Hồi còn nhỏ tí tị, tôi nhớ người lớn thường nói :”Mùa Chay nào cũng có nước mắt”.Khi lớn lên , tôi biết rằng sở dĩ có câu nói ấy là do thời các ông bà cụ ông tổ ngày xưa giữ đạo rất là nhiệt thành. Khi mùa Chay đến, các cụ tổ thường khóc lóc năn sám hối rất nhiều. Như truyền thuyết có kể rằng thánh Phê rô khóc lóc ăn năn vì tội Chối Chúa nhiều đến nỗi trên hai má của ngài bị lõm xuống thành ra hai rãnh nhỏ do nước mắt xói mòn.

Người ta bảo nếu chia vui với người khác thì niềm vui sẽ được nhân đôi, mà chia sẻ nỗi buồn thì nỗi buồn đó sẽ giảm đi một nửa. Tôi cũng luôn rình chực để làm cho nỗi niềm của mình vơi đi, nhưng rất tiếc rằng chẳng tìm đâu ra chỗ để chia sẻ cho nên nỗi niềm ấy không những đã chẳng giảm thiểu được một tí tị tì ti nào, ngược lại nó cứ chồng chất và lớn dần theo năm tháng…!

Đó là do từ khi bé tí cho đến khi Kim bài miễn Tử đã hết hạn 13 cái mùa thu lá rơi, không có một mùa Chay nào tôi khóc được một giọt nước mắt để thể hiện lòng ăn năn sám hối cả!

Người ta nói không sai:
” Có tràn đầy bên trong thì mới trào ra ngoài”. Khi trong lòng chúng ta dạt dào sự xúc động mà không kìm hãm nổi, nó mới tràn ra bên ngoài thành những giọt nước mắt. Diễn viên xiếc, cải lương hay điện ảnh hơn người thường ở chỗ họ có thể khóc ướt hết vài cái áo, khi đang vui. Cười nói vui vẻ như tết mặc dù lòng tràn đầy đau khổ. Còn tôi, đúng là bên trong đang cạn trơ đáy thì lấy gì mà tràn ra ngoài!

Cách đây khá lâu, tôi đã từng đọc được một câu nói của hồng y Newman được ghi trong sách Giáo lý của dòng Salesian:
” Giáo hội nhìn nhận rằng :Thà cho mặt trời mặt trăng và muôn tinh tú rơi xuống đất khiến muôn triệu người phải chết, còn hơn một linh hồn phạm một tội nhẹ…”, và tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm! Chỉ hiểu sơ sơ rằng đó là một cách nói để chứng tỏ rằng một tội nhẹ đã gây những tàn phá và thiệt hại ghê gớm còn hơn những thiên tai hủy diệt trái đất. Huống chi tội trọng thì quá ghê gớm quá kinh khiếp không bút nào tả xiết cho nên mới phải đời đời trong hỏa ngục. Và như thế đã cho thấy Thiên Chúa thương yêu loài người đến mức phạm biết bao tội trọng vậy mà Chúa vẫn tha thứ miễn là người ta biết sám hối ăn năn…

Tuy là biết như thế, nhưng đã nói tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm! Hơn nữa, có thể một nguyên nhân sâu xa khác, đó là tôi rất dị ứng với cái kiểu sư phạm Pharisieu nói dễ làm khó! Chẳng hạn lúc còn đi học bị những đứa bạn có tính côn đồ bắt nạt ức hiếp đủ kiểu, mà rõ ràng tôi không xúc phạm, không hề dám nói động đến lông tay lông chân của chúng. Để rồi khi trình báo với người lớn, người lớn chỉ biết cao giọng đưa ra một kế sách nói dễ làm khó:

___ Một sự nhịn chín sự lành!

___ Hãy coi gương Chúa Giê su hy sinh trên thập giá kia…

___ Hãy yêu kẻ thù như chính mình…

___ Chúa đã từng dạy chúng ta làm sao ? ___ Hễ ai vả má con bên này, hãy giơ nốt má bên kia…

Mặc dù hồi đó và ngay đến bây giờ, tôi không hề dám cho rằng những câu thánh thánh ở trên kia là sai! Nhưng cũng vì đó mà nói theo kiểu “thời thượng” bây giờ, nghĩa là có một lỗ hổng nào đó trong những chân lý ấy! Hoặc có thể nói rõ hơn: Những lời vàng ngọc ấy may ra chỉ có một ít thánh nhân nào mới làm nổi, còn hơn bảy tỉ con người đang sống trên trái đất hiện nay: không ai làm cho nổi!

