một thực tế mà không biết mọi người phán đoán thế nào, riêng tôi cho rằng nhiều người Công Giáo, nhất là giới trẻ tất nhiên là do ơn Chúa Thánh Thần vẫn xuống đầy đủ mặc dù họ có mở lòng đón nhận nhiều hay ít, nên dù sao phần lớn vẫn còn tin Chúa là Chân Lý. Tuy vậy,giống như hạt giống mà gieo trên sỏi đá, rễ đức tin không sâu cho nên chỉ cần sức nóng mặt trời thiêu đốt , sự khô héo thậm chí cây tàn lụi là việc thường xảy ra…

    Nếu mà nói về sự yêu mến Chúa một cách trọn vẹn và vô vị lợi, thì gần như chỉ có thánh nữ Tê rê xa hài đồng Giê su là nổi bật nhất. Ngoài ra, những người như chúng ta nhất là giới trẻ thời bây giờ nếu có một niềm tin vững vàng thì chưa chắc đã yêu mến Chúa ra hồn! Huống chi niềm tin của rất nhiều người trẻ hiện nay chắng khác gì những loại giá đỗ ngâm hóa chất tung cẩu, chúng trụi lủi gần như không có rễ, thì cứ thế mà suy ra…!

    Bà mẹ thầy Tăng Sâm rất tin con mình là người đạo đức nhân hậu, cho nên khi người thứ nhất nói với bà rằng con bà đã giết người thì bà vẫn ung dung tự tại! Đến người thứ hai, lòng dạ bà đã thấp thỏm lo âu! Rồi đến người thứ ba nói, bà ta tin chắc và quăng cả khung cửi đang dệt để chạy trốn!

    Như đã nói có thể không ít giới trẻ do ơn Thánh Thần luôn ban xuống dạt dào, họ vẫn còn tin dù ở mức độ không cao Thiên Chúa là Chân Lý. Nhưng Luxiphe___tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã___ là một thiên tài quân sự cho nên không một cá nhân tập thể nào có thể chống lại nổi nó. Nó sẽ gieo vào lòng những cây giá đỗ ngâm hóa chất tung cẩu này vô số những thắc mắc nghi ngờ về Thiên Chúa và Giáo Hội Công Giáo! Để rồi giống như câu chuyện thầy Tăng sâm trên kia, một vài lần nghe những luận điệu công kích chê bai và nghi ngờ đạo Công Giáo, giới trẻ cảm thấy vẫn đứng vững như bàn thạch. Và cứ cho là rất chắc chắn nhưng đến lần thứ 100,những cây giá đỗ tung cẩu quá sức chịu đựng chết khô teo tóp may lắm chỉ còn như một sợi tóc!

    Tôi đã từng phản đối gay gắt cái phương pháp sư phạm tệ hại chưa từng thấy của người lớn chúng ta, đó là cứ bắt giới trẻ, người thắc mắc hoài nghi yêu một người quá xấu xí và độc ác! Xin ai hoài nghi lời phát biểu của tôi xin cứ làm một cuộc phỏng vấn toàn diện xem? Hoặc hỏi những người luôn tự hào rằng họ đang loan báo Tin Mừng, đang rao giảng về ơn Cứu Độ để xem các quý vị này sẽ trả lời cho chúng ta như thế nào về những điều thắc mắc ?

    Chẳng hạn người Công Giáo chúng ta luôn tin và suy tôn Chúa Ki Tô là Vua muôn vua. Người chiến thắng trần gian, chiến thắng tử thần… Nhưng thực tế cho thấy từ ngàn xưa Thiên Chúa đã bao tâm huyết và công lao để tạo dựng nên vũ trụ và loài người mà theo Kinh Thánh là bảy ngày nhưng theo khoa học là khoảng gần 14 tỷ năm sau cái gọi là Bigbang! Vấn đề bảy ngày hay gần 14 tỷ năm cái nào đúng đã là một chiến công lớn lao của thần dữ và phe chống đạo khi chúng đã làm cho không ít người Công Giáo lung lay đức Tin tận gốc rễ và một số người ngoại khác định theo Chúa nhưng lập tức quay cổ bỏ chạy khi “giác ngộ” khoa học mới là tôn giáo!

