The Edge, tay guitar lead của ban nhạc rock U2, đã đi vào lịch sử khi là ngôi sao nhạc rock đầu tiên trình diễn ở Nhà nguyện Sistine.




Tay guitar The Edge, tên thật là David Evans, đã trình diễn 4 bài trong hội nghị về y học tái sinh nghiên cứu về việc chữa trị bệnh ung thư tổ chức ở Vatican.

Hai trăm bác sỹ xem ông biểu diễn kèm dàn đồng ca thiếu niên Ireland, ông chơi guitar thùng và hat lại bài ‘If it be your will’ của Leonard Cohen, và ba bài của U2 là “Yahweh,” “Ordinary love” và “Walk on.”

Cha của ông đã qua đời tháng trước vì bệnh ung thư, và em gái của ông đã sống sót sau bệnh bạch cầu, chính những điều này thôi thúc ông góp phần tìm cách chữa trị ung thư. The Edge góp phần trong nhiều tổ chức nghiên cứu chữa trị ung thư.

Trong buổi biểu diễn, ông thú thật với các khán giả là ông ‘choáng’ khi được mời trình diễn ở nhà nguyện với những tuyệt phẩm của Michelangelo từ thời Phục hưng này.

‘Khi được hỏi tôi có muốn là nghệ sỹ đương đại đầu tiên chơi nhạc ở Nhà nguyện Sistine không, tôi chẳng biết nói gì nữa, bởi thường phải có người hát cho tôi chơi chứ (ý muốn nói đến ca sỹ chính Bono của U2)

Và là một người Ireland, tôi biết là để được mời lại lần nữa, thì điều quan trọng là phải cảm ơn cha xứ vì đã cho mượn địa điểm để chơi nhạc (ông nói đùa, với ý muốn cảm ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô) một nhà mục vụ giáo xứ đẹp nhất trên thế giới.’

Ông dành tặng riêng bài ‘Walk on’ cho Đức Phanxicô, người mà ông xem là ‘giáo hoàng của dân.’

‘Ngài đang làm những việc thật kinh ngạc và ngài sẽ tiếp tục như thế rất lâu nữa.’

J.B. Thái Hòa