Tôi cho rằng :”Tư tưởng thống trị hành động”. Muốn sám hối ăn năn về những lỗi lầm mình mắc phải, thì phải ý thức được rằng điều mình thường làm , từng làm là những điều sai lầm. Nhưng nếu bản thân mình vẫn không thể kết luận khách quan, không thể cho nó là sai trái, thì làm sao sám hối ăn năn cho nổi!

Một thí dụ cực gần : Tôi luôn luôn đề nghị, luôn xin xỏ rằng nếu ai thấy tôi phát biểu những điều gì về Giáo Lý Đức Tin mà sai lầm, xin cứ thẳng cánh vung tay cho tôi vô số bạt tai,đấm đá…! Và kèm theo sự chứng minh chi tiết cụ thể! Nhưng chắc chắn là tôi không thể sám hối ăn năn cho nổi khi tranh cãi đến bờ đến bến mà lại trật ra tôi chỉ là kẻ bị oan sai!

Để dập tắt những ánh lửa từ những đôi mắt hỏa diệm sơn đang chuẩn bị phun trào, tôi xin khẳng định rằng tôi không hề viết bài này để lộng ngôn rằng mình không cần ăn năn sám hối! Ngược lại tôi xin khẳng định lần thứ 100 rằng tôi thường tự xét mình và thấy mình cần phải sửa rất nhiều những tội nhẹ thường phạm. Mà như câu nói của đức hồng y Newman trên đã cho thấy chỉ một tội nhẹ thôi, cũng đã kinh khủng ghê gớm tác hại …như thế nào rồi, huống chi tội trọng. Thế mà chỉ xét mình sơ sơ một tí tị, tôi thấy có lẽ mình phải chiến đấu hết sức hết linh hồn hết trí khôn may ra mới hạ tỉ lệ phạm tội nhẹ xuống mức thấp, chứ thật khó mà dám tự phụ rằng sẽ không phạm tội nhẹ nữa!

Như trên đã có ý bày tỏ: muốn sám hối ăn năn về tội mình đã phạm hay muốn tránh xa những tội mình có thể phạm, thì phải ý thức được, phải nhận định được đó là những tội nhẹ hoặc tội nặng. Thế mà trong tình huống như phim:”Nhân Danh Công Lý” sau đây, tôi chắc mẩm rằng không nói đến người ngoại giáo, mà ngay cả những người Công Giáo chúng ta, có thể có những ý kiến, những nhận định rất trái ngược nhau!

Tôi xin đưa ra những vấn đề, đó là trường hợp của cô gái Anju bị tên Sam đưa đoạn video mà hắn đã vô phép quay lén khi Anju tắm để đe dọa chiều theo ý xấu của hắn ta. Rồi khi hai mẹ con Anju đã quỳ xuống và hết sức xin hắn tha , xóa video ấy đi nhưng hắn đẩy ngả cả hai mẹ con Anju và vẫn cương quyết chối từ! Trong cơn hoảng loạn Anju chỉ quyết đập vỡ cái điện thoại đã ghi hình nhưng vô tình trúng đầu của Sam và hắn đã chết tức khắc. Và người cha ViJay công chính khi biết chuyện đã phải thực hiện một kế hoạch nói dối tinh vi để cứu thoát cả gia đình không bị những án tù nặng nề. Thế thì xin hỏi đứng ở hai góc độ, người ngoại giáo và người Công Giáo, chúng ta sẽ xử trí như thế nào khi sa vào trường hợp của gia đình cô gái Anju?

Xin những ai mà chỉ biết nói suông, hoặc chỉ biết copy và paste câu :”Hãy thương yêu và tha thứ cho kẻ thù …” không cần phải mất công tốn sức com men!

Mọi người có thể tải phim Nhân Danh Công Lý với độ phân giải 1080 HD ở trang sau đây:

___
http://www.phimmoi.net/phim/nhan-danh-cong-ly-3486/

Vì dung lượng khá lớn gần 4GB, cho nên nếu ai trang bị cáp quang internet mới có thể tải nhanh trong vòng hơn 30 phút, ngoài ra với tốc độ truyền tải cỡ 300KB/s thì phải mất 4 tiếng, cho nên nếu tiện có thể ra quán net.