    Cứ tạm bỏ qua “lỗ hổng “ trong Đạo này để nói đến sự kiện khác ! Thế thì rõ ràng Chúa thấu suốt sẽ biết ông bà Adong E và thế nào cũng gục ngã trước thần dữ, thế mà Chúa lại để cho ma quỷ phá tan tành công trình sáng tạo của Người! Chưa hết, ông bà A dong phạm tội thì lẽ ra tội ai nấy chịu chứ tại sao lại bắt con cháu è cổ gánh tội Tổ tông?

    Nếu mà kiểm tra sơ bộ, chúng ta thấy rõ Chúa Giê su đi rao giảng miệt mài ba năm trường, nhưng thất bại 120 %! Khi mà trước tòa Phi la tô 120% dân chúng trong đó vô số người đã từng được Chúa chữa lành bệnh đã không hề lên tiếng bênh vực Người mà lại tức khí vì Chúa không phải là đấng Giải thoát cứu họ khỏi ách nô lệ La mã nên hết sức hò reo đòi đóng đinh Chúa trên thập giá! Thậm chí cơ quan mật vụ phản gián của Luxiphe quả là vô địch! Bọn chúng mua chuộc được Giu đa để phản Thầy một cách dễ dàng để rồi bao nhiêu lời cầu xin uy lực của mẹ Maria cũng như Ngôi Hai Thiên Chúa hoàn toàn thất bại không thể cảm hóa được ngài công giáo gian tiên khởi này! Các môn đệ thân tín tan tành như khói mây không còn một ai!

    Sau khi Chúa Phục Sinh , Người đã yêu cầu các môn đệ đi rao giảng Tân Ước. Nhưng Giáo Hội non trẻ ấy suýt bao phen đứng trước nguy cơ xóa sổ trong khoảng thời gian 250 năm bách hại Đạo của các hoàng đế La Mã. Cho đến thời đại nguyên tử, thời đại a còng này, số lượng người Công Giáo chỉ chiếm khoảng mười mấy phần trăm của 7 tỷ người trên thế giới, và trong số mười mấy phần trăm ấy chúng ta hãy xét thử xem có bao nhiêu người thuộc loại giá đỗ tung cẩu?

    Như đã đề cập ở trên:
    Lấy gì để chứng minh rằng Thiên Chúa thương yêu loài người quá đỗi đến nỗi “định” cho Ngôi Hai phải chết đau khổ để cứu chuộc loài người? Cứ cho rằng Chúa đã chết để cứu chuộc loài người đi! Thì đã hai ngàn năm nay rồi lấy gì để chứng minh rằng hiệu lực còn đến bây giờ?

    Tôi dám chắc rằng có không ít người Công Giáo được cho là ngoan đạo, trong đầu óc của họ có thể vẫn vương vấn các suy tư kể trên. Huống chi những người ngoại đạo hay những người vẫn đang day dứt về chuyện tội Tổ tông ai làm nấy chịu sao lại bắt con cháu gánh, làm sao họ có thể tin vào Chúa cho nổi? Một khi những vương vấn ấy không trả lời ,không minh oan cho Thiên Chúa được thì thật khó mà bắt người ta yêu mến một đấng mà không thấy điều gì đáng yêu, chứ khoan nói đến là xấu xa và độc ác như các thế lực chống đạo và thần dữ từng chứng minh đầy vơi trên internet và các báo chí sách vở!

    Người lớn chúng ta thường lấy củi rồi che đống lửa rồi tự phụ tự hào là đã dập tắt hỏa hoạn,chứ hãy thử lật những mảng củi lên để nhìn lại cho rõ xem? Đó là những tắc tị, những hoang mang về chuyện con tốt thí Giu đa! Nếu Giu đa và quân dữ không chịu phạm tội thì làm sao những điều Kinh Thánh đã loan báo trước lại được ứng nghiệm về việc Chúa cứu chuộc loài người bằng cái chết trên thập giá! Nhưng nếu bọn chúng đã "giúp" cho những lời tiên tri được ứng nghiệm, thì không thưởng công bọn chúng cũng là OK đi, tại sao lại phạt?

    Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng Thiên Chúa không cần được giải oan nghĩ sao về những điều kể trên?

    Những thắc mắc nghi ngờ về Thiên Chúa như trên có phải là việc "suy sự đức Chúa Lời", cần phải nghiêm cấm hay lấy củi dập lửa hay không?

    Liệu cái thứ giáo lý phàm nhân chỉ biết cao giọng nói suông:" yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha..." mà thực tế chỉ ngoài miệng, có ăn nhập hay giúp ích gì trong tình huống như thế này không hay cần phải dẹp sang một bên?

