Không phải con chọn Chúa
Nhưng Chúa đã chọn con
Đi vào trong ơn gọi
Của huyền nhiệm tình yêu.

Giữa biển người dương thế
Chúa gọi đích danh con
Không lẫn lộn với ai
Chính là tên của con.

Con thấy hơi bối rối
Cũng chẳng biết vì sao
Nhưng vì Chúa đã gọi
Con lên đường vâng theo.

Ra đi chẳng có gì
Chỉ là bàn tay trắng
Với muôn vàn tội lỗi
Dâng lên Đấng chọn con.

Con nhỏ bé mong manh
Lại hay yếu đuối nữa
Bây giờ Chúa nghĩ lại
Cũng chưa muộn là bao.

Chúa cười hiền trả lời
Ta đã gọi là gọi
Không có gì phải nói
Hay bàn tới bàn lui.

Con hân hoan vui sướng
Chỉ biết cố gắng thôi
Để rồi với thời gian
Con đáp đền ơn Chúa.
LY BĂNG