    Nếu ai cho rằng đó là những định đề về đức Tin, loài người chúng ta hèn mọn không thể hiểu hết được Thánh ý Chúa, ý Chúa định, thì xin hãy chờ đợi những thách thức đề nghị ở đây lắng xuống...con chó của dòng họ Lê vi sẽ minh oan cho Thiên Chúa.



  28. #23
    Trà đá's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: I Nhã
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 3 District - HCM City
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    227
    Được cám ơn 227 lần trong 29 bài viết

    Default

    Ôi thần linh ơi........................

    Chữ ký của Trà đá
    4ever

  29. #24
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Cái phương pháp sư phạm hạng bét và người lớn cần xét mình !

    Cái phương pháp sư phạm hạng bét và người lớn cần xét mình !

    Tháng 11 này là tháng cầu cho các linh hồn cho nên chắc chắn rằng nếu mà chỉ đọc vài dòng đầu cái tựa đề bài viết cũng như chủ đề tài này, tôi chắc mẩm rằng vô số người sẽ nghiến răng khi cho rằng cái thằng teenvnlabido nó lại "gây sự"!

    Nếu như thế tôi xin phần trần rằng chính vì luôn nhớ đến các linh hồn nên tôi mới viết bài này và trong chủ đề này!

    Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải đợi cho người ta chết đi rồi người lớn chúng ta mới cầu xin cho các linh hồn như lầm tưởng hiện nay!

    Hiện tại có vô số những người đang còn sống nhưng có thể nói linh hồn họ đang chết đang hấp hối mà người lớn Công Giáo chúng ta vô tình cố tình lãng quên!

    Tôi rất chê bai những câu nói ngắn gọn chung chung tổng thể mơ hồ, bởi vì đa số những câu nói ấy kết quả thường bằng không hoặc vô giá trị, nhưng rất nhiều khi những câu nói ấy không sai! Chẳng hạn như trong vấn đề giáo dục dạy dỗ khuyên răn...cho lớp trẻ, các quý nhà báo đại nhân tiên sinh thường viết ngắn gọn cô đọng súc tích thâm thúy hàm ý như sau:

    ___" Trách nhiệm thuộc về gia đình nhà trường và xã hội..."

    Chẳng ai dám nói câu trên là không đúng hay sai lầm cả! Nhưng nó sai ở chỗ chẳng mang lại một giá trị khuyên răn dạy bảo nào!

    Nguyên nhân mà Đạo đức và luân lý cũng như ý thức của con người thời a còng này xuống dốc không phanh, thì một đứa con nít cũng thuộc lòng như cháo chan cái câu ngắn gọn súc tích thâm thúy hàm ý ở trên kia! Nhưng vì quá ngắn gọn cho nên người trẻ người lớn đều có cảm tưởng rằng không phải lỗi của mình, không phải trách nhiệm thuộc về mình!

    Tôi là một người cũng có thể gọi là trẻ cho nên xin thú tội rằng
    teen vn là bỉ đo...Có nghĩa là tôi thành thực xét bản thân tôi và thấy cái thế hệ trẻ của chúng tôi bây giờ xấu xa quá, giống như lời tiên tri lừng danh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :" Gia tài của Mẹ , một bọn lai căng, gia tài của Mẹ, một lũ bội tình..."

    Nhưng tôi đã dư tuổi dư khả năng để làm một người lớn, cho nên tôi cũng xin nhận tội rằng người lớn như chúng tôi quá thiếu trách nhiệm thiếu bổn phận trong việc khuyên dạy làm gương cho thế hệ trẻ, cho nên tôi xin viết ra những dòng sau để tự xét mình những lỗi thuộc về người lớn của tôi và của chúng ta!

    Có biết bao nhiêu điều người lớn chúng tôi cần phải sửa sai, mà chúng tôi chỉ vì ham tìm một chút vinh danh bản thân hèn mọn, cũng như vì lòng tự ái át đi tất cả cho nên giả điếc giả lơ! Chưa hết, cứ cho chúng tôi là những người đạo đức yêu Chúa vô cùng đi..., nhưng đạo đức của chúng tôi thuộc thể loại :
    "Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con dạy dỗ chỉ bảo quá nhiều đấy chứ! Mà chúng nó không chịu yêu Chúa, thì mặc kệ chúng! Chúng con làm hết sức rồi!"

    Tôi xin tự thú tội rằng người lớn chúng tôi đã và vẫn bỏ qua hằng hà sa số những việc rất quan trọng để cứu các linh hồn! Có vô số những vấn đề cần phải khuyên bảo dạy dỗ, mà người lớn chúng tôi không chịu giáo dục cho lớp trẻ! Hoặc cũng có giáo dục đấy nhưng chỉ là một phương pháp sư phạm bét bảng khi im lặng theo kiểu sát nhân vương Napoleon đã lên án, hoặc vô tình cố tình bắt buộc người khác phải yêu một dung nhan quá xấu xa và tính tình thâm hiểm độc ác!

    Xin đan cử một trong hằng hà sa số nhữngđiều người lớn chúng tôi im lặng như thóc để mong được nhiều công phúc! Chẳng hạn như hiện nay vấn đề tai nạn giao thông đã gây biết bao nhiêu những đau thương và đại đa số những nguyên nhân gây ra là do con người ta, nhất là lớp trẻ không hề tuân thủ luật giao thông! Thế mà xin mọi người hãy thử làm một trắc nghiệm một kiểm tra nho nhỏ xem cái tỉ lệ người hiểu biết và chấp hành luật giao thông được bao nhiêu phần trăm?

    Trước tiên là nói đến người lớn, thế thì những bậc cha mẹ, những bậc có trách nhiệm chỉ bảo cho lớp trẻ đã am hiểu và chấp hành luật giao thông hay chưa?

    ___Rõ ràng phần lớn cũng chẳng hiểu và cũng chẳng chấp hành luật !

    Tôi từng nghe và từng thấy rất nhiều người lớn tuổi không hề lú lẫn nhưng có thể nói đó là một mầm mống phát sinh nên thảm họa cho chính họ và cho người khác khi tham gia giao thông! Bởi vì khi đi xe hay đi bộ họ rẽ ngoặt 90 độ không báo hiệu cũng như không cần biết đàng sau và trước có xe nào đang lưu thông đến gần! Tôi đã từng kể về một ông cụ hàng ngày vẫn dư sức khỏe để đi tỉa mầm chăm sóc cà phê nhưng có thói quen cho rằng cụ có quyền ưu tiên gấp mười lần xe cứu thương! Và gieo mầm rồi chăm sóc thì thế nào cũng có ngày thu hoạch, một ngày nọ trên đường tới nhà thờ tham dự thánh lễ buổi sáng, một tài xế xe tải vì không đủ 100 năm kinh nghiệm cũng như không có bằng Z cho nên không đủ khả năng xử lý tình trạng lấn trái nhanh như điện của cụ nên vô lễ biến cụ thành pháo thăng thiên...
    Chúng ta hãy coi một ít video về giao thông để thấy rằng vô số người trưởng thành, các bậc cha mẹ một số ít mù mờ về luật giao thông thì đã đáng chê trách, nhưng tệ hại hơn là họ biết nhưng không quan tâm, không tuân thủ!

    Dao sắc nhiều khi khó gọt chuôi huống chỉ rặt một thứ dao cùn hoặc sống dao! Người lớn có ân cần chỉ bảo cho lớp trẻ về luật giao thông thì đa số bọn chúng cũng thường để ngoài tai, huống chi cha mẹ chẳng bao giờ dạy dỗ hoặc còn làm gương xấu!

    Đạo Công Giáo có một lợi thế trong vấn đề giáo dục, đó là uy thế của vị linh mục quản xứ. Những lời dạy dỗ của các ngài về đạo về đời sẽ giúp cho nhiều người trong việc tu thân sửa tính. Tuy vậy, tôi nhớ rằng từ bé đến bây giờ, hầu như tôi chưa được nghe một vị linh mục nào giảng thuyết về việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông! Không biết có phải con người ta quan niệm những tai nạn giao thông là do số mệnh, do Chúa định hay không, cho nên người lớn chúng ta gần như không quan tâm về việc dạy dỗ chính mình và dạy cho người khác về an toàn giao thông!

    Rất nhiều lần tôi khẳng định rằng luxiphe là một tên vô địch về mưu mô và tài quân sự.Lời Chúa cực trọng ngang với Thánh Thể, thế mà hắn vẫn có cách làm cho vô số người hiểu sai lệch gây ra tình trạng hoang mang nghi ngờ Thiên Chúa! Huống chi những thứ dễ đưa con người ta đến tội lỗi như sự ham thích vinh danh, tiền bạc, những đam mê khoái lạc...thì gần như khó có một ai thoát khỏi tay hắn!

    Nói như thế không có nghĩa là không có cách gì chiến thắng được thần dữ và tội lỗi. Với niềm tin Công Giáo, chúng ta phải tin chắc rằng ơn Chúa luôn đủ cho loài người chống lại tội lỗi trừ khi con người không muốn mà thôi! Và một điều rất quan trọng, đó là con người ta phải được dạy dỗ chỉ bảo theo đúng Chân Lý để trở thành người tốt. Những đứa trẻ được nuôi dậy từ bé đến lớn trong môi trường khủng bố của bọn IS chẳng hạn, chắc chắn chúng sẽ cho giết người theo ý lãnh đạo là việc thánh thiện hoặc bình thường! Ngay người Công Giáo mà không được dạy dỗ hiểu biết về Giáo lý Đức Tin, thì thật khó lòng mà có thể mến Chúa yêu người khi bên cạnh thần dữ luôn luôn huy động một thứ chiến tranh tổng lực để chống lại Thiên Chúa!

    Chúa Giê su xưa kia không đóng cửa cầu nguyện hay vào sâu trong sa mạc tu hành! Nhưng Người đi khắp nơi trong nước Do Thái để rao giảng dạy dỗ mọi người về Giáo Lý Đức Chúa Trời. Nếu dân Do Thái không đóng đinh Chúa vào thập giá, thì chắc chắn Chúa sẽ rao giảng thêm ít ra là năm bảy chục năm nữa chứ không phải vỏn vẹn ba năm!

    Hãy bỏ qua những thời kỳ bách hại tàn sát Đạo Công Giáo, hãy bỏ qua những thời kỳ không có điều kiện để rao giảng Tin Mừng, nhưng hãy nói về cái thời a còng internet bây giờ! Bên cạnh vô số hàng tạ hàng tấn GB những xuyên tạc vu vạ cáo gian Thiên Chúa và Giáo Hội do thần dữ và tay sai thực hiện, có thể nói rất ít những bài viết phân tích bênh vực Đạo! Để rồi kết quả là Sự Dối trá được mặc lấy áo Sự Thật, còn Chân Lý bị che phủ đến nỗi vô số người không biết hoặc không thể tin!

    Thực tế hiện nay người Công Giáo chúng ta học Giáo lý ở các lớp Xưng tội và Thêm sức, còn lớp Giáo lý về hôn nhân thì chuyên biệt nên không kể đến. Và nếu chỉ vỏn vẹn ở những lớp ấy, những người chịu khó học và thông minh thì kể như tạm đủ để giữ đạo, chứ còn những người học để cho qua lần thì kể như sự hiểu biết sẽ xấp sỉ bằng không! Chính vì thế các bài giảng của linh mục, sách vở, gia đình, internet là chỗ dựa để người Công Giáo lớn lên trong Đức Tin.

    Thế mà như nhận định ở trên: sách vở gia đình internet... hoặc không có hoặc quá thiếu để cho người Công Giáo củng cố và duy trì một đức Tin vững mạnh trước vô số đòn thù của thần dữ và tay sai! Có thể nói rằng các trang web Công Giáo, các diễn đàn Công Giáo là một nơi mà người Công Giáo có thể học hỏi rất nhiều điều để củng cố cho niềm Tin Cậy Mến của mình nhưng thực tế cũng như lịch sử cho thấy không như vậy!

    ___ Không cứ gì diễn đàn TCVN, mà gần như hầu hết các diễn đàn Công Giáo đều được các vị tự cho là kỳ cựu , tự nghĩ rằng họ là khai quốc công thần thường quan niệm đó là một
    sân chơi...!

    Đúng là một từ ngữ tiêu diệt trí tuệ! Bởi vì tôi không hiểu các vị nghĩ ra cái từ này có ngại hay không, khi mà đã mang danh là một diễn đàn Công Giáo, tức thì việc ưu tiên nhất, cao nhất là giúp tín hữu là giúp nhau sống đạo, giúp tăng thêm niềm tin cậy mến, thế mà lại vô tình cố tình coi như một nơi chỉ để giải trí, giảm stress... vui chơi cho qua tháng năm!

    Tôi không dám phản đối việc một diễn đàn Công Giáo có các chuyên mục Giải trí Thư giãn ...nhưng phản đối cái chỗ coi trọng hòn đất mà vất đi hòn vàng!

    Không ít người lớn hoặc tự cho là thành viên kỳ cựu , khai quốc công thần đã lớn tiếng ngăn cản việc học hỏi Giáo Lý Thánh Kinh vì cho rằng không tới đâu lại gây mất tình hòa khí của cái sân chơi sân cheo này! Rồi trước những thắc mắc nghi ngờ có thể làm cho nhiều linh hồn đang còn sống đi đến chỗ rời xa Thiên Chúa, thì thay vì phải làm chứng nhân cho Thiên Chúa, cho Giáo hội thì các công thần này không làm như vậy! Đầu tiên thì các ngài dùng một thứ giáo lý phàm nhân đó là yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha để bịt miệng những thắc mắc, những hoài nghi! Và không phải lúc nào cũng dễ dàng khi mà hàm răng có cứng rắn đến đâu cũng không nghiền nát được những viên bi sắt, các ngài đổi sang chiến lược im lặng là vàng để chứng tỏ sự nhịn nhục khoan nhân!

    Tôi xin phát biểu cực mạnh rằng sự học hỏi về Giáo lý Đức Tin trong một diễn đàn Công Giáo là cần thiết và cao trọng hơn tất cả vì chúng ta thực hiện những điều ấy để tôn vinh Danh Chúa, thêm lòng yêu mến Chúa chứ không phải một diễn đàn Công Giáo là nơi để chúng ta vui chơi hay chúc tụng tôn vinh lẫn nhau rồi tự cho đó là tạo một bầu không khí trên thuận dưới hòa!

    Thánh Gioan Bosco đã lấy một câu làm phương hướng cho dòng tu của ngài:
    "Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự xin Chúa cất đi...". Vậy thì điều đáng hỏi đáng bàn luận ở đây là:

    ___ Phải chăng chỉ có các linh hồn nơi luyện ngục mới cần chúng ta cầu nguyện, còn những linh hồn vì lung lay, vì mất đức Tin đang còn sống sờ sờ nơi dương gian này thì không có linh hồn? Hay là họ không có tiêu chuẩn để được cứu, được hướng dẫn để vững tin vào Thiên Chúa?

    Bài viết này mang tên :"Cái phương pháp sư phạm hạng bét và người lớn cần xét mình" muốn tha thiết đề nghị người lớn chúng ta hãy chịu khó coi lại cách dạy dỗ khuyên bảo lớp trẻ hay người hoài nghi! Xin hãy lưu tâm và quan sát thật kỹ đức Tin của lớp trẻ ngày nay đi!Trong hàng trăm hàng ngàn người trẻ thì có được bao nhiêu phần trăm nhận ra Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ? Trong khi đó dưới sự nhồi sọ, qua sự xuyên tạc vu vạ cáo gian của thần dữ và tay sai mà hiếm hoi những sự bênh vực Đạo, đã có một tỉ lệ rất cao những người trẻ tin Chúa để theo lệ , theo truyền thống , chứ còn bọn họ nhiều khi nhận định rằng: Thiên Chúa không công bằng và không biết xót thương!

    Cái phương pháp sư phạm bét bảng, đó là khi trước mắt chúng ta là một chàng trai hay thiếu nữ quá xấu xí và một tính tình nham hiểm độc ác, mà cứ có sự thúc giục:
    " yêu đi yêu đi, hãy lấy người ấy làm bạn đời..."! Người lớn chúng ta thường chỉ biết copy và paste hoặc viết ra những bài viết luôn tán tụng lòng Chúa yêu mến loài người mà không hề có một chứng minh nhỏ nào! Hoặc chỉ có một chứng minh loanh quanh, giống như bắt con nít vài tháng tuổi phải tiêu hóa những thức ăn quá cứng và chỉ dành cho người lớn tuổi!

    Xin hãy cứu lấy nhiều linh hồn đang đi đến chỗ hư mất do không tin vào Thiên Chúa và Giáo Hội bằng cách đừng im lặng mà hãy ra sức chứng minh Thiên Chúa là Chân Lý tối cao. Xin hãy dẹp bỏ lòng tự ái kém cỏi để nhận ra chân giá trị câu thánh Gioan Tiền Hô:

    ___ Người cần phải trổi lên, còn tôi cần phải trụt xuống."


    mai mốt xin tiếp tục...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com